Thơ Cũ Gom Về

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 455 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 23.08.2011 08:05:49
0
ND vừa đăng hai bài mới bên Mục Tôn Giáo nhân dịp Tuần Thánh trong Tiêu đề: Dấu Chân Thượng Đế. Mời anh chị và các bạn thích suy gẫm về tôn giáo vào coi .

Nguyên Đỗ

**************************************

Vì Ai

Nhớ ai nên thẩn thờ
Nhớ ai hồn mộng mơ
Đôi lúc lòng ngờ vực
Ứ đọng thành sầu thơ

Giá có ai ở đây
Mộng sẽ được tràn đầy
Viết lên bài nhạc mới
Dẫu còn nét thơ ngây

Hôm nay sầu tương tư
Không biết thật hay hư
Em như làn sương ảo
Tiếng sóng dội ầm ừ

Ước làm tia nắng vàng
Chiếu rạng đời cao sang
Theo em đi theo mãi
Tình yêu thật mênh mang

Tình yêu vẫn rực hầng
Cõi lòng anh lâng lâng
Em thật là thánh nữ
Đưa anh lên chín tầng

Nguyên Đỗ

***********************************

Tại Ai

Nhớ ai hồn thơ thẩn
Nhớ ai đi quanh quẩn
Nhớ ai lòng vu vơ
Nhớ ai nên lận đận

Thôi thì em đến đây
Em như là áng mây
Bềnh bồng trên trời tím
Chừng nào mây ngừng bay

Anh hết sầu tương tư
Để lòng anh an cư
Hồn nhiên như thạch thảo
Chẳng khổ não tâm tư

Anh muốn tia nắng vàng
Chiếu rạng đời thênh thang
Mặt em thêm rực rỡ
Khi em gặp được chàng!

Xin làm anh mãi mãi !
Tình yêu là vụng dại ?
Tình anh em đẹp hơn ?
Ơ sao mà ngần ngại !

Nguyên Đỗ

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thơ Cũ Gom Về - 23.08.2011 18:02:56
0
EM VỀ
 
Em về với phố ,với ánh sáng thị thành.
Bỏ lại sau lưng anh một đời mộng mị.
Nhớ mãi hương thơm từ quả thị ,
Mơ em là cô Tấm năm xưa  !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5565840951874C4292560156C233CCB8.jpg[/image]
Attached Image(s)



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 18.09.2011 01:45:17
0

Trích đoạn: mưa phố núi

EM VỀ
 
Em về với phố ,với ánh sáng thị thành.
Bỏ lại sau lưng anh một đời mộng mị.
Nhớ mãi hương thơm từ quả thị ,
Mơ em là cô Tấm năm xưa  !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5565840951874C4292560156C233CCB8.jpg[/image]



Cô Tấm Của Anh

Cô Tấm của anh, cánh lan rừng tym tým
Sông Pô Cô, B mười một, mười hai
Những đêm thâu, đèn thắp sáng dạy bài
Ngôi trường nhỏ mái lá cây vừa lợp

Cô giáo nhỏ làng Ea Blang lên lớp
Áo quần đen như du kích, điệp viên
Cười rất duyên đôi má lúm đồng tiền
Anh muốn mở trương mục tình tiết kiệm

Cô giáo nhỏ vùng Chư Pah chúm chím
Ngân hàng thương, trương mục nhớ, cười tươi
Ai biết đâu, anh chẳng giống mọi người
Biết đâu được, tiền tình ma... vỡ nợ

Cô giáo nhỏ, nàng thơ ơi! Chớ sợ
Cúc quỳ vàng nhân chứng bên sông
Cả đời anh tình tràn tựa Cửu Long
Sẽ không cạn, một tình yêu chung thuỷ

Nguyên Đỗ





duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Thơ Cũ Gom Về - 20.09.2011 11:07:55
0

Mời đọc  BÊN DÒNG SẮC KHÔNG

Thu  sang hoa bướm la đà, 177
Nắng soi ngỏ trúc trăng cài  then mây 
                                                                                         

 
Dặm hồng lữ khách qua đây,
Nỗi lòng riêng những niềm tây một mình. 


Chim nhớ cảnh , người nhớ tình. 181
Nhớ nơi hò hẹn , nhớ  hình gởi trao.



Bên dòng nước chảy lao xao,   
Tiếng ai vọng lại giữa bầu trời xanh.                                     



 


Con oanh nó hót trên cành, 185
Em thay áo mới áo xanh vô thường.  
 
Môi em kỳ diệu sắc hương,
Của ngàn hoa lạ trên đường sắc không.





