Tiếng Lòng

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 129 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 26.02.2009 22:37:47
0
Vô thường!
 
Con thuyền lướt sóng ra khơi...
Xa bờ ngược hướng tìm nơi an lành!
Vầng trăng lơ lửng trên cành,
Gió không đưa nổi cũng đành ưu tư!
 
Hình như cứ mãi hình như?
Đời là một cõi giấc mơ vô thường.
Hết đắm say, lại chán chường...
Tìm đâu cho thấy nẻo đường bình yên???!!!
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Tiếng Lòng - 27.02.2009 08:47:44
0


VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG



Ta về đây một chiều vàng hanh nắng
Dấu gót hài lấm tấm bụi đường xa
Bước diễn hành ta qua từng xứ lạ
Nhớ rất nhiều quê hương hoa thảo dã

Dừng bước chân khi rừng thu thay lá
Triền dốc dài vàng vọt nắng nghiêng nghiêng
Áng mây bay mang mãi  chút ưu phiền
Chao cánh nhạn vương niềm người lữ thứ

Một nỗi niềm của người đi xa xứ
Trở về thăm bến Ngự dòng sông Hương
Dù ra đi xa cách mấy muôn phương
Vẫn nhớ mãi mọi nẻo đường đất nước

Ta về thăm quê hương  cây xanh mượt
Gió ru buồn lá trút rụng đầy sân
Nao nao lòng sao quá đổi bâng khuâng
Ta nhìn mãi vệt dài hoa nắng rải

Cảnh quê hương sao mà đẹp mãi
Hương quế nồng bốc khói bát chè tươi
Cô bé xưa gặp lại chúm chím cười
Ôi trìu mến dâng tràn lên khoé mắt

Ta ra đi từ bao mùa thu trước
Tìm tương lai mơ ước trên đường dài
Bước chân đi tìm ước vọng ngày mai
Bờ bến mộng miệt mài nơi xứ lạ

Và hôm nay về thăm khu phố cổ
Hoa ven đường trổ muôn sắc màu mơ
Hồng sắc thắm phô ánh ngời tươi sáng
Ôi quê hương một vùng trời sáng lạng
Ta yêu người và yêu cả quê hương.

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 11:58:20 bởi Han Bang >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Tiếng Lòng - 27.02.2009 18:20:09
0

TRỜI HỒNG








Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 28.02.2009 17:14:45
0
Say!
 
Mây đen phủ kín cả màn Trời,
Ta cũng vừa tan một cuộc chơi...
Chếnh choáng chân xiêu lên gác nhỏ.
Muốn đánh giấc nồng, đánh giấc say.!
 
Mây đen vẫn đứng chả muốn bay,
Cơn mưa phủ xóa cả hồn này.
Chả biết ngày mai ra sao nữa.?
Chắc là lênh láng nước nơi đây....!
 
Đời say ta vẫn cứ say...
Say cho tan biến nỗi sầu hôm qua...!!!
 
 
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 28.02.2009 19:30:03
0
Cũng vậy!
 
Trách ai tạo nên cảnh trớ trêu
Người buồn cảnh khóc thấy u sầu
Bốn mùa xoay chuyển người thay đổi
Trở về cát bụi cũng thế thôi
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 01.03.2009 17:17:29
0
Thiên Đàng ở đâu?
 
Ta muốn bước đi, tìm vùng trời mới.
Nơi non xanh nước biếc thật tuyệt vời!
Sống cuộc đời nhàn hạ, sống thảnh thơi...
Xa cám dỗ, phồn hoa nơi trần thế.
 
Ta muốn đi, không bao giờ trở lại!
Quên muộn phiền, quên hết nỗi đắng cay!
Sống một đời không thương nhớ, đắm say!
Không sầu khổ, không mong ngày mai đến.
 
Ta muốn tìm một nơi nào như thế!
Nhưng tìm đâu khi đang tận hố sâu...
Có Thiên Đàng nhưng biết ở nơi đâu?!
Chắc là ở tận cùng bờ Địa Ngục...
 
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 02.03.2009 20:33:34
0
Mong!
 
Mưa rơi tí tách giọt sầu...!
Trông về xa xứ tìm đâu quê nhà?!
Bao năm ta đã cách xa...
Không hình dung được bây giờ ra sao?

