HƯƠNG XƯA

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 92 bài trong đề mục
Tác giả Bài
giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 22.04.2008 00:21:55
0
 

Đối ẩm

Rượu đây anh uống với em
Uống cho càng bốc hơi men càng tình
Rượu đây uống cạn với mình
Cho say, say thấy em xinh hơn người
 
Rượu đây uống nữa em ơi
Để anh quên hết cuộc đời gió sương
Uống đi, uống cả tình thương
Cuộc đời anh hết can trường vì em
 
Uống đi uống nữa anh xem
Rượu nồng còn đó nỗi niềm còn đây
Uống đi hãy uống thật say
Tháng ngày gian khổ đắng cay đang chờ
 
Uống đi uống thật bơ phờ
Cuộc vui thâu sáng, ai chờ thâu đêm
Uống đi xin uống say mềm
Để còn quên hết đảo điên trên đời
 
Uống đi, anh uống một hơi
Nhìn em lại thấy nhớ người tri âm
 
Tiên Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 01:09:39 bởi CÔ ĐƠN >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 22.04.2008 23:27:44
0
 
Thăm Vịnh Hạ Long
 
Vịnh Hạ Long trưa hè trời oi bức
Bến xe đò chờ sẵn xếp hàng dài
Kẻ xuống xe người bán bánh mời nài
Tranh giành khách chen nhau trông phát nực
 
Đoàn du lịch tới giờ ra bãi cháy
Thuyền bè kia chờ sẵn rước người đi
Cô chủ đò mỉm cười môi mấp máy
Đỡ người lên miệng muốn nói điều chi
 
Thuyền ra khơi trời xanh lơ trong mát
Sóng bập bềnh lúc thấp lúc nhô cao
Đàn ó biển theo sau rồi mờ nhạt
Núi bao quanh phong cảnh đẹp làm sao
                
Hang Đầu Gỗ nơi đây đầy huyền thoại          
Động Thiên Cung có cổng dẫn lên trời
Trăm dẫy núi uốn khúc đứng ngoài khơi
Thuyền cứ lướt mây trôi bao cảm khoái
 
Đây Hòn Trọi kia Hang Rơi kỳ quái
Tới nơi đây chẳng ai muốn quay về
Cô chủ đò bỗng hò không e ngại
Giọng ngân nga êm ái khiến người mê

 
Hạ Long ơi tuyệt vời bao người hỏi
Biển mênh mông bao phủ núi quanh năm
Một kỳ quan người đời luôn khen ngợi
Khiến muôn ngàn du khách tới viếng thăm
 
Tôi trở về mà lòng luông thúc dục
Có một ngày sẽ trở lại nơi đây
Một đêm rằm nhìn biển núi trời mây
Rồi uống rượu làm thơ như Lý Bạch
 
Tiên Giang
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 23:32:50 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 24.04.2008 00:09:38
0
 
 
 
Thầy "Đốc" Thời Nay
 
Thầy “Đốc” thời nay chẳng có phè
Hàng ngày xã hội cứ hăm he
“Eo phe”(1) chỉ độ mươi dăm mống
“Bảo hiểm” chưa đầy mấy chục ngoe
Tiến tới thì lo quan hạch hỏi
Lui về lại sợ vợ cho de
Nếu mà biết trước đâu theo thuốc

Khỏi phải buồn lo sướng, khỏe re
 
Tiên Giang
 
(1) Người lĩnh tiền già của chính phủ cấp

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 00:16:20 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 24.04.2008 22:55:26
0
 
 
Ai Nói Với Em     
 
                    
Ai nói rằng anh không biết yêu
Không đến trường em mỗi buổi chiều
Chờ em tan học rồi đưa đón
Cho mối tình ta được đẹp nhiều
 
Ai nói rằng anh chẳng nhớ em
Mỗi khi em khóc cũng không thèm
Nhìn em an ủi và ve vuốt
Để má em hồng, môi thắm thêm
 
