MÙA THU QUÊ NHÀ

Tác giả Bài
Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
MÙA THU QUÊ NHÀ - 28.07.2018 06:49:57
0
VỀ ĐI…
Khi buồn mái tóc cũng gầy
Biết bao nhiêu sợi,rụng ngày nhớ mong
Cúi đầu…Núi tắm dòng sông
Trăng mâykhỏa nước,bế bồng núi trôi.

Thế mà mái tóc của tôi
Ấp hương chốn cũ,nhớ thời vuốt tay
Người đi tự bấy đến nay
Tóc bung gãy rối,canh chầy lẻ loi.

Sân ga,còn nhớ tiếng còi
Tàu đi,có nhớ mặn mòi vẫy tay
Nỗi niềm tóc gió tung bay
Bên màn sương lạnh,rơi đầy trống canh.

Lệ vương bóng lá rời cành
Bờ môi kỷ niệm hóa thành giá băng
Mở lòng nhắn chốn xa xăm
Về đi …Kẻo mái tóc nằm chốn xa.
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 29.07.2018 21:49:27
0
CƠN MÊ TRỘN MÙA.
Cỏ xuân mướt mắt mầm chồi
Dắt hồn xuân chạm ,vách trời tường mây
Trai Thanh ngực gió căng dây
Gái Son môi má, hây hây dịu  hiền.

Đang thời sông núi, chuân chuyên
Vội dâyTiền định, buộc duyên gót giày  
Đỏ đèn, mắt liếc,cuồng quay
Nụ yêu xâm lấn …Hết ngày trẻ con.

Tình ai, vỡ nụ cười giòn
Yêu ai, khóa trái,tim son tự tình
Bao nhiêu lửa cháy rung rinh
Ngập trong ánh mắt,đốt hình bóng nhau.

Môi hồng khoe sắc trầu cau
Xe hoa áo cưới khoe màu nắng mê
Mùa thu, khoe gió lạnh về
Buồng duyên khoe chốn… Cơn mê trộn mùa.
MINH TUẤN
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 29.07.2018 21:54:42
0
HỎI TRỜI
Dẫu duyên chẳng được thành đôi
Ơn em cũng đã cho thời  biết mong
Dù ngoài mặt chẳng bằng lòng
Cũng đành ôm phận ,đục trong kiếp người.
 
Em đang lãng mạn thắm tươi
Hồn nhiên anh với nụ cười thân quen
Đùng đoàng pháo nổ ra xem
Xe hoa áo cưới, làm hoen mắt buồn.
 
Rồi như cốt truyện sầu tuôn
Rồi như vở kịch,diễn buồn vẩn vơ
Thẫn thờ tôi những  vần thơ
Cắt duyên tao ngộ ,xót bờ chữ câu…
 
Thị thành em ngắm đèn mầu
Hương thôn anh ngó nơi nhầu nét trăng
Hỏi trời bên những tháng năm
Con tim hóa thạch… Biết nằm chốn nao?
MINH TUẤN
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 29.07.2018 21:58:22
0
THOÁNG QUA CHÚT NHỚ.
Con đò vỗ sóng dòng sông
Dòng sông uốn lượn bế bồng làng quê
Cánh đồng trộn sắc con đê
Núi xanh đơm bóng trăng thề lại qua..
 
Mơ còn… Bóng kẻ hôm xa
Mà cười lại thức …Người nhà buổi nay
Mùa Xuân ,hoa chẳng cầm tay
Đành theo Nắng hạ đợi ngày Nguyệt thu.
 
Ước đầu chẳng tới lời ru
Đành khơi tiềm thức, ủ nhừ cội sương
Bước chân đã chẳng chung đường
Quang nơi ,gánh nẻo đau thương ngậm ngùi.
 
Bấy năm,nghìn tủi khiến xui
Tà dương lặng lẽ ,chẳng lùi ước hoa
Bấy năm, kẻ lạ người xa
Thoảng qua chút nhớ, mà ra bạc đầu.
MINH TUẤN
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 29.07.2018 22:07:03
0
MUỐN QUÊN…
Tại người giữ tuổi xuân tôi
Cho nên ,tôi chẳng không thôi nhớ nàng.
Khi nào, dứt gánh thời gian
Thì thôi, nỗi nhớ gửi màn tịch liêu.
 
