Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 143 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 15.09.2006 11:09:37
0
Tìm Trọng Điểm


Trong mọi sự mình phải tìm trọng điểm
Khi học hành hay làm việc, hay chơi
Học đến nơi, làm cho giỏi, yêu đời
Quá chú ý đến bên ngoài lỡ chuyến

Trong mọi sự phải nhiệt thành, điêu luyện
Không nửa chừng, không cầm giữ, lơ mơ
Dồn hết tâm sẽ thành đạt đó mờ
Phải kiên nhẫn chân tình đi tới đích

Dù có phải gặp rất nhiều đối nghịch
Vẫn kiên trì vượt qua khỏi chông gai
Vào trọng tâm không phải chỉ bên ngoài
Trong mọi sự phải tìm ra điểm chính

Phải lược bỏ những gì dư lỉnh kỉnh
Để vào tâm hiểu được chính nội dung
Vâng, chuyện đời, sinh diệt với tử vong
Trong mọi sự, hãy theo giòng chỉ đạo

Nguyên Đỗ






Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Giòng Sông Tình Ái - 15.09.2006 14:36:13
0
Bơ Vơ
-Trường Phi Bảo-

Tôi nán lại nhìn tất cả dần xa
Bạn bè tôi, người yêu tôi,
Lần lựơt rời ngôi nhà kỷ niệm
Nơi từng có khoảng thời gian chiêm nghiệm
Chuyện vui buồn, cơm áo, chuyện đời nhau

Tôi dìm hồn mình ăn sâu vào nỗi đau
Tiển họ đi về vùng trời tự tại
Chỉ mong tôi trong lòng họ mãi mãi
Người bạn, người tình- sứ giả của thi ca

Mình tôi ngồi quạnh quẽ trứơc hiên nhà
"Lặng Lẽ Chút Buồn" "Sầu Rưng" khoé mắt
Thoáng "Hoài Niệm" nghe "Tiếng Lòng" se thắt
Tôi hiểu mình đang "Khao Khát" một "Hạnh Phúc Đơn Sơ"

Ước được tắm mình trong "Suối Nguồn Thơ"
Đặn thôi hết bao đợi chờ vô vọng
"Biển và Em" một ngày thôi nổi sóng
Mọi người quay về đồng vọng bốn mùa yêu

Tôi nán lại ngắm nàng thơ mỹ miều
Thương bao kẻ từng chiều đưa đón
"Có chút gì trong đôi ta" ngoài sự lựa chọn
Chiến tranh và hoà bình,xin chọn sự bình yên

Trả lại cho tôi một góc nhỏ làm duyên
Mọi người ơi về hàn huyên nỗi nhớ
Mang ấm nồng hoà chung từng hơi thở
Đừng bỏ lại mình tôi nức nở...
có đựơc không?

15-9-2006

Những chữ có trong ngoặc kép là tiêu đề của một topic thơ:

Lặng Lẽ Chút Buồn- lonely_wolf
Sầu Rưng- Trường Phi Bảo
Hoài Niệm- Nguyens
Tiếng Lòng- Kim Giang
Khao Khát- Khải Nguyên
Hạnh Phúc Đơn Sơ- Thi Hạnh
Suối Nguồn Thơ- Nguyên Đỗ
Biển và Em- Nguyên Hùng
Có Chút Gì Trong Đôi Ta- HNLC

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 16.09.2006 00:44:16
0
Chuyện Tha La xưa


Chuyện xưa xưa rất xưa
Chẳng phai theo nắng mưa
Đậm hoài trong mắt Mẹ
Còn in tới bây giờ

Bao nhiêu chàng trai đi
Đáp theo lời sông núi
Gìn giữ mảnh đất quê
Sống cuộc đời gió bụi

Yêu giữa thời chinh chiến
Mấy người tròn ước thề
Mẹ đêm ngày khấn nguyện
Cho được vẹn duyên quê

Thôn nằm cạnh bìa rừng
Những chàng trai vào bưng
Mấy người trở về lại
Khi chiến dịch vừa ngưng

Mấy người được như Bố
Trọng thương trong rừng sâu
Nằm dưới hàng gạo đỏ
Sống nhờ một củ nâu

Người về từ cõi chết
Nối lại cuộc trần duyên
Hai người yêu tha thiết
Từ đây thỏa ước nguyền

