PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 160 trang, bài viết từ 4411 đến 4440 trên tổng số 4796 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 09.04.2014 05:22:50
0
 
Mơ Thấy Lại Ngày Vàng Thuở Trước

Hồi ức dẫn ta về cố xứ
Một ngày buồn tự Tháng Tư Đen
Đường tối om chẳng ngọn đèn
Dân Nam lánh Cọng cố chen xuống tàu

Lênh đênh chẳng biết đâu là chốn
Giữa đại dương nguy khốn chực chờ
Thuyền nan mỏng mảnh chơ vơ
Sóng gầm, gió hú đâu bờ bình an?

Liều mạng sống chẳng màng khổ cực
Quyết rời xa áp bức tù đày
Hàng hàng lớp lớp cao bay
Lià xa đất Tổ mắt cay lệ nhòa

Anh_Người lính già xa tổ quốc
Em_ Thiếu phụ buồn khóc nhớ quê
Hiên thềm viễn xứ tái tê
Nhìn về cố quận ê chề tâm cang

Nhìn đất Mẹ điêu tàn khốn khổ
Hỏi ai không nhói ở buồng tim
Dân tôi "bảy nổi ba chìm"
Thân tàn dưới những gọng kìm kẻ gian

Mơ thấy lại ngày vàng thuở trước
Nền Cộng Hòa thân thuộc mền yêu
Làng quê thanh tịnh mỗi chiều
Mái tranh khói tỏa dặt dìu bay cao

Tình quê mãi dạt dào trong trí
Nhớ làm sao cảnh mỹ miều xưa
Võng ru Mẹ khẽ đong đưa
Cho con trẻ ngủ giấc trưa yên bình

Sương Anh  08.04.2014
 

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 18.04.2014 19:31:23
0
 
Lần Cuối Tiễn Đưa

Nhớ lại ngày nao trên phố nhỏ
Thẹn thùng em tim đập xôn xao
Thấy người ta đứng chờ đầu ngõ
Giả bộ làm ngơ chẳng dám chào

Màu trắng tinh khôi chừ đã mất
Để tím nhớ thương hiện khoé đời
Ngày ấy tháng tư ngồi nhớ lại
Vì đâu hai đưá cách đôi nơi?

Lần cuối bên anh tay nắm chặt
Mắt buồn lệ nhỏ mặn vành môi
Giọt châu lặng lẽ rơi đầy má
Tiễn gót chân anh dạ rã rời

Một lần đưa tiễn là ly biệt
Anh ở nơi đâu tận góc trời?
Mỗi độ tháng tư anh có biết
Nhớ người năm cũ giọt sầu rơi

Hiu hắt ngoài song từng giọt nắng
Khẽ khàng rơi nhẹ góc sân nhà
Cỏ cây hoa lá đều yên lặng
Để lắng nghe lòng ai xót xa...
 
Sương Anh
 

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 19.04.2014 17:55:20
0
 
Cầm Bút Thay Anh
 Em biết anh có muôn điều muốn nói 
Vạn đau lòng nhoi nhói ở buồng tim
 Trăm đắng cay đan kín cả nỗi niềm 
Vì uất nghẹn... đành lặng im nuốt lệ

 Ngậm ngùi thay những phận đời dâu bể 
Nước mất nhà tan không thể giữ gìn
Chí hùng anh tàn theo kiếp tù binh
Hay tuẩn tiết để giữ tròn danh dự

Vì tự do anh làm thân lữ thứ
Bao năm thềm viễn xứ lệ đong đưa
Nhớ Mẹ quê thắt thẻo bên liếp dưà
Chờ con trẻ hành quân trưa ghé lại

Mỗi tháng tư lòng anh luôn nhớ mãi
Đến bạn bè đồng đội đã vong thân
Đến những thương binh tay thế đôi chân
Lê lếch kiếm ăn cho qua ngày tháng

Càng nghĩ đến lòng anh càng uất hận
Thì làm sao có thể nói thành lời
Trí quay cuồng đầu óc chẳng thảnh thơi
Nên không thể gởi lòng lên trang giấy

Có phải không? anh đang là thế đấy!
Vậy xin em được cầm bút thay anh
Cáo trạng ác gian làm đất nước tan tành
Xin mặc niệm vinh danh Cộng Hoà Chiến Sĩ

ơng Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2014 17:58:11 bởi SuongAnh >

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 25.04.2014 01:58:38
0
SuongAnh



 
Hương Thơ Đã Mất



Bây chừ thi sắc kém tươi
Nét buồn ủ rủ câu lời buồn tênh
------------------------------


Sương Anh

 


 

 
 
Xớt Chia …


Đưa tay gạt lệ bờ môi
Hồn thơ em mất, Tim tôi nghẹn ngào
Cổ Thụ ngã, cả rừng đau
Chim non dáo dát, lao xao gọi bầy


Người nay đã theo làn Mây …
Về bên Đức Phật hết đày đọa thân
Ta còn lại chốn dương trần
Gắng qua cho hết những lần chông gai ...
 

Nuốt vào Tim, giọt lệ cay
Vuốt ve lại mái tóc dài điểm tang
Thơ em ta sắp ngay hàng
Buồn vui là những hành trang cuộc đời …


jacaranda
 
 
 
Em Sương nín nín, ja thương ha ...
Kiếp người là như thế đó, buồn vui bất chợt, ai mà lường trước được đâu ... để ja cùng sẻ chia với cưng nha 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 26.04.2014 03:18:05
0
jacaranda


SuongAnh



Hương Thơ Đã Mất



Bây chừ thi sắc kém tươi
Nét buồn ủ rủ câu lời buồn tênh
------------------------------


Sương Anh

 






Xớt Chia …


Đưa tay gạt lệ bờ môi
Hồn thơ em mất, Tim tôi nghẹn ngào
Cổ Thụ ngã, cả rừng đau
Chim non dáo dát, lao xao gọi bầy


Người nay đã theo làn Mây …
Về bên Đức Phật hết đày đọa thân
Ta còn lại chốn dương trần
Gắng qua cho hết những lần chông gai ...


