TIẾNG LÒNG

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 53 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Tác giả Bài
KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 27.05.2009 23:08:33
0

* Xin cảm ơn anh Nghinh Nguyên, anh Vũ Kim Thanh, anh Hoàng Hoa, anh Tú Tăng và Nguyệt Ánh đã động viên chia sẻ với Kim Giang. Kính chúc các anh và N hạnh phúc an vui, có nhiều thơ hay cho Giang và mọi người cùng thưởng thức!

TÌNH THƠ NAM BẮC

Người trồng hoa Người trồng Thơ
Mang cho nhau cả cơn mưa dịu dàng
Hẹn Trầu Cau lỡ dở dang
Thì thôi quên nhớ nhẹ nhàng qua đi

Huế thương câu hát tìm về
Khơi dòng hy vọng tràn trề con tim
Ngõ sầu lại rộn tiếng chim
Làn môi mọng chín trái Sim đầu mùa

Quảng Nam Đà Nẵng quán xưa
Đồi xanh ai bán Hoa Mua tím chiều
Thèm ơi một bữa bánh Xèo
Bình Thuận Mũi Né gió reo Tháp Chàm

Mai tàu một chuyến Bắc Nam
Nâng ly tạ tấm lòng vàng bấy nay
Buồn dưng mà xót mà vay
Tri ân muối mặn gừng cay thấu cùng

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 23:30:34 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: TIẾNG LÒNG - 28.05.2009 09:13:32
0

TÌNH THƠ NAM BẮC

Người trồng hoa Người trồng Thơ
Mang cho nhau cả cơn mưa dịu dàng
Hẹn Trầu Cau lỡ dở dang
Thì thôi quên nhớ nhẹ nhàng qua đi

Huế thương câu hát tìm về
Khơi dòng hy vọng tràn trề con tim
Ngõ sầu lại rộn tiếng chim
Làn môi mọng chín trái Sim đầu mùa

Quảng Nam Đà Nẵng quán xưa
Đồi xanh ai bán Hoa Mua tím chiều
Thèm ơi một bữa bánh Xèo
Bình Thuận Mũi Né gió reo Tháp Chàm

Mai tàu một chuyến Bắc Nam
Nâng ly tạ tấm lòng vàng bấy nay
Buồn dưng mà xót mà vay
Tri ân muối mặn gừng cay thấu cùng

Kim Giang



Thân họa : TÌNH THƠ NAM BẮC

Trời Nam nay được mùa Thơ
Hạt từ Trung Bắc mầm ra dễ dàng
Miền Nam ruột thẳng tay dang
Mượn người Trung Bắc dọn đường chung đi.

Huế mang câu hát kinh kỳ
Thăng Long văn vật trao về muôn tim
Đất lành rộn rã lời chim
Câu hò theo hướng Bắc Nam hai mùa.

Nhớ về Hà nội xa xưa
Thương về núi Ngự đò đưa sớm chiều
Lửa đêm Đồng Tháp xì xèo
Muỗi mòng sông Hậu vẫn đeo áo chàm.

Tâm tình đất Bắc trời Nam
Tiếng thơ lời nhạc bổng trầm xưa nay
Nỗi niềm khó mượn khôn vay
Chia nhau gừng muối càng cay càng nồng.


Lá chờ rơi 28/05/09



Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TIẾNG LÒNG - 31.05.2009 20:29:44
0
* Nguyệt Ánh mến!  KG vẫn theo đọc thơ N một giọng thơ quen thuộc với Giang, thơ bạn hồn nhiên vui vẻ. Cảm ơn bạn đã thăm G và để lại bài thơ rất hay.

