Màu Tým Tim Em

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 14.12.2006 14:01:19
0
Nghe Em Bệnh

Tưởng em giận mấy ngày không thèm nói
Em nhớ nhung vào mạng tối hôm nay
Em vội vàng nguệch ngoạc báo anh ngay
Em bị bệnh mấy ngày nằm ốm liệt

Đau như vậy sao không báo anh biết
Ngay từ khi nhuốm bệnh để anh lo
Tưa như cô săn sóc lũ học trò
Như bà mẹ lo cho từng đứa trẻ

Nghe em bệnh nhớ anh đến rơi lệ
Tội nghiệp chưa, anh lại tưởng em hờn
Đã nhủ thầm như vậy để đi luôn
Không thèm viết thư riêng cho em nữa

Em có đến cũng không thèm mở cửa
Giả nằm yên lo đọc sách thánh hiền
Cho em buồn, em tức đến như điên
Nư cơn giận, anh trả thù vậy đó

Nhưng giờ đây, tấm lòng em anh rõ
Anh thương em, mong em chóng bình an
Mong tình yêu hai đứa mãi chứa chan
Rễ hạnh phúc đâm sâu vào đất tốt

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 14.12.2006 23:21:25
0
Chỉ Có Đôi Ta
Nguyên Đỗ 


Chỉ có đôi ta ở chỗ này
Bình an thanh vắng gió hây hây
Đang đông trời ấm như xuân vậy
Hồn bỗng lâng lâng với đắm say

 
Em khoẻ chưa em, vững cõi lòng
Hân hoan hạnh phúc tiếng cười trong
Chân chim nhún nhảy ôi xao xuyến
Cho nắng thêm hồng thêm ấm nồng

 
Chỉ có đôi ta ôi thích ghê
Thảnh thơi chuyện vãn chút đam mê
Chắt chiu trìu mến bao thi tứ
Ta đợi gió thơ thổi bạt về

 
Anh viết thơ này riêng tặng em
Bài thơ ươn ướt chút sương đêm
Như từng hạt lệ khi em khóc
Những khúc tâm thi mộng ướt rèm

 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2006 11:28:48 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 15.12.2006 11:32:19
0
Hoàng Hôn

Hoàng hôn rơi lặng lẽ
Một mình bước âm thầm
Lá thu rơi nhè nhẹ
Trên đường ta lặng câm

Đường cô đơn lẻ bóng
Chiều vàng theo bước chân
Héo úa tàn bao mộng
Thu về đã bao lần

Lá rơi bay lác đác
Bay về nơi cuối trời
Tiếng thu về trong nhạc
Hồn ta hoài chơi vơi

Chim bay về rừng núi
Ta tìm về nơi đâu
Kiếp người từ cát bụi
Xót xa nhiều thương đau

Nguyên Đỗ

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 15.12.2006 19:38:43
0

Trích đoạn: touyen

ĐÙA HOA TYM TÝM
 
Nàng Hoa Tym Tým! Thật đáng yêu
Em Huế mộng mơ dáng diễm kiều
Quân tử dùng dằng đi chẳng nổi
Bảo chết vì em cũng dám liều.
 
Nàng Hoa Tym Tým thật lạ lùng
Làm tim con gái đập lung tung
Yêu sao nhí nhảnh... Yêu tình tứ...
Muốn hỏi nàng...Rưng lại ngượng ngùng
 
Tố Uyên



Chị Đi Tìm Lại Vầng Trăng
 
Chị đi tìm lại vầng trăng
Chị thành dáng nguyệt thành Hằng Nga mơ
Đêm qua chị thả vần thơ
Hồn em xao xuyến thẫn thờ vì ai

 
Nhịp nhàng dạo bước thiên thai
Chị ơi tháng mộng ngày dài nhớ nhau
Em buồn nhớ chị giọt châu
Đêm nay lăn xuống má sầu trầm hương

 
Chị về gieo nhịp vấn vương
Cũng cùng phận gái sao thương thế này
Phải chăng trong cõi xưa nay
Đạm Tiên, nàng Thúy Kiều say giấc nồng

 
Cảm thương phận gái long đong
Về đây báo mộng cho lòng ngẩn ngơ
Tố Uyên ơi, chị người thơ
Đêm mai nhớ ghé gieo tơ nguyệt vàng

 
HoaTymTým
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2006 19:40:26 bởi hoatymtym >

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 15.12.2006 19:54:35
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Ha Ha that la mắc cười và dễ thương... cô em thật tinh nghịch, phá quá đi mất....

Anh Đến Tìm Em

Anh đến thăm chút anh lại đi
Chứ có ai kêu ai gọi gì?
Thôi em ở lại, em đừng khóc
Chớ để u sầu đẫm hàng mi

Anh đến thăm gió gió lại reo
Hỏi gió em đâu? Bảo: "Đi theo
Nàng đang bên suối sầu vô vọng
Khóc mối tình xưa dưới chân đèo"

Anh thấy em ngồi dưới ánh trăng
Mắt hờn giấu hết ánh sao băng
Muốn ngắm tóc em dài vô tận
Mà chân níu lại giữa băng khoăng

Trách đêm sao để mình em buồn
Anh về em nghĩ có vui hơn?
Chung mối sầu thơ thơ thẩn quá
Gác mộng cho đêm kết đôi hồn!