Cuộc tình chỉ có bấy nhiêu
Mà thương cũng đủ bao chiều dứt day
Nồng nàn một chút hương bay
Cho chiêm bao mãi, xếp gầy kiếp mơ.
 
Tại thời, tay nắm Ngây thơ
Trăng rơi mắt lá ,sương mờ tóc xanh
Vào yêu một thoáng long lanh
Mà khơi tới tận, năm canh nỗi niềm.
 
Hồn rưng ,rưng với mọi miền
U hoài chen lấn khoảng riêng trái hồng
Muốn quên …Cuộc sống còn không?
Khi hồn hai đứa đã lồng bóng nhau.
MINH TUẤN
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 29.07.2018 22:09:39
0
NẮNG GIÓ MÙA THU
Nắng vàng sưởi ấm hồn thu
Gió ru khúc nhạc mát lừ giọng sương
Tiếng cười dẫn bước quê hương
Bờ ngô chim gáy,rau vườn chim sâu…
 
Tiếng yêu khơi bến mộng đầu
Bờ môi biển động,ngập sâu sóng lòng
Tình từ ánh mắt đầy đong
Đốt tan hình bóng,chảy dòng ngọt thơm.
 
Cùng say hình bóng xuân sơn
Cây yêu  trao nụ ,trả ơn cuộc đời
Nồng nàn như ngói mưa rơi
Bâng khuâng như núi, muôn lời gió đưa.
 
Chòng chành thu ,những cơn mưa
Khiến yêu chếnh choáng ôm mùa dệt tơ
Bâng khuâng thu ,ánh trăng mơ
Khiến tim đôi lứa ,ngóng chờ nụ hôn.
MINH TUẤN
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2018 12:36:56 bởi Nguyệt Hạ >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 29.07.2018 22:12:24
0
TRÁCH AI ?
Dại khờ ai cũng lần qua
Khôn ngoan ai cũng tỏ Ta với đời
Chữ yêu,sao nỡ để chơi
Vỡ gương cũng tại, thói đời bạc đen.
Chia lìa… Ai muốn làm quen?
Xuân nhờ tin tưởng ,đua chen nghĩa tình
Hạ vừa rực rỡ bình minh
Thu sang đã héo, nụ tình đầu môi.
 
Ôm mùa thổn thức cùng tôi
Bóng trăng thề hẹn,góc đồi nhịp tim
Bây giờ tất cả đều im
Khoảng trời vô nghĩa, đắm chìm nỗi đau.
Tủi hờn hương bưởi hoa cau
Núi ôm mây khóc, xám màu dạ đông
Mưa dầm ,còn có dòng sông
Lệ dầm, gối lẻ mà không dỗ dành
Tình ơi ,quá đỗi mong manh
Người đi kết mối ,bỏ cành nhớ nhau
Giấc nồng ,cũng mất từ lâu
Chong đêm đôi mắt ,ngập sầu trách ai.
MINH TUẤN
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 30.07.2018 09:27:09
0
NHẮN AI…
Nắng thu, vàng chảy đầy tay
Tình ơi, xin hãy về ngay nhặt mùa
Cỏ hoa mắt chẳng chen đua
Nhưng trong dạ gió, quả ùa ngọt thơm.
 
Nắng không e ấp chập chờn
Mà mây xanh trắng ,đẹp hơn mấy mùa
Dắt hồn chạm ngõ say sưa
Bước chân tìm kiếm, đón đưa dáng hình.
 
Nhiệm mầu quê mẹ lung linh
Xóm thôn bất diệt gọi tình cố nhân
Hãy quên gió bụi cát lầm
Về nơi thu thảo, tìm mâm ngọt bùi.
 
Ngàn năm thôn xóm khiến xui
Trăm năm mái ấm,buồn vui với làng .
Ở trong muôn nẻo quan san
Từ nơi cắt Rốn …Nhớ vàng chôn Nhau.
 
