HƯ VÔ

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 68 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: HƯ VÔ - 31.01.2009 08:40:23
0
 
 
 
 
 



Dạo quanh thấy quít vườn ai
Ta chôm về để hái hoài mà ăn
Môt mình Tết chẳng mần răn
Ta ngồi ta cứ việc ăn quít vàng

hư vô
 
 
 
 
 
Trời ơi ! quít nhà tôi trồng
Sao Hư-Vô đến mang không về à
Ngày Xuân tôi đi vắng nhà
HƯ-VÔ vào chôm thực là HƯ-GHÊ
 
Rdinh
 
 
Chạỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳ......



Tại vì quít này Nhỏ thích ăn thế
Nên Hư Vô bằng mọi giá phải chôm về
Lén để tặng em ngoài sân đó
Hư Vô né tránh nấp bên hè
Thương em từ thưở còn bập bẹ
Đến ngày em lớn xinh thật xinh
Tình thương không còn là đứa trẻ
Mà tình chuyển hướng yêu đơn phương
...

Mỗi khi em bước tan trường
Anh chỉ đứng ngóng bóng hường dần xa
Yêu em chẳng dám nói ra
Một mình ôm mộng mơ hoa một mình
Yêu người là phải quên mình
Yêu em khi thấy duyên xinh bên người
Mong cho hạnh phúc vui tươi
Yêu em mong mãi rạng người tương lai
Yêu em không ích kỉ như ai
Không được yêu, oán thù dai mọi người
Yêu em mong em xứng đôi
Phận mình cam chịu mồ côi một mình


( Chú Rdinh thấy thằng cháu Hư Vô của chú có đáng thương lắm không? hu...hu...hu...)


(Hư Vô tôi là hư không
Không là không có là không đấy mà)
 



 
 
Đáng thương lắm , đón có một con nhỏ ở trường ra mà để nó đi tới cầu tre cuối làng không biết, không trách cô-đơn là phải.... hihihihi......

 

honghong
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.01.2009
RE: HƯ VÔ - 01.02.2009 02:10:34
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Xuân hoa nở hồng màu thắm rực
Ánh long lanh mặt nước in hình
Nhớ xuân xưa chuyện của chúng mình
Xuân vừa đến mình đi hái lộc
Vào chùa có nhiều hoa triền dốc
Thành dãy dài mọc dưới lên cao
Một cành hoa đẹp đứng cạnh bờ ao
Em thích quá! Anh trèo rào để hái
Tiếng khua động tiếng la sư sãi
Sợ nên gai cào rách cả da
Tay đau quá anh liền té ngã
Nước ao hứng tắm mình anh cả
Ướt cả đầu ước cả cánh hoa xinh
Em nhìn anh tội lắm! Thật tình...
...

Giờ nhớ lại cánh hoa xinh tắm nước
Mùa xuân nào, mùa xuân qua, xuân trước
Mùa Xuân này, Xuân nữa , xuân năm sau
Em vẫn nhớ vẫn mơ màu hồng hoa tắm nước
hh

(Hoa này đẹp quá, tớ chôm về tặng anh bạn cho đở buồn! Ngắm màu hoa mà như nhìn thấy ai của bạn đấy !)

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: HƯ VÔ - 01.02.2009 11:47:54
0

Thơ Người Lính rất là hay
Hay sao hay quá như vầy vậy ta
Mỗi khi Lính xuất binh ra
Dẹp tan bọn ác yên nhà lợi dân
hư vô
Ka...ka...kà...

 
 
Bạn ơi lính rất là nghèo
bạn khen bể mũi thì teo cuộc đời
thơ lính chỉ có vậy thôi
còn diệt "bọn ác"... lính thời: hiền queo!
hehehe
NL - 01.02.2009

huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: HƯ VÔ - 01.02.2009 16:56:58
0


Chim hót trên cành cao chót vót
Giọng chim hót nghe sao lảnh lót
Mùa xuân đến chúc Lính an khang
Mãi hên như hoa hồng đỏ chót
Hu Vo


THƠ VUI TẶNG THI HỮU
 
Một bài thơ sao mà thiệt ngọt
Và lời chúc tai nghe rất lọt
Đầu năm tặng lính toàn vần “ót”
Thơ năm Sửu chắc đứng hạng... chót!
 