Em xưa aó thắm môi hồng, 189
Nửa vòng e ấp nửa vòng thiết tha.


 
 
Anh nằm say giữa ngàn hoa,
Tay em  bạch ngọc tỳ bà khói sương…




Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 28.09.2011 08:42:09
0

Trích đoạn: duonglam



 


Con oanh nó hót trên cành, 185
Em thay áo mới áo xanh vô thường.    
Môi em kỳ diệu sắc hương,
Của ngàn hoa lạ trên đường sắc không.





Em xưa aó thắm môi hồng, 189
Nửa vòng e ấp nửa vòng thiết tha.


 
 
Anh nằm say giữa ngàn hoa,
Tay em  bạch ngọc tỳ bà khói sương…





Thoát Lồng

Chim thoát lồng son, vụt vào đời
Hoạ mi, chim sáo, bạn đường ơi
Bay xa, bay mãi, cao hơn nữa
Chớ để trần gian rắc lưới đời

Chim hót líu lo tựa tiếng cười
Thưở còn đôi tám, khoảng đôi mươi
Ngoài kia trời đẹp, bao nhiêu thứ
Chớ vội buông lơi, tội với trời

Chim sáo của anh, hãy hót ca
Thời gian giây phút thật mau qua
Rừng xanh sông núi biển xa rộng
Hãy cứ vươn lên, sống thật thà

Đêm lặng bình yên ánh nguyệt tràn
Tình yêu thương mến mộng miên man
Trầm hương nghi ngút bay trên điện
Áo xanh, trắng, đỏ... lấp không gian

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 03.10.2011 03:32:16
0
Từ Đêm Nay Qua Ngày Mới

Vui ghê nhỉ từ đêm nay qua ngày mới
Mình chuyện trò qua đến quá nửa đêm
Những vu vơ, những ước mộng êm đềm
Vào trong mộng, cho cuộc đời thêm đẹp

Nếu không gian nếu thời gian cho phép
Em và anh mãi mãi được gần nhau
Bao năm qua hai đứa hợp tâm đầu
Còn một bước là cầu hôn thôi nhỉ

Dù thế nào mình mãi là tri kỷ
Cảm thông nhau không khắc khẩu, dối gian
Tình yêu thương không nói vẫn ngập tràn
Em có dám, anh cầu hôn trên mạng?

Anh thi sỹ, mê thơ, say phát sảng?
Cứ liều thân, mất mạng, ráng mà lo...
Đêm nay mơ, mắt nhắm, miệng khò khò...
Bị ong chích hay là mê / độc dược!!!

Ý... Ý... Không đâu có đùa thế được...
Thơ là thơ, độc dược với mê công...
Chuyện riêng anh, anh nói tận đáy lòng...
Ai cười, kệ! Hở mười cái răng xinh xắn!


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 09:26:13 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 07.10.2011 21:43:07
0
Thảo Chi

Thảo chi, buổi sáng thảo chi
Bài thơ dang dở viết gì nữa đây
Đầu năm lễ lộc thơ đầy
Viết ngang viết dọc thơ dầy mấy trang
Tang tình tang tính tình tang
Mấy vần lục bát dở dang viết hoài
Thảo chi hồn hỡi cho ai
Cảo thơm vần chữ trong ngoài ngát hương
Những vần lục bát thân thương
Vầng trăng mười bốn soi đường đêm nay
Đêm đêm lại nối ngày ngày
Thời gian chan chứa đậm say chẳng ngừng
Từng tưng tưng tứng từng tưng
Khúc đàn ai dạo xin đừng đứt ngang
Tang tình tang tính tình tang
Thảo bài hạnh phúc nhịp nhàng mãi ngâm


Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 08.10.2011 15:21:35
0
Nhật Ca

Đời sống thường tẻ nhạt
Tâm hướng về văn thơ
Trong tiếng nhạc lời hát
Đời vui tươi không ngờ

Khi em say ngây ngất
Tiếng ca vang trời mơ
Thăng hoa đời thường nhật
Hạnh phúc ngập đôi bờ

Xa là xa vạn dặm
Gần tựa gần trong tay
Tháng ngày càng sâu đậm
Phượng loan cùng cất bay

Thương là thương biết mấy
Yêu là yêu ngất ngây
Đam mê tình bóng bẩy
Cao vút chín tầng mây

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 14.10.2011 06:10:50
0
Bến Đò Năm Cũ (Nàng)
 
Năm xưa chàng đứng mé sông này
Em lái thuyền con ghé bến đây
Hỏi anh có muốn qua bờ ấy
Chuyến cuối thuyền về trong đêm nay
 
Nhẹ bước vào thuyền cất giọng ngâm
Lời thơ ý tứ rất thâm trầm
"Cô lái đò xưa qua bến cũ
Còn cô hiện tại có tri âm ?"
 
