Một câu thơ chợt hiểu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 371 bài trong đề mục
hoangau 09.07.2008 12:30:30 (permalink)
0
              Đồng
                            Gửi một người
      Tôi chẳng làm đồng chí đâu
Đồng mong, đồng nhớ, đồng sầu,đồng thương
      Mong đồng một sợi tơ vương
Mong đồng uống nước sông Tương một lần    "1"
      Mong đồng trái táo em ăn
Hạt cây trồng xuống đồng chăm cái mầm
      Mênh mông là một chữ đồng
Bao giờ mình mới phải lòng người ta
      Cho câu thơ đỡ xót xa
Cho thơ tình cất bài ca muôn đời
      Mơ là mơ hão thế thôi
Nên thơ tôi mới cả đời chơ vơ
      Người ơi người ở em chờ
Câu quan họ lắng tận bờ xa xôi
      Vẩn vơ thơ lạc lối rồi
Ai ơi xin dắt thơ tôi trở về
              Hà nội 8 - 7 - 2008
                   Anh đồ
 
"1" Tương cố bất tương kiến
     Đồng ẩm Tương giang thủy
 
    (Cùng nhìn cùng chẳng thấy
     Cùng uống nước sông Tương)


Anh này, cái tội cố tình xua con đi lạc là nặng lắm đấy nhé. Đáng lẽ em không dắt về đâu nhưng thấy nó khóc lóc xin xỏ tội nghiệp quá nên mủi lòng. Quá tam ba bận, em dắt về cho anh 3 đứa là hết quota rồi đấy nhớ !
 
À mà này, không biết em có nhớ nhầm không nhưng hình như cái "1" nguyên bản là "Tương tư bất tương kiến" thì phải anh ạ, kiểm tra lại giúp em xem nhé ! 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 15:57:43 bởi hoangau >
#31
    hoangau 09.07.2008 15:46:18 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nguyễn thế duyên

    Một nửa nhà thơ
    Ông nghĩ thủ tướng hơn nhà thơ
    Nên cuối cuộc đời ông bỏ thơ để làm thủ tướng
    Ông chết có hai năm
                  Tên ông
                      Không một ai nhắc đến
    Nếu biết trước điều này liệu ông có bỏ thơ?
     
    Hai trăm năm đờivẫn nhắc Nguyễn Du
    Vẫn nhắc đến tiếng đàn năm ngón tay nhỏ máu
    Vẫn nhắc đến điều thủa sinh thời người vẫn thường đau đáu
    "Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như"
     
    Thủa sinh thời ông vẫn được tung hô
    Nhà thơ lớn- Nguyễn Du thời đại
    Lũ bồi bút đâu rồi sao nay tôi không thấy
    Nếu biết trước được điều này liệu ông có bỏ thơ?
     
    Đêm nay ngồi đọc lại thơ ông
    Tôi lặng sé tập thơ đi một nửa
    Lòng cảm thấy bùi ngùi
    Thơ ông chết đã lâu rồi
     
     
    Tôi phải nói công bằng
       Ông_ Một nhà thơ có tài
    Tập "Từ ấy" bây giờ tôi vẫn thuộc
    Khi trái tim ông đau với nỗi đau dân tộc
    Thơ ông bay lên qua song sắt nhà tù
     
    Lúc bả hư danh lấy đi trong ông trái tim của nhà thơ
    Là lúc thơ ông biến thành khẩu hệu
    Ông đã chết trong thơ
     
    Tôi đến mộ Hoài Thanh
    Cầm cuốn "Thi nhân Việt nam" cho ông viết tiếp
    Ông buồn rầu nhìn về cuối chân trời
    Ông thở dài
    Rồi viết
    Tố Hữu! một nửa nhà thơ
     
    Ôi!
    Cái chết của một nguyên thủ quốc gia
    Và cái chết của một nhà thơ
    Cái chết nào khiến ta đau đớn?
                         
     
    Tố Hữu một nhà thơ nổi tiếng. Phó thủ tướng chính phủ
     




    PHÁC HOẠ
     
    Ta đi tới đỉnh cao muôn trượng
    Mắt dõi về tám hướng trời xa.
    Chân dép lốp bay vào vũ trụ
    Khi trở về ta lại là ta.
     
    Từ ấy trong ta ngừng tiếng hát
    Trông về Việt Bắc tít mù mây.
    Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt
    Máu ở chiến trường, hoa ở đây...
     
    (Xuân Sách)
     
     
    (Các tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu: Ta đi tới, Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Máu và hoa, ...)
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 17:43:26 bởi hoangau >
    #32
      hoangau 11.07.2008 00:19:33 (permalink)
      0
      Đây cũng là một bức phác hoạ nữa được lưu truyền trong dân gian, anh có nhận ra ai không nhé !
       
      Tấm áo hào hoa bạc gió mưa
      Anh thành đồng chí tự bao giờ !!!
      Trăng còn một mảnh treo đầu súng.
      Cái ghế quan trường giết chết thơ.
       
