yêu

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 97 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 13.08.2021 11:18:25
0
có gì đâu...
 
có gì đâu, một buổi chiều say nắng
đôi ba lần ánh mắt chạm nhau
hay chỉ lỡ nhịp tim ở nơi đâu
đêm vẫn cứ bình yên, mai quên cả
 
có gì đâu, giữa phố đông xứ lạ
anh người dưng, em cũng người dưng
chỉ lời yêu, mà sao cứ ngập ngừng
yêu đã khó, mở lời sao càng khó !
 
có gì đâu, một buổi chiều chợt nhớ
có vài lần thầm trộm nhớ đơn phương
theo ai đó khắp các nẻo phố phường
rồi nấp vội, sợ ai kia thấy được
 
có gì đâu, một buổi chiều đếm bước
ngẫm xem mình được mấy lần yêu 
ví như ta đừng mộng mơ quá nhiều
thật chẳng có mảnh tình nào để nhắc
 
có gì đâu, bỗng chiều nay trầm mặc
chợt ưu tư bởi năm tháng vô tình
rồi thẫn thờ nhìn con phố, lặng thinh
tiếng thở dài, có gì đâu ! lại nhớ...
 
ms witch
London 
13 August 2021
 
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 17.08.2021 23:07:23
0
 
nằm nghe biển hát
 
biển xưa, ngọt tiếng yêu thương
ru em vơi kiếp tơ vương nhọc nhằn
trái tim rỉ máu, khô cằn
tháng năm biển khóc còn hằn vết thương
 
lau khô mắt biển lệ tuôn
lắng nghe sóng kể nỗi buồn, mà đau
hỏi anh, mấy đợt bể dâu
biển xưa mấy bận đổi màu, còn xanh ?
 
nước lên, nước xuống, cũng đành !
đục trong mấy kiếp, cũng thành chuyện xưa
cho dù nắng, cho dù mưa
thủy triều mấy đợt, sớm trưa...
qua rồi !
 
biển là biển, thế đấy thôi !
hết giông tố, biển là nơi yên bình !
đêm nằm nghe kể chuyện tình
như nghe khúc hát quê mình, ngày xưa...
 
ms. witch
 
London
17 August 2021
 
* chỉnh sửa "biển yêu thương"  posted 25.06.2009, trang thơ cũ.
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 18.08.2021 00:05:13
0
 
đường xưa...


đường xưa vắng mái tóc thề
cỏ cây ngơ ngẩn, lối về lạnh hoang
chim thôi ca hát véo von
bốn mùa tê tái ngõ hồn buồn tênh
 
em đi, để nhớ lênh đênh
anh ngồi lặng lẽ tìm quên tháng ngày
giấc nào tỉnh, giấc nào say ?
cũng đành nhìn áng mây bay
nuốt sầu
 
chiều nay, nỗi nhớ nơi đâu ?
non cao, hay chốn vực sâu
anh tìm...
tìm hoài, không thấy bóng em
đường xưa, trăng rớt giữa đêm
không màu...
 
ms witch
 
London
17 August 2021
 
chỉnh sửa : đường xưa posted 15 July 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2021 00:06:14 bởi ms.witch >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 21.08.2021 21:06:40
0
cà phê đắng, và anh...
 
một người đi ngang phố
mang ký ức xa vời
chờ ai trong nỗi nhớ
đợi hoài, tháng năm trôi
 
bóng chao nghiêng, dắt bóng
dõi theo ánh trăng tàn
vớt trăng, ủ vào mộng
mộng trôi theo dòng sông
 
chẳng còn ai để trông
đi mãi về cuối phố
chờ một cơn mưa nhỏ
mong trôi những nỗi buồn
 
nỗi buồn theo mưa tuôn
chỉ còn lại khoảng trống
trong tim, chợt lạnh cóng
bỗng nhớ, nắng cuối mùa
 
tìm về góc phố xưa
nơi có mùa hoa tím
và những chiều mưa đổ
cùng ai đó, đợi chờ...
 
một lời hứa vu vơ
một câu nói ơ thờ
một điều không có thật
và anh, cà phê đắng...
 