Ai nói rằng anh chẳng thể tin
Vì anh bay bướm lắm em nhìn
Anh cười híp mắt làm em giận
Thề chẳng nhìn anh dẫu mãi xin
 
Ai nói rằng anh chẳng có tình
Dù em duyên dáng, mặt em xinh
Mà sao anh chẳng khen em đẹp
Dù biết bao người mãi cúi xin
 
Ai nói những gì em chớ tin
Vì anh mãi mãi vẫn luôn nhìn
Hình dáng em yêu anh nhớ rõ
Khắc sâu chôn kín mãi trong tim 

 
Tiên Giang

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 22:58:15 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 25.04.2008 23:01:14
0
 
Lời Thề  
                              
Lời thề văng vẳng mãi đâu đây
Sao lại quên ngay dễ thế này
Chẳng nhớ những gì em hẹn ước
Đưa ta tìm mộng chốn trời mây
 
Lời thề làm nát trái tim ai
Để hận đem theo xuống huyệt đài
Nấm mộ còn đây ghi dấu tích
Bên Hồ Than Thở ngát hương mai
 
Lời thề ai thốt khi vừa biết
Trái đất đổi thay cũng chẳng hề
Mới có vài hôm còn chẳng nhớ
Đi đâu quên mất cả đường về
 
Lời thề giả dối thật buồn thay
Thương nhớ làm chi kẻ bội này
Chỉ tiếc trái tim đà đã nát
Bởi người ta phải hận mang đầy
 
Tiên Giang
    R
Bài thơ đã được đưa vào thư viện

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 23:17:05 bởi CÔ ĐƠN >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 26.04.2008 22:59:06
0
 
Buổi Sáng Nhìn Mưa
                       
Sáng nay ngồi ngắm cảnh trời mưa
Cây cối xanh tươi buổi giữa mùa
Không thấy chim bay lời hót gọi
Chẳng nghe xe chạy tiếng còi đua
Trên không đen thủi mây vần vũ
Dưới đất tối thui gió thổi đưa
Nghĩ tới quê nhà dân cực khổ
Buồn thân viễn xứ mãi hơn thua

Tiên Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 23:03:01 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 27.04.2008 22:35:31
0
 
Thân Phận Hoa Quỳnh
 
 
 Đêm nay trăng tỏ sao mờ
Em ơi thức dậy uống trà xem hoa
Xem hoa Quỳnh: mới nở ra
Mà hương hoa đã tỏa xa khắp phòng
 
Mùi thơm bay bổng trên không
Nhìn bông hoa trắng mà lòng vấn vương
Hỏi cây Quỳnh nhỏ dễ thương
Thẹn thùng hay tại buồn vương chuyện gì
 
Ban ngày sao chẳng nở đi
Phải chờ đêm tối còn gì là mơ
Phải chăng chán kiếp sống hờ
Mới vừa chào hỏi, lại vờ quên ngay
 
Hay là tại vắn số đây
Vì vừa nở hết, vài giây đã tàn
Nhìn hoa dạ sót muôn vàn
Kiếp người cũng vậy sao ngăn được nào
 
Ở đời phải biết làm sao
Sống cho phải lẽ ra vào chớ quên
Những lời Phật dậy Phật khuyên

Vô thường là lẽ phải nên nhớ hoài
 
Tiên Giang

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2008 22:43:03 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 28.04.2008 21:49:20
0
 
Nguyện: Trong Ngày Phật Đản
 
Rằm tháng tư: hãy nhớ ngày Phật Đản
Khắp muôn nơi, con Phật liệu mau về
Lo sám hối, tu tâm mong giải thoát
Dưới Phật đài: con xin nguyện xin thề
 
Rốc hết lòng, nghe lời ngài chỉ dậy
Tham, sân si nguyện quyết bỏ từ nay
Không sầu khổ, tâm không mang buồn giận
Cũng chẳng lo: trở ngại tới mỗi ngày
 
Con biết rằng: cuộc đời này chỉ tạm
Cái thân này, đâu phải thực, lo chi
Nếu mất đi, âu cũng là nghiệp số
Lo làm chi và sợ để làm gì
 
