Tập làm thơ!

Tác giả Bài
hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
Tập làm thơ! - 16.09.2005 15:02:36
0
Hoa thu

Em vẫn là cô gái nhỏ
Với anh lần gặp đầu tiên
Em đứng tần ngần trên ngõ
Để anh rạo rực con tim

Rồi đôi ba lần gặp gỡ
Em vẫn ngượng ngùng không nhìn
Để anh nuôi niềm hy vọng
Mong được hòa chung con tim

Thời gian thấm thoắt trôi qua
Kỷ niệm dày theo năm tháng
Giờ đây mái tóc em dày
Găm đầy những cánh hoa bay

Ôi cánh hoa lưu lạc ấy
Làm thơm hương dậy tóc ai
Bướm ong bay qua tưởng thật
Bay lên bay xuống tìm hòai

Anh, người khách thơ đến muộn
Mùa thu nay đã xa vời
Đông sang lá vàng rơi rụng
Hoa thu ai hái mất rồi

Nhưng trái tim anh chỉ biết
Có em và có em thôi
Em là bông hoa đẹp nhất
Cho thơ, anh, và cả cuộc đời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2005 03:43:56 bởi hoaha >

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
Đợi em - 18.09.2005 14:20:30
0
Đợi em

Hôm nay đứng đợi em
Trong bóng chiều lặng lẽ
Sao em không lại về
Để lòng anh tái tê

Chiều hôm nào cũng vậy
Em thường qua đường này
Sao hôm nay không thấy
Bóng em dưới hàng cây

Cơn gió nào qua đây
Nghe thoảng hương đồng nội
Bóng chiều như vồi vội
Ẩn sau rặng núi xa

Gió ơi hãy giúp ta
Nói mấy lời thương nhớ
Nhắn rằng trên lối nhỏ
Ta vẫn đợi em về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2005 03:42:10 bởi hoaha >

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
Con đường ngày xưa - 05.10.2005 03:29:33
0
Con đường ngày xưa

Con đường ngày xưa em qua
Xuân về cỏ cây khoe sắc
Dưới hàng cây non mới mọc
Em vẫn đi về lối xưa

Anh muốn như thời ấu thơ
Cùng em trên con đường nhỏ
Để nói mấy lời vu vơ
Cho vơi nổi sầu nỗi nhớ

Nhưng đã qua rồi tất cả
Nỗi vui buồn thời ấu thơ
Lối cũ ngày xưa còn đó
Nhưng tình ta đã vỡ tự bao giờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2005 03:31:14 bởi hoaha >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tập làm thơ! - 16.10.2005 03:32:37
0
Mèn ui thơ hay vậy mà còn tập nữa thì... Chào mừng Hoaha đến vui với vườn hto8 vntq nha..chúc vui cuối tuần nà !


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Sao mai
  • Số bài : 190
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2005
  • Nơi: Vùng đất hoang vu
RE: Con đường ngày xưa - 17.10.2005 03:37:43
0
Thơ của Hoaha hay quá ! Cảm ơn Hoaha nhiều !
Không chỉ những hay... mà trong thơ còn có tiếng nhạc vừa trong trẻo êm đềm, vừa khát cháy rạo rực...
Chúc Hoaha luôn vui - khoẻ và sáng tác nhiều bài thơ hay nữa nhé !

Thân ái ! SM

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
RE: Con đường ngày xưa - 21.10.2005 15:27:28
0
Chào các bạn!

Cảm ơn Băng Nguyệt và Sao mai đã đọc thơ và có lời nhận xét. Dẫu sao thì tôi cũng mới tập làm thơ và những bài này được làm từ lâu lắm rồi. Những bài thơ đó chỉ đơn giản là ghi lại những cảm xúc và nỗi lòng của tôi. Hiện nay tôi đã không còn nguồn cảm hứng để làm thơ nữa. May mắn là thông qua Việt Nam Thư Qúan tôi mới có dịp giới thiệu thơ của mình tới bạn đọc xa gần. Lần sau tôi sẽ tiếp tục đăng những bài còn lại.

Thời gian vừa rồi tôi không lên mạng thường xuyên nên hôm nay tôi mới cảm ơn các bạn được. Chào các bạn nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 15:38:16 bởi hoaha >

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
Hoa đồng tiền - 18.11.2005 00:01:50
0
Hoa đồng tiền

Em thích hoa đồng tiền
Trắng vàng tươi khoe sắc
Anh chọn hoa đẹp nhất
Muốn tặng em vài bông
Nhưng lòng cứ phân vân
Chẳng biết em có nhận
Hay là em lại giận
Để lòng anh thêm sầu
Chẳng thà cứ coi nhau
Như những người xa lạ
Để mỗi lần gặp gỡ
Lại được thấy em cười
Đó cũng là niềm vui
Trong anh bao ngày tháng
Để tình anh trong sáng
Bên em tình lặng câm


Hoa Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2005 01:32:57 bởi hoaha >

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
Hè và em - 08.05.2006 23:40:14
0
Hè và em

Hôm nay anh tới lớp
Đã thấy em tới rồi
Em vẫn lặng im ngồi
Trầm ngâm em chẳng nói
Anh nhìn em bối rối
Vội ngó qua chấn song
Ngòai kia trời xanh trong
Sao mắt em giống thế
Chùm phượng hồng chưa nở
Con ve đã kêu hè
Anh bỗng thấy buồn ghê
Mong hè ơi chậm tới
Mặc lòng anh bối rối
Trong những sáng bình yên

Hoa Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 07:43:30 bởi hoaha >

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Hè và em - 09.05.2006 10:21:15
0
Giọng thơ quen lắm!!