Nuốt vào Tim, giọt lệ cay
Vuốt ve lại mái tóc dài điểm tang
Thơ em ta sắp ngay hàng
Buồn vui là những hành trang cuộc đời …


jacaranda



Em Sương nín nín, ja thương ha ...
Kiếp người là như thế đó, buồn vui bất chợt, ai mà lường trước được đâu ... để ja cùng sẻ chia với cưng nha 


 
Hồn Thơ Khởi Sắc

Mắt buồn mi khép giọt rơi
Lòng côi cô quạnh bên đời tha hương
Liêu xiêu bóng chiếc in tường
Trầm tư kiếp sống vô thường thế gian

Hết sum họp lại ly tan
Người đi kẻ ở muôn vàn khổ đau
Trĩu lòng vì một chữ sầu
Bất ngờ anh đến chia nhau muộn phiền

Mạch thơ tĩnh lặng như thiền
Không còn như suối triền miên đêm ngày
Ơh anh đã đến nơi đây
Cùng em chia sớt sầu vây quanh mình

Từ lâu đã kết thệ minh
Tâm người tri kỷ chân tình xiết bao
Anh đem đến những ngọt ngào
Hồn thơ khởi sắc dạt dào như xưa...

Sương Anh

Anh JA làm cho em Sương cảm động quá hà... Biết rằng đời là một chuỗi vô thường vui buồn, tan họp... nhưng khi ta bị rơi vào ko làm sao tránh khỏi... phải ko anh JA?
Bây giờ thì em Sương hết buồn rồi, thời gian đã làm vơi bớt, vả lại được anh JA vào chia sớt cảm thấy lòng ấm áp, nếu còn buồn nưã thì là buồn... ngủ á! Merci anh JA đã đến thăm. Chúc cuối tuần vui khoẻ nha.

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 01.05.2014 20:58:51
0
 

 
HOANG PHẾ...
 
Chiều thả nắng,
chiều mênh mang như thế!
Gió thì thào...
gió kể chuyện mây trôi
Dường bóng ta lẩn khuất với giòng đời
Ngày tàn buổi,
ngày chưa vơi vương vấn.
 
Tháng năm trôi
đã phai hương kề cận?
Độ xuân nào, hoa phấn nở ưu tư
Sao xuân nay nhoà nhạt khúc điệp từ...
Tìm phương mộng...
chợt thấy tình lạc bóng!
 
Chiều thả nắng trong gió căng lồng lộng
Bay về đâu niềm hoang phế trong ta...
 
 
Tóc nâu
 
Thương chúc người yêu Ja và cưng Sương Anh một ngày mới với tháng 5 thật an vui !
 
Ê, mà cưng SA à, cưng mùi dí anh ja dị hổng sợ tui đổ ghen sao cà, mà người yêu cũng bay bướm quá cỡ luôn đó, thấy nàng đổ lệ là rút ngay khăn mù soa ra hừa....
Ôi, khi người yêu tôi mếu ....
 
phá vậy đủ chưa?
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 07.05.2014 00:53:12
0
Tóc nâu


 


HOANG PHẾ...

Chiều thả nắng trong gió căng lồng lộng
Bay về đâu niềm hoang phế trong ta...

Tóc nâu
 

 

Biết Về Đâu...

Biết về đâu... niềm uất nghẹn vỡ òa
Khi thời gian cố bôi nhòa dấu cũ
Tháng năm về cây cành vươn chồi nụ
Sao lòng ta vẫn ủ rũ buồn tênh!

Cánh lục bình xưa cứ mãi lênh đênh
Theo làn sóng dữ dập dềnh miên viễn
Lẽ tự nhiên đâu có gì là bất biến
Họp rồi tan, ác thiện một khắc thời

Chạnh lòng về một quá khứ xa xôi
Ngoảnh lại thấy bùi ngùi đời viễn xứ
Gió mây như có lúc còn tư lự
Chẳng biết dừng chân cư ngụ nơi đâu

Nghĩ đến thấy lòng canh cánh nỗi sầu
Mượn con chữ viết đôi câu tâm sự
Trên cõi đời đâu dừng chân lữ thứ
Nếu tim anh không nhận trú tình em...

Sương Anh

Thương chúc người yêu Ja và cưng Sương Anh một ngày mới với tháng 5 thật an vui !

Ê, mà cưng SA à, cưng mùi dí anh ja dị hổng sợ tui đổ ghen sao cà, mà người yêu cũng bay bướm quá cỡ luôn đó, thấy nàng đổ lệ là rút ngay khăn mù soa ra hừa....
Ôi, khi người yêu tôi mếu ....

phá vậy đủ chưa?

Anh Tóc ui...  bữa giờ trên vùng em Sương ảm đạm thê lương, nắng vàng trốn đâu mất biệt hà, có phải tại vì ... khi người iu tui mếu... trời cũng... ỉu xìu.. bùn tênh... anh hén hihihi.
Lâu lâu anh JA ghé lại hỏi han xí mà cũng mún nổi gờ en rùi hử, ghét tttttt thiệt tình
 
Thương chúc hai anh JA và Tóc luôn vui khỏe, an mạnh nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2014 13:19:03 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 09.05.2014 03:28:38
0
 
Rằm Tháng Tư
 
Mỗi độ Tháng Tư ngày Rằm Âm lịch
Cưả thiền môn chật ních khách thập phương
Muôn người đem lễ vật đến cúng dường
Cầu mong trăm họ cát tường như nhất
 