Mời Hu Vo rượu ta cùng rót
Mừng năm mới vàng vô đầy sọt
Chúc sức khỏe ngày càng tăng vọt
Suốt cả năm không mọc mụn… nhọt!
 
(hihihi)
                           Người lính - 29.01.2009



Gặp lính Hu vo mừng nhảy nhót
Miệng hát ca, tay đàn cây ọt
Thơ Lính chấm điểm cao chót vót
Mừng vui rượu Người Lính cứ rót
huvo



huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: HƯ VÔ - 01.02.2009 17:13:46
0






HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH
(Hình tượng chung vể lính)


"Làm trai cho đáng nên trai
Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên"
Người lính trấn giữ bờ biên (bờ cõi biên cương)
Cho dân khắp chốn mọi miền an cư
Có giặc người lính diệt trừ
Dân gặp nguy khốn lính dư sức tài
Người lính này thật rất oai
Đôi vai gánh vác hình hài nước non
Tình nhà nợ nước sắc son
Lính nêu gương tốt không sờn đời trai
Dân nguy có lính đến ngay
Lính vượt đường dài xẻ dọc Trường Sơn
Yêu nước quyết chí không sờn
Bảo vệ dân chúng xóm thôn yên bình
hu vo



huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: HƯ VÔ - 01.02.2009 18:25:22
0
cả buổi muốn học làm thơ
đi quanh hàng xóm ngẩn ngơ mà nhìn
cũng tại số hổng tự tin
suy nghỉ vắt óc thiệt tình hông ra (thơ)
Tiểu thư nhàn rỗi


Thơ ai mà hay vậy cà?
Ghé thăm nhà mới tặng quà thiệt xinh
hay - dở là cũng của mình
Cứ nghĩ, cứ viết, tự tin được liền
Thơ bạn ngọt lắm, bạn hiền!
Được bạn chiếu cố thường xuyên, lính mừng!
NL - 01.02.2009

       


Thơ Lăng có hay ko hả Linh ( Lính) ?

Hay là đọc lên nghe thất kinh ?
Lính nói cho Bằng Lăng biết nhé
Có được như người ... tặng “quà xinh” ?
 
Nếu được Lính khen , Lăng ở lại
Còn không , Lăng ra “xế” chạy luôn
Trở lại quê nghèo Bình Dương ấy
Bắt cọp về chơi xả bớt buồn ....
BL07



Đại tỷ làm thơ vui tuyệt vời!
Thơ tình đến thơ vui hay ơi
Thơ tỷ mọi người khen là chắc
Quả đúng như người... tặng "quà xinh"

Tỷ đến đây rồi phải ở lại
Tỷ không được xê chạy đi đâu
Thơ tỷ hay chúng em phải hầu
Bập bẹ bút hoạ vài câu đỡ buồn

hu vo
(thơ đệ dở tệ hén Bằng Lăng đại tỷ ? Hu...hu...hu... )
Chùi ui ! Đệ phải tô màu bài thơ cho khác tỷ tỷ kẻo bị người ta chửi là bắt chước màu đó Sư tỷ ơi ! Hu...hu...hu...)

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: HƯ VÔ - 03.02.2009 07:17:32
0
 
MÃI BUỒN

Ta vẫn buồn như mùa đông băng giá
Như mùa thu lá đổ ngập linh hồn
Nhớ em nhiều khi trời xuống hoàng hôn
Rơi giọt nhớ mỗi bước giày qua ngỏ

Nhớ dáng nhỏ môi hồng, ngời mắt biếc
Anh len lén nhìn với mối tình si
khi gặp em anh chẳng biết nói gì
Để nỗi nhớ lần đi vào ngỏ hẹp.

