Mưa Thu

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 151 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Không đề - 26.07.2006 00:39:49
0

Bâng khuâng-Xa xôi-Mênh mông-Buồn !


Bâng khuâng lòng tự hỏi lòng
Nỗi niềm đâu cứ chẳng đong mà đầy?
Có phải vì áng mây bay
Hay vì cơn gió heo may lạnh lùng ?

Chân trời xa vắng mông lung
Vu vơ một nỗi nhớ nhung …tím chiều
Trăng lên vàng võ tiêu điều
Nghe như trong gió cũng nhiều thương đau
Chim trời về tổ gọi nhau
Mưa bay lất phất cho sầu lên khơi…

Buồn ơi lại đến cùng tôi
Buồn ơi chẳng nói thành lời thành tên
Buồn như sóng vỗ êm êm
Buồn như men rượu say mềm bước chân

Cỏ ven đường cũng bâng khuâng
Chân buồn chân bước lâng lâng phố chiều
Buồn như chất chứa bao điều
Gửi vào trong gió yêu nhiều mộng mơ

Trải lòng ra với câu thơ
Bay theo chiếc lá vu vơ mơ màng
Trôi theo muôn áng mây ngàn
Cho ta còn mãi nồng nàn …ngày qua !
19/7/06

"Chiều hôm qua lang thang trên đường..."




mình tiếp câu cuối của VY VY NÈ :

TUỔI THƠ & KỶ NIỆM


chiều qua còn ở trên đường
lang thang ngọn gió cây vương nắng vàng
xa xa diều sáo mênh mang
bờ đê tím ngắt bạt ngàn cỏ may.

nhớ ngày chân nhỏ vui vầy
chăn trâu bắt bướm -chơi say dế mèn ,
ai thua thì phải cõng kềng
so vai rụt cổ không rên...chỉ cưởi.

chiều khi cất hết ánh tươi
mình cùng đi tằm cả người cùng trâu
ngụp lặn xuống đáy cắm đầu
cá tôm cũng phải lo âu sóng cồn.

vui nào đâu thể vui hơn
tuổi thơ đã thắm tâm hồn mãi ghi
hôm nay chiều bước chân đi
nghĩ về thơ ấu...thầm thì...ai quên..


VY VY...CHÚC BẠN VUI...VÀ NHỚ ĐẾN MÌNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2006 16:18:32 bởi Minh Tuấn >

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Không đề - 26.07.2006 05:11:14
0

Trích đoạn: vyvy

Không tên

Mưa vẫn mưa bay trên hàng lá nhỏ*
Âm thầm ngọn cỏ hiu hắt dưới chiều mưa
Lối thu xưa lá vàng bay man mác
Cho tan nát cõi lòng !...
Rồi một chiều nào hoa nở giữa trời đông
Để mênh mông thêm nỗi buồn trong hoang vắng
Giọt đắng lại trào ,tuôn nhỏ xuống hồn đau
Về đâu ,về đâu con sóng xô định mệnh
Biển tình nào cho thuyền bến bình yên
Sóng vẫn triền miên hát lời buồn của gió
Biển thét gào ,biển cũng có niềm đau !


Vv.
(*)"Diễm xưa"_nhạc TCS

___________


GIỮ LẠI MÙA ĐÔNG

Có biết chăng ai mưa nào mưa thương nhớ
Mưa nào buồn
...nào đẫm lá mùa Ngâu?

Cơn mưa nào ấm áp giọt tình đau
Cho tôi hứng khi lòng mang dang dở

Cơn mưa nào gội phai bao nhung nhớ
...mỗi khi chiều buông xuống phủ đời nhau?

Chẳng bao giờ chia cách dịu phai mau
Dù năm tháng mau tàn như hoa nở
Chuyện tình buồn sớm đi vào thương nhớ
Của ngày mai, của cả cuộc đời ai..........
.........Tiếc hoài thôi
Tia nắng lạ lạc loài - ghé ngang cửa cho lòng thêm vương vấn

Vội ra đi như sóng dâng, biển động
Cuốn sạch bến bờ
Gửi lại một mùa đông!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 21:25:16 bởi tulipdenus >
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Không đề - 28.07.2006 20:16:05
0
VY VY viết

quote:

Mộng hồng nên thơ

Tim tôi chẳng giống Thị Mầu
Chỉ là mượn chữ bắc cầu cho thơ
Mượn thêm cả cái lẳng lơ
Cho lòng ai phải ngẩn ngơ chẳng TỪ !

