Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 143 trang, bài viết từ 3121 đến 3150 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 03.08.2009 01:01:14
0
Ngồi Thinh Lặng
 
 
Ngồi thinh lặng nhìn giòng sông thiền định
Một giòng đời tấp nập sống đua chen
Rồi cũng xong chẳng phân biệt sang hèn
Có còn chăng là tình yêu để lại
 
Người đã sống tất cả vì nhân lọai
Thành vĩ nhân cả cuộc sống vị tha
Xem chư dân bốn bể tựa một nhà
Thánh Cam Địa, Phật Thích Ca vĩ đại
 
Ngồi thinh lặng nhớ về người con gái
Tóc thả dài đường lối của giòng sông
Mẹ Việt Nam ngồi mắt hướng Biển Đông
Nhỏ nước mắt khóc đảo thân thương đã mất
 
Ngồi thinh lặng hỏi lòng mình thành thật
Đã yêu người với tất cả ruột gan
Cho trái tim xao xuyến đến vô vàn
Tình yêu mạnh như giòng sông cuồn cuộn
 
Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 04.08.2009 19:58:07
0
Đất Lành Chim Đậu
 
Xưa nghe nói đất lành thì chim đậu
Những con chim hồng lạc đến phương Nam
Những người dân cố sức phá rừng Tràm
Trong suốt cả từng quá trình Nam tiến
 
Trọng mồ mã cho cháu con vinh hiển
Coi tử vi tin phong thủy cầu mong
Đựoc an cư lạc nghiệp thỏa tâm lòng
Tìm đất mới rạng danh cho giòng tộc
 
Dù xa xôi không quên nguồn cội gốc
Hướng về Nam chim đậu ngủ cành Nam
Ở nơi đâu dân cũng cứ chăm làm
Tạo dựng nghiệp hiển vinh cho nòi giống
 
Chọn nơi tốt để gia đình vui sống
Được an hòa tát cạn cả Biển Đông
Phải đồng tâm hòa thuận vợ thuận chồng
Phải đòan kết không hận thù chia rẽ
 
Cây cổ thụ sống lâu nhờ gốc rễ
Nước trường tồn là do gốc nhân dân
Lịch sử ta trải qua biết bao lần
Nhiều sóng gió, Diên Hồng xưa còn đó
 
Nếu biết giữ nhân dân làm cơ sở
Giúp người dân cơm áo sống ấm no
Gương Triệu Trưng, Quốc Tuấn giữ cõi bờ
Trước cường địch không hề run sợ bại
 
Nguyên Đỗ
 

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: Suối Nguồn Thơ - 04.08.2009 20:32:23
0

Chào anh Nguyễn Đỗ

Gặp lại anh ở trang thơ Nguyễn Đỗ
Nỗi mừng vui tìm thấy được người thơ!
Tưởng chỉ gặp trên ĐT dạo nọ
Thấy tên người cứ ngỡ giữa cơn mơ !
đh


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 04.08.2009 20:36:38
0
Tự Đáy Tim
 
Tự đáy tim anh hằng luôn vẫn muốn
Được gặp em, đi cạnh mãi bên nhau
Lúc yên vui, hạnh phúc, lúc buồn sầu
Rất chân thật không chút gì gian dối
 
Vững lòng  tin, nhớ chớ hề bối rối
Để phân tâm lạc lối rối con tim
Tự đáy tim, anh vẫn muốn đi tìm
Cô công chúa của thành đô xứ Huế
 
Em áo tým, hay trắng màu hoa Huệ
Hay áo hồng, hay áo đỏ đam mê
Dưới nắng trưa từ Đồng Khánh theo về
Giòng Hương giang uốn quanh chân vững bước
 
Vẫn hòai mãi vẫn vẹn lòng sau trước
Trầm hương bay trong chính điện vương cung
Một trái tim luôn yêu mến vô cùng
Vì công chúa dịu dàng không tả hết
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 05.08.2009 09:43:51
0
Những Ngày Hạnh Phúc
 
