Trang Thơ sgecstasy

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 378 bài trong đề mục
Tác giả Bài
saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: Trang Thơ sgecstasy - 14.08.2006 22:20:08
0


Trích đoạn: sgecstasy


Trích đoạn: saochoihelen


Nhành Thừa Dại ngày xưa em tìm thấy
Không có lá nào lá hạnh phúc đâu anh
Cổ tích thôi em mãi miết đi tìm
Giờ chợt tỉnh giọt nước mắt chứa chan

Thừa Dại ơi tại sao mi có thật?
Mà không có lá nào là hạnh phúc thế kia
Ta tìm mãi hết một thời tuổi dại
Để bây giờ vỡ nát mộng tan hoang


Thanks saochoiHelen ghé thăm trang thơ của sgecstasy và lưu lại một bài thơ.

Nhành Thừa dại cổ tích đó, saochoiHelen đã thực sự tìm thấy được rồi à.
Như vậy thì "Hạnh Phúc Chỉ Là Một Lời Nói Dối" như tựa bài thơ của ĐaHoaAn thật sao?
Thế thì buồn lắm đấy.



Em chưa tìm thấy đâu chỉ muốn mama thôi đừng mơ có lá hạnh phúc từ cây Thừa Dại thôi. sợ mama lại vỡ mộng em người tốt ghê chưa
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: Trang Thơ sgecstasy - 15.08.2006 11:35:12
0


Ui, có người tốt ghê chưa Cảm ơn Saochoihelen đã quan tâm tới Mama tổng quản nhé...hihi...nhưng mà:



Em chẳng bao giờ thôi mơ về nhành cây Thừa dại
Bởi vì nơi đó có anh
Có cuộc tình mong mang
Đã tan vào sương khói...

Dẫu Thừa dại là căn nguyên để mình không chung lối
Thì em vẫn cứ mơ
Về nơi hạnh phúc, bến bờ
Dẫu có thể chỉ là trong tiềm thức...

Một nơi không thực
Như hạnh phúc vốn mong manh
Nơi có anh
Và những tháng ngày ta ươm mầm Thừa dại

Nơi còn xanh mãi...
Một chuyện tình!


HoaTiNa


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: Trang Thơ sgecstasy - 15.08.2006 12:26:39
0

Trích đoạn: Hoatina_hn



Ui, có người tốt ghê chưa Cảm ơn Saochoihelen đã quan tâm tới Mama tổng quản nhé...hihi...nhưng mà:



Em chẳng bao giờ thôi mơ về nhành cây Thừa dại
Bởi vì nơi đó có anh
Có cuộc tình mong mang
Đã tan vào sương khói...

Dẫu Thừa dại là căn nguyên để mình không chung lối
Thì em vẫn cứ mơ
Về nơi hạnh phúc, bến bờ
Dẫu có thể chỉ là trong tiềm thức...

Một nơi không thực
Như hạnh phúc vốn mong manh
Nơi có anh
Và những tháng ngày ta ươm mầm Thừa dại

Nơi còn xanh mãi...
Một chuyện tình!


HoaTiNa





Hic mama thiệt tình biết không có mà cứ mơ ( lạ nhỉ người ta mơ về hạnh phúc còn mama biết không hạnh phúc vẫn mơ )


Nhành Thừa Dại ngày xưa là chẳng có
Em mơ làm gì?...đâu chỉ nơi đó mới có anh
Anh không trách hạnh phúc mong manh
Anh chỉ trách ôi cái ngày xưa ấy

Sao ươm trái tình lại chọn mầm thừa dại
Giá mà anh đừng chiều em chọn trái....
Thì bây giờ có lẽ.........vẫn xanh
Anh yêu lắm, ơi em anh ngày ấy

Và bây giờ tình vẫn xanh xanh mãi
Lòng thương lắm nhưng vội vàng tránh bước
Sợ gặp em chạm vào cả ngày xưa
Bởi bây giờ Nhành Thừa Dại....mong manh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 16:00:32 bởi saochoihelen >
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: Trang Thơ sgecstasy - 16.08.2006 13:49:17
0