Rằm tháng Tư thấy lòng như ngây ngất
Những tà áo Lam hiền dịu phất phơ bay
Dù ở đâu người người cũng ngừng tay
Về với Đạo Vàng say mùi nhang khói
 
Trầm hương ngát toả bay trên muôn cõi
Hoà trời xanh mây trắng ở tầng không
Đoàn áo Lam Phật từ đều một lòng
Đồng niệm Phật mừng Cha Từ xuống thế
 
Thương chúng sinh phải chịu nhiều dâu bể
Vườn Lâm Tỳ Ni Đức Phật Đản Sanh
Muôn loài mừng vui chào đón tin lành
Ánh sáng Như Lai soi cùng khắp chốn
 
Thắp nén trầm hương thân tâm như một
Lòng chí thành xin phát nguyện bước vào
Cửa Từ Bi là chốn rất thanh tao
Nguyện tu tập lánh xa đường hiểm họa
 
Rằm Tháng Tư hồng liên hoa một đoá
Con kính dâng lên đảnh lễ Chân Như
Kính lạy Ngài đời trần thế phù hư
Xin con nương bóng Cha Từ mãi mãi...
 
Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 05:08:53 bởi Ct.Ly >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 09.05.2014 15:18:35
0
 
 
Tình Phôi Pha

Lặng lẽ niềm riêng với khối sầu
Hồn thơ thao thức suốt đêm sâu
Hoa buồn biếng nói lười chao cánh
Chào đón bình minh lên đỉnh đầu

Từng giọt sương khuya rơi ướt thềm
Tiếng buồn vang khẽ giữa trời đêm
Tí ta tí tách nghe sầu não
Càng khiến lòng ta sủng ướt mềm

Đó đây đây đó cách đâu xa
Chẳng hiểu vì sao hết mặn mà
Có phải bụi trần đà phủ kín
Rong rêu lấp dấu... tình phôi pha
 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 09.05.2014 22:30:45
0
SuongAnh


 
 
Tình Phôi Pha

Lặng lẽ niềm riêng với khối sầu
Hồn thơ thao thức suốt đêm sâu
Hoa buồn biếng nói lười chao cánh
Chào đón bình minh lên đỉnh đầu

Từng giọt sương khuya rơi ướt thềm
Tiếng buồn vang khẽ giữa trời đêm
Tí ta tí tách nghe sầu não
Càng khiến lòng ta sủng ướt mềm

Đó đây đây đó cách đâu xa
Chẳng hiểu vì sao hết mặn mà
Có phải bụi trần đà phủ kín
Rong rêu lấp dấu... tình phôi pha
 
Sương Anh


Sao Lại Phôi Pha ?
 
Sao lại lặng căm với khối sầu
Để hồn thao thức suốt canh thâu
Mưa rơi rả rích ngoài hiên lạnh
Tất cả buồn trôi: nước dưới cầu
 
Tỉnh dậy hồn ơi, giọt nước đêm
Ngoài kia tí tách gọi thơ em
Nàng Thơ cất tiếng mưa mời mọc
Hoà tiếng mưa sa  rớt trước thềm
 
Đây đó đông tây dẫu cách xa
Thời gian thuốc lạ xoá thoa mà
Bụi trần chôn lấp sầu nan giải
Tình thật muôn năm mãi đậm đà

Tình chớ phôi phai với tháng ngày
Hồn thơ hơi thở tựa men say
Lâng lâng chếch choáng nghiêng nghiêng đổ
Thơ rượu tỉnh say trọn kiếp này
 
Nguyên Đỗ

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 16.05.2014 14:37:32
0
 
LỜI CHO MẸ

Tháng năm lại đến gợi lòng buồn
Lễ Mẹ vườn hồng muôn cánh nở
Cảm thấy nghẹn ngào cùng nỗi nhớ
Bâng khuâng dõi mắt ngóng chân mây

Mẹ ở trên trời hỏi có hay
Tim con trĩu nặng những sầu đầy
Mỗi lần Lễ Mẹ là con khóc
Bởi nhớ mẫu từ mắt lệ cay

Từ khi vắng Mẹ ở trên đời
Giọt nhớ trong tim mãi rớt rơi
Chẳng lúc nào con quên bóng dáng
Nhưng... đâu còn nữa Mẹ xa rồi

Cành hồng tặng Mẹ cắm bàn thờ
Cùng với tâm lòng của trẻ thơ
Cầu nguyện Mẹ hiền nơi cõi Phật
Bình an tiên cảnh đẹp như mơ

Sương Anh
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 16.05.2014 20:42:20
0
 
 
 
 

Nhớ Ngày Xưa Có Mẹ

Nhớ ngày xưa lúc con còn có Mẹ
Thường theo Người đi lễ Phật ngày rằm
Dưới đài sen quỳ dâng nén hương trầm
Thấy hạnh phúc bên tình thâm mẫu tử

Kể từ ngày phải rời xa trú xứ
Xa quê hương xa ngày tháng êm đềm
Nhìn Mẹ ưu sầu trăn trở thâu đêm
Canh cánh trong lòng tương lai con trẻ

Đại dương rộng đâu sánh bằng tình Mẹ
Núi to cao vẫn bé thấp vô cùng
Lòng của Mẹ bao la tợ biển, sông
Không gì có thể đo lường ơn cả

Kể từ khi bắt đầu con gọi: Má!
Mắt môi người lả chã những dòng châu
Nụ cười vui nghe tiếng gọi ban đầu
Con bập bẹ bao nhiêu sầu tan mất

Dẫu tháng năm phải lao lung tất bật
Dậy sớm thức khuya vẫn cứ cười vui
Dạ hả hê khi thấy con nên người
Rất chăm chỉ không biếng lười bỏ học

Và bây chừ mỗi lần buồn con khóc
Lệ chan hòa ai lau mắt cho con
Mẹ khuất non xa... xa lắc... không còn
Vu Lan, lễ Mẹ hồng trắng cài thay hoa đỏ

Mẹ đã xa nhưng thâm tình còn đó
Mãi một đời con không thể nào quên
Trong tâm linh Mẹ vẫn luôn kề bên
Lòng không cảm thấy một mình nơi viễn xứ

Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 05:17:35 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 23.05.2014 14:54:05
0
 
Phượng Đỏ Tôi Đâu?

