yêu

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 94 trên tổng số 94 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:yêu - 24.12.2013 00:56:47
0

Bây chừ

Ngô Thiên Tú

Bây chừ
Em đã theo người
Tôi đâu còn muốn
Trở về phố xưa
Sợ tim
Rách nát tả tơi
Sợ đời băng giá
Vì còn yêu em

Bên em
Giờ đã có người
ừ thôi,
Đành bỏ cuộc yêu hẹn thề
Trả em
Biển nhớ đồi thương
Trả tôi
Một trái tim yêu thật tình

Bây giờ
Tôi ở bên nầy
Chúc em hạnh phúc
Theo ngày tháng mơ
Trả em
Con phố ngày xưa
Tháng ngày chung bóng
Tình nồng phu thê

Bây chừ
Nợ đã hết chưa?
Sao tôi còn mãi
Yêu em lạ lùng
Cho dù
Tim nhịp đau thương
ừ quên...
Dù muốn bên em suốt dời




 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2013 23:02:36 bởi Ngô Thiên Tú >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 24.12.2013 12:48:48
0
ừ thì, vậy thôi...
 
người ta đem lửa thử vàng
đem vàng để thử họ hàng bà con?
đàn bà để thử đàn ông
sao người dại thế, long đong cả đời!
 
đất kia chưa chắc xa trời
và ta chưa chắc gần người dài lâu!
ừ thì, ta chẳng còn nhau
người đi, ta ở. chẳng ai đau, ta buồn.
 
suối đi đâu cũng về nguồn
ta đến đâu, cũng quê hương là người.
níu chi duyên để hợt hời
tình này trả hết một lời cho xong!
 
dẫu ta yêu có thật lòng
giờ đây cũng chỉ bằng không!
cũng đành...
 
mtlove
 
chúc các anh chị em fly with me một mùa giáng sinh ấm áp và đầy ý nghĩa. 
 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:yêu - 24.12.2013 23:26:13
0

 
Chúc MTL  mùa Giáng Sinh 2013 ấm và Hạnh Phúc

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 30.12.2013 21:03:19
0
tuyệt tình...

với anh, chẳng còn chút gì để nhớ
chỉ nỗi đau dày xéo trái tim này
anh yêu người, và người lại đổi thay
anh cũng hiểu, và ta đây cũng hiểu!


với anh, dù ta có cố níu giữ
anh sẽ buông, quay lưng lại với ta
tình của anh không một chút thật thà
ta với anh, ai là người gian dối ?

với anh, ừ thân ta đầy tội lỗi
có bao giờ anh sám hối ăn năn?
với lương tâm và trời đất vĩnh hằng
anh đã trót đánh rơi lời đã hứa ?

với anh, với ta, rất nhiều chọn lựa
con đường này ngược lối anh vui không ?
chút tình yêu còn giữ lại trong lòng
anh đã giết từ khi đông chưa đến

anh chết vì ta, đó là định mệnh

 
mtl

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 94 trên tổng số 94 bài trong đề mục