Cố đứng lên theo chân ngài bước tới
Chốn Bồng Lai, đang chờ đợi ta đây
Vậy cớ gì, ta phải lo phải khiếp
Cứ vui lên, tu cho hết đời này
 
Và tu mãi, nếu kiếp sau còn tiếp
Đến kiếp nào, ta giải thoát mới thôi
Lời Phật dậy ghi sâu trong trí nhớ
Cuộc đời này là tạm đó ai ơi
 
Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 01:08:49 bởi giangtien >

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 29.04.2008 00:31:55
0

Trích đoạn: giangtien


Thân Phận Hoa Quỳnh


 Đêm nay trăng tỏ sao mờ
Em ơi thức dậy uống trà xem hoa
Xem hoa Quỳnh: mới nở ra
Mà hương hoa đã tỏa xa khắp phòng
 
Mùi thơm bay bổng trên không
Nhìn bông hoa trắng mà lòng vấn vương
Hỏi cây Quỳnh nhỏ dễ thương
Thẹn thùng hay tại buồn vương chuyện gì
 
Ban ngày sao chẳng nở đi
Phải chờ đêm tối còn gì là mơ
Phải chăng chán kiếp sống hờ
Mới vừa chào hỏi, lại vờ quên ngay
 
Hay là tại vắn số đây
Vì vừa nở hết, vài giây đã tàn
Nhìn hoa dạ sót muôn vàn
Kiếp người cũng vậy sao ngăn được nào
 
Ở đời phải biết làm sao
Sống cho phải lẽ ra vào chớ quên
Những lời Phật dậy Phật khuyên

Vô thường là lẽ phải nên nhớ hoài
 
Tiên Giang

 




Quỳnh Hoa


Dõi bước trăng xinh dạo cảnh vườn
Đêm thanh thấp thoáng dáng tiên nương
Mỉm cười sao rộn niềm xao xuyến
E ấp mà khơi nỗi vấn vương
Có phải Hằng Nga nơi cửa Quảng
Hay là Ngọc Nữ chốn tây phương
Ngẩn ngơ khách tục lòng lưu luyến
Tỉnh mộng quỳnh hoa toả ngát hương.

 
Chu Hà

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 29.04.2008 06:56:27
0
Về Hà-Nội
Thăm Lại Người Xưa
 

Trời Hà-Nội trưa hè oi ả
Cảnh phi trường rộn rã  đón đưa
Bốn mươi năm, vẫn như xưa

Anh em cách biệt tuổi vừa đôi mươi
 
Nay gặp lại nhìn ai cũng lạ
Tóc hoa râm, râu đã đổi mầu
Bắt tay chào hỏi hồi lâu
Vui mừng khôn kể cùng nhau chuyện trò
 
Nhớ kỷ niệm năm nào còn bé
Hà-Nội kia ngập lóe ánh đèn
Ngựa xe qua lai chật chen
Ngược suôi, suôi ngược đầy trên vỉa hè

 
Nay nhìn lại mọi bề vui vẻ
Ngập bóng người ngạo nghễ kiêu sa
Trai thanh gái lịch tà tà
Toàn là áo xếp quần là dạo chơi
 
Tôi còn nhớ những người trong họ
Tết lên chơi chúc thọ cười vui
Anh em gặp lại say vùi
Cùng nhau họp mặt bê thui nhậu hoài
 
Giờ tính lại đã ngoài sáu chục
Anh em mình đã thực già chưa?
Mà sao ai cũng vui đùa
Chuyện trò tới sáng vẫn chưa hài lòng
 
Nay tạm biệt hẹn mong tái ngộ
 Để một ngày bách bộ rong chơi
Cùng nhau tâm sự chuyện đời
Cho tâm thỏa mãn nụ cười như hoa

 
Tiên Giang

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 07:03:25 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 29.04.2008 22:43:33
0
 