Vạt nắng Ca Li dịu dàng yểu điệu
Đang vuốt ve nàng Phượng tím kiêu sa
Đã gợi trong ta một thuở mặn mà
Màu Phượng đỏ miền Nha Trang cát trắng

Nhớ làm sao thuở học trò xinh xắn
Tuổi biết buồn khi ngõ trúc vắng hanh
Dõi mắt xa đưa... mà sao bóng anh
Hoài biền biệt gót quân hành miên viễn

Nhớ quá tôi ơi... màu xanh biêng biếc
Những hàng dương trên bãi biển dấu yêu
Nơi ghi dấu những kỷ niệm mỹ miều
Cuả thời áo trắng yêu kiều biết mấy

Theo dòng thời gian, cuộc đời đưa đẩy
Tuổi trăng tròn thời con gái đã qua
Thân viễn xứ trơ trọi chỉ mình ta
Tháng năm xưa giờ chỉ là kỷ niệm

Ở một nơi chẳng Phượng hồng hay tím
Ta khát thèm biết mấy cánh Phượng xưa
Mỗi tan trường cùng bè bạn buổi trưa
Nhặt cánh hoa học trò đem ép vở

Bên thềm viễn xứ tháng Năm
Nhớ thời hoa mộng trầm ngâm nỗi sầu
Hè về Phượng đỏ tôi đâu?
Nhìn quanh chỉ thấy một mầu buồn tênh

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2014 14:56:31 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 24.05.2014 15:59:05
0
 
Ngọn Lửa Diệt Tham Tàn
 
Từ trong bóng đêm lóe ra tia sáng
Ánh lửa hồng soi dáng chị Đồng Xuân
Ngọn vút cao bao phủ cả toàn thân
Người huynh trưởng của gia đình Phật tử
 
Bao đêm thức trắng ưu sầu tư lự
Buồn cho quê hương lận đận bấp bênh
Vận nước ta sao cứ mãi dập dềnh
Như cánh lục bình theo dòng chảy xiết
 
Phẩn uất trước lối trị dân cay nghiệt
Của tập đoàn đảng Cộng sản Việt Nam
Dưới hà hiếp dân, hối lộ, gian tham
Trên luồn cúi bọn Tàu ô man rợ
 
Người yêu nước biểu tình bị bắt bớ
Nhà tù không còn chỗ chứa dân oan
Nhìn đất Mẹ ngày thêm mỗi lầm than
Trong lòng của chị ruột gan quặnthắt
 
Trời tờ mờ tiếng gà vừa gáy sáng
Ngọn lửa diệt tham tàn vụt cháy cao
LÊ THỊ TUYẾT MAI thục nữ anh hào
Pháp danh ĐỒNG XUÂN tự thiêu vào sáng sớm
 
Ngọn lửa từ khiến Cộng nô khiếp đảm
Còn hơn nghìn gươm giáo đập vào lưng
Chỉ tay không mà tên tuổi vang lừng
Cả thế giới không ngừng vinh danh chị
 
Từ nay hăm ba Tháng Năm là ngày kỵ
Giỗ trang anh thư ý chí kiêu hùng
Vị quốc vong thân dưới ngọn lửa hồng
Vì chánh pháp xả báu thân tứ đại
 
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ
Xin nguyện cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
Xin nguyện chư Phật mười phương phổ độ
Nước Việt con mau thoát cảnh bể dâu
 
A Di Đà Phật nguyện cầu
Hương linh của chị về mau Niết Bàn
Lửa từ rọi sáng nhân gian
Hào quang chánh pháp rụi tàn tâm mê
 
Sương Anh 24.05.2014
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2014 16:07:05 bởi SuongAnh >

Viễn Phương
  • Số bài : 1108
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 27.05.2014 22:33:05
0
SuongAnh


 
Phượng Đỏ Tôi Đâu?

Vạt nắng Ca Li dịu dàng yểu điệu
Đang vuốt ve nàng Phượng tím kiêu sa
Đã gợi trong ta một thuở mặn mà
Màu Phượng đỏ miền Nha Trang cát trắng

Nhớ làm sao thuở học trò xinh xắn
Tuổi biết buồn khi ngõ trúc vắng hanh
Dõi mắt xa đưa... mà sao bóng anh
Hoài biền biệt gót quân hành miên viễn

Nhớ quá tôi ơi... màu xanh biêng biếc
Những hàng dương trên bãi biển dấu yêu
Nơi ghi dấu những kỷ niệm mỹ miều
Cuả thời áo trắng yêu kiều biết mấy

Theo dòng thời gian, cuộc đời đưa đẩy
Tuổi trăng tròn thời con gái đã qua
Thân viễn xứ trơ trọi chỉ mình ta
Tháng năm xưa giờ chỉ là kỷ niệm

Ở một nơi chẳng Phượng hồng hay tím
Ta khát thèm biết mấy cánh Phượng xưa
Mỗi tan trường cùng bè bạn buổi trưa
Nhặt cánh hoa học trò đem ép vở

Bên thềm viễn xứ tháng Năm
Nhớ thời hoa mộng trầm ngâm nỗi sầu
Hè về Phượng đỏ tôi đâu?
Nhìn quanh chỉ thấy một mầu buồn tênh

Sương Anh


Phượng Sài Gòn-CaLi

Nắng Hạ nồng say cả đất trời
Điệu buồn réo rắt nhịp sầu rơi
Đi qua ảo mộng tìm hương cũ
Áo trắng tình thơ nhớ một đời

