Đường Về Cõi Tịnh

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: Gác Bút - 11.08.2009 12:15:28
0

Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì Không ?


Trích đoạn: DieuTam




Gác Bút
Ý khúng trì trì bút bất lưu.
Sơ thu dạ tỉnh quyết hồi-hưu.
Kim niên biệt khước thi nhân hữu.
Hậu nhật tương phùng Tịnh Độ du.
   Phóng thủ  can - tâm quy ẩn - dật.
Tồn nghiên,mặc,chỉ khán Kinh thư.
Ân-cần kính chúc Huynh hoà Tỉ.
Vạn sự bình an tận diệt ưu.
 
Tạm dịch :

Ý thơ không còn nên chắng viết ra được chữ nào.
Đêm đầu thu yên lặng quyết định rằng mình phải nghỉ-ngơi.
Năm nay chia tay với các Anh Chị và bạn bè.
Ngày sau xin gặp lại nơi miền đất Phật.
Buông tay can đảm đi lên núi.
Cất giữ lại vật đựng mực, mực , giấy ... để chỉ còn xem Kinh sách.
Xin kính chúc tất cả Anh Chị và bè-bạn. 
Mọi việc đều được an lành , những phiền muộn được vĩnh-viễn đi qua.

Diệu Tâm
Ngày 8 tháng 8, 2009


Phàm trần hai chữ Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
còn bên mình những gì Không ?


Không cần phải giữ bởi mình ...
Chữ theo thân chuyển hóa không...
Nhắm mắt bận chi Không với ...
Phàm Trần để lại không !!


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Gác Bút - 08.11.2009 17:34:01
0
Nhớ quê                                                                         

Khi vạt nắng về chiều nhẹ tắt                                        
Mây hoàng hôn xiết chặt bầu trời                  
Chim ca ríu rít muôn nơi                               
Mưa thu thánh thót buông lơi tiếng lòng      

Chiều gió lạnh đi rong lạc lối                                      
Bỏ Rừng Thu một nổi bâng khuâng                              
Thu đi lại đến bao lần                                     
Thời gian đã thắm muôn phần sắc thu           

 
Vài cánh én xa mù lướt gió                                           
Để sau lưng lối nhỏ hoàng hoa                      
Chuông chùa tiếng vọng gần xa                     
Tâm hồn lắng đọng ngày qua nổi sầu                           

Xanh tóc liễu bên cầu nước thẳm                  
Tiếng thông reo mấy dặm đường dài                           
Bồng bềnh tóc xõa ngang vai                                        
Vân vê áo lụa trang đài mộng mơ                  

 
Kìa thấp thoáng đơn sơ mái lá                       
Bìm bịp kêu rỉ rã ven sông                                           
Chiều lam khói toả quanh đồng                     
Chợt nghe tiếng hát , chạnh lòng ... nhớ quê ..

 
HNTB

 
 
Buồn nhớ quê hương
(Họa bài Nhớ quê của HNTB Diệu Tâm)
 
Màu xẩm tím theo chiều lần tắt
Là buồng tim xiết chặt đất trời
Chim kêu về tổ muôn nơi
Tiếng nghe tha thiết chưa vơi sóng lòng
 
Thêm gió lạnh bước rong sai lối
Qua Rừng Thu sóng nổi bâng khuâng
Ngày đi bao nỗi phong trần
Ngày về thắm nhuộm bao lần sắc thu?
 
Nhìn cánh nhạn sương mù lướt gió
Gởi lại sau bóng nhỏ ngàn hoa
Vẳng nghe tiếng vọng chùa xa
Tâm tư thư thả trôi qua vạn sầu
 
Cành liễu rủ bên cầu xanh thẳm
Tiếng nhạc buồn mấy dặm ngân dài
Thương người tóc xõa bờ vai
Niềm tin giữ vững xây đài ước mơ
 
Dầu khổ sở xác xơ mái lá      
Vẫn vẹn lòng xuôi ngà bên sông
Đò xưa cập bến chiều đông
.Vẳng nghe giọng hát gợi lòng nhớ quê                                                         

Nguyễn Gia Linh


Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Gác Bút - 12.11.2009 22:39:25
0
THU VÀNG GIỮA LỐI EM QUA             


Chiều xuống phố lang thang dạo bước          
Ngang hồ thu mặt nước lững lờ                     
Cúc vàng rực nở bao giờ                                
Khoe màu sắc thắm nắng tơ mượt mà                         

Ô kìa kìa ! Kiêu sa cánh bướm                       
Chờn vờn bay như ướm mật hoa                    
Nắng cao gió thổi la đà                                  
Thu còn e ấp chưa già bóng mây                   

Lối em qua thấp đầy nắng nhạt                      
Gió ru cây lá hát tình ca                                 
Người ơi tận chốn phương xa                        
Chút tình còn nhớ ngày qua ... hãy về !          

