CẢM XÚC & CẢM TÁC

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 61 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Tác giả Bài
James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 15.04.2006 13:06:48
0
BƯỚC CHÂN LẦM LỠ

Dù đã muộn nhưng không sao em hỡi
Hãy quay về làm lại nhé em yêu


Làn khói trắng em lãng quên cuộc sống
Đêm mịt mờ trong sương sớm bủa giăng
Em nơi đâu em có biết hay chăng
Anh vẫn đợi em về bên lối nhỏ

Rồi ngày tháng em sống trong hư ảo
Bóng em cùng trôi dạt với thời gian
Khói thuốc kia đưa em ngất ngây hồn
Em quên mất bản thân mình em hỡi

Những cuộc chơi đưa em rời xa mãi
Dù thật lòng anh chẳng muốn xa em
Bóng em đâu nay trên bước đường về
Con đường nhỏ bơ vơ giờ hiu quạnh

Em mãi sống trong ánh đèn phù phiếm
Vui say cùng những kẻ chẳng ra chi
Điệu nhạc kia thu hút mất em rồi
Em chẳng biết mình đang làm gì cả

Em mãi sống trong cuộc đời buông thả
Men đắng kia vùi dập tấm hình hài
Khói thuốc trắng phủ vây đời mộng ảo
Chua xót nhìn em mãi mãi xa anh

Người yêu hỡi xin em mau tỉnh giấc
Giấc mộng điên cuồng đã cuốn em đi
Hãy quay lại dù muộn màng em hỡi
Ở nơi này anh vẫn đón chờ em

Mẹ đã khóc khóc vì em nhiều lắm
Tóc phai màu nay lại trắng hơn thêm
Em hãy tỉnh tỉnh mộng đi em hỡi
Hãy quay về hỡi những bước chân xưa

Dù lỡ bước trên đường đời em hỡi
Sa chân vào những cạm bẫy ăn chơi
Nhưng em ơi hãy cố bước quay về
Dù có muộn anh vẫn chờ em đó
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 11:44:38 bởi James Carlos >

Believe
  • Số bài : 282
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2004
  • Nơi: Nỗi Nhớ Trong Trái Tim Anh
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 15.04.2006 15:36:47
0


Trích đoạn: James Carlos

BƯỚC CHÂN LẦM LỠ

Dù đã muộn nhưng không sao em hỡi
Hãy quay về làm lại nhé em yêu


Làn khói trắng em lãng quên cuộc sống
Đêm mịt mờ trong sương sớm bủa giăng
Em nơi đâu em có biết hay chăng
Anh vẫn đợi em về bên lối nhỏ

...

Nhưng em ơi hãy cố bước quay về
Dù muộn anh vẫn chờ em đó




Gọi Tên Tiếc Nuối

Ừ thì anh hãy cứ đợi người ta
Như em đợi anh mỏi mòn nhung nhớ
Chuyện chúng mình phải không anh , lầm lỡ?
Phút giây lạc lòng của hai trái tim ngủ yên?

Với anh, quá khứ quan trọng khiến anh không thể quên
Em mỉm cười nhìn anh mà im lặng
Nói đi anh
Nói hết những gì anh cho là trò đùa của số phận

Mặc em đau lòng
Thở nhẹ cùng gió mây


Cám ơn anh
Những khoảng khắc đắm say
Cám ơn ánh mắt chỉ mình em trong đó
Nhưng sự đời thoảng qua như làn gió
Hương bay đi
Hương lại sẽ trở về


Phố gánh gồng chuỗi nước mắt tái tê
Mặn đắng trên đầu môi chót lưỡi
Thả chút vội vàng vào cuộc tình sau cuối
Để bây giờ, tiếc nuối...
...Bật thành tên


15/4/06
Đỗ Ngọc
Thơ
gõ tròn cho đời vuông

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 17.04.2006 15:27:02
0


Trích đoạn: Believe


Trích đoạn: James Carlos

BƯỚC CHÂN LẦM LỠ

Dù đã muộn nhưng không sao em hỡi
Hãy quay về làm lại nhé em yêu


Làn khói trắng em lãng quên cuộc sống
Đêm mịt mờ trong sương sớm bủa giăng
Em nơi đâu em có biết hay chăng
Anh vẫn đợi em về bên lối nhỏ

...

Nhưng em ơi hãy cố bước quay về
Dù muộn anh vẫn chờ em đó




Gọi Tên Tiếc Nuối

Ừ thì anh hãy cứ đợi người ta
Như em đợi anh mỏi mòn nhung nhớ
Chuyện chúng mình phải không anh , lầm lỡ?
Phút giây lạc lòng của hai trái tim ngủ yên?

Với anh, quá khứ quan trọng khiến anh không thể quên
Em mỉm cười nhìn anh mà im lặng
Nói đi anh
Nói hết những gì anh cho là trò đùa của số phận

Mặc em đau lòng
Thở nhẹ cùng gió mây


Cám ơn anh
Những khoảng khắc đắm say
Cám ơn ánh mắt chỉ mình em trong đó
Nhưng sự đời thoảng qua như làn gió
Hương bay đi
Hương lại sẽ trở về


Phố gánh gồng chuỗi nước mắt tái tê
Mặn đắng trên đầu môi chót lưỡi
Thả chút vội vàng vào cuộc tình sau cuối
Để bây giờ, tiếc nuối...
...Bật thành tên


15/4/06
Đỗ Ngọc


Đâu phải thế

Đối với anh
Quá khứ sẽ chẳng là gì cả
Anh chẳng quan tâm

Còn riêng em
Chôn giấu những nỗi lòng
Em có biết
Nếu tất cả chỉ còn là dĩ vãng
Anh sẽ không bao giờ
Tiếc nuối năm xưa

Anh chấp nhận
Từng yêu ai
Anh yêu thật lòng mình
Và mãi mãi kí ức là như thế

Anh chẳng nhớ
Nếu em đừng đề căp
Anh không nhớ rồi
Em có biết không em

Anh chỉ biết tương lai và hiện tại
Em đang ở bên anh
Anh rất vui rồi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 17.04.2006 15:28:26
0
TÌNH ĐẾN... TÌNH ĐI...