Lạc bước giang hồ xa bến mơ
Quê hương còn lại nỗi mong chờ
Phượng yêu bên cổng trường đơn vắng
Mãi đợi nhân tình cứ ngẩn ngơ

Từ đó cơn sầu ngun ngút dâng
Đau thương vật vã kiếp phong trần
Trời quen lặng lẽ khơi niềm nhớ
Đất lạ âm thầm gọi cố nhân

Phiêu lãng bờ xa đếm tháng ngày
Sài Gòn Phượng đỏ thắm tình ai?
Cali Phượng tím buồn thăm thẳm
Giọt nắng bùi ngùi gió ngủ say

Westminster,CA
Viễn Phương

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 28.05.2014 22:09:45
0
Nguyên Đỗ

Tình chớ phôi phai với tháng ngày
Hồn thơ hơi thở tựa men say
Lâng lâng chếch choáng nghiêng nghiêng đổ
Thơ rượu tỉnh say trọn kiếp này
 
Nguyên Đỗ


Cám ơn anh Nguyên Đỗ ghé thăm và để lại dòng thơ chia sẻ, bữa giờ SA nhiều việc lu bu cho mùa Phật Đản, nên ko thể hoạ đáp lễ với anh, bi giờ tạm vơi công việc nên SA tiếp ý với anh qua bài thơ dưới đây nhé. Chúc vui.


Hồn thơ chuếnh choáng men sầu
Bỗng đâu người lại men sầu càng tăng...

Chuốc Chén Thơ Sầu

Thơ rượu rượu thơ với nỗi sầu
Hồn say lúy túy biết đi đâu
Lang thang nghiêng ngã trên đường vắng
Chạm bóng trăng thanh vỡ nát nhầu

Ai hiểu tiếng lòng ta lúc này
Hồn đêm vật vả giữa canh chầy
Đâu là cõi thực đâu là mộng
Vất vưởng tìm gì chốn gió mây?

Nghiêng vai trút đổ gánh ưu phiền
Nhẹ bớt trong lòng những đảo điên
Chuốc chén thơ sầu ngồi độc ẩm
Thấy lòng tỉnh lặng rất điềm nhiên

Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 28.05.2014 23:00:57
0
Viễn Phương



Từ đó cơn sầu ngun ngút dâng
Đau thương vật vã kiếp phong trần
Trời quen lặng lẽ khơi niềm nhớ
Đất lạ âm thầm gọi cố nhân

Westminster,CA
Viễn Phương

 
 
MƠ GẶP NGƯỜI XƯA

Cố nhân ơi hỡi! cố nhân ơi...
Cánh Phượng nghiêng chao ý gọi mời
Đã mấy thu rồi người vắng bóng
Nay nhờ Hạ đến gọi tên tôi

Phượng mãi còn đây nơi bến chờ
Người về nối lại chuyện tình thơ
Hợp tan tan hợp đời dâu bể
Trân qúy thời gian chớ hững hờ

Đêm lặng lẽ trôi rất thản nhiên
Đâu hay có kẻ lắm ưu phiền
Canh khuya trăn trở hoài không ngủ
Ngày tháng trông mong phút đoàn viên

Ơi này người hỡi giấc xuân nồng
Đang đón chờ ta có biết không?
Chớ để giọt buồn hoen ướt gối
Để rồi nuối tiếc mối tình hồng

Giọt nhớ lăn dài trên má môi
Vì ai lòng rối dạ bồi hồi
Trăng khuya chếch bóng còn thao thức
Mơ gặp người xưa mộng mới thôi

Sương Anh
 
Đã lâu lắm anh Viễn Phương mới ghé thăm SA, những tưởng là ...
Thơ hết còn duyên hết mặn mà
Nên người chẳng đến để cùng ta
Tình thơ dệt mộng đan mơ gởi
Cho những yêu thương rất đậm đà...
Chúc anh luôn An Mạnh để hồn thơ lại vút cánh như xưa ha. Thân mến!SA
 

Viễn Phương
  • Số bài : 1108
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 02.06.2014 11:44:25
0
SuongAnh

 
 
Đã lâu lắm anh Viễn Phương mới ghé thăm SA, những tưởng là ...
Thơ hết còn duyên hết mặn mà
Nên người chẳng đến để cùng ta
Tình thơ dệt mộng đan mơ gởi
Cho những yêu thương rất đậm đà...
Chúc anh luôn An Mạnh để hồn thơ lại vút cánh như xưa ha. Thân mến!SA


Một mối tơ lòng tha thiết trao
Chờ em chẳng biết đến khi nào?
Tình thơ sao mãi hoài hai lối?
Gối mộng thương chờ nỗi khát khao
Viễn Phương

Cảm ơn Sương Anh thật nhiều,
Mến chúc SA luôn mãi tươi vui và hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2014 21:01:31 bởi Viễn Phương >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 09.06.2014 18:58:24
0
 
 
Nha Trang Ơi! Mong Có Một Ngày
 
Từ Marseille hướng về quê hương cũ
Biển trời Tây làm nhớ đến Nha Trang
Trong khoảnh khắc thấy hồn... ôi chao nhớ!
Vạt nắng vàng, cát trắng, biển trong xanh
 
Mong có một ngày, em được bên anh
Đôi ta cùng ngắm trời xanh biển cả
Nha Trang với hàng dưà nghiêng bóng ngã
Trông an bình và thư thả làm sao! 
 