Sóng nhấp nhô dâng một nỗi sầu
Cuộc đời dâu bể qua rất mau
Hoa nở sáng mai, tàn buổi tối
Tình như nước chảy dưới chân cầu
 
Lặng nghe chàng kể chuyện ngày xưa
Nghe sầu nặng hạt như giọt mưa
Tương tư đời trước tình khổ lụy
Mười năm thương nhớ cũng chưa vừa
 
Em đã bảo lòng chớ nên yêu
Chuyện tình xưa cũ lận đận nhiều
Ngọn sóng dâng tràn người cùng cảnh
Thương chàng năm tháng đã cô liêu
 
Trăng thanh gió mát đẹp lòng nhau
Mười năm ai bảo qua rất mau
Tóc anh lốm đốm màu sao bạc
Tiếc ngại gì anh một buồng cau
 
Người trước anh ơi đã vu quy
Kẻ sau tuổi sắp lỡ xuân thì
Có duyên có nợ con đò ngược
Một chuyến về xuôi anh nói đi!
 
Người ấy nhìn em chẳng nói gì ,
Thì ra chàng đã nặng thê nhi!
Chuyện đò khuya muộn tìm kỷ niệm
Tình em rồi cũng thoáng quên đi!


Nguyên Đỗ

 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 16.10.2011 04:27:08
0
Trong Thơ Có....
 
À thế đó
Bài thơ tình mộng mị
Tả rất chân như qủi mỵ liêu trai
Bài thơ có một không hai
Bảo làm sao
Khi thầy tới thăm ngày đó
Bố Mẹ bảo, "Con chớ học làm thơ!"
Thầy cười tươi bồng cháu
Kiệu trên vai
Cháu cười thật dài
Thầy bảo thơ thầy
Có bài cháu chỉ được đọc
Khi cháu đã vào đời
Khi cháu biết yêu và biết khổ
Khi cháu sống trong thiên đường hạnh phúc
Hay tù đày trong địa ngục tình yêu
Cháu ré lên cười
Vì cháu còn bé tỉ tì ti
Chim đậu trên cây
Làm ướt vai thầy
Thầy cười ngất
Bảo rằng cháu này thật!
Cháu Đỗ cành đa
Thầy Sa cành khế
Thầy trò nhìn nhau cười ngặt nghẽo
Cháu xấu hổ quá chừng
Mẹ cười bảo cháu mừng Thầy năm mới
Mưa tưới vai Thầy
Rửa sạch những vần thơ quỉ mị
Cháu nó chẳng ngông đâu
Mấy thuở được vòi rồng tưới nhỉ
Cháu đã lớn khôn
Nhưng chưa vào đời
Chưa dám dở đọc những vần thơ Thầy cấm
Hôm nay tình cờ
Có kẻ đăng thơ
Cháu mạo muội làm bài văn pha chút giấm
Coi như là vậy đi
Thầy chắc chẳng uý kỵ
Khi cháu kết rằng:
"Thi trung hữu qủi!"
 
(Bình Thơ Cố Nhân)
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 19.10.2011 09:47:41
0
Thơ Tặng Em Đâu?

Thơ xưa lãng mạn tặng em
Ngất ngây anh viết từng đêm đâu rồi?
Rằng thưa, nhắc lại bồi hồi
Chuyện xưa đã cũ... đơn côi... nghẹn ngào

Trái tim thuở ấy dạt dào
Từ em biền biệt anh nào viết thêm
Viết thơ chỉ viết về em
Từ em xa vắng trái tim chết dần

Em, nay... em lại về gần
Trái tim thức giấc một lần hát ca
Em về, hương ngát tình ca
Đó đây trăng sáng nắng hòa ý thơ

Tặng em trăm mối mộng mơ
Từng đêm viết mãi ngóng chờ Chỉ Em
Vì em anh lại say mèm
Say thơ cất tiếng từng đêm trăng ngà

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 07.11.2011 01:47:20
0
Mưa Gió Thu Vàng

Trời mưa gió lá vàng bay lã tã
Ở trong nhà, em chả dám đi đâu
Gió lạnh căm, không khéo lại đâu đầu
Lại nghỉ việc không tiền đi sắm sửa