Em như bình pha lê rất duyên rất đẹp
Anh chỉ nhìn không dám động sợ vỡ tan
Anh lấy gì đâu mà để được bồi hoàn
Anh sợ lắm và chỉ nhìn len lén

Anh chếch choáng trong mối tình hư ảo
Khối tình si anh cứ ôm ghì mộng ảo
Dòng thời gian cày đậm bóng cô đơn
Gót độc hành qua lối nhỏ tủi hờn
Tiếng chua xót vọng tim lòng sầu vạn kiếp

Hư Vô

 
 

HƯ-VÔ SI THẾ
 
Hư-vô hỡi ! nhớ ai mà lòng băng giá
Nỗi buồn như lá Thu đổ ngập vào hồn
Nhớ em nhiều... nên chỉ muốn được hun
Lại còn muốn ôm chồm khi em qua ngõ
 
Ai cho nhỏ có môi hồng, đôi mắt biếc
Để Hư-Vô rạo-rực mối tình si
Đã si rồi còn biết nói năng gì
Nên sóng tình mỗi ngày đành thu hẹp
 
Dĩ-nhiên mơ nhìn  em thời em rất đẹp
Thấy em rồi chẳng muốn mộng tình tan
Cũng muốn gặp em theo kiểu liên-hòan
Sợ chổi chà má em nên đành len-lén
 
 Chẳng thấy em nên em là em  ảo
Và anh có mơ cũng chì là mơ-mộng ảo
Nên anh vẫn luôn là kẻ cô-đơn
Hiện tại anh thường phận tủi , duyên hờn
Chắc phải chịu cho tròn một phần ba kiếp.
 
Rdinh
 
 
Cái này là họa để phá Hư-Vô chút rồi cho nó vào hư không..hehe....
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 19:52:51 bởi Rdinh >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: HƯ VÔ - 06.02.2009 21:24:12
0

Trích đoạn: huvo09

MÃI BUỒN

Ta vẫn buồn như mùa đông băng giá
Như mùa thu lá đổ ngập linh hồn
Nhớ em nhiều khi trời xuống hoàng hôn
Rơi giọt nhớ mỗi bước giày qua ngỏ

Nhớ dáng nhỏ môi hồng, ngời mắt biếc
Anh len lén nhìn với mối tình si
khi gặp em anh chẳng biết nói gì
Để nỗi nhớ lần đi vào ngỏ hẹp.

Em như bình pha lê rất duyên rất đẹp
Anh chỉ nhìn không dám động sợ vỡ tan
Anh lấy gì đâu mà để được bồi hoàn
Anh sợ lắm và chỉ nhìn len lén

Anh chếch choáng trong mối tình hư ảo
Khối tình si anh cứ ôm ghì mộng ảo
Dòng thời gian cày đậm bóng cô đơn
Gót độc hành qua lối nhỏ tủi hờn
Tiếng chua xót vọng tim lòng sầu vạn kiếp

Hư Vô




 
 
Thôi Đừng Buồn Nưã
 
Ta vẫn buồn như mùa đông băng giá
Như mùa thu lá đổ ngập linh hồn
Nhớ em nhiều khi trời xuống hoàng hôn
Rơi giọt nhớ mỗi bước giày qua ngỏ

 
Lòng đã thế sao anh không hỏi nhỏ
Để em chờ tim mở ngõ từ lâu
Nhưng mà...con gái ai dám mở đầu
Anh thế đó, ngồi thở than buồn mãi...

 
Thật lòng yêu sao anh còn e ngại
Ôm nỗi buồn chôn giấu khối tình si
Em cũng như anh, nào có khác gì
Luôn hy vọng chờ khi anh bày tỏ

 
Giờ đã hiểu thôi đừng buồn nưã đó
Ngày tình nhân sắp sưả đến đây rồi
Hãy cùng em tay nắm dạo phố chơi
Quên đi buồn cũ cho đời tươi thắm!

