TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 106 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 12.05.2008 20:27:41 (permalink)
0

Trích đoạn: lieuxanh

Thân chào anh Hàn Phong , lâu lắm mới thấy anh ghé chơi , họa thơ với Liễu Xanh và chị Kim Giang ,anh như cơn gió phiêu du nay đây mai đó , Liễu Xanh rất vui khi gặp lại anh ,làm xôn xao những cánh lá buồn tênh của Liễu . Chúc anh Hàn Phong vui , có nhiều thơ hay cho chúng em thưởng thức nhé , đôi dòng xướng họa với anh là niềm hạnh phúc lắm rồi , cám ơn anh nhiều. Thân mến  Liễu Xanh
 

NGÀY NAO
 
Liễu đứng bên dòng nước lặng không
Vườn xưa dấu cũ giữ trong lòng
Ngày nao gió hát tình uyên bác
Thắm thiết vô cùng phúc hạnh đong
Sấm sét từ đâu ong tiếng thét
Mưa tuôn thác xối bét cành hồng
Dòng đời chất ngất cuồng mưu sự
Núi Ngự  Hương Bình khó thể bong .
 
Liễu Xanh
 


 
            Hối hận
 
Lần trước gọi "Chàng" có khổ không!
Khiến cho em Liễu phải phiền lòng
Thôi thì không biết không mang tội
Chẳng rõ chẳng tường chẳng bắt đong
Đến quán ta cùng nhau xướng họa

Về nhà ai cũng đượm vui hồng
Sông Vàng êm chảy siêng chăm chút
Chớ để phiền lòng chút nghĩa bong./.
lieuxanh 13.05.2008 00:28:41 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhat_Ton


Trích đoạn: lieuxanh

Thân chào anh Hàn Phong , lâu lắm mới thấy anh ghé chơi , họa thơ với Liễu Xanh và chị Kim Giang ,anh như cơn gió phiêu du nay đây mai đó , Liễu Xanh rất vui khi gặp lại anh ,làm xôn xao những cánh lá buồn tênh của Liễu . Chúc anh Hàn Phong vui , có nhiều thơ hay cho chúng em thưởng thức nhé , đôi dòng xướng họa với anh là niềm hạnh phúc lắm rồi , cám ơn anh nhiều. Thân mến  Liễu Xanh
 

NGÀY NAO
 
Liễu đứng bên dòng nước lặng không
Vườn xưa dấu cũ giữ trong lòng
Ngày nao gió hát tình uyên bác
Thắm thiết vô cùng hạnh phúc đong
Sấm sét từ đâu ong tiếng thét
Mưa tuôn thác xối bét cành hồng
Dòng đời chất ngất cuồng mưu sự
Núi Ngự  Hương Bình khó thể bong .
 
Liễu Xanh
 


     
 
  Hối hận
 
Lần trước gọi "Chàng" có khổ không!
Khiến cho em Liễu phải phiền lòng
Thôi thì không biết không mang tội
Chẳng rõ chẳng tường chẳng bắt đong
Đến quán ta cùng nhau xướng họa

Về nhà ai cũng đượm vui hồng
Sông Vàng êm chảy siêng chăm chút
Chớ để phiền lòng chút nghĩa bong./.
 
Nhất Tôn
 
 

Huynh Nhất Tôn kính mến
Liễu Xanh rất hạnh phúc gặp huynh nơi đây , thấy huynh vui vẻ với bạn bè là Liễu Xanh mừng lắm  , chúc huynh an lành và làm nhiều thơ trữ tình cho mọi người cùng  thưởng thức .thân ái Liễu Xanh
 

CHUYỆN CŨ TIÊU TAN
 
Giao lưu chốn ảo cũng không sao
Dẫu có nhầm chi chẳng thẹn nào
Muội thích chơi vơi bên bóng nước
Huynh ưa quảng đại chín tầng cao
Nam nhi nghĩa khí đời xao động
Nữ giới tình tơ mộng ước ao
Chuyện cũ tiêu tan vào quá khứ
Tình thơ xướng họa đón xuân vào .
 