Trời mưa gió lạnh lùng dài mấy bữa
Khách hàng thưa, chủ thợ ngáp, vào ra
Cứ thế này, làm sao trả tiền nhà
Tiền điện thoại, tiền xe, tiền nước, điện

Phải chi nhỉ có anh, em.... ra biển
Mùa thu vàng lòng lặng nhớ Nha Trang
Những hàng dương, những bãi cát, dã tràng...
Thời thơ ấu, những tràng hoa ngũ sắc

Trời mưa gió ngồi trầm ngâm u mặc
Muốn trùm chăn coi phim, truyện, đọc thơ
Biết là ai ở đâu đó có chờ
Từng câu nói từng dòng thơ tình tứ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 22.11.2011 07:13:10
0




Đây Tấm Ảnh Tình Yêu

 
Đây tấm ảnh tình yêu đầu dâng tặng
Nàng Thơ trong thầm lặng dáng xinh xinh
Ống kính xưa anh thợ ảnh chụp hình
Tìm thi tứ mối tình trong như ngọc
 
Đây tấm ảnh lúc em còn ngồi học
Trong giảng đường đôi lúc khóc nhớ anh
Anh khuyên lơn em hãy cố học hành
Cho giỏi giang sao này không hãi sợ
 
Đây tấm ảnh một tình yêu rạng rỡ
Của Em - Anh duyên nợ tự nghìn xưa
Anh vẫn yêu vẫn nhớ vẹn bốn mùa
Không thay đổi mặc phong ba bão tuyết
 
 
Đây tấm ảnh một tình yêu diễm tuyệt
Trăng dù đầy trăng dù khuyết vẫn yêu
Vì tình yêu chẳng đòi hỏi gì nhiều
Lòng thành thật, tin yêu... không giả dối
 
Đây tấm ảnh một tình yêu tuyệt đối
Thượng đế yêu nhân lọai đã sai đi
Một người con yêu dấu, chẳng so bì
Làm con người trong khó nghèo cứu chuộc
 
Tình Yêu Em - Kim Chỉ Nam - Ánh Đuốc
Hồng ân thiêng đêm nhiệm thánh trầm hương
Trong đêm đen có sao lạ đưa đường
Tạ ơn Em - Tạ ơn Trời mãi mãi
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 24.11.2011 22:34:13
0
Tạ Ơn Chúa, Cám Ơn Em

Tạ ơn Chúa, Cám ơn Em mỗi sáng
Đã yêu thương, phù trợ cuộc đời anh
Tình yêu Em, tình thương Chúa trọn lành
Đặc sủng Chúa gởi Em trong dịp lễ

Tạ ơn Chúa vì trăm ngàn lý lẽ
Con Một Người đã xuống thế hy sinh
Đưa đoàn chiên sai lạc đến công minh
Vào ánh sáng, vào đường về chính đạo

Tạ ơn Chúa giữa bốn bề gió bão
Thuyền con đi vào đến bến bình an
Trong gian nan ân sủng thánh ngập tràn
Tình yêu Chúa làm sao con kể hết

Tạ ơn Chúa, Cám ơn em tha thiết
Đến với anh không tính thiệt tính hơn
Anh có sai, em cũng chẳng giận hờn
Chỉ nhỏ nhẹ nói anh sai, sửa chữa

Cám ơn Em, một mối tình chan chứa
Lễ Tạ Ơn, xin nguyện Chúa trên cao
Ban bình an, ban hạnh phúc dạt dào
Cho cha mẹ, cho người thân, bạn hữu

Tạ ơn Chúa, hương trầm nơi vĩnh cửu
Tỏa lan bay xuống tận cõi trần gian
Cám ơn Em tình yêu mến ngập tràn
Người hiếu thảo giữa trăm điều đối nghịch

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 30.11.2011 07:01:39
0
Bàn Tay Châu Ngọc

Bàn tay nhỏ thon thon như búp ngọc
Vuốt tóc em đùm bọc tựa nàng tiên
Chị cuả em luôn luôn mãi dịu hiền
Em ngưỡng mộ đời đời chị em đó

Vì tương lai gia đình chị đành bỏ ...
Lệ lăn dài theo nghiệp ít ai hay
Nào cắt nào chùi, sơn, vẽ móng tay
Dâu thiên hạ, đâu phải nghề chị thích

Có những đêm cảnh  buồn trăng cô tịch
Chị em nhìn ngoài cửa rất xa xăm
Chắc đang nghĩ phải làm đến bao năm
Mới an lạc rồi hướng theo ước muốn

