mãi mãi là anh

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Tác giả Bài
melancolique
  • Số bài : 160
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: mãi mãi là anh - 10.09.2009 20:07:20
0
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!

Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 27.09.2009 17:28:45
0
Những Ngày Vắng Anh
 
Một nỗi buồn giăng mưa
Ướt đẫm lối cỏ về
Bức tường trôi vôi vữa
Con đường dài lê thê
 
Một phút nhìn hư vô
Ta chợt thấy rùng mình
Sao toàn sầu với khổ
Ôi một kiếp điêu linh
 
Một dáng hình thân quen
Lướt qua ta vô tình
Muốn gọi, giọng tắc nghẽn
À, là ánh bình minh.
 
Một cái nhìn đam mê
Theo bước ta trong đời
Chẳng muộn màng, chẳng trễ
Là anh - mãi tuyệt vời.
 
Một chút hờn chút dỗi
Bỗng thấy tim dại khờ
Thôi dằn lòng không hỏi
Chắc là tại nàng thơ.
 
Một khoảng trời nhung nhớ
Tràn ngập bóng hình anh
Tương tư đang ùa vỡ
Chỉ biết gọi trời xanh !
 
Một quãng thời gian đợi
Cho hạnh phúc lên ngôi
Là chuỗi ngày vời vợi
Cào cấu trái tim côi.
 
Để giữ tình mình mãi
Em ngủ giấc thiên thu
Một ngày anh tìm lại
Ta - dìu bước lãng du.
 
ngày 27/09/09
 

Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 03.10.2009 00:00:22
0
Về Đâu Một Kiếp Người?

Về đâu rồi sẽ về đâu?
Khi mơ còn vắt trên đầu trái ngang
Đã đành trong kiếp lầm than
Thì thôi quên nhé...không van không cầu.
 
Ta đi theo ánh nhiệm mầu
Sống cho thanh thản ưu sầu tiêu tan
Chẳng cần phải đếm thời gian
Đời ta muôn thuở ngập tràn niềm vui !
 
Ngày 2/10/09


 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 03.10.2009 01:59:12
0
 
 
Con Sáo Tương Tư
 
Sáo tương tư mãi bóng hình
Hoàng hôn khuất bóng còn nhìn nơi xa
Âm thầm hát khúc tình ca
Nhớ ơi là nhớ người ta quá trời
 
Sáo thuơng anh chẳng nên lời
Chỉ trông chỉ ngóng rối bời con tim
Sáo đành một bóng lặng im
Nhìn anh cười nói mà tìm niềm vui
 
Sáo vắng anh sáo ngậm ngùi
Tháng ngày buồn tủi ngủ vùi tuổi xuân
Còn ai chia sẻ vui cùng
Sáo ngồi một bóng lạnh lùng từng đêm
 
Sáo nhớ một thuở ấm êm
Sáo tìm ký ức lòng thêm rã rời
Người ơi, giờ đã hai nơi
Sáo còn yêu mãi một thời đam mê
 
Xàng xê điệu lý xàng xê
Sáo ngân câu hát vỗ về cho nhau
Mộng còn đẹp mãi về sau
Hỡi người, Sáo mãi một câu yêu người !
 
ngày 28/09/09
 
r
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 20:00:25 bởi Huyền Băng >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 03.10.2009 02:01:27
0
 



Đêm Thuơng Nhớ

Ôi chao nhớ, nhớ chi mà lạ rứa
Cứ tìm hoài một nữa ở nơi xa
Tháng ngày xưa là một thuở đậm đà
Còn quanh quẩn phút mặn mà ân ái
 
Biết về đâu giữa màn trời tê tái
Mưa còn giăng còn trải suốt mùa đông
Nhớ vòng tay nụ hôn quá ấm nồng
Đành thảng thốt gọi trong lòng đêm trắng
 
Từng mùa trôi góp nhặt từng sợi nắng
Dệt nhớ nhung buổi xa vắng đợi chờ
Thành chiếc áo gửi người giữa cơn mơ
Sưởi tim ấm giữa bốn bờ lạnh lẽo.
 
Tình của em theo người về muôn nẻo
Kỷ niệm xưa treo vắt vẻo vách tim
Dẫu biết phận số còn nhiều lắm nổi chìm
Nhớ đến nhau, với em...niềm an ủi.
 
Ngày 03/10/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 02:09:59 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: mãi mãi là anh - 03.10.2009 19:42:28
0

Trích đoạn: Leo*

 



Đêm Thuơng Nhớ

Ôi chao nhớ, nhớ chi mà lạ rứa
Cứ tìm hoài một nữa ở nơi xa
Tháng ngày xưa là một thuở đậm đà
Còn quanh quẩn phút mặn mà ân ái
 
Biết về đâu giữa màn trời tê tái
Mưa còn giăng còn trải suốt mùa đông
Nhớ vòng tay nụ hôn quá ấm nồng
Đành thảng thốt gọi trong lòng đêm trắng
 
Từng mùa trôi góp nhặt từng sợi nắng
Dệt nhớ nhung buổi xa vắng đợi chờ
Thành chiếc áo gửi người giữa cơn mơ
Sưởi tim ấm giữa bốn bờ lạnh lẽo.
 
Tình của em theo người về muôn nẻo
Kỷ niệm xưa treo vắt vẻo vách tim
Dẫu biết phận số còn nhiều lắm nổi chìm
Nhớ đến nhau, với em...niềm an ủi.
 
Ngày 03/10/09


 
 
Ngày Ngóng Trông
 
Từng phút đợi, từng giây trông tựa cửa
Mỗi từng ngày chờ tin ngắn nơi xa
Mãi xuyến xao, mãi trân quý đậm đà
Hương trầm ngát gió xuân không về lại
 
Mùa thu đến khiến hồn càng tê tái
Hiu quạnh về lá rải lối long đong
Anh nhớ em, nhớ vĩnh viễn trong lòng
Nhớ tiếng "Anh" nhớ giọng cười hi hí
 
Đã yêu thương, đã thành tình tri kỷ
Giọt sương mơ đọng lại nhỏ thành thơ
Em có về cho hồn thỏa mong chờ
Sưởi trái tim qua tháng ngày lạnh lẽo
 
Anh tìm em nhắn tin từ vạn nẻo
Từ Austin, Phố Gió, Savannah
Từ phi trường lớn tại Atlanta
Xuân chưa đến, anh buồn chờ trước cửa
 
Em, nỗi nhớ trầm kha không thuốc chữa
Chỉ có em mới trị được mà thôi
Nghĩ tới em hồn rung cảm bồi hồi
Khi nhắm mắt trong mơ em lại tới
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 

Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 04.10.2009 17:48:24
0


 
Ngày Ngóng Trông
 
Từng phút đợi, từng giây trông tựa cửa
Mỗi từng ngày chờ tin ngắn nơi xa
Mãi xuyến xao, mãi trân quý đậm đà
Hương trầm ngát gió xuân không về lại
 
Mùa thu đến khiến hồn càng tê tái
Hiu quạnh về lá rải lối long đong
Anh nhớ em, nhớ vĩnh viễn trong lòng
Nhớ tiếng "Anh" nhớ giọng cười hi hí
 
Đã yêu thương, đã thành tình tri kỷ
Giọt sương mơ đọng lại nhỏ thành thơ
Em có về cho hồn thỏa mong chờ
Sưởi trái tim qua tháng ngày lạnh lẽo
 
Anh tìm em nhắn tin từ vạn nẻo
Từ Austin, Phố Gió, Savannah
Từ phi trường lớn tại Atlanta
Xuân chưa đến, anh buồn chờ trước cửa
 
Em, nỗi nhớ trầm kha không thuốc chữa
Chỉ có em mới trị được mà thôi
Nghĩ tới em hồn rung cảm bồi hồi
Khi nhắm mắt trong mơ em lại tới
 
Nguyên Đỗ

 
Vạn Lần Nhớ
 
Anh có đếm sao trời không anh nhỉ?

Bao nhiêu sao em nhớ gấp vạn lần
Mỗi từng giây từng khắc nhớ cuồng si
Nhiều đến mức bỗng nhiên em ngớ ngẩn
 
Nhớ anh lúc định hôn em lại lẩn
Thoát thế nào anh xiết chặt lại ngay
Vờ thế chứ lòng nôn nao đón nhận
Cảm giác đê mê đến chừ còn ngất ngây
 
Ghét anh ghê cứ làm người ta say
Như chết lịm giữa đoạ đày nỗi nhớ
Anh cứ thế cứ ghẹo người ta lẫy
Rồi vuốt ve đưa cả một trời mơ
 
Nhớ về anh chỉ biết mượn vần thơ
Dệt câu chữ cho mong chờ ngắn lại
Hai trái tim chẳng còn cách trở
Ta trong nhau cho hơi thở từng ngày.
 
Ngày 04/10/09
 

 

 



Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 04.10.2009 17:55:53
0
Nhớ Về Xứ Thượng
 
Bao năm xa, vẫn nhớ về Bản Thượng
Nhớ đêm trăng nhớ mái tóc làn da
Màu bánh mật và giọng nói thật thà
Trở lại nhé, một ngày xong đại học
 
Ngày anh đi, lan, mua rưng rưng khóc
Tím cả rừng tháng Năm ấy mênh mang
Anh về xuôi hình ảnh cũ dịu dàng
Nhớ con nước Pôcô ai đứng tắm
 
Tưởng rồi quên bao năm rồi còn đậm
Dãy Trường sơn còn xanh thắm ngàn năm
Trái tim anh còn mãi mãi âm thầm
Nuôi  hình bóng Ham Drong Yo thôn nữ
 
Gảy T'rưng thay cho lời tình tự
Nụ cười hiền, ánh mắt ướt trao duyên
Em Tây Thi, hay Bao Tự, Điêu Thuyền
Thu hút trọn tâm hồn anh từ đấy
 
Hoa Pơlang đỏ một màu lộng lẫy
Giàng thương yêu ban phước lộc mùa sau
Gió thu về trong nắng nhắn tin nhau
Cụm bông trắng bay đi về muôn lối
 
Người ta nói lá rơi rụng về cội
Một ngày kia anh lại đến bên em
Mỗi một ngày thương nhớ chất chồng thêm
Cao nguyên hỡi lan rừng xưa nhớ đợi
 
Nguyên Đỗ
 
 
Một Trời Kỷ Niệm
 
Anh còn nhớ ly cà phê Buôn Mê?
Mỗi buổi sớm anh nhấp môi bên suối
Nhìn em ca múa vào những ngày hội lễ
Ôi Marin tràn ngập tiếng cười vui !
 
Anh còn nhớ bóng kơnia buồn tủi
Lặng nhìn anh rời bước giữa hoàng hôn
Thung lũng hồng không anh bỗng ngủ vùi
Giấc mơ Chapi trở về hỗn độn.
 
Anh còn nhớ đêm Nam Ka vào mộng
Sêrêpôk ta ngồi kể chuyện tình
Đêm gió mưa Dray Nur tuôn dòng
Em lại thấy nụ cười anh hóm hỉnh
 
Mãi trong em Dakrong xuân tình tự
Nhịp chiêng vang chén rượu dâng mời
Thảo nguyên xanh - em nữ thần mặt trời
Ru anh mãi khúc tuyệt vời hoang dại.
 
 
Ngày 04/10/09
 
 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 06.10.2009 09:19:24
0
Chung Mộng
 
Chung một nhớ nhung chung mộng đời
Ngàn trùng xa cách vẫn có đôi
Mùa xuân nắng ấm chim ca hót
Em hóa cành mai trước hiên người
 
Em ở bên anh giữ nụ cười
Vẫn hoài nét đẹp tuổi đôi mươi
Kể chuyện huyên thuyên thời trốn học
Rủ bạn leo núi quậy tơi bời
 
Tuổi thơ trang sách đã một thời
Chỉ toàn nghịch phá với rong chơi
Anh lén rủ em đi bắt...cá
Cá thấy tụi mình..lóp ngóp bơi.
 
