Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 41 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 20.03.2008 09:01:54
"Không thơm cũng thể hoa Nhài
Dẩu không thanh lịch cũng người Trường An"
Bây giờ em đã sang ngang
Thôi em trả lại cây...vàng cho anh
Cây xanh thì lá cũng xanh
Em mà hông trả chết anh bi giờ
Ngày xưa cũng bởi khù khờ
Vòng, vàng đưa hết nào ngờ  em...thăng
Buồn thì hỏi gió, hỏi trăng
Lấy vàng cho gái có cần đòi không?
Chị Hằng chỉ phán: "đồ...ngông"
Vàng mà cho gái đừng mong mà đòi
Tức quá lại hỏi ông trời
Hằng Nga nói vậy ông thời thấy sao?
Ông trời ổng nói: "tào lao"
Tao còn bị dụ cả...pound kia cà

Thôi thì mầy hãy dìa nhà
Cuốn manh áo rách đi...pà cho xong
Chớ mà ở đó nói ngông
Coi chừng nó đập cái... mông sưng vù 

Coi như mầy thoát kiếp...tù
Vàng đi thay mạng, mau...vù đi cưng

Như mầy tao... nhảy tưng tưng
Tao chạy mất dép chớ đừng hỏi han
Thằng nầy cũng thiệt lớn...gan [sm=z_yucky.gif]

NPN

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 20.03.2008 11:04:18
Chồng người áo rách em thương
Chồng em áo rách muốn...tương vô đầu

Chồng gì bê bối gì đâu?
Nhưng mà ngó kỹ cũng....ngầu lắm nha [sm=z_boxing.gif]
NPN

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 20.03.2008 19:14:31
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai lắm vợ biết thương...con nào?
Trên trời đêm tối nhiều sao
Trai nhiều vợ bé đứa nào cũng thương!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/E6BF3D60978A42BAB02983C94C011D8B.jpg[/image]
Attached Image(s)

HBĐ
  • Số bài : 120
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 20.03.2008 22:59:23
Trồng cau chẳng phải khai mương
Thân trai chưa vợ chẳng thương đứa nào
Ai cho thì múc ào ào
Không cho thì lại về ao nằm chờ
Buồn tình làm mấy vần thơ
Rồi ao rồi ước em chờ ngoài sân
Ngán rồi cái cảnh độc thân
Trầu chưa bén rễ, mấy lần khai mương

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 21.03.2008 00:04:59
 Ban đầu ông hứa thuỷ chung
Thơ dzui lùng bùng đổi trắng thành đen
Sáng ra mắt dính cục ghèn
Cũng mò lên mạng nhá nhèm ghẹo em.

CTT

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 21.03.2008 13:42:47

Trích đoạn: Chân Trời Tím

 Ban đầu ông hứa thuỷ chung
Thơ dzui lùng bùng đổi trắng thành đen
Sáng ra mắt dính cục ghèn
Cũng mò lên mạng nhá nhèm ghẹo em.

CTT

Thói đời kén cá chọn nem
No cơm rửng mỡ lại thèm đồ chua
Hàng này ai bán mà mua?
Biết thân nên chỉ tính "cua" để dành

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 21.03.2008 23:56:45
Trèo lên cây bưởi hái chanh
Người tôi thương cũng để dành cho Mai
Thích thì sai vặt lai rai
Không thích thì chẳng thèm sai mà vặt...đầu...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 22.03.2008 02:27:28
Trèo lên cây bưởi hái...bông
Bước xuống dưới đồng lặt quả cà nâu
Hồi xưa em nói anh ngầu
Giờ già hết nhớt còn đâu oai hùng!
 
Nhưng anh chưa đến nỗi...khùng (!)
Khi không dịch được nick dùng của ai
Nói ra chẳng phải chê bai...
Ngu ơi lại nói là người...tài ghê
Thương đâu mà lại tái tê
Thù ông là nghĩa mới phê trong lòng
 
(nguoitoithuong = ngu ơi tôi thù ông)
 
LS

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 22.03.2008 02:50:42

Trích đoạn: lyenson

Trèo lên cây bưởi hái...bông
Bước xuống dưới đồng lặt quả cà nâu
Hồi xưa em nói anh ngầu
Giờ già hết nhớt còn đâu oai hùng!
 
