EM ĐI BƠI

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 271 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 18.03.2010 20:47:18
 
 
Chuyện thật như đùa
 
Công ty TNHH Endo Stailess Steel ở KCN Nội Bài ( Hà Nội ) yêu cầu công nhân phải xin đủ ba chữ ký mới mới được đi vệ sinh trong giờ làm việc.Vậy có thơ rằng.
 
Lạ lùng cho cái công ty
Đề ra luật lệ rất chi buồn cười
Độc nhất vô nhị trên đời
Giờ làm việc phải nín hơi nhịn hoài
Muốn đi vệ sinh bên ngoài
Phải đủ chữ ký ba người cấp trên *
Ai không may chả thể quên
Coi như mất thưởng mất tiền thi đua
Chuyện thật mà ngỡ như đùa...
 
*Tổ trưởng ,Trưởng phòng và Giám đốc


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: EM ĐI BƠI - 19.03.2010 15:41:27
Ẹo ơi đọc đúng như đùa
Bùn không chịu được làm bừa thì sao?
Đủ ba chữ kí lẽ nào...
Cấp trên lại muốn họ vào hospital

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 23.03.2010 13:20:46
 
Mơ ôm
 
Đêm ôm cháu ngoại ru hời
Ngủ mê cứ ngỡ ôm người chiêm bao
Nồng nàn ôm thật chặt vào
Cháu kêu khóc.Kệ.Bởi nào biết đâu
Con gái trách móc âu sầu
Sao lại làm cháu bị đau hả bà
Đỏ bừng mặt mới nói là
Mẹ mơ cháu ngã nên bà phải ôm
Có gì mà phải nguýt lườm
Sao không thương mẹ cô đơn một mình


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: EM ĐI BƠI - 24.03.2010 12:00:02
Một mình khắc khoải suốt năm canh
Thao thức đêm đêm,mộng chẳng lành
Đâu rồi chồn cũ người xưa ấy
Cô đơn gối chiếc ngủ
sao đành
!

Siêu Trầm
  • Số bài : 69
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2010
  • Nơi: Sài Gòn, Việt Nam
RE: EM ĐI BƠI - 25.03.2010 16:17:41
Tóp bích (topic) “đi bơi” đã rành rành
Mà sao thiên hạ mãi loanh quanh?
Kẻ thì “nín”, “nhịn” mong tiền thưởng
Người thì mơ mộng suốt năm canh …
 
Đi bơi sướng lắm mấy anh ơi
Má hồng uyển chuyển rất lả lơi
Bưởi đây hai quả em gói kỹ
Đào cũng một đôi, giá chẳng hời.
 
Đi bơi lạ lắm mấy em à
Cà tím bóng lưỡng một trái nha
Thêm hai quả sung đính hờ hững
Như em, anh cũng gói kỹ mà.
 
Một mảnh, hai mảnh cũng như nhau
Làm sao nhỏ hơn quần anh nào?
Vải độ bàn tay treo cho có
Cỏ mọc um tùm quá bờ rào.
 
Hà Nội, Sài Gòn thật tội ghê
Đồ bơi một dúm vải ê chề
Vùng quê thừa vải tươm nguyên bộ
Đỉa, mòng, cua, ốc cũng phải chê.
 
Mùa nóng đến rồi bà con ơi
Ai muốn “tươi”, “mát” cứ “đi bơi”
Bơi hồ, bơi biển, bơi rì xọt (resort)
Lội sông, lội vũng, lội ao chơi… héng.
 
(Siêu Trầm)
 
 U

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: EM ĐI BƠI - 28.03.2010 23:26:02
Bơi mãi cũng chán chứ ta
Thế nên chúng tớ chuyển qua chuyện này...
Ai bảo nín nhịn không hay
Năm canh mơ mộng...bàn tay đâu rồi?
 
Đi bơi sợ lắm ai ơi
Bao nhiu con mắt...lạy trời..ngại ghê
Bé thì chắc họ sẽ chê
To người ta lại chết mê mà nhìn...
Sợ rằng mấy kẻ thất tình
Chúng nó mà thấy...linh tinh...thì tèo
Quần áo mỏng tẹo tèo teo
Gái tơ thử hỏi sức đâu chống càn...
Ai thuơng cho cánh hoa tàn
Chuyện ấy đồn đại họ hàng nghĩ sao...
Bơi ư? em hổng dám đâu....
 
