DÁNG ANH

Tác giả Bài
Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
DÁNG ANH - 23.05.2012 11:05:33
0
DÁNG ANH
(tặng bạn hong hiền)

Bao ngày lạch bạch chốn non cao
Giấc mộng vinh quang sụp đổ nhào
Cọ quẹt lâu năm bàn cảm cúm
Lết chà dài tháng ghế ho lao
Vỡ lòng ú ớ cong rùi duỗi
Mẫu giáo ầu ơ luộc đến xào
Chán nản Ông Thầy ù té chạy
Vịt bầu tiu nghỉu lủi dzìa ao !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2012 11:24:27 bởi Nguyệt Ánh >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: DÁNG ANH - 23.05.2012 17:49:08
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

DÁNG ANH
(tặng bạn hong hiền)

Bao ngày lạch bạch chốn non cao
Giấc mộng vinh quang sụp đổ nhào
Cọ quẹt lâu năm bàn cảm cúm
Lết chà dài tháng ghế ho lao
Vỡ lòng ú ớ cong rùi duỗi
Mẫu giáo ầu ơ luộc đến xào
Chán nản Ông Thầy ù té chạy
Vịt bầu tiu nghỉu lủi dzìa ao !




Tầm Sư học Đạo ngỡ tài cao
Tỉ thí toàn thua bị ngã nhào
Lẻo khẻo quanh năm dây cảm cúm
Khật khừ suốt tháng mắc phong lao
Cả đêm vờ ngủ im không duỗi
Mỗi bữa giả chay tránh món xào
Vợ sợ con lo hàng xóm chạy
Đám đông dòm ngó chật bờ ao ...

HiHii

Nguyệt Ánh Cô nương Tây du zìa là mở ngay nhà mới .Xin chúc mừng !

Kim Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2012 12:10:45 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường