Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH

Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 361 đến 381 trên tổng số 381 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mây Hạ
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.05.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 05.07.2009 10:16:48
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2009 10:45:13 bởi Mây Hạ >

L.nguyenvu
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 12.07.2009 02:39:28
Nguyên Vũ

Mây Hạ
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.05.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 12.07.2009 17:09:44
0

CƠN LỐC L.NGUYENVU

Bỗng đâu cơn gió lạ kỳ
Thổi Mây bay đến phương nì...trời ơi!

Mây Hạ đang lang thang bỗng bị cơn lốc L.Nguyenvu cuốn
MH đến đây! Xương Rồng Xanh ơi , Bằng Lăng07 ơi giúp MH với!
Kẻo cơn lốc cuốn MH đi  luôn,MH không biết đường về đâu!


Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 12.07.2009 21:15:00
0
 
 
 

ĐỘC HÀNH

Chiều nay giửa khỏang trời trong

Cô đơn đếm bước nghe lòng dấy đau

Gió đùa mái tóc lao xao

Áo dài theo gió xôn xao dáng hình

Mây chiều từng mãng xinh xinh

Thuyền xưa quên hẳn lời tình hôm nao

Để bao lớp sóng dạt dào

Phủ vào bờ cát nghẹn ngào lời ru

Cho lòng tím cả trời thu

11-07-09

Nhật Quỳnh




Xin chào Thi sỹ Nhật Quỳnh! Bài thơ hay quá!
XRX xin góp họa cùng thi sỹ,
được không ạ?
 
 
CÔ ĐƠN
"Gió đưa cây cải về trời..."
Sao còn vương nỗi bồi hồi_xót xa?
Trần gian còn lại mình ta
Bên bờ sông vắng_vỡ òa_tim côi...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
12/7/2009

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 12.07.2009 21:23:44
0
 



Bỗng đâu cơn gió lạ kỳ
Thổi Mây bay đến phương nì...trời ơi! Mây Hạ





XIN MỜI!
Đã đến_mời Mây ghé chơi
Gió kia thấu hiểu những lời của ta
Dọc ngang_xuôi ngược_gần xa
Đưa Mây về tới cửa nhà_mời vô!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
12/7/2009

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 12.07.2009 21:33:44
0
 
 
 

Trích đoạn: L.nguyenvu






 
 
 
 
TRỞ VỀ
Thời gian
rắc bụi trắng phau
Chuyển xanh mái tóc
thành màu chia phôi
Sắp qua
một kiếp làm người
Một chiều
chiếc lá
buông xuôi
trở về...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
12/7/2009
 

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 12.07.2009 21:48:39
0
 
 
 
VỀ QUÊ
Đâu rồi_hoa tím tinh khôi

Nàng đi_mang cả nụ cười_đi theo
Thuyền tình_mấy dạo vắng teo
Xương rồng trở lại quê nghèo_lẻ loi...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
12/7/2009

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 12.07.2009 22:00:27
0
 
 
 

Thuơng anh chỉ dám lặng câm
Đành mời anh chén duyên thầm thuỷ chung

MT*love

 
 
 
 
LỠ DUYÊN
Yêu em_không thốt nên lời
Hỏi em_tim có bồi hồi hay không?
Khi anh định trút nỗi lòng
Mới hay em đã theo chồng_buồn tênh...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
12/7/2009

L.nguyenvu
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 12.07.2009 23:05:43
0








THỜI GIAN

Tháng Giêng hoa trắng lưng đồi
Mùa Xuân chim én buồn thôi não nề
Xa trông cánh nhạn bay về
Tháng năm vào Hạ tiếng ve gọi sầu

Thu sang theo lệ mưa ngâu
Trên trời Ô Thước bắc cầu sông Ngân
Đầu Đông gió lạnh thư phòng
Đàn chim sãi cánh bay vòm trời mây

Biển ru điệu nhớ u hoài
Tìm đâu đáy nước hình hài Ngư Nhân
Đại dương xa tít đường trần
Bãi hoang từng bước phân vân tìm về

Mây chiều vương phủ lê thê
Giữa vùng sa mạc trăng thề lẻ loi
Có vì sao lạ đổi ngôi
Định phương cát trắng bồi hồi lòng ai !

Nguyên Vũ




Nguyên Vũ

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 13.07.2009 21:55:20
0

Trích đoạn: Xương Rồng Xanh





ĐỘC HÀNH

Chiều nay giửa khỏang trời trong

Cô đơn đếm bước nghe lòng dấy đau

Gió đùa mái tóc lao xao

Áo dài theo gió xôn xao dáng hình

Mây chiều từng mãng xinh xinh

Thuyền xưa quên hẳn lời tình hôm nao

Để bao lớp sóng dạt dào

Phủ vào bờ cát nghẹn ngào lời ru

Cho lòng tím cả trời thu

11-07-09

Nhật Quỳnh




Xin chào Thi sỹ Nhật Quỳnh! Bài thơ hay quá!
XRX xin góp họa cùng thi sỹ,
được không ạ?
 