Cổ Tích



Hãy cứ tin như là trong cổ tích
Chuyện ngày xưa mẹ kể khi đêm về
Em, công chúa ngủ trong rừng huyền thoại
Đợi anh về đánh thức giấc ngủ mê

Hãy cứ tin sẽ tròn câu nguyện ước
Giải ngân hà ngăn cách mãi được đâu
Đừng phải khóc ở trên cầu Ô Thước ?
Anh và em chung một mối tình sầu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2014 11:46:26 bởi sgecstasy >

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: Trang Thơ sgecstasy - 16.08.2006 14:59:39
0
Em vẫn mơ về một miền cổ tích
Có bà tiên và ông bụt hiền lành
Sẽ xuất hiện khi nào em bật khóc
" con ước gì ta có giúp được không"

Em tin lắm chuyện ngày xưa mẹ kể
Có nàng công chúa có hoàng tử lọ lem
Hoàng tử đến bừng tỉnh những cơn mê
Lọ lem nhé từ nay thành hoàng hậu

Em tin lắm nên em mãi cứ chờ mong
Và mơ ước đời em thành cổ tích
Đợi anh về thôi hết những nhớ mong
Có hoàng tử em sắp thành hoàng hậu

(chợt) Nổi đau ùa về bừng tỉnh hết cơn mê
Em đã biết em không là cổ tích
Anh giờ là hoàng tử của người ta
Thế là hết một chuyện tình cổ tích

Thì ta ơi thôi tỉnh giấc mơ hoa
Nhành Thừa Dại là nằm trong cổ tích
Anh xa rồi cổ tích hết bên ta
Nhành Thừa Dại thế là xa mãi xa

Hạnh Phúc trôi như một giấc mơ hoa!

Nhành thừa Dại không mang theo hạnh phúc chứng minh chính xác
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2006 22:04:10 bởi saochoihelen >
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Trang Thơ sgecstasy - 21.08.2006 14:35:47
0



Nỗi Nhớ

Nỗi nhớ chợt bùng lên
Đóm lửa điếu thuốc lá
Cháy lụi tàn trong đêm
Tôi ngồi im lặng bên thềm
Tiễn chân mùa hạ đi
Bây giờ đã là tháng tám
Bước chân người xa rồi
Không còn vang tiếng vọng

Đêm có tiếng chim kêu
Tôi ôm đàn hát giữa quạnh hiu
Đàn rung lên những cung trầm
Niềm đau âm thầm
Người đi rồi kỷ niệm cũng phôi pha

Nỗi nhớ nghe vời vợi
Sương rơi lạnh lúc nửa đêm
Nửa vầng trăng tôi quạnh quẻ nơi nầy
Nửa vầng trăng kia người giấu ở đâu
Vầng trăng tháng tám rơi nhanh xuống vực sâu

Nỗi nhớ ôi thiết tha
Cơn gió lốc đời đi qua
Tôi không còn trẻ nữa
Để đi tìm lại một nửa vầng trăng

sgecstasy
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2014 11:54:56 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: Trang Thơ sgecstasy - 22.08.2006 20:02:29
0




Tình Mộng



Tình yêu bắt đầu từ những nụ hôn
Em yêu anh nghe xao xuyến trong hồn
Tháng tám mùa thu - về chưa anh nhỉ?
Mà sao lá vàng nhuộm nắng hoàng hôn

Tình yêu bắt đầu từ nỗi cô đơn
Em yêu anh nghe thương nhớ giận hờn
Giá như nỗi nhớ - ăn được anh nhỉ?
Cay đắng ngọt bùi hơi thở còn thơm

Ước gì bây giờ - anh ở nơi đây
Hai đứa mình xiết chặt trong vòng tay
Em sẽ hôn anh hoài không ngơi nghỉ
Đến khi mắt lệ trào trong đắm say

Tình yêu bắt đầu từ sự ngóng trông
Em yêu anh mang bảo tố trong lòng
Sao anh đi mãi - chưa trở về nhỉ?
Em ở nơi nầy mòn mỏi nhớ mong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 04:27:34 bởi sgecstasy >

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: Trang Thơ sgecstasy - 25.08.2006 10:41:50
0


Anh Sgecstasy, cho HoaTiNa hoạ lại chút nhé...