Anh lại sống những ngày đầu hạnh phúc
Thưở gặp nhau say đắm ngát trầm hương
Thưở hồn nhiên trong khung cửa địa đường
Đầy hoa trái có nhiều ong lắm bướm
 
Anh lại sống thưở tình yêu vừa chớm
Khi vừa nghe giọng nói, biết tên em
Nghe xuyến xao khi gió thổi bên thềm
Hương dạ lý đêm về thơm rất lạ
 
Anh lại sống một buổi chiều nắng hạ
Nhặt cỏ vườn, vòi nước tưới rau xanh
Anh mơ nghe tiếng thủ thỉ yêu anh
Trái tim nhảy reo mừng vui phấn khởi
 
Anh lại sống với niềm vui thật mới
Ngày mặn nồng trưa ngây ngất đêm mơ
Lòng lâng lâng ngày tháng đợi trông chờ
Hoa hạnh phúc thiên đường đang hé mở
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 05.08.2009 10:08:52
0
Cái Nhìn Chim Phượng
 
Cho tôi sống với lối nhìn chim Phượng
Tự trời cao chót vót mấy từng mây
Nhìn dưới kia cả đồi núi đầm lầy
Trong tầm mắt thấy đáo từng mọi sự
 
Cho tôi sống chân tình không do dự
Việc phải làm thành tâm gắng thành công
Dù nơi đâu vẫn nuôi chí Lạc Hồng
Không quẩn quanh với lối nhìn chim sẻ
 
Cho tôi sống nhiệt thành thời xuân trẻ
Không băn khoăn không ngần ngại  trước khó khăn
Sống vui tươi niềm nở chẳng cằn nhằn
Vì những chuyện con con và nhỏ nhặt
 
Cho tôi sống hết mình và chân thật
Không ngại ngùng không dè dặt hòai nghi
Nồng nàn yêu như giữa tuổi xuân thì
Đam mê sống như đây là ngày cuối
 
Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 06.08.2009 07:57:50
0
Em Đang Ngủ
 
Em nằm ngủ cuộn mình trong chăn ấm
Nằm cong cong, trông từa tựa nàng tiên
Những nàng tiên trong cổ tích thật hiền
Luôn phù trợ  những người cần cứu giúp
 
Giả như nhỉ tối qua điện đèn cúp
Em có lo có sợ hãi gì không
Hay triều thiên vương miện sẽ rực hồng
Cho đêm tối  ánh sao bừng sáng rọi
 
Anh vệ sĩ canh chừng không bối rối
Sẵn sàng chờ bảo vệ giữ em thôi
Dù gươm đâm giáo chắn cũng không lùi
Chết thay thế không hổ danh vệ sĩ
 
Dù sao nữa vẫn tình thân tri kỷ
Chết vì em, hạnh phúc chết cười tươi
Dù sao rồi thì cũng một đời người
Sống với chết trọn tình vì tri kỷ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 06.08.2009 14:19:19
0
Anh Làm Thơ Như Em Tập Thể Dục
 
Anh làm thơ như em tập thể dục
Tập hằng ngày bắp thịt nở eo thon
Để anh xem, yêu mãi vòng eo tròn
Anh ngồi mãi làm thơ nên bụng phệ
 
Em chẳng chọc chẳng đùa chơi đâu nhé
Bụng thơ tròn đẹp hơn méo cong queo
Của riêng em, không phải của chuột mèo
Nên anh cứ làm thơ em chẳng trách
 
à ghê thế nàng thơ xinh khơi mạch
Anh phải làm phải viết thơ nghịch vui
Để ai xem ha hả vụt hết ngậm ngùi
Uống thần dược thuốc tiên từ linh thảo
 
Kẻ bệnh nặng phải thuốc thang cơm cháo
Cho mau hòan sức lực sống vui tươi
Kẻ buồn lo cần có những nụ cười
Để đời sống được an vui hạnh phúc
 
Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 06.08.2009 15:42:21
0
Chó Con
 
Em như con cún nhỏ lăng xăng chạy
Lung tung trên sân cỏ nhà sau
Cứ gâu gâu gấu gấu gầu gầu
Anh ngồi yên như chó già thật bự
 
Kẻ trộm đến thì anh thành chó dữ
Sủa oang oang sẵn sàng nhảy tấn công
Bảo vệ em như gà mẹ trên đồng
Khi thấy quạ, diều hâu đang lượn đến
 
Em như cún suốt ngày đi nhanh nhẹn
Chạy vòng vòng lên xuống nhảy tưng tưng
Thấy trẻ con thấy khách khứa vui mừng
Anh Big Chow nằm yên nhìn lặng lẽ
 
Em Chihuahua dịu dàng và mau lẹ
Sủa râm ran rất khoẻ chẳng cạn hơi
Anh Big Chow trong góc ngước nhìn cười
Con chó nhỏ lạ đời vui lắm thế!
 
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 04:39:42 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.08.2009 07:47:53
0

Trích đoạn: thương yêu

Chào anh Nguyễn Đỗ

Gặp lại anh ở trang thơ Nguyễn Đỗ
Nỗi mừng vui tìm thấy được người thơ!
Tưởng chỉ gặp trên ĐT dạo nọ
Thấy tên người cứ ngỡ giữa cơn mơ !
đh



 
Chào Chị Thương Yêu
 
Chào chị Thương Yêu nét diễm kiều
Ở trong mạng Việt có bao nhiêu
Trải lòng đây đó vui bè bạn
Gặp chị nơi đây hiểu đã nhiều
 
Chào chị Đêm Hoa mộng ý thơ
Chị vào xao xuyến sóng lay bờ
Thơ về giao cảm cùng đây đó
Chị đã vào đây mộng bến Mơ
 
Hồn mãi hỏi rằng ai đấy  ai
Vắng nhau một tí đã hơi dài
Tương giao đồng cảm hòa tâm dạ
Em lại lên đường sau tối mai?
 
Anh đứng chờ em ở phi trường
Người quen, tri kỷ, mãi hòai thương
Chắc là kiếp trước mình đang nợ
Nên kiếp này mang nợ vấn vương
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.08.2009 18:39:52
0
Bảy Ngày Mơ Mộng
 
Hôm nay lại thứ Sáu
Anh ghé lại nơi đây
Thương yêu chợt ngập đầy
Tình mơ như trỗi dậy
 
Ngày mai sáng thứ Bảy
Anh ra tận phi trường
Đón em nha, thật đấy
Đưa về bao vấn vương
 
Anh nghỉ ngày Chủ Nhật
Mình lên chùa Trúc Lâm
Đốt nhang cùng khấn Phật
Xin Trời lượng từ tâm
 
Thứ Hai thêm ngày nữa
Hạnh phúc như vào mùa
Ai bảo đùa với lửa?
Tình Yêu không bán mua!
 
Thứ Ba qua lẹ quá
Ngày cuối ngồi bên nhau
Nhìn nước chảy qua cầu
Cầm tay không muốn thả
 
Thứ Tư buồn vô tả
Gặp nhau rồi giã từ
Mỗi người mỗi riêng tư
Cuộn quay như cơn lốc
 
Thứ Năm hồn rướm khóc
Một tuần đã qua đi
Trong ta còn lại gì
Một tình yêu ngà ngọc
 
Nguyên Đỗ
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.08.2009 20:06:43
0
Buổi Sáng
 
Bảy giờ em còn ngủ
Chẳng nỡ lay thức em
Để lại vài con chữ
Mọi sự mong ấm êm
 
Tối nào như tối nấy
Thức khuya lo chuyện nhà
Ngày mai đã thứ Bảy
Hãy thảnh thơi đi nha
 