Đăng Từ
Gửi HTT

 
Gác Mộng Canh Đêm
 
Đăng Tử chàng thơ gác mộng đêm
Nằm mơ mộng thấy ánh sao em
Tưởng chàng mau lẹ giơ tay với
Chàng ngáy pho pho ở cạnh thềm

 
Chiếc võng đong đưa cũng lạ lùng
Đêm nay anh gác ngủ ung dung
Trăng sà sát cạnh anh không biết
Sao lạ về bên cũng dửng dưng

 
Anh thả lòng bay theo gió trời
Ngủ say anh mộng thấy sao rơi
Hả mồm anh nuốt nghe ừng ực
Tưởng rượu hay là nước lạnh thôi

 
Anh trách màn đêm đến phá buồn
Nên nằm canh gác ngủ mê luôn
Ơ chàng gác mộng canh đêm hỡi
Chỉ gió bên anh rúc rích luồn

 
HoaTymTým
Đùa anh Đăng Tử

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Màu Tým Tim Em - 16.12.2006 10:19:15
0

Trích đoạn: hoatymtym

Gác Mộng Canh Đêm
 
Đăng Tử chàng thơ gác mộng đêm
Nằm mơ mộng thấy ánh sao em
Tưởng chàng mau lẹ giơ tay với
Chàng ngáy pho pho ở cạnh thềm

 
Chiếc võng đong đưa cũng lạ lùng
Đêm nay anh gác ngủ ung dung
Trăng sà sát cạnh anh không biết
Sao lạ về bên cũng dửng dưng

 
Anh thả lòng bay theo gió trời
Ngủ say anh mộng thấy sao rơi
Hả mồm anh nuốt nghe ừng ực
Tưởng rượu hay là nước lạnh thôi

 
Anh trách màn đêm đến phá buồn
Nên nằm canh gác ngủ mê luôn
Ơ chàng gác mộng canh đêm hỡi
Chỉ gió bên anh rúc rích luồn

 
HoaTymTým
Đùa anh Đăng Tử


Quá xá quà xa....
 
Nói Rõ Cùng Nàng

Này Hoa Tim Tím, biết không em?
Anh đây thích những ánh sao đêm
Nhất là những hôm em về tới
Nhìn sao trong mắt mắt thêm duyên

Trong trăng hồn em khẽ rung rung
Làm anh mơ những giấc mông lung
Dường như trăng cài thơm trên tóc
Sương khuya ướp áo đẹp tình chung

Thật! Thả hồn bay theo gió trời
Vì nàng Tim Tím đó nàng ơi
Nàng mỉm cười cho tôi một chút
Thì say hơn cả rượu đấy thôi

Này Tim Tím ạ! Tôi thấy buồn
Tên Từ nàng gọi Tử mãi luôn
Tôi ghé thăm nàng vì tôi cảm
Xin để lại đây chút tâm hồn

Đăng Từ
Ghẹo cô em HoaTymTým

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 19.12.2006 07:07:48
0
Mùa Tình Yêu
 
Trong mùa này không giận hờn đâu nhá
Mùa Tình Yêu Thượng Đế gởi Ngôi Hai
Xuống trần gian mặc xác thể hình hài
Trẻ thơ bé, thân phận người nghèo khó
 
Trong hang lạnh, chốn chiên lừa, máng cỏ
Chúa Hài Đồng run rẩy giữa yêu thương
Tiếng oa oa đã khóc lạc thiên đường
Hay tiếng vọng của cuộc đời trần thế
 
Đấng Đã Hứa từ bao nhiêu thế hệ
Đấng từ nhân, người giải phóng nhân gian
Khỏi oan khiên khỏi gánh nợ tội trần
Thiêm thiếp ngủ trong vòng tay của Mẹ
 
Ôi Hiền Mẫu, trinh nữ xinh nhỏ bé
Một tiếng Vâng ôi cao đẹp tuyệt vời
Đêm hồng ân nước mắt Mẹ tuôn rơi
Thương con Chúa hạ sinh trong lạnh giá
 
Tiếng thiên thần, mục đồng quỳ lạy tạ
Theo vì sao, các đạo sĩ từ xa
Quỳ dâng lên Hoàng Tử của thiên hà
Những báu phẩm với tấm lòng tôn kính
 
Tim chân thành bỏ hết từng toan tính
Con quỳ dâng Thiên Chúa của tình yêu
Những niềm vui những nỗi khổ cô liêu
Cả cuộc sống Chúa Tình Yêu thánh hóa
 
HoaTymTým
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 06:34:09 bởi hoatymtym >