ms witch
London
21 August 2021
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 21.08.2021 22:49:08
0
chào anh, sài gòn phố
 
chào anh, sài gòn phố
có còn mùa thương xưa
cùng với những cơn mưa
trong những ngày nắng gắt
 
thương ai, buồn trong mắt
đem giấu ở trong tim
từng đêm cứ đi tìm
một niềm đau không thật
 
mong anh, luôn ngon giấc
khi nhắc đến em xưa
là những chiều đón đưa
là cơn mưa bất chợt
 
mưa còn rơi, không ngớt
nắng từng đợt, chao nghiêng
mùa ngang phố, muộn phiền
hỏi anh, còn gì nhớ ?
 
chào anh, sài gòn phố
vẫn tình anh, mênh mang
em về, níu muộn màng
gửi về anh, để nhớ...
 
ms witch
London
21 August 2021
 
chúc vui nhé ! 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 03.11.2021 08:47:06
0
con đường mùa thu...
 
ai thả câu hát dân ca
đưa ai đi về bến mộng
chiều nay, sông thơ gió lộng
câu hát rơi vào hư không
 
chớm thu, đã nhuộm sắc đông
lạnh tràn nẻo đường, góc phố
hoa mùa hè chưa kịp trổ
như lá đổ ngập lối về
 
con đường phía trước lê thê
đâu rồi một vài tia nắng
đánh thức mùa thu tóc ngắn
đôi mắt em thơ mơ màng
 
đừng hỏi hai chữ thời gian
mùa thu, đâu ai còn nhớ !
chỉ còn con đường lá đổ
trông mãi một người cuối trời
 
ms witch
 
London
03 Nov 2021
 
 
 
 
 
 
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 13.11.2021 08:08:29
0
nhờ gió gửi mẹ về trời...
 
cuối cùng mẹ cũng đi rồi
nhờ gió gửi mẹ về trời yên vui
qua rồi, một kiếp làm người
đúng, sai mặc kệ, mỉm cười mà đi !
 
lên trời, theo gió vu vi
trần gian đâu thể so bì cõi tiên
mẹ về nơi chẳng ưu phiền
non xanh, nước biếc, sông thiêng núi ngàn
 
mẹ đi, bỏ mặc đa đoan
bụi trần thôi vướng, an nhàn thảnh thơi
vắng con, tiễn một đoạn đời
nhờ gió gửi mẹ về trời yên vui !
 
ms witch
London
12 Nov 2021
(tiễn mẹ ra đi thanh thản)

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 02.12.2021 03:38:16
0

 
là em...
 
là em, không gió, không sương
chỉ là nắng đổ trên đường hoa...
rơi
cho tình cờ chạm khẽ người
để thương, để nhớ, để lời hẹn...
quên!
 
là em, không tuổi, không tên
chỉ là hạt cát rớt trên biển đời
sóng dâng, bão tố ?
mặc, Trời !
ai thương, ai nhớ, ai hợt hời...
vẫn em !
 
là em, ôm cả trời đêm
lật sông, dò biển, chỉ tìm lời...
yêu!
muộn màng tiếc nắng cuối chiều
lời yêu để lại, 
xót ! nhiều nỗi đau
 
 
là em, chút đắng, chút sầu
chỉ là nỗi nhớ bắt đầu từ...
anh
không ai nhắc, quên chẳng đành
gửi cho gió,
hẹn để dành mai sau!

London
01 Nov 2021
ms witch
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 19.12.2021 22:04:32
0
phải thế đó...
 
yêu vài người cho biết
quen vài người cho vui
đừng để đời ngậm ngùi
sống cuộc đời nhàm chán
 
người ta đâu vì bạn
bạn việc gì phải đau ?
mấy ai khóc sẽ giàu ?
mấy ai cười sẽ khổ ?
 
mỗi người một phận số
số trong lòng bàn tay
nắm chặt lại chẳng đầy
buông ra không thể rớt
 
sóng sẽ xô từng đợt
như thời gian chẳng ngừng
chúng ta chỉ người dưng
cùng nhìn về một hướng
 
đời không như tưởng tượng
bởi ảo ảnh màu hồng
như vớt trăng đáy sông
bao giờ ta có được ?
 
để người đi phía trước
ta chậm bước, từ từ
nhiều năm tổn tâm tư
thời gian và trí óc
 
mỗi ngày mặt trời mọc
mỗi ngày hoàng hôn buông
mỗi ngày đếm nỗi buồn
rồi mai trời cũng sáng !
 
tại sao cứ buồn chán ?
không yêu bản thân hơn
tìm một người để thương
và một người để nhớ !
 
