Thu Phong Tình Hồng

Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 227 trên tổng số 227 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lephongtran
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
  • Nơi: http://www.dactrung.com
RE: Ngậm Ngải Tìm Trầm - 28.01.2008 06:34:31
0
Có Đôi Lúc

Có đôi lúc anh âm thầm tự hỏi
Tình yêu mình rất đẹp, rất thanh cao
Mãi luôn luôn trái tim đập dạt dào
Khi tưởng nhớ, nghĩ về nhau mọi lúc

Anh ao ước em vẫn hằng hạnh phúc
Lúc bên anh hay những lúc xa nhau
Nhớ lần em ấp úng tiếng yêu đầu
Nghe lí nhí tưởng chừng như nghẹn giọng

Lâu rồi nhỉ mỗi lần mình trông ngóng
Gọi cho nhau những buổi tối mùa xuân
Kể nhau nghe tất cả những vui buồn
Và dự định tương lai mình sẽ đến

Có đôi lúc anh và em lỡ hẹn
Nhói trong tim nhưng vẫn vững niềm tin
Nguyện cầu sao duyên thắm đẹp đôi mình
Sẽ tươi đẹp nở muôn hoa hạnh phúc

Lê Phong Trần





lephongtran
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
  • Nơi: http://www.dactrung.com
RE: Ngậm Ngải Tìm Trầm - 14.02.2008 20:13:27
0
Tình Yêu Riêng Trao Em
 
Mỗi một ngày anh vẫn thường luôn nhớ
Thương người em bé nhỏ ở nơi xa
Vừa học hành vừa phụng dưỡng mẹ cha
Thương em quá, biết làm sao diễn tả

 
Ngày Tình Yêu, cả năm Ngày Tình cả
Đủ ba trăm sáu mươi sáu ngày năm nay
Yêu hòai em mỗi ngày một đậm say
Thật hạnh phúc bên nhau êm ấm quá

 
Anh cảm ơn, tạ ơn Em, Tạo Hóa
Vì em, đời thêm ý nghĩa biết không
Vì em, cả cuộc sống thêm hồng
Vi em, anh bước vào trong mộng

 
Hương trầm thơm suốt cả đường hy vọng
Trời đầy sao, ngập ánh sáng yêu thương
Anh yêu em, yêu em lắm, diệu thường
Anh yêu mãi, anh yêu hòai, vĩnh viễn

 
Lê Phong Trần

trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: Ngậm Ngải Tìm Trầm - 17.02.2008 20:43:19
0

Giấc Mơ Lạ Lùng


Đêm qua trong giấc mơ hoang
Em xinh đài các nữ hoàng uy nghi
Trừng trừng em hỏi, "Tên chi?
Tại sao đứng giữa lối đi cản đường?"

"Bẩm... trình, khải tấu... công nương,
Hạ... thần... trộm... tưởng... vấn vương một người
Xem qua... giông... giống... chính... Người
Nhìn gần... mới biết... nụ cười... khác nhau?"

Nữ hoàng thắc mắc, "Khác đâu?"
"Dạ thưa, khác ở nét màu đơn sơ
Người yêu tại hạ dại khờ
Ngây thơ trong trắng mộng mơ tóc thề!"

Nữ hoàng, "Anh nói ghét ghê!
Bộ không nhận được tóc thề đây sao?"
Đưa tay thay miện vương bào
Chao ơi nằm mộng, lạc vào mê cung?

Lê Phong Trần

 
Đọc xong cười bể bụng luôn. LPT làm thơ tình tứ tếu táo quá nghen.
 
Thế mới biết,
 
Bề ngoài em giống thiên thần
Mộng về lạc lối anh lầm cả em
Ngoài đời bao nét thân quen
Khuya thành ác mộng khi đèn tắt đi

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



lephongtran
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
  • Nơi: http://www.dactrung.com
RE: Ngậm Ngải Tìm Trầm - 09.03.2008 21:47:09
0
Dù Có Phải


Dù có phải đi qua lòng biển lửa
Hay lội sông vượt sóng lớn tràn dâng
Bay lên mây leo tới tận chín tầng
Anh sẽ mãi lần theo tìm trầm đó

Dù có phải trải qua nhiều sóng gió
Đại dương xanh giông tố với phong ba
Anh vẫn đi tìm cho được em mà
Ở góc biển, chân trời nào cũng tới

Dù có phải chết cũng không chút hối
Tình yêu em là hạnh phúc tim anh
Những đêm thanh, hay buổi sáng đẹp lành
Khi mưa gió, khi nắng hồng mãi mãi

Dù có phải làm chi cũng chẳng ngại
Cuối cùng mình vĩnh viễn ở bên nhau
Cho tình yêu mãi mãi buổi ban đầu
Vẫn rực rở như hoa xuân sắc thắm

Lê Phong Trần

lephongtran
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
  • Nơi: http://www.dactrung.com
RE: Ngậm Ngải Tìm Trầm - 01.08.2008 10:10:47
0
Mấy tháng lạc xa cạn hết lời
Bài thơ bỏ lửng hỡi nàng ơi
Trầm tìm không thấy ngải phai nhạt
Non núi rừng sâu ngậm nín thôi



BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Ngậm Ngải Tìm Trầm - 01.08.2008 18:27:58
0
Mến chào LPT, lâu rồi mới về thăm VNTQ hén...chúc vui và thơ đều nha...
 