 
Cũng Tại Thằng Bần
 
Bần ơi! theo mãi tớ làm gì
Xô đuổi Bần hoài, chẳng chịu đi
Cuối tháng nợ đòi lo dấu mặt
Đầu năm vay mượn sợ khinh khi
Cho nên bầy cháu môi khô quắt
Bởi thế đàn con lệ ướt mi
Thôi nhé từ nay mong Bần cút
Xin đừng: để lão phải sầu bi
 
Tiên Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 22:46:27 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 30.04.2008 22:37:39
0
 
Hồ Gươm:
Với ChuyệnTháp Rùa     
 
Xanh xanh liễu rủ Hồ Gươm
Ngọc Sơn đền ấy hương thơm ngạt ngào
Tháp rùa ghi dấu ngày nào
Kiếm thần rùa tặng làm sao chối từ
 
Giữa mùa lá đổ vào thu
Vua Lê tiếp nhận kiếm từ rùa tiên
Phất cờ chiêng trống nổi lên
Dẹp tan quân giặc giữ yên sơn hà
 
Thế rồi rùa lại hiện ra
Vua mang trả kiếm rõ là thần tiên 
Ngày nay quang cảnh bốn bên
Tháp rùa còn đó với đền còn đây                   

Hồ Gươm với cảnh lạ này

Ngàn năm dấu tích chẳng thay đổi gì
Cháu con nếu chẳng nhớ chi

Nhìn hồ với tháp sẽ thì biết ngay
 
Tiên Giang

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 22:53:38 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 01.05.2008 23:12:43
0
 
Say Say Say
 


Rượu đây đầy nhắp một bình
Sao anh không uống để mình cùng say

Uống đi uống những đắng cay
Cuộc đời trầm bổng tháng ngày lầm than
 
Uống đi cho nó tiêu tan
Nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi oan trên đời
Nhắc ai nhớ lúc vui cười
Đừng quên những lúc cuộc đời trầm luân
 
Từ vua cho đến người dân
Nay vầy, mai nọ luôn dần đổi thay
Uống đi uống hết hôm nay
Ngày mai lại uống lăn quay ra đường
 
Cuộc đời rõ thật vô thường
Nay còn mai mất chẳng lường được đâu
Uống đi: đã uống từ lâu
Đâu cần rượu trắng rượu nâu làm gi
 
Rượu nào uống chẳng nhớ chi
Cho tôi một hũ uống vùi tuổi xuân
Để rồi quên hết những lần
Làm em đau khổ khóc thầm hàng đêm

 
Tiên Giang

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 23:17:13 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 02.05.2008 22:50:59
0
Tôi Về Hà-Nội

Bốn mươi năm trở về Hà-Nội
Phố phường xưa thay đổi biết bao
Người thì gồng gánh bán rao
Kẻ thời xe đẩy xôn xao suốt ngày
 
Hồ Hoàn-Kiếm nơi đây cảnh đẹp
Nay tôi nhìn thấy hẹp làm sao
Chỉ đi vài bước thấp cao
Là ta đi đã gần bao hết hồ
 
Trong trí nhớ ngây thơ khi trước
Từ hàng Ngang đếm bước mà đi
Đi hoài chẳng tới Tràng Thi
Mà nay không thấy có gì là xa
 
Còn nhiều nữa căn nhà tôi ở
Vẫn như xưa chẳng có hề thay
Tường vôi cửa sổ tới nay
Vẫn mầu sơn cũ không sai chút nào
 
Cột đồng hồ năm nào ngạo nghễ
Trước nhà tôi không thể nào quên
Thì nay đã xóa mất tên
Xây cầu thay thế bên trên sông hồng
 
Tôi bỗng nhớ bờ sông Yên Phụ
Năm cửa ô mây phủ rêu che
Nơi đây giờ đã vắng hoe
Đường ôi chật hẹp mái che cũ rồi
 
Rồi nhớ nhất một hồi trống dục
Đám học sinh lục đục ra về
Chen nhau ra trước sân hè
Lấy xe đạp cũ lè phè dạo chơi
 