Tim ai dẫu có “ngục tù”
“Cởi” (trói) ra lại thắm cho dù đã đau
Đời thầy duyên số còn lâu
Can chi mà phải âu sầu kệ kinh ?

Thế gian muôn vạn bóng hình
Cửa đang đóng kín thình lình mở ra
Hoa nào mà chẳng là hoa
Hồng chê Huệ thích cũng là thế thôi

Xin đừng chót lưỡi đầu môi
Kệ kinh trả lại ,đường đời cứ đi
Cửa Phật là chốn từ bi
TU quên sao được TÌNH SI nặng lòng

Chùa đâu phải khóa hay còng
Mà mong trói được tâm hồn đang yêu
Còn “đau” còn sẽ liêu xiêu
Còn nghiêng ngả trước bao nhiêu “tang tình”

Thầy ơi nói chuyện chúng mình
Đêm nay trăng sáng sân đình hàn huyên
Lòng em nguyện sẽ CHÍNH CHUYÊN
Cùng thầy nối lại tươi nguyên mộng hồng .

Chỉ xin thầy chớ dối lòng
Rồi khi trăng sáng lại mong nhớ hoài !
Vv. quote

CÓ CÒN CHI ĐÂU?

con người sống với trần ai
nào ai tránh được vòng ngoài trầm luân
người nhìn rêu mốc góc sân
cũng vương vấn sống -chẳng cần bón chăm.

bây giờ người tới nhì nhằng
bẻ từng câu nói câu văn...TIỂU BUỒN
đời HOA nghiêng ngả mưa tuôn
cũng còn có gió một phường phá thân

như lòng tôi giữa phân vân
người đem khơi lại -lòng trần muốn ham
lòng như ngọn gió trên ngàn
THIÊN ĐƯỜNG không tới TRẦN GIAN chẳng đành.

tình người như nắng mong manh
lòng người như thể bức mành gió đưa
TIỂU tôi đang ở trong chùa
sao người vẫn đợi -lòng mưa gió tình

chẳng hiểu vì kiếp luân sinh
duyên tôi còn nợ người tình kiếp xưa
bây giờ lý lẽ chẳng vừa
làm tôi má đỏ...hay chưa THỊ MẦU.

Thôi đành khất tới kiếp sau
kiếp này đã lỡ -xanh màu...còn chi
người nhìn tôi chẳng có gì
TÓC còn không có -xin đi một mình.

VYVY....cám ơn bạn nè -THÌ MẦU trong bạn nói năng còn sắc hơng cả đôi mắt đó
chúc VY VY khỏe& vui nhiều....thanks
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2006 16:22:12 bởi Minh Tuấn >

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: thẩn thơ. - 29.07.2006 16:44:35
0
Xin mượn bài thơ của TL về họa :

MƯA GIÔNG

Chiều đổ mưa làm ướt phố đông
Người xa tấp nập chạy cơn giông
Bước chân rộn rã dòng qua lại
Giọng nói rì rào tiếng được - không
Nước lỗ loang đường che dấu vết
Trời vang rền sấm vạch dăm vòng
Ai về trong bận mưa giông ấy
Để thấu khi trời nổi trận phong!

Tulip


Tự sự

Một chiều hiu quạnh giữa mùa đông
Băng giá cho lòng thêm bão giông
Tiếng nhạc ru tình buồn trống vắng
Vần thơ gợi nỗi nhớ hư không
Bởi đường ngang trái chưa qua hạn
Hay kiếp đa đoan chẳng thoát vòng
Biết có duyên chi mà khắc khoải
Để buồn hiu hắt lá thu phong ?!


Vv.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 16:48:36 bởi vyvy >
let it be

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Không đề - 29.07.2006 16:45:00
0
MƯA THU...của VY VY


Thánh thót giọt trong vắt
Như ngàn mắt pha-lê
Mưa tí tách lê thê
Cho thu càng u uẩn
Cho lá vàng thêm sẫm
Cho ướt đẫm giọt sầu!
Ngày nao đi bên nhau
Dưới mưa thu rơi mau
Hứng hạt mưa như ngọc…!
Giờ mưa thành tiếng khóc
Ngọc kia vỡ tan rồi!
Mưa thu vẫn bồi hồi
Thấm linh hồn tượng đá
Mưa long lanh trên lá
Sáng lóa ánh kim cương
Mưa mong manh hơi sương
Mưa về nơi xa thẳm…



MƯA TRONG CUỘC TÌNH

LÒNG anh dâng sầu đắng
khi gặp cơn mưa quen
tiếc nó khóc leng keng
trên mâm nhôm sô chậu.

lạnh ở đâu đã thấu
làm tê tái lòng anh
ơi trái tim mong manh
có còn quen tiếng GIÓ

nhớ khi xưa mưa nhỏ
anh lau tóc cho em
và ấp bàn tay mềm
lên ngực anh sưởi ấm.

em bồi hồi im lặng
tiếng mưa rơi trong lòng
tiếng mẹ ru mênh mông
xa vời cùng mộng tưởng

bây giờ đời mất hướng
cơn mưa trở vô tình
anh đang đứng lặng thinh
nghĩ cuộc tình mưa đổ...