Về đây nhé ! Trăng thề vẫn đẹp                     
Đã bao ngày khép nép cung hằng                   
Từ thu đi , mấy mùa trăng                              
Ân tình lưu luyến đong bằng lá rơi                

Nhặt chiếc lá vừa rơi trên lá                                         
Gởi hồn thơ vào cả mùa thu                                          
" Ngũ Hành Sơn nhớ Tây Du " ( * )                
Vạn Hồ xứ tuyết sương mù nhớ ... ai ?          

( * ) " Nhớ " - Châu Kỳ

Hàn Ngọc Tuyết Băng                                    

08 31 /2 k13

 
 
LÁ VÀNG THEO LỐI EM ĐI
 
 
Theo ngõ vắng thênh thang rảo bước
Đường bên hồ sóng nước lững lờ
Quanh co từ sớm đến giờ
Ngắm xem cảnh thắm cung tơ mượt mà
 
Trong nắng sớm, vờn qua cánh bướm
Bay lả lơi thắm đượm hương hoa
Giữa thu ngàn lá la đà
Múa may thấp thoáng xua già gió mây
 
Đường thanh vắng xuôi đầy nắng nhạt
Gió ru cành chim hát hòa ca
Anh đi từ cõi trời xa
Vì chưng thương nhớ nên qua lại về
 
Ôi xóm cũ Sơn khê vẫn đẹp
Khuất tà dương đón tiếp chị Hằng
Anh về theo với vầng trăng
Ân tình sâu đậm đong bằng sương rơi
 
 Đàn réo rắc đầy vơi theo lá
Gởi hồn vào tơi tả mùa thu
Như mình vào chuyện Tây Du
Ngũ Hành Sơn đón sương mù chờ ai
 
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Gác Bút - 13.11.2009 10:25:25
0
Diệu Tâm xin CẢM ƠN  Cô Chú , Anh Chị họa thơ cùng Diệu Tâm. Thời gian này cho DT tạm Gác Bút làm thơ, vì tập trung viết những bài ca cổ.
 
Cháu sẽ họa với bài Gợi Nhớ Quê Hương vào ngày gần đây ạ.
Xin cầu chúc cho tất  cả mọi người Thân Tâm Thường An Lạc , Gia Quyến an vui nhé,
Kính thư,
Diệu Tâm
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 20.06.2010 15:53:43
0




Xin ho.a ba`i Soi cu?a anh ChuHa



Soi

Soi tâm
giải độc ứ trùng.
Dùng đơn Chánh Định
ung dung an thần

Soi lòng
bất túc Bồ Đề.
Hãm nhục hoạt huyết
nhuận bề Từ Bi

Soi tình
liễm ái mê ly .
Vô ưu sao, khử ( thổ )
hết thì ba thang

Soi thân
tứ đại khổ cam
Bí phương Bát Nhã
tán hàn Bát Phong

Soi cùng
ngũ tạng đục trong .
Ngũ hành bày trận
cửa Không bước vào .

Tìm tâm
hỹ lạc phương nào
Tư tâm Chánh Niệm
ánh sao thấy mình

Mỗi ngày
soi nghiệp tàn hình
Sân si ... giữ mãi
tịnh bình ... kiện vong

Diệu Tâm
Thứ bảy , ngày 19/6/2010
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Soi Gương - 20.06.2010 17:12:12
0



Duyên Phật
(thuận nghịch độc)

Thiên trùng cảnh tuyệt đỉnh sơn lâm
Lãm ngự đài hoa điện khói trầm
Thiền viện gửi đời tâm hữu hạnh
Trí nhân tầm đạo hoán duyên thầm
Viên điền dạo bước theo ân nguyện
Thiện ái soi trần dứt dục thâm
Huyền ảo nhập an hòa trúc điện
Tiên thần hóa lộc nẩy sen mầm

Mầm sen nẩy lộc hóa thần tiên
Điện trúc hòa an nhập ảo huyền
Thâm dục dứt trần soi ái thiện
Nguyện ân theo bước dạo điền viên
Thầm duyên hoán đạo tầm nhân trí
Hạnh hữu tâm đời gửi viện thiền
Trầm khói điện hoa đài ngự lãm
Lâm sơn đỉnh tuyệt cảnh trùng thiên

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
19.6.2010





Vũ Quỳ
  • Số bài : 121
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.06.2009
RE: Soi Gương - 21.06.2010 01:21:35
0


Trích đoạn: DieuTam
...
Soi thân
tứ đại khổ cam
Bí phương Bát Nhã
tán hàn Bát Phong
...
Diệu Tâm
Thứ bảy , ngày 19/6/2010


Soi tình
ngũ ngã vô song
Hằng không tâm dã
là trong vô thường

Soi gương
Xác gọi còn vươmg
Là hương là sắc
Là thương là tình

Vũ Quỳ

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Soi Gương - 21.06.2010 21:27:32
0
 
 
 



Ki'nh Cha`o Anh Chu Ha`. Anh va^~n khoe? chu*' a.?