Dù Có Phải


Dù có phải đi qua lòng biển lửa
Hay lội sông vượt sóng lớn tràn dâng
Bay lên mây leo tới tận chín tầng
Anh sẽ mãi lần theo tìm trầm đó

 
 
Nhân ngãi khó xa
 
Có ngăn núi, có cách sông,
Mới đo được dạ tất lòng yêu nhau,
Có chia ly có ba đào,
Mới hay tình cảm được bao trong lòng.
 
Đôi khi cái miệng nói không,
Nhưng tha thiết đã in thông lâu rồi,
Tình yêu đâu dễ đổi dời,
Dẫu cho vời vợi xa xôi đường dài.
 
Có cản trở có chia hai,
Lại càng mong được bên ai từng giờ.
Hương trầm nhân ngãi khỏi lo,
Có ngăn biển có cách đò cũng yêu.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

lephongtran
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
  • Nơi: http://www.dactrung.com
RE: Ngậm Ngải Tìm Trầm - 12.08.2008 19:42:06
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Mến chào LPT, lâu rồi mới về thăm VNTQ hén...chúc vui và thơ đều nha...


Dù Có Phải


Dù có phải đi qua lòng biển lửa
Hay lội sông vượt sóng lớn tràn dâng
Bay lên mây leo tới tận chín tầng
Anh sẽ mãi lần theo tìm trầm đó



Nhân ngãi khó xa
 
Có ngăn núi, có cách sông,
Mới đo được dạ tất lòng yêu nhau,
Có chia ly có ba đào,
Mới hay tình cảm được bao trong lòng.
 
Đôi khi cái miệng nói không,
Nhưng tha thiết đã in thông lâu rồi,
Tình yêu đâu dễ đổi dời,
Dẫu cho vời vợi xa xôi đường dài.
 
Có cản trở có chia hai,
Lại càng mong được bên ai từng giờ.
Hương trầm nhân ngãi khỏi lo,
Có ngăn biển có cách đò cũng yêu.

 
Cám ơn chị Băng Nguyệt còn nhớ lpt hén!
 
Trăm Hướng Trầm Hương
 
Trăm hướng trầm hương gió cuốn rừng
Cách đò ngăn biển mãi rưng rưng
Ngàn phương vạn hướng tìm đâu nhỉ
Vĩnh viễn trầm hương mãi ngát lừng
 
Lê Phong Trần

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thu Phong Tình Hồng - 22.11.2008 22:30:28
0
Khi Gió Gọi Hương Lúc Cuối Thu
 
Khi gió gọi hương buổi cuối thu
Lặng yên trầm lắng áng sương mù
Tương tư hoa lá về đâu hết
Gió cuốn về đâu lạc mịt mù
 
Lạc mãi tương tư ngậm ngải tìm
Ôm hình bóng cũ mãi trong tim
Buồn thôi lặng lẽ về trong núi
Quay ngủ tịnh tu ta yếu  tim
 
Hỏi thăm bạn cũ còn đâu tá
Còn sống còn mơ gió sớm về
Hy vọng cuộc đời muôn tích lạ
Người đi hồn nhớ chốn sơn khê
 
Gió nhớ đem về hương núi xa
Và hương biển mặn muối như là...
Hương thơ của suối, rừng, non, biển
Mãi mãi ngàn năm vẫn đậm đà
 
Gió nhớ mang về hương sắc xưa
Bến tre, thôn Vĩ, thuở miệt dừa
Trăng tròn trăng khuyết xuân rồi tới
Lạnh lẽ thu tàn đông sẽ qua
 
 
Nguyên Đỗ

lephongtran
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
  • Nơi: http://www.dactrung.com
RE: Thu Phong Tình Hồng - 09.12.2008 08:28:41
0
Ngậm ngải lâu nay phát nghiện rồi
Tìm trâm muôn kiếp cạn sông thôi
Tương tư héo hắt buồn đau lịm
Cháy cả ruột gan tận cuối đời
 
Bạn hữu ghé vào cạn chén vui
Ta nằm góc núi, cạnh bờ khơi
Cơn đau mệt lã chân chùn mỏi
Nhớ để cho ta chén ngậm ngùi
 