Hãy vui trọn vẹn nhé
Hãy sống theo tim mình
Bây giờ chúng mình trẻ
Tình yêu vị cứu tinh
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 07:33:24 bởi Nguyên Đỗ >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.08.2009 04:57:40
0
Khi nào có dịp sẽ qua thăm
Trời Tây trời Mỹ khá xa xăm
Nhưng đường cảm xúc gần nhau lắm
Cảm tạ tình thâm ngõ trúc mong !
Cám ơn anh NĐ đã ghé qua ngõ trúc thăm đh.Mong có dịp hiểu nhau nhiều hơn qua thơ.Cảm ơn anh mấy bài thơ viết cho đh rất dễ thương.
Mến
đh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.08.2009 08:20:44
0

Trích đoạn: thương yêu

Khi nào có dịp sẽ qua thăm
Trời Tây trời Mỹ khá xa xăm
Nhưng đường cảm xúc gần nhau lắm
Cảm tạ tình thâm ngõ trúc mong !
Cám ơn anh NĐ đã ghé qua ngõ trúc thăm đh.Mong có dịp hiểu nhau nhiều hơn qua thơ.Cảm ơn anh mấy bài thơ viết cho đh rất dễ thương.
Mến
đh




Đường Trái Tim
 
Đường trái tim dẫn về vùng nhạy cảm
Cho trào dâng cảm xúc thấm hồn ta
Dẫu hai người hai khỏang cách thật xa
Đồi với núi sông biển không ngăn cách
 
Câu thơ cổ anh còn ghi trên vách
Có duyên ngàn dặm vẫn gặp nhau
Vô duyên trước mặt chẳng tâm đầu *
Nên tất cả phải xem duyên với nợ
 
Đường trái tim có khi cùng nhịp thở
Lúc mơ màng như kề cận bên vai
Thấy hình ai khi hí hóay học bài
Kể chi chuyện Đông Tây hoặc Nam Bắc
 
Đường trái tim vô hình mà lại chắc
Dẫn vào từng xúc cảm tới tâm can
Đường tình yêu đi chẳng chỉ một lần
Cứ đi tới đi lui không biết chán
 
Nguyên Đỗ
 
 
* Phỏng dịch từ câu thơ Hán văn:
 
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 08:31:54 bởi Nguyên Đỗ >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.08.2009 20:57:22
0

Muốn tặng anh Nguyên Đỗ một pps thơ đh nhưng không biết làm sao mà gửi đến??
Những bài thơ anh viết tặng , anh có cho phép được đem vào ngõ trúc??
mến


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.08.2009 22:29:24
0
 
 
Hi anh Nguyên , lâu rồi aB hông lang thang với suối nguồn - Bài thơ này aB viết có lẽ hợp với trang thơ tình tự thiết tha của anh hơn với Biển nên em dán ở đây nhen. Chúc anh luôn vui & bình an.
 
 
aB

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.08.2009 22:33:06
0
 

Sống - Vì yêu . . .
 

Nhịp tim thổn thức vì yêu
Vì thương tha thiết cánh trầu têm vôi
Giang tay nhận đóa hoa đời
Nhận cơn giông bão cho người - cho em
 
Có những đêm trăng bình yên
Xào xạc tiếng lá ru mềm cỏ mây
Anh thấy không cánh hoa lay
Chuyển mình tha thướt áo thay màu trời
 
Chân mây chạm đỉnh chơi vơi
Chạm mặt nước biển sóng khơi chập chùng
Vì yêu suối tóc huyền nhung
Yêu lời tha thiết mặn nồng đê mê
 
Sống thật từ những giấc mơ
Mơ từng ánh mắt ngữ thơ đậm đà
Dù một lời cũng thiết tha
Nụ hôn thiêu đốt xót xa, cháy tàn
 
Chén yêu thương sũng nồng nàn
Môi đào em rót say men tuyệt vời
Vì yêu mãi nhé - anh ơi!
Vì tình em mãi muôn đời đắm say
 

aB - Aug 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 13.08.2009 19:14:25
0
Hi AB,

Thấy AB đi đâu biệt tăm, bây giờ AB trở lại , N Đ mừng ghê lắm.  Cám ơn AB nhiều nha.  Hẹn gặp lại đều đều.