Anh thì chơi xấc...lấy cây..khơi
Em lấy đá ném...đứng thách..Trời !
Cá đàn đàn vẫy chạy xuôi ngược
Lướt qua lướt lại...lặn một hơi.
 
Nhớ hoài thuở ấy đó người ơi
Giờ này ta chia cách đôi nơi
Biết anh còn giữ lời hẹn ước
Xuân về cho duyên đẹp tuyệt vời !
 
Ngày 06/10/09
 
 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 06.10.2009 09:20:38
0
 
Chung Vầng Trăng Đợi
 
Hai nỗi nhớ chung một vầng trăng đợi
Cách muôn trùng mà vẫn thấy trong nhau
Anh nơi ấy..mưa lạnh lẽo..đơn côi
Em thuơng quá gửi đôi môi sưởi ấm
 
Anh lại kể chuyện ngày xưa..lạ lẫm
Chuyện ngược đời...me..sấu..lấy trộn chung
Ôi chao ôi...còn chua..hơn là.. giấm
Xực một hồi...chợt cảm thấy...lung tung.
 
Anh còn nói..anh văn chương...quá khủng..
Nói một câu..người ta...thấy..mười câu
Đọc sơ qua..là..tức đau cả..bụng
Người ta cười...anh nói..em sao đâu !
 
Nhớ anh ghê mong thời gian qua mau
Để xuân đến cho nỗi sầu tan biến
Đêm đầy sao hướng về chòm Bắc Đẩu
Nhận nụ cười chúc phúc bảy nàng tiên
 
 
Ngày 04/10/09
 
 
 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 09.10.2009 18:46:22
0
Mộng Hay Thực ?
 
Đâu lối nào đi giữa mộng đời
Ta ngồi đếm bước thời gian trôi
Là ta thoáng hiện trong dư ảnh
Như thấm lòng đau chẳng thành lời !
 
Là bóng thời gian lướt hợt hời
Vô tình rơi rớt chút tàn hơi
Ta ngồi hứng vội trong hấp hối
Sưởi ấm tình yêu đã xa rời
 
Ta vẫn ngồi đây giữa đất trời
Tâm hồn lại hướng về một nơi
Ừ thì thân xác ta còn đó
Hóa đá ngàn năm giữa dòng người .
 
Ai ru đi hết những rã rời
Cho dòng nước mắt biết tuôn rơi
Cho ta còn biết mình còn sống
Như những người ta biết khóc cười !
 
Ngày 09/10/2009
 


Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: mãi mãi là anh - 10.10.2009 00:52:44
0

Trích đoạn: Leo*

Mộng Hay Thực ?
 
Đâu lối nào đi giữa mộng đời
Ta ngồi đếm bước thời gian trôi
Là ta thoáng hiện trong dư ảnh
Như thấm lòng đau chẳng thành lời !
 
Là bóng thời gian lướt hợt hời
Vô tình rơi rớt chút tàn hơi
Ta ngồi hứng vội trong hấp hối
Sưởi ấm tình yêu đã xa rời
 
Ta vẫn ngồi đây giữa đất trời
Tâm hồn lại hướng về một nơi
Ừ thì thân xác ta còn đó
Hóa đá ngàn năm giữa dòng người .
 
Ai ru đi hết những rã rời
Cho dòng nước mắt biết tuôn rơi
Cho ta còn biết mình còn sống
Như những người ta biết khóc cười !

Ngày 09/10/2009
 



Lối Hẹp Mênh Mông
 
Đây lối cần đi giữa cuộc đời
Sẻ chia hạnh phúc với muôn nơi
Sớt buồn khốn khổ cùng muôn kẻ
Đanng sống lặng câm nín nghẹn lời


Là sống vị tha sống dấn thân
Đem tình thương đến với gian trần
Lau khô nước mắt người rơi lệ
Dìu dắt người đi với ủi an


Là sống thảnh thơi bậc thánh nhân
Yêu thương trong sáng tựa thiên thần
Rắc gieo hy vọng trên muôn lối
Theo gót Thầy xưa sống vị nhân