Chị thương em hy sinh không phiền muộn
Vẫn tươi cười giưã vất vả bon chen
Người láng giềng nhìn thấy buột lời khen
"Cô bé ấy dịu dàng hiền ngoan quá"

Bàn tay nhỏ xinh xinh như tay họa
Nguyện cầu trời gìn giữ nét tay thon
Và mộng đời mai mốt được vuông tròn
Muôn ơn phúc giữ gìn tay châu ngọc


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 05.12.2011 18:47:32
0
Giã Biệt Cố Nhân

Vĩnh viễn muôn đời thương nhớ thôi
Đường đi đôi ngã đã phân rồi
Cố nhân, tri kỷ, người yêu cũ
Khác biệt danh từ, một nghĩa thôi

Nhắc lại làm chi thêm nhói đau
Lỡ một lần đi ta mất nhau
Bên đường hoa tím như tim vỡ
Thôi hãy quên đi, mắt đỏ ngầu


Trái tim sầu héo đông thành đá
Biết có ai mài hóa ngọc trân
Mai mốt anh về ngang ngõ lạ
Lỡ thấy người xưa có ngại ngần?

Tiếng sáo Trương Chi, còn vọng nhớ
Cung đàn chàng Bá khóc Chung Kỳ
Tình là oan trái hay duyên nợ
Chén rượu hồng  chén biệt ly

Mãi mãi muôn đời chỉ cố nhân
Gặp nhau đôi lúc chỉ tần ngân
Sầu nâng chén rượu mời mời tri kỷ
Uống cạn ân tình giữ thế trần

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 15.12.2011 05:33:12
0
Mùa Đông Ướt Át

Trời u ám cả ngày mưa không dứt
Mưa dầm dề mưa ướt cả đôi vai
Chạy vào mau, phủi nước vội, học bài
Tiếng sét đánh kéo dài như bom đạn

Anh lại nhớ những ngày đi tránh nạn
Năm bảy hai, năm sáu tám, bảy lăm...
B-52 rải từng tốp bom ngầm
Nổ liên tục trục lộ đường 14

Bom nổ mãi chẳng biết đường nào trốn
Thôi kệ thôi, Thần chết gọi thì đi...
Biết lầm sao, tiếng nổ cứ ầm ì...
Những vũng bom mai sau thành ao cá

Vốn mọi sự có duyên có số cả
Mình ráng thôi, còn thành bại tùy cơ
Không thể yên cứ ngồi ngóng nằm chờ
Cho sung rụng bao giờ thành công được

Trời mưa mãi tải bao nhiêu tấn nước
Thấm sâu vào lòng đất, hứng đầy thau
Phải như em, đứng đó, thấy mặt nhau
Vuốt mái tóc, ôm chầm tìm hơi ấm

Nguyên Đỗ





Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 08.01.2012 21:22:48
0
Firm Belief!

For Christine

I'm sure, in your trip, with firm belief
Near or far, here or there, away from home
Your actions speak of kingdom
of heavens, Angel of Relief

Not a doubt, you have carried a mission
Just as great as any worldwide contribution
In the land of poverty, in the world of opportunitìes
You are there, you will complete your mission

That's how I perceive you, angel of dedication
Gentle hands with firm spirit of success
One trip leads to another
One of Gabriel to Zachary, another to Mary ...
One to Lima, another to Paris ...

A man known to have said, " One only lives once in the world,
Make it worth on each step, traveler of the world"
And I don't nêed to say it out loud
Of you, angel of relief, I'm so proud.

Nguyen Do

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 22.01.2012 03:03:35
0
Angel of the Night

The light went out, people got freaked out
Here and there, along the hall, people shouted
Quiet, still in a corner of the room
Dressed in black velvet, holding a  broom
Braved the shadow of the angel of the night

The last day of the year, why is there fear?
Only a few last hours of the year of the cat
At the side of the bed, a shadow with calm sat
Only a few hours away from the New Year of the Dragon

Who are you? May I ask?
Muse of delight, angel of the night!
Don't burden me with difficult task
How can I escape without fright?

