Tủ thơ lưu - Hoangau

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 29 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 15.10.2008 15:50:26
0


Thương Tiểu mất trộm








Con ơi bị mất yếm rồi ư
Có lẽ do vài gã trộm hư
Chuông khánh kinh thư chùa chẳng lấy
Giờ con không yếm thế...ư


Thầy thương tiểu hổ thía này ư
Mắng trộm sao ác thía này hừ
Thu tàn yếm mất ...co ro rét  
Không yếm ...tiểu hổ...đứng rên.. hừ
 
Bực mình mắng trộm thật là hư
Yếm mất...tiểu ơi.... tiếc bỏ xừ
Mấy bữa ăn chay..thầy mua yếm
Tặng tiểu bây giờ mất roài ư..!


 
 
Yếm khác mất thì chả tiếc đâu
Nhưng đây Thầy Trạc tặng cho Ngâu
Lên chùa tiểu  mới đem ra mặc
Tối đến treo lên bởi sợ nhầu
Tay trộm bám theo cao thủ lắm
Chắc quen nên chó chẳng thèm gâu
Đang lo còn mất gì thêm nữa
Thầy Trạc đâu rồi hãy cứu Ngâu
kimrbl
 
 

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 15.10.2008 16:07:42
0

Trích đoạn: kimrbl

Thương Tiểu mất trộm









Con ơi bị mất yếm rồi ư
Có lẽ do vài gã trộm hư
Chuông khánh kinh thư chùa chẳng lấy
Giờ con không yếm thế...ư


Thầy thương tiểu hổ thía này ư
Mắng trộm sao ác thía này hừ
Thu tàn yếm mất ...co ro rét  
Không yếm ...tiểu hổ...đứng rên.. hừ
 
Bực mình mắng trộm thật là hư
Yếm mất...tiểu ơi.... tiếc bỏ xừ
Mấy bữa ăn chay..thầy mua yếm
Tặng tiểu bây giờ mất roài ư..!




Yếm khác mất thì chả tiếc đâu
Nhưng đây Thầy Trạc tặng cho Ngâu
Lên chùa tiểu  mới đem ra mặc
Tối đến treo lên bởi sợ nhầu
Tay trộm bám theo cao thủ lắm
Chắc quen nên chó chẳng thèm gâu
Đang lo còn mất gì thêm nữa
Thầy Trạc đâu rồi hãy cứu Ngâu
kimrbl
 
 

 
Yếm mất chẳng bít đi đến đâu
Tự dưng đồn thổi chuyện thị mầu...thị Ngầu
Lên chùa mặc yếm trêu thầy tiểu
Về nhà phơi yếm trong đêm thâu 
Canh khuya thập thò tên kẻ trộm
Mấy ngày rình rập chắc đã lâu
Yếm mất bi giờ Ngâu ngồi tiếc
Biết thế đêm qua chẳng cởi đâu

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 15.10.2008 17:45:15
0

            Tìm thám tử

Tiểu Hổ chùa tôi mất yếm mầu
Có ai biết chỗ chỉ cho mau
Yếm này Tiểu cất trong kho kín
Trộm lấy khi nao chắc dải nhàu
Treo thưởng ai người tìm thấy yếm
Lên chùa lễ tạ gả luôn Ngâu
Biết là như thế Thầy buồn lắm
Để Tiểu "không... không" mãi nặng sầu


vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 16.10.2008 18:48:43
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

          Tìm thám tử

Tiểu Hổ chùa tôi mất yếm mầu
Có ai biết chỗ chỉ cho mau
Yếm này Tiểu cất trong kho kín
Trộm lấy khi nao chắc dải nhàu
Treo thưởng ai người tìm thấy yếm
Lên chùa lễ tạ gả luôn Ngâu
Biết là như thế Thầy buồn lắm
Để Tiểu "không... không" mãi nặng sầu



THÁM TỬ TRỔ TÀI
 
Được rồi, để đó…ta tìm cho
Đừng có nghi oan, chớ đoán mò
Chỉ mấy “me sừ”, mơ với mộng
Làng chàng thư quán,đang mần thơ
Trổ tài thám tử truy lùng yếm
Phát hiện ra ngay kẻ vẩn vơ
Thôi thế ! tạm thời cho mượn đỡ
Aó ta che đỡ lạnh bây giờ
 