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 19.12.2006 07:21:37
0

Nói Rõ Cùng Nàng

Này Hoa Tim Tím, biết không em?
Anh đây thích những ánh sao đêm
Nhất là những hôm em về tới
Nhìn sao trong mắt mắt thêm duyên

Trong trăng hồn em khẽ rung rung
Làm anh mơ những giấc mông lung
Dường như trăng cài thơm trên tóc
Sương khuya ướp áo đẹp tình chung

Thật! Thả hồn bay theo gió trời
Vì nàng Tim Tím đó nàng ơi
Nàng mỉm cười cho tôi một chút
Thì say hơn cả rượu đấy thôi

Này Tim Tím ạ! Tôi thấy buồn
Tên Từ nàng gọi Tử mãi luôn
Tôi ghé thăm nàng vì tôi cảm
Xin để lại đây chút tâm hồn

Đăng Từ
Ghẹo cô em HoaTymTým

 
 
Ngở Ngàng
 
Tưởng anh Đăng Tử lại Đăng Từ
Anh không đáng chết lại đăng thư
À thôi miễn tử cho thi sĩ
Sống để làm thơ với tiểu thư

 
Anh cứ làm thơ với các em
Mỗi cô con gái một sao đêm
Trên trời lấp lánh reo vui mãi
Thả ánh tinh hà rơi trước thềm

 
Điệu đàn anh đánh động không trung
Thôn nữ bốn phương sợ quá chừng
Thi sĩ ba hoa đùa nghịch lắm
Thơ tình anh thả tán lung tung

 
Con gái chúng em mãi một đời
Thương người chân thật hợp tâm thôi
Không ham miệng lưỡi không tin được
Vĩnh viễn thương yêu chỉ một người

 
Anh hãy bình tâm chớ vội buồn
Qua đông lại đến nắng mùa xuân
Cái cô gọi hỗm thương anh lắm
Đừng chối nha anh cổ sẽ buồn

 
HoaTymTým

 

 

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 19.12.2006 08:44:34
0

Trích đoạn: hoatymtym

Tim chân thành bỏ hết từng toan tính
Con quỳ dâng Thiên Chúa của tình yêu
Những niềm vui những nỗi khổ cô liêu
Cả cuộc sống Chúa Tình Yêu thánh hóa
 
HoaTymTým
 

Chúa phán rằng con đem tình yêu đó
Gửi mọi người trong khắp cõi nhân gian
Nơi Thiên Đàng ta còn chưa mang lại
Hạnh phúc ơi! Hỡi những trái tim côi!
 
 
Ở nơi ấy có người đang mong đợi
Tình yêu về trong những lúc đơn côi
Hãy chia sẻ những niềm hạnh phúc
Mà con định dâng đến cho riêng Ta
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 19.12.2006 08:49:21
0

Trích đoạn: hoatymtym

Con gái chúng em mãi một đời
Thương người chân thật hợp tâm thôi
Không ham miệng lưỡi không tin được
Vĩnh viễn thương yêu chỉ một người
 
 
HoaTymTým
 


Yêu chung thuỷ không riêng gì con gái
Nặng lòng nhung nhớ những lời yêu
Cần chân thật nhưng sao định giá được
Vì khi yêu tim đã trót mù loà!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 09:35:59 bởi langtoi >
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Màu Tým Tim Em - 19.12.2006 09:02:33
0

Trích đoạn: hoatymtym

Ngở Ngàng
 
Tưởng anh Đăng Tử lại Đăng Từ
Anh không đáng chết lại đăng thư
À thôi miễn tử cho thi sĩ
Sống để làm thơ với tiểu thư

 
Anh cứ làm thơ với các em
Mỗi cô con gái một sao đêm
Trên trời lấp lánh reo vui mãi
Thả ánh tinh hà rơi trước thềm

 
Điệu đàn anh đánh động không trung
Thôn nữ bốn phương sợ quá chừng
Thi sĩ ba hoa đùa nghịch lắm
Thơ tình anh thả tán lung tung

 
Con gái chúng em mãi một đời
Thương người chân thật hợp tâm thôi
Không ham miệng lưỡi không tin được
Vĩnh viễn thương yêu chỉ một người

 
Anh hãy bình tâm chớ vội buồn
Qua đông lại đến nắng mùa xuân
Cái cô gọi hỗm thương anh lắm
Đừng chối nha anh cổ sẽ buồn

 
HoaTymTým


 
haha ha.... bó tay cô em.... giỡn tí cho vui...
 
Thôi Thì Tôi Đi
 
Thi sĩ làm thơ với tiểu Thư
Tôi đùa một tí, cô giận ư?
Chỉ là mầy vần tôi ghép lại
Vui chút, nay tôi xin giã từ
 
Chắc tình lang cô hỏi: "Này em,
Thơ đi thơ lại, lạ hay quen?"
Xin thưa! Tôi đây như là gió
Đến vui tri kỷ chẳng dám duyên
 
Và xin hiểu rằng là thi sĩ
Ưa thích đùa gió với đùa mây?
Nên tôi vô tình, tôi bậy quá
Chứ nào đâu dám động lòng ai?
 