đời, là phải thế đó !
 
ms witch
London 19 Dec 2021


 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2021 22:18:57 bởi ms.witch >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 01.01.2022 03:58:11
0
vẫn là phố xưa...


chiều nay đem áo ra phơi
đó đây rộn rã tiếng cười vỡ đôi
đời còn bạc trắng như vôi
ai về ngược lối, cho tôi nhắn lời


tâm mang sự rối tơi bời
buộc rồi lại gỡ
còn người còn ta
đì đùng pháo nổ xa xa
trời Tây chớp mắt,
năm qua nữa rồi...


buồn xưa, quẳng gánh đi thôi
ngày mai thức giấc đơn côi
vẫn là...
ngồi nhìn nỗi nhớ đi qua
vẫn là phố của ngày xưa...
không mùa...
ms witch
London
31 Dec 2021
 
happy new year 2022
best wishes to all, dear friends !
 


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 04.01.2022 21:36:06
0

 
vẽ ký ức
 
có ai vẽ lại được ký ức
như giấc mơ của chúng ta ngày xưa
đơn giản, chỉ là những cơn mưa
bất chợt đi, và bất chợt đến


gam màu trong chiếc áo của một nàng lọ lem
nhưng lọ lem của ngày xưa không còn nữa
thay vào giấc mơ của một nàng công chúa
là một cô nàng đểnh đoảng, muốn bay cao


màu áo sơmi trắng tinh thuở nào
được đính vài nét lông bào phù phiếm
chàng nhà quê ngủ mơ tìm kiếm
một ngai vàng ảo ảnh giữa trần gian
 
chú bé chăn trâu tìm gốc cây mơ màng
nghe tiếng ểnh ương như tiếng đàn Gia Cát
không có bạn cùng, lạc một câu hát
để Chu Du năm tháng tiếc ngậm ngùi
 
màu đồng hoang, lạnh đến thế mà thôi
bởi cô Tấm có biết vẽ bao giờ !
trên tay cầm bức tranh hoạ đồ
mà chẳng hiểu gì về hai chữ giang sơn


nụ cười pha chút dỗi hờn
người dưng ngược hướng đoạn đường cổ - kim
 
ta chờ lời nói từ tim
còn người cứ mãi nổi - chìm biển dâu...
quê hương, đã mất từ lâu
vẽ hoài chẳng thể nên màu quê hương


ms witch
London
04 Jan 2022

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2022 21:37:11 bởi ms.witch >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 05.01.2022 21:17:32
0
nợ vì thơ
 
đầu tư vào một sở thích 
chờ xem chứng khoán lên sàn
mà tim cứ thấy hoang mang
khi thơ bỗng dưng rớt giá
 
đưa thơ lên sàn, mất cả
thời gian, tâm trí , người tình
mỗi năm chẳng thấy lợi sinh
bệnh vào, tâm hư, khí nhược
 
nghĩ suy giữa mất và được
bỗng dưng thấy phí cuộc đời !
cuộc chơi chỉ là cuộc chơi
làm thơ, sao giàu mà ước !
 
hãy xem những người đi trước
có mấy người giàu vì thơ ?
chỉ toàn đói đến thân trơ
mỗi năm nợ thêm một khoản
 
đưa thơ lên sàn chứng khoán
ngồi chờ mà thấy tim đau
chẳng thấy thu được khoản nào
chỉ còn thơ, và sổ nợ...
 
ms witch
London
05 Jan 2022
 
 
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 19.01.2022 20:54:35
0
tiếc gì...
 
làm hoa cho người ta ngắm
làm gái cho người ta chơi
miệng đời đen bạc lắm ai ơi
danh kia có sạch, tiếng đời cũng mang
 
thân em danh giá ngàn vàng
cũng thành ngọc vỡ, ly tan
mảnh vụn, mảnh ghép, mảnh bỏ hoang
giữ làm chi để bẽ bàng người dưng
 
gương kia soi mãi chẳng ngừng
sắc đâu đến nỗi đoạn trường 
trăng kia đâu toả đến muôn phương
mà ai cố níu vô thường đa đoan
 