Nhưng anh chưa đến nỗi...khùng (!)
Khi không dịch được nick dùng của ai
Nói ra chẳng phải chê bai...
Ngu ơi lại nói là người...tài ghê
Thương đâu mà lại tái tê
Thù ông là nghĩa mới phê trong lòng
 
(nguoitoithuong = ngu ơi tôi thù ông)
 
LS

Úi mèn dzịch dzật như ri
Nguoitoithuong trảm cẩu đầu-biểu sao....[sm=ex7.gif]
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 22.03.2008 03:58:52

Trích đoạn: lyenson

Trèo lên cây bưởi hái...bông
Bước xuống dưới đồng lặt quả cà nâu
Hồi xưa em nói anh ngầu
Giờ già hết nhớt còn đâu oai hùng!
 
Nhưng anh chưa đến nỗi...khùng (!)
Khi không dịch được nick dùng của ai
Nói ra chẳng phải chê bai...
Ngu ơi lại nói là người...tài ghê
Thương đâu mà lại tái tê
Thù ông là nghĩa mới phê trong lòng
 
(nguoitoithuong = ngu ơi tôi thù ông)
 
LS

 
 Nhìn lên cây bưởi hái hoa
Nhìn xuống bỗng nổi da gà hết trơn
Thì ra là gã lyenson
Đang ôm đầu gối ngồi đờn tỉ tê
Ghẻ chóc nó nổi dề dề
Tự dưng ngồi gãi thấy ghê không trời....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 22.03.2008 10:47:58
Sinh ra ta chính mẹ nhà
Hiểu ta chỉ có lão già Lyenson

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 22.03.2008 19:55:47

Trích đoạn: nguoitoithuong

Sinh ra ta chính mẹ nhà
Hiểu ta chỉ có lão già Lyenson



Ở đời nhân bất thập toàn
Đèo cao so núi thấy còn cao hơn
Ta đây chỉ giỏi bông lơn
Nhìn đời sáng suốt chắc hơn...gã mù
LS


maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 22.03.2008 20:28:17
Dí dầu cấu ván đóng đinh
Lyenson bỗng té một mình chèo queo
Mí mắt thì dính tòan bèo
Môi thì ở lại răng theo xuống sình
Ví dấu cầu dán đóng đinh
Thấy Lyenson mai phải hãi kinh quá trời...
Răng bị rơi...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 22.03.2008 20:40:50
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập gình khó đi
Nhưng mà Mãi Yếu cứ đi
Không thèm ai dắt Ẻm đi...dưới sình
NTT

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 22.03.2008 21:19:23
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Còn em thương lấy việt kiều anh ơi
Nợ nhà bank anh trả nha 
Nợ anh em để mai này tính sau.
CTT

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 22.03.2008 23:21:41
Ai đưa con sáo sang sông
Ai nỡ làm chồng Tím chắc chết tra
Nợ con lãi đẻ nợ cha
Cưới về mấy bữa gặp hà pá ngay
Coi chừng Tím bán có ngày
Cho cô hàng thịt lấy thây trả tiền
 
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 23.03.2008 12:28:01

Trích đoạn: nguoitoithuong

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập gình khó đi
Nhưng mà Mãi Yếu cứ đi
Không thèm ai dắt Ẻm đi...dưới sình
NTT

Yêu em mãi sống một mình
Ghìn vàng giử ngọc chung tình với ai
Mai này ngọc nát vàng phai
Lân la ve vản hổng ai dám rờ...!
LS


Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 23.03.2008 14:08:25

Trích đoạn: maiyeuem

Ai đưa con sáo sang sông
Ai nỡ làm chồng Tím chắc chết tra
Nợ con lãi đẻ nợ cha
Cưới về mấy bữa gặp hà pá ngay
Coi chừng Tím bán có ngày
Cho cô hàng thịt lấy thây trả tiền



 
Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo mất công bay dìa
Mai yeu bắt được đem...khìa
Xong rồi ngồi nhậu tới khuya luôn cà
NPN

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 23.03.2008 14:37:22

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo mất công bay dìa
Mai yeu bắt được đem...khìa
Xong rồi ngồi nhậu tới khuya luôn cà
NPN

Sang sông vẫn mún way dzià
Có bắt đem khià cũng để mua dzui
Nhạn ui Nhạn hỡi Nhạn ùi
Xúm nhau tụm lại lùi tro sáo ù

Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 23.03.2008 15:39:43
Gió đưa nàng bảy dìa trời
Nàng ba ở lại chịu đời nổi không?
Ngày ngày bắt nhạn nhổ...lông
Xong rồi thả nhạn lông bông ngoài đường
NPN

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 23.03.2008 17:17:21
Gió đưa bác Duẫn về trời
Cháu Thành ở lại chịu lời đắng cay
Đời cha cướp của quá tay
Con theo tư bản có ngày bại vong
Dân Nam uất ức trong lòng
Có ngày bọn Bắc hết mong quay về
Bây ơi thấy của chớ mê
Hôm nay ăn cướp mai về tay không
 
Miền Nam đất rộng mênh mông
Người Nam hào sảng nhưng không chịu hèn.