Hồ Trúc Bạch người ngồi câu cá
Dọc cổ ngư đường xá thênh thang
Đạp xe ca hát nghênh ngang
Ghé vào “bé tí” đồ sơn ăn hàng
 
Còn vui thú nào bằng lúc trẻ
Tuổi ngây thơ tuổi trẻ dễ thương
Giờ già nhớ lại vấn vương
Tuổi thơ khi trước nay nhường cho ai

 
Tiên Giang
Hà-Nội 1994
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 22:55:14 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 04.05.2008 00:10:36
0
Trùm Sò Ăn Tết                    

Trùm Sò ăn tết chẳng còn chê
Có cả heo quay lẫn lẩu dê
Này nhé vịt gà quay tuyết cú
Nọ là “cô nhắc” nhậu đê mê
Trên nhà khách khứa đông như kiến
Dưới bếp người hầu cũng lắm ghê
Nhưng nhớ từ từ khoan đãi nhé
Cúng xong hãy vội cất đi nghe

Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 00:12:57 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 04.05.2008 22:33:57
0
 
Mươi Thương
         
Một thương cha mẹ sinh ta
Công lao nuôi dưỡng bao la thấu trời
Hai thương con cháu các người
Bởi chưng cùng mẹ máu thời giống nhau
 
Ba thương biết trước biết sau
Nhịn trên nhường dưới có đầu có đuôi
Bốn thương chẳng nói ngược suôi
Thương người đói khổ giúp người lầm than
 
Năm thương thưong cõi nhân gian
Là nơi tội lỗi nên cần phải tu
Sáu thương đức phật hiền từ
Dậy người lẽ phải không thù ghét ai
 
Bẩy thương những kẻ oan sai
Không dưng tù tội bởi ai hại người
Tám thương những kẻ luôn cười
Không thù không giận mặc người dèm pha
 
Chín thương thương khắp gần xa
Từ cao xuống thấp bao la khắp trời
Mười thương những kẻ tuyệt vời
Giúp người không nghĩ đến người trả ơn
 
Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 00:52:50 bởi giangtien >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: HƯƠNG XƯA - 05.05.2008 00:35:26
0
MƯỜI THƯƠNG
Một thương chăm chỉ học hành
Trai tài gái giỏi công thành danh thơm
Hai thương uống nước nhớ nguồn
Công lao dưỡng dục, nước non quê nhà…
 
Ba thương đức độ hiền hòa
Thương yêu hàng xóm thuận hòa vợ con
Khi lành xẻ áo nhường cơm
Lúc no thương kẻ lỡ đường, trắng tay…
 
Bốn thương cần mẫn thường ngày
Không mê danh lợi, chẳng bày mưu mô
Siêng năng đi sáng về trưa
Đói no chẳng bận, cơm dưa không buồn…
 
Năm thương xóm dưới thôn trên
Dung hòa chữ nhẫn ở hiền gặp may
Thất thời lỡ vận đừng cay
Cuộc trần có mất ai hay được nào?
 
Sáu thương cuộc sống thanh cao
Ở gần chữ Phật ra vào chữ Nhân
Thương người như thể thương thân
Liệu cơm gắp mắm hưởng phần trời cho…
 
Bảy thương tu tập cần cù
Tham thiền học đạo vô tư nói cười
Chuyện chi còn ở trên đời
Là điều huyễn hoặc ai ơi chớ buồn…
 
Tám thương chẳng chịu cúi luồn
Đừng ham mê hoặc, chẳng lòng thị phi
Mừng người gặp vận những khi
Cớ chi ganh gét dễ về với ma…
 
Chín: yêu nhân loại thiết tha
Cầu cho thề giới an hòa, bình yên
Còn đâu tật bệnh ưu phiền
Nhà nhà vui vẻ, miền miền ấm no…
 
Mười thương đất nước chăm lo
Nhỏ làm việc nhỏ, to lo việc nhiều
Giá cương phủ lấy nhiễu điều
Người người nước Việt thương yêu lấy mình!
Sunday, May 04, 2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 01:04:16 bởi Đuyên Hồng >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 05.05.2008 23:47:16
0
Cám ơn DH đã ghé thăm. Bài thơ Mười Thương rất hay. Trên thế gian này cái gì cũng có nọ kia, có phải thì cũng có trái, có thương thì cũng có ghét nên có bài thơ Mười Ghét dọc chơi Hì..hì.