CHO MÙA HẠ

lửa Hạ bập bùng Phượng đầu mùa rực rỡ
màu Phượng vàng, Phượng đỏ...
sáng hồn nhiên
màu cháy rực, màu tuổi xanh khát vọng
rạng tình yêu
mạnh mẽ điểm tô đời!

ngày lấp lánh nắng vờn bên khung cửa
nghịch mái tóc thề
theo chân sáo ngây thơ
Nét nụ cười trong trẻo nụ học trò
Làn môi thắm
gieo hồn ai mơ mộng

Bước theo ai từng dặm trải vườn ngà
Mùa ngày cũ trở về lưu luyến quá
Chạnh chạnh lòng... động động nẻo
đường xưa
Mấy độ Hoa về
Mấy độ... vấn vương
thơ!

(Cho mùa Hạ - gieo "đại" mấy vần thơ góp vui với người!)
Chúc vui,
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2006 10:25:00 bởi Trầm Thi >
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Hè và em - 14.05.2006 06:53:41
0
Lâu rồi mới thấy Hoa Hạ về với vừon thơ vntq nha...Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nha.


Gió ơi hãy giúp ta
Nói mấy lời thương nhớ
Nhắn rằng trên lối nhỏ
Ta vẫn đợi em về


Giọt nước tràn ly

Ven bờ con đê nhỏ
Chậm chậm em bứoc đi
Tìm lại dòng hơi thở
Ngày hai đứa thầm thì
Nói lời yêu tha thiết
Những ngày xa biền biệt
Giờ về....anh ở đâu?!
Có còn nặng gánh sầu
Nhớ mong về em nữa?!
Tim có còn mở cửa
Để đợi chờ mỗi em?!
Bàng bạc ánh trăng êm
Đưa em về dĩ vãng
Khi chữ tình đã cạn
Khó nối,chuyện thật thường
Mình ta dứoi trời sương
Tâm yên bình đến lạ....!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
RE: Hè và em - 30.03.2007 23:52:36
0
Hòai niệm ngày xuân

giữa thành phố mùa xuân
tôi nhớ bờ đê nhỏ
với cánh đào rực rỡ
trong một sáng bình yên

nghe như vẳng tiếng chim
của hương đồng ngày ấy
với bóng người thôn nữ
vẫn ngậm ngùi trong tim

bao năm mãi đi tìm
một thoáng ngày xưa ấy
nhưng tìm hòai chẳng thấy
nên nhờ hòai không quên

Hoa Hạ
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 07:36:08 bởi hoaha >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hè và em - 31.03.2007 23:48:21
0
Chào anh Hoa Hạ,

Chúc anh mau tìm lại nguồn cảm hứng, đã có chất thơ sẵn trong hồn, tìm lại dễ dàng thôi, anh ạ!  Chúc anh thơ nở trong Vườn Thơ VN Thư Quán như những bông hoa mùa hạ.

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2007 23:50:50 bởi Nguyên Đỗ >

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
Nhớ em! - 01.07.2007 04:18:28
0
Nhớ em
 
Tôi trở lại con đường
Của ngày xưa kỷ niệm
Cây bây giờ thưa thớt
Chỉ có nắng hanh vàng
 
Nhớ ngày xưa lối cũ
Anh chờ em đến trường
Em mỉm cười lặng lẽ
Mắt mơ màng xa xăm
 
Mùa thu vàng năm ấy
Hoa cúc vàng lối đi
Trời xanh vờn mây trắng
Anh che nắng em về
 
Cơn mưa rào tới muộn
Anh vẫn đứng chờ em
Giọt mưa ướt vai mềm
Anh vẫn không thấy lạnh
 
Và bây giờ tất cả
Không còn như ngày xưa
Con đường đã già nua
Với nợ nần năm tháng
 
Em và anh đôi ngả
Ít nhớ tới ngày xưa
Hòai niệm về trong mơ
Thoáng qua và ngắn ngủi
 
Dù đôi lần gặp gỡ
Em vẫn ngồi lặng im
Với nỗi niềm trong tim
Mắt mơ màng xa vắng.
 
Hoa Hạ

 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 05:22:00 bởi Viet duong nhan >

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
Em! - 31.08.2007 06:34:14
0
Em!
 