Liễu Xanh
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 00:39:27 bởi lieuxanh >
HÀN PHONG 13.05.2008 10:50:32 (permalink)
0
 
CHUYỆN CŨ TIÊU TAN
 
Giao lưu chốn ảo cũng không sao
Dẫu có nhầm chi chẳng thẹn nào
Muội thích chơi vơi bên bóng nước
Huynh ưa quảng đại chín tầng cao
Nam nhi nghĩa khí đời xao động
Nữ giới tình tơ mộng ước ao
Chuyện cũ tiêu tan vào quá khứ
Tình thơ xướng họa đón xuân vào .
 
Liễu Xanh
 
 
Cảm ơn bạn Liễu Xanh đã quá lời, HP chỉ có mấy con chữ nhét trong ruột phải lo giữ ngày đêm, sợ nó rơi mất đấy LX à , họa với LX một bài nữa ha, chúc vui !!!
 

THUYỀN TRĂNG
 
Sáng rực vườn thơ những ánh sao
Thuyền trôi vô định biết phương nào
Dừng chân cuối ngạn trông mây hạ
Ghé bước đầu ghếnh ngắm gió cao
Thả chữ hàn huyên khi phấn chí
Gieo vần đưa đẩy phút tiêu dao
Đêm nay chốn ấy trăng lên rạng
Tiếng hát vời ra giục khách vào
 
Hàn Phong
 
Mây hạ: mấy xuống thấp
lieuxanh 13.05.2008 13:31:09 (permalink)
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

 
CHUYỆN CŨ TIÊU TAN
 
Giao lưu chốn ảo cũng không sao
Dẫu có nhầm chi chẳng thẹn nào
Muội thích chơi vơi bên bóng nước
Huynh ưa quảng đại chín tầng cao
Nam nhi nghĩa khí đời xao động
Nữ giới tình tơ mộng ước ao
Chuyện cũ tiêu tan vào quá khứ
Tình thơ xướng họa đón xuân vào .
 
Liễu Xanh
 
 
Cảm ơn bạn Liễu Xanh đã quá lời, HP chỉ có mấy con chữ nhét trong ruột phải lo giữ ngày đêm, sợ nó rơi mất đấy LX à , họa với LX một bài nữa ha, chúc vui !!!
 

THUYỀN TRĂNG
 
Sáng rực vườn thơ những ánh sao
Thuyền trôi vô định biết phương nào
Dừng chân cuối ngạn trông mây hạ
Ghé bước đầu ghếnh ngắm gió cao
Thả chữ hàn huyên khi phấn chí
Gieo vần đưa đẩy phút tiêu dao
Đêm nay chốn ấy trăng lên rạng
Tiếng hát vời ra giục khách vào
 
Hàn Phong
 
Mây hạ: mấy xuống thấp
 
 
Liễu xanh cám ơn anh Hàn Phong đã thông cảm và họa thơ với Liễu xanh , em rất ngưỡng mộ và trân trọng thơ của ba anh làm đó, em xin tặng anh bài thơ này làm kỷ niệm của chúng ta nha. Chúc anh thật vui.Thân aí Liễu Xanh.
 

 
GIÓ ƠI …
 
Từng cơn gió thoảng mến yêu ơi
Hãy kéo lên cao những mảnh đời
Cuốn hút lòng đau qua khốn khó
Thuyền thơ lộng gió lướt ngàn khơi
Hoa cười rực rỡ rung rinh nắng
Lá biếc quên sầu Trắng tuyết rơi
Sóng hát Trăng vui đời thắm lại
Tình thêm quảng đại bớt chơi vơi
 
Liễu Xanh
 


 
 
Trạc Tuyền 13.05.2008 14:12:29 (permalink)
0
          Dặn em
 
Này anh bảo nhé Liễu Xanh ơi
Tiểu đệ Hàn Phong mến của tôi
Chỉ được họa thơ suông đấy nhé
Còn thì treo mộng ước không vơi