Ba mươi năm trôi qua
Mỗi lần vào tháng Ba
Nhớ rừng gạo hoa đỏ
Ôn lại cuộc tình hoa

Rồi ngày Bố nằm xuống
Sáng tháng Bảy âm thầm
Bỏ lại mảnh đồng ruộng
Giã từ bạn trăm năm

Mẹ ngồi tựa cửa sổ
Nhớ về thời xa xưa
Nhớ mùa hoa gạo đỏ
Nhớ người tình năm xưa

Mai đây về quê hương
Thăm Tha La xóm đạo
Đốt lên chút trầm hương
Giữa cánh rừng hoa gạo

Tạ ơn Trời phù hộ
Bao năm rồi tròn duyên
Bao nhiêu điều đáng nhớ
Với một đàn con hiền

Mắt Mẹ nay đã nhòa
Nhớ về một thời xa
Một thiên đường đã mất
Rừng hoa gạo Tha La

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 16.09.2006 02:46:24
0
Tóc Đờ Mi


Tà áo dài xanh dương
Bay giữa trời nắng sớm
Em đi lẹ lạ thường
Hay cố tình làm đỏm

Tóc em sao cắt ngắn
Kiểu demi-garçon
Nói năng thật nhã nhặn
Sóng dào dạt trong lòng

Con chim xanh buổi sáng
Hót ca rộn trời xanh
Lá thu đang làm dáng
Nàng thơ về bên anh

Tà áo xanh mộng mơ
Phất phơ trên đường lạ
Rừng thu vàng ngẩn ngơ
Sương còn đọng trên lá

Mùa thu rồi lá đổ
Em về áo dài xanh
Thêm màu tươi rực rỡ
Rộn ràng giấc mơ lành

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 16.09.2006 06:25:31
0


Xin Ai Góc Nhỏ Làm Duyên

Xin ai góc nhỏ làm duyên
Thả trăng bắt gió lạc miền mộng mơ
Xin ai góc nhỏ vui thơ
Thả câu bắt mối bên bờ cỏ xanh
Xin ai góc nhỏ hiền lành
Thả đò vớt chữ bình an riêng mình

Nguyên Đỗ
http://www.phunuviet.org
Gửi lúc - 10:57:53 Jul 11 2005
--------------------------------------------------------------------------------

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 16.09.2006 06:56:20
0
Chiếu Thơ Anh Trải


Chiếu thơ anh đã trải
Trăng vằng vặc trên trời
Mời nàng thơ dấu ái
Đêm nay ngồi xuống chơi

Đã sắp tàn mùa Hạ
Hiu hiu gió chuyển mùa
Em ngồi xuống đây nhá
Kể nhau nghe đời qua

Bầu trời sao lấp lánh
Em chọn ngôi sao nào
Em nhún người đỏng đảnh
Kiếm tìm sao trên cao

Em chọn sao Bắc Đẩu
Dẫn đường anh tương lai
Hỡi người em yêu dấu
Đêm mơ hãy còn dài

Chiếu thơ anh đã trải
Ngôi sao đời của anh
Nhìn anh với luyến ái
Rọi soi ánh sáng lành

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 19:49:30 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 16.09.2006 20:18:27
0
Chiếc Thảm Thơ Hoa


Này nàng thơ dấu ái
Đan dệt chiếc thảm hoa
Thêu thùa bên phải, trái
Ánh trăng soi hiền hòa

Những vì tinh tú xa
Em ghép vào thảm hoa
Qua đường kim mũi chỉ
Bầu trời đêm bao la

Đây là cung diễm lệ
Lâu đài của Tình Yêu
Đẹp nhất trên trần thế
Của nàng thơ mỹ miều

Em dệt thơ thiết tha
Tình thơ thật đậm đà
Đâu cần gì nữa nhỉ
Tình yêu ở trong ta

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 19:50:56 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 19.09.2006 02:41:46
0
Nhớ Ngày Tháng Hạ


Giòng thơ xinh em viết bằng mực tím
Tuổi học trò, sân trường cũ ngày xưa
Những ngày hè, ve rỉ rả gọi mưa
Cứ dồn dập đổ về trong trí nhớ

Trưa mùa hạ dưới vòm hoa phượng đỏ
Từng đóa hoa nhặt cầm đó trao ai
Bạn bè quanh ôm sách vở gạo bài
Lần thi cuối ngày mai rồi từ giã