Chắc là đã đổi thay nhiều
Có còn không những con diều bay cao?
Hàng cây đón gió lao xao,
Những con đường nhỏ ngày nào tuổi thơ...
 
Hay là giờ đã xô bồ,
Ồn ào tấp nập như là thành đô...
Ước gì như được ngày xưa,
Hàn vi ta vẫn say sưa với đời...
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 07.03.2009 12:26:11
0
Ngẫm đời!
 
Thà một lần đau để hiểu đời...
Lọc lừa gian dối ở muôn nơi...
Lòng người sâu thẳm không nhìn thấy!
Cạm bẫy đua tranh bủa đường đời...
 
Sẩy chân một phút...đời ôm hận...
Địa ngục trần gian...phủ lấy thân!
Ngẫm cảnh trần ai lòng ngao ngán...
Bỗng dưng khí huyết thấy dâng tràn!
 
Tặng một người bạn thân...
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 12.03.2009 21:47:38
0
Xao xuyến!
 
Mắt ngóng trông xa nhớ người dưng...
Lung linh xao xuyến mãi trong lòng...
Ngàn sao lấp lánh phương trời ấy!
Nhắn nhủ đôi lời: có nhớ thương?
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Tiếng Lòng - 12.03.2009 23:57:34
0
Thiên Đàng ở đâu?
 
Ta muốn bước đi, tìm vùng trời mới.
Nơi non xanh nước biếc thật tuyệt vời!
Sống cuộc đời nhàn hạ, sống thảnh thơi...
Xa cám dỗ, phồn hoa nơi trần thế.
 
Ta muốn đi, không bao giờ trở lại!
Quên muộn phiền, quên hết nỗi đắng cay!
Sống một đời không thương nhớ, đắm say!
Không sầu khổ, không mong ngày mai đến.
 
Ta muốn tìm một nơi nào như thế!
Nhưng tìm đâu khi đang tận hố sâu...
Có Thiên Đàng nhưng biết ở nơi đâu?!
Chắc là ở tận cùng bờ Địa Ngục...

Ngắm nhìn buổi sáng ban mai
Thiên đàng ở tận trái tim mỗi người
Bỏ qua hơn kém sự đời
Cùng chung góp sức giúp người giúp ta
Bỏ qua phù phiếm xa hoa
Có chàng có thiếp hai ta chung đường


Lâu quá hổng thấy TP đâu nên Yến ghé thăm hihi... Chúc Phong luôn vui hén !


Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Tiếng Lòng - 13.03.2009 01:04:46
0

Thiên Đàng ở đâu?
 
Ta muốn bước đi, tìm vùng trời mới.
Nơi non xanh nước biếc thật tuyệt vời!
Sống cuộc đời nhàn hạ, sống thảnh thơi...
Xa cám dỗ, phồn hoa nơi trần thế.
 
Ta muốn đi, không bao giờ trở lại!
Quên muộn phiền, quên hết nỗi đắng cay!
Sống một đời không thương nhớ, đắm say!
Không sầu khổ, không mong ngày mai đến.
 
Ta muốn tìm một nơi nào như thế!
Nhưng tìm đâu khi đang tận hố sâu...
Có Thiên Đàng nhưng biết ở nơi đâu?!
Chắc là ở tận cùng bờ Địa Ngục...

Ngắm nhìn buổi sáng ban mai
Thiên đàng ở tận trái tim mỗi người
Bỏ qua hơn kém sự đời
Cùng chung góp sức giúp người giúp ta
Bỏ qua phù phiếm xa hoa
Có chàng có thiếp hai ta chung đường


Lâu quá hổng thấy TP đâu nên Yến ghé thăm hihi... Chúc Phong luôn vui hén !
Y T C

Tình chàng ý thiếp yêu thương
Trăm năm bền chặt kiếp dương trần này
Và sau ta mãi sum vầy
Thiên đàng hạnh phúc có Châu có Thần

H B

( Chị Yến khỏi lo, anh Thần Phong không có mất tiêu đâu, mà anh Thần Phong đang vui tìm gặp lại người cũ ấy mà ! Hi...hi...hi...)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tiếng Lòng - 13.03.2009 09:23:43
0

Trích đoạn: Thần Phong

Thiên Đàng ở đâu?
 