       
      #33
        ThanhThanhKhiet 11.07.2008 07:17:17 (permalink)
        0
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 09:26:20 bởi ThanhThanhKhiet >
        #34
          Liên Thơ 12.07.2008 07:20:21 (permalink)
          0
          Biển
                 
          Tặng Liên Thơ
          Tôi không xứng là biển xanh
          Chỉ mong em cho làm bờ cát trắng
          Tấm lòng em- Đấy mới là biển rộng
          Sóng yêu thương nối tiếp sóng thương yêu

          Đọc thơ em tôi hiểu được một điều
          Thơ chẳng là gì giữa bộn bề cuộc sống
          Chỉ có tấm lòng thương yêu như biển rộng
          Mới đáng nâng niu quý trọng ở trên đời

          Ơn trời
          Đời vẫn còn những người như thế
          Vẫn còn người vui vì niềm vui lũ trẻ
          Vui vì những niềm vui nho nhỏ quanh mình

          Giữa cơ chế thị trường
          Lòng người mau đen bạc
          Vui với niềm vui của chính mình còn là điều khó nhọc
          Vui với niềm vui của đời
          Tôi chẳng được bằng em

          Tôi có thể sẻ đôi bát cơm
          Nhường nốt một manh áo ấm
          Chia sẻ nỗi đau vì người vừa nằm xuống
          Nhưng chưa thể vui vì những niềm vui nho nhỏ quanh mình

          Trước biển lòng em dào dạt ân tình
          Tôi bỗng thấy mình trở thành nhỏ bé
          Bờ cát tôi chỉ nằm im lặng lẽ
          Nghe sóng lòng em dìu dặt cất lời ru

          Tôi không xứng là biển xanh
          Xin em cho tôi làm bờ cát trắng
          Để được ôm em trong mênh mông tiếng sóng
          Yêu thương ơi-Tôi muốn được nối lời 

                       Nguyễn Thế Duyên
             Hà nội 25 -6 -2008
          Cảm nghĩ khi đọc "Nối lời yêu thương" của Liên Thơ

          Yêu thương ơi...
                     Thân mến tặng Nguyễn Thế Duyên... 
          Yêu thương ơi ...chúng ta lại tiếp lời
          Từ muôn đời ...cha ông cho ta điệu lí*
          Cha mẹ cho ta bài ca đánh Mĩ
          Cuộc sống hoà bình càng vang tiếng hát tình yêu thương...
           
          Anh đã bao giờ đi dọc niềm mong
          Suốt chặng dài yêu nhau của dân tộc
          Anh sẽ gặp ánh mắt người yêu nhớ người yêu vời vợi
          Anh sẽ gặp bàn tay ai tha thiết níu tay ai 
            
          Biết ơn anh đã tặng một tiếng lòng
          Để cho em niềm vui san sẻ
          Em trộm ước bên bờ biển biếc
          Em ngả hồn lên bờ cát tình anh...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đà Nẵng,hoàng hôn ngày cuối tuần, 5/7/2008
          *Hỏi anh :Trong các  làn điệu dân ca,điệu hò, điệu lí của quê hương anh thích nhất điệu nào? Còn em ...bao giờ  cũng là điệu lí...thương nhau!
              Chúc anh vui và hạnh phúc.
            Liên Thơ luôn trân trọng những tình cảm của các bạn thơ.Hơi khác anh  và một số bạn thơ trên diễn đàn một tí, những rung cảm của Liên Thơ rất thật xuất phát từ trái tim yêu thương chứ không phải tình vờ, tình mượn ...để viết thành thơ cho đủ  ngôn từ đúng luật...Với Liên Thơ tình là thật chứ không bao giờ là ảo mộng.
          Em cứ tin thơ anh viết cho em riêng tặng em thôi, nên em đem về giữ gìn và cưng nựng nó nhé.Xin đừng cười em : Thân xác thì già mà cái đầu nhỏ quá, chỉ có trái tim sao lại mắc chứng thương hoài.
                Thân mến! 
          #35
            Liên Thơ 12.07.2008 07:27:15 (permalink)
            0
            Trách
            Hứa gom thơ lại cho tôi
            Vừa hứa mà sao đã quên rồi
            Trên trời chú cuội cười bảo nhỏ
            Chị ấy vốn là bác họ tôi

                            Nguyễn Thế Duyên
            Của làm tin và của đánh rơi
            Tự nhiên lại dám đổ điêu
            Em gái tôi “dại” đi theo gom thơ tình
            Chứ chị cả “khôn thật là khôn”
            Không bao giờ nhặt của đánh rơi giữa đường
            Của làm tin thì để một người tin(em gái Ngâu đó)
            Của để rơi vãi chắc không ra gì...hì hì hì
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ        
                           Mai sớm, 12/7/2008



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 07:30:34 bởi Liên Thơ >
            #36
              Liên Thơ 12.07.2008 07:35:28 (permalink)
              0
              Trách
              Chẳng vun vào hộ người ta
              Vắt chanh vào nước đường ta vừa mời
              Làm cho nàng tỉnh lại rồi
              Thật là báo hại cả tôi lẫn nàng 

                           Nguyễn Thế Duyên
                 Đường đến trái tim
              Chị em thì phải bênh nhau
              Chứ không vấp phải tơ tình người giăng
              Gái già lo chuyện cho em
              Nên chăng có của lót đường mới xong
              Xưa nay vẫn thế cơ mà
              Đường trần gian khó nối liền tình thâm...
              (Tại không có quà cho chị đấy, lần sau đến nhà Liên Thơ lại không cho nó mở cửa ấy chứ.Đừng tưởng bở chú em nhé)
                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ        
                                         Mai sớm, 12/7/2008