Ki'nh mo*`i Anh che'n tra` va^'n an




Xin ho.a cu`ng Anh.



Soi

Soi tâm
giải độc ứ trùng.
Dùng đơn Chánh Định
ung dung an thần

Soi lòng
bất túc Bồ Đề.
Hãm nhục hoạt huyết
nhuận bề Từ Bi

Soi tình
liễm ái mê ly .
Vô ưu sao, khử ( thổ )
hết thì ba thang

Soi thân
tứ đại khổ cam
Bí phương Bát Nhã
tán hàn Bát Phong

Soi cùng
ngũ tạng đục trong .
Ngũ  hành bày trận
cửa Không bước vào .

Tìm tâm
hỹ lạc  phương nào
Tư tâm Chánh Niệm
ánh sao thấy mình

Mỗi ngày
soi nghiệp tàn hình
Sân si ... giữ mãi
tịnh bình ... kiện vong

Diệu Tâm
Thứ bảy , ngày 19/6/2010



< Sửa đổi bởi: DieuTam -- 20.6.2010 15:26:11 >


_____________________________

 
 
 
Hello Diệu Tâm!
Cảm ơn Em ghé thăm nhà, đã tặng thuốc còn mời trà. Bài thơ họa hay và rất hợp với ý của huynh, đã có Bát Nhã thang còn thêm Bát Bửu Long Tĩnh trà uống vào bệnh nào không hết. Cảm ơn Hiền Muội
 
 
Bát Bửu Long Tĩnh Trà
 
Cảm ơn Hiền Muội đã mời trà
Bát Bửu danh đồn tiếng dội xa
Nhãn nhục, phòng phong, thêm đại táo
Phục linh, cam thảo, lại hồng hoa
Sâm bồi bổ dưỡng thân trai trẻ
Cúc trợ thần tinh mắt tuổi già
Thơm, thảo, ngọt, bùi, hương lẫn vị
Cảm ơn Hiền Muội đã mời trà
 
Chu Hà  
 
 
 

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 22.06.2010 07:33:36
0

Xin chào Vũ Quỳ

Cảm ơn bạn vào họa thơ cùng DT. Mong bạn được thân tâm an nhàn ta.i nơi đây nhé.  :)

Soi tình
ngũ ngã vô song
Hằng không tâm dã
là trong vô thường

Soi gương
Xác gọi còn vươmg
Là hương là sắc
Là thương là tình

Vũ Quỳ


Soi hồ
ngọc thuỷ lunh-linh
hồng liên thanh-thản
bóng hình hạnh liên

 
Soi lời
kinh dạy Phật truyền
tự mình đốt đuốc
tham thiền mà tu

 
Diệu Tâm
Ngày 21/6/2010

 
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 22.06.2010 07:45:50
0

Hello Diệu Tâm!
Cảm ơn Em ghé thăm nhà, đã tặng thuốc còn mời trà. Bài thơ họa hay và rất hợp với ý của huynh, đã có Bát Nhã thang còn thêm Bát Bửu Long Tĩnh trà uống vào bệnh nào không hết. Cảm ơn Hiền Muội
 
 
Bát Bửu Long Tĩnh Trà
 
Cảm ơn Hiền Muội đã mời trà
Bát Bửu danh đồn tiếng dội xa
Nhãn nhục, phòng phong, thêm đại táo
Phục linh, cam thảo, lại hồng hoa
Sâm bồi bổ dưỡng thân trai trẻ
Cúc trợ thần tinh mắt tuổi già
Thơm, thảo, ngọt, bùi, hương lẫn vị
Cảm ơn Hiền Muội đã mời trà
 
Chu Hà  
 
 

Trước mời trà Bát Bửu, sau đó mời Huynh thọ trai nhe' :)



Cơm Giác Ngộ  
 
Mời  Huynh đối ẩm mấy chung trà.
Viếng cảnh thăm chùa chốn núi xa.
Giờ ngọ thọ trai cơm giác ngộ.
Quá chiều đàm đạo sắc liên hoa.
Ưu buồn gởi lại ngoài thiền viện.
Hỹ lạc  lưu truyền thang Khổ Qua.
Lòng tất nhẹ nhàng khi Viễn Chí.
Trần Bì chẳng nhiễm độc thiên ma .