Tình yêu đến trong ta còn bở ngở !
Tình yêu đi sao ta lại chưa hay ?


Xin lỗi nhé tình yêu không trọn vẹn
Dù cho mình có vun đắp tương lai
Và trong tim kí ức sẽ chẳng phai
Mối tình đã cho ta nhiều kỉ niệm

Khi tình đến ôi tình yêu ngọt lịm
Bờ vai nào đã rung động vì nhau
Và con tim ai đã mãi gởi trao
Chẳng do dự trong phút đầu gặp gỡ

Rồi tình đến tình đi sao bở ngở
Tình qua nhanh như tình đến thật nhanh
Và tơ duyên ta chưa kịp se thành
Lời yêu dấu trên môi còn chưa nói

Tôi tiễn em khóac tay em : thôi khỏi !
Anh về đi vì mộng đã chia ly
Chớ luyến tiếc em nay đã bước đi
Không duyên nợ đợi chờ nhau chi nữa

Con tim yêu từ nay xin đóng cửa
Dù nỗi buồn vẫn len lỏi trong tim
Em giờ đây như là một cánh chim
Bay vùn vụt trên bầu trời xa lạ

Tôi sống trong một cuộc đời buông thả
Những nỗi niềm vật vã những nhớ thương
Người ra đi sao tôi mãi vấn vương
Dù biết chắc không bao giờ gặp lại

Tôi đã biết tình em không mãi mãi
Chỉ vui đùa trên cuộc sống nhân gian
Và đường đời em còn lắm thênh thang
Em cứ bước bước qua tình dĩ vãng

Tình yêu đã cho tôi nhiều chán nản
Chẳng lẽ mình không thật với tình yêu ?
Khi cho đi và nhận lại bao nhiêu ?
Ta đâu thể cân đo và đong đếm

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 11:47:27 bởi James Carlos >

Believe
  • Số bài : 282
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2004
  • Nơi: Nỗi Nhớ Trong Trái Tim Anh
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 17.04.2006 16:59:33
0
Tâm Tư

Em ước mình là nửa quá khứ anh
Để được sống trong anh theo tháng ngày tuổi trẻ
Để bây giờ, nuối tiếc không còn là....Có lẽ...
Em đến sau thay thế bóng một người

Em thản nhiên, em vẫn cố cười
Sự cao thượng đắng môi lời giả dối
Người đàn bà nào khi yêu mà không ghen khi bên mình
người yêu nhắc lại những mối tình xưa cũ?

Cái cầm tay...lạc lỏng giữa khuya vàng...

Tách trà thơm , không khói... bình yên tan
Lạc lỏng phố bóng đèn đêm loe loét
Chỉ tiếng thở dài ngân lên trọn vẹn
Ứ bờ môi...
Anh có hiểu , không người?


DN

Viết sau lần hẹn hò thứ 2 , không định post nhưng đã đến lúc cần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2006 15:32:11 bởi Believe >
Thơ
gõ tròn cho đời vuông

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 18.04.2006 13:59:17
0

Trích đoạn: Believe

Tâm Tư

Em ước mình là nửa quá khứ anh
Để được sống trong anh theo tháng ngày tuổi trẻ
Để bây giờ, nuối tiếc không còn là....Có lẽ...
Em đến sau thay thế bóng một người

Em thản nhiên, em vẫn cố cười
Sự cao thượng đắng môi lời giả dối
Người đàn bà nào khi yêu mà không ghen khi bên mình mà người yêu nhắc lại những mối tình xưa cũ?
Cái cầm tay...lạc lỏng giữa khuya vàng...

Tách trà thơm , không khói... bình yên tan
Lạc lỏng phố bóng đèn đêm loe loét
Chỉ tiếng thở dài ngân lên trọn vẹn
Ứ bờ môi...
Anh có hiểu , không người?


DN

Viết sau lần hẹn hò thứ 2 , không định post nhưng đã đến lúc cần




Hãy chấp nhận !

Anh mong em chấp nhận anh - quá khứ
Đó chỉ là một quá khứ thôi em
Và như thế và không là tất cả
Em chẳng buồn vì quá khứ của anh

Anh từng yêu từng thương từng thắm thiết
Những mối tình mà anh bước chân qua
Yêu thật yêu và yêu cũng mặn mà
Anh chấp nhận quá khứ cùng năm tháng

Anh hy vọng em hiểu tình anh đó
Đối với anh - em - thực tại người ơi
Sao em cứ nghiêng mình về quá khứ
Làm sao mình có thể xóa tàn tro

Tình xưa cũ hãy chồn vùi dĩ vãng
Sống với đời sống hiện thực - tương lai
Anh chỉ muốn cùng em vào ngày mới
Nhìn làm gì một quá khứ không vui ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2006 14:03:07 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 18.04.2006 14:00:34
0
KHI MẸ NGHĨ...

Mẹ ! Tiếng gọi thiêng liêng nhất đời con !

Khi mẹ nghĩ là con không nhìn mẹ
Con đang nhìn rất chăm chú mẹ ơi
Thời gian kia mẹ đã mải tảo tần
Vượt khốn khó mẹ cho con ăn học

Khi mẹ nghĩ là con không nhìn mẹ
Mẹ có biết rằng con vẫn trông mong
Một ngày kia sẽ hết cảnh tang bồng
Con mãi mãi trở về bên cạnh mẹ

Khi mẹ nghĩ là con không nhìn mẹ
Con biết mẹ làm tất cả vì con
Một tay thôi cơm áo vẫn lo tròn
Vì con trẻ mẹ bao la cao cả

Khi mẹ nghĩ là con không nhìn mẹ
Suốt một quãng đời bên mẹ yêu thương
Con biết đó mẹ ơi con vẫn biết
Nước mắt tuôn trào thao thức canh thâu

Khi mẹ nghĩ là con không nhìn mẹ
Con nguyện cầu mãi mãi được mẹ yêu
Thiếu đi mẹ thiếu tình thương tha thiết
Vì mẹ là tất cả của đời con

Khi mẹ nghĩ là con không nhìn mẹ
Con miệt mài vì lý tưởng tương lai
Nhưng mẹ hỡi trong con còn nhiều lắm
Những tình thương với mẹ vẫn dạt dào