Mong có một ngày, ôi thích biết bao!
Chân anh ,chân em in chung trên cát
Biển rộng mênh mông, mây trời xanh ngát
Hồn ngất ngây hạnh phúc thật tràn đầy
 
Mong có một ngày, giống như hôm nay
Giang tay đón mặt trời cùng gió mát
Lặng nghe tiếng sóng nhẹ nhàng thanh thản
Du hồn ta vào khúc nhạc Nghê Thường
 
Mong có một ngày, khắp cả quê hương
Dân tộc mình được Tự Do thật sự
Cho làng quê đêm bình yên giấc ngủ
Môi Mẹ già hé nở nụ cười tươi
 
Mong có một ngày, ánh trăng sáng ngời
Chiếu khắp muôn nơi trên quê hương Việt
Già, trẻ, gái, trai cùng nhau dạo biển
Đời sống êm đềm biết mấy _ Nha Trang ơi!!!
 
Sương Anh
 

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 09.06.2014 20:25:23
0
 
Tơ lòng một mối thiết tha trao
Em hỡi!-Chờ nhau đến kiếp nào?
Sao mãi tình thơ hoài hai lối?
Gối mộng thương chờ nỗi khát khao
Viễn Phương
 
Anh đã cho em những ngọt ngào
Tình thơ mờ xóa nét lao đao
Đường đời dù vẫn còn chia lối
Hồn chuếnh men yêu thấy dạt dào

Sương Anh

Cảm ơn Sương Anh thật nhiều,
Mến chúc SA luôn mãi tươi vui và hạnh phúc.  
Merci anh VP đã có vần thơ rất ngọt ngào, mình cùng tiếp nối tứ thơ này ha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 21:27:21 bởi SuongAnh >

Viễn Phương
  • Số bài : 1108
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 11.06.2014 19:44:01
0
SuongAnh

 
MƠ GẶP NGƯỜI XƯA

Cố nhân ơi hỡi! cố nhân ơi...
Cánh Phượng nghiêng chao ý gọi mời
Đã mấy thu rồi người vắng bóng
Nay nhờ Hạ đến gọi tên tôi

Phượng mãi còn đây nơi bến chờ
Người về nối lại chuyện tình thơ
Hợp tan tan hợp đời dâu bể
Trân qúy thời gian chớ hững hờ

Đêm lặng lẽ trôi rất thản nhiên
Đâu hay có kẻ lắm ưu phiền
Canh khuya trăn trở hoài không ngủ
Ngày tháng trông mong phút đoàn viên

Ơi này người hỡi giấc xuân nồng
Đang đón chờ ta có biết không?
Chớ để giọt buồn hoen ướt gối
Để rồi nuối tiếc mối tình hồng

Giọt nhớ lăn dài trên má môi
Vì ai lòng rối dạ bồi hồi
Trăng khuya chếch bóng còn thao thức
Mơ gặp người xưa mộng mới thôi

Sương Anh
[/ quote]

Đôi Bóng Xa Xôi

Một mình với nỗi nhớ thương
Em còn chờ đợi giữa đường tơ duyên?
Thương em phận gái thuyền quyên
Một lần yêu đã truân chuyên cuộc tình

Sầu thương gánh chịu riêng mình
Ôm lòng mỏi đợi bóng hình xa xăm
Xa rồi, xa đã bao năm
Vẫn hoài mơ kẻ biệt tăm trở về

Trời buồn trải bóng lê thê
Hiu hiu gió lạnh ủ ê kiếp người
Mây trôi về cuối chân trời
Bên kia còn có đầy vơi nỗi sầu?

Dẫu sao cũng mối tình đầu
Một lần ao ước bắc cầu duyên tơ
Em ơi tình vẫn như mơ
Anh hoài giữ trọn tình thơ thuở nào

Hương yêu còn đó ngạt ngào
Dung em ẩn hiện ru vào giấc mơ
Trần ai luống những thương chờ
Tình ơi!-sao mãi ơ hờ hỡi ai?

Viễn Phương
 

Viễn Phương
  • Số bài : 1108
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 11.06.2014 20:54:46
0
Tứ Tuyệt
Sương Anh-Viễn Phương

Một mối tơ lòng tha thiết trao
Chờ em chẳng biết đến khi nào?
Tình thơ sao mãi hoài hai lối?
Gối mộng thương chờ nỗi khát khao
Viễn Phương

Anh đã cho em những ngọt ngào
Tình thơ mờ xóa nét lao đao
Đường đời dù vẫn còn chia lối
Hồn chuếnh men yêu thấy dạt dào
Sương Anh
 
Hẹn ước cuộc tình trên bến thơ
Bao thu vẹn giữ nỗi thương chờ
Mai sau cho dẫu hoài hai lối
Xin mãi còn em trong cõi mơ
Viễn Phương
 
Cảm ơn Sương Anh thật nhiều,
Mến chúc SA luôn mãi tươi vui và hạnh phúc.
(VP đã sửa lại 4 câu đầu)

Viễn Phương
  • Số bài : 1108
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 13.06.2014 00:28:23
0
Mộng Ước Khôn Nguôi

Em có biết đêm nay buồn day dứt
Nhớ em nhiều thao thức gọi tình thơ
Em nơi đâu sao mãi cứ ơ hờ?
Anh muốn được dìu em vào cõi mộng

Ru em giấc nồng say không biến động
Nụ hôn đầu lắng đọng mắt môi em
Một lần thôi xin trời đất dịu êm
Cho ta đến cuối thiên đường ân ái

Đêm lặng lẽ đất trời sương giăng trải
Dư âm nào khơi lại giữa mênh mông
Tiếng yêu thương giục giã tận tim lòng
Niềm ao ước một thời ta mải miết

Mùa thu ấy trao nhau tình tha thiết
Bao năm dài cách biệt điệp trùng xa
Người xưa đâu?-chiếc bóng mãi la đà
Đêm đêm vẫn ru ta về bến nhớ

Mấy độ thu hong vàng cơn mộng lỡ
Rặng thông buồn bỡ ngỡ gọi vi vu
Hàng liễu xanh mờ mịt chốn sương mù
Đường vũ trụ trải dài đôi mắt mỏi