TÌNH THƠ NAM BẮC

Người trồng hoa Người trồng Thơ
Mang cho nhau cả cơn mưa dịu dàng
Hẹn Trầu Cau lỡ dở dang
Thì thôi quên nhớ nhẹ nhàng qua đi

Huế thương câu hát tìm về
Khơi dòng hy vọng tràn trề con tim
Ngõ sầu lại rộn tiếng chim
Làn môi mọng chín trái Sim đầu mùa

Quảng Nam Đà Nẵng quán xưa
Đồi xanh ai bán Hoa Mua tím chiều
Thèm ơi một bữa bánh Xèo
Bình Thuận Mũi Né gió reo Tháp Chàm

Mai tàu một chuyến Bắc Nam
Nâng ly tạ tấm lòng vàng bấy nay
Buồn dưng mà xót mà vay
Tri ân muối mặn gừng cay thấu cùng

Kim Giang
Kim Giang mến,mấy hôm nay bận quá nên kg lên mạng,Ánh sắp đi du lịch với gia đình khoảng 3 tháng, ngày 2 là lên máy bay rồi ,hẹn Kim Giang ngày tái ngộ sẽ thơ hoạ cùng Giang nhé,chúc Giang và gia đình an vui,hạnh phúc, mến, Nguyệt Ánh,
 

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 31.05.2009 23:42:12
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Thân họa : TÌNH THƠ NAM BẮC

Trời Nam nay được mùa Thơ
Hạt từ Trung Bắc mầm ra dễ dàng
Miền Nam ruột thẳng tay dang
Mượn người Trung Bắc dọn đường chung đi.

Huế mang câu hát kinh kỳ
Thăng Long văn vật trao về muôn tim
Đất lành rộn rã lời chim
Câu hò theo hướng Bắc Nam hai mùa.

Nhớ về Hà nội xa xưa
Thương về núi Ngự đò đưa sớm chiều
Lửa đêm Đồng Tháp xì xèo
Muỗi mòng sông Hậu vẫn đeo áo chàm.

Tâm tình đất Bắc trời Nam
Tiếng thơ lời nhạc bổng trầm xưa nay
Nỗi niềm khó mượn khôn vay
Chia nhau gừng muối càng cay càng nồng.


Lá chờ rơi 28/05/09


* Bác Lá kính mến! Mỗi khi Bác vắng lâu, nghĩ đến Bác là lại thấy Bác về cho thơ. Cám ơn Bác thật nhiều, kính chúc Bác luôn mạnh khoẻ để dẫn Đường Thơ!

* Cám ơn các Thi huynh, cảm ơn Nguyệt Ánh!

CAY NỒNG - RU ÊM

Nồng như vôi chửa được têm
Như câu giã bạn cái đêm hôm rằm
Cay như men rượu sủi tăm
Rưng rưng chén lệ mà Trăng quên về

Xô nghiêng trời dải mây thề
Gió se sắt gió lòng tê tái lòng
Tấm tình Nam Bắc Tây Đông
Mỗi bài thơ tựa nắng hồng sớm mai

Suối đàn róc rách bên tai
Tiếng gieo thánh thót, tiếng mài miệt ru
Người Thơ trong mộng thiên thu
Đến từ cõi thực hay từ cõi tiên

Lời thơ ánh mắt thương hiền
Lời thơ hàn gắn nỗi niềm xa xôi
Lời Thơ đâu chỉ thế thôi
Là thâm giao nguyện trong đời mãi ghi

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 00:25:33 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 07.06.2009 05:52:37
0
 
 
 
 
Mùa hè ơi...Photo by Vũ kim Thanh
 
 
 
 

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 07.06.2009 05:54:42
0
 
 
 
 
Mùa hè ơi....Photo by Vũ kim Thanh
 
 
Thân tặng người tri âm.

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 10.06.2009 05:40:07
0
 
 
 
 
 
Mùa hè ơi...142. Hoa Quỳnh đỏ  Photo by Vu kim Thanh


 
 
 
 
 
 
 
 

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 30.06.2009 23:12:07
0
Trích đoạn: vũkimThanh

 
Mùa hè ơi...142. Hoa Quỳnh đỏ  Photo by Vu kim Thanh

Anh Thanh kính mến! Hồng Nhung và Quỳnh Đỏ đẹp quá!