Em là ai
           mà tôi nhớ nhiều
 
Em là ai
           mà tôi thương yêu
 
Em  là ai
           mà những đêm xa thành phố
 
           những đêm dài không ngủ
 
tôi vẫn mang nỗi nhớ ngọt ngào!
 
Hoa Hạ

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
Lối xưa! - 23.09.2007 11:48:23
0
Lối xưa
 
Hôm nay qua lối cũ
Chợt nhớ tới ngày xưa
hai đứa về dưới mưa
ướt vẫn cười khúc khích
 
Rồi những đêm trăng lên
dìu em qua lối nhỏ
thấy trăng vàng mênh mông
cho lòng mình bâng khuâng
 
Qua rồi tuổi học trò
Hai đứa đều đi xa
ít ghé về lối cũ
quên mất chuyện ngày xa
 
Hoa Ha

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
cảm xúc mùa hè! - 30.03.2008 06:00:18
0
Cảm xúc mùa hè
 
tiếng ve sầu
râm ran trưa nắng
xốn xang ngõ nhỏ
thúc chùm phượng đỏ đón mùa hè
 
tôi lắng nghe
hơi thở mùa hè
qua tiếng ve sầu
chùm phượng đỏ
giọt nắng chói chang
và giọt mồ hôi trên vai ao bao người
 
Tôi chờ đón
mùa hè qua đi
ve sầu im tiếng
cánh phượng thôi rơi
sen thôi nở
nắng bớt chói chang
hoa cúc vàng
đón mùa thu sang
với nắng vàng rực rỡ
 
bao năm chờ đón
bao năm tiễn biệt
hết xuân, hạ, thu, đông
cùng với bao người
bao kỷ niệm
một đi không trở lại
 
lòng tôi trống vắng
rồi lại ấm áp
có khi tan tác
như xác không hồn
có khi bồn chồn sung sướng
vì những điều ngớ ngẩn, mơ hồ
 
cuộc đời thú vị
những cũng buồn chán
sung sướng
những nhiều thương đau
 
nhưng ta vẫn muốn
sống ở trên đời
chờ đợi xuân qua, hè tới
thu lại, đông về
và những điều ngớ ngẩn mơ hồ
như nhìn vào mắt em
một chiều cuối thu
trên con đường đầy nắng
trải lá vàng rơi
để nói mấy lời ngu ngơ
không chủ ngữ
vô đề
cho vơi bớt gánh nặng cuộc đời
đón chờ mùa xuân phơi phới
 
Hoa Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 07:49:10 bởi hoaha >

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
Mơ và tiếc! - 06.02.2010 03:42:42
0
Mơ và tiếc
 
tôi nhớ con kênh xưa
đuc ngầu bao nỗi nhớ
qua những này nắng đỏ
tới những tháng mưa dầm
 
bờ cỏ xanh mượt óng
con trâu cứ thờ ơ
ngó lơ phía xa kia
là ruộng nương xanh thẳm
 
từng đàn cò trắng muốt
soi vóc xuống dòng sông
cá quẫy đuôi ầm ầm
vào những ngày mưa lũ
 
là tuổi thơ tôi đó
con kênh của ngày xưa
với những phút dài khờ
ngắm cô em hàng xóm
 
ngày tuổi thơ khờ dại
tôi đứng bên dòng kênh
ngắm bầu trời xa xăm
mơ một chân trời mới
 
nay với cuộc đời mới
ở một nơi xa xăm
lòng vẫn cứ bâng khuâng
về dòng kênh thơ ấu
 
thế mới biết
cuộc đời là thế đó
luôn mơ về những điều chưa có
và tiếc những điều đã từng có trong đời
 
Hoa Hạ
06/02/2010
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 03:55:29 bởi hoaha >

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Mơ và nỗi nhớ! - 06.02.2010 03:54:59
0
Không nên
 
Làm gì cũng được chớ  làm thơ
Có biết làm thơ mất lắm giờ
cuộc đời ngắn ngủi ôi ngắn ngủi
thơ thẩn nó ăn ta  hềt cả giờ
cs

hoaha
  • Số bài : 118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2005
Xin được! - 27.02.2017 20:08:52
0
Xin được
“Xin được làm con đò      
Đưa người qua bến vắng”
Xin được làm mây trắng
Che nắng lúc ban trưa
Xin được làm ngày xưa
Nhắc cho nhau nỗi nhớ
Xin được làm cơn gió
Nhắn cho em mấy lời
Xin được làm nụ cười
Xua đi bao buồn tủi
Xin được làm mưa bụi
Để gặp em tình cờ
Xin được đợi được chờ
Để ngày sau gặp lại./.
 
“Xin được làm con đò      
Đưa người qua bến vắng”
Xin được làm giấy trắng
Cho ai đó làm thơ
Xin được làm giấc mơ
Gặp người yêu trong mộng
Xin được làm gió lộng
Thổi căng cánh buồn nâu
Xin được làm mưa ngâu
Cho vơi đi nỗi nhớ
Xin ai đừng bỏ lỡ
Cuộc hẹn của ngày sau./.
 
Hoa Hạ
2016