LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 116 bài trong đề mục
Tác giả Bài
BichPhuong
  • Số bài : 1128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Hà Nội !
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 11.03.2008 06:46:41
0

Sáo đã sang sông
Còn mong chi được nữa
Anh còn mong chi giữa tháng ngày lần lữa
Đợi em làm chi cho em xót xa lòng
Chiều chiều con sáo sang sông
Con sáo sổ lồng...Anh hiểu không anh!?
Dòng đời mãi trôi theo thời gian con đò dọc
Nắng chiều xuân róc rách thác ngàn năm
Xót xa lòng ôm mãi nỗi băn khoăn
Anh đợi mãi đợi hoài đâu hối tiếc
Cánh sáo bay dẫu có xa biền biệt
Nhưng thời gian chao liệng với hư vô
Nhưng với anh...thương em vẫn vô bờ
Để sóng lặng cho cánh buồm thôi chao đảo...
Nhớ thương nhau dù còn nhiều giông bão
Sóng ngầm xa cuộn biển nhớ sông ơi!
Dẫu con sáo yêu đã sổ lồng rồi
Sang sông mãi ở cái cầu ước vọng ...
Anh vẫn sống vì những ngày gió lộng
Biết yêu người và vẫn nhớ sáo yêu...
Con sáo sang sông... con sáo sổ lồng...
09/3/2008!
xuantraArq cùng nối vần thơ với ODG

xuantraArq- La vida sigue igual !

Hà Ngân
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2008
  • Nơi: Nơi xa lắm
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 18.03.2008 09:16:17
0
"Sáo đã sang sông anh xa em"
Em đến thăm nhà mong làm quen
Chỉ mong con sáo đừng thôi hót
Sáo đi đâu mà sao không lên?




P/S:
Biết sáo nơi nào đang hát ca
Nhưng em cứ đến ghé thăm nhà
Sáo đừng "nhớ" ai mà thao thức
Kẻo lâu ngày quên mất giọng ca!
 
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 18.03.2008 22:49:08
0

Cám ơn bạn ghé đến chơi nhà
 
Bạn đến đây rồi, ta với ta
 
Nhâm nhi thơ phú, vui mộc mạc
 
Nhấm nháp tâm tình, buồn trôi xa...

BichPhuong
  • Số bài : 1128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Hà Nội !
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 19.03.2008 16:10:27
0

Anh Vẫn Nghĩ Suy !...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/07F35BE140924E70B6EF9BCC01301B1D.jpg[/image]
Attached Image(s)
xuantraArq- La vida sigue igual !

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 19.03.2008 22:39:55
0

BIỂN HẬN...
 
Sóng vô tình xô nghiêng bờ cát
Nên dấu người mới đó đã tan đi
Hỏi ngàn năm vĩnh cửu có điều chi?
Hay tất cả là phù du bèo bọt?
 
Thôi im đi, những rì rào dịu ngọt
Thôi tan đi, những bọt trắng vô bờ
Ma mị ru hồn những trinh trắng tình thơ
Mà đá ngầm thì nhe nanh giơ vuốt.
Gió từ khơi xa thì thầm lả lướt
Dụ hàng dương vào giấc ngủ êm đềm
Mà dưới đáy ngầm thì toan tính đêm đêm
Nuốt chửng những linh hồn phiêu bạt...
Nước triều lên bãi bờ xô dạt
những rong rêu dơ bẩn bùn lầy
Xác cá tanh hôi, vỏ ốc đọa đầy
Chôn một kiếp sống nhờ nơi đáy bể...
...

Biển vẫn thế, biển như người vẫn thế
Nửa mặt vui che khuất nửa mặt buồn!
Những biếc xanh cho ta lịm cả hồn
Và những cuộn trào cho ta run rẩy.
 
Ta muốn đến trước mặt người, hỡi biển
Muốn hét thật to cho thỏa nỗi hận thù
Ta có là gì trước biển thiên thu
Sao nỡ vùi chôn tim ta nơi đáy cát?
 