Nguyen Do

Cho Anh Gởi Chút Lòng Thành Cho Chiến Sĩ

Cho anh gởi chút lòng thành cho chiến sĩ
Ngoài đảo xa giữ phần đất quê hương
Mịt mù xa giữa sóng gió đại dương
Như liệt sĩ Nguỵ Văn Thà thưở trước

Không khiếp sợ trước hùng binh trung quốc
Cứ xông pha đạp sóng chỉ huy binh
Thuyền đắm chìm, anh dũng đứng hy sinh
Làm gương mẫu đúng oai nghi hạm trưởng

Anh thiếu tá tinh thần như danh tướng
Được vinh danh với Bảo quốc huân chương
Ghi ân anh, cả nước ngậm ngùi thương
Nhớ Sát Thát, nhớ Bạch Đằng, Nhật Tảo

Gởi em nhé bài thơ mùa gió bão
Biển Đông còn quần đảo Hoàng Trường Sa
Dầu khí thiêng biển sông núi của ta
Cả thế giới sử sách xưa còn đó

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2012 20:11:25 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 24.01.2012 22:14:43
0
Một Thời Bên Nhau

Em có nhớ thời bên nhau hạnh phúc
Đầy đam mê mọi lúc ở mọi nơi
Thời xa nhau nhung nhớ, mộng ven trời
Một phút giây kéo dài như vĩnh viễn

Nàng thơ nhỏ một đời em hiện diện
Giữa trái tim trong mỗi một bài thơ
Bóng hình em anh mãi ngóng đợi chờ
Từng giây phút hương trầm bay trước điện

Vành mũ rộng em cười che trước biển
Áo xanh xanh trên ngựa gỗ nhảy cao
Áo hồng xinh em đứng cạnh anh đào
Cười răng khểnh hôm nào trong hoa mộng

Em mãi mãi cạnh bên anh sống động
Nàng thơ xinh, công chúa của thơ anh
Cho tương lai khi ước mộng hình thành
Thiên hạ bảo ước mơ thành hiện thực

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 09:18:06 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 28.01.2012 22:17:18
0
Thần Giao Cách Cảm

Những ngày tháng thuở mịt mù thăm thẳm
Ta biết nhau, duyên ngộ đẹp làm sao!
Mỗi từng ngày như cách cảm thần giao
Em cùng đến, anh cùng lên cùng lúc

Từng ngày tháng chuyện trò vui hạnh phúc
Những chuyện to, chuyện nhỏ, chuyện vu vơ
Đêm từng đêm hai đứa họa hòa thơ
Nghe trăng gió đi về bao hưng phấn

Em có nhớ nơi Thôn Xanh địa chấn
Một rồi hai, ba rồi bốn, rồi năm
Trái đất rung, giường chuyển cứ rầm rầm
Tưởng như hêt... đã đến ngày tận thế

Yêu nhau mãi, trải dài muôn thế hệ
Dù cách xa, mặc kệ, mặc không gian
Mặc thế nhân, mặc giáo luật, gieo vần
Cho thi phú trào dâng giao cách cảm

Ngày tận thế.... Hỏi mấy ai can đảm
Đi tìm nhau, hay trốn chạy nhát gan?
Ta vì nhau tình yêu vẫn ngập tràn
Tìm kiếm nhau vượt qua cả cõi chết

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 29.01.2012 05:28:06
0
Về Pleiku
 
Ai về Pleiku ghé cầu Hội Phú
Con dốc dài lên mãi xứ Thánh Tâm
Những hàng thông nghiêng toả bóng lâm râm
Lời kinh tối còn vang vang cuối ngõ
 
Ai về Pleiku nhớ qua chợ Nhỏ
Ở gần trường Minh Đức rất thân thương
Những cây phượng hoa rụng đỏ ngập đường
Nhà thờ lớn Thăng Thiên vừa dựng lại
 
Ai về Pleiku nhớ đừng ngần ngại
Ghé lại thăm Chung Thủy Kem Bắc Hương
Đi dọc suốt đường Nguyễn Huệ, Hùng Vương
Đi lại xem con đường Tình Muôn Thuở (1)
 
Để nhớ Pleime (2) một thời nhung lụa
Củangày nào áo trắng đẹp tung bay
Cho nhớ nhung trào lên mắt cay cay
Các cô gái giờ đã thành bà mẹ
 
Về Pleiku nghe lúa vàng thỏ thẻ
Xóm Hoa Lư cây cối mọc xanh màu
Cây số Ba, Biển Hồ lớn lên mau
Vùng đất thượng ta tưởng là Đất Hứa (3)
 
Pleiku đó ta đi hoài từng bữa
Viết lời thơ nghèn nghẹn ở trong tim
Thời thơ ấu chân nhún nhảy như chim
Ôi kỷ niệm bao giờ ta nói hết ?
 
(1) Con đường Trịnh Minh Thế đã được học trò đổi danh là đường Tình Muôn Thuở vì rợp hàng thông, là con đườnglý tưởng cho những mối tình đơn sơ thơ mộng tuổi ô maị
(2) Pleime: Trường nữ sinh Trung Học Pleimẹ
(3) Đất Hứa: Vùng đất nhiều Hứa Hẹn , Promised Land.