Em đừng có bảo anh tranh chiếm
Người ấy giỏi giang bạn thích chơi
Anh chỉ dặn em không lẫn lộn
Giữa vui thơ phú với lả lơi./.
lieuxanh 13.05.2008 17:57:31 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhat_Ton

        Dặn em
 
Này anh bảo nhé Liễu Xanh ơi
Tiểu đệ Hàn Phong mến của tôi
Chỉ được họa thơ suông đấy nhé
Còn thì treo mộng ước không vơi

Em đừng có bảo anh tranh chiếm
Người ấy giỏi giang bạn thích chơi
Anh chỉ dặn em không lẫn lộn
Giữa vui thơ phú với lả lơi./.




Xin cám ơn anh Nhất Tôn có lời căn dặn em , em tặng anh bài thơ này nhé , chúc anh vui và thương người em nhỏ này ,xin đừng vùi hoa dập liễu nghe anh .
Em Liễu Xanh
 
 

 
ÐÔI LỜI CÙNG ANH
 
Em hơi khác biệt chốn ăn chơi
Nghĩa nặng tình thâm chẳng ngại đời
Mặc sóng cuồng xô tơi vách đá
Hồn em óng ả tiếng ru hời
Duyên may ắt gặp trang quân tử
Phận rủi thôi đành đỏ lá rơi
Nước biếc trăng thanh trời đất mộng
Vòng tay mở rộng tỏ đôi lời
 
Liễu Xanh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 17:59:25 bởi lieuxanh >
KimGiang 15.05.2008 14:07:01 (permalink)
0
Trích đoạn: HÀN PHONG
 
CHUYỆN CŨ TIÊU TAN
 
Giao lưu chốn ảo cũng không sao
Dẫu có nhầm chi chẳng thẹn nào
Muội thích chơi vơi bên bóng nước
Huynh ưa quảng đại chín tầng cao
Nam nhi nghĩa khí đời xao động
Nữ giới tình tơ mộng ước ao
Chuyện cũ tiêu tan vào quá khứ
Tình thơ xướng họa đón xuân vào .
 
Liễu Xanh
 
 
Cảm ơn bạn Liễu Xanh đã quá lời, HP chỉ có mấy con chữ nhét trong ruột phải lo giữ ngày đêm, sợ nó rơi mất đấy LX à , họa với LX một bài nữa ha, chúc vui !!!
 

THUYỀN TRĂNG
 
Sáng rực vườn thơ những ánh sao
Thuyền trôi vô định biết phương nào
Dừng chân cuối ngạn trông mây hạ
Ghé bước đầu ghếnh ngắm gió cao
Thả chữ hàn huyên khi phấn chí
Gieo vần đưa đẩy phút tiêu dao
Đêm nay chốn ấy trăng lên rạng
Tiếng hát vời ra giục khách vào
 
Hàn Phong
 
*Mây hạ: mấy xuống thấp
 
KHÁCH  THƠ
 
Câu vàng ý ngọc nét Trăng sao
Lữ Khách, hài sen ghé lúc nào
Tựa gió Phong trần nao Bến Nước
Như hồn Liễu mộng ngất trời cao
Thanh Thơ diễm tuyệt tràn mơ ước
Chúa Nhật tình nghiêng ngả mặt ao
Suối nhạc tơ vàng mây ảnh ảo
Thần tiên trải nắng dắt ta vào  
 
Kim Giang
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 23:50:48 bởi KimGiang >
vũkimThanh 15.05.2008 17:10:36 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: HÀN PHONG

 
CHUYỆN CŨ TIÊU TAN
 
Giao lưu chốn ảo cũng không sao
Dẫu có nhầm chi chẳng thẹn nào
Muội thích chơi vơi bên bóng nước
Huynh ưa quảng đại chín tầng cao
Nam nhi nghĩa khí đời xao động
Nữ giới tình tơ mộng ước ao
Chuyện cũ tiêu tan vào quá khứ
Tình thơ xướng họa đón xuân vào .
 
