"Ca Rao" ... Tục Ngữ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 132 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 27.11.2005 02:59:40

Trồng trầu thì phải khai mương
TNP khai đất chun tường nhà em chơi




Trồng trầu thì phải khai mương
Anh MYE cuốc đất, trèo tường... thiệt hay


hihihi...............[sm=z_notworthy.gif]


maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 29.11.2005 02:50:31

Trồng trầu thì phải khai mương
Coi chừng TNP mốt phải chung giừơng chit MAi luôn
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 04.02.2006 10:34:24
....

Bắt phanh trần phải phanh trần
Cho may ô mới được phần may ô.............



hihi...lẩy kiều:

Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao

Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm


TNP

lang_khach_ghe_buoc
  • Số bài : 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.10.2005
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 04.02.2006 20:38:25
Xin chào ,hôm nay "lãng khách" ta đây cin "ghé bước" đến tệ quán giúp vui vài câu
-Bánh mì phải có pha tê
Đàn ông phải có... máu dê trong người.
-Cam chua lột vỏ cũng chua
Thấy em con nhỏ anh... cua.. để dành.

TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 09.02.2006 23:45:28
..."Lãng Khách" đi đâu mất biệt thế...



Yêu nhau xé lụa may quần
Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra............


Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm


TNP

TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 10.02.2006 10:16:53
.... hihihi


Thương nhau củ ấu cũng tròn
Thiếu MYE có cái bù loong... (cũng).. ráng đòi..........




hihi... Thiệ tình... hết biết MYE lun.....

Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm


TNP

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 27.02.2008 03:49:04
Mình chung là đám gà nòi
sau TNP lại đòi đá Mai...
Từ lâu thuốc súng chạy dài
Ca rao mất biệt..ai ra ca dùm...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 27.02.2008 13:31:08
Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng...mông trắng như mây
Mãi yêu, mãi ngó...đó đây
Mắt nhìn, chân bước, rớt ngay xuống...sình

Vậy là hết một chuyện...tình

NPN

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 28.02.2008 02:37:17
thương ai tát nước đầu đình
Nhạn thương Nhạn tát nước sình..mắt em
Em nhìn cặp mắt nhá nhem...
Hỏang hồn năn nỉ thì em tát..bùm
Bốp bóp em la tùm lum
Còn Nhạn thì lại lum khum xuống sình
Em ơi chớ có tát.. mình
Anh vùi xuống sình thứ lỗi anh nha
Gió lay ngọn trúc la đà
Em chưa bớt giận..chửi la..đồ khùng...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 28.02.2008 07:42:09
Thương em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Thương em chẳng ngại đường xa
Mãi yêu chỉ ngại ông...nhà em thôi
NPN

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 28.02.2008 18:45:01
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm ngời ngời bông hoa
Thương em nào sợ ông nhà..
Cầm ca axit ông ra nhị tì
Thế là ta lại hihi...
Đường xa anh lại tức thì đến em
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 01.03.2008 07:51:55

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Thương em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Thương em chẳng ngại đường xa
Mãi yêu chỉ ngại ông...nhà em thôi
NPN


 
Ví dầu bậu có thương tôi
Đằng xa bậu ngoắt, được rồi mình ra
Mắc chi phải sợ...ông nhà
Đừng cho ổng thấy, đường xa mình...hò
LS

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 18.03.2008 22:16:03
Cánh cò bay lả bay la
Bay qua đồng rộng bay qua cánh đồng
Bay riết rụng trọi hết lông
Cò đợi lông mọc ra đồng bay xa
Gió lay ngọn trúc la đà
Luyen son không chạy mau ra lụm cò
Thằng bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng bờm chẳng đổi đâu
Con cò luyenson lụm đâu đâu bờm đổi liền
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 20.03.2008 22:34:01
Con cò bay lả bay la
Bay ngang phố chợ bay qua cánh đồng
Em nhìn thấy dáng cò không?
Đôi chân ốm nhách lòng thòng tấm thân.
 
Cò này mà bắt về mần
Rô ti nấu cháo dính răng chút nào!
Ông ơi vớt lấy tui mau
Đem về ông hảy đem xào với...năm (?)
 
LS
 

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 21.03.2008 00:20:02
À ơi Sơn bị vợ nhày
Thơ dzui chọc phá cho qua nỗi buồn
Thân Sơn như cánh chuồng chuồng
Ở nhà sợ dzợ ra đường bồ đeo .
CTT

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 21.03.2008 13:46:51
Tình anh như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
Ấy mà Tím chửa có hay
Để cho nó đậu có ngày thất...tinh

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 22.03.2008 00:04:05
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Người tôi thương hỡi sao mình buồn chi
Bánh ít đi thì bánh quy gở lại
Lở dại thất tình thì yêu đại Mai đi
Lỡ yêu chín dại muời thì
Cho Mai hết nhé..giữ làm chi hỡi trời...
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 22.03.2008 02:09:40
Khi yêu chín dại mười khờ
Người tôi thương đã làm lơ Mai rồi!
Kiểu này mãi yếu em ôi...
Về cua Mưa tím cho rồi đời trai.