Khi mẹ nghĩ là con không nhìn mẹ
Có lúc mẹ buồn con rất xốn xang
Nước mắt mẹ đã âm thầm chảy xuống
Lớn trong con từng chút bởi tháng ngày

Khi mẹ nghĩ là con không nhìn mẹ
Những nỗi niềm còn khắc khỏai trông mong
Mẹ ơi mẹ con đang nhìn mẹ đó
Mẹ có biết rằng mẹ quá bao la


Believe
  • Số bài : 282
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2004
  • Nơi: Nỗi Nhớ Trong Trái Tim Anh
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 18.04.2006 15:39:27
0
Ý đã buông và lời đã cạn
Nói chi nhiều chỉ tổ...tốn hơi
Thơ
gõ tròn cho đời vuông

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 18.04.2006 17:48:10
0


Trích đoạn: Believe

Ý đã buông và lời đã cạn
Nói chi nhiều chỉ tổ...tốn hơi



Đừng nghĩ là thế gian không ai cả
Một cuộc tình sẽ mãi mãi trôi qua
Để đến khi lúc bóng xế về già
Sẽ tiếc nuối sao lúc xưa không nói

Thụy Hồng
  • Số bài : 209
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2006
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 18.04.2006 23:22:06
0

Trích đoạn: James Carlos

TÌNH ĐẾN... TÌNH ĐI...

Tình yêu đến trong ta còn bở ngở !
Tình yêu đi sao ta lại chưa hay ?


Xin lỗi nhé tình yêu không trọn vẹn
Dù cho mình có vun đắp tương lai
Và trong tim kí ức sẽ chẳng phai
Mối tình đã cho ta nhiều kỉ niệm

Khi tình đến ôi tình yêu ngọt lịm
Bờ vai nào đã rung động vì nhau
Và con tim ai đã mãi gởi trao
Chẳng do dự trong phút đầu gặp gỡ

Rồi tình đến tình đi sao bở ngở
Tình qua nhanh như tình đến thật nhanh
Và tơ duyên ta chưa kịp se thành
Lời yêu dấu trên môi còn chưa nói

Tôi tiễn em khóac tay em : thôi khỏi !
Anh về đi vì mộng đã chia ly
chớ luyến tiếc em nay đã bước đi
không duyên nợ đợi chờ nhau chi nữa

Con tim yêu từ nay xin đóng cửa
Dù nỗi buồn vẫn len lỏi trong tim
Em giờ đây như là một cánh chim
Bay vùn vụt trên bầu trời xa lạ

Tôi sống trong một cuộc đời buông thả
Những nỗi niềm vật vã những nhớ thương
Người ra đi sao tôi mãi vấn vương
Dù biết chắc không bao giờ gặp lại

Tôi đã biết tình em không mãi mãi
Chỉ vui đùa trên cuộc sống nhân gian
Và đường đời em còn lắm thênh thang
Em cứ bước bước qua tình dĩ vãng

Tình yêu đã cho tôi nhiều chán nản
Chẳng lẽ mình không thật với tình yêu ?
Khi cho đi và nhận lại bao nhiêu ?
Ta đâu thể cân đo và đong đếm

r


Bài thơ hay lắm JC.

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 19.04.2006 17:06:53
0
Cám ơn chú Thụy Hồng đã ghé nhà chơi và còn khen thơ nữa. Thanks nhiều nha chú ! Chúc sức khoẻ !

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 20.04.2006 13:47:12
0
NGƯỜI CÔ ĐƠN

Lại một người nữa nay đã ra đi
Và em đã đi như chưa từng đến


Tình thứ nhất tôi yêu không trọn vẹn
Mối tình đầu sự thực tập yêu đương
Khi tim mình có một chút vấn vương
Vội cho đó là tình yêu nồng ấm

Nhưng tất cả chỉ là vì nông nỗi
Chưa nhận ra rằng đó chẳng là yêu
Mà chỉ là một chút nhớ thương nhiều
Chút xốc nỗi của tuổi còn đến lớp

Rồi dĩ vãng cũng vẫn là dĩ vãng
Mối tình đầu rồi cũng bước qua thôi
Còn hay không hay chỉ có mình tôi
Có lúc nhớ thấy đôi mình khờ dại

Rồi năm tháng cuộc đời tôi từng trải
Lại một mối tình nữa đến trong tôi
Tình đến trong một phút chút bồi hồi
Rồi kết thúc bằng trò chơi ly biệt

Có buồn đó nhưng rồi phôi pha mãi
Vì cuộc tình chỉ một phút thoáng qua
Để trong ta một kí ức nhạt nhòa
Không có thực và không hề tồn tại

Rồi lại nữa trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi thoáng lướt qua nhau
Nhưng con tim lại xao chuyến lạ kì
Có phải đó là tình yêu sét đánh

Thật vội vã như chẳng còn kịp nữa
Em bên tôi và tôi mãi bên em
Cứ quấn quýt sợ mất đi phân nửa
Nửa kia buồn rồi luyến tiếc tình xưa

Giữ thật kĩ nhưng ai nào biết trước
Lại một mối tình qua nữa trong tôi
Sao dang dở - duyên phận đã cho tôi
Suốt một kiếp - người cô đơn mãi mãi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2006 13:53:36 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 21.04.2006 13:12:16
0
PHAI PHÔI RỒI TÌNH CŨ

Một chút buồn một chút vấn vương
Khi tình nhỏ trong tim ta chợt lớn


Có những nỗi buồn sẽ lớn với thời gian
Có những nỗi buồn sẽ trôi vào dĩ vãng
Sao ta lại ấp ôm nhiều kỉ niệm
Dù đó kỉ niệm của đau thương

Không ai biết khi tình ta dang dở
Thoáng qua rồi một chút phút mộng mơ
Em ra đi đi về cuối chân trời
Để lại nỗi buồn sống trong tôi ngày tháng

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
Không còn gì chỉ kí ức năm xưa
Ai nhớ ai quên điều đó chẳng là gì
Thôi đã hết không còn quan trọng nữa