              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 07:40:45 bởi Liên Thơ >
              #37
                nguyễn thế duyên 14.07.2008 01:26:28 (permalink)
                0





                Dòng sông- Chiếc cầu
                Cơi trầu ngày cưới

                Dòng sông
                Làng em, làng anh
                Sông nhỏ vô tình lách ngang vào giữa
                Con sông của vùng quan họ
                Nước xanh và chảy lững lờ
                Con sông của vùng quan họ
                Êm đềm như một lời thơ
                 
                Dòng sông có tự bao giờ?
                Nào có ai hay điều đó
                Gập gềnh nhịp cầu tre nhỏ
                Thân thương nối giữa hai bờ
                 
                Cái thửa ấu thơ
                Hai đứa học chung một lớp
                Tháng bẩy mưa ngâu, mặt cầu trơn tuột
                Em vịn vai anh dò dẫm qua cầu
                Một tấm ni lông che hai mái đầu
                Cái thủa ấu thơ dòng sông yên ả
                 
                Lớn lên anh đi trăm ngả
                Sông Thương dòng đục dòng trong
                Sông Hồng phù sa ngầu đỏ
                Bạch đằng mênh mông sóng vỗ
                Nhớ chăng bãi cọc năm nào?
                Dòng sông mỗi nơi một vẻ
                Lại nhớ sông mình nôn nao
                 
                Sông của chúng mình không sâu
                Lơ thơ như câu quan họ
                Êm đềm như một cánh cò
                Trong xanh như tình đôi lứa
                Mùa khô đứng canh điểm tựa
                Lại nhớ những ngày mưa ngâu
                Em vịn vai anh dò dẫm qua cầu
                Dòng sông trở thành kỉ nệm
                Đằm trong nỗi nhớ lắng sâu
                Em ở bên sông giặt áo
                Nhớ em, chăm lấy giàn trầu
                Anh dù đứng canh điểm tựa
                Vẫn lo gió cả rụng cau
                 
                Chiếc cầu
                Dòng sông bắt nguồn từ đâu?
                Nào có ai hay điều đó
                Gập gềnh nhịp cầu tre nhỏ
                Thân thương nối giữa hai bờ
                Chiếc cầu của vùng quan họ
                Lạ kì như một giấc mơ
                 
                Đột nhiên em thành liền chị
                Nghiêng nghiêng chiếc nón qua cầu
                Câu hát bay lên lúng liếng
                Đôi mắt lá răm cúi xuống
                Miếng trầu say trong chơi vơi
                "Nhớ người ngồi đứng chẳng nguôi
                Biết ai có biết ai người nhớ chăng?"
                Câu hát tan trong mênh mông
                Ai biết ai là ai nhỉ?
                Miếng trầu em trao mách nhỏ
                Ai là ai đấy ai ơi
                Chiếc cầu hóa thành giải yếm
                Thân thương nối hai cuộc đời
                 
                Dù anh có đi trăm nơi
                Vẫn thấy lòng mình yên tĩnh
                Chiếc cầu trở thành kỉ niệm
                Câu hát chơi vơi, chơi vơi
                "Người đi em mãi đợi người
                Yêu người em chẳng đứng ngồi với ai"
                Năm tháng trôi đi em ơi
                Chiếc cầu thành nơi hò hẹn
                Dòng sông soi bóng chúng mình
                Bên cầu em là cây trúc
                Chẳng có anh mà em vẫn xinh
                 
                Cơi trầu ngày cưới
                Hôm nay anh về nghỉ phép
                Pháo nổ đón em qua cầu
                Cô dâu mới qua cầu ngả nón
                Qua cầu chẳng sợ gió bay
                Cơi trầu trên tay
                Em mời hai họ
                Miếng trầu say nồng má em thắm đỏ
                Thẹn thùng em đứng bên anh
                Em ơi những miếng trầu xanh
                Vì đâu thắm lại?
                Vì em chờ em đợi
                Vì ta phải duyên nhau
                 
                Cưới xong anh lại qua cầu
                Trên ấy vẫn còn điểm tựa
                             Lim những ngày lễ hội
                            






                 
                Post #: 1



                #38
                  Liên Thơ 14.07.2008 06:48:40 (permalink)
                  0
                  Nghe tin em ốm
                                 
                  Gửi Liên Thơ
                  Em ốm rồi ư
                  Sao em không nói?
                  Trong ấy ngoài này xa vời vợi
                  Nghe tin em như lửa đốt trong lòng

                  Hà Nội chiều nay mưa dông
                  Nơi em ở chang chang nắng lửa
                  Sao có thể gửi vài ngọn gió
                  Đến nơi em quạt mát chỗ em nằm

                  Nhớ uống thuốc đều nghe em
                  Anh chỉ muốn bay vào trong đó
                  Để đêm đến những khi em đói dạ
                  Bón em ăn lưng bát cháo hành

                  Ơi cô tấm thảo hiền
                  Nghe em ốm bao người lo lắng
                  Trong lòng anh dậy lên bao đợt sóng
                  Em có sao không giữa xa cách không anh? 

                  Tấm lòng em đã san sẻ cho đời
                  Nay em ốm, ai là người san sẻ?
                  Muốn làm gió để đến ru em ngủ
                  Cho lúc ốm đau em đỡ  thấy đơn côi

                  Chẳng làm được gì cho em của tôi
                  Nỗi lo lắng cứ dâng lên nghẹn ứ
                  Đêm nay nữa lại một đêm mất ngủ
                  Con tim anh đau đáu dõi về em...
                             Nguyễn Thế Duyên
                                 Hà nội 14 -7 -2008 
                  Em khỏi chưa?Chúc em mau khỏi
                  Em chẳng dám ốm lâu
                  Em chẳng dám ốm lâu

                  Vì ngoài kia nắng đẹp...