Ngươi đuợc gì, ngươi được gì, hỡi biển
Sao chẳng cho ta một khoảnh khắc lụi tàn
sao chẳng cho ta một giọt nước bình an
Sao chẳng cho ta một ngày chờ thanh thản?
.....
 
(Ai giúp ta kết thúc những dòng này được đây?)

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 22.03.2008 08:19:35
0

TÓC RỤNG CHIỀU HÔM
 
Ta thả cho tóc rối về trời
 
Sợi tóc rụng chiều hôm thê thiết
 
Tóc hận,
 
tóc yêu,
 
tóc suy tư
 
mải miết
 
Dài vắn cuộc đời,
 
tóc rụng chiều hôm...
 

Một nửa đen huyền
 
cái thuở mẹ ta trao
 
Một nửa vàng
 
giữa đời người cháy nắng
 
Nửa lung linh
 
những ngày xanh xa vắng
 
Nửa rũ xuôi
 
sâu thẳm những đợi chờ.
 
.......

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 22.03.2008 08:22:04
0

MUỐN KHÓC MÀ NƯỚC MẮT CẠN RỒI...
 
Đêm nay tôi ngồi giữa đất rộng trời cao
 
Trời đất rộng mà tôi thì hư ảo
 
Đêm nay tôi ngồi vò nhàu tay áo
 
Tay áo dài, thưa chỉ lọt lòng tôi
 
 
Nhân thế bao la sao lại có mình thôi?
 
Sao chỉ có mình với một mình quạnh vắng
 
Sợi tóc rơi nghiêng chạm lòng chát đắng
 
Tóc xuân thì tôi mười sáu đây ư?
 
Tôi đã cười làm rụng lá mùa thu
 
Tôi đã qua chín mềm cây cơm nguội
 
Tôi đã lội hết dài sông rộng suối
 
Chân mệt nhoài, tôi mười sáu đây ư?
 
 
Lọt mi thưa nước mắt hóa sương mù
 
Năm tháng ngậm ngùi thương tôi tuổi trẻ
 
Dại khờ quá, và nồng nàn quá thể
 
Tim lỡ đập rồi, yêu hận một đời thôi...
 
 
Thôi buồn gì, năm tháng đã phai phôi
 
Mơ ước ấy bạc màu trên sợi tóc
 
Giữa đời vui, một giây lòng muốn khóc
 
Một giây thôi, nước mắt cũng cạn rồi...
 
                            HÀ NGUYÊN - 3/08

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 22.03.2008 08:35:49
0

 
LÀM LÀNH...
 
Giận quá!
.......


 
Anh giận làm chi em
 
Con gái hay chỏng lỏn
 
Vòng tay anh ôm gọn
 
Là em mềm lòng ngay...
 
Chỉ tại ngọn gió lay
 
Nên em hờn một tí
 
Chỉ cần anh biết ý
 
Nắm nhẹ đôi ngón tay
 
Thổi sợi tóc mai bay
 
Là em cười ngay đấy.
 
Em yêu anh nhiều vậy
 
Nỡ nào em giận lâu?
 
Thấy anh ngồi buồn rầu,
 
Dạ em bao khắc khoải
 
Nhưng mà em con gái
 
Nên anh phải giãi bày
 
Bởi em là con gái
 
Anh giận làm chi em!
 
(Hihihi, ... ơi, đem bài thơ này cho cô í đọc đi, hết giận ngay đấy.)
 



 
... giận quá rồi
 

Tàn phai rồi một mối tình thơ
 
Khi anh chợt nhận ra mình quá lố
 
Mãi đeo đuổi một bóng hình xưa cũ
 
Và ươm mầm những ước mộng viễn vông
 
@
 
Mai xa rồi, anh đi vào mênh mông
 
Đời gió bụi, hoà vào dòng gió bụi
 
Một mình anh, một con đường thui thủi
 
Anh đi tìm anh trong ký ức ngậm ngùi


ODG:
Ngậm ngùi lòng chợt hỏi
 
Ngày mai ta về đâu?
 