Tôi biết cô là gái đoan trinh
Một lòng một dạ với nhân tình
Thưa vâng! Tâm hồn tôi cũng mộng
Thơ hơi lãng mạn hơi đa tình
 
Thôi cô lại nhà với tình lang
Tôi về ngủ một giấc miên man
Trong mơ không dám mộng cô nữa
Và đây lời cuối, gởi lại nàng
 
Đăng Từ
Tạm biệt cô em
Sợ ở đây lâu
Có ngày u đầu...

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 20.12.2006 08:24:24
0




Quà Sinh Nhật


HoaTymTym



Quà sinh nhật chị gởi em yêu nhé
Bằng trái tim thương mến chị em mình
Bằng tấm lòng thành thật giữ nguyên trinh
Khi cần thiết, em vùi vào vai khóc

 
Chịu khó nha, tuổi em là tuổi học
Thời hai mươi, mười chín, mộng như hoa
Cầu cho em hưởng nắng ấm chan hòa
Không bị ướt vì mưa dầm cuộc sống

 
Cầu cho em cuộc đời tràn hoa mộng
Và tương lai hạnh phúc cạnh người thương
Cầu cho em làn gió mến đưa hương
Cho đời sống ngập tràn vui ngan ngát

 
Cầu cho em tháng ngày yêu dào dạt
Trọn cuộc đời vĩnh viễn được bình an
Trọn cuộc đời tình yêu mãi ngập tràn
Không phải sợ, không phải lo đổ vỡ

 
HoaTymTým

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 21.12.2006 03:35:35
0
Lòng Nhân Ái


Mẹ dạy em luôn giữ lòng nhân ái
Phải thương người như chính bản thân em
Gương Mẹ hiền, gương Bồ Tát Quan Âm
Đức từ ái của Mẹ hiền, thánh mẫu

Bố dạy em dung nhan dù đẹp xấu
Giữ tâm hồn hiền dịu nết na luôn
Thì đời em bớt được chuyện đau buồn
Bởi cuộc sống tự trong tâm mình định

Có những việc chẳng do mình toan tính
Cũng chỉ là thử thách cuộc đời thôi
Bố dạy em phải thành thật trên đời
Mà cuộc sống chao ơi nhiều gian khó

Em cô gắng làm những việc thiện nhỏ
Giữ tấm lòng thanh bạch, sống từ tâm
Mà đôi khi em cũng sợ mình lầm
Dù sao nữa em thật tình cố gắng

HoaTymTým


hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 22.12.2006 09:25:36
0

Trích đoạn: Đăng Từ

haha ha.... bó tay cô em.... giỡn tí cho vui...

Thôi Thì Tôi Đi

Thi sĩ làm thơ với tiểu Thư
Tôi đùa một tí, cô giận ư?
Chỉ là mầy vần tôi ghép lại
Vui chút, nay tôi xin giã từ

Chắc tình lang cô hỏi: "Này em,
Thơ đi thơ lại, lạ hay quen?"
Xin thưa! Tôi đây như là gió
Đến vui tri kỷ chẳng dám duyên

Và xin hiểu rằng là thi sĩ
Ưa thích đùa gió với đùa mây?
Nên tôi vô tình, tôi bậy quá
Chứ nào đâu dám động lòng ai?

Tôi biết cô là gái đoan trinh
Một lòng một dạ với nhân tình
Thưa vâng! Tâm hồn tôi cũng mộng
Thơ hơi lãng mạn hơi đa tình

Thôi cô lại nhà với tình lang
Tôi về ngủ một giấc miên man
Trong mơ không dám mộng cô nữa
Và đây lời cuối, gởi lại nàng

Đăng Từ
Tạm biệt cô em
Sợ ở đây lâu
Có ngày u đầu...

 
Chỉ đùa, sao giận hở anh
Chỉ vui bạn hữu sao đành bỏ đi

 
HTT
 
Tưởng bạo, ai ngờ thỏ đế ghê
Chưa đi vội bỏ chạy làm chi
Em chưa lấy thước kẻ tay nhé
Cứ tưởng con trai bản tính lỳ

 
Tình quân em hiểu lắm nha anh
Chẳng giận chẳng ghen chuyện nhỏ nhen
Cứ thử thơ qua thơ lại nhé
Xem chàng có giận hoặc là ghen

 
Em hiểu chàng thơ, biết tính chàng
Chẳng hay ghen gió, chẳng lan man
Thẳng ngay, rộng lượng, bao dung lắm
Chẳng vậy em đây chẳng ngó chàng

 
Anh cứ tự nhiên họa xướng vui
Chẳng ai phiền lụy chuyện xa vời
Có mơ có mộng đâu mà nói
Chỉ bạn thơ thường họa xướng thôi