                  Bạn réo gọi đi chơi

                  Vì bao nhiêu là việc
                  Đang chờ em anh ơi

                  Cây hoa chờ uống nước

                  Thau áo quần chờ em

                  Cái chổi nhớ người quét

                  Chị, em phải đi làm

                  Cháu thì nghỉ mẫu giáo

                  Bài thơ em đang viết

                  Chờ ai đọc ai ngâm...

                  Và điều này có lẽ

                  Bạn thơ đang nhớ em

                  Cũng như là anhvậy

                  Một lời thương biết bao

                  Một lời hơn tất cả

                  Cơn đau nào không qua

                  Tấm tình nào sáng tỏ

                  Lòng em như nở hoa...

                  Em rất sợ đau đầu

                  Không đến cùng bè bạn

                  Thế là xa càng xa

                  Nên em lại tìm đến...

                  Nên em lại ào vào...

                  Đem con tim mỏi mệt

                  Âu yếm lời yêu thương

                  Đem lồng ngực muốn vỡ

                  Cơn ho thắt cả tim

                  Dâng bạn nụ cười thân

                  Dâng tình mà chẳng biết

                  Tình cứ hoài lang thang...

                             Lê Minh Liên Thanh Thơ

                      Mai sớm ngày đầu tuần, 14/7/2008

                        Liên Thơ rất cám ơn anh Nguyễn Thế Duyên và các bạn thơ đã rất quan tâm cho  sức khoẻ của mình.Có lẽ sau này khi ít được thương Liên Thơ lại vờ ốm mất thôi.

                       Mỗi người có bao nhiêu thứ để lo, để vì ...nên đôi khi do tất bật mà ta chẳng quan tâm được bạn bè, bà con... đến lúc nghe tin chẳng lành về nhau mới ào đến thăm.Thật tiếc là em hay phải  sống trong những áy náy nho nhỏ như thế và đôi lúc nhớ lại cứ day dứt không thôi.Thời gian chẳng đủ để cho chúng ta sống và trang trải lòng mình anh nhỉ...Vậy nên những gì ta trao  và  ta nhận mới ý vị vô biên.Và như thế em luôn luôn phải phấn đấu, phải cố tìm nét đẹp... để dỗ dành trái tim mình.

                       Đừng trách em mới đau một tí mà đã lú lần bắt quàng cả người xa lạ để giãi bày.Em chỉ “bắt quàng bắt xiên “ một lúc thôi em kiên cường và gai góc lắm, anh đừng ngại nhé, người bạn đem thơ đến thăm em...

                      Xin trân trọng cảm ơn...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 06:50:12 bởi Liên Thơ >
                  #39
                    nguyễn thế duyên 16.07.2008 00:19:42 (permalink)
                    0



                               Hận
                                                Gửi leminhlienthanhtho
                    Lần trước thăm em sao lại sợ?
                    Vịn vào hơi rượu để đến thăm
                    Khi tỉnh rượu rồi tôi tự trách
                    Có gì xấu đâu? sao cố ngăn
                     
                    Cái thủa chàng khờ đứng làm thơ
                    Đã lùi vào dĩ vãng xa xưa
                    Nay có "Chú khờ" đứng ngọng ngịu
                    Thơ viết xong mà không dám đưa
                     
                    Em hãy về bên cây phượng ấy
                    Có một hốc cây tôi để thơ
                    Cái thủa xa xưa quay trở lại
                    Vì em trong trắng và ngây thơ?
                     
                    Trong ấy ngoài này xa xôi quá
                    Dậu mồng tơi?- Thôi! Tôi trồng trong thơ
                    Đêm nay nằm ngủ con bươm bướm
                    Lặng chở thơ và những giấc mơ
                     
                    Tôi hận sao trời sinh tôi sớm
                    Chỉ dám yêu em trong giấc mơ
                    Một tiếng xưng "Anh" sao nghẹn đắng
                    Chỉ dám xưng "Anh" trong trang thơ
                                          Hà nội 15 -6 -2008






                     
                    Post #: 1











                    RE: Hận - 19.6.2008 16:34:55   








                    showPicture("6/19/2008 11:34:55 AM",0,0,0,368939,183)


                    hoangau

                    titleAndStar(692,0,false,false,"","")
                    Mạnh thường quân



                    Bài viết đã đăng: 692
                    Gia nhập ngày: 12.10.2007
                    Đến từ: Hà Nội
                    Hiện trạng: online

                    quote:

                    Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                                   Hận
                                                Gửi leminhlienthanhtho

                    ................
                     

                    Tôi hận sao trời sinh tôi sớm
                    Chỉ dám yêu em trong giấc mơ
                    Một tiếng xưng "Anh" sao nghẹn đắng
                    Chỉ dám xưng "Anh" trong trang thơ
                                          Hà nội 15 -6 -2008


                                   HẬN NHẦM
                     
                    Anh ... hận nhầm rồi anh Duyên ơi !
                    Sinh sớm là công của ông trời.
                    Cụ Trứ ngày xưa gần tám chục  (*)
                    Chẳng thấy than van lấy nửa lời.
                     


