Thơ Nhược Thu

Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 236 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Thơ Nhược Thu - 30.03.2011 05:07:09
0

xin phép 7 làm cho nó hiện youtube luôn nhe ..

Cám ơn anh NT đã cho youtube hiện lên dùm 7.

Từ tháng 12 năm rồi, máy PC hư cậu cháu lại sửa thay gắn tùm lum.. làm sao mà (ở đây) 7 không post nhạc & video youtube gì được hết á. Thôi kệ, chẳng quan trọng gì. Nếu cần thì dán link nhờ các TV hoặc MOD sửa lại dùm.

7 khoẻ khoẻ. Thỉnh thoảng đau lặt vặt chút.

Thân
7_vdn



BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Nhược Thu - 08.04.2011 03:20:11
0

Lũ về ngập lụt đất thần kinh
Chắc đã làm em giựt thót mình
Nghiêng cả nước trôi về với biển
Nghiêng buồn em thả chút điêu linh

NT



MAI EM VỀ BIỂN - CÓ GẶP ANH ?


Biển sẽ đón em tìm lại mình
Dõi trông bóng ngã buổi bình minh
Tóc dài cô phụ trên bến vắng
Nguyện ngày tháng cũ ngủ an bình

Trao nhầm duyên hụt thuyền ân ái
Lỡ dỡ đau thương tình vẫn hoài
Ngẩng cao nhìn thẳng vào hiện tại
Sẽ rõ ai người yêu thương ai?!!!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Thơ Nhược Thu - 13.04.2011 06:02:30
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Lũ về ngập lụt đất thần kinh
Chắc đã làm em giựt thót mình
Nghiêng cả nước trôi về với biển
Nghiêng buồn em thả chút điêu linh

NT



MAI EM VỀ BIỂN - CÓ GẶP ANH ?


Biển sẽ đón em tìm lại mình
Dõi trông bóng ngã buổi bình minh
Tóc dài cô phụ trên bến vắng
Nguyện ngày tháng cũ ngủ an bình

Trao nhầm duyên hụt thuyền ân ái
Lỡ dỡ đau thương tình vẫn hoài
Ngẩng cao nhìn thẳng vào hiện tại
Sẽ rõ ai người yêu thương ai?!!!



Em Về Vùng Biển

Mai em về , biển sẽ hồi sinh
Trả hết cho sông những tội tình
Để vết chân trần trên cát ấm
Luôn hồng đôi gót mượt mà xinh

Mai em về sẽ nắng hay mưa ?
Nếu nắng thì xin khép mộng thừa
Nếu lỡ như trời mưa ướt tóc
Thì xin đừng vứt chiếc dù thưa

Mai em về vùng biển xa xôi
Tiếng sóng âm vang chuyện đổi dời
Anh cũng như ngàn tia sóng đó
Vỗ về thơ ngủ để quên đời ...

Mai em về vùng biển quên anh
Mộng rách như mây chẳng vá lành
Chỉ vá thơ buồn trong góc nhỏ
Vá hoài vẫn rách mộng ngày xanh ...

NT

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Thơ Nhược Thu - 13.04.2011 06:13:48
0
Nửa Câu Quan Họ

Đêm qua mơ thấy em về
Bẻ câu quan họ cùng kê gối nằm
Mai đời lỡ có xa xăm
Còn câu quan họ để cầm nhớ hơi

Xuân xưa lạc mất nhau rồi
Bỏ câu quan họ theo đời ngược xuôi
Ta từ vận nước nổi trôi
Nhìn câu quan họ ngậm ngùi mà thôi

Xuân nay lại chớm bên trời
Tóc người điểm bạc áo đời bẩn vôi
Nửa câu quan họ rã rời
Niềm đau quốc nhục nghẹn lời ... ơi em

NhuocThu

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Thơ Nhược Thu - 14.04.2011 05:59:51
0
Đau Tim