(hì hì !mai mốt xong nhiệm vụ,tặng luôn Tiểu làm kỷ niệm)

vithong

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 19:02:06 bởi vithong >

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 17.10.2008 17:40:55
0

         Tìm thám tử

Tiểu Hổ chùa tôi mất yếm mầu
Có ai biết chỗ chỉ cho mau
Yếm này Tiểu cất trong kho kín
Trộm lấy khi nao chắc dải nhàu
Treo thưởng ai người tìm thấy yếm
Lên chùa lễ tạ gả luôn Ngâu
Biết là như thế Thầy buồn lắm
Để Tiểu "không... không" mãi nặng sầu



THÁM TỬ TRỔ TÀI
 
Được rồi, để đó…ta tìm cho
Đừng có nghi oan, chớ đoán mò
Chỉ mấy “me sừ”, mơ với mộng
Làng chàng thư quán,đang mần thơ
Trổ tài thám tử truy lùng yếm
Phát hiện ra ngay kẻ vẩn vơ
Thôi thế ! tạm thời cho mượn đỡ
Aó ta che đỡ lạnh bây giờ
 
(hì hì !mai mốt xong nhiệm vụ,tặng luôn Tiểu làm kỷ niệm)

vithong


YẾM CŨ

Yếm ấy từ xưa đã mất màu
Còn tìm chi nữa quẳng đi mau
Trộm đâu có rớ vô đồ cũ
Chủ cũng không ham chiếc yếm nhàu
Hét tiếng chồng mua ngay yếm mới
Tội gì phải kổ đến thân Ngâu
Bận này chắc chẳng làm ăn được
Thám tử đành ôm nặng mối sầu

TL...T

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 17.10.2008 19:02:27
0


         Tìm thám tử

Tiểu Hổ chùa tôi mất yếm mầu
Có ai biết chỗ chỉ cho mau
Yếm này Tiểu cất trong kho kín
Trộm lấy khi nao chắc dải nhàu
Treo thưởng ai người tìm thấy yếm
Lên chùa lễ tạ gả luôn Ngâu
Biết là như thế Thầy buồn lắm
Để Tiểu "không... không" mãi nặng sầu



THÁM TỬ TRỔ TÀI
 
Được rồi, để đó…ta tìm cho
Đừng có nghi oan, chớ đoán mò
Chỉ mấy “me sừ”, mơ với mộng
Làng chàng thư quán,đang mần thơ
Trổ tài thám tử truy lùng yếm
Phát hiện ra ngay kẻ vẩn vơ
Thôi thế ! tạm thời cho mượn đỡ
Aó ta che đỡ lạnh bây giờ
 
(hì hì !mai mốt xong nhiệm vụ,tặng luôn Tiểu làm kỷ niệm)

vithong


YẾM CŨ

Yếm ấy từ xưa đã mất màu
Còn tìm chi nữa quẳng đi mau
Trộm đâu có rớ vô đồ cũ
Chủ cũng không ham chiếc yếm nhàu
Hét tiếng chồng mua ngay yếm mới
Tội gì phải kổ đến thân Ngâu
Bận này chắc chẳng làm ăn được
Thám tử đành ôm nặng mối sầu

TL...T

 
Dẫu yếm dùng lâu đã bạc màu
Cái tin bị trộm đến là mau
Bao chàng ấm ức đau hơn hoạn
Ghen kẻ trong tay có yếm nhàu
Đâu phải thích gì vì cái yếm
Họ buồn bởi đó có hơi Ngâu
Bây giờ tất cả lùng tên trộm
Chẳng nhẽ nó vui còn lại sầu?
kimrbl

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 17.10.2008 22:19:42
0

Trích đoạn: kimrbl

         Tìm thám tử

Tiểu Hổ chùa tôi mất yếm mầu
Có ai biết chỗ chỉ cho mau
Yếm này Tiểu cất trong kho kín
Trộm lấy khi nao chắc dải nhàu
Treo thưởng ai người tìm thấy yếm
Lên chùa lễ tạ gả luôn Ngâu
Biết là như thế Thầy buồn lắm
Để Tiểu "không... không" mãi nặng sầu