Mười Ghét
       
Một ghét: những kẻ điêu ngoa
Ăn rồi ngồi lết, ba hoa chuyện người
Hai ghét: chưa nói đã cười
Mắt thời nhìn trộm, là người tà gian
 
Ba ghét: những kẻ ác tham
Hại dân, hại nước, dã man nhất đời
Bốn ghét: nhưng kẻ đua đòi
Tiền thì không có, nhưng thời sài sang
 
Năm ghét: những kẻ lang thang
Thấy giầu nhận họ, thấy sang bắt quàng
Sáu ghét: là ghét trái ngang
Cậy quyền, ỷ thế, ngang tàng giết nhau
 
Bẩy ghét: nhưng đứa lau chau
Nói hươu, nói vượn, chẳng đâu mà lường
Tám ghét: nhưng kẻ bất thường
Ngược suôi, suôi ngược, cái vuông bảo tròn
 
Chín ghét: không lại nói còn
Là người dối trá, là con thò lò
Mười ghét: là ghét ông cò
Đi rình xó bếp, móc lò người ta
 
Tiên Giang 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 23:56:33 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 06.05.2008 22:55:45
0
Ngày Xuân Uống
Rượu Một Mình 
            
Nắng xuân thoáng ghé qua
Muôn loài như bừng dậy
Chiếu sáng đồng cỏ xanh
Hoa rụng bay trong gió



Vầng mây đen trôi xa
Chim từng đàn về tổ
Mọi vật đều có nơi
Riêng ta mãi cô quạnh

Mặt ngước nhìn đá cao
Rượu say nghêu ngao hát

 
Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 22:59:55 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 08.05.2008 07:59:43
0
 
Kỷ Niệm Xưa

Nhớ quá đi, trong chuyến xe du lịch
Một hôm nào, trên đường tới làng Mai
Ngồi cạnh nhau suốt cả chặng đường dài
Nhưng lặng lẽ, em ngồi yên không nói
 
Duyên đưa tới, hay đây là định mệnh
Khiến bác tài vội thắng gấp chiếc xe
Em lắc lư, ngả người anh vội đỡ
Hơi thẹn thùng, đẩy nhẹ lấy tay che
 
Rồi sau đó, chuyện đi và chuyện tới
Hai chúng mình, mỗi lúc một thêm thân
Em luôn cười, còn tỏ vẻ ân cần
Anh bên cạnh, làm sao quên được nhỉ
 
Lúc chia tay đều trao nhau địa chỉ
Hẹn một ngày anh sẽ lại thăm em
Nhưng đâu biết, chiến tranh ôi tàn ác
Cả triệu người đã bỏ chạy chẳng thèm
 
Vơ vét của, hay chút đồ cần thiết
Vội xuống thuyền trong đó có luôn anh
Bỏ lại em, không một lời từ giã
Để giờ đây mãi nghĩ quẩn, nhớ quanh
 
Tiên Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 08:01:15 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 08.05.2008 23:16:47
0
Gara Sale *
                                   
Đồ dư đất mỹ biết quăng đâu
Mở bán “gara” đỡ nhức đầu
Trẻ nít quà cho đầy chất đống
Cụ già đồ biếu chật nhà sau
Tân gia lại sắm bao nhiêu thứ
Sinh nhật còn dâng cả một lầu
Quẳng hết không đành thôi bán rẻ
Ngồi chơi gom góp chút tiền xâu
 
Tiên Giang
 
* Bầy bán ở trước cửa nhà những đồ dư không dùng tới
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 23:18:08 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 12.05.2008 23:10:57
0
 
Là Mơ Hay Là Thật

Nhìn xem mây đỏ phía tây
Mặt trời đã lặn sát ngay chân đồi
Ríu rít đàn sẻ nhẩy chơi
Xa xa thấy bóng người nơi đâu về