Chiều xưa chợt nhói bên trời
Mở từng luống chữ nhồi lời vào trong
Lời đau lời nhớ mênh mông
Cũng theo mây gió bềnh bồng nổi trôi

Chiều qua nhói quá người ơi
Mở ngăn ký ức ra coi có gì
Thấy em ấm ớ cười khì
Vòng tay cuống quít ôm ghì đã lơi

Chiều nay lại nhói không thôi
Tháo buồng tim nhỏ ra chùi cho trơn
Giữa dòng máu chảy cô đơn
Quê hương đang lội nên mòn vách ngăn ...


NT

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: Thơ Nhược Thu - 14.04.2011 15:08:24
0

Trích đoạn: Nhược Thu

Đau Tim

Chiều xưa chợt nhói bên trời
Mở từng luống chữ nhồi lời vào trong
Lời đau lời nhớ mênh mông
Cũng theo mây gió bềnh bồng nổi trôi

Chiều qua nhói quá người ơi
Mở ngăn ký ức ra coi có gì
Thấy em ấm ớ cười khì
Vòng tay cuống quít ôm ghì đã lơi

Chiều nay lại nhói không thôi
Tháo buồng tim nhỏ ra chùi cho trơn
Giữa dòng máu chảy cô đơn
Quê hương đang lội nên mòn vách ngăn ...


NT




Kệ Cho Tim Đau.


Sao ép ký ức quay trở về
Thủa vàng rực nở tình đê mê
Luống chữ vun rồi chờ thơ nảy
Hà cớ dặm thêm hạt tái tê .

Đừng khơi luống chữ ra thêm nữa
Đừng mở buồng tim máu chảy trào
Nhói đau thoảng chốc vào hư ảo
Lỡ mở cửa nhìn, chìa mất tiêu.




Minh Nghĩa

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Thơ Nhược Thu - 18.04.2011 13:22:15
0

Kệ Cho Tim Đau.


Sao ép ký ức quay trở về
Thủa vàng rực nở tình đê mê
Luống chữ vun rồi chờ thơ nảy
Hà cớ dặm thêm hạt tái tê .

Đừng khơi luống chữ ra thêm nữa
Đừng mở buồng tim máu chảy trào
Nhói đau thoảng chốc vào hư ảo
Lỡ mở cửa nhìn, chìa mất tiêu.


_____________________________

"Ước mình chẳng hề xung khắc
Ước mình một khắc không rời"
* Bé Lười *


Xin cám ơn cô Bé ...

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Thơ Nhược Thu - 18.04.2011 13:23:25
0
Tháng Tư Cơm Nấu Vo Bằng Lệ

Tháng Tư lửa ấm tàn trong bếp
Nhưng lửa hận tình ai vẫn khơi
Kẻ góp thêm tên vào Sử sách
Người đau vì thẹn hổ danh đời

Tháng Tư bếp dẫu tàn tro lạnh
Nhưng vẫn bùng sôi nước réo vang
Em nấu gì khi giòng nước cạn
Cả vần thơ nhỏ cũng tan hoang ..

Tháng Tư cơm nấu vo bằng lệ
Những kẻ thăm chồng cũng xác xơ
Vượt suối trèo non lòng chẳng quản
Gặp nhau đôi phút đã tan giờ

Tháng Tư em có bao giờ hỏi
Người cũ còn chăng nữa nụ cười
Có thắp dùm nhau môi mắt đợi
Đợi gì trọn kiếp đã xa xôi ..

Tháng Tư không xóa mà môi nhạt
Vết thủng tim sâu buốt tận trời
Chưa vá mà nghe đời đã bạc
Cõi người xa lạ đến thơ rơi ..

Nhược Thu

repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2011 18:22:03 bởi Viet duong nhan >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Nhược Thu - 18.04.2011 22:20:10
0

Tháng Tư em có bao giờ hỏi
Người cũ còn chăng nữa nụ cười
Có thắp dùm nhau môi mắt đợi
Đợi gì trọn kiếp đã xa xôi ..