Liễu Xanh
 
 
Cảm ơn bạn Liễu Xanh đã quá lời, HP chỉ có mấy con chữ nhét trong ruột phải lo giữ ngày đêm, sợ nó rơi mất đấy LX à , họa với LX một bài nữa ha, chúc vui !!!
 

THUYỀN TRĂNG
 
Sáng rực vườn thơ những ánh sao
Thuyền trôi vô định biết phương nào
Dừng chân cuối ngạn trông mây hạ
Ghé bước đầu ghếnh ngắm gió cao
Thả chữ hàn huyên khi phấn chí
Gieo vần đưa đẩy phút tiêu dao
Đêm nay chốn ấy trăng lên rạng
Tiếng hát vời ra giục khách vào
 
Hàn Phong
 
*Mây hạ: mấy xuống thấp
 
KHÁCH  THƠ
 
Câu vàng ý ngọc nét Trăng sao
Lữ Khách, hài sen ghé lúc nào
Tựa gió Phong trần nao Bến Nước
Như hồn Liễu mộng ngất trời cao
Thanh Thơ diễm tuyệt tràn mơ ước
Chúa Nhật tình nghiêng ngả mặt ao
Suối nhạc tơ vàng mây ảnh ảo
Thần tiên trải nắng dắt ta vào  
 
Kim Giang
 
 

 
SÁNH VAI  
 
Thương yêu cuộc sống với ngàn sao
Mặc sóng thời gian dạt hướng nào
Vững bước bên nhau tình cá nước
Hồn thơ ắt được mộng thanh cao
Sông vàng lấp lánh đời rung động
Núi thắm Trăng huyền rộng ước ao
Thánh thót đàn ai ngân tiếng hát
Người ơi ngọt mát sánh vai vào
 
Vũ kim Thanh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 17:20:02 bởi vũkimThanh >
Trạc Tuyền 15.05.2008 20:37:07 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: HÀN PHONG

 
CHUYỆN CŨ TIÊU TAN
 
Giao lưu chốn ảo cũng không sao
Dẫu có nhầm chi chẳng thẹn nào
Muội thích chơi vơi bên bóng nước
Huynh ưa quảng đại chín tầng cao
Nam nhi nghĩa khí đời xao động
Nữ giới tình tơ mộng ước ao
Chuyện cũ tiêu tan vào quá khứ
Tình thơ xướng họa đón xuân vào .
 
Liễu Xanh
 
 
Cảm ơn bạn Liễu Xanh đã quá lời, HP chỉ có mấy con chữ nhét trong ruột phải lo giữ ngày đêm, sợ nó rơi mất đấy LX à , họa với LX một bài nữa ha, chúc vui !!!
 

THUYỀN TRĂNG
 
Sáng rực vườn thơ những ánh sao
Thuyền trôi vô định biết phương nào
Dừng chân cuối ngạn trông mây hạ
Ghé bước đầu ghếnh ngắm gió cao
Thả chữ hàn huyên khi phấn chí
Gieo vần đưa đẩy phút tiêu dao
Đêm nay chốn ấy trăng lên rạng
Tiếng hát vời ra giục khách vào
 
Hàn Phong
 
*Mây hạ: mấy xuống thấp
 
KHÁCH  THƠ
 
Câu vàng ý ngọc nét Trăng sao
Lữ Khách, hài sen ghé lúc nào
Tựa gió Phong trần nao Bến Nước
Như hồn Liễu mộng ngất trời cao
Thanh Thơ diễm tuyệt tràn mơ ước
Chúa Nhật tình nghiêng ngả mặt ao
Suối nhạc tơ vàng mây ảnh ảo
Thần tiên trải nắng dắt ta vào  
 
Kim Giang
 
 