                    ---------
                     
                    (*) Cụ Nguyễn Công Trứ gần tám chục rồi mà vẫn lấy một cô vợ bé mới qua tuổi trăng tròn. Đêm tân hôn, vợ yêu hỏi chồng yêu bao nhiêu tuổi, cụ bảo "Năm mươi năm trước ta mới có hai lăm thôi hà!"

                    _____________________________

                    Zai ziếc là phù du
                    Thầy u là mãi mãi !

                    "Nhà trẻ": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
                    "Chat room": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
                    #40
                      nguyễn thế duyên 17.07.2008 17:34:00 (permalink)
                      0











                      Nói với các bạn nữ trong diễn đàn
                       


                      Tôi mong bạn đừng giận
                      Nếu có một hôm nào
                      Giở thơ tôi bạn thấy
                      Tôi yêu bạn biết bao
                       
                      Dù bạn tuổi bẩy mươi
                      Cũng xin đừng giận dữ
                      Khi những lời tôi trao
                      Đầy những lời tình tứ
                       
                      Tôi biết bạn qua thơ
                      Mà thơ thì không tuổi
                      Với tôi bạn mãi mãi
                      Ở tuổi vừa đôi mươi
                       
                      Yêu chỉ là cớ thôi
                      Để thơ tôi cất lời
                      Tình yêu mà biến mất
                      Thơ còn không bạn ơi?
                      Chữ yêu nghĩa rộng lắm
                      Mênh mông hơn biển khơi
                                 Hà nội 23 -6 -2008






                       
                      Post #: 1











                      RE: Nói với các bạn nữ trong diễn đàn - 23.6.2008 17:38:49   








                      showPicture("6/23/2008 12:38:49 PM",0,0,0,369879,183)


                      hoangau

                      titleAndStar(701,0,false,false,"","")
                      Mạnh thường quân



                      Bài viết đã đăng: 701
                      Gia nhập ngày: 12.10.2007
                      Đến từ: Hà Nội
                      Hiện trạng: offline

                      quote:

                      Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                      Nói với các bạn nữ trong diễn đàn
                       



                      Tôi mong bạn đừng giận
                      Nếu có một hôm nào
                      Giở thơ tôi bạn thấy
                      Tôi yêu bạn biết bao
                       
                      Dù bạn tuổi bẩy mươi
                      Cũng xin đừng giận dữ
                      Khi những lời tôi trao
                      Đầy những lời tình tứ
                       
                      Tôi biết bạn qua thơ
                      Mà thơ thì không tuổi
                      Với tôi bạn mãi mãi
                      Ở tuổi vừa đôi mươi
                       
                      Yêu chỉ là cớ thôi
                      Để thơ tôi cất lời
                      Tình yêu mà biến mất
                      Thơ còn không bạn ơi?
                      Chữ yêu nghĩa rộng lắm
                      Mênh mông hơn biển khơi
                                 Hà nội 23 -6 -2008




                      Đâu có ai dám giận.
                      Nếu có một hôm nào
                      Đọc thơ anh, giật thót
                      Yêu bét nhè vậy sao?
                       
                      Tình nhen nhóm bằng thơ
                      Rồi lớn nhanh như thổi
                      Hệt Thánh Gióng ngày xưa
                      "Tài năng (yêu) không có tuổi !"
                       
                      Nói riêng với bạn nữ
                      Lời ... ái quốc hay sao ?
                      Thôi vòng vo chi nữa
                      Mạnh dạn lên xem nào !!!
                       
                      Đâu có ai dám giận
                      Lời nói yêu ...
                                    ... phều phào ...
                       

                       
                       


                      _____________________________

                      Zai ziếc là phù du
                      Thầy u là mãi mãi !

                      "Nhà trẻ": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
                      "Chat room": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
                      "Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=368413

                      (trả lời: nguyễn thế duyên)







                      Báo cáo sai phạm | Post #: 2











                      RE: Nói với các bạn nữ trong diễn đàn - 23.6.2008 20:56:56   








                      showPicture("6/23/2008 3:56:56 PM",0,0,0,369879,183)


                      Trường Phi Bảo

                      titleAndStar(2297,0,false,false,"Hương Đồng Gió Nội","")
                      Hương Đồng Gió Nội



                      Bài viết đã đăng: 2297
                      Gia nhập ngày: 24.10.2005
                      Đến từ: Cõi Thương Đau
                      Hiện trạng: offline

                      quote:

                      Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                      Nói với các bạn nữ trong diễn đàn
                       



                      Tôi mong bạn đừng giận
                      Nếu có một hôm nào
                      Giở thơ tôi bạn thấy
                      Tôi yêu bạn biết bao
                       
                      Dù bạn tuổi bẩy mươi
                      Cũng xin đừng giận dữ
                      Khi những lời tôi trao
                      Đầy những lời tình tứ
                       
                      Tôi biết bạn qua thơ
                      Mà thơ thì không tuổi
                      Với tôi bạn mãi mãi
                      Ở tuổi vừa đôi mươi
                       
                      Yêu chỉ là cớ thôi
                      Để thơ tôi cất lời
                      Tình yêu mà biến mất
                      Thơ còn không bạn ơi?
                      Chữ yêu nghĩa rộng lắm
                      Mênh mông hơn biển khơi
                                 Hà nội 23 -6 -2008



                      Tình thơ không tuổi
                      Trường Phi Bảo

                      Thơ tình không có tuổi
                      Tình yêu cũng thế thôi
                      Có gì đâu mà dỗi
                      Có chi đâu mà hờn

                      Đằm thắm những vấn vương
                      Và nồng nàn đến vậy
                      Đọc vần thơ chan chứa
                      Tim vẫn hoài đắm say

                      Chợt thấy mình thơ ngây
                      Như lần đầu hò hẹn
                      Tình yêu thật thánh thiện
                      Trong nụ cười hồn nhiên

                      Thơ người viết cho ai
                      Tâm hồn em trẻ lại
                      Thơ người gởi tặng ai
                      Cho lòng em yêu mãi

                      Chợt thấy mình khờ dại
                      Như lần đầu biết hôn
                      Nỗi nhớ cứ bồn chồn
                      Và đợi chờ không ngớt

                      Cảm ơn người chia sớt
                      Bao vui buồn trong em
                      Nguồn hy vọng đêm đêm
                      Nguồn ủi an duy nhất

                      Dẫu năm tháng cùng cực
                      Dẫu đời lắm thương đau
                      Nhờ có thơ đùm bọc
                      Cuộc sống thêm ngọt ngào.

                      23/6/2008




                      _____________________________

                      Web cá nhân:
                      Trường Phi Bảo - Web
                      Người tình không chân dung
                      Hải Âu Phi Xứ

                      (trả lời: nguyễn thế duyên)







                      Báo cáo sai phạm | Post #: 3











                      RE: Nói với các bạn nữ trong diễn đàn - 23.6.2008 23:21:31   








                      showPicture("6/23/2008 6:21:31 PM",0,0,0,369879,183)


                      lyenson

                      titleAndStar(1021,0,false,false,"dừng bước giang hồ","")
                      dừng bước giang hồ



                      Bài viết đã đăng: 1021
                      Gia nhập ngày: 18.6.2006
                      Hiện trạng: offline

                      quote:

                      Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                      Nói với các bạn nữ trong diễn đàn
                       



                      Tôi mong bạn đừng giận
                      Nếu có một hôm nào
                      Giở thơ tôi bạn thấy
                      Tôi yêu bạn biết bao
                       
                      Dù bạn tuổi bẩy mươi
                      Cũng xin đừng giận dữ
                      Khi những lời tôi trao
                      Đầy những lời tình tứ
                       
                      Tôi biết bạn qua thơ
                      Mà thơ thì không tuổi
                      Với tôi bạn mãi mãi
                      Ở tuổi vừa đôi mươi
                       
                      Yêu chỉ là cớ thôi
                      Để thơ tôi cất lời
                      Tình yêu mà biến mất
                      Thơ còn không bạn ơi?
                      Chữ yêu nghĩa rộng lắm
                      Mênh mông hơn biển khơi
                                 Hà nội 23 -6 -2008




                      Thơ chàng cât tiếng lả lơi
                      Thoáng nghe mơ tưởng lại thời xuân xanh
                      Khẽ khàng bạn gọi tiếng anh
                      Tình thơ thư quán luôn dành cho nhau.
                       
                      LS

                      _____________________________


                      Nhà riêng
                      Trang thơ thập cẩm

                      (trả lời: nguyễn thế duyên)







                      Báo cáo sai phạm | Post #: 4











                      RE: Nói với các bạn nữ trong diễn đàn - 24.6.2008 0:34:19   








                      showPicture("6/23/2008 7:34:19 PM",0,0,0,369879,183)


                      Liên Thơ

                      titleAndStar(1149,0,false,false,"","")
                      VIP



                      Bài viết đã đăng: 1149
                      Gia nhập ngày: 15.11.2007
                      Đến từ: Đà Nẵng
                      Hiện trạng: offline
                      Với bạn…với tôi…
                      Bạn giả vờ yêu để làm thơ
                      Tôi yêu nên biết làm thơ để dành
                      Cho tôi màu đêm dịu êm
                      Cho người màu nắng đất lành trổ bông…
                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  1 giờ kém 25 phút,23/6/2008

                      _____________________________

                      "Về đây với tình yêu và nỗi nhớ
                      Với tình đời êm ả giữa trời mơ
                      Hãy về đây ta dệt trọn tình thơ
                      Về đây nhé xẻ chia lời ngọt đắng!"

                      (trả lời: nguyễn thế duyên)







                      Báo cáo sai phạm | Post #: 5











                      RE: Nói với các bạn nữ trong diễn đàn - 24.6.2008 18:23:04   








                      showPicture("6/24/2008 1:23:04 PM",0,0,0,369879,183)


                      lyenson

                      titleAndStar(1021,0,false,false,"dừng bước giang hồ","")
                      dừng bước giang hồ



                      Bài viết đã đăng: 1021
                      Gia nhập ngày: 18.6.2006
                      Hiện trạng: offline

                      quote:

                      Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

                      Bạn giả vờ yêu để làm thơ
                      Tôi yêu nên biết làm thơ để dành


                      Không phải giả vờ, không hẳn yêu...
                      Qua thơ cảm nhận nét diễm kiều
                      Mỗi người mỗi nét, lòng rung động,
                      Muốn kết bạn thơ, chớ phải yêu!



                      _____________________________


                      Nhà riêng
                      Trang thơ thập cẩm

                      (trả lời: Liên Thơ)







                      Báo cáo sai phạm | Post #: 6







                      Trang:   [1]
                       







                      Diễn Đàn chính >> [VĂN HỌC] >> Thơ >> Thơ
                      #41
                        nguyễn thế duyên 21.07.2008 01:12:58 (permalink)
                        0
                        Lại nói với cô bé họ Hồ
                                                                  Nên thơ em chẳng buồn đâu anh ạ
                                                                                 Hoangau
                             Nào ai có cấm buồn đâu
                        Nhưng buồn thì khác với sầu đó em
                             Buồn như một dải lụa mềm
                        Vắt vai cô gái làm duyên với đời
                             Buồn như một áng mây trôi
                        Ấp ôm đỉnh núi để trời đất ghen
                             Nhưng mà buồn thế thôi em
                        Em mà buồn nữa mây đen phủ đầy
                             Che đi ánh sáng ban ngày
                        Thấy đâu cuộc sống vốn say lòng người
                             Đọc thơ em, thấy em cười
                        Tiếng cười trong trẻo một đời vô tư
                             Khiến tôi những muốn làm thơ
                        Khiến bừng dậy một giấc mơ nhẹ nhàng
                             Thấy vơi đi những lo toan
                        Thấy yêu hơn những cô nàng đáng yêu
                             Tôi lên Quán Sứ một chiều
                        Thấy tôi, Di Lặc bỗng nheo mắt cười
                         
                         






















                        Bài viết đã đăng: 709
                        Gia nhập ngày: 12.10.2007
                        Đến từ: Hà Nội
                        Hiện trạng: offline


                        quote:

                        Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                           Lại nói với cô bé họ Hồ
                                                                  Nên thơ em chẳng buồn đâu anh ạ
                                                                                 Hoangau
                             Nào ai có cấm buồn đâu
                        Nhưng buồn thì khác với sầu đó em
                             Buồn như một dải lụa mềm
                        Vắt vai cô gái làm duyên với đời
                             Buồn như một áng mây trôi
                        Ấp ôm đỉnh núi để trời đất ghen
                             Nhưng mà buồn thế thôi em
                        Em mà buồn nữa mây đen phủ đầy
                             Che đi ánh sáng ban ngày
                        Thấy đâu cuộc sống vốn say lòng người
                             Đọc thơ em, thấy em cười
                        Tiếng cười trong trẻo một đời vô tư
                             Khiến tôi những muốn làm thơ
                        Khiến bừng dậy một giấc mơ nhẹ nhàng
                             Thấy vơi đi những lo toan
                        Thấy yêu hơn những cô nàng đáng yêu
                             Tôi lên Quán Sứ một chiều
                        Thấy tôi, Di Lặc bỗng nheo mắt cười
                         
                         


                                           NÓI VỚI ANH
                         
                        " Anh lên Quán Sứ một chiều
                        Thấy anh, Di Lặc bỗng nheo mắt cười " 
                        Em lên Quán Sứ chẵn mười
                        Sao không cụ Phật nào cười với em  !!!
                        Hay cụ ... cảnh giác chờ xem
                        " Biết đâu lại chợt thèm ... trêu ta... "
                         
                        Cứu người phúc đẳng hà sa.
                        Thôi không cứu được thì ta chọc cười.
                        Nụ cười  - thuốc bổ anh ơi.
                        Ít nhiều thuyên giảm bệnh đời khổ đau.
                         
                        Chẳng ai tránh được u sầu.
                        Vui lên ! Đừng để buồn đau nuốt mình !
                         
                        (hoangau)

                        _____________________________

                        Zai ziếc là phù du
                        Thầy u là mãi mãi !

                        "Nhà trẻ": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
                        "Chat room": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
                        "Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=368413

                        (trả lời: nguyễn thế duyên)




                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 02:03:18 bởi nguyễn thế duyên >
                        #42
                          HÀN PHONG 21.07.2008 16:59:47 (permalink)
                          0


                             Lại nói với cô bé họ Hồ
                                                                    Nên thơ em chẳng buồn đâu anh ạ
                                                                                   Hoangau
                               Nào ai có cấm buồn đâu
                          Nhưng buồn thì khác với sầu đó em...


                                  ...Tôi lên Quán Sứ một chiều
                          Thấy tôi, Di Lặc bỗng nheo mắt cười 
                            
                            
                                             NÓI VỚI ANH
                           
                          " Anh lên Quán Sứ một chiều
                          Thấy anh, Di Lặc bỗng nheo mắt cười " 
                          Em lên Quán Sứ chẵn mười
                          Sao không cụ Phật nào cười với em  !!!...
                           