QUỲNH ĐỎ

Đỏ như áo Lụa Hà Đông
Tươi trong nắng buổi má hồng vu quy
Hồi môn chuỗi Ngọc Lưu ly
Mẹ Cha cho lúc em đi lấy chồng
Xuyến xao muôn nốt nhạc lòng
Gieo cung đàn nhớ ngập dòng thời gian
Như môi khát uống nồng nàn
Như tim đằm thắm chứa chan tình đời

Kim Giang


 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 23:23:33 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: TIẾNG LÒNG - 01.07.2009 08:24:23
0
Hồng nhung Quỳnh đỏ rực hồng
Tình ai trao gửi xao lòng người thuơng
Ngắm hoa lòng dạ vấn vương
Mơ ngày sải bước trên đường song đôi
 
Sao xa vời vợi người ơi
Bên đây bên đấy lẻ loi...nhớ người

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 01.07.2009 18:59:29
0
Trích đoạn: Tutang

Hồng nhung Quỳnh đỏ rực hồng
Tình ai trao gửi xao lòng người thuơng
Ngắm hoa lòng dạ vấn vương
Mơ ngày sải bước trên đường song đôi
 
Sao xa vời vợi người ơi
Bên đây bên đấy lẻ loi...nhớ người
 
TuTang
 
 

KỶ NIỆM THÂN QUEN
 
Xa anh rồi cơn bão chẳng lặng im
Đêm xoáy lốc đảo điên tìm mọi phía
Thương nhớ ơi đã biết rằng không thể
Hy vọng cuối trời hiển hiện một cánh chim
 
Bảo quên rồi làm sao có thể tin
Trong trái tim em không còn anh nữa
Như mùa Đông không cần ngọn lửa
Có lẽ nào anh lại quên em
 
Những giận hờn vô cớ cứ trực nhen
Trách bóng con thuyền chưa về tới bến
Lại thấy rạt rào ngàn con sóng biển
Vun mãi vào bờ kỷ niệm thân quen
 
Kim Giang

 
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TIẾNG LÒNG - 02.07.2009 18:04:07
0
NỤ HỒNG TRONG ĐÊM

Ta về thăm lại vườn thơ
Chiều nghiêng bóng xế mịt mờ dấu yêu
Nỗi buồn vọng khúc ngân tiêu
Nhó nhung một mảnh lụa điều mà đau
Trăm năm cơn gió thoảng mau
Vời xa hư ảnh nát nhàu giấc mơ
Tiêu tương nước chảy lững lờ
Đầu ghềnh cuối bãi tình chờ duyên mong
Nỗi niềm gửi ánh trăng trong
Giữa đêm chợt thấy nụ hồng ngát hương !


                            Nguyet Anh





Tranh thủ ghé thăm bạn tí,chúc bạn và gia đình luôn vui khoẻ nha. mến NÁ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 18:12:14 bởi Nguyệt Ánh >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 09.07.2009 18:47:46
0
Trích đoạn: Nguyệt Ánh

NỤ HỒNG TRONG ĐÊM

Ta về thăm lại vườn thơ
Chiều nghiêng bóng xế mịt mờ dấu yêu
Nỗi buồn vọng khúc ngân tiêu
Nhó nhung một mảnh lụa điều mà đau
Trăm năm cơn gió thoảng mau
Vời xa hư ảnh nát nhàu giấc mơ
Tiêu tương nước chảy lững lờ
Đầu ghềnh cuối bãi tình chờ duyên mong
Nỗi niềm gửi ánh trăng trong
Giữa đêm chợt thấy nụ hồng ngát hương !


                            Nguyet Anh





Tranh thủ ghé thăm bạn tí,chúc bạn và gia đình luôn vui khoẻ nha. mến NÁ
 
* Nguyệt Ánh mến! Giang phúc đáp muộn đừng giận nha! Chúc Ánh Trăng lung linh sắc màu hạnh phúc.
 