Đường bây giờ gió bụi
 
Tình bây giờ bèo dâu
 
 
Một phút ngậm nỗi sầu
 
Mà ngổn ngang muôn nỗi
 
Giận hờn chi cho tội
 
Bạc đầu yêu còn đâu?
 
....
Còn đâu nữa tiếng em cười trong trẻo
 
Khi trái tim âm ỉ lửa giận hờn
 
Khi những câu đùa không kéo lại được yêu thương
 
Khi ánh mắt nhìn nhau mà nhìn về hai phía





Giận....

Phía bên này cô ấy ngồi lặng lẽ
 
Dường như đau mà môi mím chặt môi
 
Phía bên kia người ấy cũng đang ngồi
 
Thờ ơ lắm, mà lòng thì cuộn sóng
 
 
Hai kẻ yêu nhau đam mê cháy bỏng
 
Phút giận hờn hóa ngàn dặm chia phôi
 
Ngút ngàn thành Vạn lý chia đôi
 
Một buớc chân thôi mà chẳng ai thèm bước..
 
 
Rồi ngày mai một mình người xuôi ngược
 
Phút chạnh lòng hờn giận cũng tiêu tan
 
Nhung nhớ đấy, nhưng xa xôi ngàn dặm
 
Biết làm sao, yêu hận quá bẽ bàng?
 
(Hình như quân sư thầy dùi thất bại rồi)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 22:21:39 bởi HÀNGUYÊN >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 22.03.2008 11:24:58
0
Trích

đoạn: thaianh49




quote:

Nhung nhớ gửi từ trong Nam ra Bắc
Tui ở giữa này có được chút chi không?
Mà sao dạ cứ hoài mong
Mà sao ngùi ngậm tấc lòng ai ơi!
 
Hehe, sorry, cho Hà Nguyên chen ngang tý



      Tình theo gió từ Nam ra Bắc
      Tình theo mây từ Bắc vào Nam
      Gió mà vô ý chạy ngang
  Tình rơi xuống đất...kẻ giữa đàng gặp may....
hehehe...bạn Hà Nguyên ơi..! như thế thì người ở giữa sẽ gặp may rồi...hi.
              Thái Anh






Ngu ngơ ra đứng giữa đường
Bỗng đâu gió thổi làm vương sợi tình
Sợi tình người dệt lung linh
Ngu ngơ nhặt lấy, buộc mình vào ta...
Rồi từ dạo ấy mưa sa
Gió sương vần vũ, lệ nhòa trang thơ
Ước chi đừng quá ngu ngơ
Sợi tình cho gió vẩn vơ qua trời....
Bây giờ thương nhớ đầy vơi
Khổ ơi là khổ, tình ơi hỡi tình...
 
                               HA NGUYÊN






     Có lẽ kiếp trước mẹ cha mình duyên nợ
          Nên kiếp này Anh-Em lại nợ duyên
          Em gặp may khi tình anh đứt gánh
          Để giữa đường em vương nợ cùng anh...
 
         Cảm ơn em ,em là mộng trời xanh
         Là suối ngàn khi lòng anh cháy khát
         Em là giọt mưa của đời anh nắng hạn
         Cuộc tình này ta trả nợ cho nhau..
 
         Hà Nuyên ơi ! Bạn là con gái ,vậy cho phép Thái Anh là nam nhi...hehehe..có vậy thơ mới mùi mẫn nè.!
Thái Anh muốn mang mấy khổ thơ này từ nhà anh Triệu sang đây để làm quen
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ
Thơ của bạn hay lắm đó.Thái Anh rất thích
                          Thái Anh
          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 01:53:40 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 22.03.2008 22:30:27
0
Cảm ơn Thái Anh nhiều lắm. Thái Anh làm cho ngày hôm nay thật tuyệt vời đối với HN đấy!
 
 
Chẳng cần chi ông Tơ bà Nguyệt
Hai đứa tụi mình cứ nhất quyết... với nhau
Kể chi xanh tóc bạc đầu
Kể chi ấy - tớ một màu quần thoa...
Duyên kim bằng mới gọi là
Vần thơ xin dệt bao la ân tình.