Ngày tháng

Dù là nhớ chỉ còn trong tiềm thức
Một nơi nào rất nhỏ chỗ con tim
Khi trong ta chợt cảm thấy bồi hồi
Chút nhung nhớ phai phôi rồi ngày

Xin tạ từ mối tình - ta quay bước
Chôn mối tình vào đáy vực thời gian
Dù phũ phàng
Năm tháng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 11:38:38 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 22.04.2006 11:22:37
0
QUÁ KHỨ VÀ EM

Hy vọng em yêu hãy chấp nhận những gì mà anh từng có

Anh đến với em mà mang theo quá khứ
Những mối tình mà anh đã từng qua
Những xót xa lặn lội chốn tình trường
Luôn tiếc nuối hay là luôn chấp nhận

Anh vẫn biết trong ta còn quá khứ
Và trong em cũng có mối tình xưa
Đến với nhau trong một phút vội vàng
Ta quên đi mình từng yêu và đã

Anh chấp nhận những mối tình quá khứ
Và anh yêu em vì đó là em
Nhưng em yêu ơi sao lại dối lòng mình
Khi em mãi so đo về quá khứ

Em muốn là quá khứ có trong anh
Sao em yêu không nghĩ là hiện tại
Và xa nữa tương lai ngày mai ấy
Sao chỉ muốn làm quá khứ thôi em ?

Anh biết em ghen bóng hình xưa cũ
Biết sao giờ quá khứ chẳng đổi thay
Và mãi mãi muôn đời là như thế
Em vì anh hay quá khứ của anh ?

Anh rất sợ khi tìm về quá khứ
Chẳng muốn bận lòng tìm kiếm đau thương
Sao em yêu còn mãi những vấn vương
Vì một chút chuyện tình ngày dĩ vãng

Anh mong đợi rồi một ngày em hiểu
Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi
Và trong anh hiện thực vẫn đong đầy
Vẫn ấp ủ giấc mộng ngày mai đó

Đừng suy nghĩ kí ức là dĩ vãng
Những chuyện tình mà ta đã vương mang
Đừng cho thêm dĩ vãng mối tình buồn
Thêm một lần tình trôi vào quá khứ


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 17:12:09 bởi BĂNG NGUYỆT >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 24.04.2006 13:29:55
0
TÔI CHỈ LÀ HÌNH BÓNG KHÁC

Cuộc đời không đổi thay , nhưng lòng em thay đổi
Với em - tôi chỉ là một hình bóng của ai mà tôi không hề biết
Cho đến hôm nay.........


Một cuộc tình mà ngày nào tôi cứ ngỡ
Sẽ êm đềm theo năm tháng thời gian
Dù có qua bao sóng gió gian nan
Tôi với em vẫn cầm tay đi tới

Nhưng một hôm tim tôi rồi chới với
Hiểu ra rằng em chẳng phải yêu tôi
Chỉ vì tôi giống người ấy em thôi
Tôi là kẻ thế thân không biết trước

Những ngày tháng em cùng tôi chung bước
Nhưng lại nghĩ về bóng dáng ngày xưa
Và số phận đã cố ý đẩy đưa
Và tôi là bóng hình người yêu cũ

Tim của em bóng hìng xưa bao phủ
Vội tin vào những lời nói không phai
Những lời yêu em chỉ nói với ai
Tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc

Làm sao biết con tim yêu thôi thúc
Mãi đắm chìm trong lời nói dối gian
Rồi ngày kia tôi mới thấy ngỡ ngàng
Sự thật đã không như tôi cứ nghĩ

Những lời nói ngày nào em thủ thỉ
Chỉ là em nói với bóng hình xưa
Và xem tôi như là một kẻ thừa
Kề bên tôi nhưng tim trao người khác

Nói ra hết cho dù tim xơ xác
Nói ra hết để không còn vấn vương
Những lời nói ngày nào bao vấn vương
Tôi chỉ là ai ? Không hề hay biết

Còn nhiều lắm làm sao tôi kể xiết
Những giọt sầu ngày tháng lắm đắm say
Tình trái ngang để rồi em đổi thay
Hay tôi thay đổi - không là ai nữa ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 13:32:02 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 27.04.2006 13:36:56
0
XIN LỖI TÌNH YÊU

Anh biết từ đây anh sẽ dối em
Dù con tim thật lòng với người anh yêu


Anh xin lỗi tình yêu anh xin lỗi
Đã hứa là sẽ mãi đón đưa nhau
Nhưng hôm nay một mình em lẻ bước
Bước trong mơ hoang vắng một buổi chiều

Anh đã hứa khi thu tàn anh đến
Dù lạnh đầy nhưng vẫn ấm trong ta
Nay đông qua một mình em buốt giá
Anh đi rồi cất bước chốn trời xa

Anh còn nhớ lần đầu tiên trông thấy
Nét dịu dàng nụ cười thật xinh tươi
Em trao cho anh một kẻ đa tình
Lạc bước chốn yêu đương vườn tình ái

Rồi ngày tháng êm đềm trôi đi mất
Đọng lại đây chỉ những kí ức xưa
Anh biết anh đang dối em rồi đó
Dù vẫn thật lòng mong mỏi tình yêu

Người yêu hỡi thật lòng anh xin lỗi
Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em
Mãi xin em quên lời hứa ngày nào
Tình đắm đuối trao nhau giờ tan rã

Quên đi em xin đừng thêm tưởng nhớ
Kẻ đa tình vương lối bước em qua
Mưa sẽ xóa dấu chân xưa kỉ niệm
Dù muốn bên em nhưng đã trễ rồi


Xin hãy quên anh một kẻ đa tình
Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 27.04.2006 14:03:51
0
KHÔNG TRỌN VẸN

Em đến làm chi khi tất cả đã an bài theo số phận
Một lần và mãi mãi anh chẳng thể yêu em


Anh không thể đáp trả em tình ái
Vì mối tình anh trao hết cho ai
Một người yêu yêu anh rất thật lòng
Và anh cũng đã yêu thương người ấy

Anh không thể vì em quên tình đó
Không thể vì em phụ bạc người ta
Em cũng đâu muốn anh sẽ làm như thế
Phải không em gian dối dể làm gì