đếm ngược hai tiếng thời gian
ngồi nghe tít tắc muộn màng
chưa xuân, ngàn mây khóc đông sang
sầu ai giăng giữa muôn ngàn nhớ thương
 
lỡ rồi, hai chữ lạc đường
để sương, để gió vấn vương
tiếc làm gì hai chữ quê hương
mà ngồi buồn mãi thành chương phận người
 
ms witch
London
19 Jan 2022
 


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 19.01.2022 21:21:22
0
 
yêu bất chấp...
 
ai đi tìm hoài chữ minh
khi hừng đông chưa bừng sáng
khi bóng chiều còn chạng vạng
làm sao thấy ánh mặt trời ?
 
tìm đã thấy chưa người ơi ?
nhật nguyệt trên đầu người đó
ôm vào cho lòng sáng tỏ
giữa đêm không sắc không màu
 
không tìm được, chẳng sao đâu !
con chữ vô tình lắm đấy !
bởi người chưa từng nhìn thấy
nhật nguyệt đi giữa vô minh !
 
tôi đi tìm mãi người tình
bốn mùa bạc trắng lời thơ
nước mắt lấp cả biển hồ
mà người vẫn không thấy đến
 
tôi đi tìm một vận mệnh
mà vận mệnh vẫn vô tình
xoáy hoài dòng chảy không tên
bình minh ngồi trong vô vọng
 
ai đi tìm mãi giấc mộng
mà giấc mộng mãi không thành
còn tôi mất cả thanh xuân
chỉ để lời yêu viết mãi
 
ms witch
London
19 Jan 2022
 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2022 21:28:16 bởi ms.witch >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 22.01.2022 21:18:37
0
tình ảo...
 
khi yêu một người thật khó
khi quên một người dễ đâu
cũng chỉ là không yêu nhau
cho nên xa nhau càng dễ
 
định mệnh không có đặt để
bởi chữ nợ và chữ duyên
tình yêu là chốn muộn phiền
muộn phiền cũng là cuộc sống
 
có yêu đâu mà hy vọng
càng cố níu thì được gì ?
ai có được, ai cho đi 
từ trái tim mà tự hỏi 
 
buông đi, đừng cố lừa dối
mắt đời che được mấy khi
đừng đem hai chữ nếu...thì...
làm nên nhiều câu thán trách !
 
lời thật nghe như xa cách
mong người dưng thức tỉnh đời
cuộc chơi chỉ là cuộc chơi
đừng để bản thân lạc lối
 
không ai yêu mà nên tội
chỉ tội ở kẻ thật lòng
tình ảo, đừng có trông mong
vì người mãi không hề đến
 
ms witch
London
22 Jan 2022
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 30.01.2022 02:09:04
0

nợ xuân...

én gọi đàn làm tổ
gọi mùa xuân bên hiên
em may màu áo mới
cho anh giấc mơ đời

nay em thêm một tuổ
inợ thêm một lần yêu
nợ xuân một câu chúc
nợ anh buổi hẹn chiều

sương rơi trên mái ngói
thấm nỗi buồn người dưng
lạnh se từng sợi rối
tơ lòng ai thêm vương

đem ngày thêm chút nắng
môi hồng em ca van
gnắng đùa trên khúc hát
đường vào tim thênh thang

nợ xuân, gửi cánh én
trang giấy mực chưa lem
nét chữ còn dang dở
đợi anh đặt bút
chờ...

ms witch
London
29/01/2022

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 20.02.2022 16:02:16
0

 
đứa bé mồ côi
 
thương con tìm mẹ đã lâu
bờ dâu, biển bạc trắng đầu tóc mây
lật từ cọng cỏ, ngọn cây
cỏ vượt đến tận chân mây, còn tìm
 
bóng mẹ mù mịt cánh chim
hỏi người chỉ để nỗi niềm thêm lo
đói cơm khác nước ai cho
lót rơm, trải lá co ro mỗi chiều
 
người dưng đơm biết bao điều
thương đâu chẳng thấy, còn khêu vết lòng
nhớ mẹ, xuân tận, tan đông
mồ côi dọc cả bến sông đợi chờ
 
chờ điều kỳ diệu tuổi thơ
mẹ về đẹp cả giấc mơ cánh diều
 
ms witch
London
20 Feb 2022
tặng con trai và những đứa bé có tuổi thơ buồn
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2022 04:55:00 bởi Ct.Ly >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 20.02.2022 17:40:06
0