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 23.03.2008 00:20:19
0

BIỂN VÀ EM
 
Em hỏi anh chọn em hay chọn biển
Anh biết nói sao, chọn biển hay em
Khi chiều về lành lạnh gió biển đêm
Là lúc nhớ em nồng nàn không ngủ được
Những lúc bên em thỏa lòng nguyện ước
Anh lại thấy nao nao nhớ biển rộng khơi dài...
Anh làm thân trai quen sóng gió biển trời
Mà cũng có lúc yếu lòng không thể tả
Những khi tàu anh lênh đênh bờ bến lạ
Trùng điệp biển trời, anh thấy thiếu em thôi
Không khóc đâu, nhưng cũng chẳng thể cười
chẳng phải như khi có em vui cả từng câu nói
Giữa đại dương thấy mình sao thật tội
Muốn em thật gần chứ chẳng muốn gì hơn!
Tội nghiệp em anh, mong nhớ tủi hờn
Giận cả biển vì mang anh đi mãi
Giận cả tàu mãi đi chưa trở lại
Đôi lúc dại khờ, em lại giận cả anh!
Biết làm sao, khi biển là anh
Cả cuộc đời anh gắn liền với biển
Sóng biển mặn làm ra anh trìu mến
Nước biển xanh cho anh dạ chân thành
Gió biển nồng nàn cho ấm áp tình anh
Nên anh yêu em cũng nhiều như yêu biển
Không có biển anh thành không hiển hiện
không có em anh hóa kẻ tội tình...
 
Nhưng mà em, em chọn biển hay anh?
Phải biển là anh, nên em yêu tất cả?
                       - Capt. Ho-

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 27.03.2008 14:22:02
0
Ngủ đi mèo con


Ngủ đi nào, con mèo con trong em
Cứ ngủ đi, dù mùa đông đã hết
Xuân cũng qua, hạ cũng qua, đêm cũng tàn, rồi ngày cũng chết
Em cứ ngủ đi, hát ru em tôi cũng tận tàn rồi.

Ngủ đi nào, con mèo hoang của tôi
Tôi ru cho thịt da em rũ liệt
Tôi ru cho giấc mơ em trôi xa biền biệt
Tôi ru cho những đọa đày khi khát vọng em dâng.

Ai bảo đêm chỉ năm canh, ngày là sáu khắc
Em cứ ngủ đi, đêm của em là đêm cùng tận cõi người
Ngày của em là khoảng khắc đưa nôi
Tôi ru em cho đất trời thuở hồng hoang khép lại

Ngủ đi mèo hoang, mong cho em cứ ngủ say mãi mãi
Đêm đã dài tận cùng trong rền rĩ tiếng em
Máu đã khô trên móng vuốt em oằn oại cấu vào đêm
Giờ đã điểm rồi, hãy khép lại đôi môi cho mình tôi luận tội.

Ngủ đi nào, con mèo con của tôi
Tôi lại ru em, lời ru bật lên từ cõi lòng sâu lắng
Ngủ đi em, cho ngày phủ nhung đen, đêm loang loang nắng
Ngủ đi nào, cho em muộn phiền em muôn thuở em quên.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2008 14:23:58 bởi HÀNGUYÊN >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 27.03.2008 15:43:07
0
Cảm ơn chị Thái Anh nhiều lắm. Thái Anh làm cho ngày hôm nay thật tuyệt vời đối với HN đấy!
 
 
Chẳng cần chi ông Tơ bà Nguyệt
Hai đứa tụi mình cứ nhất quyết... với nhau
Kể chi xanh tóc bạc đầu
Kể chi ấy - tớ một màu quần thoa...
Duyên kim bằng mới gọi là
Vần thơ xin dệt bao la ân tình
         Hà Nguyên
 
 
    [sm=rose.gif][sm=rose.gif]Làm sao ta nói được lời hay
               Muốn gửi cho ai tấm lòng này
               Vần thơ ta viết cho nàng đấy
               Kết bạn chung tình...mái tóc mây.!
 