 
Sương Anh

SA xin cám ơn HUVO đã ghé đến nhà chúc Tết...nhận lời chúc lâu rồi, mà SA hổng rảnh để ghé qua thăm láng giềng...bi giờ mới có dịp nè...xin chúc cho HUVO một năm mới Vạn sự như ý, và nhất là hổng nên...Mãi BUỒN nưã nha...

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: HƯ VÔ - 22.06.2009 10:10:17
0
 




Bằng Lăng tím mộng vùng trời
Giấc mơ ngày ấy phương trời nơi xa
Bằng lăng tím cả trời hoa
Theo người viễn xứ lệ nhoà nhớ thương.

Hưng Vinh
( Cháu về thăm chú Rdinh chốc lát. Kính chúc chú luôn thành công và đại thành công )
 
 
 

Chân-thành cảm ơn lời thăm hỏi và lời chúc của Hưng-Vinh (Huvo09).
Chú cũng xin chúc Hưng-Vinh luôn đạt được mọi thành quả tốt đẹp trong cuộc sống.
 
Tím màu chung-thủy vấn-vương
Ai cho tôi gởi một phương tình đầy
Bằng-lăng gió cuốn, gió lay
Nhìn hoa chờ đợi mà ray-rứt lòng.
 
Rdinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 10:12:32 bởi Rdinh >

huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: HƯ VÔ - 23.06.2009 21:25:28
0
Khoảng Lặng

Nắng thắp lên rồi mỗi sợi tơ
Vàng hoe giọt ánh những khù khờ
Rơi vào xanh biếc thương hoa nhỏ
Để lại yên lành chớm nụ thơ
Lướt nhẹ bầy chim chu mỏ hót
Nghe thơm buổi sớm sáng thân chờ
Bình minh trong vắt hồng sương nhạt
Uống cạn chân trời cõi tịnh mơ

PờĐê


Trống Vắng

Mưa tuôn chằn chịt những đường tơ
Trắng mờ giọt nhỏ mỗi ngu ngơ
Rớt lên thanh khiết sầu ngọn cỏ
Cho về tĩnh lặng lá chồi mơ

chấp chới cánh chim tìm tổ ấm
Ngửi thơm hương sớm rán hoa mơ
Hoàn hôn ảm đạm sầm mây tối
Nốc cạn đáy bình giấc mộng thơ

Hư Vô



Mến chào huvo09 để lại lời thơ lẳng lặng nơi tâm hồn trống vắng nheng, hk có bài thơ vui tếu để làm quen với huvo09..

Người hư hay ta hư
Chả nói chỉ ậm ừ
Trỏ trời mây lãng đãng
Cuốn trọn vào tâm tư

Trong ngoài chen lấn xô
Bước ra bước vào, ồ
Người - ta gieo cùng tự
Vô không thiệt không vô

pờđê


Vô không cứ hư hứ
Chẳng tỏ cứ ứ ư
Chỉ đất miệng lí nhí
Gom hết nỗi suy tư

Trước sau cười hô hố
Nhìn qua, nhìn lại, hô
Ta-Người cùng vần tự
Vô không hay không vô

Hư Vô

( Kính Hư Không lời chúc vạn an, vạn điều như ý ạ ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 21:52:02 bởi huvo09 >
HuVo

clietc
  • Số bài : 217
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.01.2009
RE: HƯ VÔ - 23.06.2009 21:40:02
0
Dạo quanh thấy quít vườn ai
Ta chôm về để hái hoài mà ăn
Môt mình Tết chẳng mần răn
Ta ngồi ta cứ việc ăn quít vàng

hư vô
 
Vô Hư
 
 
Hễ vô sẽ thấy là hư
Vườn ai sai trái, riêng tư sao dùng?
Một mình ăn Tết lung tung
Sao không rũ với mình chung một bầy (mà).
clietc

huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: HƯ VÔ - 23.06.2009 21:58:46
0




chu mỏ





Tranh Thanh Thanh Khiết



Bé cưng này bé cưng
Cho anh nựng tí xíu
Bé cưng thật dễ cưng
Con nhà ai ngộ quá
Chu chu mỏ ngộ ha
Cho anh nựng tí nà