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 03.02.2012 05:55:30
0
Lời Nguyện Luạ Bạch
( Cảm tác khi đọc truyện ngắn
“Lụa Bạch” của Tâm Thanh )
 
 Em ngọc nữ mong manh trong lụa bạch
Đã bao lần cứu giúp cuộc đời anh
Em bất chấp gian nan và dị nghị
Chia cùng anh nỗi khổ với duyên lành
 
Em đi sớm để đời anh đơn độc
Những chuyện đời anh thủ thỉ cùng ai
Con chúng ta cũng hiền lành như Mẹ
Thuở dạo nào trong áo trắng mảnh mai
 
Không đòi hỏi không lạnh lùng ghen, giận
Là chiên ngoan dấu kín cốt thiên thần
Anh ngoại đạo, ít khi nào đi lễ
Em hiền lành đời sống kiếp thụ nhân
 
Em rộng lượng như Quan Âm Bồ Tát
Nhân từ như Thánh Mẫu Maria
Em chịu đựng những khổ đau chua chát
Không oán than không trách móc xót xa
 
Em yên nghỉ trong tình thương Thượng Đế
Hộ phù anh làm trọn nghĩa Cha hiền
Cho con nhỏ tuổi đời vừa mới lớn
Phận mồ côi tránh sao khỏi muộn phiền
 
Nếu em muốn, anh thành chiên ngoan đạo
Anh tiếc mình không báo trước cho em
Em đưa anh qua trời giông gió bão
Chốn bình yên cuộc sống chắc êm đềm
 
Trong nhạc khúc "Ánh Trăng" con dạo đó
Bài của em ngày trước lúc bên anh
Anh ngất đi bay đến cạnh em lành
Tiếng con gọi bố ơi trở về lại
 
Áo lụa bạch theo em nằm đáy mộ
Bóng hình em áo lụa mãi trong anh
Tiếc thương em cuộc đời này vắn số
Nguyện cho em an nghỉ giấc yên lành



Nguyên Đỗ



 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 06.02.2012 02:46:49
0
Thắc Mắc

Ôi con gái trời sinh ra lắm sự
Hay tò mò thắc mắc chuyện gì đâu
Bà E Va nguyên thuỷ tội ban đầu
Bởi hiếu kỳ thèm ăn trái hiểu biết

Hết ngu ngơ... đi vào đường tận diệt
Vì có sinh, có tử, có yêu thương
Bỏ phước linh rời giới lệnh thiên đường
Sờ mó phải lưỡi, đuôi con rắn độc

Hồn trong suốt cứ giả làm ngu ngốc
Mê dại như kẻ khùng dại tự nhiên
Như ngây ngô cứ vớ vẩn như thiền
Vòng tay ôm càn khôn trong vũ trụ

Tay khờ khạo yêu hoài em - tinh tú
Trên trời cao, hội ngộ, mộng mơ bay
Hồn thơ say, giữa tất bật hằng ngay
Cho ngôn ngữ người thơ càng lẩn thẩn


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 16.02.2012 05:58:04
0
Thơ Tẩm Bùa Mê

Hứng sương mai sáng trong lành
Đem vào nhà nấu trà xanh đậm đà
Ủ hương trầm quế thanh trà
Tẩm bùa ngải cũng gọi là bùa yêu

Mời em uống nhé, Thương Yêu
Thơ trà thanh ngọt ủ nhiều đam mê
Chuyến đò cuối, nhớ theo về
Trên khoang chở ánh trăng thề cuối năm

Nếu em chóng mặt, hãy nằm
Ngắm trăng, ờ nhỉ, trăng rằm đêm nay
Bùa em, không ngải cũng say
Song song nằm ngửa cầm tay mơ màng

Trên cao vằng vặc trăng vàng
Trên khoang đôi lứa ngỡ ngàng tỉnh, mơ
Thế nào, cõi thực, Cõi Thơ
Người thương thân thiết ta chờ đấy sao?