 
HoaTymTým


Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Màu Tým Tim Em - 22.12.2006 12:37:44
0

Trích đoạn: hoatymtym
Chỉ đùa, sao giận hở anh
Chỉ vui bạn hữu sao đành bỏ đi

 
HTT

Tưởng bạo, ai ngờ thỏ đế ghê
Chưa đi vội bỏ chạy làm chi
Em chưa lấy thước kẻ tay nhé
Cứ tưởng con trai bản tính lỳ

 
Tình quân em hiểu lắm nha anh
Chẳng giận chẳng ghen chuyện nhỏ nhen
Cứ thử thơ qua thơ lại nhé
Xem chàng có giận hoặc là ghen

 
Em hiểu chàng thơ, biết tính chàng
Chẳng hay ghen gió, chẳng lan man
Thẳng ngay, rộng lượng, bao dung lắm
Chẳng vậy em đây chẳng ngó chàng

 
Anh cứ tự nhiên họa xướng vui
Chẳng ai phiền lụy chuyện xa vời
Có mơ có mộng đâu mà nói
Chỉ bạn thơ thường họa xướng thôi

 
HoaTymTým



Cô Em Ơi!

Ấy chết! Chẳng phải tôi nhút nhát
Chỉ vì không muốn có ai buồn
Tình lang cô biết tôi chẳng sợ
Chỉ ngại để sầu một lòng xuân

Cô nói như vậy tôi cũng vui
Thơ qua thơ lại ghẹo đấy thôi
Phải không cô bé xinh kia ạ
Chứ nào ai dám mộng duyên đôi

Nhưng mà nếu lỡ có thì sao?
Đấy nhé! Cô cười nữa đi nào
Cô cười tươi và duyên dáng lắm
Bởi vậy lòng tôi cũng... nao nao

Tôi một câu rồi cô một câu
Ghép thơ chia bớt nỗi lo âu
Còn bao cay đắng ta phải gặp
Thôi thì nơi đây sầu chung sầu

Đăng Từ
Gửi HTT

Tại cô chọc tôi nha

kha_loi
  • Số bài : 108
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: Màu Tým Tim Em - 22.12.2006 16:36:18
0

Cô Đơn

Có nhiều lúc thấy mình cô đơn lắm
Đêm dài ra và bóng tối thêm đen
Biết làm chi, tâm sự chỉ mình ên
Trang giấy mới đã chít chi đầy chữ

Giòng nước mắt, bút mực thơ, tình tự
Người đi rồi, còn lại cõi hồn đau
Lệ nhỏ rơi làm giòng chữ hoen màu
Thương phận gái đêm canh trường thăm thẳm

Lược gương đó em chẳng buồn chải, ngắm
Lệ mùa Ngâu hay lệ khóc thương đau
Người bên ngoài chẳng thể hiểu được đâu
Trái tim nhỏ sót xa sầu rướm máu

Trong bóng tối linh hồn em ẩn náu
Mùa Đông dài, mùa cô phụ triền miên
Trong bình an, cảm thụ phút hương thiền
Cho thanh thoát khỏi cõi trần ô trọc

HoaTymTým

 
 
ở trên đời có mấy tình trọn vẹn
như ngày ấy chúng mình đã từng yêu
lần đầu nên em yêu trên mơ mộng
để giờ biết tình đầu chỉ như mơ.
 
anh đã đi bỏ mình em ở lại
biết bao đêm  sầu réo từng tiếng xưa
em gom lại những buồn vui ngày đó
trang thơ nhàu đốm lệ nỗi buồn vương.
 
cuốn sổ tay đã sờn đi cả góc
mà trong đêm bóng anh vẫn không mờ
vẫn còn nguyên những lời anh thề hẹn
vẫn còn nguyên gian dối dành cho em.
 
vâng em biết còn mong còn đau khổ
nên nhiều lần em muốn bỏ tên anh.
em đã chôn kín anh vào trang sách
mà bây giờ nhớ quá dở ra xem.
 
biết rằng mình xiêu lòng người gian dối
nên em tìm chút chân thật trong anh
dù biết anh đi sẽ không về nữa
em vẫn tìm đem lấp bớt tủi lòng.
 
thời gian ơi! trôi thật nhanh đi nhé
cho nỗi lòng khô héo chết thật mau
để em đóng cửa mồ đêm buồn nặng(lòng)
cho em còn đón nhận những ngày vui.
 
 
 
KHẢ LÔI.
 