               Chúc mái tóc mây mộng những ngày
               Thơ thắm không ngừng những lời say
               Đùa vui tìm lại ngày xuân trẻ
               Nỗi buồn ta để mặc gió bay
 
     Chúc Hà Nguyên vui mãi vui....
           Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2008 15:46:06 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 09.07.2008 01:32:55
0
        EM VỀ THÔI NHÉ...


Tàu sắp khởi hành, em về thôi nhé

Để anh đi cho nhẹ chí tang bồng

Biển rộng khơi dài, em thì cứ rưng rưng

Cho anh cả một nỗi lòng nặng trĩu...

 
    Em về thôi

Biển về đêm  lạnh lắm

Anh đi rồi, ai che chở cho em

Bờ cát dài nhòa nhạt bóng sương đêm

Biết thương em mà hải hành không đợi...

 
    Em về đây

đường còn xa vời vợi

Mỗi bận chia ly lại đắng cả cõi lòng

Biết anh đi là em nặng chờ mong

Nhưng biết làm sao

Phút giây này cuối cùng rồi cũng đến...

 
    Ôm vội em một lần

rồi buông tay rời bến

Em sẽ về, không nhìn lại sau lưng

Biết lòng anh giờ cũng thấy rưng rưng

Chỉ mong tàu chần chừ thêm chút nữa...

 
    Em về thôi, nghe lòng mình mưa đổ

hai mươi năm một nỗi cách chia này

Anh bước xuống tàu

cho tận cuộc chia tay

Để rồi mai

Lại chờ mong khắc khoải...

                          (Mũi đá, Vũng tàu - 28/6/08)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 01:34:25 bởi HÀNGUYÊN >

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 16.07.2008 10:20:40
0


CHO NGƯỜI TRÓT THƯƠNG


Em giờ thơ đã cạn nguồn
 
Con tim đã đập nhịp buồn bấy nay
 
Thì thôi tình để gió bay
 
Bao nhiêu nguyện ý từ nay trả người...
 
 
Em giờ một mảnh trăng xuôi
 
Ngẩn ngơ đơn độc giữa trời mây giăng
 
Thì thôi lòng để giá băng
 
bao nhiêu môi mắt ngàn năm chôn vùi! 
 
 
Cúi xin chiếc lá mồng tơi
 
Đừng xanh thế nữa ngày trôi mất rồi
 
Cúi xin mây trắng trên trời
 
Lang thang chi lắm cho người đơn côi...
 
 
Cúi xin ngày tháng xa xôi
 
Chút tình để lại cho người trót thương...

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 07.08.2008 13:59:50
0
EM ĐÙA THÔI ĐẤY
 
 

 
 Em đùa thôi đấy,                               
                            đừng tin nhé                     
Anh về                                                 
               gom góp hết thương vay                               
Em đem nhung nhớ                                 
                                  ra gửi gió         
Còn mấy nụ cười                                            
                               anh trả mây...   

                
 
Em đùa thôi nhé,                               
                             đừng tin đấy              
Tiếu ngạo trần ai                                  
                              thế đủ rồi         
Nửa câu thơ ướt / phơi gác bếp                          
Nửa nụ cười buồn / hong nắng mai...  

                    
 
Em đùa thôi đấy, đùa thôi đấy                      
Anh dõi theo em,                                  
                            Nụ hoa sầu
Em đi để lại bàn tay vẫy                             
Ta làm thác đổ xuống đời nhau...*                             
 
                 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 14:03:21 bởi HÀNGUYÊN >

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 16.09.2008 18:48:50
0
TRỐNG RỖNG
 
 
"Anh yêu em..."
Anh yêu em
anh yêu...
Những con chữ lặng im chết chóc
Vết khắc chạm thời gian tang tóc
Vời vợi cuối chân mây...
 
Bia đá tình yêu em chẳng thể chạm tay
Cả cõi lòng còn tan hoang mộ địa
Nước mắt dồn về từ muôn phía
Mà lời anh yêu sao lại quá im lìm...
 
Còn lại gì không trong bóng tối buồng tim
hay chỉ là lời vu vơ anh thả lại?
Em ngồi đây đăm đắm nhìn trong buổi chiều tê dại
khắp chân thân nghe vô vọng rã rời...
 