Tình mơ



Tình yêu bắt đầu từ những lần hò hẹn
Em yêu anh dẫu chưa gặp bao giờ
Có những con thuyền vẫn xuôi dòng tìm bến
Em tìm anh qua những vần thơ...


Tình yêu bắt đầu từ lời yêu chân thật
Em chưa nghe anh nói bao giờ
Nhưng tiếng lòng từ nơi sâu kín nhất
Em cũng tìm qua những vần thơ...


Là dại khờ, là bao điều nông nổi
Em yêu bằng rung động ở con tim
Cũng có khi chợt thấy mình bối rối
Cánh cửa xanh – hi vọng khép im lìm...


Chân em bước, đường thì xa vạn nẻo
Chỉ một niềm mơ canh cánh bên mình
Con chim hót giữa mùa đông lạnh lẽo
Vẫn mong mùa xuân đến trước bình minh....


Là khi biết nhớ nhung và khao khát
Là đã yêu và mong muốn được yêu
Và dẫu cả một đời không gặp mặt
Tình trao đi, anh ạ, cũng rất nhiều...



HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 11:28:23 bởi Hoatina_hn >


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: Trang Thơ sgecstasy - 29.08.2006 00:54:27
0


Tình yêu bắt đầu từ lời yêu chân thật
Em chưa nghe anh nói bao giờ



Lởi yêu thật đôi khi không thể nói
Nên anh đành chôn giấu ở vần thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 04:29:03 bởi sgecstasy >

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: Trang Thơ sgecstasy - 29.08.2006 09:30:37
0


hahaha...anh Sgecstasy nha...nhập vai giỏi thật đấy...hí hí...làm người ta giật cả mình


HoaTiNa


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Trang Thơ sgecstasy - 29.08.2006 13:08:52
0
quote:

Tình yêu bắt đầu từ lời yêu chân thật
Em chưa nghe anh nói bao giờ
Hiatina

Lởi yêu thật đôi khi không thể nói
Nên anh đành chôn giấu ở vần thơ
Sgecstasy

Còn em xin gửi những vu vơ
Mong bất ngờ thấy trái tim chân thật
Kim Giang

** Hai người cho KG ké một nụ cười
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: Trang Thơ sgecstasy - 29.08.2006 15:21:01
0

Trích đoạn: KimGiang

quote:

Tình yêu bắt đầu từ lời yêu chân thật
Em chưa nghe anh nói bao giờ
Hoatina

Lởi yêu thật đôi khi không thể nói
Nên anh đành chôn giấu ở vần thơ

sgecstasy
Còn em xin gửi những vu vơ
Mong bất ngờ thấy trái tim chân thật
Kim Giang

** Hai người cho KG ké một nụ cười





Đã lở làm cho HoaTiNa giật mình
thôi thì cho lở luôn để cô bé Kim Giang ăn ngủ không yên
mà thắc mắc chuyện thiệt hư
.



Lời yêu thương bởi vì không thể nói
Nên thôi đành tìm gặp ở trong mơ
Đêm cô đơn khắc khoải với vần thơ
Xin đừng hỏi tình yêu kia có thiệt?

Yêu hay không có điều chi khác biệt
Nếu là thiệt mình có được gần nhau
Còn nói không là che giấu niềm đau
Thiệt hay không chỉ có một người biết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 04:35:20 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Trang Thơ sgecstasy - 04.09.2006 23:02:56
0






Khúc Tháng Chín



Tháng chín. Gió
Thung lũng trời đầy gió
Gió chạy trên đồi
Ngang qua hồn tôi
Nhớ xác em trôi
Cuối bải đầu ghềnh
Lâu lắm rồi
Tôi không còn nhớ