Niềm đau dấu kín chôn vào dạ
Nhung nhớ dài lâu nỗi tái tê
Gió đông chất chứa nhiều băng giá
Chẳng gặp nào mong chuyện trở về
 
Gió đã hao mòn mộng thiết tha
Mùa đông lạnh giá tựa như là...
Ngàn kim châm chích vào trong ngực
Vạn mũi tên thâu cắm ngút đà
 
Lê phong Trần

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Ngậm Ngải Tìm Trầm - 09.12.2008 21:39:24
0
Ta Cũng Như Người
 
Ta cũng như Người mênh mang  niềm nhớ
Nhớ mênh mông nhớ nhiều lắm không ngơi
Nàng thơ xinh nhỏ bé ở bên trời
Khi áo tím, khi trắng tinh, hồng, đỏ
 
Muốn ngậm ngải, ai mua rồi, chẳng có
Tìm hương thơ theo nhịp vỗ trái tim
Ta cùng người mình chung lối kiếm tìm
Hay hai ngã có nhiều khi kiếm được
 
Ai gặp trước ắt là trời ban phước
Khối tình chân biết ai được ai không
Ta chúc Người mau in cánh thiệp hồng
Ta cùng đến cùng người vui hoan tửu
 
Nguyên Đỗ

lephongtran
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
  • Nơi: http://www.dactrung.com
RE: Ngậm Ngải Tìm Trầm - 11.12.2008 07:23:06
0
Đang chết đuối trông mong Người tới cứu
Thuyền mong manh mỏng mảnh giữa  biển khơi
Không tới mau, chắc xui xẻo tiêu đời
Giữa biển rộng lấy chi làm định hướng
 
 
 

langwenmuathu
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2008
RE: Ngậm Ngải Tìm Trầm - 11.12.2008 07:26:24
0
Đang chết đuối trông mong Người tới cứu
Thuyền mong manh mỏng mảnh giữa  biển khơi
Không tới mau, chắc xui xẻo tiêu đời
Giữa biển rộng lấy chi làm định hướng

 
-------BẠN CHẾT ĐUỐI CÓ TÔI ĐẾN CỨU
THUYỀN AI CHÌM GIỮA BIỂN KHƠI
THƯƠNG THAY CHO NGƯỜI VIỄN SỨ
CHÌM ĐUỐI GIỮA BIỂN VÌ TÌNH? HIHIHI
 
 
"HẨU SAY LẬY"
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thu Phong Tình Hồng - 11.12.2008 11:29:09
0
Tình Ca Mùa Đông
 
Em lặng lẽ như mặt trời dấu mặt
Những ngày đông lạnh lẽ quá thê lương
Em ra đi lẳng lặng dấu thiên đường
Hồn tê tái nhớ nhung lòng chết lịm
 
Em giận dỗi hòang hồn chiều loang tím
Anh sững sờ bất chợt chết lặng lâu
Mắt cứ dõi quay đầu ngó đâu đâu
Chờ em tới khơi lửa hồng hy vọng
 
Em lặng lẽ anh vẫn chờ trông ngóng
Từng tháng ngày vô vọng vẫn chờ trông
Em về ngay cho nắng ấm mùa đông
Cây thông đứng treo  vòng hương hạnh phúc
 
Anh vẫn đợi vẫn chờ trông từng lúc
Khi em về hạnh phúc sẽ thăng hoa
Giữa mùa đông ánh sáng vẫn chan hòa
Đêm sinh nhật Em là quà quý nhất

 
Nguyên Đỗ
Vui với Lê Phong Trần nha!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 11:43:39 bởi Nguyên Đỗ >

lephongtran
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
  • Nơi: http://www.dactrung.com
RE: Thu Phong Tình Hồng - 30.01.2009 08:37:07
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tình Ca Mùa Đông
 
Em lặng lẽ như mặt trời dấu mặt
Những ngày đông lạnh lẽ quá thê lương
Em ra đi lẳng lặng dấu thiên đường
Hồn tê tái nhớ nhung lòng chết lịm
 
Em giận dỗi hòang hồn chiều loang tím
Anh sững sờ bất chợt chết lặng lâu
Mắt cứ dõi quay đầu ngó đâu đâu
Chờ em tới khơi lửa hồng hy vọng
 
Em lặng lẽ anh vẫn chờ trông ngóng
Từng tháng ngày vô vọng vẫn chờ trông
Em về ngay cho nắng ấm mùa đông
Cây thông đứng treo  vòng hương hạnh phúc
 
Anh vẫn đợi vẫn chờ trông từng lúc
Khi em về hạnh phúc sẽ thăng hoa
Giữa mùa đông ánh sáng vẫn chan hòa
Đêm sinh nhật Em là quà quý nhất

 
Nguyên Đỗ
Vui với Lê Phong Trần nha!
 