 
SÁNH VAI  
 
Thương yêu cuộc sống với ngàn sao
Mặc sóng thời gian dạt hướng nào
Vững bước bên nhau tình cá nước
Hồn thơ ắt được mộng thanh cao
Sông vàng lấp lánh đời rung động
Núi thắm Trăng huyền rộng ước ao
Thánh thót đàn ai ngân tiếng hát
Người ơi ngọt mát sánh vai vào
 
Vũ kim Thanh



 
 
               Trộm
 
Lẻn trộm vào chơi chắc chả sao
Ti toe thơ họa với ai nào
Đôi vần con cóc vui bầu bạn
Một bước ễnh ương nhảy sào cao
Trời nóng leo giàn kêu ộp oạp
Mưa tuôn lặn nước ngập ào ao
Người thương chả chấp gì phường trộm
Không khéo còn cho chỗ ké vào./.
vũkimThanh 15.05.2008 21:30:42 (permalink)
0
 
Trộm
 
Lẻn trộm vào chơi chắc chả sao

Ti toe thơ họa với ai nào

Đôi vần con cóc vui bầu bạn

Một bước ễnh ương nhảy sào cao

Trời nóng leo giàn kêu ộp oạp

Mưa tuôn lặn nước ngập ào ao

Người thương chả chấp gì phường trộm

Không khéo còn cho chỗ ké vào./.
 
Nhất Tôn


 
ÐẠO TẶC YÊU THƠ
 
Trộm cướp như người cũng dễ thương
Còng lưng vật vã luyện thơ Ðường
Phiêu du xướng họa ngời tâm đắc
Thoả chí tung hoành  đục lắc tường
Trái mộng tim ai ngào ngạt chín
Sầu riêng bịn rịn trái ương ương
Ðêm đen có lúc Trăng vằng vặc
Ðạo tặc yêu thơ cũng đẹp phường.
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 21:32:42 bởi vũkimThanh >
KimGiang 22.05.2008 00:27:36 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/8528387F544C4450AE76D2B20BC11810.jpg[/image]
ANH VỀ BÊN EM
 
Đêm nay trăng sáng diệu huyền như mơ
Mang bao lưu luyến dát vàng sông thơ
Thuyền ai lướt sóng buông lơi câu hò
Xôn xao nỗi nhớ xô nghiêng bến bờ
 
Miên man môi thấm men nồng say sưa
Rượu say mai tỉnh...Tình say quên giờ
Lung liêng đáy mắt dấu hình yêu thương
Thoát ra từ mộng giăng đầy vấn vương
 
Đêm nay trăng sáng anh về bên em
Như voan ngày cưới dịu mềm hôn vai
Như là mắt cỏ vui cài ngọc sương
Như là tiếng suối trong vườn Uyên Ương
 
Kim Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 22:03:50 bởi KimGiang >
Attached Image(s)
tamma 23.05.2008 19:17:48 (permalink)
0


quote:

Trích đoạn: Huyền Băng

Với đặc tính hiếu khách của người dân Nam Bộ, HB luôn hoan nghênh sự viếng thăm của tất cả mọi người... hihi! Nhưng vì là web, nên không thể trà nước cho phải đạo, nên đành dùng những ảnh thơ... mộng, để đãi khách.

Cám ơn Huydung, Sương Anh và Thành Dũng nha!







Hạt mưa bay lất phất
Thi vị hóa màu trời
Đôi hồn vui chất ngất
Quên bẳng trời mưa rơi

HB



DV, PT ui, xem tác phẩm của học trò nè!

Tác phẩm tuyệt quá chị Huyền Băng ui...si magnifique!!!

Bức tranh ai post đẹp làm sao
Tâm tư lay động hồn rạt rào
Ngẩn ngơ bút ngọc rơi trên giấy
Chữ liền vần nối vút bay cao...
SA
-----

Tình Người Nam Bộ

Hò ơi...
Người dân Nam bộ chúng tôi
Lòng luôn hiếu khách về chơi thăm vườn...