NỤ HỒNG
 
Nụ Hồng ai chạm vào tôi
Cứ như môi chạm làn môi ngọt mềm
Trăng Huyền đánh võng ru đêm
Câu ca mượn ngón tiên têm Trầu vàng
Gió lay tiếng Sáo mơ màng
Ngàn Sao thảng thốt ngỡ ngàng...Dấu yêu
 
Kim Giang
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 18:50:04 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 11.07.2009 05:23:35
0
 
 
 
 
Photo by vu kim Thanh
 
 
 
Nụ Hồng anh ngắt tặng em
Ðời thêm hương sắc Trăng đem thơ về
Mộng vàng nồng ấm đam mê
Vườn hoa ngây ngất lời thề gió sương .
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 13:31:24 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 19.07.2009 04:53:31
0
 
 
 
 
Hoa Thược Dược.  Photo by Vu kim Thanh

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: TIẾNG LÒNG - 19.07.2009 10:56:09
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
 
 
Photo  by Vu kim Thanh


 
 
Gió đưa thoang thoảng mùi hương
Nụ hồng e ấp vấn vương tơ lòng
Anh ơi em vẫn hằng mong
Đời như một đóa hoa hồng...tặng nhau
 
Cảm ơn TRANH Thầy Thanh luon đem đến cho bạn bè ngây ngất đắm say về vẻ đẹp thiên nhiên./.
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 19.07.2009 18:14:29
0
Xin cám ơn Hàn Giang có lời động viên nhé.
Nhân sự kiện mấy chị em nhà Giang liên kết ra biển lớn nên Vũ Kim Thanh tôi có viết bài thơ Thân tặng các bạn tên là Giang nhé.Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy  thân ái.  
 
 
 

ÐẠI DƯƠNG TÌNH NGHĨA
 
(Thân tặng các bạn tên là Giang ở VNTQ)
 
Chúc mừng dòng họ nhà Giang
Tình thơ chan chứa mênh mang tuyệt vời
Theo dòng thời cuộc  ra khơi
Hoá thân sông nước đầy vơi chuyện tình
Muôn ngàn tâm huyết phiêu linh
Thăng trầm tình khúc hòa mình gió mưa
Yêu thương đắm đuối sớm trưa
Dẫu ra biển lớn cũng chưa thoả lòng
Kim Giang vàng ánh chiều trong
Trúc Giang xanh mướt uốn cong đôi bờ
Ngân Giang lấp lánh trời thơ
Hàn Giang một cõi tuyết mơ mộng huyền
Hương Giang ngan ngát mạn thuyền
Tím tà áo thắm lời nguyền còn đây
Tam Giang sóng nước vơi đầy
Mờ xa bờ bến rừng cây thì thào
Thương Giang nỗi nhớ ngọt ngào
Duy Giang êm giấc mộng Ðào tơ duyên
Phương Giang tấu khúc thuyền quyên
Nghìn trùng hải lý truân chuyên chẳng sờn
  Lệ Giang cuốn sạch cô đơn
An Giang giòng mát chẳng hờn giận ai
Thu Giang mầu nước chưa phai
Trăng thanh ngời sáng  miệt mài hòa ca
Ðại dương tình nghĩa bao la
Việt Nam Thư Quán đậm đà nghĩa ân . 
   

 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
Sông Thames ở LonDon. Photo by Vu kim Thanh
 
 
Có một dòng sông ở Luân Ðôn
Muốn hoà ngọt mát thỏa tâm hồn
Theo họ nhà Giang ra biển rộng
Trăng hiền lay động mộng càn khôn.
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2009 03:28:29 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 24.07.2009 20:05:16
0
 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
 
 

NGƯỜI ƠI XUÂN NỞ
 
Người ơi xuân nở bên đời
Nụ tình e ấp gọi mời yêu thương
Hồn mơ như những giọt sương
Long lanh quấn quyện đẫm hương vị nồng .
Trong đêm mái tóc em bồng
Trăng vàng trải rộng bến sông thủa nào …
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 15:39:49 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 25.07.2009 19:38:48
0
Thân chúc giòng sông Kim lóng lánh ánh vàng , xinh tươi ,yêu đời và có nhiều thơ hay nhé. Thân ái Vũ kim Thanh
 
 
 
Giọt Lệ . Photo by Vu kim Thanh
 
 
Chẳng biết ngàn sương hay lệ hoa
Lặng khóc cho đời hay cho ta
Tâm hồn thi sĩ đang chan chưá
Nước mắt tim yêu ứa quyện hòa . 
 
