RE: THƠ THANH THANH KHIẾT

Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: THƠ THANH THANH KHIẾT - 07.02.2014 23:55:11
0
Hội Hương Tích

Mùa này Hương Tích khói pha sương
Thấm đậm hồn xuân vạn nẻo đường
Nữ tú nam thanh vui trẩy hội
Tự hào cảnh đẹp chốn quê hương
 
Thanh Thanh Khiết
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: THƠ THANH THANH KHIẾT - 08.02.2014 10:17:39
0
Thế là….
 
Thế là … một tối mùa đông
Ngoài trời giá buốt  tim hồng lửa reo
Mắt ai đằm thắm xuyến xao
Nụ cười hiền dịu ngọt ngào lời êm
 
Thế l à …từ ấy đêm đêm
Hoa thao thức đợi cánh mềm dệt tơ
Hương lan ngan ngát vườn mơ
Loang qua bờ mộng ngẩn ngơ tâm hồn
 
Vu vơ dạ rối  bồn chồn
Tóc thề trước gió chẳng còn bay lay
Rượu tình ngọt - đắm mê say
Mỗi giờ mỗi phút nặng đầy yêu thương
 
Xuân về hạt nắng loang vương
Dấu chân in lối bến Tương đã dày
Đầu sông bướm đậu trông mây
Cuối dòng hoa ngóng mong giây trùng phùng
………………….
 
Thanh Thanh Khiết
 

Lụa trắng
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2010
RE: THƠ THANH THANH KHIẾT - 08.02.2014 15:39:29
0
Cảm ơn bạn còn nhớ tôi. Rất lâu rồi không gặp.
Mùa xuân mới, chúc bạn mãi mãi xuân thì.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: THƠ THANH THANH KHIẾT - 01.03.2015 22:20:43
0
 Xuân cô đơn
Trừ tịch ta ngồi với bóng ta
Thời gian dịch chuyển cứ như là…
Vòng quay vũ trụ vô tình cũng…
Đã để cho lòng những xót xa
 
Thanh Thanh Khiết
giao thừa 2015