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 01.04.2010 13:54:34
 
Thơ gửi em ngày 1 tháng 4
 
Hôm nay ngày Cá tháng Tư
Lấy hết can đảm làm thơ tặng nàng
Dẫu yêu em rất đàng hoàng
Mà tôi chỉ dám mơ màng mộng mơ
Nào tôi đã gặp bao giờ
Đến tên chả biết vần H hay T
Vậy mà tôi cứ đam mê
Cứ tương tư cứ hẹn thề với em...
 
Sau này nếu có lộ bem
Ngày nói dối có ai thèm trách tôi?
 
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Lụa trắng
  • Số bài : 141
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2010
RE: EM ĐI BƠI - 04.04.2010 11:02:08
Chả có gì vĩnh cửu
Mà luôn nói yêu em
Đó là lời nói dối
Vẫn vui và vẫn tin...

Nói dối thế này ai chả ham,
Kiểu như " hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết" rồi quên mất
Nói dối như thế, quả là ngang.

Chỉ sợ, dối rồi, lòng đa mang
Dối quanh dối quẩn dối cả làng
Chỉ riêng mình biết, mình không dối
Mình chỉ mong, người ta lại sang...

4.4 Cảm ơn bạn kim nhé.

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: EM ĐI BƠI - 10.04.2010 01:32:37
Thơ gửi em ngày 1 tháng 4
 
Hôm nay ngày Cá tháng Tư
Lấy hết can đảm làm thơ tặng nàng
Dẫu yêu em rất đàng hoàng
Mà tôi chỉ dám mơ màng mộng mơ
Nào tôi đã gặp bao giờ
Đến tên chả biết vần H hay T
Vậy mà tôi cứ đam mê
Cứ tương tư cứ hẹn thề với em...
 
Sau này nếu có lộ bem
Ngày nói dối có ai thèm trách tôi?
 
                        K.N
 
Cái ngày mồng Một tháng Tư
Tin nhắn sáng sớm bất ngờ nhẹ rung
Lời ai tha thiết mặn nồng
Ngỡ ngàng tôi đọc những dòng thơ yêu
Băn khuăn tự hỏi bao điều?
Ai mà đùa cợt ra chiều thành tâm
Tình yêu  lặng lẽ âm thầm
Gieo vào lòng nỗi bâng khuâng vô bờ
 
Một lời nói dối nên thơ
Theo ta vào cả giấc mơ êm đềm !!!
 
           SH

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: EM ĐI BƠI - 10.04.2010 14:44:42

Trích đoạn: Saohom42

Thơ gửi em ngày 1 tháng 4
 
Hôm nay ngày Cá tháng Tư
Lấy hết can đảm làm thơ tặng nàng
Dẫu yêu em rất đàng hoàng
Mà tôi chỉ dám mơ màng mộng mơ
Nào tôi đã gặp bao giờ
Đến tên chả biết vần H hay T
Vậy mà tôi cứ đam mê
Cứ tương tư cứ hẹn thề với em...
 
Sau này nếu có lộ bem
Ngày nói dối có ai thèm trách tôi?
 
                        K.N
 
Cái ngày mồng Một tháng Tư
Tin nhắn sáng sớm bất ngờ nhẹ rung
Lời ai tha thiết mặn nồng
Ngỡ ngàng tôi đọc những dòng thơ yêu
Băn khuăn tự hỏi bao điều?
Ai mà đùa cợt ra chiều thành tâm
Tình yêu  lặng lẽ âm thầm
Gieo vào lòng nỗi bâng khuâng vô bờ
 
Một lời nói dối nên thơ
Theo ta vào cả giấc mơ êm đềm !!!
 
           SH



Cái ngày thiên hạ nói điêu
Riêng "tôi" chọn để nói điều thành tâm.
Nếu người ra bảo rằng hâm
Thì coi như địa chỉ nhầm, chả sao.
Nếu người ta thấy nôn nao
Coi như 1 mũi tên vào 2 chim  .