Khiết ơi cho em bế
Bé cưng về nhà nha
Bé chu mỏ ngộ ta
Cưng bé cưng quá hà

HuVo

hukhong
  • Số bài : 112
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.01.2008
  • Nơi: loài hoa không tên
RE: HƯ VÔ - 23.06.2009 23:38:49
0
Cám ơn lời chúc của huvo09 và mến chúc huvo09 mọi sự bình an
 
và...
 
Có bao điều
Quẳng vào màn đêm yên
Nhận thật nhiều
U u của lời điên

Ta bật cười
Sảng khoái ngạo như nhiên

 
PờĐê



Kính
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HƯ VÔ - 24.06.2009 08:42:09
0
quote:

Trích đoạn: huvo09

chu mỏ





Tranh Thanh Thanh Khiết



Bé cưng này bé cưng
Cho anh nựng tí xíu
Bé cưng thật dễ cưng
Con nhà ai ngộ quá
Chu chu mỏ ngộ ha
Cho anh nựng tí nà

Khiết ơi cho em bế
Bé cưng về nhà nha
Bé chu mỏ ngộ ta
Cưng bé cưng quá hà



 
Em mơ
 
Hôm nay bé phải học
Không đi chơi được đâu
Nếu bài mà không thuộc
Cô giáo khẻ vô đầu
 
Em sẽ luôn chăm học
Cho ước mơ ngày sau
Lớn lên làm cô giáo
Không đánh học trò đâu
 
T.T.K.23.6.2009


 

tovinhnghiem
  • Số bài : 219
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2008
RE: HƯ VÔ - 24.06.2009 19:48:19
0

chu mỏ





Tranh Thanh Thanh Khiết



Bé cưng này bé cưng
Cho anh nựng tí xíu
Bé cưng thật dễ cưng
Con nhà ai ngộ quá
Chu chu mỏ ngộ ha
Cho anh nựng tí nà

Khiết ơi cho em bế
Bé cưng về nhà nha
Bé chu mỏ ngộ ta
Cưng bé cưng quá hà



Em mơ
 
Hôm nay bé phải học
Không đi chơi được đâu
Nếu bài mà không thuộc
Cô giáo khẻ vô đầu
 
Em sẽ luôn chăm học
Cho ước mơ ngày sau
Lớn lên làm cô giáo
Không đánh học trò đâu
 
T.T.K.23.6.2009



Bé này là bé trai
Hổng phải là bé gái
Lớn không làm cô giáo
Mà làm chú công an
Đi bắt bọn quân gian
Giúp dân được bình an
Giữ yên cho xóm làng
Bé thích lắm đấy nha
Giống chú Lính oai mà

Vĩnh Nghiêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 19:57:26 bởi tovinhnghiem >

huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: HƯ VÔ - 25.06.2009 19:50:02
0



chu mỏ





Tranh Thanh Thanh Khiết



Bé cưng này bé cưng
Cho anh nựng tí xíu
Bé cưng thật dễ cưng
Con nhà ai ngộ quá
Chu chu mỏ ngộ ha
Cho anh nựng tí nà

Khiết ơi cho em bế
Bé cưng về nhà nha
Bé chu mỏ ngộ ta
Cưng bé cưng quá hà

Hưng Vinh


Em mơ
 
Hôm nay bé phải học
Không đi chơi được đâu
Nếu bài mà không thuộc
Cô giáo khẻ vô đầu
 
