TÁI HÔN

Tác giả Bài
KimGiang
  • Số bài : 2413
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
TÁI HÔN - 10.09.2025 21:07:29
0

TÁI HÔN


Mình yêu lần nữa nhé anh
Tình ta những tưởng đã thành khói mây
Ơn giời tay lại cầm tay
Cho nhau điểm tựa vững ngày bão dông
Em là vợ anh làm chồng
Dựng xây Đất Tổ con Rồng cháu Tiên
Đảm đang giữ trọn chữ hiền
Nam nhi trung hiếu để lên hàng đầu
Tái hôn, lần nữa làm dâu
Vì yêu thương chẳng sợ câu lụy tình
Chồng chung em sẽ nhắc mình
Cùng chia sẻ ắt gia đình ấm yên
Quê hương trù phú một miền
Đà - Lô góp lại mà nên sông Hồng
Gây rừng chăm sóc ruộng đồng
Công thương phát triển ắt không sợ nghèo
Chàng gắng sức thiếp xin theo
Chữ duyên thắt chặt chữ yêu mặn nồng!
Hiện đại vẫn trọng chữ Tòng
Hòa Bình Vĩnh Phúc chung chồng Phú Tho


Kim Giang


Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940