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 23.03.2008 18:41:17
Uã ...uã ...
Thành là cháu Dzuẩn hả Sơn?
Tím đây hỏng bít nguồn cơn dzị kà
Cả 2 cũng đã ra ma
Tưởng là đất nước mạnh đà tiến lên
Ai dzè con cháu lềnh phềnh
Thi nhau cướp cuả cướp nhà dân đen
Tím tui thấy ức lắm nhen
Nhưng đành câm hến chẳng bình lựn chi
Bưã nay mắc cái chứng gì
Ngứa mồm bởi những câu thi cuả người
Thả ra một xí thơ cười
Cũng đang lo sợ có người tố(giác) ta...
         [sm=sofa.gif]
Đâu ai mún làm kẻ hèn
Nhưng mà chẳng mún ngồi tù đâu nha !!!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 18:44:25 bởi giotmuatim >
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 24.03.2008 00:17:53
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dạo nét,không vương tơ tình
Sơn, Mai ,Nhạn ,rất điệu đàng
Tím ơi nhìn kỷ,ba chàng chừa ra...
...hihihi....
CTT 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 24.03.2008 06:50:38
Yêu em chẳng kịp nói ra
Bị cha hàng xóm vớt...cha mất rồi
Bây giờ bứt tóc, kêu trời
Trời cao chưa thầu mà đầu...trọc trơn
NPN

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 24.03.2008 08:02:44

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Yêu em chẳng kịp nói ra
Bị cha hàng xóm vớt...cha mất rồi
Bây giờ bứt tóc, kêu trời
Trời cao chưa thầu mà đầu...trọc trơn
NPN


 
Yêu em lỡ nói ra rồi
Em đeo cứng ngắt ôi thôi thiệt phiền
Ra đường hết dám huyên thuyên
Về nhà tằn tiện dành tiền...cưới em
LS
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 24.03.2008 12:14:41

Trích đoạn: lyenson

Yêu em lỡ nói ra rồi
Em đeo cứng ngắt ôi thôi thiệt phiền
Ra đường hết dám huyên thuyên
Về nhà tằn tiện dành tiền...cưới em
LS
 


Cho chừa "quân tử nhất ngôn".
"Quân tử nói lại" mới khôn, bác à.
Ai tưởng bở kệ người ta....





Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 24.03.2008 21:18:18
Hoa ngâu nở giữa... rừng ngâu
(Hông nở chổ đó, nở đâu bi giờ? )
Lyenson đang đứng đó chờ
Chờ từ sáng sớm tới giờ,...khờ luôn
NPN

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 24.03.2008 22:35:57

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Hoa ngâu nở giữa... rừng ngâu
(Hông nở chổ đó, nở đâu bi giờ? )
Lyenson đang đứng đó chờ
Chờ từ sáng sớm tới giờ,...khờ luôn
NPN

 
Chờ người sao nước mắt tuôn
Thì ra chủ hụi giựt luôn mấy phần
Hoa ngâu một đồng chần dần
Mà sao hổng thấy cái thằng...giựt hụi
LS

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 24.03.2008 22:41:56
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy thằng giựt hụi có thương Sơn...già?
Cho nên nó trốn mất...bà
Để cho Sơn đứng tà tà ngắm...Ngâu
NPN
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 24.03.2008 22:44:01

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Hoa ngâu nở giữa... rừng ngâu
(Hông nở chổ đó, nở đâu bi giờ? )
Lyenson đang đứng đó chờ
Chờ từ sáng sớm tới giờ,...khờ luôn
NPN


Chờ người sao nước mắt tuôn
Thì ra chủ hụi giựt luôn mấy phần
Hoa ngâu một đồng chần dần
Mà sao hổng thấy cái thằng...giựt hụi
LS


Hoa ngâu nở giữa rừng người.
Thằng giựt hụi chỉ đứng cười, biết sao !



Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 41 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 1222 bài trong đề mục