Vợ con mừng rỡ mọi bề
Ngỡ ngàng giọt lệ không hề ngừng rơi
Chiến tranh chết chóc khắp nơi
Nay còn sống sót ơn trời giúp đây

Cả làng đứng ngó như ngây
Tiếng cười tiếng khóc khăn tay ướt đầm
Đêm khuya đôi bóng âm thầm
Nhìn nhau cứ ngỡ ta nhầm hay mơ

Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 23:16:13 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 17.10.2008 08:29:00
0
Trường Cũ Tình Xưa
 
Hôm nay trở lại thăm trường cũ
Cổng vẫn màu son thêm chút rêu
Phượng vĩ đầy sân mầu đỏ thẵm
Bạn xưa còn lại chẳng bao nhiêu
 
Hoa phượng rơi bay rụng cuối đường
Nhìn trường xưa cũ dạ buồn vương
Còn đâu dáng dấp em tha thướt
Gợi nhớ thương hoài khách bốn phương
 
Xa nhau từ buổi tan trường ấy
Để lại cho ai nỗi nhớ này
Ngày tháng trôi đi trời ảm đạm
Nỗi lòng lữ khách mấy ai hay
 
Ra đi em chẳng nói lời nào
Bỏ mặc thầy cô, bỏ bạn bè
Xe hoa em bước theo người ấy
Mặc kẻ si tình mắt đỏ hoe
 
Rồi đến bây giờ một sớm thu
Trở về nhớ lại mối tình xưa
Với người con gái chưa hề biết
Có kẻ yêu mình dứng dưới mưa
 

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 17.10.2008 23:45:17
0
 
Thà Mù
 
Thà mù mà có lòng từ
Còn hơn sáng mắt mà như quỷ thần
Thà mù nhưng lại ân cần
Còn hơn sáng mắt mà đâm chém người
 
Thà mù mà chẳng nhiễu đời
Còn hơn sáng mắt đặt lời nói điêu
Thà mù nhưng lại hiểu nhiều
Còn hơn sáng mắt làm điều bất nhân
 
Thà mù mà biết tri ân
Còn hơn sáng mắt hại dân đến cùng
Thà mù nhưng rất thủy chung
Còn hơn sáng mắt luôn từng ác tham
 
Ai ơi chớ có vội ham
Có đôi mắt sáng mà gian dối lòng
Để rồi tội chảy thành dòng
Chết đi quỷ sứ khoét tròng mắt đi
 
Người mù lại có đôi khi
Được đôi mắt sáng bởi vì tích nhân
 
Tiên Giang
 
 
 

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 19.10.2008 05:49:14
0
Hứa
 
Hứa hẹn làm chi để phải sầu
Hứa cho nhiều lắm, chả vào dâu
Hứa yêu em mãi dù trời sập
Hứa nhớ anh hoài dẫu biển sâu
Hứa chẳng dối gian gây khốn khổ
Hứa không lừa lọc khiến lòng dau
Hứa hoài mà chẳng dâu là thực
Hứa cuội mất rồi giã biệt mau
 
Tiên Giang

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: HƯƠNG XƯA - 19.10.2008 13:25:32
0
:):):)
 
Thấy tên nick GIANGTIEN cứ tưởng nàng Giáng Tiên yêu kiều nào đấy
Không ngờ là lão hữu Tiên Giang khi xửa khi xưa...
 
Lão hữu vẫn khoẻ chứ.... HSN vẫn nhớ đến lão hữu luôn luôn...Really...
 
Mời nghe lại những kỷ niệm một thời, lão hữu nhé :
 
BẾN ĐỢI BẾN CHỜ
 
Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Quang Minh
 

 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 20.10.2008 00:42:58
0
Chào HSN
Thật mừng gặp lại ông bạn quý của tôi, cám ơn nhé HSN. Độ này khoẻ không vẫn sáng tác đều đấy chứ, băng CD HSN phổ nhạc cho tôi, tôi vẫn nghe hàng ngày càng nghe càng thấy thích thú, một lần nữa cám ơn nhé. Thời gian đi nhanh quá phải không HSN, mới gặp nhau đây mà dã mấy năm rồi đấy, tóc mỗi ngày một trắng ra, người mỗi ngày một yếu đi. Già rồi muốn bán nó đây.