Vũ kim Thanh
London 20-july-2009
 
 
 
 
Long lanh sương đậu mướt cánh hoa
Phải lệ ban mai ứa thuơng ta
Thanh khiết như tâm hồn thi sỹ
Trời đất thi nhân thảy chan hoà./.
 
Hàn Giang
 
Cám ơn cánh sóng cuộn sông Hàn
Cứ ngỡ tình sầu đã nát tan
Ai ngờ cơn gió mùa thương nhớ
Tìm lại được nhau rộn phím đàn.
 
Vũ kim Thanh
 
 
Sương rơi hay tuyết lấp lánh hoa
Một chút ưu tư đượm hồn ta
Ngơ ngẩn tình ai trời giá lạnh
Cho lòng trống trải nhạt dung hòa.
 
Thu Giang  
 


Có lẽ tình tôi trôi mất rồi 
Gọi thầm dòng nước nhớ thương ơi
Một phút giận hờn nên tan vỡ
Ôm hận tình duyên khóc một đời ….
 
Vũ kim Thanh

Hóa công tác tạo những đóa hoa
Một kiếp phù sinh sẽ chóng qua
Giọt sương rơi xuống làm ngấn lệ
Để tiếc thương một kiếp phù hoa

Nghinh Nguyên
 
 

Phù hoa một thoáng giữa hồn tôi
Ðắm đuối mến thương ấm làn môi
Những cánh xinh tươi ngời hương sắc
Bao giờ quên được nếu xa xôi .
 
Vũ kim Thanh
 
 
 Khiếm Thực Hoa
    Em vào cõi đời một sớm mai
Ngọc sương tô thắm nét chương đài
Ánh dương vừa chào em khép cánh
Em đã thoát rồi cõi trần ai.

     Nghinh Nguyên
                  


 
 
 

Rộn rả lòng ai rạn dạ tôi
Hoa đồng cỏ nội nhạt hương môi
Tàn phai  rũ cánh theo năm tháng
Mơ phút tương phùng... ngẫm xa xôi.
 
Thu Giang
 
 
 
Biết đâu...

Hãy cứ mơ nhiều sẽ được thôi...
Hãy cứ chờ xem...biết đâu rồi...
Một ngày nào đó...Bụt xuất  hiện
Biến giấc mơ em thực giữ đời...

-Thương Giang-
 

E rằng Bụt tới Bụt chơi vơi
Tình yêu nhân thế cứ rối bời
Giận dỗi yêu thương như biển sóng
Làm sao óng ả được người ơi ?
 
Vũ kim Thanh
 

 
SƯƠNG LỆ
 
Sương lệ như ngưng giữ nụ cười
Tình Hoa chan chứa nắng tinh khôi
Vẫn biết biển đời không ngớt sóng
Không dấn thân nào thấy trùng khơi
 
Kim Giang
 

YÊU LỆ SƯƠNG ÐỜI
 
Tôi ấp ôm yêu lệ sương đời
Dẫu thân chìm đắm chốn biển khơi
Thấm được nghĩa tình sâu nặng chát
Ðâu còn bi đát giữa chơi vơi ...
 
Vũ kim Thanh

 
 

VUI CÂU XƯỚNG HỌA
 
Xa xa sương đọng giọt long lanh 
Sờ nhẹ tan nhanh biến mộng lành
Chớ lụy người ơi sầu ảo não
Vui câu xướng họa...ắt đơm nhành!
Thu Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2009 03:30:16 bởi vũkimThanh >

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: TIẾNG LÒNG - 25.07.2009 23:20:53
0
 
 

 
 
Kính chào họ nhà Giang và quí thi hữu. Rdinh có vần thơ xin đến tắm nhờ, có gì thất lễ xin miễn chấp. xin cảm ơn



*Rất vui đón Bạn hoạ thơ cùng những dòng sông!
 