Tin này "tôi" nhắn từ tim
Đọc mà người cứ lặng im, "tôi" rầu.
Nhưng nay người đã gật đầu
Năm sau...                                      
...năm sau...           
                                                  ... năm sau... biết gửi đi đâu bây giờ...





kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 17.04.2010 11:47:11

 
 Xin được làm mèo
 
Nghĩ mình chả bằng con mèo
Không tiền buồn chán vì nghèo quá thôi
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con miu để suốt đời say bia...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 11:49:42 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: EM ĐI BƠI - 23.04.2010 13:51:43

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Saohom42

Thơ gửi em ngày 1 tháng 4
 
Hôm nay ngày Cá tháng Tư
Lấy hết can đảm làm thơ tặng nàng
Dẫu yêu em rất đàng hoàng
Mà tôi chỉ dám mơ màng mộng mơ
Nào tôi đã gặp bao giờ
Đến tên chả biết vần H hay T
Vậy mà tôi cứ đam mê
Cứ tương tư cứ hẹn thề với em...
 
Sau này nếu có lộ bem
Ngày nói dối có ai thèm trách tôi?
 
                        K.N
 
Cái ngày mồng Một tháng Tư
Tin nhắn sáng sớm bất ngờ nhẹ rung
Lời ai tha thiết mặn nồng
Ngỡ ngàng tôi đọc những dòng thơ yêu
Băn khuăn tự hỏi bao điều?
Ai mà đùa cợt ra chiều thành tâm
Tình yêu  lặng lẽ âm thầm
Gieo vào lòng nỗi bâng khuâng vô bờ
 
Một lời nói dối nên thơ
Theo ta vào cả giấc mơ êm đềm !!!
 
           SH



Cái ngày thiên hạ nói điêu
Riêng "tôi" chọn để nói điều thành tâm.
Nếu người ra bảo rằng hâm
Thì coi như địa chỉ nhầm, chả sao.
Nếu người ta thấy nôn nao
Coi như 1 mũi tên vào 2 chim  .

Tin này "tôi" nhắn từ tim
Đọc mà người cứ lặng im, "tôi" rầu.
Nhưng nay người đã gật đầu
Năm sau...                                      
...năm sau...           
                                                 ... năm sau... biết gửi đi đâu bây giờ...






 
Năm sau...
.     ...năm sau...
           ...năm sau...cứ gửi cho Ngâu..được dzồi  
 
Thế này là khỏi suy nghĩ nà

Pé...!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: EM ĐI BƠI - 30.04.2010 22:01:14


Xin được làm mèo

Nghĩ mình chả bằng con mèo
Không tiền buồn chán vì nghèo quá thôi
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con miu để suốt đời say bia...
 
 
 
anh ơi xin chớ làm mèo
làm mèo có nghĩa là ngèo lắm thay
thiên hạ bao nỗi đắng cay
một mình tìm chuột vui thay cái gì
hoạ hoằn mới được chai bia
anh chưa kịp uống thì ria chẳng còn
thà làm chúa tể nước non
một mình một cõigiang sơn ai bằng
xin anh đừng có nghĩ nhầm
làm con mưu để phải nằm đống cho
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: EM ĐI BƠI - 01.05.2010 03:22:52



Thơ gửi em ngày 1 tháng 4
 
Hôm nay ngày Cá tháng Tư
Lấy hết can đảm làm thơ tặng nàng
Dẫu yêu em rất đàng hoàng
Mà tôi chỉ dám mơ màng mộng mơ
Nào tôi đã gặp bao giờ
Đến tên chả biết vần H hay T
Vậy mà tôi cứ đam mê
Cứ tương tư cứ hẹn thề với em...
 
Sau này nếu có lộ bem
Ngày nói dối có ai thèm trách tôi?
 