 
Diệu Tâm
Ngày 21/6/2010

 
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 22.06.2010 07:47:36
0
Trích đoạn: Đông Hòa





Duyên Phật
(thuận nghịch độc)

Thiên trùng cảnh tuyệt đỉnh sơn lâm
Lãm ngự đài hoa điện khói trầm
Thiền viện gửi đời tâm hữu hạnh
Trí nhân tầm đạo hoán duyên thầm
Viên điền dạo bước theo ân nguyện
Thiện ái soi trần dứt dục thâm
Huyền ảo nhập an hòa trúc điện
Tiên thần hóa lộc nẩy sen mầm

Mầm sen nẩy lộc hóa thần tiên
Điện trúc hòa an nhập ảo huyền
Thâm dục dứt trần soi ái thiện
Nguyện ân theo bước dạo điền viên
Thầm duyên hoán đạo tầm nhân trí
Hạnh hữu tâm đời gửi viện thiền
Trầm khói điện hoa đài ngự lãm
Lâm sơn đỉnh tuyệt cảnh trùng thiên

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
19.6.2010






Muốn Tu

Bỗng phút trên cao ngắm núi đồi
Mây trời bãng-lãng chẳng ngừng trôi
Bên trong chánh điện nghi-ngút khói
Dưới cổng Tam Quan khách đứng ngồi
Mấy lượt  lời kinh vang thệ nguyện
Bao phen tiếng mõ giục lòng tôi
Hồng trần cố gắng không tham-thấu
Sám hối mê lầm thức tỉnh thôi !


Diệu Tâm
Ngày 21/6/2010
 
 
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Soi Gương - 22.06.2010 12:43:13
0

Trích đoạn: DieuTam

Trích đoạn: Đông Hòa





Duyên Phật
(thuận nghịch độc)

Thiên trùng cảnh tuyệt đỉnh sơn lâm
Lãm ngự đài hoa điện khói trầm
Thiền viện gửi đời tâm hữu hạnh
Trí nhân tầm đạo hoán duyên thầm
Viên điền dạo bước theo ân nguyện
Thiện ái soi trần dứt dục thâm
Huyền ảo nhập an hòa trúc điện
Tiên thần hóa lộc nẩy sen mầm

Mầm sen nẩy lộc hóa thần tiên
Điện trúc hòa an nhập ảo huyền
Thâm dục dứt trần soi ái thiện
Nguyện ân theo bước dạo điền viên
Thầm duyên hoán đạo tầm nhân trí
Hạnh hữu tâm đời gửi viện thiền
Trầm khói điện hoa đài ngự lãm
Lâm sơn đỉnh tuyệt cảnh trùng thiên

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
19.6.2010






Muốn Tu

Bỗng phút trên cao ngắm núi đồi
Mây trời bãng-lãng chẳng ngừng trôi
Bên trong chánh điện nghi-ngút khói
Dưới cổng Tam Quan khách đứng ngồi
Mấy lượt  lời kinh vang thệ nguyện
Bao phen tiếng mõ giục lòng tôi
Hồng trần cố gắng không tham-thấu
Sám hối mê lầm thức tỉnh thôi !


Diệu Tâm
Ngày 21/6/2010
 
 


Nam ai biệt khúc


Độ sinh


Hoàng hôn trở lại giữa lưng đồi
Nghi ngút trầm hương khói nhẹ trôi
Nhật tụng cứu sinh thầy tĩnh tọa
Độ siêu thoát nạn Phật yên ngồi
Trần gian hãy kính lời vi nguyện
Tây Trúc cùng vui bước với tôi
Bát nhã huyền môn đời thoát tục
Vạn kiếp chung lòng mãi chẳng thôi !

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
23.6.2010


DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 22.06.2010 15:17:25
0



Duyên Phật
(thuận nghịch độc)

Thiên trùng cảnh tuyệt đỉnh sơn lâm
Lãm ngự đài hoa điện khói trầm
Thiền viện gửi đời tâm hữu hạnh
Trí nhân tầm đạo hoán duyên thầm
Viên điền dạo bước theo ân nguyện
Thiện ái soi trần dứt dục thâm
Huyền ảo nhập an hòa trúc điện
Tiên thần hóa lộc nẩy sen mầm

Mầm sen nẩy lộc hóa thần tiên
Điện trúc hòa an nhập ảo huyền
Thâm dục dứt trần soi ái thiện
Nguyện ân theo bước dạo điền viên
Thầm duyên hoán đạo tầm nhân trí
Hạnh hữu tâm đời gửi viện thiền
Trầm khói điện hoa đài ngự lãm
Lâm sơn đỉnh tuyệt cảnh trùng thiên

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
19.6.2010
 



Muốn Tu

Bỗng phút trên cao ngắm núi đồi
Mây trời bãng-lãng chẳng ngừng trôi
Bên trong chánh điện nghi-ngút khói
Dưới cổng Tam Quan khách đứng ngồi
Mấy lượt  lời kinh vang thệ nguyện
Bao phen tiếng mõ giục lòng tôi
Hồng trần cố gắng không tham-thấu
Sám hối mê lầm thức tỉnh thôi !