Em sẽ luôn chăm học
Cho ước mơ ngày sau
Lớn lên làm cô giáo
Không đánh học trò đâu
 
T.T.K.23.6.2009



Bé này là bé trai
Hổng phải là bé gái
Lớn không làm cô giáo
Mà làm chú công an
Đi bắt bọn quân gian
Giúp dân được bình an
Giữ yên cho xóm làng
Bé thích lắm đấy nha
Giống chú Lính oai mà

Vĩnh Nghiêm







Nếu bé là con trai
Bé làm phi công bay
Trên vòm trời lộng gió
Trong muôn sắc sao mai



ĐỜI PHI CÔNG

Người phi công tung cánh bằng lướt gió
Với hoa dù lộng gió giữa trời mây
Chuyến bay đem thương nhớ đắp xây
Dang cánh rộng chở đầy hương hoa trắng

Giữa không trung muôn ngàn sao lấp lánh
Thay đèn hoa và ánh mắt giai nhân
Người tình chung ! Biết ta kiếp phong trần
Sao vẫn cứ âm thầm chờ đợi mãi

Đời phi công bay đêm đầy kinh hãi
Bóng tử thần luôn theo dõi chuyến bay
Nhưng tin rằng sẽ có được ngày mai
Vì đất nước vì tình yêu em đó

Nhìn những cánh hoa dù dang trong gió
Mà ước mơ sống cuộc sống chim trời
Đôi cánh bằng vùng vẫy giữa ngàn khơi
Mây trắng quyện chân trời in sắc tím

Người phi công không nề câu nguy biến
Đem thân trai trọn hiến cho muôn nhà
Mang yêu thương tô thắm vạn tinh hoa
Tung cánh gió chở đấy tình thương mến.

Nhã Trân


 
Em mong
 
Em là con trai đấy
Và lòng mơ đang đầy
Em mơ làm bác sỹ
Vì niềm tin mê say
 
Em sẽ làm thầy thuốc
Đến núi cao vùng sâu
Mang tình yêu cuộc sống
Chữa lành mọi  thương đau 
 
Em sẽ làm bác sỹ
Chữa bằng trái tim yêu
Theo đơn  cần rất ít
Tình  thương mới mong nhiều
 
Em sẽ mang tình yêu
Vỗ về và an ủi
Những trái tim khổ đau
Cho hồng cầu sống lại
 
Thôi em phải học thôi
Để mai kia lớn rồi
Em còn làm bác sỹ
Nên chẳng muốn rong chơi
 
T.T.K.25.6.2009


 


EM LÀ BÁC SĨ

Em đây là Bác Sĩ
Đem khối óc bàn tay
Chữi bệnh trong và ngoài
Khắp vùng xa gần đấy

Em thường bay đó đây
Giúp dân nghèo đau khổ
San sẻ đời cơ nhỡ
Người đói rách lầm than

Gói thuốc cả tâm cam
Thương mọi người khắp chốn
Bù đắp những thiếu thốn
Chúng em sẽ tặng sang
...

Hưng Vinh
HuVo

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HƯ VÔ - 25.06.2009 22:20:27
0
quote:

Trích đoạn: huvo09

chu mỏ





Tranh Thanh Thanh Khiết



Bé cưng này bé cưng
Cho anh nựng tí xíu
Bé cưng thật dễ cưng
Con nhà ai ngộ quá
Chu chu mỏ ngộ ha
Cho anh nựng tí nà

Khiết ơi cho em bế
Bé cưng về nhà nha
Bé chu mỏ ngộ ta
Cưng bé cưng quá hà

Hưng Vinh


Em mơ
 
Hôm nay bé phải học
Không đi chơi được đâu
Nếu bài mà không thuộc
Cô giáo khẻ vô đầu
 
Em sẽ luôn chăm học
Cho ước mơ ngày sau
Lớn lên làm cô giáo
Không đánh học trò đâu
 