                        K.N
 
Cái ngày mồng Một tháng Tư
Tin nhắn sáng sớm bất ngờ nhẹ rung
Lời ai tha thiết mặn nồng
Ngỡ ngàng tôi đọc những dòng thơ yêu
Băn khuăn tự hỏi bao điều?
Ai mà đùa cợt ra chiều thành tâm
Tình yêu  lặng lẽ âm thầm
Gieo vào lòng nỗi bâng khuâng vô bờ
 
Một lời nói dối nên thơ
Theo ta vào cả giấc mơ êm đềm !!!
 
           SH



Cái ngày thiên hạ nói điêu
Riêng "tôi" chọn để nói điều thành tâm.
Nếu người ra bảo rằng hâm
Thì coi như địa chỉ nhầm, chả sao.
Nếu người ta thấy nôn nao
Coi như 1 mũi tên vào 2 chim  .

Tin này "tôi" nhắn từ tim
Đọc mà người cứ lặng im, "tôi" rầu.
Nhưng nay người đã gật đầu
Năm sau...                                      
...năm sau...           
                                                ... năm sau... biết gửi đi đâu bây giờ...







Năm sau...
.     ...năm sau...
           ...năm sau...cứ gửi cho Ngâu..được dzồi  
 
Thế này là khỏi suy nghĩ nà

Pé...!


Vậy là cũng hết thang tư
Nắm sau chẳng biết nên vờ hay điêu
Bắt chước ...anh ngỏ lời yêu
Mà em cứ bảo anh trêu hay ... đùa
Khen em tài , trí có thừa
Sao em vẫn để anh lừa vậy em ?!


Simple
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 09.05.2010 15:28:04
 
 
Tiến sỹ đạo văn
 
Giáo sư tố Phó Giáo sư
Công trình ăn cắp phô tô giáo trình
Dư luận phẫn nộ bất bình
Kẻ phạm tội sốc thần kinh rã rời
Bỗng dưng lộ chuyện động trời
Cháy nhà...lòi mặt cái người đâm đơn
Thì ra cũng có gì hơn
Giáo trình cóp nhặt tận bên Hoa kỳ
Giáo sư Tiến sỹ làm chi
Đạo văn lấy tiếng còn gì thanh danh?


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 14.05.2010 09:01:45
 
Chùa Hà
 
Chùa gì mà chả có sư
Luật lệ quản lý ban từ Ủy ban
Giờ mở cửa tựa cơ quan
Mặc dân đến sớm lang thang ngoài đường
Phật buồn cho khách thập phương
Đi làm sợ muộn cuống cuồng khấn nhanh
Tín ngưỡng là tấm lòng thành
Các quan sao cứ thích hành chúng sinh?
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: EM ĐI BƠI - 14.05.2010 12:29:31
CẦU DUYÊN KH PHẢI NGÀY RẦM
 
Chùa hà nổi tiếng cầu duyên
anh kimrbl chắc thiếu nên tìm đến thăm.
may sao không phải nười lăm
sư thầy đi vắng tiểu rằng ham chơi.
một mình dạo bước đơn côi
cầu duyên không đặng đành thôi ra về.
duyên thừa ai nỡ bỏ bê
mà anh tôi định xin về làm chi.
mỗi ngày bao kẻ tình xy
đến xin cửa phật cho đi duyên thừa.
cửa thiền rộng mở vô tư
xin gì được nấy cầu gì đắc tân.
thử hỏi anh đã mấy lần
lên chùa để cốt xin nhầm được duyên.
 
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 30.05.2010 23:31:10
Dối lừa
 
Chính ông mới được vinh danh
Điển hình  người tốt đang thành tấm gương
Ngờ đâu nhà cháy* bất thường
Ông lộ chân tướng bất lương tham tiền
Xem ra thời buổi đảo điên
Xấu tốt mặt nạ thay phiên lừa người ...
 
*Cháy nhà ra mặt chuột ( Tục ngữ )


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: EM ĐI BƠI - 04.06.2010 19:23:36
Bắt chước kimrbl LiênThơ cũng “Hỏi thăm” này. Nhưng mà  tốt bụng đẹp dạ hơn kimrbl là nói hộ người ta nữa. Nhớ khen mình nhé(hehe)
Hè rồi, mình rỗi sẽ “làm khách không mời” cho hồ bơi nhà bạn hết nước luôn
      Hỏi thăm
       Kimrbl đi bơi ở nơi nao
Sông sâu biển rộng  đem phao  mà bồng?