Em đến muộn rồi thôi tình đem cất
Cất đi em anh chẳng nhận được rồi
Tim anh đã chứa đầy rồi em hỡi
Còn chỗ nào anh chẳng có cho em

Anh bối rối khi biết tình em đã
Trao cho anh cho một kẻ không yêu
Anh chẳng dám đem về mà ấp ủ
Sợ rằng mình sẽ phản bội lương tâm

Anh không thể ngàn lần anh không thể
Dối lừa em dối cả bản thân anh
Anh không thể cùng em chung lối bước
Đành phũ phàng từ chối trái tim yêu

Anh biết em yêu anh bằng chân thật
Anh biết rằng em không nói giỡn chơi
Nhưng em ơi anh đã có vợ rồi
Em nước mắt anh đành nhìn lặng lẽ

Xin em hãy đừng trông chờ anh nữa
Suốt một đời em không thể chờ đâu
Trái tim yêu anh trót lỡ trao rồi
Và người đó không là em em hỡi

Dấu tình lặng anh đành lòng như thế
Nếu bên em anh sẽ dối lừa em
Anh không thể trăm ngàn lần không thể
Đành ngậm ngùi nhìn nước mắt em rơi

Đừng đợi nữa em ơi đừng đợi nữa
Hãy xem là mình chẳng có quen nhau
Đừng yêu nữa em ơi đừng yêu nữa
Yêu làm gì khi biết chẳng thành đôi

Hãy quên hết những gì em từng nhớ
Và hãy vui hãy sống thực với đời
Anh chúc em chúc em nhiều may mắn
Giấc mộng đợi chờ em ở tương lai

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 28.04.2006 13:15:11
0
LƯỚI TÌNH

Chốn tình trường không gì là mãi mãi
Một phút mộng mơ - một thoáng xa vời


Trái tình rớt - Rụng rơi trên đồi cỏ
Giọt nước mắt nào - Nhỏ giọt suốt đêm thâu
Ân tình đậm sâu - Tháng ngày bên nhau đâu còn nữa
Yêu cũng xa rồi - Một lần mãi mãi xót xa đau

Em đến - Đến rồi đi như em chưa từng đến
Để lại tình sầu - Giọt lệ thấm ướt suốt canh thâu
Còn gì nữa đâu - Khi ta không còn chung ước vọng
Em đã thay lòng - Hay là tôi biết dối trá từ đây

Sao ta cứ - Cuốn mãi theo trò chơi tình ái
Giọt nước mắt đong đầy - Có ai thấu cho ta
Kết thúc trò chơi - Khi hai ta đầu hàng định mệnh
Anh lối cũ quay về - Em cất bước ra đi

Vòng tình ái - Là sợi dây lẩn quẩn
Ta mãi trông chờ - Tình cứ mãi xa ta
Khi ta không mơ - Ân tình nơi nao bay về đến
Đến tự bao giờ - Bao giờ sẽ ra đi

Câu hỏi đó - Ngàn năm chưa lời đáp
Tình đến tình đi - Cứ vội vội vàng vàng
Ta đang mơ hay đang tỉnh - Giữa đời
Một thoáng phù du - Rồi tất cả sẽ không là vĩnh cửu

Không...Không...không - Chẳng có gì vĩnh viễn
Một giấc mơ qua - Một kiếp si tình
Khi tỉnh lại - Không còn gì cho ta dù tiếc nuối
Một lần và mãi mãi - Vẫn cứ mãi xót xa đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2006 13:20:39 bởi James Carlos >

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 28.04.2006 19:25:43
0

Trích đoạn: James Carlos

QUÁ KHỨ VÀ EM

Hy vọng em yêu hãy chấp nhận những gì mà anh từng có

Anh đến với em mà mang theo quá khứ
Những mối tình mà anh đã từng qua
Những xót xa lặn lội chốn tình trường
Luôn tiếc nuối hay là luôn chấp nhận

Anh vẫn biết trong ta còn quá khứ
Và trong em cũng có mối tình xưa
Đến với nhau trong một phút vội vàng
Ta quên đi mình từng yêu và đã

Anh chấp nhận những mối tình quá khứ
Và anh yêu em vì đó là em
Nhưng em yêu ơi sao lại dối lòng mình
Khi em mãi so đo về quá khứ

Em muốn là quá khứ có trong anh
Sao em yêu không nghĩ là hiện tại
Và xa nữa tương lai ngày mai ấy
Sao chỉ muốn làm quá khứ thôi em ?

Anh biết em ghen bóng hình xưa cũ
Biết sao giờ quá khứ chẳng đổi thay
Và mãi mãi muôn đời là như thế
Em vì anh hay quá khứ của anh ?

Anh rất sợ khi tìm về quá khứ
Chẳng muốn bận lòng tìm kiếm đau thương
Sao em yêu còn mãi những vấn vương
Vì một chút chuyện tình ngày dĩ vãng

Anh mong đợi rồi một ngày em hiểu
Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi
Và trong anh hiện thực vẫn đong đầy
Vẫn ấp ủ giấc mộng ngày mai đó

Đừng suy nghĩ kí ức là dĩ vãng
Những chuyện tình mà ta đã vương mang
Đừng cho thêm dĩ vãng mối tình buồn
Thêm một lần tình trôi vào quá khứ



Ảo Ảnh
-Trường Phi Bảo-

Anh ấy gọi người yêu mình bằng người xưa
Còn mình gọi người yêu anh ấy là người yêu cũ của người yêu
Ai cũng có mối tình đầu vắt vai
Những phút bồng bột, yếu lòng tới vội

Tình cờ gặp nhau trên phố ngây thộn đến buồn cười
Nào đâu dám đối mặt chỉ lặng lẽ lướt qua
anh ấy bảo: người yêu thưở xưa đấy
Mình nghe chua cay khoé mắt dâng trào

Mình ngượng ngùng cũng chẳng biết nói sao
Ngờ nghệch, ngu ngơ thèm trở về thời mười tám
Cái thời yêu cuồng sống vội
Cuộc hẹn hò nào cũng chớp nhoáng rồi thôi