Nào ai đoán dạt trôi phương trời lạ
Vẫn nhớ hoài trường lớp cũ không quên
Lại nhớ về những bạn buổi sách đèn
Cứ lần lượt hiện về như ký sự

Phía tay phải ngồi trước là Ái Nữ
Giọng hát hay, "Dưới bóng cây Kơ - nia"
Và Thanh Nhung nhỏ nhẹ hát, "Trăng Khuya"
Và Nhật Hạ giọng ngâm thơ quyến rũ

Từng khuôn mặt cứ hiện về đầy đủ
Lớp học hè, kỳ thi cuối cấp Ba
Vâng xa rồi mà sao mãi thiết tha
Bạn bé cũ biết bao giờ gặp lại

Đành viết lại lời tình thơ trang trải
Gởi gió trời đem đi đến ngàn phương
Xuyên núi rừng ươm đậm với trầm hương
Một mùa hạ ở trường xưa Phố Núi

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 17:20:16 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 19.09.2006 04:38:29
0
Giã Từ Tháng Hạ


Nắng Hạ còn đây chiếu ấm nồng
Hạ về trên khóm cúc mới trổ bông
Ân tình giữ nhé, tròn năm tháng
Thu sắp rọi soi trên ngọn phong

Hạ đi Thu đến buồn ghê lắm
Anh sẽ thầm mang nỗi tương tư
Sắc thắm hoa tươi ong với bướm
Giã từ tháng Hạ, giã từ ư?

Đành giã biệt thôi, Thu sắp về
Anh chàng thi sĩ vạn đam mê
Nhớ nhung, nhung nhớ và nhung nhớ
Gió thổi mùa nào cũng tái tê

Ở mãi đỉnh non, nhớ biển sông
Đi đâu cũng nhớ vẹn tâm lòng
Ầu ơ... câu hát đời thi sĩ
U uẩn gởi vào trong cõi không?

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 19.09.2006 08:41:29
0
Rất Ư Con Gái

Ừ thật đó, rất ư là con gái
Hay giận hờn hay mít ướt quá đi
Làm cho to những việc nhỏ tì ti
Đang hiền ngoan bỗng hóa thành phù thủy

Rất con gái, nói cười như thủ thỉ
Chuyện tâm tình tri kỷ tự ngàn xưa
Bí mật này phải giữ kín nghe chưa
Bỗng thoáng chốc cả trường nghe biết hết

Rất con gái, những tâm tình tha thiết
Bỗng mờ quên, chẳng cần biết, xa xôi
Hò hẹn xưa, chuyện cũ xóa lâu rồi
Đừng nhắc lại, thẹn thùng đời con gái

Rất con gái, những chuyện đùa thơ dại
Ghi vào lòng, khắc vào dạ, in sâu
Nhớ gì kia những chuyện nhỏ đâu đâu
Anh chẳng hiểu thế nào là con gái

Nhưng lạ chưa anh còn thương mãi mãi
Những người xưa áo trắng vẫn còn bay
Những người xưa áo tím chạy từng bầy
Và yêu mãi hương tình yêu bát ngát


Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 17:22:12 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 19.09.2006 14:25:30
0
Những Điều Không Thể Nói

Những điều không thể nói
Đành ngậm câm đôi môi
Diễn tả bằng ánh mắt
Nhịp tim rung bồi hồi

Những điều không chia sẻ
Đành cười trừ mông lung
Giữ dùm cho anh nhé
Những rung cảm không cùng

Em đừng là ngọn nến
Nến cháy sẽ tàn mau
Em hãy là trăng sao
Muôn đời còn đẹp mãi

Em hãy còn trẻ dại
Rực sáng như sao Mai
Tình yêu còn thật dài
Em đừng là ngọn nến

Tạ ơn tình cảm mến
Tình anh mãi lặng câm
Ngát bay thoáng hương trầm
Muôn đời còn nét đẹp

Nợ nhau từ tiền kiếp
Duyên thơ mộng hiền lành
Đôi mắt em long lanh
Những đóm sao lấp lánh

Tình yêu ta thần thánh
Không nói hiểu sâu xa
Ta những ánh sao sa
Chạm vào nhau phát sáng


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 20.09.2006 12:44:47
0
Người Đến Rồi Đi