     Trên cầu ai đợi  phập phồng
Nỗi lo thuyền mộc  gió lồng mà thương

    Kimrbl còn sải cánh đại dương
Trên bờ cát trắng lòng đương xót người …
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              4/6/2010


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 06.06.2010 09:26:25


Bắt chước kimrbl LiênThơ cũng “Hỏi thăm” này. Nhưng mà  tốt bụng đẹp dạ hơn kimrbl là nói hộ người ta nữa. Nhớ khen mình nhé(hehe)
Hè rồi, mình rỗi sẽ “làm khách không mời” cho hồ bơi nhà bạn hết nước luôn
      Hỏi thăm
       Kimrbl đi bơi ở nơi nao
Sông sâu biển rộng  đem phao  mà bồng?

     Trên cầu ai đợi  phập phồng
Nỗi lo thuyền mộc  gió lồng mà thương

    Kimrbl còn sải cánh đại dương
Trên bờ cát trắng lòng đương xót người …
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              4/6/2010
 
Nói ra xấu hổ quá thôi
Mình vốn là người có biết bơi đâu
Chỉ trên bờ suốt ngày chầu
Ngắm các cô gái ôm phao vẫy vùng
Trời xanh biển rộng mênh mông
Đợi Liên Thơ tới để cùng tập bơi
 
HiHii
 
 
 



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: EM ĐI BƠI - 06.06.2010 13:50:51
     Trời xanh biển rộng mênh mông
Đợi Liên Thơ tới để cùng tập bơi
HiHii
                          Kimrbl

     Mình dân xứ biển chánh hàng
Dạy bơi cho bạn rõ ràng thành danh
     Trời xanh biển  cũng rất xanh
Kim vàng nổi bật bức tranh để đời
     Khiếp nào Kim muốn nổi trôi
Không chìm lắng ở nợ  xôi nếp đường
    Bây giờ Kim học kiên cường
Tập vũng vẫy ở chán chường… tả tơi…
    Cuộc đời là một bể bơi
Trên bờ lắm bạn gọi  ơi Kim kìa
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chủ nhật, 6/6/2010
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2010 13:53:14 bởi Liên Thơ >


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 19.06.2010 17:15:21
 
 
World Cup và Em
 
Cứ bốn năm lại đến mùa World Cup
Để cho em thành xa lạ bên anh
Anh mải mê say đắm với trái banh
Bao chú ý anh dành cho tỷ số
Em giận hờn nhưng lặng im vì xấu hổ
Lẽ nào lại ghen với một trái bóng da
Anh thức khuya la hét vang nhà
Rồi hờ hững quên có em bên cạnh
Sao không bù những khi anh cưng nịnh
Miệng đã thề chỉ có nhất là em
Em đớn đau đến thót cả con tim
Hóa ra anh cũng là người nói dối
Phụ nữ mình chiếm nửa phần nhân loại
Cứ bốn năm lại phải chịu nỗi buồn
Còn gì bằng phải gặm nhấm cô đơn
Bởi đàn ông họ đều ghiền bóng đá
Không ai còn nhìn mình với đôi mắt lạ
Hình như mùa này họ không phải đàn ông
Họ quên tình yêu quên trách nhiệm làm chồng
Cứ dán mắt vào trò chơi vô bổ
Đành cam chịu một tháng trời oi ả
World Cup hết rồi thì sẽ biết tay em...
 