Em muốn mở toang cánh cửa lòng mình
Để tìm một chút em ngày nào may chi còn sót lại
Một chút dư hương trên bờ vực em ngây dại
Một ngọn cỏ dại cuối ngã ba đường em dấn thân
Mà trong đáy mắt chỉ là mây ngang trời giăng giăng
Mà trên làn môi chỉ là gió đầu thu khe khẽ
Nhẹ lâng lâng trống không trống không đôi vai mảnh dẻ
Mà treo đầu mi thì trĩu nặng hư vô...
 
Thời gian đã chết
Ngôi sao cuối cùng đã rụng đêm qua
Nên mở lòng mình ra
chỉ thấy ta
và ta
trống rỗng...

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 18.09.2008 00:58:02
0
SAY...



"Anh ủ em vào ly rượu cay
Yêu đương vấn vít mắt môi đầy
Men nồng dâng ngút trời thương hận
Một chút em mà trăm năm say...



Em ủ anh vào trong tóc mây
Rối miền hoan lạc cuối nẻo ngày
Bên rìa bóng tối em dâng sóng
Một chút anh mà như gió lay... 


Ta ủ nhau vào trong ngất ngây
Giật rẻo mây thưa vá tình dày
Mấy bờ ảo vọng chôn ảo vọng
Một chút nhau mà một kiếp say
...



...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 14:04:27 bởi HÀNGUYÊN >

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 18.09.2008 22:03:51
0
ĐIÊN...



Dang tay
tôi níu mây ngàn
Nguyên trinh một dải
phủ tràn xác thân

Hái sao
từ giữa sông Ngân
Sợi tình xâu chuỗi
tôi lần mân côi

Giữa dòng
nhặt nhánh rong trôi
xe dây lòi tói
buộc tôi buộc người

Dở dang
một mảnh hình hài
Khóa trong xiềng xích
đền đài ngả nghiêng

Cõi trần
tục

Cõi mơ
tiên

Cháy tôi trong
những vô biên
khát thèm...

(Nhân đọc thơ NT)
2008-08-24
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2008 13:38:17 bởi HÀNGUYÊN >

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 18.09.2008 22:58:21
0

Trích đoạn: HÀNGUYÊN

SAY...



"Anh ủ em vào ly rượu cay
Yêu đương vấn vít mắt môi đầy
Men nồng dâng ngút trời thương hận
Một chút em mà trăm năm say...



Em ủ anh vào trong tóc mây
Rối miền hoan lạc cuối nẻo ngày
Bên rìa bóng tối em dâng sóng
Một chút anh mà như gió lay... 


Ta ủ nhau vào trong ngất ngây
Giật rẻo mây thưa vá tình dày
Mấy bờ ảo vọng chôn ảo vọng
Một chút nhau mà một kiếp say
...



...

 

Say hư say ảo, say niềm đau
Ngày tháng đếm đong đủ muộn sầu
Ta đem ảo vọng ra vá víu
Còn chút dư tình say cho nhau…
 
Chị Hà ơi, lâu qúa rồi mới gặp đó chị. Hôm nay lạc bước về chốn cũ ha?
Sớm vui lại nha chị.
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 19.09.2008 00:55:31
0
Chào Mây, vẫn là một mái nhà mà em. Chị về đây cho yên tĩnh một chút. Gặp em thật mừng! Vui nhé!

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 19.09.2008 12:29:38
0
ĐỐI KHÚC




Em trở thức, còn anh tìm giấc ngủ
Ngày bên em, mây trắng phủ địa cầu
Cành lá ướt giọt sương buồn úa rũ
Biết là sương hay nước mắt mùa ngâu? …



Em trở thức, còn anh tìm giấc ngủ
Đêm bên anh, sóng vỗ rạn chân trời
Sao khuya lạc giấc mơ anh vời vợi
Biết là sao hay giọt nhớ vừa rơi?

Em trở thức, còn anh tìm giấc ngủ
Giữa hai ta là một nửa tinh cầu
Vầng trăng mọc hay là vầng trăng lặn
Biết bao giờ mới thức ngủ cùng nhau?