 
Xin tặng hoaytymtym và những bạn thơ thức trong đêm.
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 30.12.2006 09:26:54
0
Nói Thật Nói Đùa


Muốn nói thật nhưng giả đò nói giỡn
Yêu người ta miệng chỉ nói xa xôi
Sợ chối từ mình mãi mãi đơn côi
Nên ướm thử cứ nói đùa thật lạ

Sông tình yêu chia mấy ngành mấy ngã
Bến nào là bến thật của đôi ta
Anh chỉ mơ một bến đỗ hiền hòa
Không sóng gió không chập chùng giông bão

Em hiền dịu ánh trăng vàng ngọc báu
Một đại dương chan chứa mối tình yêu
Trong mắt anh em muôn nét diễm kiều
Em tuyệt diệu như một vì tiên nữ

Ai hồng phúc được em về trị ngự
Cả cuộc đời sẽ sống giữa cơn mơ
Và tình yêu rạng rỡ tựa lời thơ
Trong vũ trụ vạn vì sao lấp lánh

Nguyên Đỗ





Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 31.12.2006 04:29:01
0




Mộc Mạc Tuyệt Vời


Nguyên Đỗ



Lời mộc mạc vì em mọc đôi cánh
Bay lên cao như hoàng hạc uyên ương
Lời đơn sơ đem ướp nhụy trầm hương
Nên thơm ngát cánh đồng đầy hoa dại

Lời tầm thường vì em thơ mộng mãi
Phải chăng vì tình yêu đó vạn năng
Cho thơ anh bay đến tận cung Hằng
Để ca tụng mối tình em hoa Nguyệt

 
Vì em đó viết bài thơ diễm tuyệt
Ngôn từ xoàng bỗng hóa bản tình ca
Nhịp tim em là điệu nhạc chan hòa
Mỗi câu viết thành lời ca tấu khúc

 
Anh đang viết chuyện tình yêu hạnh phúc
Đang dệt hoa, trăng, gối mộng đêm thơ
Ta vì nhau còn mãi mãi mộng mơ
Cho hơi thở quyện vào nhau âu yếm

 
Nguyên Đỗ



hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 11.01.2007 08:28:20
0
Niagra & Thác Tình

Niagara thác tuyệt vời
Ầm ầm thác đổ từ trời xuống đây
Nhìn xa cứ ngỡ ngàn mây
Buông làn tóc trắng ươm đầy mộng mơ

Niagara thác sương mờ
Ngàn làn hơi nước giòng thơ dạt dào
Nhìn quanh lòng dạ nao nao
Thần tiên mộng ảo suối đào nguyên xưa

Niagara nắng hoặc mưa
Từ bao niên kỷ vẫn chưa cạn giòng
Nước đâu mà rộng mênh mông
Tình xuân thắm mộng ươm hồng má em

Tình anh thác đổ vào tim
Lời thơ chan chứa ru êm mặn nồng
Niagara thác nguồn trong
Tình anh hoa mộng thành giòng thác sa

Nước rơi từ đỉnh thiên hà
Tình anh thác đổ bao la vô cùng
Nước rơi từ suốt không trung
Tình ta bền mãi thuỷ chung trọn đời

Niagara thác tuyệt vời...

HoaTymTým

R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2007 03:36:40 bởi Viet duong nhan >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 12.01.2007 04:57:47
0
Xin Lỗi

Đã bỏ sức, bỏ giờ, em viết tặng
Ở một trang thanh nhã tựa hoa tiên
Anh thẩn thơ lãng trí: thật vô duyên
Chưa đọc tới, em trách anh là phải

Anh tạ lỗi, cúi đầu xin lỗi đấy
Bảy lần năm, thật là đúng 35
Xin lỗi em đầy đủ 35 lần
Bảy tuần năm ngày làm chắc đủ

Ngày cuối tuần em tốt lòng tha thứ
Thương tình anh cho thong thả rong chơi
Đi những nơi toàn là chốn xa vời
Trong cõi mộng hay là cung nguyệt quế

Tính lơ đễnh, em hiểu giùm anh nhé
Thường thả hồn bay bổng với trời mây
Nhìn hoa đồng, hồn dạ đã đắm say
Nên quên đọc bài văn em đã viết

Em rộng lượng xin em đừng trì chiết
Anh có gì... cũng chớ giết anh nghe
Giết anh rồi... ai sẽ mãi làm vè
Cho em đọc cười vui văng nước miếng

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 15.01.2007 19:46:04
0
Nụ Hôn Ban Đầu

Cho anh hôn em nhé
Dạ anh hôn ở đâu
Cho anh hôn khe khẽ
Hôn em nơi đỉnh đầu

Cho anh hôn lần nữa
Thôi anh chỉ một lần
Anh van xin lần nữa
Thọ thọ sẽ hư thân

Hứ anh ăn gian quá
Không cho anh trộm hôn

Anh chỉ hôn trên má
Chưa chi đã hết hồn

Em sẽ phạt anh đấy
Cắn anh cho mà coi

Anh cho em phạt đấy
Cắn ngay ở trên môi

Nhưng em thương anh quá
Cắn anh nhè nhẹ thôi
Ơ sao thật là lạ
Nhịp tim run bồi hồi


Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 17.01.2007 05:10:27
0
 
 
Linh Tính

Em chặn hỏi vì sao anh lại biết
Em bệnh đau, hay cảm mạo, thương hàn
Để anh biên những lời thật chứa chan
Hay anh viết tặng cho người nào đó