Trăm cuộc hẹn, ngàn cuộc hẹn rồi cũng có một người
Bước qua hồn mang nhiều điều nhung nhớ
Nào ai hiểu thế nào là dang dỡ
Để khi giận hờn, chia tay mới nuối tiếc tình đầu

Thượng đế rất công bình khi cho mình và anh tìm nhau
Sự thông cảm bắt nguồn từ hoàn cảnh
Bóng hình người xưa mình xem như ảo ảnh
Còn người yêu anh... anh nhắc để đau lòng

Mình tôn trọng anh nên biết cứ vờ không
Anh trân trọng mình thì hết dạ yêu thương
Chuyện ngày xưa, con người xưa như đá cuội trên đường
Đôi chân trần ta vụng về vấp phải



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 17:15:33 bởi BĂNG NGUYỆT >

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 28.04.2006 20:11:09
0


Trích đoạn: James Carlos

KHÔNG TRỌN VẸN

Em đến làm chi khi tất cả đã an bài theo số phận
Một lần và mãi mãi anh chẳng thể yêu em


Anh không thể đáp trả em tình ái
Vì mối tình anh trao hết cho ai
Một người yêu yêu anh rất thật lòng
Và anh cũng đã yêu thương người ấy

Anh không thể vì em quên tình đó
Không thể vì em phụ bạc người ta
Em cũng đâu muốn anh sẽ làm như thế
Phải không em gian dối dể làm gì

Em đến muộn rồi thôi tình đem cất
Cất đi em anh chẳng nhận được rồi
Tim anh đã chứa đầy rồi em hỡi
Còn chỗ nào anh chẳng có cho em

Anh bối rối khi biết tình em đã
Trao cho anh cho một kẻ không yêu
Anh chẳng dám đem về mà ấp ủ
Sợ rằng mình sẽ phản bội lương tâm

Anh không thể ngàn lần anh không thể
Dối lừa em dối cả bản thân anh
Anh không thể cùng em chung lối bước
Đành phũ phàng từ chối trái tim yêu

Anh biết em yêu anh bằng chân thật
Anh biết rằng em không nói giỡn chơi
Nhưng em ơi anh đã có vợ rồi
Em nước mắt anh đành nhìn lặng lẽ

Xin em hãy đừng trông chờ anh nữa
Suốt một đời em không thể chờ đâu
Trái tim yêu anh trót lỡ trao rồi
Và người đó không là em em hỡi

Dấu tình lặng anh đành lòng như thế
Nếu bên em anh sẽ dối lừa em
Anh không thể trăm ngàn lần không thể
Đành ngậm ngùi nhìn nước mắt em rơi

Đừng đợi nữa em ơi đừng đợi nữa
Hãy xem là mình chẳng có quen nhau
Đừng yêu nữa em ơi đừng yêu nữa
Yêu làm gì khi biết chẳng thành đôi

Hãy quên hết những gì em từng nhớ
Và hãy vui hãy sống thực với đời
Anh chúc em chúc em nhiều may mắn
Giấc mộng đợi chờ em ở tương lai



Chạy Trốn Tình Yêu
-Trường Phi Bảo-

Em trốn chạy khỏi trái tim anh
Để giữ lại sự bình yên vốn có
Cho người em yêu hiểu rõ
Rằng suốt đời này còn đó nỗi đau thầm

Trả anh về với hạnh phúc mong manh
Cô gái ấy đang trông chờ từng phút
Mọi nhớ thương giờ không phải lúc
Khơi dậy mọi ghen hờn nhỏ nhen

Lầm lũi bước đi trên lối không đèn
Mặc gió, mặc mưa quất vào thân tội lỗi
Em thèm được nghe tiếng anh gọi
Thèm sự ấm áp từ đôi cánh ân tình

Em tự tay nhấn chìm tình yêu mình
Xuống biển sầu thiên thu vạn kiếp
Cuộc đời em mong anh đừng can thiệp
Về với người xưa gương vỡ lại lành

Sẽ chẳng thể nào em quên được anh
Người của cái thuở ban đầu lưu luyến *
Như anh đã có lần xao xuyến
Trước mối tình cô gái ấy đem trao.

28-4-2006

* ý thơ Thế Lữ

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 29.04.2006 13:43:58
0
CÒN LÀ NGƯỜI BẠN THÂN ?

Tặng Việt Anh : Niềm tâm sự của bạn tôi

Ai cấm được con tim này nhung nhớ
Một bóng hình mà tôi đã nhớ thương


Tôi xót xa khi cả hai là bạn
Và tim mình tôi đã trót trao em
Làm sao đây duyên đã trái ngang
Tôi đành bước xa em mãi mãi

Tôi vẫn biết em đây là bạn
Người kia cũng là bạn của tôi
Ngày xưa kia ta mãi vui đùa
Tôi đâu biết tim mình rung động

Rồi đến lúc chia tay em khóc
Khóc cho tình đã quá xa xôi
Mượn vai tôi em đã tỏ bày
Người ấy đã xa em mãi mãi

Và từ đó bên em ngày tháng
Rồi dần dần rung động yêu thương
Một tình yêu tôi đã vấn vương
Nhưng lặng lẽ không sao bày tỏ

Tuy em đã chia tay tình cũ
Nhưng vẫn còn là bạn của tôi
Thằng bạn thân bao tháng năm rồi
Làm sao nói tôi làm sao nói

Rồi ngày tháng tim yêu thôi thúc
Từng đêm buồn vì nỗi tương tư
Giấu trong tim lặng lẽ tôi đi
Xa em mãi mặc dù không muốn

Dẫu cách mặt nhưng lòng còn nhớ
Em yêu ơi có hiểu lòng anh
Con tim xanh vẫn nghĩ đến em
Chiều hoàng hôn tôi buồn thơ thẩn

Dẫu đã biết tình đầu em đã
Phai dần rồi theo tháng ngày qua
Dẫu biết tình tôi không thứ nhất
Vẫn muốn làm tình cuối trong em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 13:45:31 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 02.05.2006 13:10:01
0
VÙI CHÔN TÌNH DĨ VÃNG