THUYỀN THƠ
 
Thuyền ai thấp thoáng về...Hay đi xa...
Hoàng hôn khoảng khắc cho Sông ngọc ngà
Từng vần thơ...Sóng vỗ về thịt da
 
Thuyền ơi có phải vô tình trôi qua
Hay Thuyền say đắm Thập tam Giang mà...
Ngẩn ngơ Từ Thức lạc vào động hoa.
 
Kim Giang
 




 

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TIẾNG LÒNG - 26.07.2009 09:02:14
0
Rộn rả lòng ai rạn dạ tôi
Hoa đồng cỏ nội nhạt hương môi
Tàn phai rũ cánh theo năm tháng
Mơ phút tương phùng... ngẫm xa xôi.

Thu Giang



Biết đâu...

Hãy cứ mơ nhiều sẽ được thôi...
Hãy cứ chờ xem...biết đâu rồi...
Một ngày nào đó...Bụt xuất hiện
Biến giấc mơ em thực giữ đời...

-Thương Giang-



E rằng Bụt tới Bụt chơi vơi
Tình yêu nhân thế cứ rối bời
Giận dỗi yêu thương như biển sóng
Làm sao óng ả được người ơi ?

Vũ kim Thanh



SƯƠNG LỆ

Sương lệ như ngưng giữ nụ cười
Tình Hoa chan chứa nắng tinh khôi
Vẫn biết biển đời không ngớt sóng
Không dấn thân nào thấy trùng khơi

Kim Giang



YÊU LỆ SƯƠNG ÐỜI

Tôi ấp ôm yêu lệ sương đời
Dẫu thân chìm đắm chốn biển khơi
Thấm được nghĩa tình sâu nặng chát
Ðâu còn bi đát giữa chơi vơi ...

Vũ kim Thanh


Thanh-Giang

Thanh-Giang,  Huynh -Tỷ một cặp đôi
Hoạ thơ ăn ý...Thật tuyệt vời.
Câu chữ đan hau như long phượng
Sáng bừng trang thơ...phục hai người
Thương Giang

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: TIẾNG LÒNG - 26.07.2009 17:11:53
0
Hi các hiền tỉ huynh muội "Họ nhà Giang"!
Mình thấy Thương Giang đã có 1 phát hiện thật hay rằng trên Thư quán có rất nhiều nick tên Giang, còn Kim Giang thì có ý định thật tuyệt là nhận họ hàng để cùng kết nghĩa. Mình cũng đã dạo 1 vòng qua nhà các bạn và thấy thèm không khí ấm áp vui tươi của những dòng sông hợp nhất.
Các bạn Giang ơi, sao chúng ta không mở 1 trang thơ riêng để họ nhà Giang tụ tập vui vầy nhỉ?

Như những dòng sông thắm đôi bờ
Dâng đời mãi đẹp muôn ý thơ
Long Giang sóng cuộn lời tri kỉ
Hoà khúc nhạc lòng dệt mộng mơ...
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

Thu Giang
  • Số bài : 87
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2009
RE: TIẾNG LÒNG - 26.07.2009 18:27:02
0
Ý kiến thật hay phải không quí Giang?
 
Như những dòng sông thắm đôi bờ
Dâng đời mãi đẹp muôn ý thơ
Long Giang sóng cuộn lời tri kỉ
Hoà khúc nhạc lòng dệt mộng mơ...

Ngân Giang
 
Kết nối tình thương khắp nẻo bờ
Tô hồng ý tứ đẹp vần thơ
Nhấp nhô sóng biếc hòa trời đất
Trọn khúc tơ lòng thỏa ước mơ.
Thu Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 18:34:02 bởi Thu Giang >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 27.07.2009 23:30:21
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Rộn rả lòng ai rạn dạ tôi
Hoa đồng cỏ nội nhạt hương môi
Tàn phai rũ cánh theo năm tháng
Mơ phút tương phùng... ngẫm xa xôi.

Thu Giang



Biết đâu...