THÁM TỬ TRỔ TÀI
 
Được rồi, để đó…ta tìm cho
Đừng có nghi oan, chớ đoán mò
Chỉ mấy “me sừ”, mơ với mộng
Làng chàng thư quán,đang mần thơ
Trổ tài thám tử truy lùng yếm
Phát hiện ra ngay kẻ vẩn vơ
Thôi thế ! tạm thời cho mượn đỡ
Aó ta che đỡ lạnh bây giờ
 
(hì hì !mai mốt xong nhiệm vụ,tặng luôn Tiểu làm kỷ niệm)

vithong


YẾM CŨ

Yếm ấy từ xưa đã mất màu
Còn tìm chi nữa quẳng đi mau
Trộm đâu có rớ vô đồ cũ
Chủ cũng không ham chiếc yếm nhàu
Hét tiếng chồng mua ngay yếm mới
Tội gì phải kổ đến thân Ngâu
Bận này chắc chẳng làm ăn được
Thám tử đành ôm nặng mối sầu

TL...T


Dẫu yếm dùng lâu đã bạc màu
Cái tin bị trộm đến là mau
Bao chàng ấm ức đau hơn hoạn
Ghen kẻ trong tay có yếm nhàu
Đâu phải thích gì vì cái yếm
Họ buồn bởi đó có hơi Ngâu
Bây giờ tất cả lùng tên trộm
Chẳng nhẽ nó vui còn lại sầu?
kimrbl

 
KẾT LUẬN CHUYÊN ÁN
 
Tiểu ơi ! ta đã tìm ra rồi
Chẳng phải lạ xa “người” ấy thôi
Kho kín như bưng? Thầy giữ khóa
Phơi bầy bạch nhật? sư rình coi
Thiện nam lòng muốn… nhưng nào dám
Tín nữ chả thèm… cái yếm hôi
Tại tánh hồng trần chưa dứt được
“Muốn ăn” Thầy gắp bỏ cho người
 
Thám tử vịt hồng
Hì…hì…chả biết thủ phạm có chịu giữ lời hứa ko ?
 
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 18.10.2008 00:33:17
0

        TƯỜNG THUẬT

Yếm ấy vốn là yếm của Ngâu
Ai "cầm nhầm" nhỉ, biết tìm đâu !
Sư thầy tất tưởi đòi tra xét
Kẻ trộm im lìm chẳng rung râu.
Thám tử trổ tài Sơ-lốc-cốc   (*)
Nạn nhân hoá giải tiếng Thị Mầu.
Bà con háo hức mong toà xử
Tang chứng nhưng mà đã đủ đâu !

-----
(*) Sơ-lốc-cốc là hậu duệ của thám tử Sơ-lốc-hôm 






kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 18.10.2008 04:46:52
0

Trích đoạn: hoangau

        TƯỜNG THUẬT

Yếm ấy vốn là yếm của Ngâu
Ai "cầm nhầm" nhỉ, biết tìm đâu !
Sư thầy tất tưởi đòi tra xét
Kẻ trộm im lìm chẳng rung râu.
Thám tử trổ tài Sơ-lốc-cốc   (*)
Nạn nhân hoá giải tiếng Thị Mầu.
Bà con háo hức mong toà xử
Tang chứng nhưng mà đã đủ đâu !

-----
(*) Sơ-lốc-cốc là hậu duệ của thám tử Sơ-lốc-hôm 

 
Yếm mất hay trò nghịch của Ngâu
Cởi ra chả nhớ để nơi đâu
Tung tin theo kiểu cầu bay áo *
Thiên hạ đi tìm đến rụng râu
Ai cũng mong mình là thám tử
Biết đâu lọt mắt ả Thị Mầu
Cuối cùng ai nấy đều chưng hửng
Yếm tặng cho người chứ mất đâu
kimrbl
 
*Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 18.10.2008 10:47:36
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: hoangau

      TƯỜNG THUẬT

Yếm ấy vốn là yếm của Ngâu
Ai "cầm nhầm" nhỉ, biết tìm đâu !
Sư thầy tất tưởi đòi tra xét
Kẻ trộm im lìm chẳng rung râu.
Thám tử trổ tài Sơ-lốc-cốc   (*)
Nạn nhân hoá giải tiếng Thị Mầu.
Bà con háo hức mong toà xử
Tang chứng nhưng mà đã đủ đâu !