VY VY chúc bạn vui nhiều....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2006 16:19:47 bởi Minh Tuấn >

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Không đề - 31.07.2006 17:11:25
0
Cám ơn bạn MT đến chơi và gửi lại bài thơ cảm động

__________________________


BỆNH TRÊN CAO

Chẳng ham cái việc của ông trời
Lúc nắng khi mưa rõ nực cười
Thích chí thì vun xanh lá biếc
Buồn rầu bày cảnh úa hoa tươi
Khéo trò giông gió cho vui mắt
Tài trổ hạn khô thỏa thú Người
Cái bệnh trên cao ai tránh khỏi?
Xoay xoay kẻ dưới để mà chơi!
tulipdenus


Họa :

Tự sự cùng trăng

Chẳng thể bên nhau hết số trời,
Xin cùng buồn khóc hoặc vui cười
Đời dù đen bạc lại trong sáng,
Lá có úa vàng sẽ thắm tươi
Mơ ước như vô bờ sóng biển
Tin yêu xin cập bến tình người
Tâm tư bày tỏ cùng trăng sáng
Trăng có yêu người hãy xuống chơi .


Vv
let it be

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Không đề - 03.08.2006 00:05:13
0
_____________________________________________________________________________________________________



Tự sự cùng trăng

Chẳng thể bên nhau hết số trời,
Xin cùng buồn khóc hoặc vui cười
Đời dù đen bạc lại trong sáng,
Lá có úa vàng sẽ thắm tươi
Mơ ước như vô bờ sóng biển
Tin yêu xin cập bến tình người
Tâm tư bày tỏ cùng trăng sáng
Trăng có yêu người hãy xuống chơi .

Vv

_____________________________________________________________________________________________________
TRĂNG CƯỜI

hãy cố mà vui với kiếp người
biết buồn biết nhớ lúc héo tươi
biết yêu cho cả con tim thắm
biết ghét nhau rồi...chẳng thế chơi.

trên cao TRĂNG thắm treo đêm sáng
cũng khổ với người -vạn chơi vơi
ai yêu thì hát vui vui lắm
ai khổ lệ thầm...trách mãi tôi

_________
mình chúc VY VY VUI NHÉ

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Không đề - 03.08.2006 17:08:16
0

Chẳng thể bên nhau hết số trời,
Xin cùng buồn khóc hoặc vui cười
Đời dù đen bạc lại trong sáng,
Lá có úa vàng sẽ thắm tươi
...VV


KHÔNG!

Không còn nhớ nữa ngày xưa
Vì ngày xưa ấy dư thừa lòng ai
Nợ duyên không trọn hình hài
Đành như mấy khói gội phai mong chờ

Không cần mơ mộng vần thơ
Vì thơ nào có ai chờ đợi đâu
Đường xưa phủ trắng mưa Ngâu
Đường nay một bóng chim câu qua đèo

Không thèm dõi mắt nhìn theo
Phía trời xa ấy bọt bèo nước trôi
Vầng Trăng trót lỡ làm đôi
Sáng không đủ ấm nụ cười người mong

Không ai dệt mộng mơ hồng
Thì ta có đợi bằng không được gì?
Xá chi lối cũ phân ly
Lòng không như ý sông nào cách chia?

Không, không thổn thức đêm khuya
Không là lá rụng xa lìa giấc thu
Ta về quấn quýt sa mù
Phù vân một kiếp thiên thu đơn hành
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: - 04.08.2006 15:44:51
0

BINH_SVATY

mình chúc VY VY VUI NHÉ


Cám ơn bạn nhiều !

__________________



YÊU

Làm sao ngăn được bóng tình yêu
Bất chợt trong tim một buổi chiều
Một chút thương thương chìm tĩnh lặng
Thêm nhiều nhớ nhớ gợi cô liêu
Hoàng hôn buông xuống niềm xao xuyến
Đêm tối dâng về nỗi quạnh hiu
Vài giọt lệ -lăn dài khoé mắt
Thế là ta đã -biết mình yêu

nguyens


Họa :

Xa vắng

Xa vắng mơ hồ giấc mộng yêu
Bâng khuâng lãng đãng áng mây chiều.
Bi ai cầm khúc trời hoang phế,
Héo hắt tâm hồn chốn tịch liêu.
Cơn gió miên man bờ diệu vợi,
Chân trời thăm thẳm bến đìu hiu.
Xa xôi một cõi tình miên viễn
Nghe tiếng tim trầm lắng nhịp yêu .