Thời gian qua mau
Sợi tóc bạc màu
Em ở nơi nào
Tôi không còn khóc

Tháng chín. Mưa
Nước mắt Mẹ rơi ngày xưa
Đêm Cà Mau con đi
Mang theo chẳng có gì
Ngoài hai chục đồng bạc
Mẹ chắt chiu để dành

Nhớ buổi tối ở bến xe đò Cần Thơ
Con nằm ngủ trên chiếu
Mẹ ngồi trên đất
Cầm quạt đuổi muỗi cho con
Muỗi không cắn con
Cắn mẹ
Mẹ ơi

Tháng chín. Biển
Thuyền trôi mười bốn ngày
Đói. Không còn gì để ăn
Khát. Sao trời lại không mưa?
Em mệt lả người
Môi tím ngắt nụ cười
Thôi, em đừng khóc nữa

Em bỏ anh đi rồi
Sợi tóc em trôi
Cuối chân trời

Tháng chín. Gió
Thung lũng đầy gió
Hồn anh đầy gió
Có con chim nhỏ
Bay vào trời xanh
Em về trong giấc ngủ anh
Nhớ nhau nhiều
thì cũng đành vậy thôi

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 04:38:08 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Trang Thơ sgecstasy - 08.09.2006 16:27:47
0


Nếu có thể xoa dịu nỗi đau bằng ngôn từ,
Anh đã không thấy mình bất lực
trước nỗi buồn riêng tư.
Câu hoa mỹ nói ra thành vô nghĩa
khi không thể ngăn được lệ rơi.

Làm sao em biết người không nhận thấy
khi nỗi đau nói không thành lời?

Nếu có thể kìm hãm được nhịp đập trái tim
trước cảm xúc tình yêu dâng trào,
Thì em ơi có thể nào,
con người sống khi không còn mơ ước.

Tình yêu đến từ nghìn năm trước
Adam cắn trái cấm để được yêu.

Bây giờ và mãi mãi
Hạnh phúc không phải là điều chúng ta luôn luôn có.
Nếu có thể quên được người đó
thì biển đã không vỗ hoài con sóng ngàn năm.
(repost)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 03:54:03 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Trang Thơ sgecstasy - 15.09.2006 16:31:41
0
Tôi lượm tình trôi

Mắt nào rơi lệ
Khóc tình xa xôi
Tôi đi tìm tôi
Giữa dòng đời trôi
Tình cũng như mây
Rong rêu tháng ngày

Nửa đời còn lại
Nước mắt đong đầy
Tôi ở nơi nầy
Trái tim hoá đá
Hết rồi mộng mơ
Một thuở đợi chờ

Giang rộng đôi tay
Ôm vòng nỗi nhớ
Khóc giữa cơn say
Em nào có hay
Tình tôi trăn trở
Nghe hơi thở buồn

Em lượm tình trôi
Lấp lánh sao trời
Tôi đi tìm tôi
Giạt trôi giữa đời
Nhớ tiếng ru hời
À ơi ngày xưa

Vầng trăng viễn xứ
Sáng nơi xứ người
Tôi tắt nụ cười
Từ ngày biệt xứ
Tình tôi nỗi trôi
Về đâu cuối trời

Em lượm tình trôi
Nửa đời lận đận
Đôi môi khát vọng
Che dấu nỗi buồn
Tôi đi tìm tôi
Thấy giọt lệ rơi


sgecstasy
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 03:58:40 bởi sgecstasy >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Trang Thơ sgecstasy - 16.09.2006 12:33:02
0

Khúc Tháng Chín

Tháng chín. Gió
Thung lũng trời đầy gió
Gió chạy trên đồi
Ngang qua hồn tôi
Nhớ xác em trôi
Cuối bải đầu ghềnh - Sgecstasy


Nhiều lúc vô tình ta không nhận ra
Có những khúc đời đớn đau nghiệt ngã
Chẳng biết động viên chẳng làm gì cả
Chỉ biết lòng cũng rã tựa xác trôi...

Tháng 9 mau đi...nguôi nỗi đau người!