Ta muốn bước đi, tìm vùng trời mới.
Nơi non xanh nước biếc thật tuyệt vời!
Sống cuộc đời nhàn hạ, sống thảnh thơi...
Xa cám dỗ, phồn hoa nơi trần thế.
 
Ta muốn đi, không bao giờ trở lại!
Quên muộn phiền, quên hết nỗi đắng cay!
Sống một đời không thương nhớ, đắm say!
Không sầu khổ, không mong ngày mai đến.
 
Ta muốn tìm một nơi nào như thế!
Nhưng tìm đâu khi đang tận hố sâu...
Có Thiên Đàng nhưng biết ở nơi đâu?!
Chắc là ở tận cùng bờ Địa Ngục...



Ta muốn
 
Ta muốn bay thật xa
Sức hút vòng trái đất
Và thoát tay ôm ấp
Của đô thị phồn hoa
 
Ta muốn đi thật xa
Khỏi mối tình vụng dại
Làm tim ta tê tái
Chết lặng những ngày qua
 
Ta muốn nước sông Hồng
Đừng bao giờ nổi sóng
Lòng mở rộng mênh mông
Cho suối nguồn suôi chảy
 
Ta muốn những cỏ cây
Nắng mưa mãi đủ đầy
An hoà trong trời đất
Không xáo xác đoạ đầy
 
Ta muốn tới một ngày
Quả cây đầy hương sắc
Mọc khắp thế gian này
Dù không còn ta  nữa…
 
T.T.K.13.2.2009
 
 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Tiếng Lòng - 13.03.2009 12:19:24
0

Trích đoạn: Thần Phong

Thiên Đàng ở đâu?

Ta muốn bước đi, tìm vùng trời mới.
Nơi non xanh nước biếc thật tuyệt vời!
Sống cuộc đời nhàn hạ, sống thảnh thơi...
Xa cám dỗ, phồn hoa nơi trần thế.

Ta muốn đi, không bao giờ trở lại!
Quên muộn phiền, quên hết nỗi đắng cay!
Sống một đời không thương nhớ, đắm say!
Không sầu khổ, không mong ngày mai đến.

Ta muốn tìm một nơi nào như thế!
Nhưng tìm đâu khi đang tận hố sâu...
Có Thiên Đàng nhưng biết ở nơi đâu?!
Chắc là ở tận cùng bờ Địa Ngục...
Thần Phong


Thiên Đàng

Thiên Đàng Ngay ở tại trong tâm
Bạn khỏi phải lo.. Khỏi truy tầm
Khổ đau buông bỏ tâm thanh tịnh
Mở ngay khoá trí ở ngay mình
Bạn ơi nơi đó chẳng đâu xa
"Ngay ở trong tâm trí thôi mà"
Nhất tâm thanh tịnh buông suy nghĩ
Đau khổ dứt lìa "Sen trổ hoa"
Mytutru


Cõi Thiên Đàng

Đoá sen vươn khỏi vũng bùn
Như người vượt khó cố vùng ngoi lên
Cuộc đời như hố bùn đen
Vươn lên như đoá hoa sen thơm lừng

Trí ta trong chốn vô minh
Định tâm rèn tập lắng lòng bình yên
Vượt qua thử thách đảo điên
Chánh tâm giác ngộ "Đuốc thiên sáng ngời"

"Đuốc thiên là trí đó thôi"
Dứt trừ "Tam độc" Được ngôi nhà mình
"Nhà mình là ánh nhiên đăng"
Là ngôi Tam bảo là trăng sáng ngời

"Thiên đàng Tam Bảo một ngôi"
Dứt lìa đoạn khổ "Rỏ nơi chánh tà"
Chúc người trong chốn ta bà
Lắng tâm khoá trí tìm ra nhà mình

Dứt trừ "Tam độc" Vô minh
Năng dùng trí tuệ quang minh đoạn lìa
"Tham lam.. Sân hận.. phải chừa"
Si mê chướng ngại từ xưa ngu đần

Tam độc gốc khổ đoạn dần
Thiên đàng hiển lộ trí bừng sáng lên
Thế là an lạc tự nhiên
Thiên đàng tự tại bình an tâm mình
Mytutru



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/A9792049E0C04599B9F55D9D31609A32.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 12:26:42 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 13.03.2009 23:24:02
0
Đã qua!
 