T.T.K.23.6.2009



Bé này là bé trai
Hổng phải là bé gái
Lớn không làm cô giáo
Mà làm chú công an
Đi bắt bọn quân gian
Giúp dân được bình an
Giữ yên cho xóm làng
Bé thích lắm đấy nha
Giống chú Lính oai mà

Vĩnh Nghiêm







Nếu bé là con trai
Bé làm phi công bay
Trên vòm trời lộng gió
Trong muôn sắc sao mai



ĐỜI PHI CÔNG

Người phi công tung cánh bằng lướt gió
Với hoa dù lộng gió giữa trời mây
Chuyến bay đem thương nhớ đắp xây
Dang cánh rộng chở đầy hương hoa trắng

Giữa không trung muôn ngàn sao lấp lánh
Thay đèn hoa và ánh mắt giai nhân
Người tình chung ! Biết ta kiếp phong trần
Sao vẫn cứ âm thầm chờ đợi mãi

Đời phi công bay đêm đầy kinh hãi
Bóng tử thần luôn theo dõi chuyến bay
Nhưng tin rằng sẽ có được ngày mai
Vì đất nước vì tình yêu em đó

Nhìn những cánh hoa dù dang trong gió
Mà ước mơ sống cuộc sống chim trời
Đôi cánh bằng vùng vẫy giữa ngàn khơi
Mây trắng quyện chân trời in sắc tím

Người phi công không nề câu nguy biến
Đem thân trai trọn hiến cho muôn nhà
Mang yêu thương tô thắm vạn tinh hoa
Tung cánh gió chở đấy tình thương mến.

Nhã Trân



 
Em mong
 
Em là con trai đấy
Và lòng mơ đang đầy
Em mơ làm bác sỹ
Vì niềm tin mê say
 
Em sẽ làm thầy thuốc
Đến núi cao vùng sâu
Mang tình yêu cuộc sống
Chữa lành mọi  thương đau 
 
Em sẽ làm bác sỹ
Chữa bằng trái tim yêu
Theo đơn  cần rất ít
Tình  thương mới mong nhiều
 
Em sẽ mang tình yêu
Vỗ về và an ủi
Những trái tim khổ đau
Cho hồng cầu sống lại
 
Thôi em phải học thôi
Để mai kia lớn rồi
Em còn làm bác sỹ
Nên chẳng muốn rong chơi
 
T.T.K.25.6.2009


 


 
EM LÀ BÁC SĨ

Em đây là Bác Sĩ
Đem khối óc bàn tay
Chữi bệnh trong và ngoài
Khắp vùng xa gần đấy

Em thường bay đó đây
Giúp dân nghèo đau khổ
San sẻ đời cơ nhỡ
Người đói rách lầm than

Gói thuốc cả tâm cam
Thương mọi người khắp chốn
Bù đắp những thiếu thốn
Chúng em sẽ tặng sang
...

Hưng Vinh

( Em phải đi nữa rồi ! Kính chị Khiết lời chúc vui ! )

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HƯ VÔ - 27.06.2009 11:00:00
0
quote:

EM LÀ BÁC SĨ

Em đây là Bác Sĩ
Đem khối óc bàn tay
Chữi bệnh trong và ngoài
Khắp vùng xa gần đấy

Em thường bay đó đây
Giúp dân nghèo đau khổ
San sẻ đời cơ nhỡ
Người đói rách lầm than

Gói thuốc cả tâm cam
Thương mọi người khắp chốn
Bù đắp những thiếu thốn
Chúng em sẽ tặng sang
...