Nguyên Đỗ

Buổi Sáng Thức Dậy
 
Buổi sáng thức dậy, thấy Thơ nằm ở đấy
Như mèo con ngái ngủ thật bình yên
Như trẻ thơ, thiên thần nhỏ thật hiền
Nằm thiêm thiếp anh muốn hôn mí mắt
 
Buổi sáng dậy, thấy Thơ nằm thân mật
Người cong cong, anh xao xuyến trong lòng
Muốn thu lại ghi nhớ mãi từng giòng
Từng nét đẹp hình hài em hạnh phúc
 
Buổi sáng đó, quỳ bên giường từng lúc
Ghi vào tim hạnh phúc của tình thân
Em đáng yêu giữa giấc ngủ thiên thần
Em thức dậy nụ cười trông cám dỗ
 
Buổi sáng dậy, mặt trời lên rực rỡ
Vầng trăng em, hạnh phúc đó... xa xăm
Nhìn quanh đây không dấu tích em nằm
Bỗng thấy nhớ nhớ thật nhiều da diết
 
Buổi sáng dậy, hồn lâng lâng tha thiết
Muốn gọi em giữa sóng vỗ đại dương
Muốn tìm em trong góc nhỏ thiên đường
Đang thiếp ngủ trên giường mơ mộng mị
 
Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2009 10:13:33 bởi Huyền Băng >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.08.2009 04:27:19
0
CÓ MỘT LẦN

Có một lần anh về ngang bên ấy
Tìm làm quen người chưa biết là em
Anh để quên một tí nắng êm đềm
Vào thơ giữa nỗi niềm vui bỡ ngỡ

Có một sáng anh về qua ngang ngõ
Đám trúc nhà chào đón bước anh sang
Vì đường xa nên trể nãi muộn màng
Về không kịp để anh ngồi vàng võ

Để anh buồn, đứng chờ hoài gót nhỏ
Anh giận hờn nhưng thấy nhớ thương ai
Có đôi chim di bảo trúc mời người
Châm trà nóng cho hồn khoan lạnh lẽo

Tại gót nhỏ nên tim anh hon héo
Thôi em đành xin tạ lỗi hôm nay
Hưá với anh em sẽ bắt tháng ngày
Đem lại tặng nụ hôn đầy trìu mến

đh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 04:28:50 bởi thương yêu >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.08.2009 08:26:36
0

Trích đoạn: thương yêu

CÓ MỘT LẦN

Có một lần anh về ngang bên ấy
Tìm làm quen người chưa biết là em
Anh để quên một tí nắng êm đềm
Vào thơ giữa nỗi niềm vui bỡ ngỡ

Có một sáng anh về qua ngang ngõ
Đám trúc nhà chào đón bước anh sang
Vì đường xa nên trể nãi muộn màng
Về không kịp để anh ngồi vàng võ

Để anh buồn, đứng chờ hoài gót nhỏ
Anh giận hờn nhưng thấy nhớ thương ai
Có đôi chim di bảo trúc mời người
Châm trà nóng cho hồn khoan lạnh lẽo

Tại gót nhỏ nên tim anh hon héo
Thôi em đành xin tạ lỗi hôm nay
Hưá với anh em sẽ bắt tháng ngày
Đem lại tặng nụ hôn đầy trìu mến

đh

 
Nụ Hôn Đầy Trìu Mến
 
Anh ghi nhớ lời tình yêu, ước hẹn
Nụ hôn đầy trìu mến của hôm nay
Cho anh qua từng sóng gió mỗi ngày
Mọi cám dỗ mọi đơn côi lạnh lẽo
 