   Rao Bán Cái Già
            “Hàn Mạc Từ rao bán trăng
                         Còn tôi rao bán cái già của tôi”

 
        Ai mua già tôi bán già cho
      Giá rẻ năm “Đô” chẳng thể ngờ
      Còn tặng thêm xe ngồi đẩy nữa
      Cùng đôi gậy chống để dành cho
 
      Ai mua già tôi bán già cho
      Khỏi sợ răng hô, sợ cướp bồ
      Sợ mắt còn tinh hay liếc bậy
      Dụ em bé nhỏ tuổi còn thơ
 
      Ai mua già tôi bán già cho
      Bán hết tim gan lẫn cẳng giò
      Bán bệnh đau chân đi chẳng được
      Bán luôn tóc bạc khỏi còn lo
 
      Ai mua già tôi bán già cho
      Bán cái hay quên, đến cái khờ
      Bán cả một đời thương với nhớ
      Bán lòng mong đợi nhện giăng tơ
 
      Rao bán cái già khắp mọi nơi
      Rao đi, rao lại hụt luôn hơi
      Vậy mà chẳng có ai nhòm tới
      Dù đã “sale” rồi vẫn ế thôi
 
      Tiên Giang 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 21:16:00 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 20.10.2008 21:11:40
0
 
Trên Đời Hoa Đẹp Biềt Bao 
          
Trên đời hoa đẹp biết bao
Nào Hồng nào Cúc  nọ nào là Lan
Hồng gai, hương toả ngút ngàn
Cúc vàng óng ánh, ngọc Lan đượm mùi
 
Huệ kia thấy cũng bùi ngùi
Cái thân trắng bóc đứng ngồi không yên
Hải Đường hoa đẹp tự nhiên
Hương thơm nhè nhẹ dễ nghiền làm sao
 
Hoa Nguyệt Quế thật thanh cao
Hằng Nga cung quản biết bao mong cầu
Muôn loài hoa có từ lâu
Cho nên mới có Bướm đâu bay về
 
Trêu hoa Bướm lượn bốn bề
Ghẹo hoa Ong cũng không hề nghỉ ngơi
Rõ là hoa đẹp tuyệt vời
Kiếp người cũng đẹp như đời hoa thôi

Tiên Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 23:19:06 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 21.10.2008 23:11:45
0
 
 
Ngày Em Qua Mỹ
        
Em qua Mỹ năm nào em có nhớ ?
Tuổi mười ba, mười bốn quấn bên nhau
Còn nô đùa chạy bắt kẻ trước sau
Như con nít, mà nay đầu đã bạc
 
Thời gian ơi! qua đi như gió thoảng
Lá úa vàng còn sót lại trên cây
Đang như muốn lià cành rơi rụng xuống
Phủ lên ta chiều ảm đạm buồn thay
 
Đời thế đấy, trên đất người xa lạ
Kẻ bước đi, người bưóc lại thân quen
Nhưng cũng chẳng một ai buồn chào hỏi
Hay gật đầu hoặc ra vẻ ganh ghen
 
Tiên Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 23:16:08 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 23.10.2008 00:05:43
0
 
Bài Học Lái Xe
       
Sống ở Hoa Kỳ ắt sắm xe
Trước tiên học lái tránh “La de”
Ngồi ngay ngó thẳng: không cười nói
Nhìn trước xem sau: chẳng được phè
Lúc chạy đừng nên tăng tốc độ
Khi ngưng phải nhớ đạp “phanh” nghe
Đi làm cuốc bộ xa xôi lắm
Buộc có ô tô: hóa cũng le


Tiên Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 00:09:49 bởi giangtien >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 92 bài trong đề mục