Lòng trỗi dậy khúc nhạc tình réo gọi
Ta say nồng với giấc mộng yêu đương
Tình là gì? Sao cứ mãi vấn vương
Len lỏi tận vào sâu trong giấc ngủ
 
Chốn Thiên Đường ngày đêm ta ấp ủ
Vỡ tan tành khi Nguyệt Lão buông lơi
Dẫu biết rằng đã quá một cuộc chơi
Lòng vẫn mãi ôm tình sầu muôn kiếp...
 
 
Chào Yến Trang Châu^^! Chào Hàn Băng^^! Chào Thanh Thanh Khiết^^! Chào Tứ Trụ^^! Chúc vui^^!
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Tiếng Lòng - 14.03.2009 00:20:42
0

Đã qua!
 
Lòng trỗi dậy khúc nhạc tình réo gọi
Ta say nồng với giấc mộng yêu đương
Tình là gì? Sao cứ mãi vấn vương
Len lỏi tận vào sâu trong giấc ngủ
 
Chốn Thiên Đường ngày đêm ta ấp ủ
Vỡ tan tành khi Nguyệt Lão buông lơi
Dẫu biết rằng đã quá một cuộc chơi
Lòng vẫn mãi ôm tình sầu muôn kiếp...
 
 
Chào Yến Trang Châu^^! Chào Hàn Băng^^! Chào Thanh Thanh Khiết^^! Chào Tứ Trụ^^! Chúc vui^^!
tp


Thơ sầu chứ người chẳng bao giờ sầu ta biết
Vì vần thơ hợp hoạ chấm nét cho thêm màu sầu
Để tình buồn người thêm những trận mưa ngâu
Và tan vỡ người thêm vai sầu chàng Ngưu ả Chức
Khi buồn bực người cho vần thơ âu sầu rưng rức
Nét u hoài thổn thức ngắm trăng lẩn quất nẻo trơi xa...
Và nhớ ai người chấm phá vài nét bút lệ nhoà
Cho tranh mộng vườn thơ người đi vào trang tình sử
...
Hàn Băng


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tiếng Lòng - 14.03.2009 13:01:04
0
quote:

Trích đoạn: Thần Phong


 
 
Quyến rũ nghiêng mình tỏa sắc hương
Tràn đầy sức sống một khoảng vườn
Kiêu sa lả lướt, tiên giáng hạ
Mang đến cho đời những tiếng ca
 
^^


Lưu ly
 
 
Cánh hoa nhỏ bé khiêm nhường
 
Tím màu chung thuỷ xin đừng quên tôi  (*)
 
Niềm tin thuận ý đất trời
 
Thác ghềnh bờ suối luôn ngời sắc hoa
 
 
T.T.K.14.3.2009
 
* hoa có tên là :xin đừng quên tôi (Jorget me not)










Đính kèm (1)


Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 23.03.2009 00:13:49
0
^^



Yêu người yêu cả trong mơ

Viết nên một khúc tình thơ dịu dàng



Cuộc đời dừng bước lang thang

Cùng nhau dệt giấc mộng vàng trăm năm



Cho dù giông bão đường trần

Cũng không ngăn được mối tình keo sơn



Xin em đừng có giận hờn

Để cho khúc nhạc, cung đàn lẻ loi...



Ánh trăng vẫn mãi sáng soi

Thuyền tình ngược hướng về nơi êm đềm...

Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 04.04.2009 01:29:10
0
Tặng một người con gái có tên : NTNT ^^
(Với lời nhắn: em thật dễ thương^^)


Tên của em mang tên loài Cỏ Ngọc
Dáng dịu dàng giọng nói thật dễ thương
Để cho lòng anh mãi mãi vấn vương
Từng giấc ngủ vẫn âm thầm khẽ gọi

Anh hạnh phúc được nghe em cười nói
Bờ môi xinh tươi thắm nở nụ hoa
Tóc xõa mềm tô thắm nét kiêu sa
Đôi mắt biếc trong xanh như ngọc bích

Anh gặp em giống như là cổ tích
Kẻ lãng du gặp công chúa dịu hiền
Em biết không? Em như một nàng tiên!
Làm xao xuyến bao tấm lòng lãng khách...
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 05.04.2009 17:18:34
0
Về đâu?