Người đến rồi đi như làn chớp
Hồn tôi chếch choáng ngỡ rằng say
Ờ sao tôi cũng lãng mạn thay
Người dưng lạ mà sao đau quá thế

Nếu mà tôi có thể, sẽ lặng yên từ đầu
Nếu mà tôi có thể, sẽ thả hồn phiêu lạc
Kệ tương lại, kệ hẹn thề... nhưng khác
Tôi là tôi đành để trái tim đau

Tôi sợ Người lầm tưởng, nên thành thật
Người nhói đau, không biết tới nỗi đau tôi
Nhưng mà thôi, ta đã trúng vết thương rồi
Ngay ngực trái, đáng đời chưa, vụt mất

Phải chăng tiếng sét ái tình cũng đến muộn
Tôi là tôi, vẫn giữ hẹn thề xưa
Nàng thơ đau, tôi cũng chết một mùa
Viết chẳng được, lòng héo khô cuối Hạ

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 21.09.2006 01:19:06
0
Mưa Hôn Cuối Hạ


Những đợt mưa hôn cuối Hạ nồng
Mưa dầu, bổi củi đốt qua Đông
Men say chất ngất quên cay đắng
Của những mùa xa cách nhớ nhung

Những nụ hôn môi rất ngọt ngào
Thẹn thùng quên hết trọn tình nhau
Mùi hương thơm ngát đang bao phủ
Lạc giữa Ngân hà muôn ánh sao

Bầy kiến như bò trên ngón tay
Bàn tay ve vuốt, vạn bàn tay
Vòng tay như khóa không sao gỡ
Rượu ngọt môi hồng say ngất ngây

Hơi thở truyền sinh mạch sóng tình
Trao nhau trìu mến đến bình minh
Mặt trời thức dậy trăng sao lặn
Áo nguyệt kìa xem vắt giữa cành

Dụi mắt ngỡ ngàng a giấc mơ
Hương trời lơ lửng giữa sương mờ
Giao mùa Thu & Hạ thân thương quá
Những nụ hôn nồng trong cõi thơ

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 21.09.2006 14:38:29
0
Áo Trắng Khăn Xanh


Áo dài trắng khăn choàng xanh diễm lệ
Em hồn nhiên như con gái mười lăm
Đứng nghiêng nghiêng như đang mỉm cười thầm
Em mới lớn nét duyên như công chúa

Trước nhà nghỉ nắng như đang rải lụa
Hoa đỏ tươi phía bên phải vai em
Nụ hoa tình làm duyên dáng em thêm
Đôi tay nhỏ thẹn thùng như khép nép

Dáng thon nhỏ cô học trò xinh đẹp
Tóc đờ mi cắt ngắn thật là duyên
Mai kia đây tóc em thả đen tuyền
Cho anh vuốt nửa chừng không hụt hẫng

Em mắc cở, "Anh đã làm em ngượng!
Đến bao giờ em mới ghé em chơi?"
Chuyện tương lai, thôi hãy để theo thời
Hạnh phúc đến khi mình không ngờ tới

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 21.09.2006 20:12:41
0
Áo Dạ Vũ Đỏ


Em ngồi đó mắt nhìn như chờ đợi
Áo đêm nay màu đỏ thẫm đam mê
Xong dạ hội anh sẽ dẫn đưa về
Đến trước cửa anh vào hay từ giã

Áo cắt ngắn hở lưng trần xinh lạ
Làn da em tươi mát mịn màng sao
Cầm bàn tay, khoác vai nhẹ, dạt dào
Bao rung cảm rộn ràng theo tiếng nhạc

Mắt nhìn nhau như có gì đổi khác
Cùng mở to, cùng kinh ngạc, say sưa
Nhảy tới khuya lòng thấy vẫn chưa vừa
Ta nhảy mãi cho tới giờ đóng cửa

Tay đan tay, tựa như là dính nhựa
Mãi không rời, đôi môi khẽ chạm môi
Tim phập phồng, hơi thở cũng say đời
Cho hạnh phúc đêm nay về cất cánh

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 22.09.2006 23:19:07
0


Áo Dài Trắng Giữa Chợ Hoa


Áo dài trắng toát giữa chợ hoa
Xinh xắn hồn nhiên lúc xế tà
Khúc khích em cười thương mến lạ
Trái tim anh đó nở kỳ hoa

Mái tóc chấm vai đẹp lạ lùng
Những nàng thiếu nữ của Gia Long
Trưng Vương, Đồng Khánh, hay Minh Đức
Áo lụa Hà Đông giữa chợ bông

Tà áo xinh bay giữa chợ chiều
Dõi nhìn rung cảm biết bao nhiêu
Hồn theo từng bước trên đường phố
Tự hỏi lòng mình đang chớm yêu?