 
 
 
 
Mặt Trời Ẩn Mặt
 
Tháng Đông lạnh vì mặt trời dấu mặt
Gió đêm gào nghe xúc cảm thê lương
Em đi lâu lạc mất dấu thiên đường
Anh quay quắt tìm hương hoa ngăn cũ
 
Những cọng đá trên hiên nhà thạch nhũ
Lệ thương yêu hay nước mắt hóa đông
Vẫn yêu em vẫn nhớ mãi một lòng
Cả cuộc sống vì em thêm ý nghĩa
 
Đường cao thế chim cô đơn đứng tỉa
Sợi lông tơ để rơi xuống bay đi
Vắng bạn chim tiếng hót chẳng còn gì
Buồn lơ đễnh nhìn đồng hoang tuyết trắng
 
Một lần thôi cũng tình sâu nghĩa nặng
Mối thâm tình anh cất giữ trong tim
Trọn cuộc đời gắn bó nặng tình em
Duyên mãi đượm nghĩa trầu cau vôi thắm
 
Lê phong Trần
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lephongtran
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
  • Nơi: http://www.dactrung.com
RE: Thu Phong Tình Hồng - 24.03.2009 22:42:19
0
Em Bệnh
 
Sáng hôm nay, tiếng em ho sù sụ
Bệnh rồi sao, ai săn sóc cho em?
Anh lo ghê, lo lắng mãi ngày đêm
Muốn bay đến trông nom từng bữa một
 
Em đừng trách tính anh hay bồng bột
Vì yêu em, dám làm hết sợ chi
Mai sau kia, dù phải xuống ngục tì
Hay ngậm ngải tìm trầm hòai cũng chịu
 
Nghe tiếng em, hồn lâng lâng lưỡi ríu
Trời hôm nay không nắng cũng không mưa
Anh ra sân đứng nói chuyện đủ vừa
Hơi ấm em yêu truyền qua giây điện thọai
 
Em nhớ nhé, đừng hao tâm mệt mỏi
Để anh lo, gánh bớt nỗi ưu tư
Ngày mai đây, sống thỏai mái hiền từ
Không vất vả vội vàng sinh bệnh đó
 
Lê Phong Trần
 
 
 

lephongtran
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
  • Nơi: http://www.dactrung.com
RE: Ngậm Ngải Tìm Trầm - 09.10.2009 10:32:13
0
Buồn Nhớ Lắm
 
Buồn nhớ lắm lâu rồi em vắng mặt
Hồn anh còn băng giá lạnh sầu đông
Em vắng lâu giấu mất mặt trời hồng
Anh lạnh lẽo thiếu nóng nồng ánh nắng
 
Nhớ nỗi nhớ chất chồng ngày mỗi nặng
Ngải ngậm hòai tìm mãi thấy trầm đâu
Anh đi qua bao ngàn dặm bãi dâu
Anh tìm mãi trầm nơi nào chẳng thấy
 
Tổ chim cũ trên cành bị rơi gẫy
Cánh chim bằng bị săn bẫy thì sao?
Em có nghe có hiểu được chăng nào?
Anh héo hắt hót bài ca tình cuối
 
Rồi xác chim rơi xuống vùng đá cuội
Rồi trôi xa khi sóng nước tràn lên
Tưởng đã quen, đã mến mấy năm liền
Đi hoặc đến nói cùng nhau tất cả
 
Anh sẽ chết hát bài ca hoang dã
Trên cánh đồng đầy cỏ lạ hoa thơm
Anh chờ em , nóng ruột chẳng ăn cơm
Và nước mắt hóa thành tô canh mặn
 
Lê Phong Trần

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thu Phong Tình Hồng - 14.11.2010 00:36:32
0
Tổng Kết Cuối Năm Sớm


Em gõ gõ thống kê tổng kết sớm
Một đêm dài mệt mỏi lắm không em ?
Tiền thu / chi một năm có nhiều thêm
Hàng mới / cũ việc bù đầu em nhỉ

Anh vẫn thế vẫn làm, thơ ... chăm chỉ
Những vần thơ, những suy nghĩ mông lung
Hoa, tuyết, sương, mây, nước, mộng vô cùng
Thơ là bạn, là người tình, tri kỷ

Hương trầm ngát từng giòng thơ nhật ký
Anh vẫn ghi không nghỉ những bài thơ
Những suy tư, những ước vọng, trông chờ ...
Huyền thoại đẹp mối tình trong như ngọc ...

Những ngày tháng mệt mài, bao khó nhọc
Gai nhọn đâm, sỏi đá xước bàn chân
Ong bướm say theo đôi cánh thiên thần
Còn để lại dấu tình trên mây trắng

Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 227 trên tổng số 227 bài trong đề mục