-----
(*) Sơ-lốc-cốc là hậu duệ của thám tử Sơ-lốc-hôm 


Yếm mất hay trò nghịch của Ngâu
Cởi ra chả nhớ để nơi đâu
Tung tin theo kiểu cầu bay áo *
Thiên hạ đi tìm đến rụng râu
Ai cũng mong mình là thám tử
Biết đâu lọt mắt ả Thị Mầu
Cuối cùng ai nấy đều chưng hửng
Yếm tặng cho người chứ mất đâu
kimrbl
 
*Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay

 
Thám tử Vịt hồng quá dở hơi
Vậy mà tuyên bố tìm ra rồi
Yếm phơi, Tiểu “nhá”… tình trinh nữ
Chờ đợi ,gọi “mời”… quân tử xơi !
 
Thư quán giờ xôn xao chuẩn đoán
Luận bàn ôi lắm chuyện lôi thôi
Tội oan, thương quá ! sư thầy TRẠC
Hí hí ! nhìn kìa ! thật khó coi
 
"Tiểu Mầu"
 

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.10.2008 00:06:12
0

Yếm tặng cho người chứ mất đâu
kimrbl

 
Yếm tặng giả vờ kêu mất
Thị mầu này chính chuyên thật
Yếm mất gió càng đỡ bay
Thầy Chạc A di đà phật

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.10.2008 13:03:34
0
BÁ CÁO ! BÁ CÁO !
 
Ngâu trân trọng báo bà con hay:
Cái yếm ta tìm mấy hôm nay
Thám tử Vịt-hồng vừa cho biết
Nó đã chu du đến chốn này:
 
 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...
 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
Zô ! Zô !

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.10.2008 13:37:34
0
           Khuyên Tiểu Hổ
 
Thầy đã tặng con chiếc yếm đào
Để khi duyên bén mới tình trao
Ai dè kẻ trộm vào khua mất
Tiểu chả yếm che biết tính sao
Tên trộm nào đây chừng lớn mật
Yếm phơi chỗ đó dám vươn sào
Thôi con đừng tiếc vì mai mốt
Trộm đón con về thoả ước ao


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.10.2008 15:41:22
0
 

BÁ CÁO ! BÁ CÁO !
 
Ngâu trân trọng báo bà con hay:
Cái yếm ta tìm mấy hôm nay
Thám tử Vịt-hồng vừa cho biết
Nó đã chu du đến chốn này:
 
 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...
 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
Zô ! Zô !
hoangau

Cầu trời khấn Phật...hắn mắc câu...

anhtrangthu

Cho chị mở hàng em nhé


HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.10.2008 15:52:11
0
Trích đoạn: hoangau

BÁ CÁO ! BÁ CÁO !
 
Ngâu trân trọng báo bà con hay:
Cái yếm ta tìm mấy hôm nay
Thám tử Vịt-hồng vừa cho biết
Nó đã chu du đến chốn này:
 
 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...

Nhớ bởi vì chưa...nắm được đầu

 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
Zô ! Zô !

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.10.2008 15:57:44
0


 

BÁ CÁO ! BÁ CÁO !
 
Ngâu trân trọng báo bà con hay:
Cái yếm ta tìm mấy hôm nay
Thám tử Vịt-hồng vừa cho biết
Nó đã chu du đến chốn này:
 
 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...
 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
Zô ! Zô !
hoangau

Cầu trời khấn Phật...hắn mắc câu...

anhtrangthu

Cho chị mở hàng em nhé


 
                 Ai biết mách giùm hắn ở đâu?
                                         kimrbl

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.10.2008 17:34:01
0
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...

Nhớ bởi vì chưa...nắm được đầu (TÚ Lòng Thòng)


Mong hắn lại sang...ném bã trầu (Chạt Tiền Sư)

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.10.2008 17:43:18
0

Trích đoạn: hoangau

BÁ CÁO ! BÁ CÁO !
 
Ngâu trân trọng báo bà con hay:
Cái yếm ta tìm mấy hôm nay
Thám tử Vịt-hồng vừa cho biết
Nó đã chu du đến chốn này:
 
 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...
 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
Zô ! Zô !


Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
Hắn có đẹp giai hay...trọc đầu?

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.10.2008 19:25:25
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

BÁ CÁO ! BÁ CÁO !
 
Ngâu trân trọng báo bà con hay:
Cái yếm ta tìm mấy hôm nay
Thám tử Vịt-hồng vừa cho biết
Nó đã chu du đến chốn này:
 
 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...
 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
Zô ! Zô !


Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
Hắn có đẹp giai hay...trọc đầu?


Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
  Ngơ ngẩn ngày đêm… thế mới rầu !
 vịt hồng

 


HL_99
  • Số bài : 97
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2008
  • Nơi: ha noi
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 21.10.2008 00:06:25
0
 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
   Yếm đào mới sắm... chờ trộm câu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 18:45:59 bởi HL_99 >
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 21.10.2008 00:28:08
0
NGâu ui,chị không quên em đâu,đừng khóc nhè nhé,chị đền cho một bông hoa rất lạ nè...chưa ai có cả nhé
Còn chị cứ đến nhà em hoài nhưng không dám lên tiếng vì sợ "cái vụ em mất yếm "  lại sợ vạ lây...hihi
Hôm nay chị vào là để chúc mừng ngày chị em chúng mình vùng lên thui.!
 


          
         Hoa mỏ chim


 
Tặng em mọt con chim thiệt đẹp nè
 
Thôi vui nhé,chị không bao giờ quên em.!
        Thái Anh
 




THÁI ANH

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 21.10.2008 18:05:01
0

BÁ CÁO ! BÁ CÁO !

Ngâu trân trọng báo bà con hay:
Cái yếm ta tìm mấy hôm nay
Thám tử Vịt-hồng vừa cho biết
Nó đã chu du đến chốn này:

 
 
Vô tình qua ngõ nhà Ngâu
Nhặt được Yếm Thắm trên  lầu...rớt vô
Đêm về thuơng  nhớ  thẫn thờ
Tương tư Yếm thắm...mà mơ tới nàng
 
 
Phải chi em  bước chân sang
Đòi lại yếm thắm của nàng chiều qua
Thì tôi sẽ rước vô nhà
Hai tay nâng Yếm...đem ra trả nàng
 
 
 
Ghé tham nhà Hoa Ngâu, vui cùng Hoa Ngâu va bà con chút nghen      (ước  chi tui giựt giải  mời mọi người Cfê nhỉ  )
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/B3AA55CCBAE749EDA0884F164685D391.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 21.10.2008 19:20:59
0
Vô tình qua ngõ nhà Ngâu
Nhặt được Yếm Thắm trên  lầu...rớt vô
Đêm về thuơng  nhớ  thẫn thờ
Tương tư Yếm thắm...mà mơ tới nàng
 
 
Phải chi em  bước chân sang
Đòi lại yếm thắm của nàng chiều qua
Thì tôi sẽ rước vô nhà
Hai tay nâng Yếm...đem ra trả nàng
 
 
 
Ghé tham nhà Hoa Ngâu, vui cùng Hoa Ngâu va bà con chút nghen      (ước  chi tui giựt giải  mời mọi người Cfê nhỉ  )
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/B3AA55CCBAE749EDA0884F164685D391.jpg[/image]


Đáng trách chàng Cô Lữ Buồn
Nhặt được yếm lại giấu luôn ở nhà
Sao không đem trả người ta
Đang thuê thám tử vậy mà thấy đâu
 
Bây giờ mới nói với Ngâu
Người ta lại nghĩ chàng câu bằng sào
Để rồi thoả nguyện ước ao
Đúng là dịp để nàng vào tay đây
 
Yếm này tình nghĩa của Thầy ( Trạc )
Chắt chiu tiền mới đủ may yếm hồng
Thầy giao hẹn mới vừa xong :
Ai tìm được yếm là chồng của Ngâu
 
Khen cho Cô Lữ mưu cao
Bỗng dưng may mắn nhận trao tình người
Thiên hạ dở mếu dở cười
Bao công chầu chực đi đời nhà ma...
kimrbl
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 19:23:17 bởi kimrbl >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 21.10.2008 22:23:12
0

Trích đoạn: kimrbl


Đáng trách chàng Cô Lữ Buồn
Nhặt được yếm lại giấu luôn ở nhà
...
kimrbl
 
 


Kim huynh nhầm nhọt to rồi 
Tên "Cô Lữ", lại khơi khơi gọi ... chàng.
Làm bà con cũng ... hoang mang
Biết Y hay X, phải làm sao đây...

Huynh ơi, mách nhỏ tin này
Ở trong ảnh thấy một ... cây mít rừng
Chị đang bố cáo khắp vùng
Cần tìm ai đó để ... "dùng" ... thay cây.
Huynh "ngon" thì phải quyết ngay !






Đính kèm (1)

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=396296


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 21.10.2008 23:08:56
0



Đáng trách chàng Cô Lữ Buồn
Nhặt được yếm lại giấu luôn ở nhà
...
kimrbl
 
 


Kim huynh nhầm nhọt to rồi 
Tên "Cô Lữ", lại khơi khơi gọi ... chàng.
Làm bà con cũng ... hoang mang
Biết Y hay X, phải làm sao đây...

Huynh ơi, mách nhỏ tin này
Ở trong ảnh thấy một ... cây mít rừng
Chị đang bố cáo khắp vùng
Cần tìm ai đó để ... "dùng" ... thay cây.
Huynh "ngon" thì phải quyết ngay !






Đính kèm (1)

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=396296

 
X , Y thì chẳng biết đâu
Cứ theo ý tứ mê Ngâu gọi chàng
Vả chăng thầy Trạc phán rằng
Ai nhặt yếm được đưa nàng về dinh
 
Cám ơn Ngâu đã thịnh tình
Nhìn mít sai quả giật mình mà lo
Nhớ lời thi sĩ họ Hồ
Có thương đóng cọc chứ sờ ( mân mó ) được đâu
kimrbl

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 22.10.2008 20:23:30
0



BÁ CÁO ! BÁ CÁO !

Ngâu trân trọng báo bà con hay:
Cái yếm ta tìm mấy hôm nay
Thám tử Vịt-hồng vừa cho biết
Nó đã chu du đến chốn này:

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893&mpage=21

Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.

Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
Mất yếm ,thôi đàng Ngâu hỡi Ngâu
Một mất ,mười ngờ , sinh tội lỗi
,,,Thôi ,thà cứ để ,,,chúng tìm nhau ,,,
Cái vòng luẩn quẩn Ngâu với yếm
,,,BÁ NGỌ  Thầy đây cũng nhức đầu ,,,,,,,
 
THUY TIEN ,,,,HDYC

...

Trích đoạn: kimrbl




BÁ CÁO ! BÁ CÁO !
 
Ngâu trân trọng báo bà con hay:
Cái yếm ta tìm mấy hôm nay
Thám tử Vịt-hồng vừa cho biết
Nó đã chu du đến chốn này:
 
 
Thật đúng là cái yếm ... vô duyên
Người ta gọi mãi chẳng thưa lên.
Một mất mười ngờ, nghi tất tật
Cả bậc cao tăng cũng lụy phiền.
 
Lỗi tại gió mà, trộm nào đâu !  
Chung quy khổ nhất vẫn là... Ngâu.
Hôm rày đâm nhớ ... thằng ăn trộm.
 
...
 