Ngút ngàn mộ cỏ bờ lau
Ở trong vô tận còn màu ông cha
Nắng vàng trải rộng bao la
Gọi mùa thu tới như là nhắn ai.
MINH TUẤN
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 30.07.2018 09:31:19
0
 
GIẤC MỘNG ĐÊM THU.
Cuối hè đã dứt lời ve
Đầu thu mưa đổ, tiếng nghe cũng buồn
Mây trời lớp lớp ngàn khuôn
Giấu sao tháng hạ,bằng luồng sương bay.
 
Trăng giờ,thắm nét đêm say
Ru hồn non nước, bõ ngày vọng thu
Chiều vương lối mộng sa mù
Bờ vai hương cúc, gió ru tiếng lòng..
 
Vào mơ nối lại tình mong
Nhịp tim vỡ mạch ở trong giấc hồng
Díu dan lửa loạn phiêu bồng
Dìu nhau ảo ảnh, môi hồng vẹn hương.
 
Khát khao cảm xúc phi thường
Quên đi tuổi tác đời thường bấy lâu
Bãi lòng …Gió đánh vùng sâu
Hồn đêm… Rã mộng…Tiếc nhầu mắt môi.
MINH TUẤN
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:06:30
0
NHẶT CHIỀU SÓT LẠI…
Hạ xuân, nắng đỏ bầu trời
Mưa lành sương  ngọt, hẹn nơi gió trào
Thu đông ,về  ủ chiêm bao
Rượu pha nhan sắc…Uống vào tháng năm…
Ôm tình, hơi ấm chiếu chăn
Khi ngang sợi tóc ,lúc nằm ngực say
Đêm vin, lưng Nguyệt tỏ bày
Ngàytrông dáng  Nhật… Đủ đầy dạ yêu.
 
Tận cùng,sướng khổ bao nhiêu
Đi đâu hình bóng,cũng chiều điệu vui
Dung nhan,chia sẻ ngọt bùi
Nhặt chiều Sót  lại… Đã lùi trăm năm.
Dìu nhau qua những khó khăn
Vượt bao đêm cạn, mộng nằm gọi nhau
Nhớ  ngày… Men Rượu hương Cau
Trộn vào nhan sắc… Hóa màu nắng mơ.
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:08:51
0
NGỠ LÀ SỎI ĐÁ VÔ TRI.
Yêu mong hạnh phúc lan tràn
Ngờ đâu duyên phận, buồn đan lát sầu
Chiều thu ngõ vắng đầy Ngâu
Đêm dông  gió lạnh, mái đầu rối quanh.
 
Hoa tươi bởi lá còn xanh
Áo khi đã bạc ,tình manh chẳng còn?
Nụ cười lúc nhạt sắc son
Trùng hoan đôi mắt, chảy mòn giọt cay…
 
Buồn đêm lê kéo sang ngày
Trái ngang cố nhịn ,đọa đày cố câm
Đa đoan gánh kiếp hồng trần
Một lần lầm lỡ …Chẳng ân oán gì
 
Ngỡ là sỏi đá vô tri
Gặp người cảnh ngộ, cũng thì thầm khuyên
Đừng so đo với  kim tiền
Hướng về hậu vận mà chiêm nghiệm mình…
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:12:04
0
NGÀY YÊU…
Con đường, dẫn bước về làng
Không tên, nên giọt nắng vàng đỏ môi
Tóc dài, áo trắng tinh khôi
Dày vò ánh mắt, của tôi dáng hình.
 
Mời em, ngồi sát góc tình
Tự do còn mở,chúng mình đặc trưng.
Ngại e ,một thoáng ngập ngừng
Ở trong huyết quản, giọt mừng sục sôi.
 
Lục bình ,ở chốn sông trôi
So đo chi với cuộc đời có anh
Hoa hồng đóa trắng bông xanh
Áo em đã có,tình anh giữ gìn…
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:14:22
0
LẠC DUYÊN…
Đông về sương gió cô liêu
Hồn vương lúng túng bao điều lắt lay
Buồn làm bạn với cơn say
Trăng đêm thao thức ,nắng ngày hoang mang.
Trách bàn tay chộp vội vàng
Làm tơ đứt chỉ …Đò sang bến người
Học chi cho tới lớp mười
Tính sai Tầm Với …Cho cười mỉa mai…
 