Diệu Tâm
Ngày 21/6/2010
 
 


Nam ai biệt khúc


Độ sinh


Hoàng hôn trở lại giữa lưng đồi
Nghi ngút trầm hương khói nhẹ trôi
Nhật tụng cứu sinh thầy tĩnh tọa
Độ siêu thoát nạn Phật yên ngồi
Trần gian hãy kính lời vi nguyện
Tây Trúc cùng vui bước với tôi
Bát nhã huyền môn đời thoát tục
Vạn kiếp chung lòng mãi chẳng thôi !

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
23.6.2010



Thoát  khổ

Nắng phủ đầu non nhuộm sắc vàng
Bình minh trở giấc giấc miên-man
Ngồi thiền tĩnh tọa tìm bổn tánh
Niệm Phật tâm ma diệt dễ-dàng
Giữ giới, ăn chay lần chuỗi hạt
Buông  ra Tứ Khổ cõi trần gian
Màn ba sắp hết, gần sinh tử
Tỉnh giấc xuân hồng ngắm nhật quang

Diệu Tâm,
ngày  22/6/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/B40997D8D60E4D769403BE7D50F852FF.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 15:21:53 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Soi Gương - 22.06.2010 21:05:25
0
 
 
Trước mời trà Bát Bửu, sau đó mời Huynh thọ trai nhe' :)



Cơm Giác Ngộ  
 
Mời  Huynh đối ẩm mấy chung trà.
Viếng cảnh thăm chùa chốn núi xa.
Giờ ngọ thọ trai cơm giác ngộ.
Quá chiều đàm đạo sắc liên hoa.
Ưu buồn gởi lại ngoài thiền viện.
Hỹ lạc  lưu truyền thang Khổ Qua.
Lòng tất nhẹ nhàng khi Viễn Chí.
Trần Bì chẳng nhiễm độc thiên ma .

 
Diệu Tâm
Ngày 21/6/2010
 
 
 
Chà chà Diệu Tâm quả thật đa tài nha, nhìn đĩa cơm thật hấp dẫn, được thọ trai hoài như vầy huynh chay trường hổng còn thèm món mặn nữa hihhihiih
 
 
 
Cơm Giác ngộ
 
Trà thất hôm nay có tiệc trà
Tạ ơn Quán Chủ đãi người xa
Sườn, bì, chả trứng hoa sinh pháp
Cà, cải, mỡ hành pháp nở hoa
Nẻo giác bờ mê chưng một đĩa
Thuyền từ Bát Nhã độ đường qua
Gẫm trong chay, mặn điều nhân đức
Lòng mãi chìu thân, tánh nhiễm ma
 
Chu Hà
 
 

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Soi Gương - 02.07.2010 11:13:21
0

Trích đoạn: Chu Ha

 

Trước mời trà Bát Bửu, sau đó mời Huynh thọ trai nhe' :)



Cơm Giác Ngộ  
 
Mời  Huynh đối ẩm mấy chung trà.
Viếng cảnh thăm chùa chốn núi xa.
Giờ ngọ thọ trai cơm giác ngộ.
Quá chiều đàm đạo sắc liên hoa.
Ưu buồn gởi lại ngoài thiền viện.
Hỹ lạc  lưu truyền thang Khổ Qua.
Lòng tất nhẹ nhàng khi Viễn Chí.
Trần Bì chẳng nhiễm độc thiên ma .

 
Diệu Tâm
Ngày 21/6/2010
 
 
 
Chà chà Diệu Tâm quả thật đa tài nha, nhìn đĩa cơm thật hấp dẫn, được thọ trai hoài như vầy huynh chay trường hổng còn thèm món mặn nữa hihhihiih
 
 
 
Cơm Giác ngộ
 
Trà thất hôm nay có tiệc trà
Tạ ơn Quán Chủ đãi người xa
Sườn, bì, chả trứng hoa sinh pháp
Cà, cải, mỡ hành pháp nở hoa
Nẻo giác bờ mê chưng một đĩa
Thuyền từ Bát Nhã độ đường qua
Gẫm trong chay, mặn điều nhân đức
Lòng mãi chìu thân, tánh nhiễm ma
 
Chu Hà
 
 



Kiếp phù sinh
(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)
 