Đêm đến tìm em giữa phố hoa
Người đi đông đúc áo bao tà
Tiếng mời, chào hỏi mua hoa Tết
Mải miết kiếm tìm một bóng hoa

Trong tối người ơi nhớ lạ thường
Một lần chợt thấy vướng mùi hương
Đêm nay có kẻ vào trong mộng
Một đóa hoa Quỳnh vạn luyến thương

Nguyên Đỗ





Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 23.09.2006 03:09:44
0
Hôn Em Nhé


Hôn em nhé, rất nhẹ nhàng trên trán
Em ngủ ngon với giấc mộng thần tiên
Chung quanh em là thế giới dịu hiền
Bầy gấu nhỏ đệm bông không gầm dữ

Hôn em nhé, rất dịu dàng tình tự
Trên làn môi, trên đôi má hồng tươi
Mở vòng tay níu anh xuống em cười
Mi tí nữa cho đêm dài hồng mộng

Hôn em nhé, rất mơ màng nóng bỏng
Gió ghen hờn réo gọi gẫy cành xanh
Ờ đêm nay, hãy mộng đẹp, hiền lành
Anh canh giữ cho em tròn giấc ngủ

Hôn em nhé, thầm đọc câu thần chú
Nguyện em say sống chuỗi mộng trăng sao
Nguyện em vui đứng dưới cội anh đào
Cười xinh xắn như nụ hồng nhung nở

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2006 18:14:00 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 23.09.2006 09:42:53
0
Mỗi Tấm Ảnh

Mỗi tấm ảnh có mảnh hồn trong đó
Ướp vào lòng ngay bên cạnh trái tim
Gởi cho anh là cả mối tình em
Anh gìn giữ suốt cuộc đời Dấu Ái

Mỗi tấm ảnh có chút tình con gái
Quên ngại ngần gởi với cả niềm tin
Những ẩn sâu dấu kín ở trong mình
Em gởi trọn những mảnh đời trinh nữ

Mỗi tấm ảnh có bao điều tâm sự
Gởi cho anh, nói tất cả cho anh
Những buồn vui, và mọi việc dữ, lành
Những hạnh phúc, những dại khờ, tê tái

Mỗi tấm ảnh có hương nồng ân ái
Có cỏ hoa trăng gió quyện trong mơ
Có nhớ nhung, ngày tháng đợi mong chờ
Ghép mọi ảnh em hiện thân trước mặt

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 23.09.2006 09:57:57
0
Nàng Thơ Thám Tử

Nguyên Đỗ


Nàng Thơ ơi, em định làm thám tử
Đọc từng câu, coi từng chữ, suy ra
Ờ em là một thám tử tài hoa
Đem phân tích suy diễn ra muôn mặt

Em mũ lệch, nụ cười duyên, da mật
"Đâu phải em, anh lại viết cho ai?"
"Em lớn rồi, em đâu phải học bài
A gớm thiệt chàng thơ lang bang quá!"

Nàng Thơ nhịn, trong tim gần phát hỏa
Chàng đa tình ghê gớm quá đi thôi
Phen này về phải trụng vào nước sôi
Rửa sạch cả những nhớ nhung tì ố

Đem Chàng Thơ ra pháp trường bắn bỏ
Làm thơ à, làm thơ nữa, ta coi
Kìa Nàng Thơ Thám Tử giận nư rồi
Băm sáu chước, chạy nhanh là thượng sách

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2006 10:03:01 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 24.09.2006 20:49:53
0
Hôn Gió Giông Về


Hôn gió, hôn nhiều gây bão giông
Ai kia hôn gió cũng xao lòng
Một trời khoảng cách mà không cách
Ngay cạnh bên mình trong cõi mong

Hôn gió, mưa trời rơi thiết tha
Hạt mưa tung toé trước sân nhà
Hạt thương hạt nhớ rơi muôn lối
Hạt ở trong hồn đâu cách xa

Hôn gió, hôn đầy trên mắt môi
Chân tay, mặt, cổ, khắp thân người
Nước dâng lụt lội... vì hôn gió
Hôn gió... đôi mình... thương quá thôi

Hôn gió, giông về gây bão mưa
Xoáy hồn quay tít chẳng theo mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông giông gió mãi
Hôn gió bao lần bao gió mưa

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2006 18:14:53 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 24.09.2006 21:47:30
0
Ơ Hay Cô Bé!