 
Bão Eunice tại Anh
 
 
nằm nghe tiếng bão...


có ai nói gì đâu
mà đất trời than vãn
mây tìm nơi nương náu
trăng biệt bóng tăm hơi


sóng cuồn cuộn ngoài khơi
ôm lòng đêm bão tố
đàn chim như vỡ tổ
bay như kẻ lạc đường


gió lật cả phố phường
đang níu tia hy vọng
đời trong cơn biến động
nghe gió nổi phong ba


đợi tiếng bão đi qua
giữa bốn bề yên vắng
giọt cà phê rơi
lặng...
góc thời gian vỡ oà


bão vẫn còn nơi xa
chỉ còn đêm với gió
cùng hàng cây gãy đổ
trong đêm tối vô chừng


mặc nỗi đau người dưng
bao giờ thì bão đến ?
trái tim ta mang bệnh
nghe tiếng bão quên buồn


ms witch
London
19 Feb 2022








ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 26.02.2022 04:38:09
0
đốt...
 
đi chưa, sao còn quay lại
tiếc gì, mấy chữ vu vơ
về đây, buồn vui lẫn lộn
thiên đường xa mấy dặm dài


áo xưa, tình cũ chưa thay
người xưa nay cũng khác rồi
hai người trông về hai lối
đường đời ai kẻ trông nhau


thời gian, sắc áo đổi màu
chuyện tình hoa lá yêu cây
xưa hằn trong màu sắc áo
bây giờ, mờ như khói mây


áo may thêm áo, lại may
mỗi ngày lại thêm một áo
dệt áo thơ nơi chốn ảo
mặc vào, thành áo người dưng


chẳng ai còn nhớ đã từng
người dệt thơ mờ cả mắt
nếp nhăn nát nhàu khuôn mặt
trắng bạc cả tuổi thanh xuân


thôi ! đem đốt cả núi rừng
cho đời một ngày cháy rụi
ném thơ hoá thành tro bụi
đốt tan nỗi nhớ người dưng


ms witch
London
25 Feb 2022
London
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 10.03.2022 21:17:54
0
hẹn xưa...
 
mặt trời xa tít đằng Đông
chim bay mỏi cánh vẫn không chạm trời
quay về đem gió ra phơi
xạc xào mấy nẻo tình người xa xăm
 
hẹn gì hai chữ trăm năm
để rồi suốt kiếp làm tằm nhả tơ
ai thương, ai khóc, ai chờ
chân mây gốc đã hoang sơ mấy mùa
 
vào đời ngó cuộc hơn thua
tình chưa trả hết, hẹn xưa...
quên, không đành !
hẹn từ ngọn cỏ còn xanh
đến nay cỏ úa, hẹn anh vẫn còn !
 
bèo trôi, nước chảy đá mòn
dạt trôi mấy nẻo nợ còn trông duyên !
anh bây giờ chẳng là riêng
hẹn trôi về mãi nơi miền không tên
 
ms witch
London
10 March 2022
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 19.03.2022 21:58:30
0
trả lại...

trả anh con đường hoa nắng
em về phố vắng như xưa
chẳng còn sớm nắng chiều mưa
đón đưa hạ vương, thu rối
 
trả anh lời xưa chưa nói
tình không hẹn ước mai sau
trầu thôi không quấn được cau
để dành trao người mới đến

trả anh hẹn xưa không bến
trông bờ con nước chia đôi
dáng ai khuất nẻo chân đồi
dòng sông vớt trăng soi bóng

trả anh bình yên cõi mộng
ưu phiền theo nước trôi xa
bởi anh chẳng phải là nhà
nên thuyền hoài chưa cập bến

trả anh từ đâu anh đến
thì về nơi ấy an nhiên
đừng mang thêm nữa tình riêng
quẩn quanh trong vòng tiếc nuối
 
trả anh, tình đầu, tình cuối
đời không anh, trái tim ngoan
con đường thênh thang phía trước
mùa xuân nơi ấy mong chờ...
 
ms witch
19 March 2022
London
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2022 22:00:13 bởi ms.witch >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 15.04.2022 16:03:44
0

 
 
happy birthday VNTQ 20 năm thành lập
 
13 năm còn đây...
 