Vv.
let it be

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: RE: - 04.08.2006 15:48:46
0

KHÔNG!

Tlds



Không;Có

Hình như có ,hình như không
Trong ta một trái tim hồng tình yêu
Hình như có cũng không nhiều
Trong ta mơ ước mọi điều thế nhân
Hình như tự hỏi…, phân vân
Mai kia cát bụi có cần cho nhau?
Sao ta nghe mãi cung sầu
Buông dây tơ đoạn nhịp cầu bình yên
Hình như trong cõi vô biên
Trong ta heo hút cô miên bước đường
Hình như có một đời thường
Trong ta hư ảo ,tỏ tường khó phân
Mơ hồ trong áng phù vân
Ta đi trên những bước chân đau mòn
Hình như ta đó vẫn còn
Con tim dang dở chưa tròn nỗi đau
Thiên thu nào đến mai sau
Ta nghe trong gió cho nhau ân tình .

Vv.
let it be

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: RE: - 04.08.2006 20:41:13
0
__________________________________________________________________________




Không;Có

Hình như có ,hình như không
Trong ta một trái tim hồng tình yêu
Hình như có cũng không nhiều
Trong ta mơ ước mọi điều thế nhân
Hình như tự hỏi…, phân vân
Mai kia cát bụi có cần cho nhau?
Sao ta nghe mãi cung sầu
Buông dây tơ đoạn nhịp cầu bình yên
Hình như trong cõi vô biên
Trong ta heo hút cô miên bước đường
Hình như có một đời thường
Trong ta hư ảo ,tỏ tường khó phân
Mơ hồ trong áng phù vân
Ta đi trên những bước chân đau mòn
Hình như ta đó vẫn còn
Con tim dang dở chưa tròn nỗi đau
Thiên thu nào đến mai sau
Ta nghe trong gió cho nhau ân tình .

__________________________________________________________________________

tình khao khát...


hình như trong kiếp nhân sinh
con người luôn thấy khát tình riêng trao
người mình thích thấy khát khao
người mình không thích ra vào trơ trơ

cuộc đời đầy dẫy bất ngờ
khi trao duyên thắm -bất ngờ gặp ai
kiếp xưa hẹn chốn tuyền đài
lên TRẦN sẽ kết TRÚC MAI một nhà

nào đâu phải chốn đường xa
vì con TẠO nghiệt sinh ra nợ đời
thất tình rải khắp mọi nơi
chông chênh nỗi nhớ -đường đời xót xa

yêu mà không tới mặn mà
để cho dang dở mới ra...cung sầu
tiếng đàn thánh thót đêm thâu
cung thương ai oán -trên đầu ngón tay

lệ rơi giọt nhỏ cung đầy
ước đoàn viên để chung say rượu tình
hình như trong kiếp nhân sinh
con người luôn thấy khát tình riêng trao...

binh_vaty
VY VY ƠI ..bài của bạn buồn quá...mình vào đệm gam đàn cổ điển họa với bạn
cho sầu nặng sầu luôn....chúc vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 20:42:43 bởi BINH_SVATY >

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: RE: - 06.08.2006 15:32:46
0


Trích đoạn: BINH_SVATY



lệ rơi giọt nhỏ cung đầy
ước đoàn viên để chung say rượu tình
hình như trong kiếp nhân sinh
con người luôn thấy khát tình riêng trao...

binh_vaty
VY VY ƠI ..bài của bạn buồn quá...mình vào đệm gam đàn cổ điển họa với bạn
cho sầu nặng sầu luôn....chúc vui...



Cám ơn bạn đã có lòng chia sẻ , tuy là "sầu nặng sầu" nhưng bạn có biết người ta cũng có câu là
"vui chia đôi -vui nhân đôi
buồn chia đôi -buồn vơi một nửa"


Vì vậy lần nữa xin cảm ơn bạn đến chơi chia...sầu nhé !

Bạn cũng nói đúng đó:


hình như trong kiếp nhân sinh
con người luôn thấy khát tình riêng trao...


Nhưng tâm sự của mình có hơi khác. Có 1 ngạn ngữ là
"Mất tiền bạc chỉ là mất cái gì
Mất sức khỏe là mất đi nhiều lắm
Mất niềm tin là mất tất cả"


Thêm chút buồn nữa nhé.