Anh sẽ giữ tâm hồn không khô héo
Vì tình yêu trìu mến ngất ngây say
Đầy thương yêu hương trầm ngát mỗi ngày
Cho thi tứ mãi rung hòai trong dạ
 
Tình yêu thương muôn sắc màu mới lạ
Như mùa thu rực rỡ cả rừng cây
Anh vì em tràn thơ mới mỗi ngày
Tuôn chảy mãi cuồng lưu như thác đổ
 
Vì yêu em, ngại gì muôn thách đố
Chẳng thẹn thùng, chẳng xấu hổ vì em
Em như sông sóng gió biển êm đềm
Dẫu đến muộn nhưng không hề quá trễ
 
Nguyên Đỗ
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.08.2009 10:54:46
0
 
 
Hi AB,

Thấy AB đi đâu biệt tăm, bây giờ AB trở lại , N Đ mừng ghê lắm.  Cám ơn AB nhiều nha.  Hẹn gặp lại đều đều.

Nguyên Đỗ

 
Hi anh Nguyên  đều đều hay hông đều thì aB chưa biết ...nhưng sẽ ghé & lang thang với SN khi về TQ nhen, hay thơ vui sẽ ghé thăm anh. Chúc anh luôn vui, bình an & suối thơ luôn ngọt ngào...
 
Chào mọi người trong SNT - nhất là SA
 
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 11:10:34 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.08.2009 11:18:24
0
 
 
Con đường nhỏ . . .


Con đường quanh co nhỏ
Chỉ đủ hai đứa đi
Trăng lung linh ánh tỏ
Dòng suối nước êm đềm

Con đường tuổi áo trắng
Tóc nàng lãng mạn bay
Theo sóng nước trăng mây
Chàng tự tình say đắm

Có xa xôi vạn dặm
Mới hiểu rằng đậm sâu
Ánh mắt trao ban đầu
Trăm năm còn thổn thức

Con đường tình hạnh phúc
In hình bóng yêu thương
Mái tóc thời điểm sương
Với nhau tròn chung thuỷ


aB - Aug 2009


Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.08.2009 17:13:31
0
Dạo thuyền trên suối nguồn thơ
Xôn xao sóng nước đôi bờ thuơng yêu
Người thuơng còn nhớ những chiều
Vi vu sáo trúc bao nhiêu...ân tình
 
Bây giờ lạc bước điêu linh
Nâu sồng đạm bạc một mình vân du
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 17:17:38 bởi Tam Hợp >
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

Thuyen Trang
  • Số bài : 99
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2009
RE: Suối Nguồn Thơ - 15.08.2009 01:24:15
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Chó Con
 
Em như con cún nhỏ lăng xăng chạy
Lung tung trên sân cỏ nhà sau
Cứ gâu gâu gấu gấu gầu gầu
Anh ngồi yên như chó già thật bự
 
Kẻ trộm đến thì anh thành chó dữ
Sủa oang oang sẵn sàng nhảy tấn công
Bảo vệ em như gà mẹ trên đồng
Khi thấy quạ, diều hâu đang lượn đến
 
Em như cún suốt ngày đi nhanh nhẹn
Chạy vòng vòng lên xuống nhảy tưng tưng
Thấy trẻ con thấy khách khứa vui mừng
Anh Big Chow nằm yên nhìn lặng lẽ
 
Em Chihuahua dịu dàng và mau lẹ
Sủa râm ran rất khoẻ chẳng cạn hơi
Anh Big Chow trong góc ngước nhìn cười
Con chó nhỏ lạ đời vui lắm thế!
 
 
Nguyên Đỗ




Cho TT mượn "Chó Con" của ND một tí ... rồi TT tặng lại Chó Bự nha !