                          (hoangau)


                          ĂN THEO
                           
                          "Em lên Quán Sứ mười chiều"
                          Tôi lên Quán Sứ còn nhiều hơn em
                          Thấy tôi, Phật chỉ "e hèm
                          Mi đi chỗ khác chớ lèm bèm với...ông
                          Ở đây bệ ngọc, mình rồng
                          Mi mà quậy phá là không đường về"
                          Một mình lẳng lặng, im re
                          "Thôi, con xin phép con về trần gian
                          Có tri kỷ, có bạn vàng
                          Có cô áo tím, có nàng áo xanh
                          Tự do múa bút tung hoành
                          Các nàng có giận cũng đành cười thôi
                          Trần gian tuy nhỏ mà vui"
                          Nghe xong Phật nở nụ cười...mỉm chi
                           
                          Hàn Phong
                          #43
                            nguyễn thế duyên 24.07.2008 22:45:52 (permalink)
                            0
                               Nói với Lyenson
                                                   Không hẳn giả vờ, không hẳn yêu
                                                              Lyenson
                                        Được người hiểu mình đâu có dễ
                                        Tri âm vạn thủa có một đôi
                                        Tử kì - Bá nha đàn đã đập
                                        Mạnh hạo Nhiên than đắng lòng người
                                            Dục thủ minh cầm đàn
                                            Hận vô tri âm thưởng         "1"
                             
                                         Cũng định bẻ bút đi
                                        Người ở đâu? Tử kì !
                                        Cám ơn vì đã hiểu
                                        Tìm đâu bạn cố tri?
                               

                            "1"   Muốn đánh đàn hận vì không có tri âm để nghe


















                             





                            Bài viết đã đăng: 1041
                            Gia nhập ngày: 18.6.2006
                            Hiện trạng: offline
                            Xin nghe và trả lời.

                            Được lời như mở tấm lòng...
                            Có biết chiều nay ta rất mong
                            Rằng trong đám nhậu quanh bàn ấy
                            Hiểu giùm ta,
                            Đang say nghe không?
                            Có câu rằng:
                            "Tửu phùng tri kỹ,...trời biểu thôi"*
                            Tri âm, tri kỹ chỉ vành môi
                            Chỉ e khi sự đã rồi
                            Cố tri đi mất, cố lì còn đây...

                            (*) Tửu phùng tri kỹ thiên bôi thiểu.

                            Viết vội vài hàng giao lưu cùng bạn, vì còn đang say quá, để mai vào edit lại
                            Mà sao bạn ko đem vào trang nhà cho tiện, mở nguyên thớt vầy thấy ngại quá!
                            Thân ái.

                            _____________________________
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 02:00:38 bởi nguyễn thế duyên >
                            #44
                              nguyễn thế duyên 28.07.2008 00:38:33 (permalink)
                              0
                                   Tạ lỗi với Kẻ Ngu
                                                          Tặng Kẻ Ngu
                              Thôi thôi tôi đã sai rồi
                              Thứ lỗi cho tôi tội lắm lời
                              Đêm nay đọc lại Hàn mặc Tử  
                              Mới biết kẻ ngu chính là tôi
                               
                              Mấy ai hiểu được Hàn Mặc Tử
                              Bao người hiểu được nỗi đơn côi
                              Họ Hàn! Họ Hàn! Nơi chín suối
                              Biết có Kẻ Ngu chắc ngậm cười
                               
                              Sáu mươi năm đã qua rồi
                              Dòng siêu thực bấy lâu nay lặng tiếng
                              Nay giữa thi đàn chợt hiện
                              Một Kẻ Ngu nối tiếp tiếng "Thơ điên"
                               
                              Thú gọi hồn ma lúc tàn đêm   "1"
                              Câu thơ lạnh khiến toàn thân run rẩy
                              Không thể cảm thơ anh bằng trái tim nồng cháy
                              Phải hiểu thơ anh bằng bộ óc lạnh lùng
                               
                              Khi cây khạc ra hoa và thổ ra hương  "2"
                              Là lúc họ Hàn yên lòng nhắm mắt
                              Gấp trang thơ trái tim tôi chùng xuống
                              Vẳng bên tai lời anh khóc thương đời
                                                   Hà nội 29- 6- 2008
                               
                              "1" câu nguyên văn "Tàn đêm thú gọi hồn ma"
                              "2" Khạc hoa và thổ hương là từ Kẻ Ngu dùng trong bài Tàn đêm



















                              KeNgu

                              titleAndStar(160,0,false,false,"","")
                              Bạn Thâm Giao


                               

                              Bài viết đã đăng: 160
                              Gia nhập ngày: 5.2.2007
                              Hiện trạng: offline

                              Chào Nguyễn Thế Duyên.

                              Tuy KeNgu đã gia nhập vnthuquan khá lâu, nhưng ít khi nào KeNgu giao du với ai. Đây cũng là một trong những lần rất hiếm mà KeNgu tiếp chuyện cùng người xa lạ, chưa từng quen biết hay chạm mặt nhau.

                              Qua bài thơ Tạ Lỗi Với KeNgu do Nguyễn Thế Duyên chủ dẫn đề bài. KeNgu nhận thấy mình không đủ khả năng để sánh cùng bất cứ ai. Chớ đừng nói chi đến vấn đề đo đạt tài nghệ với cố thi sĩ họ Hàn. Nên từ đó, KeNgu tin rằng Nguyễn Thế Duyên không có lỗi gì cả.

                              Điều KeNgu mong ước là người cùng tham gia vnthuquan, nếu ai đó thấy KeNgu thiếu kém hoặc nhược khuyết về mặt đời, vui lòng hiến góp ý kiến để KeNgu bứt giải những tật hư khó chấp nhận.

                              Đôi lời gửi đến Nguyễn Thế Duyên và rất mong đón nhận được tin vui.

                              Quí chúc Nguyễn Thế Duyên cùng gia đình an lành, hạnh phúc.



                              _____________________________

                              KeNgu

                              (trả lời: nguyễn thế duyên)















                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 17:28:57 bởi nguyễn thế duyên >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 371 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9