Trái cây chín toả mùi hương
Ngon thơm ngọt lịm như đường miá lau
Mái tranh ẩn dưới hàng cau
Xanh tươi nhờ ngọn dây trầu quấn quanh

Miền quê thôn dã hiền lành
Quanh năm cưả mở sáo mành lung lay
Ngày rằm trăng sáng ngàn cây
Trẻ em hát muá già tay nâng trà

Này đây đất mẹ quê cha
Ngàn năm vẫn mãi đậm đà tình quê
Có đi đâu hãy nhớ về
Đừng quên nguồn cội tình quê miệt vườn.


Hò ơi...
Quan san vạn dặm đường trường
Mẹ quê hãy đợi...con đương trở về...

Sương Anh

r
- Bất ngờ thiệt nha...! Em Sương Anh giỏi thiệt, bức ảnh chị mới mang vào mà em đã họa được một bài hò thật êm đềm.
Và cũng thật độc đáo khi xài chữ "đương"... rất Nam Bộ!

- Huy Dung cũng vậy đã họa vần cho bài tha thẩn của HB.

Mong mọi người cùng hào hứng như vậy để hồn thơ trong thư quán chúng ta dâng cao.

Hò ơi,
Miền Nam mưa nắng hai mùa
Mưa thời trồng lúa, nắng thời trồng khoai.

Hò ơi,
Kinh rạch chằng chịt trong ngòai
Muốn đi đến chỗ (hò ơ), phải ngồi thuyền ghe.

Hò ơi,
Mưa dầm nước mát trong khe
Cá lòng tong lội ngòai hè ta vớt lên.

Hò ơi,
Bậu đến sao có mình ên,
Chờ qua thổi lửa: rau dền nấu canh

Hò ơi,
Ngòai hiên có cụm ớt xanh,
Dầm vào mấy trái cá tanh bớt mùi

Trưa nay lòng thật là vui,
Qua bậu cùng ngồi đôi chén, chung mâm.

HB (đôi câu góp vui)

* Với miền quê Nam Bộ, thức ăn không là vấn đề quan trọng, bất kỳ khi nào khách đến cũng có thức ăn để mời, những thức ăn đạm bạc quanh vườn nhà.

*Chị cứ dắt KG đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Cầm Kỳ Thi Họa ngón nào cũng hay! Cảm trước tình Quê hương xứ sở; Cho KG Thơ Thẩn cùng chị và các bạn nha:





TÌNH NƯỚC NON

Hò ơ...
Ai về Bắc Bộ cùng tôi
Ngược Sông Hồng tiếng hát vui đôi bờ
Hò ơ...
Ngàn Dâu xanh Kén vàng tơ
Quay Sa dệt lụa đợi chờ người thương
Hò ơ...
Tình người Ngó Ý còn vương
Ao làng Sen tỏa ngát hương ru Hè

Ơ hò...Tôi kể bạn nghe
Gió đưa cành Trúc cành Tre nhớ thầm
Miệt vườn Nam Bộ xa xăm
Người đi mở đất anh em một nhà
Chim Đa Đa đậu nhành Đa
Bao giờ đến Hội cho ta thấy mình
"Qua Đình ngả nón trông Đình"
Bắc- Nam- Âu- Á đậm tình Nước Non
Xa Quê Đất Mẹ gửi hồn
Bước chân đi tấm lòng son vọng về
Ơ hò...Tôi nhắn người nghe
Suối Tiên, Nghĩa lĩnh, Ba Vì vẫn mong
Người nơi gạo trắng nước trong
Về thăm Bắc Bộ sông Hồng quê tôi

Kim Giang


_____________________________

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
ttp://vneblogs.com
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187





 
CÂU HÒ -DANG DỞ....
 
 
Ơ...hò...
 
Muốn ăn cơm trắng cá kho
Xin em đừng ngại dắt bò nuôi trâu
Nhà anh ruộng rộng ao sâu
Có hoa thiên lí ,mướp bầu em ăn.
 
Ơ...hò
 
Nhà nông còn lắm khó khăn
Rảnh rang em lại nuôi tằm kéo tơ
Yếm đào tay dệt sợi mơ
Cơm no áo đẹp...Hẹn chờ em sang....
 