Một chuyện tình buồn ta chôn chặt trong tim
Những mảnh vỡ làm tim ta đau nhói


Trong một cuộc tình đâu ai biết rằng ai thay đổi
Một phút bốc đồng ta đã mãi mãi xa nhau
Anh gian dối hay từ nay em thay đổi
Nay đã hết rồi trách chi nữa người ơi

Ân tình ta nay tan theo ngàn đợt sóng
Sóng biển chập trùng anh nghe thấy tiếc thương
Dẫu đã chia tay nhưng sao lại thấy vấn vương
Đôi môi nào dịu ngọt lúc bên nhau em hỡi

Người đến rồi đi sao ta chẳng biết tình đã vỡ
Biết trước thế này ta đã không rung động con tim
Hỡi những ánh sao đêm chỉ ta con đường đi phía trước
Cát bụi nhạt nhòa đã bít kín lối ta đi

Tình đến tình đi mang lại cho ta nhiều tiếc nuối
Phút cuối bên người sao ta nghe buốt giá con tim
Trong phút chia ly cung đàn ai vương sầu trên ý nhạc
Đàn đứt dây rồi từ nay đâu còn giọt điệu yêu thương

Nguyện làm kẻ tha hương tháng ngày bôn ba nơi đất khách
Chôn chặt mối tình dù tình này đã mãi vỡ trong ta
Dấu lệ đắng cay đường còn dài một mình ta đếm bước
Men đắng quên sầu lật làm gì những kí ức đau thương

Chẳng chút vấn vương cô đơn ơi từ nay ta là bạn
Ở chốn trần đời mấy ai mãn nguyện những ước mong
Ước mơ giản đơn tưởng như tay ta sờ thấy được
Nhưng mãi xa vời tầm tay ngắn bấu víu được đâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 13:12:06 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 02.05.2006 16:07:44
0
THAY ĐỔI

Bao ngày qua , cuối cùng rồi thay đổi
Còn lại gì , khi tất cả đã qua


Ta quen nhau trong một chiều thu muộn
Như muộn màng khi ta đến với nhau
Đã trong anh một kí ức gởi trao
Anh chưa thể vì em quên tất cả

Khi anh đã sống cuộc đời buông thả
Một mảnh tình rơi vụn vỡ trong tim
Và người xưa đã như một cánh chim
Bay xa mãi không bao giờ quay lại

Anh biết thế và sống trong hiện tại
Anh không màng những kí ức đã qua
Để từng ngày dĩ vãng sẽ phôi pha
Anh quên hết những gì mình từng đã

Nhưng anh quyết không để mình sa ngã
Thêm một lần lạc lối chốn yêu đương
Chuyện tình yêu cho anh những vấn vương
Và mãi mãi xoáy trong vòng tình ái

Ai biết trước chuyện nhân tình thế thái
Rồi một ngày em đã đến với anh
Và trong anh kí ức vẫn đương xanh
Chưa phai úa theo thời gian mưa gió

Anh chưa thế vì em , anh chưa thể
Chưa thể ngang bằng người của hôm qua
Dù cho yêu thắm thiết lắm mặn mà
Anh vẫn có trong tim hình bóng cũ

Tình yêu ta áng mây đen bao phủ
Quá khứ làm chết lặng mối tình ta
Mà tim em sa vẫn mãi thiết tha
Con tim yêu luôn kiên trì theo đuổi

Trong một thoáng bỗng đổi thay phút chốc
Em đã làm tất cả chỉ vì anh
Và trong anh thay đổi thật là nhanh
Chỉ còn em chỉ còn em duy nhất
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 16:10:33 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 03.05.2006 12:23:02
0
ANH VẪN LÀ ANH

Mong em hiểu : trên cuộc đời này anh mãi mãi là anh

Trong cuộc đời này :
Anh mãi mãi không là Bill Gates giàu có
Anh chỉ là một kẻ rất bình dân
Anh chỉ là anh và anh mãn nguyện rồi
Không bon chen không lợi danh quyền chức

Anh cũng chẳng phải:
Là Bruce Lee một người hùng huyền thọai
Anh không là kẻ tháo vát hùng anh
Anh chỉ là anh và vĩnh viễn thế này
Mãi mãi đứng trên đôi chân vững chãi

Và anh mãi mãi :
Không óc khôi hài không giống Mr Bean
Anh không là chàng hề trong gánh xiếc
Anh chỉ là anh và anh rất thật lòng
Làm tất cả những gì mà anh hứa

Và em đừng ước :
Ước anh là Jang Dong Gun phong nhã
Bởi vì anh mãi mãi vẫn là anh
Anh chỉ là anh rất gần gũi cuộc đời
Không trao chuốt không xa hoa lộng lẫy

Điều anh muốn :
Rất giản đơn và rất gần hiện thực
Anh muốn có em mãi mãi bên em
Anh chẳng là ai anh cũng chẳng quên mình
Vì anh biết mình bình thường em hỡi

Em yêu ơi :
Tin anh một lần thôi rồi sẽ là mãi mãi
Dù anh không là những thần tượng em mong
Chỉ một lần thôi rồi em sẽ tin rằng
Anh có một trái tim yêu tha thiết


chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 03.05.2006 12:53:23
0
GIAO CẢM

Đọc thơ anh nghe tim mình thổn thức
Như mới đâu đây cuộc tình vừa dứt
Những hòai niệm bỗng cùng người trăn trở
Chợt thắt tim ta trong nỗi xót xa
Tâm trạng ta như òa vỡ tan ra
Cho thỏa bao tháng ngày mong đợi
Tình yêu sao nhiều đau khổ , trái ngang
Để chôn giấu kín nỗi niềm tâm sự.
Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 03.05.2006 17:57:46
0
Cám ơn chia ly nhé. Đã ghé thăm nhà còn để lại bài thơ hay. Thanks nhiều. Có rảnh ghé chơi nha

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: TO BELIEVE - 03.05.2006 18:05:35
0
TO BELIEVE

Believe! Why so, if
You don't delete all of these
The Poem will be met
With each other, at least...

03.05.2006
Đuyên Hồng


TẠM DỊCH

GỬI BELIEVE
Believe! Tại sao làm như vậy?
Nếu không xóa hết các bài thơ
Những vần thơ ấy sẽ gặp nhau
Ít nhất, anh tin là thế đấy!

