Bây giờ tâm trí đã thông
Trong ta tình đó, giờ không còn gì
QUên đi hết cả sầu bi
QUên đi hết cả những gì ta trao
Tự tin mà ngẩn đầu cao
Nam nhi trai tráng cớ sao phải buồn ?!
Đem tình vùi lấp để chôn
KHắc bia hai chữ -mãi còn in sâu
TUyệt TÌnh -dù có khổ đau
Còn hơn lưu giữ một màu tình phai
Tuyệt-Tình
Mình tôi đi giữa cuộc đời
Nâng ly uống cạn quên người trong mơ
Men nồng đảo lộn vần thơ
Ai tri âm đó bây gìơ nơi đâu?
nguyenngoat KHÔNG ĐỀ Xót thương con sóng bạc đầu Một màu biển biếc sao sầu tương tư Để buồn lên ánh tà dư Thẵm màu xám mịt âm u lối về Hư vô hoang vắng tư bề ! ........... Kha Khả Tú
(Yêu chi cho khổ vậy mấy huynh???!!! Yêu là cái chi chi? Yêu là cái gì ? Lo làm việc đi ! Đừng yêu nữa !)