Là bỏ cái tôi đến với người
Gieo tình nhân loại tận xa xôi
Chẳng ai lui tới hay bàn tới
Tâm tịnh bình an giữa khóc cười


Là sống thương yêu dưới mặt trời
Chân thành hết dạ chẳng đùa chơi
Đơn sơ tin cậy tràn thương mến

Tưạ khúc tình ca mộng cõi trời 
 
Theo bước Thầy xưa lối tuyệt vời
Đem tình thương đến khắp muôn nơi
Xoá thù kết bạn không phân biệt
Sống giữa trần gian, vọng hướng trời

 
Là sống vì nhau mãi mặn nồng
Sẻ chia khổ phúc hạ thu đông
Xuân đời mọi lúc trong tưởng
Kề cận cách xa cũng một lòng

 
Lối hẹp mênh mông đã trải ra
Từ xưa tiền kiếp thật bao la
Kitô - Đức Phật từng theo cả
Khổng Tử ... tiền nhân chỉ sẵn mà

 
Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 01:24:25 bởi Nguyên Đỗ >

Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 10.10.2009 18:45:57
0

Lối Hẹp Mênh Mông

Đây lối cần đi giữa cuộc đời
Sẻ chia hạnh phúc với muôn nơi
Sớt buồn khốn khổ cùng muôn kẻ
Đang sống lặng câm nín nghẹn lời


Là sống vị tha sống dấn thân
Đem tình thương đến với gian trần
Lau khô nước mắt người rơi lệ
Dìu dắt người đi với ủi an


Là sống thảnh thơi bậc thánh nhân
Yêu thương trong sáng tựa thiên thần
Rắc gieo hy vọng trên muôn lối
Theo gót Thầy xưa sống vị nhân


Là bỏ cái tôi đến với người
Gieo tình nhân loại tận xa xôi
Chẳng ai lui tới hay bàn tới
Tâm tịnh bình an giữa khóc cười


Là sống thương yêu dưới mặt trời
Chân thành hết dạ chẳng đùa chơi
Đơn sơ tin cậy tràn thương mến

Tưạ khúc tình ca mộng cõi trời 
 
Theo bước Thầy xưa lối tuyệt vời
Đem tình thương đến khắp muôn nơi
Xoá thù kết bạn không phân biệt
Sống giữa trần gian, vọng hướng trời


Là sống vì nhau mãi mặn nồng
Sẻ chia khổ phúc hạ thu đông
Xuân đời mọi lúc trong tưởng
Kề cận cách xa cũng một lòng


Lối hẹp mênh mông đã trải ra
Từ xưa tiền kiếp thật bao la
Kitô - Đức Phật từng theo cả
Khổng Tử ... tiền nhân chỉ sẵn mà


Nguyên Đỗ
 
 

Điều Đơn Giản
 
Dù có thực mơ cũng kiếp người
Thì ta cứ sống cứ rong chơi
Tuổi xuân còn có bao lâu nữa
Ta oán ta than phí cuộc đời.
 
Để lúc gặp nhau vẫn nụ cười
Bao lời say đắm vẫn trên môi
Tóc dẫu pha sương ta vẫn trẻ
Vì trái tim ta mãi sáng ngời
 
Như cánh hải âu vút giữa trời
Mang những tình thư khắp nơi nơi
Nối bao nỗi nhớ còn chia cách
Vắt một cầu mây giữa hai người
 
Hạnh phúc trong ta tự gọi mời
Đừng ước mong cầu cho cái Tôi
Trong tay ta có ta cứ giữ
Thì chẳng bao giờ bị rớt rơi
 
Từ trái tim ta tới tim người
Đâu là khoảng cách quá xa xôi
Xuất phát từ đâu lại về đấy
Lá rụng về cội - đơn giản thôi !
 
Ngày 10/10/09
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 18:48:08 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: mãi mãi là anh - 11.10.2009 09:51:14
0

 


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 11.10.2009 16:51:06
0

 
 
Mơ Dáng Ai ?