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Trang Thơ sgecstasy - 16.09.2006 20:22:53
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9908/D14407F17A714D77B42A70D77FD68226.jpg[/image]


Hai mươi lăm năm nhớ lại một ngày

Tôi ngồi im lặng trong đêm tháng chín
Nửa đời người bật khóc giữa cơn say
Gió thu lạnh nỗi buồn bủa vây kín
Hai mươi lăm năm qua rồi không hay

Tôi ở nơi nầy người ở thật xa
Chuyện ngày xưa cứ ngỡ như hôm qua
Cách biệt đôi đời thôi đừng nhớ nữa
Nhìn trăng khuya quên sao được quê nhà

Ánh sáng đèn đường rọi xuống trong sân
Tôi lắng nghe tiếng đời đi rất gần
Ngọn nến nào đốt lên rồi cũng tắt
Sống trăm năm ai cũng chết một lần

Hạnh phúc nơi nào hỏi em có biết
Chỉ giùm tôi cơn đau giấu ở đâu
Hai mươi lăm năm nghìn trùng cách biệt
Uống cạn cùng tôi hết một chén sầu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 04:00:20 bởi sgecstasy >
Attached Image(s)

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: Trang Thơ sgecstasy - 30.09.2006 08:54:50
0
Đi Quanh Nỗi Buồn 


Tôi đi quanh nỗi buồn 
Thắp từng ngọn nến tắt 
Tiếng chuông ngân gọi hồn 
Niềm riêng che giấu mặt 

Chiều rơi nhanh im lìm 
Hoàng hôn màu tím ngắt 
Hạnh phúc người đi tìm 
Đời rẽ sang bước ngoặc 

Tôi trốn chạy nỗi sầu 
Niềm tin cũng đánh mất 
Tóc xanh sớm bạc đầu 
Cơn đau còn rất thật 

Tôi nhớ người âm thầm 
Biết bao điều muốn nói 
Nửa đời vết lăn trầm 
Em còn nghe tiếng gọi 

Tôi đối diện hư không 
Vỡ oà từng con sóng 
Biển muôn trùng mênh mông 
Lấp chôn tình vô vọng 

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2016 05:14:46 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Trang Thơ sgecstasy - 02.10.2006 11:40:36
0
Chạm Khẽ

Mộng ước 
Chạm khẽ
Vỡ tan 
Những bong bóng nước 

Hạnh phúc
Chạm khẽ
Thành mưa 
Rơi ướt đời nhau 

Tình yêu
Chạm khẽ
Trĩu nặng
Trái mộng sầu đau 

Mai sau 
Chạm khẽ
Nhìn nhau 
Người xưa bạc đầu 

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2016 11:09:31 bởi sgecstasy >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trang Thơ sgecstasy - 02.10.2006 12:35:25
0
Oh chạm khẻ của SGe thật ấn tượng đó...

Khẻ thôi

Khẻ thôi mà đến bạc đầu
Khẻ thôi mà có trái sầu thành cây
Khẻ thôi mưa uớt mi này
Khẻ thôi mộng ước tan bay....thế à..

Khẻ thôi em nói khẻ mà
Dòng thơ cũng khẻ xót xa...chập chùng...



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: Trang Thơ sgecstasy - 02.10.2006 23:44:51
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Khẻ thôi

Khẻ thôi mà đến bạc đầu
Khẻ thôi mà có trái sầu thành cây
Khẻ thôi mưa uớt mi này
Khẻ thôi mộng ước tan bay....thế à..

Khẻ thôi em nói khẻ mà
Dòng thơ cũng khẻ xót xa...chập chùng...