Tôi thổn thức từng đêm lên tiếng nấc
Hỏi dòng đời tôi đang ở nơi đâu
Chắc là tôi đang vực thẳm hố sâu
Không nhìn thấy trời trong xanh gió mát

Dầu như thế tôi đây vẫn hát
Hát điệu buồn cho khỏa lấp u sầu
Rồi mai sau dù lang bạt nơi đâu
Lòng vẫn ước ngày mai đầy ánh sáng
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Tiếng Lòng - 10.04.2009 12:51:11
0


 


Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 05.06.2009 19:29:44
0
 
 
Trách ai?!

Ngoài trời mưa gió bão bùng...
Lạnh run thân xác, nát tan cõi lòng.!
Ai gây nên cảnh trái ngang?!!
Để cho đôi lứa lỡ làng tơ duyên.

Hay là Nguyệt Lão ngủ quên?!
Duyên se chưa hết nên đành chia xa...
Ước gì??? Người ở bên ta!
Cùng nhau viết tiếp lời ca cháy nồng.

Cho duyên kết nối tình duyên.
Một đời ta được phỉ nguyền mộng mơ!
Có người ta đón, ta chờ...
Người đi ta bỗng thờ ơ cõi đời.!

Có người ta cất muôn lời...
Không người ta mãi lặng câm một mình.
Có người mọi vật đều xinh,
Người về phương ấy ta đành đơn côi...

Dường như mưa đã tạnh rồi,
Mà sao gió lạnh vẫn hoài quanh đây???
Buồn giăng phủ kín hồn này...!!!
 
 
Cám ơn Tứ Trụ! Đã lâu mới ghé lại nơi này! Chúc bạn luôn vui!
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 07.06.2009 18:23:44
0
Lụi tàn!

Xa cách trùng dương lệ ngập tràn!
Tình xưa nghĩa cũ vẫn chứa chan...
Ngày đêm trông ngóng hình bóng ấy!
Đêm xuống chìm trong nỗi ngổn ngan...

Dạ khúc ai ngâm lòng thổn thức?!
Cô đơn lòng bỗng hóa miên man...
Tình duyên chưa kết đành tan rã...!
Ai biết ngày xanh đã lụi tàn?!!!


 
Gửi người con gái tôi yêu!
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Tiếng Lòng - 07.06.2009 22:19:17
0

Quay Về

Thần Phong cơn gió dạt về đâu?
Im hơi lặng tiếng đã rất lâu
Xuân qua hè đến ve vang gọi
Mai tàn cúc nở vẫn vẹn màu
Cơn gió thần phong chợt quay về
Giật dờ lốc xoáy giọt mưa mau
Thấm vào lòng đất ươm hoa trái
Cho người trái ngọt hết âu sầu
Mytutru_7.6.2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 20:57:22 bởi Tứ Trụ >

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 08.06.2009 13:10:09
0
 
Chán!
 
Cơn gió Thần Phong thấy chán đời
Nên trôi phiêu lãng kiếp rong chơi
Giờ đây chân mỏi nên dừng lại
Gặp bạn khi xưa gửi gắm lời
Nhân thế đi hoài không bến đỗ

Tri âm tri kỷ thấy xa vời
Người đời nhiều tranh đua thù oán
Ta đã chán rồi nhân thế ơi
 
 
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Tiếng Lòng - 08.06.2009 13:30:53
0


Lụi tàn!

Xa cách trùng dương lệ ngập tràn!
Tình xưa nghĩa cũ vẫn chứa chan...
Ngày đêm trông ngóng hình bóng ấy!
Đêm xuống chìm trong nỗi ngổn ngan...

Dạ khúc ai ngâm lòng thổn thức?!
Cô đơn lòng bỗng hóa miên man...
Tình duyên chưa kết đành tan rã...!
Ai biết ngày xanh đã lụi tàn?!!!