Chó Bự - Con

Em như con chó con con
Anh như Dog bự , lom lom … dòm chừng
Em ưa hí hửng vui mừng
Anh ưa lựng khựng , dửng dưng … ngại ngùng

Đôi khi cũng sủa tưng bừng
Khi Hua Hua hứa đùa cùng với anh
Nhưng rồi cũng chóng "nhăn" nhanh
Khi Hua Hua "lặn" tung tăng sân người

Anh ngồi giận dỗi , thôi cười
Ỉ ôi thơ , rủa "em lười ... chán tôi"
... Thế rồi trăng lại sáng , khơi
Chi Hua Hua của … túa "bơi" vào lòng

Trên trời mây trắng thong dong
Long lanh sao đọng ánh sông xanh , vàng
Trong thêm ... đáy mắt mơ màng
Hỡi chàng Nguyên ... đỗ , dở dang bến nàng !


Thuyen Trang
14 08 09



Coi như ND nợ hai bài cóc [thơ cóc] của TT , khi nào ND ghé nhà TT chơi rồi trả nợ luôn há !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 06:40:43 bởi Thuyen Trang >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 16.08.2009 19:38:20
0
 
 
anh Nguyên .... Cảm ơn anh đã lang thang ven Biển cùng aB

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 16.08.2009 19:41:17
0
 

Con đường anh viết tên em . . .
 
 
Từ khi nào chiều buông lơi nhung nhớ
Mây thay màu vàm võ ngữ vần thơ
Con đường quen đã bao lần đi qua
Chợt hôm nay như mộng mơ huyền ảo
 
Từng ngọn gió thổi vờn lay tà áo
Thoảng ân cần giăng ngang lối Ngân Hà
Người iu ơi! gọi em nhé thiết tha
Gợi giấc mơ nồng nàn lên môi mắt
 
Con đường này em và ta đối mặt
Bước hẹn hò - cùng vội vã thời gian
Và từ đây sẽ âu yếm đặt tên
Hỡi yêu thương, con đường tình mở lối
 
Cùng bước đến - để xa xôi vời vời
Lùi xa dần, khoảng cách sẽ gần hơn
Nắm tay nhau dưới mây chiều hoàng hôn
Đêm thần thoại ngất ngây say mộng ái
 

aB - Aug 2009

Thuyen Trang
  • Số bài : 99
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2009
RE: Suối Nguồn Thơ - 16.08.2009 20:32:15
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 

Con đường anh viết tên em . . .
 
 
Từ khi nào chiều buông lơi nhung nhớ
Mây thay màu vàm võ ngữ vần thơ
Con đường quen đã bao lần đi qua
Chợt hôm nay như mộng mơ huyền ảo
 
Từng ngọn gió thổi vờn lay tà áo
Thoảng ân cần giăng ngang lối Ngân Hà
Người iu ơi! gọi em nhé thiết tha
Gợi giấc mơ nồng nàn lên môi mắt
 
Con đường này em và ta đối mặt
Bước hẹn hò - cùng vội vã thời gian
Và từ đây sẽ âu yếm đặt tên
Hỡi yêu thương, con đường tình mở lối
 
Cùng bước đến - để xa xôi vời vời
Lùi xa dần, khoảng cách sẽ gần hơn
Nắm tay nhau dưới mây chiều hoàng hôn
Đêm thần thoại ngất ngây say mộng ái
 

aB - Aug 2009



Con đường anh viết tên em . . .


Từ khi nào chiều buông lơi nhung nhớ
Mây thay màu vàm võ ngữ vần thơ
Con đường quen đã bao lần đi qua
Chợt hôm nay như mộng mơ huyền ảo

Từng ngọn gió thổi vờn lay tà áo
Thoảng ân cần giăng ngang lối Ngân Hà
Người iu ơi! gọi em nhé thiết tha
Gợi giấc mơ nồng nàn lên môi mắt

Con đường này em và ta đối mặt
Bước hẹn hò - cùng vội vã thời gian
Và từ đây sẽ âu yếm đặt tên
Hỡi yêu thương, con đường tình mở lối

Cùng bước đến - để xa xôi vời vời
Lùi xa dần, khoảng cách sẽ gần hơn
Nắm tay nhau dưới mây chiều hoàng hôn
Đêm thần thoại ngất ngây say mộng ái



* Cho mình mượn cái tựa đề "Con đường anh viết tên em" để ... tặng bạn với bạn Linh Phương nha !