(Những ngày chờ đợi - 20/4/08- Sinh nhật Capt.)

...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2008 16:53:18 bởi HÀNGUYÊN >

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 19.09.2008 18:06:38
0
Thơ hay ! Thơ hay tuyệt !
Đặc biệt là... bài nào cũng hay !
HSN xin được ngả mũ bái phục
:):):)
 
GIFT to HaNguyen :
 
CỎ YÊU ƠI
 
Thơ Nguyễn Kiều Phong - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận - Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
  
 
(Ghi chú : CỎ = Cô nhỏ, Cô em nhỏ)

Chúc bạn mới luôn vui.....
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 19.09.2008 22:50:10
0
Ngẫu hứng bất chợt từ 5 chữ ... LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA....
 
HẠT BỤI XA VỜI
Blue DM 80

 
Mời nghe diễn tấu
 

 
Ca từ
 
Làm sao được tan ra thành hạt bụi
Hồn si mê mải đến bên người
Mộng xuân vừa khơi
Tàn đêm lẻ loi
 
Làm sao được tan ra thành ngọn gió
Đến bên anh
Giữa đêm thanh
Ve vuốt trái tim người
Lúc đêm rơi
Đến bên ai 
Mê đắm giấc mơ cuồng say
 
Người yêu ơi
Người yêu ơi
Đêm ...
Say ... cung đàn hồ mị
Lạnh tâm tư
Vầng trăng úa
Sóng xô nghìn trùng
Nhìn lại mình ... chiếc bóng hư không
 
Làm sao được tan ra thành bọt sóng
Đến bên người
Tiếng ru hời
Nối giấc mộng đời
Người ơi ... Tình tôi
Là giấc mộng thôi
 
(Trở lại Người Yêu Ơi ... )
 
Hàn Sĩ Nguyên
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 19.09.2008 23:56:25
0

Ngẫu hứng bất chợt từ 5 chữ ... LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA....

HẠT BỤI XA VỜI
Blue DM 80

Mời nghe diễn tấu



Ca từ

Làm sao được tan ra thành hạt bụi
Hồn si mê mải đến bên người
Mộng xuân vừa khơi
Tàn đêm lẻ loi

Làm sao được tan ra thành ngọn gió
Đến bên anh
Giữa đêm thanh
Ve vuốt trái tim người
Lúc đêm rơi
Đến bên ai
Mê đắm giấc mơ cuồng say

Người yêu ơi
Người yêu ơi
Đêm ...
Say ... cung đàn hồ mị
Lạnh tâm tư
Vầng trăng úa
Sóng xô nghìn trùng
Nhìn lại mình ... chiếc bóng hư không

Làm sao được tan ra thành bọt sóng
Đến bên người
Tiếng ru hời
Nối giấc mộng đời
Người ơi ... Tình tôi
Là giấc mộng thôi

(Trở lại Người Yêu Ơi ... )

Hàn Sĩ Nguyên

_____________________________

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.

Trích đoạn: HanSiNguyen

Ngẫu hứng bất chợt từ 5 chữ ... LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA....
 
HẠT BỤI XA VỜI
Blue DM 80

 
Mời nghe diễn tấu
 

 
Ca từ
 
Làm sao được tan ra thành hạt bụi
Hồn si mê mải đến bên người
Mộng xuân vừa khơi
Tàn đêm lẻ loi
 
Làm sao được tan ra thành ngọn gió
Đến bên anh
Giữa đêm thanh
Ve vuốt trái tim người
Lúc đêm rơi
Đến bên ai 
Mê đắm giấc mơ cuồng say
 
Người yêu ơi
Người yêu ơi
Đêm ...
Say ... cung đàn hồ mị
Lạnh tâm tư
Vầng trăng úa
Sóng xô nghìn trùng
Nhìn lại mình ... chiếc bóng hư không
 
Làm sao được tan ra thành bọt sóng
Đến bên người
Tiếng ru hời
Nối giấc mộng đời
Người ơi ... Tình tôi
Là giấc mộng thôi
 