 
CÔ ĐƠN
"Gió đưa cây cải về trời..."
Sao còn vương nỗi bồi hồi_xót xa?
Trần gian còn lại mình ta
Bên bờ sông vắng_vỡ òa_tim côi...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
12/7/2009








CÔ ĐƠN MỘT TRÁI TIM VÀNG
 


 
Chiều nay nhẹ gió ngàn khơi
Sớm đưa cây cải về trời xa xăm
Nỗi buồn vương lại tháng năm
Mình ta với ánh trăng rằm thở than
Từ nay xa biệt ngút ngàn
Trần gian còn  trái tim vàng đơn côi…
 
 
 
13-07-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
 
________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 21:56:21 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Hoa_Dương
  • Số bài : 189
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2008
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 13.07.2009 22:49:29
0


NÀNG THƠ



Nàng trở lại qua vùng châu thổ nhớ
Dựng mùa Xuân hoa mộng cõi thiên đường
Từ hải đảo ta về xuôi chiều gió
Mang trên mình đôi cánh ướt đầy sương

Nàng xoã tóc thơm mùi thơm huyền dịu
Đôi tay mềm bừng dậy sóng biển xanh
Nét môi hồng nở tròn hoa hàm tiếu
Đọng Thu hoài trên khoé mắt Thiên thần


Những hoài vọng trên miền thương tuổi ngọc
Vùng cỏ non xanh màu mắt hương quê
Tóc đen huyền chảy dài như suối nước
Má nàng hồng theo vệt nắng đưa về

Từng ngón tay vẽ vòng tròn thế kỷ
Di sản này ta giữ chẳng niêm phong
Những giọt lệ mòn đường xa vạn lý
Nắng vàng tươi e thẹn má ửng hồng

Nàng ngọt giọng dỗ dành cơn biển động
Dáng thướt tha huyền hoặc áo thiên nga
Ánh mắt nàng tràn trề niềm hy vọng
Nàng vô tư xoa mượt cánh tay ngà

Mỗi buổi sáng nhung trầm sương óng ã
Nàng tắm mình trong hơi thở muôn hoa

Ta cất giữ lưu tình hoa mùa Hạ
Ngủ giấc nồng say ánh mắt thu ba


Thái Hoà


Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 13.07.2009 23:00:37
0
 
 
 

CÔ ĐƠN MỘT TRÁI TIM VÀNG
Chiều nay nhẹ gió ngàn khơi
Sớm đưa cây cải về trời xa xăm
Nỗi buồn vương lại tháng năm
Mình ta với ánh trăng rằm thở than
Từ nay xa biệt ngút ngàn
Trần gian còn trái tim vàng đơn côi…
13-07-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
MỘT NỬA
Trái tim ai tách làm đôi
Nửa theo cây cải về trời còn đâu
Một nửa ở lại u sầu
Đỏ tươi giờ đã chuyển màu tím thương
 
Gió ơi hãy thổi cùng phương
Đưa hai một nửa vấn vương trở về
Để thôi tiếng nấc não nề
Để căng tròn mảnh trăng thề bên nhau
 
Ví không vẹn nghĩa trầu cau
Cũng xin chớ để nỗi đau xé lòng
Hãy làm một kiếp thong dong
Đừng mang cây cải sang sông, nửa đời...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
13/7/2009

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 14.07.2009 17:59:47
0



Trích đoạn: Xương Rồng Xanh

 







CÔ ĐƠN MỘT TRÁI TIM VÀNG


Chiều nay nhẹ gió ngàn khơi
Sớm đưa cây cải về trời xa xăm
Nỗi buồn vương lại tháng năm
Mình ta với ánh trăng rằm thở than
Từ nay xa biệt ngút ngàn
Trần gian còn trái tim vàng đơn côi…


13-07-09
Nhật Quỳnh



 
 
 
 
MỘT NỬA
Trái tim ai tách làm đôi
Nửa theo cây cải về trời còn đâu
Một nửa ở lại u sầu
Đỏ tươi giờ đã chuyển màu tím thương
 
Gió ơi hãy thổi cùng phương
Đưa hai một nửa vấn vương trở về
Để thôi tiếng nấc não nề
Để căng tròn mảnh trăng thề bên nhau
 
Ví không vẹn nghĩa trầu cau
Cũng xin chớ để nỗi đau xé lòng
Hãy làm một kiếp thong dong
Đừng mang cây cải sang sông, nửa đời...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
13/7/2009






GIÓ VÔ TÌNH
 
 
 
Chiều nay gió chỉ lay êm
Mà sao cuộn được nửa tim về trời
Trái tim một nửa mất rồi
Nửa còn ở lại bồi hồi nhớ  thương
Máu hồng không chảy chung đường
Không luân lưu khắp nẻo thương ngày nào
Nửa tim ở khoảng trời cao
Được ngàn tinh tú xôn xao tự tình
Nhưng tim nhớ nửa của mình
Cứ gào thét gió đưa mình về xuôi
Nửa tim về với nhau rồi
Xin đừng thổi nữa gió ơi tội tình
 
 
 