Sinh nhật em có anh


Tháng tư thắp nến ngậm ngùi
Nhưng vì có bạn cố cười gượng vui
Nhận nhành hoa thắm tay người
Lá xanh rung gió ..hồng môi má hồng.

Giá như phấn viết rồi bôi
Chứ như giấy mực khó thời khó thay
Rách bươm tan nát tầy hoầy
Chắn làm sao đặng tai bay họa trời.

Cười đi anh ..một kiếp người,
Cố vui mà sống, mặc đời ra sao.
Dù ai sắc bén như dao
Mình như cỏ cứ lượn chao thỏa tình.

Tháng tư đâu có tội tình ...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Thơ Nhược Thu - 23.04.2011 07:48:52
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Tháng Tư em có bao giờ hỏi
Người cũ còn chăng nữa nụ cười
Có thắp dùm nhau môi mắt đợi
Đợi gì trọn kiếp đã xa xôi ..


Sinh nhật em có anh


Tháng tư thắp nến ngậm ngùi
Nhưng vì có bạn cố cười gượng vui
Nhận nhành hoa thắm tay người
Lá xanh rung gió ..hồng môi má hồng.

Giá như phấn viết rồi bôi
Chứ như giấy mực khó thời khó thay
Rách bươm tan nát tầy hoầy
Chắn làm sao đặng tai bay họa trời.

Cười đi anh ..một kiếp người,
Cố vui mà sống, mặc đời ra sao.
Dù ai sắc bén như dao
Mình như cỏ cứ lượn chao thỏa tình.

Tháng tư đâu có tội tình ...


Xin cám ơn Băng Nguyệt và chúc luôn vui nhé

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Thơ Nhược Thu - 23.04.2011 08:05:52
0
Chiều chúa nhật 17 - 04 vừa qua , trong chương trình của MDĐL tổ chức lấy quỷ cứu trợ nạn nhân sóng thần Nhật , ca sĩ Nguyệt Hân đã trình bày bài " Màu Hồng Xôn Xao " , là một ca khúc được viết nháp từ trong Trại tù Vĩnh Quang ( Vĩnh Phú ) trong một ngày mưa được nghỉ đi lao động .
Hôm nay NT xin post lại để chia sẻ cùng các bạn nhân mùa của tháng Tư .....




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 08:08:23 bởi Nhược Thu >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Nhược Thu - 16.05.2011 17:06:34
0
Ghé thăm huynh, chúc huynh có nhiều thời gian sáng tác hih.

Mùa xuân của em là anh

yan

Ai rung cây mà lá rụng
Trời thu sao phải úa vàng
Yêu sao phải là chịu đựng
Thương tàn những vết đời hoang.

Em chờ mùa xuân phía trước
Như anh đã đến nhẹ nhàng
Rượu đã mềm môi say chuốt
Ấm lòng sóng sánh mênh mang.

Mai lại đưa nhau thăm biển
Xem từng đợt sóng nhẹ nhàng
Quanh mình tình vang thành tiếng
Hoàng hôn vẻ đẹp dịu dàng..

Hải âu ríu rít gọi đàn...



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Thơ Nhược Thu - 01.01.2012 08:04:07
0


Xuân Thấp Thoáng

Đôi cánh thời gian bay rất vội
Xuân vừa thấp thoáng ở đâu đây
Anh không là én làm xuân đến
Nên chẳng là trăng lấp bóng mây

Bẻn lẻn cành xuân ru nắng biếc
Em cười gốc rạ cũng ra thơ
Chiều nay phố chật người mua sắm
Người bán tình riêng xuân bán mơ

Xuân cũng như em đời tất bật
Đi về như gió thoảng qua sân
Gió đi qua mất bay qua mất
Còn lại trên cây lá úa dần

Anh vay chút nắng miền quê mới
Xuân trả quê người xa lạ nhau
Em nhé mặt trời ôm nắng khóc
Khi nhìn quê cũ vẫn chiêm bao

NT


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Nhược Thu - 01.04.2012 01:35:24
0
Nghe mí bài hát tỉ tê tìm lại nàng thơ đi vắng, có vài dòng với huynh NT nè, ko có nói bn bỏ bạn thơ hén hih,,huynh cũng ráng dẫn nàng thơ của mình dzìa đi nà ..