Chán đời, bưng bát cơm nhai
Chan canh mướp đắng …Nhớ  bài lạc duyên
Cỏ cây hoa lá dịu hiền
Vỗ êm giấc ngủ ,cơn Điên cũng lành…
Thời gian vó ngựa phi nhanh
Bỏ nơi thói phố ,nắng hanh trái mùa
Về nơi gừng mặn,chanh chua
Tôi nghe gió thảo… Hát mùa Trăng thơm.
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:17:37
0
BẦU TRỜI –THIÊN LÝ
Sương đông vùi kiếp lá vàng
Gió mang dao kéo ,cứa ngàn vết hanh
Năm dài ,phế tận, Đời xanh
Thọ trời phá sản ,người Lành,kẻ Gian.
Gia tài ,chẳng thể đem mang
Chỉ còn chiếc bóng,chốn hoàng hôn rơi…
Chia phần Khánh kiệt ở đời
Chỉ còn Bia đá với lời Vọng ngôn…
 
Lang thang tăm tiếng dong hồn
Những người Thất đức, nào khôn được Trời
Phủi tay lá số thì rơi
Gật đầu tận tuyệt …Tới đời cháu con.
Bầu trời ,Thiên lý nước non
Ai người cảm mến ,ai còn tiếc thương
Soi người,chẳng  ngắm lại gương
Đừng nên để oán…Tiễn đường mạng vong.
Cưu mang tươi héo hoa vòng
Những người có Đức, sống trong dạ người
Ngược xuôi, dòng chảy xanh tươi
Mất còn…Ai tiếc những người Nhũng tham.
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:19:46
0
NGÀY MÙA…
Tôi đi lúa chửa tới mùa
Mạ non tay vẫy, lá bùa hẹn em.
Tôi về, gốc rạ khô reng
Mùa xong ,thóc đã theo em về nhà.
 
Mang duyên trong ngọc trắng ngà
Tìm em khững bước, thấy là người đông
Hỏi thăm, em sắp lấy chồng
Lặng nhìn lối cũ ,bóng hồng bạc phai…
 
Tơ duyên, chẳng thể van nài
Vườn thơm chẳng trách, bướm ai bay vào.
Sóng tình, một chút chênh chao
Hồn như thuyền lạc ,trôi vào bến hoang.
 
Trút đi cơn cớ bàng hoàng
Đành như gốc rạ ..Ôm tàn tạ đông.
Đèo bòng, tới lúc uổng công
Hỏi nơi Tơ Nguyệt… Buồn không hỡi người.
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:23:39
0
NỬA TRĂNG CÒN LẠI.
Mỗi khi thu úa qua đời
Nỗi niềm trắc ẩn ,bầu trời lệ sương
Bơ vơ,trọc trụi cây đường
Thất tình đông gió, lạnh vương vấn hình.
Vô duyên, đánh mất nửa mình
Người đi theo bước,địch tình mới quen.
Trăng rơi xuống nước tình em
Khỏa tay vớt lấy ,để đem về nhà .
 
Nửa trăng, còn lại phần ta
Sương mây ngấn lệ, Ngân hà đóng băng
Kiếm tìm nơi nửa khít khăng
Vá khâu hai mảnh trăm năm mái nhà.
Mấy dòng sông chẻ ngã ba?
Mấy yêu có được mặn mà trước sau?
Tóc xanh,nay đã lạc màu
Bởi thương trao hết ,nửa sau nghĩa vàng.
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:25:45
0
NHỚ XƯA EM BƯỚC QUA CẦU.
Ghế đông, ngồi dựa mạn chiều
Hong phơi hanh héo ,trăm điều gió sương
Bàng hoàng ,chiếc lá Thiên hương
Thấy Thu cởi áo,vứt vương cảnh sầu…
 
 Nhớ xưa Em bước qua cầu
Hương thơm còn gửi, nơi đầu gió Anh
Hồn sầu,héo úa mộng xanh
Cây yêu gãy ngọn,rừng lành gốc trơ…
 
Vấp chân, cú ngã bất ngờ
Thềm hoa chẳng cản,đường tơ trượt xoài
Đau Tâm ,hơn tím hình hài
Sầu ôm kỉ niệm…Gia tài nhỏ nhoi…
 