Hãy cứ mơ nhiều sẽ được thôi...
Hãy cứ chờ xem...biết đâu rồi...
Một ngày nào đó...Bụt xuất hiện
Biến giấc mơ em thực giữ đời...

-Thương Giang-


E rằng Bụt tới Bụt chơi vơi
Tình yêu nhân thế cứ rối bời
Giận dỗi yêu thương như biển sóng
Làm sao óng ả được người ơi ?

Vũ kim Thanh



SƯƠNG LỆ

Sương lệ như ngưng giữ nụ cười
Tình Hoa chan chứa nắng tinh khôi
Vẫn biết biển đời không ngớt sóng
Không dấn thân nào thấy trùng khơi

Kim Giang


YÊU LỆ SƯƠNG ÐỜI

Tôi ấp ôm yêu lệ sương đời
Dẫu thân chìm đắm chốn biển khơi
Thấm được nghĩa tình sâu nặng chát
Ðâu còn bi đát giữa chơi vơi ...

Vũ kim Thanh


Thanh-Giang

Thanh-Giang,  Huynh -Tỷ một cặp đôi
Hoạ thơ ăn ý...Thật tuyệt vời.
Câu chữ đan hau như long phượng
Sáng bừng trang thơ...phục hai người

Thương Giang


Ơi những vơi đầy nhớ thương ơi
Hồn thơ lai láng ánh trăng ngời
Dòng sông thiếu nữ như dáng ngọc
Xao xuyến mây trời sóng tóc lơi

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 00:30:50 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 28.07.2009 01:14:15
0
Trích đoạn: vũkimThanh


 
 
Sông Thames ở LonDon. Photo by Vu kim Thanh
 
 
Có một dòng sông ở Luân Ðôn
Muốn hoà ngọt mát thỏa tâm hồn
Theo họ nhà Giang ra biển rộng
Trăng hiền lay động mộng càn khôn.
 
Vũ kim Thanh
 
 
Ơi những vơi đầy nhớ thương ơi
Hồn thơ lai láng ánh trăng ngời
Dòng sông thiếu nữ như dáng ngọc
Xao xuyến mây trời sóng tóc lơi

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TIẾNG LÒNG - 28.07.2009 07:47:58
0
Tóc lơi...

Ơi những vơi đầy nhớ thương ơi
Hồn thơ lai láng ánh trăng ngời
Dòng sông thiếu nữ như dáng ngọc
Xao xuyến mây trời sóng tóc lơi

Kim Giang
Chờ ai...

Sông vàng lấp lánh dưới trăng soi
Yêu kiều như mái tóc một người
Xõa tóc chờ ai...nơi viễn xứ...
Luân -đôn hoa lệ chốn mù khơi...
Thương Giang



Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TIẾNG LÒNG - 28.07.2009 08:38:27
0
Ừ,THÔI !!!
 
Em về nơi ấy mù sương
Nghe chiều loang vỡ giọt buồn trên mi
Sông xưa nước chảy xanh rì
Quạnh hiu bến đợi người đi chẳng đành
Sợi tình sao quá mong manh
Mà da diết nhớ mà thành tương tư
 
Ai gom thương gửi vào mơ
Để trăm năm sóng vỗ bờ đơn côi !
 
                        Nguyet  Anh
 
Thân chúc KG vui,hạnh phúc.NA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 13:38:02 bởi Nguyệt Ánh >

Thu Giang
  • Số bài : 87
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2009
RE: TIẾNG LÒNG - 28.07.2009 13:29:44
0
 
 
Hi Thu Giang! Bài thơ Tình cha hay quá.

Tình cha
 

Từ khi còn bế còn bồng
Tình cha nhen ánh lửa hồng trong con.
Dẫu đời chìm nối gót son
Trong con vẫn cháy ấm lòng tình cha.

Ngân Giang

Ngọn lửa  hồng
 

Dòng đời dài, rộng... bao la
Tình cha trải lối lướt xa ngàn trùng
Con đi đồi, núi chập chùng...
Cha soi ngọn lửa bập bùng trong tim.