Mơ mãi hoài mơ bóng một người
Thân hình thanh thoát chốn xa xôi
Hương thơm dìu dịu trong làn tóc
In dấu vào tim - dáng tuyệt vời

Êm nhẹ ta về trong bóng đêm
Như làn gió thoảng ở bên thềm
Tim anh vang vọng từng ca khúc
Hương ngát thuỷ tiên liễu rũ mềm

Uống trọn ly tình thơ với anh
Yên vui trầm ấm vị thơm lành
Em như nai hoẵng bên bờ suối
Uống nước trăng đêm cạnh cỏ xanh

Dấu tích để đây ghi nhớ hoài
Ân tình chan chứa chẳng hề phai
Uyên ương chắp cánh trong đêm vắng
Mộng thắm tình xuân mơ thấy ai

Nguyên Đỗ

 


Mơ Về Anh
 
Em mơ dáng anh nét phong trần
Nụ cười nồng ấm lạ như thân
Dịu dàng trong ánh mắt tình tứ
Em lén môi hôn biết bao lần
 
Trong tiếng hát em có lời tình
Yêu người say đắm chỉ lặng thinh
Thời gian đếm bước trong nỗi nhớ
Đem giấu vào tim trọn bóng hình
 
Xin mãi cùng anh trọn giấc nồng
Giao bôi uống cạn những chờ mong
Say đi anh nhé say chất ngất
Cho khúc đam mê mãi bềnh bồng
 
Mình sống cho nhau mộng ngày dài
Đêm dìu nhau đến động thiên thai
Môi mắt tan trong làn hơi thở
Để khúc uyên ương chấp cánh hoài.
 
Ngày 11/10/09
 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 11.10.2009 16:52:43
0



Hương Vị Ngọt Ngào
 
Hương vị ngọt ngào em biết không?
Mùi thơm tỏa ngát cả giòng sông
Hương Giang xứ Huế thương yêu đó
Vĩnh viễn còn trong mỗi tấm lòng
 
Yêu Em yêu Huế yêu quê hương
Thành nội, thôn làng, những phố phường
Uốn khúc quanh co đường lối hẹp
Tràng Tiền những nhịp nối yêu thương
 
Xa xứ lâu rồi nhớ Huế ghê
Nhớ thôn Vĩ Dạ nhớ đường quê
Nhớ hàng cau lớn cao  chon vót
Nhớ nón bài thơ, nhớ tóc thề
 
Cánh Hạc ven sông tung cánh bay
Mùa đông sắp đến ở nơi đây
Hương giang thơm ngát trong tiềm thức
Anh nhớ sông nhà nhớ ngất ngây
 
Nguyên Đỗ
 
 
Tình Huế

Nét Cố Đô vẫn hoài trầm lặng
Đẹp dịu dàng dù nắng hay mưa
Trăng mơ màng ru phố bốn mùa
Dòng Hương Giang chứa vừa nỗi nhớ.
 
Anh chừ ở nơi mô vậy hở ?
Em ngồi chờ chiều tím cả thơ
Những chuyến đò xuôi ngược thẫn thờ
Biết răng chừ thấy người tình mộng?
 
Bến Vân Lâu chạnh lòng em hát
Câu hò vọng xé nát không gian
Nhờ cánh Hạc chở tiếng bình an
Đến tay người với ngàn mơ ước
 
Em vẫn nón bài thơ tha thướt
Cầu Tràng Tiền đếm bước chân qua
Mãi ôm hoài hình bóng người ta
Yêu say đắm thật thà chung thủy.
 
Ngày 11/10/09
 

Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 13.10.2009 23:39:00
0
Khi Con Tim Lên tiếng
 
Sao em lại yêu anh ?
Nhiều hơn lời em nói
Trong màn đêm hiu quạnh
Mình em thấm đơn côi.
 
Anh đã bảo rằng : Thôi!
Em chìu anh im lặng
Sau này chớ có hối
Em ơi anh ăn năn!
 
Cũng tại anh khăng khăng
Em đây thương anh lắm
Phu thê tình sâu nặng
Một ngày cũng trăm năm !
 