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 22.03.2008 02:37:43
Lyenson noái rứa thiệt kì
Tím Mưa chột dzạ iủ xiù đời bông
Mãi Yêu khắc một bóng hồng
Người xưa tuy đã wa sông(Mai)vưỡn chờ....
 
Nơi đây vui thoả  cùng thơ
Để mong wên hết lật lờ xảo điêu
Quán Thư kết bạn thiệt nhiù
Bạn cùng đối hoạ thơ ca wa ngày....
 
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 22.03.2008 04:04:47
Thuyền quyên sánh với anh hùng
Mai vừa thấy Tím bắn đùng cho tiêu
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Mai yêu con vịt hơn yêu Tím nhiều...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 23.03.2008 11:45:36
Sao Mai iu dzịt hơn tui?
Sao Mai đành đoạn bắn tui tiu tùng?
Sao Mai giả dạng anh hùng?
Sao Mai hạ bệ thuyền quyên dzị kà???

 
Hõng sợ tui khóc tui la
Dzià nhà méc má wánh Mai trọc đầu
Đầu trọc mà trét...kít trâu
Chịu hong sao thấu-đừng thù tui nha!!!

Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 23.03.2008 14:16:30

Trích đoạn: giotmuatim

Sao Mai iu dzịt hơn tui?
Vịt kêu... cạp cạp thấy... zui
Sao Mai đành đoạn bắn tui tiu tùng?
Tại gì Mai muốn làm trang anh...khùng (ý lộn: hùng  )
Sao Mai giả dạng anh hùng?
Mai cao thiệt, đâu có lùn
Sao Mai hạ bệ thuyền quyên dzị kà???

 
Hõng sợ tui khóc tui la
Dzià nhà méc má wánh Mai trọc đầu
Đầu trọc mà trét...kít trâu
Chịu hong sao thấu-đừng thù tui nha!!!



giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 23.03.2008 14:30:13
Dzịt kêu...cạp cạp thấy...dzui
Tím tui...cạp cạp còn....dzui hơn kà !!!
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 23.03.2008 15:26:37
Zịt kiu cạp cạp thấy zui
Nhạn thì chỉ muốn cạp...đùi zịt quay [sm=z_clap.gif]
Tím nhìn ánh mắt...mê say [sm=trampoline.gif]
Zịt ơi sao hổng chịu quay, tao nhờ [sm=z_harhar1.gif]
NPN
 

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 23.03.2008 17:55:41
Mún ăn đùi dzịt Nhạn ơi
Thì xin chiụ khó cùng ngồi nhổ lông
Sau đó đem nướng lưả hồng
Chín rồi đem cả nguyên con lên bàn
Tím xin ăn hết bạt ngàn
Còn đôi chân dzịt khẳng khiu Tím nhường[sm=patacake.gif]
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 23.03.2008 18:45:52
Chiều chiều con vịt kêu chiều
Trông về lò nướng thấy nhiều đứa...ngây
Dòm trời dòm nước dòm mây
Quay cho vịt khét tụi bây hết thèm

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 23.03.2008 19:37:23
Trưa trưa con dzịt tắm mưa
Tắm xong dzịt ngủ khò bên gốc dưà
Ở đâu Sơn đến cù cưa
Nhè ngay đít dzịt mà bưa đến chiều
Bởi thế con dzịt kêu chiều..........
[sm=rollin.gif]

Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 23.03.2008 23:39:13
Hôm qua Mai nói yêu em
Mai thương Mai nói Tím ơi anh chìu
Hôm nay Tím mới xa nhà
Mai đã lạng wạng cho dê xổ chuồng...
...hic...hic....
CTT

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 24.03.2008 07:10:52
Tím muội, Tím tỷ cùng vô
Mãi Yêu hoa mắt, biết cô Tím nào?
Vậy mà..hun tới ào ào
Bổng nghe tiếng hét: thằng nào thả dê
NPN

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: "Ca Rao" ... Tục Ngữ - 24.03.2008 22:23:04

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Tím muội, Tím tỷ cùng vô
Mãi Yêu hoa mắt, biết cô Tím nào?
Vậy mà..hun tới ào ào
Bổng nghe tiếng hét: thằng nào thả dê
NPN



"Song Tím hợp bích" đấy mờ
Nhạn cũng hoa mắt, phải... rờ lung tung.
Thuyền quyên đá đít anh hùng.
(Dê này hổng biết có sừng hay chưa).




Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 132 bài trong đề mục