Mạn đò sóng vỗ dạt dào
Bên nhau ta thấy ngọt ngào yêu thương
Là đây riêng chốn thiên đường
Vu sơn, nước Nhược vấn vương tơ tình

Mấy vần thơ ướp huyền linh
Trăm năm in dấu chuyện mình trong thơ

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 20.02.2012 03:27:52
0
Sinh Nhật Tháng Hai

Sinh nhật tháng Hai? Cám ơn hiền muội nhé...
Nhắc nhớ anh ngày sinh nhật người ta...
Chàng thơ nhăng hay lẩn thẩn đó mà...
Cứ thơ thẩn mải nhìn theo ánh nắng

Có đôi lúc phiêu diêu theo mây trắng
Có khi ngồi thuyền xuôi ngược sông xanh
Có khi vui tình tự ánh trăng lành
Có khi kiếm mặt trời, sao, núi lửa

Vâng tình thơ vẫn dạt dào chan chứa
Vẫn tương tư vẫn thương nhớ ái khanh
Vẫn thương thương cô tóc ngắn ngoan lành
Vẫn nhớ nhớ mái tóc huyền mắt biếc

A nhìn kia có ai lườm cái liếc
Sắc như dao, ngọn hơn cả cây chông...
A người dưng chứ đâu phải vợ chồng...
Lườm với liếc thơ thôi mà, có phải....


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 20.02.2012 04:41:37
0
Thơ Bút Nguyên Tử

Anh làm thơ nhanh như là làn chớp
Bởi anh dùng bút nguyên tử đó em
Có khi bằng bút chì nhọn nhanh thêm
Hiện đại hóa bằng phím tơ vi tính

Nàng thơ anh sao hôm nay ngã bịnh
Chắc đi hoang bị nhiễm lạnh đêm qua
Vâng, ngủ ngon trong giấc mộng mơ hoa
Có dáng anh cạnh bên mành lo lắng

Hẹn hôm nao một mùa hè ngập nắng
Cùng tung tăng bãi biển cát rong chơi
Cùng đi lên tới tận Cổng Cung Trời
Đùa nghịch phá như lớp vỡ lòng, mẫu giáo

Có người sợ cái anh này táo bạo
Viết linh tinh, viết xạo láo như ma
Chọc em cười muôn vỡ cả bụng ra
Một nụ cười hơn mười thanh thuốc đó

Nguyên Dỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 04:49:41 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 20.02.2012 06:58:10
0
Khoảnh Khắc Đời Thường

Những khoảnh khắc đời thường thật dễ thương
Khi đi tang lễ, lúc vào trường
Khi lên cung thánh, khi về chỗ
Những khoảnh tự nhiên vẫn khác thường

Có phải hồn anh chiếu tướng em
Sớm mai, trưa, xế, lúc về đêm
Khi nào cũng thấy thơ như thể
Nét xóa liêu trai dáng liễu mềm

Ấy chết như anh đã tỏ tình
Cho phòng thơ cháy bất thình lình
Cơn giông bão lốc cuồng say đắm
Cuốn cuộn vùi quên những cuộc tình

Cơn gió nào qua khói mịt mù
Đường hoa lặng lẽ vắng âm u
Khi qua cơn bão trời quang lặng
Trong nắng xuân hồng nghe tiếng ru....

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 23.02.2012 06:05:28
0
Thơ Chay

Ăn chay miệng, không ăn chay vần chữ
Bởi men thơ tình tứ đắm say luôn
Ăn chay thơ, thiên sứ cũng nhuốm buồn
Trần gian lặng, không ồn ào huyên náo

Thơ con khỉ, hôm nay sao phá bạo
Múa cuồng quay, thần linh Chúa xua tay
Con khỉ kia, bị thơ ám, dừng ngay
Kẻo trúng thực, quặn quay cười vỡ bụng

Dạ dạ phải, thần linh nói thật đúng
Con say thơ trúng thực bị ghiền thơ
Bị lên cơn, bị phá quấy từng giờ
Lúc tẩu hoả phải tung chiêu cho thoả

Xưa trích tiên, một ngàn năm một đoá
Nở triền non, trên đỉnh núi hoang vu
Nay lãng du ngay cạnh Ngũ Đại Hồ
Bị cầm giữ gần bền Thành phố Gió

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 03.03.2012 10:29:27
0
Tinh Anh

Viết tin nhắn nhiều khi xem khó hiểu
Chữ Việt Nam không dấu khó chịu sao
Tính của anh, hay tình,tỉnh... tịnh đâu đâu
Nhiều ý nghĩ thoáng qua, cười sằng sặc

Cà chua lắm phen này bù cái chắc
Đi xóa mù sao lại cứ xoa mu
Xoa sai chỗ không khéo phải ngồi tù
Ra sức giúp người thoát ngục tù

Cười anh hay cưới cuội bây giờ
Hay là nghịch phá cưỡi chàng thơ
Anh như chú cuội đùa ngông lắm
Cưới cưỡi cười anh cũng được mờ


Nguyên Đỗ



Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 455 bài trong đề mục