Ơ... hò...
 
Nhà tôi ở cạnh nhà nàng
Thoát nghiêng cánh bướm đã sang vườn hồng
Vì anh mê mải nghề nông
Em chê...Nên kén tấm chồng làng xa....
 
Ơ...hò...
 
Rồi ngày rời gót đi qua
Câu thương câu nhớ...Bỏ nhà ngẩn ngơ
Tôi buồn hò lắm thành thơ
Ai thương xin tới...Chung  bờ khát khao...
 
ơ...hò...
 
TAM MÃ
 
CHÚC CHỊ VÀ KIM GIANG VUI VẺ VỚI MỌI NGƯỜI...CÂU HÒ ĐỒNG LÚA THÌ NGẮN HƠN HÒ SÔNG NƯỚC ĐÓ KIM GIANG À...NÊN MÌNH MỚI VIẾT LÀ< Ơ...HÒ > CỦA BẠN LÀ ĐIỆU HÒ MÊNH MANG QUÁ HA... 
  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2008 23:38:27 bởi tamma >
Trạc Tuyền 23.05.2008 21:30:11 (permalink)
0
Học hò
 
Hò ơ...ơ...ơ...
Nam bộ nhiểu rạch nhiều sông
Không biết là có ai trông mình về
Hò ơ....
Đang ở Đà nẵng xa ghê
Người chê bảo trước tôi về Hà Tây
Hò ơ...
Quê tôi có hội Chùa Thầy
Chùa Hương Nam Sơn Đệ Nhất Động nơi này chốn tiên
Hò ơi.........hết hơi rồi Kim Giang ơi!
vũkimThanh 24.05.2008 14:57:57 (permalink)
0
Hết hơi thì lại tiếp hơi
Ðể tôi hò hét mấy lời bạn nghe
 
 
 
Hò ơ…ơ…..ơ
Quê tôi ở cuối trời xa
Có biển sóng hát mặn mà dịu êm
Hải cảng tàu đậu như nêm
Ðồ Sơn thắng cảnh ngày đêm đượm tình
Hàng ngàn cô mắt môi xinh
Hoa tiên ngóng đợi bóng hình người xa
Khi nào trời bớt sương sa
Thăm quê mời ghé thăm nhà tôi luôn
Hồn thơ chắp cánh chuồn chuồn
Bay lên đậu xuống...ờ..Bay lên đậu xuống....hết buồn ..hết lo ….ờ...
 
Hò ơ …..Mỏi cánh rồi Kim Giang ơi ….
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 15:03:14 bởi vũkimThanh >
KimGiang 28.05.2008 01:03:29 (permalink)
0
 
ĐỪNG TRÁCH EM VỘI LẤY CHỒNG
 
Ớ này anh Cả, anh Hai, anh Ba... ý ơiiiiii
Vội xuôi vội ngược...Hãy ngơi...Nghe em hò
 
Hò ơ...ơ...ơ...ớ hò
 
Cơm trắng ăn với cá kho
Cớ sao Đà Lạt còn Hồ Thở Than
Bánh xe ngựa ngược thời gian
Lần theo nỗi nhớ mây ngàn đồi thông
 
Hò ơ...
 
Anh trách em vội lấy chồng
Em chờ cau héo Trầu Không lụi dần
Muốn dâng Mẹ bát canh cần
Không ai xuống ruộng Tầm Xuân lỡ mùa
 
Hò ơ...
 
Biết nói thật hay tán đùa
Sao lúc gặp Mẹ chả thưa thốt lòng
Bướm vàng bay tủi cánh Hồng
Trai nam nhi gánh tang bồng vướng vai
 
Hò ơ...
 
Lỡ còn đâu nữa ngày mai
Đôi mình hai ngả (ờ...) biết ai...Mặn nồng...
 
Hò ơ...ơ...Hò...
 
Kim Giang
 
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 106 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9