13 năm bẻ bút làm thơ
13 năm đen trắng tình người
13 năm sống mãi trong mơ
13 năm khóc khóc cười cười
 
bởi đi xa quá cuộc đời
mà quên cả tháng năm hời hợt trôi
ai đó còn thấy đơn côi
về đây vác bút xoá bôi vài dòng !
 
ai người thấy quá thong dong
về đây gánh hộ long đong của người !
 
tôi đi về phía cuối trời
hoàng hôn chạm khẽ, nhớ thời xa xưa...
 
còn nguyên vẹn giấc mơ trưa
 
ms witch
London 
15 April 2022
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2022 16:09:12 bởi ms.witch >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 15.04.2022 16:17:32
0

 
say cà phê
 
cà phê không đường nhạt, đắng !
mỗi ngày một vị nhớ, quên
nếm hoài chẳng thể đặt tên
ngầy ngật cà phê, say quá !
 
sáng nay cà phê không đá
một chút đường ngọt tận tim
nghe tin gió nổi mưa chìm
chờ trông ngoài hiên giông tố !
 
chiều nay cà phê thừa, đổ !
pha thêm vị của ngày mai
qua đêm, giọt ngắn giọt dài
rơi ! làm sao đêm tĩnh lặng ?
 
sớm mai, cà phê dịu lắng
trong veo dưới đáy ly, chờ...
vu vơ một vài nét vẽ
thêm mùi vị mới, thêm say


ms witch
London
02 April 2022
 

r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2022 05:44:21 bởi Ct.Ly >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 16.04.2022 19:11:03
0
ở nơi nào của trái đất
 
như con ếch hiền ngoan đáy giếng
ta nhìn đời phù phiếm đã lâu
kẻ thời vọc nát bể dâu
kẻ thời bới tận vực sâu, nỗi gì !
 
ai khuấy đục trong chi nước mắt
nụ cười dằn vặt chắc gì vui !
đường đời hai kẻ ngược xuôi
nghe trong hơi gió nhuốm mùi đa đoan !
 
sử cũng đã sang trang lâu lắm
sao vẫn còn người ngắm giang sơn !
nước xưa chắc đã hao mòn
ngôi xưa chắc đã gì còn mà đau !
 
xa xa giữa chòm sao sáng nhất
ở nơi nào trái đất bình yên ?
cho xin gửi cả ưu phiền
để con trẻ thấy mẹ hiền, cha yêu !
 
ms witch
London
03 April 2022
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 18.05.2022 06:47:50
0
tháng 5, trăng vẫn lênh đênh...

sớm nay, nhìn nắng đong đưa
giọt mong manh, giọt lưa thưa giữa trời
cố len níu gót chân người
chợt nghe chớm lạnh, sương mù hợp tan

có cơn mưa nhỏ đi ngang
phố chưa ướt, xuân đã sang nửa mùa
gốc tre nghe gió vui đùa
mới hay tre đã già nua mấy lần

hỏi tháng năm, cứ bần thần
đêm về nỗi nhớ mấy phần chông chênh
chòng chành nửa nhớ, nửa quên
tháng năm trăng vẫn lênh đênh giữa trời

ms witch 
London
17 May 2022




ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 08.06.2022 19:39:09
0
chiếc giày cao gót
 
lâu rồi, em chẳng giày cao gót
cỏ ngẩn ngơ trông phía cuối đường
đàn chim thiếu bản tình giao hưởng
lách cách lộp cộp gió khua đêm
 
đôi giày cao gót vắng chân em
nằm yên đếm bước chân trước thềm
chờ nghe tiếng cài then chốt cửa
tình cờ chạm khẽ gót chân quen
 