Đôi cánh thời gian bay rất vội
Xuân vừa thấp thoáng ở đâu đây
Anh không là én làm xuân đến
Nên chẳng là trăng lấp bóng mây



THU CÓ LẠNH KHÔNG


Chỉ là thấp thoáng bóng mùa xuân
Chưa đến đã đi vội quá chừng
Nụ xinh vừa chớm chờ khai mãn
Đã đầy xác rụng khắp quanh sân

Bãng lãng bờ quê thơm khói rạ
Đã nói cùng anh biết bao lần
Đừng vay chi nắng vùng trời mới
Bởi vì nơi đó chỉ có đông.

Đâu bán lời thơ bán tiếng lòng
Cõi tạm mà, có vốn là không
Xuân đã cách xa vùng trời đó
Thì đêm thu muộn có lạnh không ?!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Thơ Nhược Thu - 15.04.2012 02:13:02
0
Cám ơn Băng Nguyệt đã ghé..
Chúc luôn dào dạt ý thơ..

..............



Đêm thu vẫn ấm nồng sương gió
Mây khói đâu mờ nỗi xót quê
Trăng của ngươi đi hồn đẫm lệ
Làm sao quên đưọc tiếng thu về

NT

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Thơ Nhược Thu - 15.04.2012 02:21:32
0
Tưởng nhớ linh hồn cố Đại úy Đào Quốc Hiệp , người bạn tù nằm kế bên ở trại Phong Quang .
Sau 35 năm , con gái Anh ở San Jose liên lạc được những người bạn tù cũ của cha , trong đó có tác giả , Cô đã phối họp với Hội Tử Sĩ ra tận LaoKay năm rồi tìm mộ Cha để đón Anh về với hơi ấm gia đình sau hơn ba mưoi năm hoang lạnh . Nhưng , vẫn chưa tìm được mộ Anh . Thật bi đát ..Xin thêm dòng lệ nữa cho Anh nhân mùa tháng Tư về ..

NT


Người Ở Lại LaoKay

Tôi vuốt mắt anh hốc đã khô
Cố giương lần cuối hướng xa mờ
Đôi môi buổi sáng còn trăn trối
Giờ đã thâm bầm theo ước mơ ...

Anh trối bao điều nghe xót xa
Đời trai nợ nước , phụ ơn nhà
Tình cha nghĩa mẹ chưa đền đáp
Vợ trẻ trông chồng rũ kiếp hoa ...

Anh cũng có thằng con bé dại
Đầu xanh đã sớm cút côi rồi
Nhưng anh chẳng chết vì chinh chiến
Chết bởi người ta rửa hận thôi ...

Tôi tiễn đưa anh lệ đẫm lòng
Mai này có đến lượt tôi không ?
Mà tôi mong chẳng bao giờ biết
Vì chúng mình chung mẫu số chung ...

Nhược
Thu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Nhược Thu - 09.07.2012 22:32:21
0


Trích đoạn: Nhược Thu

Cám ơn Băng Nguyệt đã ghé..
Chúc luôn dào dạt ý thơ..

..............



Đêm thu vẫn ấm nồng sương gió
Mây khói đâu mờ nỗi xót quê
Trăng của ngươi đi hồn đẫm lệ
Làm sao quên đưọc tiếng thu về

NT



Đi qua mưa hạ, thu sẽ về
Hỡi người phương đó vẫn nhớ quê ?
Hoa trắng trắng vườn đêm mưa nhẹ
Nhớ mong tạm lắng giữa bộn bề ..