Lối người ,ấm nắng vàng soi
Đường Tôi vận xúi,mặn mòi giọt sương
Trách nơi vô lượng Tình trường
Phủi tay chi để …Sông Tương cạn giòng.
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:27:46
0
VÀO YÊU.
Đam mê bản nhạc thất tình
Bởi trong câu hát có Mình đắng cay
Biết yêu,là áng mây bay
Mà nơi đồng cạn …Vẫn ngày đợi mưa.
Giọng người, chim hót say sưa
Tai nghe bén tiếng …Cánh vừa vụt bay
Cố nhân ,réo gọi đêm ngày
Biển xa mất dấu,mưa bay trụi trần…
 
Vào yêu, để ước duyên gần
Mà sao giọng hứa, hóa thân bão lòng
Trăng còn thả bóng bên song
Nỗi buồn đã thắt, đáy lòng chiêm bao.
Tưởng yêu ,mộng mị khát khao
Khi tan tác nhớ ,hóa Dao cận kề
Tặng nhau vết cứa tái tê
Từ đêm trăng cuối …Rút về Núi xa.
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:30:39
0
LỜI THỀ ĐÃ CHẲNG ĐÓNG ĐINH.
Từ khi, phá sản lời thề
Trắng tay,Tôi với lối về đơn côi
Bạn bè, với bóng đêm bôi
Trăng sao, bỏ mặc gió trôi nổi gào.
 
Giấc buồn, cũng lạc chiêm bao
Chong đôi mắt thức,ngó vào hư vô
Ngồi hong ngọn gió dại dồ
Mong quên, được chút thế cô quả sầu.
 
Thu tàn,sông cạn còn đâu?
Núi cao mặc áo, xám màu nguội tro
Không thuyền ,mất cả câu hò
Núi hoang ,bặt tiếng chim lo líu cành.
 
Ngày xưa ,thôi gói để dành
Mơ đâu lạc mãi ,chữ danh chữ tình
Lời thề ,đã chẳng đóng  đinh
Thì thôi …Cột tích ,giữ mình làm chi…
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:33:03
0
MAI NÀY…
Mai này ,qua ngõ nhà tôi
Có còn thơm chút, hương trôi gió lùa
Đường ngôi, chẻ mái tóc xưa
Có còn bung sợi ,vui đùa lưng sau.
 
Mai này,ngắm lại hàng cau
Nhu mì sợi nắng ,rơi màu chảy tan
Giàn trầu, quấn quít dung nhan
Núi vôi trầm mặc ,ngó làn mây bay…
 
Mai này, lối cũ thơ ngây
Tiếp tân ánh mắt,ngập đầy bóng sương
Chiếu chăn…Khi đã lạc giường
Vầng trăng cũng vụn,tấm gương khó lành.
 
Mai này,lại thuở sông xanh
Nắng thì thay áo,mưa giành giặt mưa…
Con thuyền, mộng ảo ngày xưa
Bão giông đã dập… Nát mùa sông Tôi .
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:35:26
0
NGÀY XƯA…
Ngày xưa mái tóc ngang trời
Hong hương của đất, rong chơi gió ngàn
Hữu tình,ánh mắt đi hoang
Tương tư mọc nhánh , yêu vàng vọt mơ.
 
Ngày xưa chẳng biết làm thơ
Hồn nhiên chiếc lá ,ngu ngơ sớm chiều
Dạ trong, muốn nói lời yêu
Miệng ngoài còn ngại ,đến điều vấp chân.
 
Hoa đào,đỏ thắm mùa xuân
Đôi môi khao khát âm thầm gọi tên
Nối mùa, mái tóc dài thêm
Tưởng như sóng vỗ, biển đêm hẹn hò…
 
Ngày xưa, chửa biết chữ lo
Khiến duyên chậm trễ…Đến Đò qua sông
Đơn phương, góp nhớ bằng không
Ôm hình trăng cũ…Phiêu bồng tháng năm.
MINH TUẤN
 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2019 00:10:04 bởi Ct.Ly >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:38:43
0
ĐÔNG XÒE NĂM NGÓN BÀN TAY…
Dứt cành, chiếc lá bay xa
Cây trơ trọi đứng bao la sương đày
Đông xòe năm ngón bàn tay
Gió nghiêng ngả hắt, lạnh đày đọa Tâm.
 