Trời chuyển gió giao mùa trên bến đợi
Đêm sắp tàn vời vợi bóng tình nhân
Ngày đã qua lặng lẽ dáng thu phân
Xin vẫn mãi chờ em trên đất hứa

Viễn Phương
 
Gởi đến người tình thơ muôn thuở
Mến chúc SA luôn vui khỏe và bình an.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2014 05:26:20 bởi Viễn Phương >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 13.06.2014 14:51:21
0

Tứ Tuyệt
Sương Anh-Viễn Phương

Một mối tơ lòng tha thiết trao
Chờ em chẳng biết đến khi nào?
Tình thơ sao mãi hoài hai lối?
Gối mộng thương chờ nỗi khát khao
Viễn Phương

Anh đã cho em những ngọt ngào
Tình thơ mờ xóa nét lao đao
Đường đời dù vẫn còn chia lối
Hồn chuếnh men yêu thấy dạt dào
Sương Anh

Hẹn ước cuộc tình trên bến thơ
Bao thu vẹn giữ nỗi thương chờ
Mai sau cho dẫu hoài hai lối
Xin mãi còn em trong cõi mơ
Viễn Phương
 
Mơ người trong mộng đã bao năm
Giọt nhớ trên mi vẫn lặng thầm
Người hỡi bến chờ em vẫn đợi
Nhưng người yêu dấu bóng mù tăm
Sương Anh

Cảm ơn Sương Anh thật nhiều,
Mến chúc SA luôn mãi tươi vui và hạnh phúc.
Merci anh VP đã xâu lại chuỗi thơ tình giùm SA ha.
Chúc suối thơ anh hoài tuôn chảy

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 14.06.2014 18:40:42
0
Viễn Phương


Mộng Ước Khôn Nguôi

Em có biết đêm nay buồn day dứt
Nhớ em nhiều thao thức gọi tình thơ
Em nơi đâu sao mãi cứ ơ hờ?
Anh muốn được dìu em vào cõi mộng

Ru em giấc nồng say không biến động
Nụ hôn đầu lắng đọng mắt môi em
Một lần thôi xin trời đất dịu êm
Cho ta đến cuối thiên đường ân ái
...
Viễn Phương

Gởi đến người tình thơ muôn thuở
Mến chúc SA luôn vui khỏe và bình an.

 

Ước Mộng Tuyệt Vời

Đêm ngoan vỗ giấc ru em ngủ
Hay có phải là anh đến đây?
Trầm ấm lời thương bên gối ngọc
Hời ru... em hỡi... giấc nồng say...

Dòng đời nghiệt ngã lắm thăng trầm
May có tình thơ vui tháng năm
Anh nhớ bên em hoài mãi nhé!
Nồng say men ái đến trăm năm

Lặng lẽ đất trời êm ấm quá
Tình ta cũng thế rất bình an
Bôn ba thế sự đều buông bỏ
Quên những chuyện buồn của thế gian

Bến nhớ anh chờ trên đỉnh cao
Xuôi dòng em đến sóng lao xao
Thì thầm khẽ nói người ta đợi
Hãy đến trao nhau những ngọt ngào

Hai đứa bây chừ đã có đôi
Như cau trầu thắm quyên nhau rồi
Tình thơ muôn thuở không xa cách
Đã hứa đừng quên - Dấu ái ơi!...

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2014 18:44:39 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 15.06.2014 00:51:03
0
Tối hôm nay, chùa Phổ Hiền mình có pháp đàm với Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác. Nhân dịp này Sư Cô Trụ Trì và toàn thể Phật tử Mừng Khánh Tuế (sinh nhật) cho Hòa Thượng. Thay thế quý ACE Phật tử Phổ Hiền, DĐ làm poster và bài thơ chúc mừng, huynh trưởng Tp Bui đem ép plastique kính gởi Thầy để giữ làm kỷ niệm. Vì bận giỗ Má nên mình sẽ ko có mặt. Đành đợi sớm mai chủ nhật lên chùa gặp Thầy đảnh lễ và chúc mừng sau vậy. Diệu Đạo gởi lên đây chia sẻ với quý ACE Lam viên Pháp quốc và Âu châu nhé! Thân chúc tinh tấn và hẹn gặp tại đất trại ở Thụy Sỹ cuối tháng này.
 






Viễn Phương
  • Số bài : 1108
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 15.06.2014 20:04:18
0
Tứ Tuyệt
Sương Anh-Viễn Phương
 
Thơ hết còn duyên hết mặn mà
Nên người chẳng đến để cùng ta
Tình thơ dệt mộng đan mơ gởi
Cho những yêu thương rất đậm đà...
Sương Anh

Một mối tơ lòng tha thiết trao
Chờ em chẳng biết đến khi nào?
Tình thơ sao mãi hoài hai lối?
Gối mộng thương chờ nỗi khát khao
Viễn Phương

Anh đã cho em những ngọt ngào
Tình thơ mờ xóa nét lao đao
Đường đời dù vẫn còn chia lối
Hồn chuếnh men yêu thấy dạt dào
Sương Anh

Hẹn ước cuộc tình trên bến thơ
Bao thu vẹn giữ nỗi thương chờ
Mai sau cho dẫu hoài hai lối
Xin mãi còn em trong cõi mơ
Viễn Phương
 
Mơ người trong mộng đã bao năm
Giọt nhớ trên mi vẫn lặng thầm
Người hỡi bến chờ em vẫn đợi
Nhưng người yêu dấu bóng mù tăm
Sương Anh
 
Tiếng vọng yêu thương vẫn lặng lờ
Lệ tình đẫm ướt giữa cơn mơ
Tìm trên cõi mộng người xa khuất
Kiếm giữa trần gian bóng nhạt mờ
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2014 06:18:44 bởi Viễn Phương >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 17.06.2014 14:55:52
0
 