(Trở lại Người Yêu Ơi ... )
 
Hàn Sĩ Nguyên

 
 
Hay quá, phải nói là tuyệt Nguyên huynh ơi ... làm nhớ lại cảnh của anh chàng Mộng Đan và Hàm Hương trong phim Hoàn Châu Các Các....
CH

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 19.09.2008 23:57:40
0

Trích đoạn: HanSiNguyen

Thơ hay ! Thơ hay tuyệt !
Đặc biệt là... bài nào cũng hay !
HSN xin được ngả mũ bái phục
:):):)

GIFT to HaNguyen :

CỎ YÊU ƠI

Thơ Nguyễn Kiều Phong - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận - Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Đăng Tuấn

  

(Ghi chú : CỎ = Cô nhỏ, Cô em nhỏ)

Chúc bạn mới luôn vui.....


Lão ca ơi, hay quá! Hay tuyệt! Bài thơ lão ca phổ nhạc hay thật hay, hay đến nổi tiểu đệ gọi bố vào nghe đấy!

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 20.09.2008 09:33:29
0
Một version khác
 
HẠT BỤI XA VỜI
Blue DM 80

Mời nghe diễn tấu



Ca từ

Làm sao được tan ra thành hạt bụi
Hồn si mê mải đến bên người
Mộng xuân vừa khơi
Tàn đêm lẻ loi

Làm sao được tan ra thành ngọn gió
Đến bên anh
Giữa đêm thanh
Ve vuốt trái tim người
Lúc đêm rơi
Đến bên ai
Mê đắm giấc mơ cuồng say

Người yêu ơi
Người yêu ơi
Đêm ...
Say ... cung đàn hồ mị
Lạnh tâm tư
Vầng trăng úa
Sóng xô nghìn trùng
Nhìn lại mình ... chiếc bóng hư không

Làm sao được tan ra thành bọt sóng
Đến bên người
Tiếng ru hời
Nối giấc mộng đời
Người ơi ... Tình tôi
Là giấc mộng thôi

(Trở lại Người Yêu Ơi ... )

Hàn Sĩ Nguyên
====================
 
Cám ơn các bạn CHU HÀ & HẠ NGÂN HÀ đã có hảo cảm với 2 bài nhạc ấy
Cám ơn rất nhiều
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

BichPhuong
  • Số bài : 1128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Hà Nội !
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 20.09.2008 10:51:09
0
HOA GIẤY NGÀY NÀO...


Hoa giấy một ngày nhạt nắng chỉ vì mưa
Những cánh đỏ ngập hồng sân trước
Rồi những lần vào nhà anh nhẹ bước
Sợ vô tình làm đau cánh hoa em...


 
Hoa của ngày thường nay đã có tên
Sao lại đẹp như thời còn trang vở
Hoa giấy một thời làm ai đau đáu nhớ...
Vì có lần trang vở trống... bài ghi... 
 
xuantraArq! 








[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/67B1E7CFD28F4D1492A6FD364273A541.jpg[/image]
Attached Image(s)
xuantraArq- La vida sigue igual !

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 21.09.2008 00:22:58
0

Trích đoạn: HanSiNguyen

Thơ hay ! Thơ hay tuyệt !
Đặc biệt là... bài nào cũng hay !
HSN xin được ngả mũ bái phục
:):):)

GIFT to HaNguyen :

CỎ YÊU ƠI

Thơ Nguyễn Kiều Phong - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận - Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Đăng Tuấn

  

(Ghi chú : CỎ = Cô nhỏ, Cô em nhỏ)

Chúc bạn mới luôn vui.....


Món quà bất ngờ này thật làm Hà Nguyên run lên vì cảm động... Cảm ơn HansiNguyen nhiều lắm đó. Bài ca nghe mê đắm quá đi thôi...

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... - 21.09.2008 17:55:33
0
Ngẫu hứng bất chợt từ 5 chữ ... LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA....
 
HẠT BỤI XA VỜI

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 


 
Nhạc bản
 

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 116 bài trong đề mục