Con đường anh viết tên em . . .

Con đường anh viết tên em
Rồi thêm tên lá , hoa và mùa thu
Xa xa núi , dãy ... âm u
Sương mù bao phủ ... tình ru , túi đầy
Thơ say anh viết chẳng ngay
Nhưng tình thẳng lối tới buồng tim ... hay !

Thuyen Trang
15 08 09

* Sorry , cho mình tặng thêm Nguyên Đỗ nữa chứ , vì đây là nhà [topic] của ND mà ! Như vẫy là ND mắc nợ mình 3 bài luôn á nha !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 00:12:55 bởi Thuyen Trang >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.08.2009 05:15:03
0
Lá thư cũ còn đang trong mộng
Lại bần thần một thuở tơ vương
Đem trăng xa vào ngủ thiên đường
Em nhận được cảm tình người gửi

Dẫu chưa gặp hồn  luôn mời gọi
Đem nhớ thương san sẻ  mây trời
Áng hoàng hôn máng áo chia tay
Vần thơ đẹp cuả lời anh đó

Em vẫn qúi dù giây phút nhỏ
Dù trăm năm mộng quá vợi vời
Đến từ trong tiền kiếp xa xôi
Qua ở trọ bến đời muôn thuở

Câu dạo đầu êm như nhung lụa
Nằm vùng tim nghe  phổi phập phồng
Đến chờ nhau ngày lũ giọt ngông
Mắt u tối màu sương uá lạnh

Tặng NĐ (PHONG  THƯ TIỀN SỬ )
đh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 05:23:05 bởi thương yêu >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.08.2009 20:29:08
0
Lên Đường
 
Mai trời sáng mình lên đường em nhé
Phố phường xưa bỏ lại ở sau lưng
Hai ba năm sơn cốc, sống vô chừng
Anh đốn củi, em lái đò bên suối
 
Nhớ gom góp hành trang say đắm đuối
Biến ước mơ thành hiện thực nha em
An bình luôn như gió nhẹ bên thềm
Ong bướm lượn vườn hoa hương trầm ngát
 
Lời trìu mến tình lâng lâng dào dạt
Im lìm nhìn lặng lẽ với đăm chiêu
Nắng thủy tinh còn lắng đọng cuối chiều
Hòang hôn đẹp ướm hồng xinh đôi má
 
Tình yêu đẹp họa huồn như hoa lạ
Hai tâm hồn hòa hợp nhịp tim rung
Anh yêu em, yêu em đến vô cùng
Oanh ca hót giữa đồng hoa thạch thảo
 
Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 19.08.2009 00:28:07
0
Nụ Cười Bao Tự
 
Nhìn ngắm kỹ, nhìn thật lâu ghi nhớ
Từng đường cong từng nét min măng tơ
Này người thương nhỏ bé đẹp không ngờ
Trông cứ trẻ như mãi hòai mười tám

Vì tình yêu, anh việc gì chẳng dám
Có gan làm có sức chịu em ơi
Xưa Trụ Vương  xé lụa để mua cười
Nay can đảm, việc gì anh chẳng dám

Liều lĩnh nhỉ gan tày trời tái phạm
Mắng đùa yêu ... mới chỉ bấy bao nhiêu
Vậy cũng khoe, cũng nói sẽ thương nhiều
Yêu buổi sáng, yêu buổi chiều, khuya tối

Vì yêu em, mười tám sông cũng lội
Băm sáu đồi, bảy mươi hai núi cũng leo
Sống vì yêu quên đi mọi ngặt nghèo
Yêu say đắm yêu suốt đời tha thiết


Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 10:24:29 bởi Nguyên Đỗ >

Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 143 trang, bài viết từ 3121 đến 3150 trên tổng số 4265 bài trong đề mục