 
Tứ Tuyệt
Sương Anh-Viễn Phương

Thơ hết còn duyên hết mặn mà
Nên người chẳng đến để cùng ta
Tình thơ dệt mộng đan mơ gởi
Cho những yêu thương rất đậm đà...
Sương Anh

Một mối tơ lòng tha thiết trao
Chờ em chẳng biết đến khi nào?
Tình thơ sao mãi hoài hai lối?
Gối mộng thương chờ nỗi khát khao
Viễn Phương

Anh đã cho em những ngọt ngào
Tình thơ mờ xóa nét lao đao
Đường đời dù vẫn còn chia lối
Hồn chuếnh men yêu thấy dạt dào
Sương Anh

Hẹn ước cuộc tình trên bến thơ
Bao thu vẹn giữ nỗi thương chờ
Mai sau cho dẫu hoài hai lối
Xin mãi còn em trong cõi mơ
Viễn Phương

Mơ người trong mộng đã bao năm
Giọt nhớ trên mi vẫn lặng thầm
Người hỡi bến chờ em vẫn đợi
Nhưng người yêu dấu bóng mù tăm
Sương Anh

Tiếng vọng yêu thương vẫn lặng lờ
Lệ tình đẫm ướt giữa cơn mơ
Tìm trên cõi mộng người xa khuất
Kiếm giữa trần gian bóng nhạt mờ
Viễn Phương
 
Mờ nhạt khung trời nơi cõi xa
Tìm chi mắt dõi tận quan hà
Sông sâu núi thẳm không ngăn cách
Nhưng biết bao giờ... Người với Ta?!
Sương Anh

Viễn Phương
  • Số bài : 1108
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 19.06.2014 11:57:33
0



Tứ Tuyệt
Sương Anh-Viễn Phương

Thơ hết còn duyên hết mặn mà
Nên người chẳng đến để cùng ta
Tình thơ dệt mộng đan mơ gởi
Cho những yêu thương rất đậm đà...
Sương Anh

Một mối tơ lòng tha thiết trao
Chờ em chẳng biết đến khi nào?
Tình thơ sao mãi hoài hai lối?
Gối mộng thương chờ nỗi khát khao
Viễn Phương

Anh đã cho em những ngọt ngào
Tình thơ mờ xóa nét lao đao
Đường đời dù vẫn còn chia lối
Hồn chuếnh men yêu thấy dạt dào
Sương Anh

Hẹn ước cuộc tình trên bến thơ
Bao thu vẹn giữ nỗi thương chờ
Mai sau cho dẫu hoài hai lối
Xin mãi còn em trong cõi mơ
Viễn Phương

Mơ người trong mộng đã bao năm
Giọt nhớ trên mi vẫn lặng thầm
Người hỡi bến chờ em vẫn đợi
Nhưng người yêu dấu bóng mù tăm
Sương Anh

Tiếng vọng yêu thương vẫn lặng lờ
Lệ tình đẫm ướt giữa cơn mơ
Tìm trên cõi mộng người xa khuất
Kiếm giữa trần gian bóng nhạt mờ
Viễn Phương

Mờ nhạt khung trời nơi cõi xa
Tìm chi mắt dõi tận quan hà
Sông sâu núi thẳm không ngăn cách
Nhưng biết bao giờ... Người với Ta?!
Sương Anh

Tình dẫu một lần ta chuốt trau
Nghìn năm hương sắc chẳng phai màu
Dù Sông núi cản đời ngăn cách
Trên áng thơ tình vẫn có nhau
Viễn Phương

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:PARIS_Tình Yêu & Đam Mê - 19.06.2014 15:12:01
0




Tứ Tuyệt
Sương Anh-Viễn Phương

Thơ hết còn duyên hết mặn mà
Nên người chẳng đến để cùng ta
Tình thơ dệt mộng đan mơ gởi
Cho những yêu thương rất đậm đà...
Sương Anh

Một mối tơ lòng tha thiết trao
Chờ em chẳng biết đến khi nào?
Tình thơ sao mãi hoài hai lối?
Gối mộng thương chờ nỗi khát khao
Viễn Phương

Anh đã cho em những ngọt ngào
Tình thơ mờ xóa nét lao đao
Đường đời dù vẫn còn chia lối
Hồn chuếnh men yêu thấy dạt dào
Sương Anh

Hẹn ước cuộc tình trên bến thơ
Bao thu vẹn giữ nỗi thương chờ
Mai sau cho dẫu hoài hai lối
Xin mãi còn em trong cõi mơ
Viễn Phương

Mơ người trong mộng đã bao năm
Giọt nhớ trên mi vẫn lặng thầm
Người hỡi bến chờ em vẫn đợi
Nhưng người yêu dấu bóng mù tăm
Sương Anh

Tiếng vọng yêu thương vẫn lặng lờ
Lệ tình đẫm ướt giữa cơn mơ
Tìm trên cõi mộng người xa khuất
Kiếm giữa trần gian bóng nhạt mờ
Viễn Phương

Mờ nhạt khung trời nơi cõi xa
Tìm chi mắt dõi tận quan hà
Sông sâu núi thẳm không ngăn cách
Nhưng biết bao giờ... Người với Ta?!
Sương Anh

Tình dẫu một lần ta chuốt trau
Nghìn năm hương sắc chẳng phai màu
Dù sông núi cản đời ngăn cách
Trên áng thơ tình vẫn có nhau
Viễn Phương

Ừ nhỉ, đôi mình có cách đâu!
Hồn thơ chan chứa ý tâm đầu
Sao em cứ mãi hoài trông ngóng
Khi vẫn bên nhau rất đậm sâu
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2014 15:45:23 bởi SuongAnh >

Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 160 trang, bài viết từ 4411 đến 4440 trên tổng số 4796 bài trong đề mục