Ơ hay nhỉ, cô bé này giả tảng
Cứ như là không hay biết gì kia
Anh vì em từ độ đó theo về
Em không nhớ màu mực tím Vòm Cỏ

Ơ hay nhỉ, cứ như làm như chẳng rõ
Hỏi thế này, thế nọ, ghét quá đi
Làm như mình chưa đến tuổi dậy thì
Còn mười một, hay mười hai, mười bốn

Ơ hay nhỉ, cô bé còn lộn xộn
Anh tới nhà xin ba má đính hôn
Rồi anh xin ba má ở lại luôn
Đi ở rể ba bảy năm cũng chịu

Ơ hay nhỉ, nụ cười hoa hàm tiếu
Đã nở hoa đỏ ửng tựa hồng nhung
Ờ thương nhau sao nói hết cho cùng
Dẫu trầm lặng nhưng trong hồn vẫn nói

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2006 18:15:55 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 25.09.2006 20:19:15
0
Mẹ Hiền


Chín tháng mang trong dạ
Những đứa con Mẹ yêu
Cũng chưa khổ gì nhiều
Tháng ngày nuôi con lớn

Hơn trồng cây chăm bón
Hơn cuốc bẩm cày sâu
Mỗi khi con khóc, đau
Mẹ thức canh mất ngủ

Những ngày cho con bú
Những đêm con giật mình
Tiếng Mẹ vỗ về linh
Cho con yên nằm xuống

Bao nhiêu năm chiều chuộng
Bao nhiêu năm âu lo
Bao nhiêu năm dày vò
Mẹ hiền vẫn còn đó

Thương bầy con nho nhỏ
Thương bầy con trưởng thành
Tháng ngày dẫu qua nhanh
Tóc Mẹ dù bạc trắng

Mẹ vẫn còn lo lắng
Lo cho từng đứa con
Tình Mẹ tựa núi non
Bao la hơn biển rộng

Mẹ là gương đời sống
Mẹ tình thương mênh mông
Mẹ suốt đời một lòng
Sống vì con vì cháu

Mẹ là chốn nương náu
Mẹ là nôi tình thương
Mẹ rất đỗi bình thường
Mẹ vượt trên tất cả

Nguyên Đỗ


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2006 22:24:25 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 25.09.2006 23:26:45
0
Thu Đã Về


Thu đã về
Ngọn lá phong chuyển sắc
Đỏ, hồng, xinh
Như má thắm cô dâu
Em có sang
Để dấu nụ hôn đầu
Trên đôi mắt
Đã mang màu
Luyến nhớ

Em nhớ sang
Cúc trước nhà đã nở
Tím, hồng, vàng
Cùng sắc trắng khoe tươi
Những khóm hoa
Xúc cảm đến muôn người
Nàng Thơ hỡi đến đây tay mở rộng

Tóc em bay buổi sớm mai gió lộng
Lá trên cành vỗ vỗ triệu bàn tay
Mắt xoe tròn má ửng đỏ hây hây
Có kinh ngạc mùa thu & anh chào đón

Khi em đến
Rừng thu bừng vui nhộn
Lũ chim rừng sẽ về hót reo ca
Vì em là tiên nử của hồn ta
Tóc mây thả
Suối hương tình dịu mát

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 26.09.2006 07:38:54
0
Nàng Thơ


Em tiên nữ trong cung vàng điện ngọc
Em từ tâm thấu suốt tự mây cao
Xuống trần gian xoa dịu khổ, sầu đau
Cho cuộc sống mọi người thêm ý nghĩa


Đối với anh em mãi là thánh địa
Cõi thiên đàng hạnh phúc giữa trần gian
Hương trầm bay, sương khói với mây ngàn
Giòng thanh thuỷ giòng sông thơ vĩnh cửu