Niềm không tên

Có điều gì dường như niềm tuyệt vọng
Hay sự tổn thương lòng khi đánh mất niềm tin?
Chỉ nghe màn đêm xuống lặng im
Vây quanh ta một màu đen nghiệt ngã
Có điều gì còn hơn cả buồn bã
Cho tâm hồn rời rã những niềm đau
Tháng ngày dài nào cũng sẽ qua mau
Sao mai sau chẳng phai mờ rạn vỡ !
Có điều gì xa đâu mà bỡ ngỡ
Những tâm hồn lầm lỡ kiếp yêu đương
Tình không trọn cho lòng mãi vấn vương
Ôm buồn thương những lời tình chưa ngỏ
Cô đơn tựa đèn đêm sầu mắt đỏ
Câu thơ còn dang dở hững hờ buông
Những nỗi niềm …tĩnh lặng vô ngôn
Âm ỉ soi mòn trong thẳm sâu cằn cỗi .
let it be

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: RE: - 06.08.2006 16:03:41
0
...
Có điều gì còn hơn cả buồn bã
Cho tâm hồn rời rã những niềm đau
Tháng ngày dài nào cũng sẽ qua mau
Sao mai sau chẳng phai mờ rạn vỡ !...
VV




MỐI TÌNH ĐẦU


Trả lại thoáng mây bay
Có tiếng chim gọi bầy
Con đường chiều mưa đổ
Đôi tình nhân đan tay

Trả lại chút hương quen
Trao nhau còn bối rối
Lời yêu chưa kịp nói
Đêm chập chờn mộng say

Trả lại dáng mai gầy
Đôi mắt buồn xa vắng
Nụ cười trong im lặng
Những khi tình dâng cao

Trả lại vệt son đào
Trên môi còn chưa nhạt
Lửng lơ như câu hát
Nghiêng nghiêng niềm nhớ nhung

Trả lời hứa thủy chung
Vội vàng người gởi lại
Ở phương trời xa ngái
Lạc mất bóng hình nhau

Ôi những mối tình đầu
Như màu xanh cây lá
Đổi ngôi khi thu đã
Đến bên thềm lứa đôi!


Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: RE: - 11.08.2006 15:55:34
0


Trích đoạn: vyvy


KHÔNG!

Tlds



Không;Có

Hình như có ,hình như không
Trong ta một trái tim hồng tình yêu
Hình như có cũng không nhiều
Trong ta mơ ước mọi điều thế nhân
Hình như tự hỏi…, phân vân
Mai kia cát bụi có cần cho nhau?
Sao ta nghe mãi cung sầu
Buông dây tơ đoạn nhịp cầu bình yên
Hình như trong cõi vô biên
Trong ta heo hút cô miên bước đường
Hình như có một đời thường
Trong ta hư ảo ,tỏ tường khó phân
Mơ hồ trong áng phù vân
Ta đi trên những bước chân đau mòn
Hình như ta đó vẫn còn
Con tim dang dở chưa tròn nỗi đau
Thiên thu nào đến mai sau
Ta nghe trong gió cho nhau ân tình .

Vv.




Rõ ràng tim đập sao không
Bình bà bình bịch rực hồng sắc yêu
Giận nên cố thấy không nhiều
Hờn dâng lấp cả mọi điều thế nhân
Vì sao cứ mãi phân vân ?
Ích chi đáp án ! Thật cần cho nhau ?
Đang vui sao nhuốm sắc sầu ?
Tự dưng muốn đoạn nhịp cầu bình yên
Tình yêu vốn dĩ vô biên
Phải chăng tự ái cô miên dặm trường ?
Tình yêu đôi lúc lạ thường
Lắm khi hư ảo tỏ tường khó phân
Tình yêu chẳng phải phù vân
Lấp đầy chửa khỏi gót chân đau mòn
Tình yêu nếu chửa vuông tròn
Van người cầu nguyện để còn có nhau
Trời đày trắc trở thương đau
Còn trong ta mãi sắc màu hương hoa

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: RE: - 16.08.2006 19:14:55
0
Trời chuyển thu rồi mưa chẳng bay
Hay giờ xa xôi với mộng đầy?
Niềm vui mới chớm quên ngày tháng
Bỏ lại nơi này nắng đổ say!
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: RE: - 16.09.2006 15:44:12
0
Thân gửi bạn Tulipdenus

Việc bạn đi hay ở đã là quyền lựa chọn của bạn nhưng bạn đã có lời chào đến bạn bè trong đó có vyvy nên vv. xin được gửi đến bạn mấy vần thơ thay cho lời tạm biệt. Chúc bạn sức khỏe và thành công trong đời.