W C 2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2019 13:08:25 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: EM ĐI BƠI - 21.06.2010 16:33:23
Trích đoạn: kimrbl

World Cup và Em

Cứ bốn năm lại đến mùa World Cup
Để cho em thành xa lạ bên anh
Anh mải mê say đắm với trái banh
Bao chú ý anh dành cho tỷ số
Em giận hờn nhưng lặng im vì xấu hổ
Lẽ nào lại ghen với một trái bóng da
Anh thức khuya la hét vang nhà
Rồi hờ hững quên có em bên cạnh
Sao không bù những khi anh cưng nịnh
Miệng đã thề chỉ có nhất là em
Em đớn đau đến thót cả con tim
Hóa ra anh cũng là người nói dối
Phụ nữ mình chiếm nửa phần nhân loại
Cứ bốn năm lại phải chịu nỗi buồn
Còn gì bằng phải gặm nhấm cô đơn
Bởi đàn ông họ đều ghiền bóng đá
Không ai còn nhìn mình với đôi mắt lạ
Hình như mùa này họ không phải đàn ông
Họ quên tình yêu quên trách nhiệm làm chồng
Cứ dán mắt vào trò chơi vô bổ
Đành cam chịu một tháng trời oi ả
World Cup hết rồi thì sẽ biết tay em...
                  kimrbl

World Cup  và anh
     Bốn năm mới có mùa banh
Anh làm cầu thủ oai danh nhất nhà

    Miệng anh hét to nhất mà
Anh cười  tất cả chan hoà niềm vui

 
   Thương anh đêm xem đá banh
Ban ngày em chuốc nồi canh móng giò

   Cho anh hết ngáy khò khò
Ục à ục ịch ...bụng  bò nhai rơm...
 
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ngày đầu tuần, 21/6/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 12:02:50 bởi Liên Thơ >


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 27.06.2010 09:08:35
 
Tiến sỹ giấy
 
Thời nay lắm chuyện nực cười
Học không chịu học bằng thời đi mua
Có ông chức cũng khá to
Có bằng Tiến sỹ thửa từ xứ Tây
Bị lộ ông vẫn thơ ngây
Đổ tại số phận nên dây chuyện phiền
Trường thì tra chả thấy tên
Thuộc nước Mỹ lại nằm miền Á Đông
Nửa chữ tiếng Anh cũng không
Mà có luận án như ông mấy người?
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 05.07.2010 10:40:03
 
Em đi bơi 2
  
Tặng H
  
Lâu rồi em không đi bơi
Sau lần sự cố từ hồi thanh niên
Còn người đã cứu giúp em 
Số phận run rủi nên duyên vợ chồng

Hè năm nay thật oi nồng
Mất điện nên phải ra sông ra hồ
Người ta vùng vẫy reo hò
Lẽ nào mình cứ trên bờ ngó nghiêng
 
Một thời nổi tiếng nhất làng
Bơi nhanh lặn giỏi bao chàng phục lăn
Lâu không bơi cũng chả quên
Bây giờ thả sức với niềm đam mê
 
Có một ông cứ cặp kè
Bám theo với vẻ nặng nề hụt hơi
Bực mình nhưng cứ kệ người
Hồ chung ai cấm ai bơi mặc lòng
 
Bỗng dưng ầm ĩ đám đông
Kêu gọi cứu giúp cái ông vừa rồi
Ông đang chấp chới chơi vơi
Lẽ nào không cứu sợ lời trách chê
 
Túm tóc đưa ông vào bờ
Ông bỗng ôm chặt bất ngờ nói nhanh :
" Em hãy tha lỗi cho anh
Anh giả vờ để chúng mình quen nhau !"
 
Bỗng dưng gặp chuyện không đâu
Ông luôn hẹn gặp với câu tỏ tình
Khen em dáng đẹp người xinh
Xứng danh tên gọi cá kình nước sông
 
Em nào có muốn trách ông
Dù sao thì cũng thấy lòng kiêu kiêu
Có chồng nên chả dám liều
Nhưng em vẫn thích những chiều mộng mơ...
 