Khẻ Thôi của Băng Nguyệt cũng là khẻ đó.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 01:13:58 bởi sgecstasy >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trang Thơ sgecstasy - 03.10.2006 17:51:14
0
Hihi mèn ui, SGE khách sáo quá hà, bn vẫn thường ghé ngang nhà SGE lắm á, tại ko có thơ repl thui hih

Ừ thì thật khẻ

Khẻ thôi thật khẻ thôi nào
Tình thơ khát giấy khô màu mực thơm
Bay đi cánh diều nghịch ngợm
Em cũng về rồi,...hết tiếc chiều hôm!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Trang Thơ sgecstasy - 11.10.2006 16:06:30
0

Tình Mãi Xót Xa


Em ở một nơi xa rất xa
Có nghe tiếng gọi của lòng ta
Tiếng của dòng sông đêm tịch lặng
Tiếng rơi đều của hạt mưa sa

Em xa quá ngoài tầm tay với
Tình buồn nên tình mãi xót xa
Ở chổ nhân gian không thể tới
Trăm năm tình chắc cũng phôi pha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2017 05:30:29 bởi sgecstasy >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trang Thơ sgecstasy - 11.10.2006 17:48:51
0

Ở chổ nhân gian không thể tới
Trăm năm tình chắc cũng phôi pha


Trăm năm én lạc

Ừ thì đã nhạt trăm năm
Sao con tằm mãi rối răm tơ buồn
Từng sợi đan từng sợi cuộn
Phố đêm rồi sao thức muộn hoài chi

Hoa sữa ơi nói lời gì
Trăm năm én lạc xuân thì lãng quên.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Trang Thơ sgecstasy - 15.10.2006 10:38:11
0


Trích đoạn: sgecstasy


Em ở một nơi rất xa

Em ở một nơi xa rất xa
Có nghe tiếng gọi của lòng ta
Tiếng của dòng sông đêm tịch lặng
Tiếng rơi đều của hạt mưa sa

Em xa quá ngoài tầm tay với
Nên tình buồn tình mãi xót xa
Ở chổ nhân gian không thể tới
Trăm năm tình chắc cũng phôi pha


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9908/39169C086A084E5CB9E2DBC9B26A61F2.jpg[/image]


*Cảm ơn anh Sgecstasy đã cho KG được chiêm ngưỡng hình ảnh người con gái tuyệt đẹp. KG như đọc thấy tâm sự của anh về người con gái đã xa, gửi trong bức tranh ấy. Chúc anh hạnh phúc mới tràn đầy!

NGƯỜI CON GÁI TRONG TRANH

Như gió như mây như hoang tưởng
Em của lòng, tình hóa đại dương
Em cây cầu, bờ bến yêu thương
Em vóc ngọc làn sương rất mỏng.

Anh mải miết đi tìm trong mộng
Em xa vời như có như không
Cõi trần gian hư ảo mênh mông
Hương quanh em rơm mới gió đồng.

Bàn tay ngà vuốt mảnh trăng trong
Vành nón quê hương quạt trưa nồng
Nơi em thuyền anh về tránh sóng
Neo nhân gian Thơ với tang bồng.

Anh hỡi em chỉ là hư ảnh
Che hạnh phúc, một làn voan mảnh
Xoa niềm đau ru giấc mơ lành
Hãy vén màn, cho cuộc hồi sinh.

Người bên anh, đích thực của mình
Đừng sao lãng lỡ làng rơi mất
Tin nhé trái tim lời nói thật
Tình yêu đời - Rất rất cần anh.

Em tan vào con sóng biển xanh
Em từ đời nghiệt ngã vào tranh
Em hóa vào trăng sáng lung linh
Treo miền quê tĩnh lặng- Ân tình...!

Kim Giang


r
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: Trang Thơ sgecstasy - 25.10.2006 20:30:24
0
Hư ảo


Chim uyên ương bay giữa trời giông bão
Nhớ thương ai miệng ngậm hạt mưa ngâu
Em xa xôi trong tôi mờ hư ảo
Như vầng trăng mộng ảo ở trên đầu

Quá muộn màng để làm lại từ đầu
Phải không em tình rơi xuống vực sâu
Tuổi chúng ta cũng không còn trẻ nữa
Mà thời gian qua nhanh như vó câu

Em mơ ước tìm lá nhành Thừa dại
Tôi đi giữa đời biển mặn trên môi
Em thấy chăng chiều tắt nắng lâu rồi
Tình ảo mộng vẫn là cơn mộng ảo