Đời người chỉ một thoáng phù du
Chuốc nữa làm chi những hận thù
Mạng ảo sao phân biệt xấu ,tốt
Diễn đàn đâu tỏ rõ khôn ,ngu
Bình tâm suy xét điều hay,dở
Tỉnh trí nhận nhìn lẽ thực hư
Yêu nước trong ta bằng vạn cách
Hơi đâu vẩy mực chốn sa mù

vyvy
let it be

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: RE: - 14.11.2006 23:07:00
0
“…Nhặt lá vàng rơi
Xem màu lá còn tươi
Nghe chừng đâu đây hồn tê tái…”

(“Thu vàng”)



Lá thu

Ai tô cho lá thu vàng
Cho Thu đượm vẻ mơ màng xa xôi
Lá vàng rực dưới nắng tươi
Lá đau lòng thẫm khi trời mưa tuôn
Lá rơi trong gió thật buồn
Lá gieo trên đất vạn nguồn suối thơ
Sắc vàng lá thắm mộng mơ
Ru hồn nghệ sỹ, rung tơ dây đàn
Thu càng quyến rũ nồng nàn
Lá xanh thêm phải úa vàng đời tươi
Đem hương thu trải muôn nơi
Cho lòng nhân thế lả lơi sóng tình!...
Đất trời bao kiếp nhân sinh
Thấu tình lá mãi trung trinh sắc vàng
Dệt thơ mộng bước thu sang
Để đời xanh cũng tan vào phù du
Ngậm ngùi nhặt chiếc lá thu
Xót đời lá đã tàn dù chưa phai!


Thu xa xôi.


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2006 12:35:47 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
let it be

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: RE: - 14.11.2006 23:18:15
0
Buồn tàn thu

Chiều nay thu đã đi xa rồi
Áo vàng phai nhạt hết màu tươi
Vẫn biết thu là mang sầu nhớ
Mà niềm lưu luyến mãi không nguôi

Thu là hương sắc của đất trời
Là thơ là mộng của hồn người
Nhẹ như sương khói trong mơ ảo
Êm như trầm bổng khúc tiêu dao

Đông sao đã vội đem sầu não
Phong hàn vây phủ khắp muôn nơi
Để thu sớm tàn chiều dông bão
Như lá còn xanh đã úa rồi

Thôi thì Thu hãy cứ đi thôi
Xin dâng cạn một chén ly bôi
Ngậm ngùi ngồi đây tôi vẫn đợi
Như đã đợi thu tự bao đời!
let it be

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: RE: - 15.11.2006 13:52:14
0


Buồn tàn thu

Chiều nay thu đã đi xa rồi
Áo vàng phai nhạt hết màu tươi
Vẫn biết thu là mang sầu nhớ
Mà niềm lưu luyến mãi không nguôi

Thu là hương sắc của đất trời
Là thơ là mộng của hồn người
Nhẹ như sương khói trong mơ ảo
Êm như trầm bổng khúc tiêu dao

Đông sao đã vội đem sầu não
Phong hàn vây phủ khắp muôn nơi
Để thu sớm tàn chiều dông bão
Như lá còn xanh đã úa rồi

Thôi thì Thu hãy cứ đi thôi
Xin dâng cạn một chén ly bôi
Ngậm ngùi ngồi đây tôi vẫn đợi
Như đã đợi thu tự bao đời!

VyVy




Bài Thơ buồn quá, có phải Thu sầu như lòng ai?

Chợt thoáng u buồn trong mắt nâu
Mùa thu vàng võ dáng ai sầu
Nghiêng nghiêng chiếc lá còn xanh sắc
Có phải vì lòng đang rát đau?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2006 13:54:21 bởi lam xuong >
Gió bốn mùa vẫn thổi

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: RE: - 18.11.2006 11:29:33
0
Người vắng đâu rồi? có nhớ chăng?
Lối xưa hoa mộng dệt hương nồng
Hẹn hò mong đợi vui ngày tháng
Người cách xa rồi, thương nhớ không?

Gió bốn mùa vẫn thổi

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: RE: - 22.11.2006 16:11:56
0

Trích đoạn: lam xuong

Người vắng đâu rồi? có nhớ chăng?
Lối xưa hoa mộng dệt hương nồng
Hẹn hò mong đợi vui ngày tháng
Người cách xa rồi, thương nhớ không?