14-07-09
 
Nhật Quỳnh





 ______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35







Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 16.07.2009 23:38:43
0
 





Gặp Người Trong Mơ

 
,,,,Một lần gặp giữa chiêm bao
Mừng vui muốn nói mà sao nghẹn ngào
Run run thôi vẫy tay chào
Từ đây chả biết khi nào gặp nhau ,,,,,
VT
 
,,,,Chia xa thôi chẳng ước mong
Xin gìn giữ lấy đôi dòng lời thơ
Để  về ru lấy giấc mơ
Rồi ôm gối chiếc mộng hờ đêm...đêm ,,,
 
T.T.K.16.7.2009
 
 
 
 
Ta cứ hẹn nhau trong giấc mơ
 
Tình yêu nào có tuổi bao giờ
 
Ái ân dẫu chỉ là hư ảo
 
Ta vẫn chờ nhau ,,,trong giấc mơ
 
TT=M2

 
 
 
 
Thực hư_cũng của riêng mình
Thực_không nắm được_gửi tình vào mơ
Hư_dệt hai nửa_thành thơ
Thì thôi_giấc ngủ_cho tơ thêm hồng…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
16/7/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 09:38:22 bởi Xương Rồng Xanh >

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 06.08.2009 23:02:06
0






ẨN MÌNH

Tôi về sa mạc thuở nào
Ngã dài trên cát nao nao_bóng mình
Đi tìm một nửa_lặng thinh
Mây thời gió cuốn_hoa xinh bão vùi
Đi tìm một nửa_nụ cười
Cho_đêm trăng khuyết_rạng ngời nét xuân
Ẩn mình một nửa_bâng khuâng
Sương đêm_bất chợt_bần thần_quặng đau...

---
XƯƠNG RỒNG XANH
06/08/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 09:39:58 bởi Xương Rồng Xanh >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 11.08.2009 11:14:05
0


Vì sự việc đột xuất Tu Tru vắng một thời gian , Chúc uongRongXanh
Thân Tâm Luôn An Lạc. Thơ ngày càng nhiều thêm nha
Kính Chào Thân.
Mytutru_11.8.2009




Đính kèm (1)

_____________________________

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 03.10.2009 16:05:06
0

 
ĐÂU RỒI...?!!
 
Đâu rồi hoa tím bằng lăng
Đâu nhành hồng thắm của anh thuở nào
Đâu dòng nước mắt ngọt ngào
Tình nơi sa mạc buồn đau_hết rồi...!
 
03.10.2009

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 23.10.2009 17:28:57
0
ẨN MÌNH

Tôi về sa mạc thuở nào
Ngã dài trên cát nao nao_bóng mình
Đi tìm một nửa_lặng thinh
Mây thời gió cuốn_hoa xinh bão vùi
Đi tìm một nửa_nụ cười
Cho_đêm trăng khuyết_rạng ngời nét xuân
Ẩn mình một nửa_bâng khuâng
Sương đêm_bất chợt_bần thần_quặn đau...
---

XƯƠNG RỒNG XANH
06/08/2009



      


ĐỢI CHÀNG
 
Kể từ cái buổi chia ly
Em nhìn theo bước chàng đi ngậm ngùi
Vắng chàng - vắng nửa nụ cười
Nửa vầng trăng khuyết bên trời đơn côi
 
Vắng chàng – hờ hững mắt môi
Mây chiều buồn bã nhẹ trôi lững lờ
Chốn xưa em vẫn đợi chờ
Chàng về nối lại vần thơ hôm nào …
23-10-09
BL07

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 26.10.2009 04:54:08
0
.
.

Em đã về đây , anh biết không ?


Trái tim ngày ấy vẫn ấm nồng

Màu hoa còn đó , rưng rưng tím

Phải người năm cũ đã qua sông ???....

BL07





<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 04:57:47 bởi banglang07 >

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 26.10.2009 17:04:13
0

Trích đoạn: banglang07


Em đã về đây , anh biết không ?


Trái tim ngày ấy vẫn ấm nồng

Màu hoa còn đó , rưng rưng tím

Phải người năm cũ đã qua sông ???....

BL07



 
 
ANH VẪN...
 
Anh vẫn còn đây_vẫn ngóng trông
Vẫn hoài gai góc_phận xương rồng
Vẫn nhớ như in màu hoa tím
Vẫn trái tim xưa_ứa lệ nồng...
 
Xương Rồng Xanh
26/10/2009

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 27.10.2009 11:32:33
0
ANH VẪN...
 
Anh vẫn còn đây_vẫn ngóng trông
Vẫn hoài gai góc_phận xương rồng
Vẫn nhớ như in màu hoa tím
Vẫn trái tim xưa_ứa lệ nồng...
 
Xương Rồng Xanh
26/10/2009


 
EM XIN
 
Em xin nối lại tình xưa
Bên Xương Rồng nở những mùa trăng soi
Dẫu là hoang mạc xa xôi
Từ trong gai góc ánh ngời tim yêu …
27-10-09
BL07







Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 361 đến 381 trên tổng số 381 bài trong đề mục