*Xin mượn trang thơ của James Carlos để gửi tới một người...
Xin thứ lỗi và cảm tạ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2006 11:46:16 bởi Đuyên Hồng >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 04.05.2006 12:13:56
0
LỜI HẸN BẾN SÔNG TRĂNG

Em yêu !
Anh sẽ về trong một ngày gần nhất
mãi bên em yêu dấu trọn một đời


Nhớ trăng sáng ngày nào ta chung bước
Mộng viễn du theo tinh tú trời cao
Ngồi bên nhau hai ta mãi đếm sao
Quên tất cả trần gian bao dục vọng

Anh ước gì gom mây về xây mộng
Tuyệt vời không em - hoàng hậu lòng anh
Và trong ta trái tim vẫn đương xanh
Hai nhịp đập nay hòa chung làm một

Ta bên nhau đâu cần lời thề thốt
Ta tin nhau từ ánh mắt bờ môi
Ta bên nhau trăm năm đến mãi thôi
Xin bền vững mối tình này chung thủy

Trăng làm chứng một tình yêu hoàn mỹ
Không lợi danh không ủy mị dối gian
Dù đường đời còn có lắm gian nan
Ta vì nhau sẽ vượt qua tất cả

Dù xa cách nhưng lòng không sa ngả
Vẫn nhớ lời thề hẹn bến sông trăng
Dù cho đời bao sóng gió bủa giăng
Anh vẫn xin nhớ về em mãi mãi

Dù không gặp đường đời ta trở ngại
Dù cách xa nhưng ta chỉ yêu em
Đêm ngắm trăng thơ thẩn anh vẫn thèm
Ngày hẹn ước bên bầu trời sao sáng

Và thời gian trôi dần năm với tháng
Mong mỏi ngày về lại với em yêu
Anh bôn ba đất khách cũng đã nhiều
Nay chỉ muốn yên vui cùng em nhỏ

Em yêu hỡi vài dòng anh bày tỏ
Mang tim này dành tặng đến mai sau
Nguyện một câu hai đứa sẽ có nhau
Trong ngày mới tương lai kề bên đó
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 23:37:07 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 06.05.2006 11:52:36
0
XIM EM HÃY QUÊN ĐI

Xin em hãy quên đi , quên hết giây phút đầu
Nhớ chỉ thêm nỗi sầu , xa nhau là nỗi đau


Để tình vỡ anh là người có lỗi
Có tội nhiều khi nước mắt em rơi
Rồi một ngày anh đã cố buông lơi
Trái tim rớt rụng rơi chiều hoang vắng

Khi hoàng hôn đã không còn chút nắng
Anh lê bước buồn trống vắng cô đơn
Dù trong lòng anh có nhớ em hơn
Nhưng đã lỡ chia tay người yêu hỡi

Giọt nước mắt em yêu đan thành sợi
Phủ lòng anh trong một sớm sương giăng
Và trong anh tim giá lạnh như băng
Phút yếu đuối anh đã quên tất cả

Rồi mai đây trên đường đời trăm ngả
Biết có còn gặp lại nữa hay không
Hay là em mãi mãi bước sang sông
Quên tất cả những tàn tro kí ức

Nếu như thế lòng anh thôi thổn thức
Em được vui vầy không thấy chơi vơi
Và những cuộc tình như sóng biển khơi
Những đợt sóng chôn vùi bao ngày tháng

Hãy cứ bước trên đời xin đừng chán
Em vẫn còn bao ước vọng tương lai
Anh chúc em luôn tươi đẹp ngày mai
Sẽ xây mộng bên người em yêu dấu

Dù trong anh nỗi buồn đau khôn thấu
Vẫn xin chào vĩnh biệt mối tình xanh
Đã không còn kí ức mãi trong anh
Xin quên hết những đêm dài tăm tối

Chuyện tình ta nay tan thành mây khói
Níu làm gì những kỉ niệm đau thương
Và xin em đừng mãi cứ vấn vương
Yêu là chi kẻ đa tình tội lỗi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 23:41:02 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 07.05.2006 12:04:44
0
ĐIỀU MONG ƯỚC CUỐI CÙNG

Nhiều cuộc tình qua mãi trong ta
Duy chỉ có em là đọng lại


Đã nhiều lần bơ vơ trong tình ái
Tôi sợ rồi ôi vòng xóay tình yêu
Từng nỗi buồn theo tôi từng nỗi nhớ
Chơi vơi hòai sầu cứ mãi dâng cao

Từng cuộc tình qua đi trong vội vã
Dẫm nát rồi từng giây phút yêu đương
Tôi sợ quá tình yêu ơi đừng đến
Đến làm gì lại vội vã ra đi

Nhưng trần thế đâu cho ta mãn nguyện
Đuổi theo tình thì tình mãi bay xa
Ta không yêu không một chút mặn mà
Tình lại đến bên tai ta thỏ thẻ

Trong phút đầu làm sao tôi chấp nhận
Chuyện ân tình tôi đã quá thương đau
Nhưng xa em tôi bỗng thấy nhớ người
Tôi lại yêu phải không con tim hỡi

Và giây phút nhớ em dài đăng đẳng
Dệt mộng vàng tôi mơ chuyện tương lai
Hy vọng là bên nhau mãi ngày mai
Hai đứa sẽ nắm tay cùng chung bước

Tối cố sức đắp xây cho tình mới
Yêu thật như chưa có được yêu
Không đầu tiên nhưng lại muốn cuối cùng
Tình trọn vẹn ta yêu không lừa dối

Mong em nghĩ như tôi em yêu nhé
Không muốn tình ta lại chóng phai đâu
Xin yêu nhau câu ý hiệp tâm đầu
Ta nhường nhịn sẻ chia cùng nhau nhé

Anh mong lắm một ngày mai tươi sáng
Chuông giáo đường rộn rã bước chân ta
Và bên ta tiếng chúc tụng vang xa
Tay trong tay ta bước qua tất cả
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 23:41:54 bởi James Carlos >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 61 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 1807 bài trong đề mục