Sinh phù kiếp nhược cõi sơn trà
Thiện ngộ lòng chung gửi bước xa
Kinh hạnh phúc thầy dâng vật báo
Pháp kỳ tiên Phật kính liên hoa
Thiền nhân hữu ái nhân duyên họa
Nguyện ý lòng thành trụ bước qua
Duyên hóa tự thông kinh khấu tụng
Nguyên quy phước nhập thoát cung ma
 
Ma cung thoát nhập phước quy nguyên
Tụng khấu kinh thông tự hóa duyên
Qua bước trụ thành lòng ý nguyện
Họa tâm nhân ái hữu nhân thiền
Hoa liên kính Phật tiên kỳ pháp
Báo vật dâng thầy phúc hạnh kinh
Xa bước gửi chung lòng ngộ thiện
Trà sơn cõi nhược kiếp phù sinh
 
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.7.2010


Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Soi Gương - 03.07.2010 00:41:53
0
 
 
Cơm Giác ngộ
 
Trà thất hôm nay có tiệc trà
Tạ ơn Quán Chủ đãi người xa
Sườn, bì, chả trứng hoa sinh pháp
Cà, cải, mỡ hành pháp nở hoa
Nẻo giác bờ mê chưng một đĩa
Thuyền từ Bát Nhã độ đường qua
Gẫm trong chay, mặn điều nhân đức
Lòng mãi chìu thân, tánh nhiễm ma
 
Chu Hà
 
 



Kiếp phù sinh
(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)
 
Sinh phù kiếp nhược cõi sơn trà
Thiện ngộ lòng chung gửi bước xa
Kinh hạnh phúc thầy dâng vật báo
Pháp kỳ tiên Phật kính liên hoa
Thiền nhân hữu ái nhân duyên họa
Nguyện ý lòng thành trụ bước qua
Duyên hóa tự thông kinh khấu tụng
Nguyên quy phước nhập thoát cung ma
 
Ma cung thoát nhập phước quy nguyên
Tụng khấu kinh thông tự hóa duyên
Qua bước trụ thành lòng ý nguyện
Họa tâm nhân ái hữu nhân thiền
Hoa liên kính Phật tiên kỳ pháp
Báo vật dâng thầy phúc hạnh kinh
Xa bước gửi chung lòng ngộ thiện
Trà sơn cõi nhược kiếp phù sinh
 
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.7.2010
 
 
Bái phục, bái phục
Anh Đông Hòa ơi CH rất ngưỡng mộ, họa cách nào CH cũng thử rồi chỉ có:
thuận nghịch độc
CH chịu không họa được, thôi đành ngồi thưởng thức thơ của anh hihiihi
 
Chu Hà

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 09.07.2010 15:09:27
0
XIN CẢM ƠN anh Chu Hà, Vũ Quỳ và anh Đông Hòa cùng DT họa thơ.
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/9906500BB6204E96B567C3C4BC2AC8C3.jpg[/image]
Attached Image(s)
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 09.07.2010 15:10:42
0
tranh vẽ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/E330B3A9B42E4F23846B1FD42565659B.jpg[/image]
Attached Image(s)
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 09.07.2010 15:12:23
0
Tranh vẽ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/66EC199571B94B56A9D03C40BD34C209.jpg[/image]
Attached Image(s)
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 09.07.2010 15:14:20
0
hoa sen

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/E7CF568CE2EE4EB89B7F8E624E1890E1.jpg[/image]
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 09.07.2010 15:17:24
0
hoa sen

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/CE2B9E5C964248BCBD3E5FE03A04636D.jpg[/image]
Attached Image(s)
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 09.07.2010 15:18:32
0
hoa sen
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/11F6B2D051B94CAC816795CE3EEA20B1.jpg[/image]
Attached Image(s)
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 09.07.2010 15:19:42
0
hoa sen

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/40836E6722084837AB195A9A1B7BCBF2.jpg[/image]
Attached Image(s)
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Soi Gương - 09.07.2010 23:16:25
0
 
 

quote:

Trích đoạn: DieuTam

Cảm Ơn anh Chu Hà họa thơ. Em gửi tặng anh bức tranh này thay lời thơ hoạ nha. Mai mốt em hết bịnh sẽ hoạ thơ sau.


 
 
cảm ơn Muội nha không ngờ Diệu tâm có nhiều tài vậy, chúc muội mau bình phục, bảo trọng. 
 
 
Vịnh Hoa Sen
 
Nguyện hiến châu thân giải bụi hồng *
Ta bà thế giới giữ tâm trong
Sắc không khoe sắc dù xuân ấm
Hương thỏang mùi hương dẫu hạ nồng
Kính Phật xây đài đâu kể đức
Thương người ghép nhụy chẳng khoe công 
Danh vang quân tử đời xưng tụng 
Tế đạo phò nguy trọn hết lòng 

 
Chu Hà
 
 

* bụi hồng=hồng trần


DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Soi Gương - 27.07.2010 00:05:39
0
Trích đoạn: Chu Ha

cảm ơn Muội nha không ngờ Diệu tâm có nhiều tài vậy, chúc muội mau bình phục, bảo trọng. 
 