Hưng Vinh


 
Khó lắm
 
Em sẽ là bác sỹ
Chữa những bệnh nan y
Bằng tấm lòng nhân ái
Cho nhẹ phút biệt ly
 
Em sẽ làm bác sỹ
Những đơn thuốc em trao
Dù đắng vẫn ngọt ngào
Lòng thương hoà vào đó
 
Em sẽ làm bác sỹ
Chữa cả vết thương đau
Nơi tâm hồn xa xót
Khỏi mọi nỗi U sầu
 
Ngồi chì mơ đâu đâu
Làm bác sỹ khó lắm
Những mười mấy năm lận
Học chắc luôn bù đầu
 
Còn  phải nhiều cố gắng
 
T.T.K.27.6.2009
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HƯ VÔ - 30.06.2009 00:44:59
0





TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào

Chúc hư vô ở lại vui vẻ nhé!Cô Du đi đây....


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

tovinhnghiem
  • Số bài : 219
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2008
RE: HƯ VÔ - 03.07.2009 01:41:41
0









Xin chào từ biệt diễn đàn
Chúc bạn ở lại vui sang hoạ vần
Chúc bạn xa cùng bạn gần
Vui thơ Thư Quán tình thân một nhà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 13:36:58 bởi tovinhnghiem >

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: HƯ VÔ - 23.07.2009 17:52:12
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: HƯ VÔ - 23.07.2009 19:24:56
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

EM LÀ BÁC SĨ

Em đây là Bác Sĩ
Đem khối óc bàn tay
Chữi bệnh trong và ngoài
Khắp vùng xa gần đấy

Em thường bay đó đây
Giúp dân nghèo đau khổ
San sẻ đời cơ nhỡ
Người đói rách lầm than

Gói thuốc cả tâm cam
Thương mọi người khắp chốn
Bù đắp những thiếu thốn
Chúng em sẽ tặng sang
...

Hưng Vinh


Khó lắm
 
Em sẽ là bác sỹ
Chữa những bệnh nan y
Bằng tấm lòng nhân ái
Cho nhẹ phút biệt ly
 
Em sẽ làm bác sỹ
Những đơn thuốc em trao
Dù đắng vẫn ngọt ngào
Lòng thương hoà vào đó
 
Em sẽ làm bác sỹ
Chữa cả vết thương đau
Nơi tâm hồn xa xót
Khỏi mọi nỗi U sầu
 
Ngồi chì mơ đâu đâu
Làm bác sỹ khó lắm
Những mười mấy năm lận
Học chắc luôn bù đầu
 
Còn  phải nhiều cố gắng
 
T.T.K.27.6.2009
 



Thiên Thần Áo Trắng

Bình minh xuân ngập nắng
Những thiên thần áo trắng
Đó đây trên dưỡng đường
Một màu trắng yêu thương
Khoác lên người nhân đức
Mang trái tim dịu hiền
Đôi bàn tay nhân ái
Tấm lòng luôn rộng trải
Xoa dịu nỗi khổ đời
Nỗi khổ đau kiếp người
Luôn ghi khắc nhữnng lời
Thề cúng Hipppocrates
Với truyền thống dân tộc
Y đức thật thâm sâu
Từ Lãn Ông, Tuệ Tinh
Trong tình yêu nhiệm mầu
Luôn trau giồi y thuật
Nối kết các lục châu
Bơi thuyền vào bể khổ
Cứu bao nỗi đau đời
Thắm tình người từ mẫu
Một lý tưởng tuyệt vời
Chỉ có ở nơi người
Mang nặng lòng trắc ẩn
Mong trọn chữ Tâm, Nhân
Cao quý thay màu blouse trắng
Bóng dáng những thiên thần.

               Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: HƯ VÔ - 25.07.2009 11:24:53
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: HƯ VÔ - 27.07.2009 14:42:14
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: HƯ VÔ - 27.07.2009 19:37:39
0




Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: HƯ VÔ - 27.07.2009 19:48:51
Nhã Trân

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: HƯ VÔ - 29.07.2009 22:50:53
0
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: HƯ VÔ - 31.07.2009 17:56:06
0
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: HƯ VÔ - 04.08.2009 17:12:30
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 68 bài trong đề mục