Gửi người con gái tôi yêu!
Thần Phong



Gửi người con gái tôi yêu
Những khuya cùng sớm, sáng chiều nhớ thương
Hè về sắc hạ vấn vương
Phượng hồng cháy đỏ yêu thương u hoài
Hoa Hạ rớt phủ bờ vai
Ai tìm trong nắng sương mai gửi người
Long lanh lệ phượng chơi vơi
Ve sầu trổi nhạc buồn ơi là buồn


Lời này ai gửi người thương...

Kha Khả Tú

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 08.06.2009 19:30:19
0
Xin...người!
...
Ta đi tìm mấy vần thơ?
Gửi hồn vào những mộng mơ dịu dàng...
Ngân nga như tiếng cung đàn...!
Thanh âm vươn mãi nghìn trùng quan san...
...
Tính tình tang, tịch tình tang!
Khi trầm khi bổng miên man gom sầu!
Bay về đâu?! Mãi về đâu?!
Rồi như muôn thưở xanh màu lời thơ.
...
Người đi ta mãi đợi chờ
Người về ta góp vần thơ trao tình
Cùng nhau đón ánh bình minh
Nụ cười hạnh phúc trọn niềm ước mơ!
...
Xin người đừng mãi thờ ơ!!!
Xin người đừng để hồn thơ nhạt màu...

Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 09.06.2009 18:58:16
0
Ôi! Ta chán cảnh đời nhân thế
Đua tranh nhau sẽ có được lợi gì
Rồi cũng về Địa Ngục cả mà thôi
Ôi! Sao thấy chán luôn mình thế nhỉ???
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 09.06.2009 22:39:21
0
Tội ai???

Ai ngóng chờ ai phút hững hờ
Giật mình vừa tỉnh khỏi cơn mơ
Ngoài trời mưa gió tuôn khôn ngớt
Lòng chợt u buồn hóa ngẩn ngơ

Hạnh phúc nào đi không báo trước
Một mình ngồi hát khúc vu vơ
Người về phương ấy xây mơ ước
Thương nhớ âm thầm với áng thơ
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Tiếng Lòng - 11.06.2009 23:22:20
0
Tìm một giấc mơ!

Ta đi...tìm một giấc mơ?
Mà sao xa thẳm mịt mờ nơi đâu...?!
Đêm về tư tưởng ngập sầu,
Tàn đêm không ngủ canh thâu mơ màng...

Làm sao bước tiếp chặng đường?!
Khi lòng ngập nỗi bi thương đọa đày,
Ông Trời đâu biết đâu hay...?!
Người đời lạnh nhạt, vui say riêng mình

Ngập chìm trong biển điêu linh...
Bao nhiêu sóng gió dập dềnh riêng ta,
Ta mơ một giấc gọi là...
Mà sao diệu vợi trùng xa ngút ngàn...

Kiếp này sống kiếp lang thang...
Nay đây mai đó không màng lợi danh,
Đau thương số kiếp đã dành,
Giấc mơ xanh đã tan tành từ lâu!

Ai bày ra kiếp bể dâu??!
Ai mang đau đớn u sầu cho ai?!!!
Với ta đời đã tàn phai...
Giấc mơ xin để ngày mai...đi tìm...
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tiếng Lòng - 11.06.2009 23:40:05
0
Bâng khuâng bước dạo vườn thơ
Nghe ai sầu não buông tơ não lòng
Chắc rằng người ấy đang mong
Người thương cách trở bởi sông bởi đò
Chắc là người ấy đang lo
Người thương nơi ấy đơn cô một mình
Lặng nghe đàn gẩy tích tình
Khách đi chẳng đặng lặng thinh đứng hoài
Nửa đêm một khúc oán ai
Bâng khuâng nhớ thủa bi - hài, ái - ân!
11.06.09
ND87
__________________
P/s: Lâu rồi ND không vào vườn thơ sáng tác. Thấy Thần Phong hoạ vui quá nên men theo lối mòn thơ vui mà vào đến đây. Sao mà thơ TP nhiều tâm trạng vậy ạ? ND xin lỗi đã làm gián đoạn.....
7
8
blog

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 129 bài trong đề mục