 
Vịnh Hoa Sen
 
Nguyện hiến châu thân giải bụi hồng *
Ta bà thế giới giữ tâm trong
Sắc không khoe sắc dù xuân ấm
Hương thỏang mùi hương dẫu hạ nồng
Kính Phật xây đài đâu kể đức
Thương người ghép nhụy chẳng khoe công 
Danh vang quân tử đời xưng tụng 
Tế đạo phò nguy trọn hết lòng 

 
Chu Hà
 
 

* bụi hồng=hồng trần


 
 
 
 
Cảm ơn anh Chu Hà để lại bài thơ Vịnh Hoa Sen rất ý nghĩa và hay lắm ạ. Kính chúc anh vui và an lạc.
 
DT
 
 
 
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
Tình Hồng Trần - 27.07.2010 00:09:22
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55555/D24036C21E7F4956979A171CD53BAC56.jpg[/image]
 
 
Đang định chụp nguyên hình bánh Flan trái tim nhưng không ngờ vô tình vài câu thơ chợt loé lên trong đầu ngộ ra rằng Tình yêu trong cõi Hồng trần chỉ là tình vay mượn tạm bợ trong cuộc đời này mà thôi chứ không trách hờn ai hết , nên cắt đôi trái tim và vội đề mấy câu thơ cho kịp trước khi quên.

Tình Hồng Trần

Xin tặng cho những ai còn đang đau khổ trong Tình Hồng Trần .
 Xin hãy cố bước ra khỏi Mộng Phù Du


Tình hồng trần mong-manh dễ vỡ
Mộng phù du mấy thưở bền lâu
Ân tình thệ hải thâm sâu
Oan gia chẳng nhớ mấy câu sáo từ

Khi ngoảnh mặt đời như đau khổ
Phút nhìn về tự cổ chí kim
Theo lời Đức Phật kiếm tìm
Tự mình thoát khỏi ngục chìm
bóng đen

Diệu Tâm
ngày 25/ 7/ 2K10

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 00:11:18 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Tình Hồng Trần - 29.07.2010 16:35:21
0
Đàn cơ Rằm Tháng Năm Canh Dần 26-06-2010
 
Phần 1                                                           
 
 
Chốn Tây Phương vì thương con trẻ               
Cha lâm đàn san sẻ cùng con                          
Kẻo không các trẻ mỏi mòn                           
Vì đời quá khổ thon von tấc lòng .                  
 
Thương con trẻ trần hồng chẵng vướng           
Biết quay về nẻo thiện thanh cao                     
Nên cha phải bỏ Ngôi Cao                             
Gíáng đàn đôi phút gởi vào tình thâm   
 
An ủi con huyền thâm Cha rưới                       
Nhắc nhở con Cha sưởi ấm lòng                     
Kẻo không vướng nặng trần hồng                   
Khỗ đau các trẻ rồi không thong lý mầu.         
 
Rồi cứ mãi khỗ sầu trần thế                            
Để đắm chìm thân thể chẳng an                       
Thế rồi cát bụi trần gian                                              
Phủ che lấp lấy còn mang đắm chìm.   
 
 
Đàn Cơ Rằm tháng Năm Canh Dần 16-06-2010
 
 
Phần 1 Thơ họa Nguyễn Gia Linh
 
 
Nơi chin bệ lòng thương con trẻ
Thầy chuyển về chia sẻ các con
Vì chưng thương trẻ hao mòn
Cõi đời khổ sở héo hon tấm lòng
 
Dù dâu bể tình không hề vướng
Vương nẻo đời hướng thiện lên cao
Thương Thầy lìa bỏ ngôi cao
Đăng đàn chí quyết gọi vào tình thâm
 
An ủi trẻ âm thầm Cha rưới
Nhắc nhỏ đời lo sưởi ánh hồng
Đừng đem vướng nặng vào lòng
Để tâm không sáng, chưa thong nhiệm mầu
 
Tâm trí vững, không sầu nhân thế
Khó đắm chìm trí thể không an
Đừng cho gió bụi trần gian                  
Lấp cho đầy dẫy rồi mang hận chìm
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

DOHOANGQUAN
  • Số bài : 124
  • Điểm: 18
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2010
RE: Soi Gương - 29.07.2010 19:20:02
0
Cơm Giác ngộ
 
Trà thất hôm nay có tiệc trà
Tạ ơn Quán Chủ đãi người xa
Sườn, bì, chả trứng hoa sinh pháp
Cà, cải, mỡ hành pháp nở hoa
Nẻo giác bờ mê chưng một đĩa
Thuyền từ Bát Nhã độ đường qua
Gẫm trong chay, mặn điều nhân đức
Lòng mãi chìu thân, tánh nhiễm ma
 