đôi giày cao gót, bước đi êm
uyển chuyển em ngoan dưới nắng vàng
gió đâu vướn nhẹ đôi tà áo
mùa hè theo bước em lang thang
 
chiều nay qua phố, nhớ miên man
đôi giày cao gót, hàng xếp hàng
dường như thiếu mất đi một chiếc
ai nhặt, gửi lại góc thời gian
 
ms witch
London
08 June 2022
 


 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 08.06.2022 20:41:53
0
Quy Nhơn, mùa tháng sáu
( for chris, happy birthday)

cho anh mùa hè ươm nắng
phượng hồng rực đỏ trời mây
bản tình ca lá ru cây
của thời đôi mươi chập chững


cổ thụ xoè tán sừng sững
nhìn tuổi thơ em đi qua
chân trời mơ ước bay xa
đôi mắt khát khao cuộc sống


thanh xuân vượt từng cơn sóng
biển đời thăng trầm có khi
bàn tay nắm chẳng còn gì
còn vẹn nguyên một nỗi nhớ (*)


cho anh mùa hè nho nhỏ
của vùng biển mặn đôi môi
sương mù giăng kín núi đồi
nhạt mờ tinh sương buổi sớm


tuổi thơ vờn hoa đuổi bướm
lượn dọc bờ đê trốn tìm
hoàng hôn đỏ rực trong tim
bóng hình mẹ cha bươn chải


mùa hè ngất ngây hương oải
thắm đượm giọt mồ hôi cha
hoa gạo nở khắp làng ta
nụ cười đươm hoa kết trái


cho tháng sáu, mùa hoa dại
hương mùa hè theo gíó bay
chạm khẽ mái tóc, bờ vai
khẽ thầm, em về tháng sáu


ms witch
London
08 June 2022
* ý thơ mpn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2022 20:46:22 bởi ms.witch >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 24.06.2022 06:13:20
0

 
em say rồi


này anh, đêm đã say chưa
mà môi đắng chát khi vừa chạm đêm
giọt buồn chảy ngược vào tim
đọng trong đáy mắt nỗi niềm phôi phai


đêm dài, chợt tỉnh, chợt say
giật mình thấy chẳng còn ai đợi chờ
cuộc tàn, phía trước mịt mờ
quàng tay xé toạt giấc mơ riêng mình


em giờ thành kẻ ăn xin
quỳ xin đức chúa chút tình chưa yên
chúa đâu cứu nỗi muộn phiền
em đành thành kẻ cuồng điên say tình
 
ms witch
London
23 June 2022
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 14.07.2022 17:48:05
0

valentine đợi


sáng nay, nhâm tách cà phê
sao ngày valentine đắng thế
cà phê không đường, không sữa
nhạt, đắng cả valentine


sáng nay chờ mãi dòng tin
chào em valentine, anh nhớ
tin nhắn đóng, rồi lại mở
mặc ly cà phê lặng thinh


sáng nay, dạo phố valentine
một mình giữa trời soi bóng
quán cà phê xưa đã đóng
phố dường như thiếu tình nhân


sang nay, quét lá ngoài sân
nhặt lại tim mình đánh rớt
lá khô bao mùa phủ lấp
tim nằm nơi cuối ngày xuân


sáng nay đếm ngược thời gian
mùa valentine năm ấy
chợt nhiên thời gian ngừng lại
một chút ngọt, dẫu không đường


valentine
14.02.2022
London
ms.witch
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:yêu - 30.07.2022 15:22:05
0
đi giữa hoàng hôn

bụi thời gian, phủ kín màu ký ức
hương cỏ may lan man khắp nẻo đường
chẳng còn ai đợi ai như ngày đó
nỗi đợi chờ đã thấy chớm phong sương

lạnh nỗi nhớ, hoàng hôn rong ruổi miết
nắng đã tàn, mây dệt tím cao nguyên
đồi khúc khuỷ, chênh vênh đếm bước
dõi mắt tìm một tia nắng xuyên đêm

bên kia núi, đàn chim bay về tổ
muộn lắm rồi, tìm đâu mái hiên che
chỉ thấy bóng mình in vách núi
vọng giữa trời những câu hỏi, chẳng ai nghe !

nơi đây chẳng có cầu tre lắc lẻo
chẳng có con đò gọi khách sang sông
chẳng có người dân gạnh mạ ra đồng
chỉ có rừng cây bạc ngàn xanh ngút

trăng tìm đến, chiều muộn màng hối thúc
đâu là nhà ? vầng cổ tích đi hoang
quê hương ấy xa dần trong tầm mắt
chỉ còn bóng mình tựa đá cuội...
thời gian... !

ms witch
London
30 July 2022
 

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 97 bài trong đề mục