Chim uyên ương chết bên trời hiu quạnh
Tiếng kêu buồn vang vọng cõi trần gian
Hạnh phúc nơi đâu nửa vầng trăng lạnh
Chúng ta đi tìm dòng lệ chứa chan


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 04:09:49 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: Trang Thơ sgecstasy - 03.11.2006 22:00:31
0




Khoảnh Khắc


Nỗi nhớ rung lên trong khoảnh khắc
Nửa đời còn cảm thấy niềm đau
Tháng mười hai sương đêm dày đặc
Có thể nào nhớ mãi mặt nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 04:11:25 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: Trang Thơ sgecstasy - 13.11.2006 21:31:19
0



Không còn nhớ rõ mặt người

Năm tháng trôi qua
Còn ai nhớ rõ mặt người đã khuất
 
Xót xa ngậm ngùi
Tìm trong ký ức
Những kỷ niệm ngày xưa
Ngủ quên trong tiềm thức

Không còn nhớ rõ mặt người
Rồi anh cũng quên em thôi
 
sgecstasy
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2014 12:04:28 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: Trang Thơ sgecstasy - 07.12.2006 20:15:18
0




Một Bờ Vai Để Khóc



Em yếu đuối thèm bờ vai để khóc
Mà anh thì biền biệt ở nơi xa
Làm sao anh vổ về khi em khóc
Và kể em nghe nỗi nhớ quê nhà

Phút chạnh lòng nghe buồn như sóng vỗ
Lối nhỏ đi về lạc lõng chân quen
Đêm cô đơn đi dưới những ngọn đèn
Chiếc bóng em đổ dài trên con phố

Nếu tủi hờn đã làm em bật khóc
Thì em ơi anh cũng khóc bao lần
Giọt nước mắt rơi xuống rất âm thầm
Trong trống vắng một đời anh rất thật

Hai mươi lăm năm sống ở nơi đây
Đôi lúc, anh cảm thấy mình mất mát
Tuổi trè trôi qua nhanh như bóng mây
Hạnh phúc nơi đâu tháng ngày lưu lạc

Chân bước tới con gió đời thổi ngược
Người đi xa mưa rơi ướt chân trời
Nỗi buồn kia không thể nào tránh được
Muợn vần thơ thay câu nói thành lời

Phải rồi em, cuộc đời sao quá thực
Vết thương lòng nghe buốt giá lạnh căm
Tình yêu ẩn hiện trăm ngàn vết nứt
Thôi cũng đành là một kiếp trăm năm

Em khao khát một bờ vai để khóc
Anh cũng mong là chổ dựa cho em
Tháng mười hai mưa phùn bay trên tóc
Có phải mùa đông về rồi không em?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 04:16:19 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: Trang Thơ sgecstasy - 09.12.2006 18:25:07
0
Nỗi Nhớ Tháng Mười Hai

Tháng mười hai đứng bên thềm gõ cửa
Gió đông về rét lạnh gọi mùa sang
Đường anh đi hai hàng cây lá vàng
Xơ xác rụng trơ cành khô ủ rũ

Nhớ làm sao hàng cây xanh ngày cũ
Xưa tan trường em đạp xe đi qua
Vòng xe lăn cuốn theo đời thác lũ
Bao năm rồi tình vẫn chưa phôi pha

Tháng mười hai về đứng trước hiên nhà
Anh chải tóc thấy đầu mình đã bạc
Nửa đời người trên bước đường lưu lạc
Còn lại gì ước vọng tuổi hai mươi

Nhớ làm sao ánh mắt với nụ cười
Mùa hè chín trên cành cây phượng đỏ
Ve kêu vang một thời anh thưở nhỏ
Đã qua rồi thời sách vở cầm tay

Tháng mười hai về trên những hàng cây
Ngọn gió đông thổi qua đời trắc trở
Có lạnh lắm không nơi em đang ở
Cuối chân trời có những hạt mưa bay

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2019 09:21:02 bởi sgecstasy >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 378 bài trong đề mục