 
Này em ạ, cho anh thầm nói nhỏ
Những nhà thơ linh tính nhạy bén nha
Khi làm thơ cũng như giải mộng mà
Sáu giác quan đều lắng theo cảm hiệu


Thậy đấy nha, đâu phải là chuyện tếu
Chăm chú nghe từng nhịp đập trái tim
Dù ở xa cũng như áp ngực em
Từng nhịp gõ có đôi khi loạn xạ


Em khoan nói anh ơi đừng xạo á
Hãy đặt tay để trên ngực mà xem
Thấy gì không khi anh nói yêu em
Tim xao động, chao ơi, nhanh thật đấy


Nếu em hỏi sao anh mẫn cảm vậy
Tại tim anh cùng nhịp với tim ai
Nhịp trái tim, từng nhịp ngắn, nhịp dài
Cùng nhịp gõ đôi bạn tình chung điệu


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 21.01.2007 02:04:16
0
Cuối Năm Nhớ Người
 
Trời nắng đẹp sáng nay chưa đủ ấm
Hòai nhớ em, vội vào viết ngẩn ngơ
Những lời thương, lời nhớ, với mong chờ
Em bên ấy tháng Chạp trời chắc nóng

 
Anh ước chi thời gian đi thật chóng
Cho mùa Xuân đem nắng ấm về đây
Trời mùa Đông dù nắng trải trên cây
Tuyết vẫn đóng nằm yên trong giấc ngủ

 
Em với anh, một ngày vui tái ngộ
Khi nắng vàng mùa Hạ sóng tình dâng
Tình thương yêu tràn ngập biết bao tầng
Tầng thứ bảy hay là tầng thứ chín

 
Lúc chia tay, mình đã cầm bịn rịn
Giọt lệ nhòa, quay mặt dấu, tái tê
Lúc chia xa, lối nhỏ chẳng muốn về
Sợ kỷ niệm bùng lên trong tịnh vắng

 
Nhớ nhung quá tràn lan như ánh nắng
Trên đọt cây trắng xóa tuyết chưa tan
Nhớ nhung ghê đành gởi gió non ngàn
Về bên ấy cho em ngày cuối Chạp

 
Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 21.01.2007 12:52:39
0
Máy Vi Ảnh (Webcam)
 
Em mở máy vi ảnh
Đêm qua anh ghé xem
Đang giữa mùa Đông lạnh
Nhìn em bỗng thấy thèm

 
Thèm được về bên đó
Trời mơ đang vào xuân
Em mặc áo hồng đỏ
Áo cụt hở vai trần

 
Thèm về mừng Xuân mới
Thăm bạn bè khắp nơi
Uống rượu mừng Đinh Hợi
Nụ cười hồng đôi môi

 
Đêm nay em lại đến
Áo cánh màu thiên thanh
Như mình đang hò hẹn
Chia nhau những mộng lành

 
Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 23.01.2007 20:09:10
0
Mùa Xuân Trong Hồn


Mùa Xuân đến, tâm hồn vui phơi phới
Điệu nhạc xuân réo rắt tiếng chơi vơi
Ai hát kia, mùa xuân xuống bên đời
Đàn én nhỏ chở nắng hồng vừa đến

Cánh hoàng mai trước ngõ còn e thẹn
Làn gió lành khe khẽ động cành cao
Những nụ xanh tươi nõn cũng nôn nao
Năm cánh mở đón chào mùa Xuân mới

Bên bụi trúc em cười như ngóng đợi
Anh vừa vào, em cười mỉm thật xinh
Anh mộng mơ, cứ nghĩ nụ cười tình
Theo tà áo em bay trong gió sớm

Đây mùa Xuân, đây nàng Xuân, thấm đượm
Em nàng thơ từ cõi ngọc tiên sa
Em từ đâu bên khóm trúc la đà
Qua ánh mắt đã thu hồn anh đó

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 24.01.2007 12:37:22
0
Ghen Với Bóng


Em lạ thật, tại sao ghen với bóng
Bóng của anh thì chẳng thể rời anh
Những ngày mưa, ngày nắng, đẹp trong lành
Bóng chung thủy cùng anh chung lối bước

Ừ cái bóng có là mình cũng phước
Nhưng mà không cái bóng không biết buồn
Không biết thương, không biết giận hờn luôn
Như em đó, cô gái xinh xứ Huế

Em lẩn trốn tình anh chi lắm thế
Anh vẫn anh vẫn cứ thế mà thôi
Bởi bên anh có hình ảnh em rồi
Sẽ giữ mãi chẳng thay lòng đổi dạ

Em ghen, ờ em ghen thật lạ
Với bóng anh, nghe tím ngắt con tim
Phải chi anh đang ở cạnh bên em
Em sẽ thấy trái tim anh héo hắt

Nguyên Đỗ



hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 29.01.2007 02:57:55
0
Anh Không Giữ Lời Hứa
HoaTymTym