Chu Hà
 

Kiếp phù sinh
(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)

Sinh phù kiếp nhược cõi sơn trà
Thiện ngộ lòng chung gửi bước xa
Kinh hạnh phúc thầy dâng vật báo
Pháp kỳ tiên Phật kính liên hoa
Thiền nhân hữu ái nhân duyên họa
Nguyện ý lòng thành trụ bước qua
Duyên hóa tự thông kinh khấu tụng
Nguyên quy phước nhập thoát cung ma

Ma cung thoát nhập phước quy nguyên
Tụng khấu kinh thông tự hóa duyên
Qua bước trụ thành lòng ý nguyện
Họa tâm nhân ái hữu nhân thiền
Hoa liên kính Phật tiên kỳ pháp
Báo vật dâng thầy phúc hạnh kinh
Xa bước gửi chung lòng ngộ thiện
Trà sơn cõi nhược kiếp phù sinh

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.7.2010
 
 
Bái phục, bái phục
Anh Đông Hòa ơi CH rất ngưỡng mộ, họa cách nào CH cũng thử rồi chỉ có:
thuận nghịch độc
CH chịu không họa được, thôi đành ngồi thưởng thức thơ của anh hihiihi
 
Chu Hà



TÂM TÁNH NIỆM

Hiên ngoài thí chủ đến ngoài hiên
Thiền phước cúng dường phước phước thiền
Miệng niệm nam mô đà niệm miệng
Hiền tâm tánh thiện thiện tâm hiền
 Tụng kinh
gõ mõ hồi kinh tụng
Yên tịnh cầu siêu độ tịnh yên
Thiện tánh từ bi ban tánh thiện
Miền vô cực lạc an vô miền

Đỗ Hoàng Quân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 19:32:23 bởi DOHOANGQUAN >
DOHOANGQUAN

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Soi Gương - 30.07.2010 00:19:21
0
Chu Hà họa thơ chúc mẹ nhân mùa Vu lan
 
Truyền bá tư tưởng đại thừa
 
Tuổi cao dù lắm cỡ con rùa
Tích lũy vô vàn niệm được thua
Phú quý vinh hoa tuồng ảo hóa
Lợi quyền danh vị tựa không hoa
Tử sanh bệnh lão vân lai khứ
Thành tựu mê không mộng tỉnh mê
Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ
Trần gian tạm trú hãy quay về
 
(Hòa Thượng Từ Thông- Như Huyễn Thiền Sư)
 
 
Kính họa theo vần: Ước mong
 
Tuổi mẹ mong sao giống cụ rùa
Hơn thì càng tốt chứ đừng thua
Yêu đời thanh thản bên đàn cháu
Mến đạo tu thân kế vạn hoa
Thần, trí ước sao luôn sáng suốt
Tâm, lòng cầu mãi chẳng si mê
Bệnh đau xin nguyện cho con rước
Mẹ khoẻ an vui đến tuổi về
 
Chu Hà
 
Thân mến chúc Diệu Tâm, Đỗ Hoàng Quân và quý thi hữu thân tâm thường an lạc.
 
 
 
 

Rdinh
  • Số bài : 3536
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Tình Hồng Trần - 30.07.2010 03:57:47
0

Tình Hồng Trần

Xin tặng cho những ai còn đang đau khổ trong Tình Hồng Trần .
 Xin hãy cố bước ra khỏi Mộng Phù Du


Tình hồng trần mong-manh dễ vỡ
Mộng phù du mấy thưở bền lâu
Ân tình thệ hải thâm sâu
Oan gia chẳng nhớ mấy câu sáo từ

Khi ngoảnh mặt đời như đau khổ
Phút nhìn về tự cổ chí kim
Theo lời Đức Phật kiếm tìm
Tự mình thoát khỏi ngục chìm
bóng đen

Diệu Tâm
ngày 25/ 7/ 2K10

TÌNH CÕI TỤC

Tình cõi tục mỏng manh khi vỡ
Ta gắn vào xài đỡ được chăng ?
Ráng gìn giữ lấy trăm năm
Khi ta về với vĩnh-hằng... vỡ luôn

Lúc đụng chuyện than buồn, đau khổ....
Để rồi ngồi luận cổ, suy kim
Vội xem giải-pháp... kiếm tìm
Than ôi, chỉ thấy bóng chim xa ngàn !

RĐinh

Xin chào DT và các thi-hữu,
Lâu-lâu vào phá DT chút, mong DT đừng mang chổi cửa thiền mà quét anh ra khỏi cửa chùa nghen.


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 437 bài trong đề mục