Hè 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2018 19:35:23 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 12.07.2010 16:22:35
 
 
Đạo đức giả
 
Ông quan đầu tỉnh Bắc Giang
Ăn chơi đàng điếm nhân gian mấy người
Quan hệ với gái làng chơi
Nữ sinh bé chửa qua thời mười lăm
Là quan phụ mẫu của dân
Ông luôn cao giọng liêm cần thanh cao
Nói khác làm nghĩa là sao
Đồ đạo đức giả lừa bao nhiêu người


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 26.07.2010 19:48:50
 
 
Nhờ cái đầu tiên
 
Chắc chắn không phải thần đồng
Chỉ làng nhàng cỡ mấy ông quan nhà
Vì mong lên chức tiến xa
Cần bằng Tiến sỹ để mà bịp trên
Chạy chọt nhờ vả dùng tiền
Chỉ sau sáu tháng rinh luôn tấm bằng
Tấm bằng chả biết nói năng
Nên thiên hạ mới khen rằng tài cao
Người thường luận án phải lâu
Quan nhanh là bởi nhờ đầu đầu tiên


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: EM ĐI BƠI - 29.07.2010 22:36:01
Trích đoạn: kimrbl

Lê Minh Liên Thanh Thơ
 
Cô yêu hoa thích văn chương
ki ma nở sân trường thân yêu
Minh mông cảm xúc sớm chiều
Liên hồi sáng tác thật nhiều thơ hay
Thanh niên cũng chịu bó tay
Thơ cô dịu ngọt đắm say hương tình
 
HiHii
 
K.N
Ngọc ngà ánh mắt chàng Kim
Nguyên lành trao trọn về tim ai rồi
Thân vàng tâm ngọc sáng ngời
Ví như sao dệt  trên nền trời  yêu...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        29/7/2010
Bắt chước bạn làm thầy bói đoán mò : tên thật, bút danh hay bút danh, tên thật ? Có thể đúng 50 % nhưng không sao thơ bạn mới đáng kể ...đáng nhớ và đáng yêu.(Đừng  ân hận  « Chơi với ch...nên ch...giỡn mặt » nhé)


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: EM ĐI BƠI - 01.08.2010 19:33:51
Trích đoạn: kimrbl

     Tên thì...cũng chỉ là tên
Liệu người  có cất vào miền nhớ thương
    Hay là như ngã ba đường
Gặp rồi để rẽ mỗi phương mỗi người

Trong tim
             Thương tặng Minh Đức
      Trong tim vốn có một lời
Trong thơ đã có một trời tương tư
     Dáng người khắc ở quán thư
Tên người viết ở bức thư không ngày
 
     Gửi cho gió cuốn mây bay
Lẫn trong năm tháng tình này không nguôi…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ngày đầu tiên của tháng 8/2010


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: EM ĐI BƠI - 08.08.2010 20:38:39
Bởi thương
     Một thương chín bỏ làm mười
Hai thương chín giận em cười với anh

     Ba thương tám ghét làm lành
Bốn thương tim ngốc vẫn dành tin yêu

     Bởi thương tệ mấy cũng chiều
Ăn quen anh lấn lướt nhiều đó nghe…

                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chủ nhật, 8/8/2010

     Một thương em ăn hiếp chồng
Hai thương em lấy hết đồng tiền lương
   Ba thương em bắt nhịn nhường 
Bốn thương em cấm ra đường ban đêm
    Năm thương cấm cãi lèm bèm
Sáu thương phải giữ ấm êm chuyện nhà 
   Sáu thương cấm chê em già
Bảy thương không mách má ba chuyện gì
   Tám thương kệ em tiêu chi
Chín thương không được li bì xỉn say
    Mười thương em bảo.O K
Anh thực hiện đúng gái này thưởng luôn...
 
Hiii
                   
         kimrbl
  
Liên Thơ không đủ chữ càng không đủ tình để kể nhiều thương đâu, mới tính đến 4 thương là chán ngán mất rồi.Thế mà kimrbl lại kể đến 10 thương luôn.Cái thương thứ 10 còn dùng biện pháp chơi chữ để kết thúc 10 thương mới tài tình chứ.Phen này cho kimrbl thắng…vì sợ bị đánh,chỉ thử lí giải vì sao kimrbl thương nhiều đến thế?
     Cũng vì
   Bao thương bao nhớ cũng vì…
Bao lo bao nghĩ cũng thì yêu ai

   Lần theo năm tháng miệt mài
Đắp bồi tình nghĩa chẳng  sai tấc lòng
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          8/8/2010

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6252C2174FEA44338C1F8F6E2185C4D1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 20:48:59 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 271 bài trong đề mục