Nhớ chiều tháng bảy bâng khuâng
Nón tung gió lộn, tuột tầm quai thao
Chiều run ,ấp úng má Đào
Nhờ Ô, chung đội mưa ào ạt trôi.
 
Mưa giăng, ướt trộn bầu trời
Anh lau mấy hạt, đậu nơi mi mềm
Khẽ khàng, chim Sáo gọi tên
Vòng tay lưng ấm, ủ bên mưa đầy.
 
Hoa xuân …Nỡ để Bướm gầy
Vườn yêu Gió đóng,tường Mây cổng Rào
Cơn mưa chiều ấy nôn nao
Ai ngờ sương muối, sát vào Dạ cay
Đông xòe năm ngón bàn tay
Gió nghiêng ngả hắt,lạnh đày đọaTâm…
MINH TUẤN



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2019 00:21:56 bởi Ct.Ly >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:41:19
0
RỦ NHAU.
Rủ nhau chim đậu chung cành
Cùng mơ nét nhạc viết thành nốt yêu
Muốn quên đông giá sớm chiều
Đôi Môi quấn quít, nói điều vọng Tâm.
Rủ Em , vào chốn bâng khuâng
Nhu mì bẽn lẽn,dạ mầm đỏ môi
Mây cao, vẽ rối bầu trời
Hương Em tóc thả… Vào Tôi tượng hình.
 
Rủ em ,lạy tạ chữ Tình
Chia tay thơ ấu ,thêu hình áo khăn
Vụng lời… Đừng chấp câu văn
Hoa ngôn vạn nói …Đâu bằng một yêu.
Rủ em,Thu tím bao nhiêu?
Mặc Đông rón rén ,mang điều lạnh căm
Lửa lòng ,đốt cháy tháng năm
Rủ nhau chi lắm ? Đâu bằng hợp hôn.
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:43:29
0
PHẢI TỪ…CỔ TÍCH
Hỏi nơi hạnh phúc thương yêu?
Phải từ muối mặn ,trộn điều gừng cay.
Tháng ngày, Nhật Nguyệt nồng say
Phải từ đường mật ,trộn ngày ước ao.
 
Trăng cười diệu ảo ngàn Sao
Phải từ tóc Gió ,thơm trào ngực Mây
Bốn mùa tình vén đôi tay
Phải từ Cổ tích…Dẫn bầy cháu con.
 
Hẹn thề,thắm thiết nước non
Phải từ  gánh vác , tuổi Son cuộc đời
Dân ca, hát tiếng Người ơi
Hợp hôn cũng đủ, thêm lời Nhạc xanh.
 
Bây giờ đông giá chiều hanh
Tâm tư muốn hỏi …Ngọn nghành bến yêu?
Phải từ, tận tuyệt buổi chiều?
Nguyệt đăng dáng nhớ..Dẫn diều bay xa.
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Re:MÙA THU QUÊ NHÀ - 06.01.2019 09:45:32
0
20/10/2018
CHO TÔI.
Buồn vui , tao ngộ đêm ngày
Tơ xuân vô tận ,rơi đầy cõi Tâm
Yêu trời .đang nắng thì râm
Ghét mưa kéo bão ,về dầm dập mây.
 
Tình chào đón thuở thơ ngây
Môi hoa hé nở ,tóc mây thả hồn
Rủ yêu nhắn đợi hoàng hôn
Chờ đêm Lêu Lổng… Bồn chồn Nguyệt trông.
 
Bao nhiêu.. kỉ niệm chất chồng
Ai ngờ, ,Một thoáng hết hồng duyên Tôi
Hẹn thề, kiến tạo đầu môi
Bờ sông Này lở …Đem bồi bãi Kia  .
 
Bất ngờ ,đón cuộc xẻ chia
Cho chiều dứt mối… Cho khuya hững hờ
Ôm  buồn, gậm nhấm chữ ngờ
Đau nghe văng vẳng ,lời thơ thất tình.
MINH TUẤN