Thu Giang


MẶT TRỜI CỦA CON

Ước gì con hoá cánh chim
Bay về bên Mẹ những đêm vắng Người
Như là Cha mới đi chơi
Ban mai lại thấy Mặt Trời của con

Kim Giang
 
VẦNG TRĂNG
 
Long lanh, lấp lánh trăng tròn
Tình cha tỏa sáng gót mòn con đi
Diệu huyền tâm mẹ- khắc ghi
Trăm năm đâu thể dễ gì yêu hơn.
Thu Giang
 


Công cha

Bây giờ con đã lớn khôn
Bây giờ con đã chẳng còn gần cha...
Tóc người điểm  trắng sương sa
Gio con mới hiểu công cha ắp đầy...
Thương Giang
 
 
LÒNG CHA
 
Kiếp sau nếu có - sum vầy
Đền ơn cha mẹ cao dầy bể, non
Thương cha chẳng quản...héo hon
Yêu mẹ dành trọn cho con giấc nồng.
Thu Giang




vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 29.07.2009 04:17:11
0
Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh


 
 
Sông Thames ở LonDon. Photo by Vu kim Thanh
 
 
Có một dòng sông ở Luân Ðôn
Muốn hoà ngọt mát thỏa tâm hồn
Theo họ nhà Giang ra biển rộng
Trăng hiền lay động mộng càn khôn.
 
Vũ kim Thanh
 
 
Ơi những vơi đầy nhớ thương ơi
Hồn thơ lai láng ánh trăng ngời
Dòng sông thiếu nữ như dáng ngọc
Xao xuyến mây trời sóng tóc lơi

Kim Giang
 
 
 
 
 

Tôi sẽ trở về bến yêu thương
Tắm mát thỏa thuê sạch bụi đường
Hoà cùng bọt sóng con nước xiết
Hồn thơ muôn áng viết ngàn chương .
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
Trở về nguồn...

Có một dòng chảy từ Luân Đôn
Về  đây...là nước chảy về nguồn
Họ Giang  luôn mở rộng tay đón
Người hãy mau về hòa dòng luôn...

Thương Giang

 
 
 

Hoà khúc tình ca non sông ơi
Nỗi niềm chan chứa chẳng thể vơi
Trăng vàng vũ điệu mời sóng nước
Thuyền thơ hẹn ước lộng trùng khơi
 
Vũ kim Thanh

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: TIẾNG LÒNG - 29.07.2009 08:36:14
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh


 
 
Sông Thames ở LonDon. Photo by Vu kim Thanh
 
 
Có một dòng sông ở Luân Ðôn
Muốn hoà ngọt mát thỏa tâm hồn
Theo họ nhà Giang ra biển rộng
Trăng hiền lay động mộng càn khôn.
 
Vũ kim Thanh
 
 
Ơi những vơi đầy nhớ thương ơi
Hồn thơ lai láng ánh trăng ngời
Dòng sông thiếu nữ như dáng ngọc
Xao xuyến mây trời sóng tóc lơi

Kim Giang
 
 
 
 
 

Tôi sẽ trở về bến yêu thương
Tắm mát thỏa thuê sạch bụi đường
Hoà cùng bọt sóng con nước xiết
Hồn thơ muôn áng viết ngàn chương .
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
Trở về nguồn...

Có một dòng chảy từ Luân Đôn
Về  đây...là nước chảy về nguồn
Họ Giang  luôn mở rộng tay đón
Người hãy mau về hòa dòng luôn...

Thương Giang

 
 
 

Hoà khúc tình ca non sông ơi
Nỗi niềm chan chứa chẳng thể vơi
Trăng vàng vũ điệu mời sóng nước
Thuyền thơ hẹn ước lộng trùng khơi
 
Vũ kim Thanh



Tôi biết một người ; Vũ Kim Thanh
Bao năm ly hương sống bên Anh
Dòng sông tuổi thơ còn khơi dậy
Hoài bảo nước non được an lành.

Nghinh Nguyên
 




Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 53 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 1578 bài trong đề mục