Em đã bước vào đời anh giải cứu
Khỏi âu sầu, khỏi mặc cảm, cô đơn
Bàn tay tiên thanh thoát gảy cung đờn
Từng tiếng nhạc dịu mát hồn đau xót


Em tiên nữ dịu dàng như mật ngọt
Đồng cỏ xanh óng mượt trải gần xa
Em là tiên, thánh nữ của thi ca
Em bước xuống cho lời thơ bộc phát


Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 00:49:39 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 26.09.2006 20:10:48
0
Chia Buồn Cùng Bạn


Nhận được hung tin lặng tái người
Cụ về cõi lạc lá vàng rơi
Gia đình khóc lóc bao thương tiếc
Bè bạn khắp nơi cũng rụng rời

Sống gởi chết về chốn Niết Bàn
Đời người ngắn ngủi giữa trần gian
Xin chia với bạn phần đau xót
Cụ đã đi, buồn xé ruột gan

Biết nói gì đây bạn quí ơi
Cụ sinh yêu quí đã đi rồi
Rưng rưng nước mắt cùng chia sớt
Tiễn cụ về trên tới cõi trời

Từ nơi đất khách bạn về ngay
Chăm sóc cụ thân mấy tháng ngày
Cơm cháo hỏi han từng phút một
Phận tròn thân gái cuộc đời này


Trời Phật ơn trên đổ xuống đời
Gia đình thân quyến khắp nơi nơi
Cụ đi để lại bao con cháu
Thương tiếc cùng Quỳnh bạn quí ơi

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 20:20:35 bởi Nguyên Đỗ >

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Giòng Sông Tình Ái - 26.09.2006 21:34:01
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Mỗi Tấm Ảnh

Mỗi tấm ảnh có mảnh hồn trong đó
Ướp vào lòng ngay bên cạnh trái tim
Gởi cho anh là cả mối tình em
Anh gìn giữ suốt cuộc đời Dấu Ái

Mỗi tấm ảnh có chút tình con gái
Quên ngại ngần gởi với cả niềm tin
Những ẩn sâu dấu kín ở trong mình
Em gởi trọn những mảnh đời trinh nữ

Mỗi tấm ảnh có bao điều tâm sự
Gởi cho anh, nói tất cả cho anh
Những buồn vui, và mọi việc dữ, lành
Những hạnh phúc, những dại khờ, tê tái

Mỗi tấm ảnh có hương nồng ân ái
Có cỏ hoa trăng gió quyện trong mơ
Có nhớ nhung, ngày tháng đợi mong chờ
Ghép mọi ảnh em hiện thân trước mặt

Nguyên Đỗ

Tấm Ảnh Không Hồn
-Trường Phi Bảo-

Thọ đi rồi, chỉ còn lại tấm ảnh
Bên gối nằm, đêm em ngắm mà đau
Thọ đi rồi, đi thật...
Chớ chẳng chiêm bao
Đêm em khóc cho tình nào xa khuất

Kìa ánh mắt vô hồn nhìn ngây ngất
Kìa khoé môi từng háo hức yêu thương
Giờ vô hồn theo xúc cảm bất thường
Buồn, vui, giận...chao ôi sao mà nhớ!

Thọ đi rồi tim vắng xa nhịp thở
Nhưng hình hài còn lãng đãng quanh đây
Ghét lắm chứ? người mang khuôn mặt này
Đã một thời...
Vâng! một thời em mơ tưởng

Giờ lặng im, sao lặng im không nói
Mắt chạm mắt sao không khỏi lạnh lùng
Người ta giờ quên mất chữ tình chung
Tấm di ảnh đóng khung làm kỷ niệm

Thọ đi rồi, em một mình chiêm nghiệm
Hương ái ân phảng phất lúc xa gần
Ở nơi nào người mới thật dừng chân?
Tình em đó...ở nơi không tồn tại!