Anh không giữ lời hứa
Em buồn suốt canh thâu
Nói làm thơ từng bữa
Thơ riêng cho em đâu

Anh không giữ lời hứa
Mai này em xù anh
Anh đừng dụ ngọt nữa
Ai cần anh dỗ dành

Anh đừng nói xin lỗi
Có đâu mà em cho
Suốt đời anh phải tội
Quên lời em dặn dò

Anh chẳng giữ lời hứa
Đừng chọc cười làm chi
Tính em khó như rứa
Giận rồi, quen làm gì

HoaTymTým

 

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Màu Tým Tim Em - 29.01.2007 03:49:52
0

Niagra & Thác Tình

Niagara thác tuyệt vời
Ầm ầm thác đổ từ trời xuống đây
Nhìn xa cứ ngỡ ngàn mây
Buông làn tóc trắng ươm đầy mộng mơ

Niagara thác sương mờ
Ngàn làn hơi nước giòng thơ dạt dào
Nhìn quanh lòng dạ nao nao
Thần tiên mộng ảo suối đào nguyên xưa

Niagara nắng hoặc mưa
Từ bao niên kỷ vẫn chưa cạn giòng
Nước đâu mà rộng mênh mông
Tình xuân thắm mộng ươm hồng má em

Tình anh thác đổ vào tim
Lời thơ chan chứa ru êm mặn nồng
Niagara thác nguồn trong
Tình anh hoa mộng thành giòng thác sa

Nước rơi từ đỉnh thiên hà
Tình anh thác đổ bao la vô cùng
Nước rơi từ suốt không trung
Tình ta bền mãi thuỷ chung trọn đời

Niagara thác tuyệt vời...

HoaTymTým

R
 
***
Bài thơ dễ thương làm nhớ hồi trước có đén thác Niagara này - Gởi HoaTymTým
Thác Niagara - Ontario (Canada)
ảnh net
 
Mến chúc HTT an vui & hồn thơ lai láng.
Thân
vdn

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 03.02.2007 07:41:37
0
Hương Hoa Hạnh Phúc
HoaTymTym

Ngày tháng cũ mơ màng và diệu vợi
Những buổi chiều cùng nhau bước thênh thang
Hàng dừa xanh soi bóng sông Bạch Đằng
Anh có nhớ những ngày thân thương ấy

Đi bên anh chân em như nhún nhảy
Trái tim hồng từng nhịp đập xôn xao
Cây bên đường theo làn gió dạt dào
Nghe xao xuyến dạt dào đôi tim nhỏ

Anh còn nhớ những buổi chiều thưở đó
Tan trường vềhai đứa sánh vai nhau
Hàng cao xinh hoa trổ thắm tươi màu
Anh khẽ nói một ngày không xa lắm


Chiều Bình Dương nắng vàng cây xanh thắm
Chim trên cành ríu rít hót hoà vang
Tay đan tay, mắt nhìn mắt dịu dàng
Hương hạnh phúc hoa tình yêu khẽ mở


HoaTymTým

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 07.02.2007 14:41:19
0
Trái Tim Cất Hát


Trái tim anh cất hát, khi em vừa hiện tới
Nàng Thơ anh chờ đợi đã bao lâu
Nàng Thơ anh từng câu nói nhiệm mầu
Từng ánh mắt tựa hồng quang chiếu rạng

Đang đêm tối bỗng bừng lên rực sáng
Em Nàng Thơ lại đến lúc nửa đêm
Em phục sinh sự sống ở trong tim
Đã thoi thóp tựa như là hấp hối

Em hiện đến, khi lòng anh bối rối
Chưa biết là lấy gì viết đêm nay
Em hiện về đây tình khúc đậm say
Anh sẽ viết bài thơ dài hạnh phúc

Em biết không em đến vừa kịp lúc
Lòng anh buồn ngơ ngẩn nhớ nhung em
Em hiện về đầy ắp cả trái tim
Cho anh viết khúc thơ đời nhụy mật

Em dấu yêu, dẫu chưa từng gặp mặt
Trái tim mình như cùng nhịp yêu thương
Đêm yên lành đêm ngan ngát trầm hương
Anh đã thấy mùa xuân về diễm ảo

Quý hơn cả những ngọc vàng châu báu
Trọng hơn là những địa vị cao sang
Em Nàng Thơ hiện thể rất dịu dàng
Anh hạnh phúc bốn mùa tràn mộng thắm

Yêu thương ạ, mỗi ngày một sâu đậm
Em đã về, đêm tỏa ánh muôn sao
Trái tim anh, ngàn sóng vỗ dạt dào
Từng tiếng thở thêm hơi thơ tình tứ

Em nhớ nhé khúc ca vui tình tự
Của đôi ta cùng chung lối trên đời
Có khi nào hồn chợt thấy chơi vơi
Em hãy đến tìm anh hòa nhịp sống

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 05:18:46 bởi Nguyên Đỗ >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 446 bài trong đề mục