 
Xa cách nhau rồi trong nhớ mong
Thu xưa hoa nắng vẫn ươm hồng
Nhưng nay giá lạnh từng thu chết
Đưa tiễn thu tàn trong gió đông !
 
Cám ơn Lamxuong ghé thăm! Mong bạn đến chơi thuờng xuyên  
let it be

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: RE: - 22.11.2006 16:20:27
0
Đêm thu tàn
 
Vi vút canh thâu gió lạnh lùng
Thu tàn ,đông gợi nỗi mông lung...
Trăng khuya sẻ nửa hồn vương vấn
Đêm vắng dâng đầy nỗi nhớ nhung
Viễn xứ mênh mang sầu diệu vợi
Quê hương tha thiết nhớ muôn trùng
Đêm tàn thu quạnh trong băng giá
Lá tiễn thu rơi chiếc cuối cùng !
 
let it be

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: RE: - 30.11.2006 01:00:29
0
Cho mùa thu mới
 
Ta tiễn bao mùa thu đã đi
Cây xanh thay lá đã bao thì
Cơn mưa thu cảm đời ngăn cách
Chiếc lá thu tàn phút biệt ly
Ta xóa theo mưa màu kỷ niệm
Ta vùi trong lá dấu tình si
Cho thu thay áo vàng tươi thắm
Cho mãi trời thu đẹp diệu kỳ .
let it be

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: RE: - 30.11.2006 01:03:39
0
Tự sự
 
Thôi ta ạ đừng nhớ mà chi nữa
Tháng ngày qua có trở lại bao giờ
Câu thơ buồn thuở nào còn vương vấn
Khơi kỷ niệm trong mùa đông bơ vơ.
 
Thôi ta ạ giấc mơ là hư ảo
Từng đêm mưa nhung nhớ đã xa rồi
Bên dĩ vãng một mình ta khoảng lặng
Đêm đông dài nghe gió tuyết sầu rơi.
 
Thôi ta ạ dù tê cóng bờ môi
Xin đừng nói điều chi dù rất thật
Trái tim ta cũng mặc tình xao xuyến
Khi đông về ta lại nhớ xa xôi…
 
Thôi ta ạ phận đã thế thì thôi
Câu hát ví “tình yêu trò nghịch dại”!
Khơi chi nữa đám tro tàn âm ỉ
Lửa tình ơi chưa tắt lụi trong đời .
 
Thôi ta ạ mộng nữa cũng xa vời
Ngủ yên đi hoài vọng còn phiêu lãng
Cho huyễn tình trôi theo áng phù vân
Thôi ta ạ đừng nhắc hoài dĩ vãng .
 
let it be

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: RE: - 30.11.2006 08:25:55
0

Trích đoạn: vyvy

Xa cách nhau rồi trong nhớ mong
Thu xưa hoa nắng vẫn ươm hồng
Nhưng nay giá lạnh từng thu chết
Đưa tiễn thu tàn trong gió đông !
 

Gió đông lạnh giá sầu tâm khảm
Người đã buông tình cập bến nao
Mình ta ôm bóng sầu cô quạnh
Đứng lặng bên đường chờ bóng ai?
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: RE: - 30.11.2006 08:37:02
0
Đừng nhớ mà chi thêm sầu khổ
Tháng ngày vô vọng giữa tương tư
Người đi mặc tình cập bến mới
Cuối thu đông về xót thân ta

Mộng tình không phải trong thực tại
Ký ức không làm sống yêu thương
Mưa đông gợi buồn tình xa khuất
Chỉ nhớ về em phút mặn nồng

Trái tim xao xuyến thương người cũ
Cái lạnh đầu đông buốt tâm hồn
Chỉ mình ta nhớ trong hoài niệm
Muốn bật thành lời gởi đến em

Lửa tình chưa nguội còn mãi cháy
Người đã đi rồi chẳng ích chi
Thôi đành cố gắng tìm bến mới
Neo đậu thuyền tình kiếm bình an
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: RE: - 03.12.2006 15:09:33
0
Cám ơn langtoi đã họa thơ với Vv.
 
__________________
 
Sầu đông
 
Đã bao mùa đông nhỉ
Rẽ ngang qua cuộc đời
Trắng đêm trời viễn xứ
Cũng chỉ là tuyết rơi
 
Gió vi vu buốt giá
Cây héo khô tội tình
Tuyết mênh mông trắng xóa
Ta với ta một mình
 
Bao đông rồi ký ức
Đánh rơi vào lãng quên
Nghe sao lòng thổn thức
Theo nỗi buồn không tên
 
Sầu đông giăng vời vợi
Đường về quá xa xôi
Chốn phồn hoa lạc lối
Trông tuyết bay ngậm ngùi.
 