Tuyệt tình lắm, người đi không trở lại
Một năm rồi, à...hơn một năm trời
Ngắm tấm hình cho lòng bớt đơn côi
Em giận mình chẳng nhẫn tâm xé nát

Sao không thử một lần đem nhàu nát
Bởi chừ tình em sống thác cùng anh
Thọ đi rồi mang hạnh phúc mỏng manh
Dù mãn kiếp mộng cũng đâu thành nữa


26-9-2006

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 27.09.2006 00:08:12
0
Nguyên Đỗ


Có thể nào quên một cánh sen
Hồng tươi xinh xắn rạng trời lên
Lá xanh thắm mãi tình quê Mẹ
Nước biếc hồ trong chẳng ngại phèn

Gió lạnh sương thu đã kéo về
Sen nằm yên nghỉ nhớ thương ghê
Xuân sang hạ đến hoa rồi trổ
Những nụ sen hồng tươi nắng hè

Ngồi giữa thuyền con buổi sáng mờ
Cúi đầu hôn nhẹ lá sen tơ
Sen ơi ngủ nhé thu đông lạnh
Anh sẽ tìm em trong cõi thơ

Có thể nào quên sen của anh
Cánh sen tươi mát sáng trong lành
Ao đầm dẫu đục sen không lấm
Sen đẹp tự nhiên mộng thắm tình

Nguyên Đỗ



TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Giòng Sông Tình Ái - 27.09.2006 02:07:32
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/0617C89FBDC3496883B788F149DBC4FB.jpg[/image]

TUYẾT MỚI ĐẦU NĂM
Ảnh của Lm. Vũ Đình Huyến, Denver, Colorado, USA


Tuyết trắng đêm qua xuống lúc nào
Sáng ra mở cửa đẹp làm sao
Khắp nơi phủ trắng mầu trinh bạch
Xao xuyến hồn thơ bỗng dạt dào.
(Trích thơ Tuyết Trắng Hương Nồng của Nguyên Đỗ)

http://www.dunglac.net/photoart/PhongAnh-12.htm

Surfing thấy hình đẹp và có trích thơ của NĐ... sẵn dịp mang về đây dán cho NĐ xem luôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 02:12:18 bởi TTL >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 27.09.2006 11:26:11
0


Trích đoạn: TTL

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/0617C89FBDC3496883B788F149DBC4FB.jpg[/image]

TUYẾT MỚI ĐẦU NĂM
Ảnh của Lm. Vũ Đình Huyến, Denver, Colorado, USA


Tuyết trắng đêm qua xuống lúc nào
Sáng ra mở cửa đẹp làm sao
Khắp nơi phủ trắng mầu trinh bạch
Xao xuyến hồn thơ bỗng dạt dào.
(Trích thơ Tuyết Trắng Hương Nồng của Nguyên Đỗ)

http://www.dunglac.net/photoart/PhongAnh-12.htm

Surfing thấy hình đẹp và có trích thơ của NĐ... sẵn dịp mang về đây dán cho NĐ xem luôn



Cám Ơn Tiếng Thơ Lòng


Xin cám ơn Người: Tiếng Tơ Lòng
Giật mình bỗng thấy những hàng thông
Tuyết khoe trong nắng chao ơi đẹp
Đọc lại thơ xưa thấy mát hồn

Xin cám ơn Người đã kiếm về
Những vần thơ lạc phút đam mê
Thả hồn theo tuyết ngày đông ấy
Đi giữa rừng thông say đắm ghê

Xin cám ơn Người tặng ước mơ
Bằng vần thơ cũ đã lu mờ
Thời gian cát bụi lâu rồi nhỉ
Người tái hồi sinh một áng thơ

Xin cám ơn Người đã có công
Đi vòng mạng lưới với tâm lòng
Đem hoa ảnh mới về trang trí
Xin cám ơn Người, Tiếng Tơ Lòng

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 27.09.2006 20:16:35
0




Hoa Tím Hồ Xanh


Hoa tím hồ xanh tháng hạ nồng
Xa xa ngọn núi quạnh hiu không?
Cả vùng hoa tím say ngây ngất
Nhộn nhịp đi về lũ bướm ong


Hoa tím bên đồng cỏ thật xanh
Kiếp hoa sao cũng quá mong manh
Nở tươi tháng Hạ, tàn... Thu đến
Sóng gợn mặt hồ, lệ long lanh?


Hoa tím của anh nở kín trời
Hoa tình yêu nở nhịp trùng khơi
Gió về đem sắc hương đi mãi
Đưa đến non cao đi khắp đời


Ngọn gió Thu sang thổi cánh buồm
Lạnh về tàn tạ cánh đồng xuân
Ôi màu tím đẹp giờ đâu hết
Chỉ đọng trong tôi vạn nỗi buồn


Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 143 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 4265 bài trong đề mục