Ghé thăm thi hữu xưa, an mạnh chứ nè ...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Nhược Thu - 03.12.2012 03:05:57
0
Những Hồn Tử Sĩ

Linh hồn tử sĩ vì non nước
Xác bỏ sa trường nợ núi sông
Tự xửa ngàn xưa trăm năm trước
Cho tới ngày nay trọn tấm lòng

Những hồn tử sĩ đã hy sinh
Yên Báy Laokay trút bỏ mình
Xương máu thấm vào miền đất đỏ
Cho rừng thiêng mọc vạn mầm xanh

Hạt giống vươn lên dưới măt trời
Thành rừng thảo mộc mãi xanh tươi
Trường sơn sừng sững không xập ngã
Đứng vững tuyên ngôn đến vạn đời

Non nước sơn hà của chúng ta
Tuyên ngôn độc lập vẫn đây mà
Danh thơm dũng tướng Lý Thường Kiệt
Truyền vang ngan ngát thấm sâu sa

Những hồn tử sĩ còn đây mãi
Trấn giữ biên cương trợ biển Đông
Mảnh đất máu xương đâu có ngại
Ngàn năm danh tiếng cháu con Rồng

Nguyên Đỗ

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
Re:Thơ Nhược Thu - 06.03.2014 05:57:43
0
 
NT xin phép góp nhặt những mảnh vở cuộc đời mình góp vào đây  . Nó lưu lạc như chính NT từng lưu lạc từ Nam ra Bắc tại quê nhà . Đến xứ tạm dung lại lưu lạc tiếp nhưng không từ Nam ra Bắc , mà từ Đông sang Tây .. Những mảnh vở cuộc đời cũng vậy , lưu lạc từ đài TV 57.3 , rồi 57.10 , rồi 57.8 .. tại nam Cali trong chương trình truyền hình " Tình Ca Người Lưu Xứ " do MDDL và Nguyệt Hân thực hiện , rồi cũng tan biến ..
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=dFPUBsCQAho[/YouTube]

 
 
 

phuongvu_210
  • Số bài : 230
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2005
Re:Thơ Nhược Thu - 07.03.2014 20:01:24
0
Thân chào anh NHƯỢC THU
Mong anh mạnh khoẻ, bài thơ hay quá
dù pv đọc nó nhiều lần.
 
em nhớ anh còn anh nhớ ...thơ!
thương từng con chữ xếp hàng ...mơ
chiều cũ vườn xưa mùa phai lá
tiêng khiếu chuyền cây hót thật mờ
 
nhớ anh nhiều   pv

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
Re:Thơ Nhược Thu - 14.03.2014 03:38:27
0
Xin cám ơn anh PhuongVu quá khen .
Mến chúc anh luôn vui khỏe và nhie6`u sáng tác ..
NT

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
Re:Thơ Nhược Thu - 14.03.2014 03:45:18
0
Đã qua Tết , nhưng gặp bài này còn vương vấn nên mang về ...
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=YWfOF57AseY[/YouTube]

 
 

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
Re:Thơ Nhược Thu - 06.04.2014 04:05:55
0
Nhặt thêm một bài về 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=mbXemD20FLs[/YouTube]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2014 02:36:04 bởi Nhược Thu >

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
Re:Thơ Nhược Thu - 16.04.2014 02:28:03
0
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=Mc9K6_XrdPE[/YouTube]

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
Re:Thơ Nhược Thu - 04.05.2014 06:59:07
0
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=9flDD2KVCn4[/YouTube]

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
Re:Thơ Nhược Thu - 04.05.2014 07:01:19
0
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=q3HstVrLyjQ[/YouTube]

Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 236 trên tổng số 236 bài trong đề mục