 
---------
  Mời bà con điền nốt hộ Ngâu câu cuối nha ! 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]Đến 12h đêm ngày thứ 6 (24/10) sẽ đóng thầu.[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]Câu kết nào được nhiều khán giả bình chọn là hay nhất sẽ có phần thưởng ![sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
Zô ! Zô !
hoangau

Cầu trời khấn Phật...hắn mắc câu...

anhtrangthu

Cho chị mở hàng em nhé



               Ai biết mách giùm hắn ở đâu?
                                         kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 20:28:16 bởi thuytien123 >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 22.10.2008 21:55:10
0
Trời ơi cái Yếm vô tình
Đã làm bao kẻ một mình khóc than...
***
Yếm may bằng sợi tơ vàng
Yếm may bằng nỗi đa đoan của người
Yếm may bằng nén vàng mười
Yếm may bằng một nụ cười trao duyên
Yêm may bằng sự lãng quên
Yếm may bằng cả ưu phiền tương tư
***

Yếm này nửa thực nửa hư
Cho nên Thầy Chạt tiền sư...ngã nhào...
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 21:57:14 bởi anhtrangthu >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 22.10.2008 23:15:48
0


Trời ơi cái Yếm vô tình
Đã làm bao kẻ một mình khóc than...
***
Yếm may bằng sợi tơ vàng
Yếm may bằng nỗi đa đoan của người
Yếm may bằng nén vàng mười
Yếm may bằng một nụ cười trao duyên
Yêm may bằng sự lãng quên
Yếm may bằng cả ưu phiền tương tư
***

Yếm này nửa thực nửa hư
Cho nên Thầy Chạt tiền sư...ngã nhào...
anhtrangthu


 
Chẳng dại nào giống dại nào
Thầy Trạc tặng yếm cho Ngâu làm gì
Biết bao nhiêu kẻ tình si
Luôn mong trộm được chút gì của Ngâu
 
Yếm này chả vô tình đâu
Cũng là yếm của Thị Mầu vẫn mang
Yếm này còn quý hơn vàng
Không tin cứ hỏi các chàng mà xem...
kimrbl
 

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 23.10.2008 23:48:58
0
      Trao yếm
                 Yêu nhau cởi yếm trao nhau
                Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
                         Tân ca dao
Yếm cởi bắc cầu bên sông Tương
Để cho tôi tìm gặp người thương
Để tôi đừng chết bên sông ấy
Giải yếm đào làm tôi tơ vương
 
Quán thơ em đã bắc nhịp cầu
Như lời em đã nói thủa nào
Bằng giải yếm đào tôi vẫn nhớ
Nay kêu mất yếm chẳng lạ sao?
 
Em hãy ra bờ sông Tương ấy
Yếm vẫn còn. Tôi vẫn giữ đây
Hay lòng đã đổi em xin lại?
Để lòng tôi ngậm nỗi đắng cay?
 
Nếu vậy tôi xin trả yếm
Chỉ xin lại em hai dải dây
Để em mặc yếm không có dải
Rồi một ngày
           Gió lại thổi bay
 
 
 
                        
                   

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 24.10.2008 00:04:47
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Trao yếm
                          
 Yêu nhau cởi yếm trao nhau
             Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
                      Tân ca dao
Yếm cởi bắc cầu bên sông Tương
Để cho tôi tìm gặp người thương
Để tôi đừng chết bên sông ấy
Giải yếm đào làm tôi tơ vương

Quán thơ em đã bắc nhịp cầu
Như lời em đã nói thủa nào
Bằng giải yếm đào tôi vẫn nhớ
Nay kêu mất yếm chẳng lạ sao?

Em hãy ra bờ sông Tương ấy
Yếm vẫn còn. Tôi vẫn giữ đây
Hay lòng đã đổi em xin lại?
Để lòng tôi ngậm nỗi đắng cay?

Nếu vậy tôi xin trả yếm
Chỉ xin lại em hai dải dây
Để em mặc yếm không có dải
Rồi một ngày
        Gió lại thổi bay

               Nguyễn Thế Duyên
Người đâu?
Gió bay mất dáng mất hình
Gió bay mất cả tình mình trong mơ
Hai đầu thương nhớ ai còn đợi
Tôi đứng bờ trông đợi người chờ...
Sông Tương ngàn thưở còn hẹn ước
Yếm thắm dáng xinh vẫn đi về
Trong mơ lòng tôi còn nức nở
Yếm đấy người đâu dải lụa nhàu...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   23 giờ ngày 23/10/2008




                        
                

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 00:33:26 bởi Liên Thơ >


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 29 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 854 bài trong đề mục