Đông 06
let it be

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: RE: - 03.12.2006 15:14:58
0
Tình Thơ (thơ thẩn)
 
Năm khi mười họa mấy vần thơ
Cũng đủ vui buồn với ngẩn ngơ
Gom chữ bâng khuâng cùng tuyết lạnh
Nhặt câu lẩn thẩn với sương mờ
Thơ đâu chỉ bởi hồn thi sỹ
Thơ chẳng riêng là nỗi ước mơ
Tri kỷ ơi tình thơ bát ngát
Đau thương thơ cũng chẳng ơ hờ .
let it be

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: RE: - 11.12.2006 08:57:20
0

Trích đoạn: vyvy

Tự sự

Thôi ta ạ đừng nhớ mà chi nữa
Tháng ngày qua có trở lại bao giờ
Câu thơ buồn thuở nào còn vương vấn
Khơi kỷ niệm trong mùa đông bơ vơ.
 
Thôi ta ạ giấc mơ là hư ảo
Từng đêm mưa nhung nhớ đã xa rồi
Bên dĩ vãng một mình ta khoảng lặng
Đêm đông dài nghe gió tuyết sầu rơi.
 
Thôi ta ạ dù tê cóng bờ môi
Xin đừng nói điều chi dù rất thật
Trái tim ta cũng mặc tình xao xuyến
Khi đông về ta lại nhớ xa xôi…
 
Thôi ta ạ phận đã thế thì thôi
Câu hát ví “tình yêu trò nghịch dại”!
Khơi chi nữa đám tro tàn âm ỉ
Lửa tình ơi chưa tắt lụi trong đời .
 
Thôi ta ạ mộng nữa cũng xa vời
Ngủ yên đi hoài vọng còn phiêu lãng
Cho huyễn tình trôi theo áng phù vân
Thôi ta ạ đừng nhắc hoài dĩ vãng .
 

 
Phân Trần
 
Biết là vậy nhưng vẫn buồn nhớ mãi
Thời gian qua chẳng lấy lại bao giờ
Gương đã vỡ có khi nào lành lặn
Chỉ còn đây thao thức những vần thơ
 
Biết là vậy quá khứ thành hư ảo
Kỷ niệm nào cũng kỷ niệm mà thôi
Chuyện dĩ vãng hãy trả về dĩ vãng
Nhưng cõi lòng thỉnh thỏang khóc đơn côi
 
Biết là vậy chôn chuyện xưa chặt kín
Nhưng mà sao vẫn bật dậy từng đêm
Kỷ niệm về vẫy vùng trong trí nhớ
Những ngày nào anh vẫn bước bên em
 
Biết là vậy muôn đời giòng nước chảy
Chẳng ai tìm được nước cũ bao giờ
Mùa hạ nào tình yêu nồng bốc cháy
Lịm tắt rồi chỉ còn chút tàn to
 
Biết là vậy nhớ nhung hòai khổ lắm
Nhưng lòng ta là một khối băng hà
Chỉ mặt trời tháng Hạ, mối tình xa
Và thời gian mới làm tan lỏng chảy
 
Nguyên Đỗ


 

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: RE: - 11.12.2006 09:30:50
0

Trích đoạn: vyvy

Sầu đông
 
Đã bao mùa đông nhỉ
Rẽ ngang qua cuộc đời
Trắng đêm trời viễn xứ
Cũng chỉ là tuyết rơi
 
Gió vi vu buốt giá
Cây héo khô tội tình
Tuyết mênh mông trắng xóa
Ta với ta một mình
 
Bao đông rồi ký ức
Đánh rơi vào lãng quên
Nghe sao lòng thổn thức
Theo nỗi buồn không tên
 
Sầu đông giăng vời vợi
Đường về quá xa xôi
Chốn phồn hoa lạc lối
Trông tuyết bay ngậm ngùi.

Đông 06

Đông bên đời viễn xứ
Buồn lữ khách tha phương
Sầu tình dăng muôn nẻo
Nhớ người nơi chốn xa
 
Tuyết buồn rơi tơi tả
Như giọt nước mắt ai
Khóc khi buồn đêm vắng
Lúc nhung nhớ, chia ly
 
Sầu đông lay lắt gọi
đường cố hương thì xa
Nơi xứ người lạc bước
Thất thểu nhớ thương ai
 
Giật mình tụ hỏi nhỏ
Đã mấy đông đến rồi
Mà niềm nhớ quắt quay
Vẫn đong đầy tâm khảm
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 151 bài trong đề mục