Yêu anh, đứng ngồi nằm
Nghĩ về anh ôi nhớ !
Một mình , chợt lạ lẫm..
Ôi cảm giác bơ vơ..!
 
Em nào dám mộng mơ
Nơi cao sang quyền quý
Chỉ vì em lo sợ
Duyên tiền kiếp , mấy khi ..
 
Em đã lỡ tình si
Yêu anh hoài , yêu mãi.
Yêu không cần lý trí
Yêu bất kể đúng sai .
 
Ngày 13/10/09
 

 
 
 
 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 18.10.2009 15:22:36
0
Tất Cả Vì Yêu
 
Em thích nghe anh đếm vạn vì sao
Chỉ riêng em với lời nói ngọt ngào
Vì với em anh là người duy nhất
Suối nguồn yêu năm tháng mãi dạt dào.
 
Em cứ hát khúc tương tư chim sáo
Sáo đợi chờ sáo sầu não ngóng trông
Sáo yêu anh tê tái cả cõi lòng
Yêu đến nỗi hóa đông bao nỗi nhớ
 
Anh có nhớ em không người yêu hở ?
Nhớ anh ghê , nhớ chẳng thở nỗi đây .
Giá mà anh đang ở tại chốn này
Em sẽ ôm hôn quên cả ngày và tối.
 
Anh có biết xa anh em cằn cỗi
Tháng năm dài chỉ biết mỗi một câu
"Nhớ anh ghê" em hát mãi trong đầu
Và hình bóng anh hằn sâu từng mạch sống.
 
Anh là máu trong tim em nóng bỏng
Chảy nồng nàn trong hy vọng tin yêu
Em yêu anh, ba bảy cũng quyết liều *
Vì anh cả, em chìu anh mọi thứ .

Ngày 16/10/09

*Một liều ba bảy cũng liều

Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 18.10.2009 15:23:41
0
Bài Thơ Tình Cho Anh

 
Em viết bài thơ tình vội vã
Trao cho anh tất cả tâm hồn
Mỗi vần thơ tượng trưng một nụ hôn
Là nỗi nhớ chất dồn theo năm tháng
 
Em viết bài thơ tình lãng mạn
Gửi cho anh cả mảng trời mơ
Một ước mơ một nỗi mong chờ
Là tất cả bến bờ hạnh phúc
 
Em viết bài thơ tình nghi ngút
Mùi trầm hương chẳng lúc nào tan
Ướp đau thuơng vết cắt lỡ làng
Cho thơm mãi từng hàng nhật ký.
 
Em viết bài thơ tình tri kỷ
Gửi về anh riêng chỉ mình anh
Người yêu ơi , tình mãi chân thành
Mãi vì anh , tim đành khép kín.
 
Ngày 18/10/09




Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 18.10.2009 15:26:41
0
Cho Em Xin
 
Em ngồi nghe gió ngoài khơi
Trời mưa tiếng sóng rã rời
Chân trời nhuộm màu tê tái
Võ vàng nỗi nhớ người ơi.
 
Con thuyền neo bến từ lâu
Biển xanh nay bỗng thấm sầu
Em nhìn ngôi sao nhỏ bé
Hỏi rằng tình ở nơi đâu ?
 
Khung trời yêu dấu ngày xưa
Nói sao cũng chẳng đủ vừa
Bây giờ hai bờ xa thẳm
Người ấm êm hay vẫn chưa ?
 
Làm sao có thể quên đi
Những đêm tiếng nói thầm thì
Như ru đưa hồn vào mộng
Một đời xin nguyện khắc ghi.
 
Trong tim người chẳng còn chi
Em đây cũng chẳng xin gì
Chỉ xin cho em được giữ
Mối tình thầm lặng  , hiếm khi…
 
Ngày 18/10/09




Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 20.10.2009 21:43:35
0
Cho vừa lòng nhau
 
Có đôi khi lòng chợt chạnh
Buồn từ đâu ủ lạnh châu thân
Một cảm giác cứ tê rần
Ừ nhỉ? đã mấy lần như vậy.
 
Tự đáy hồn trỗi dậy
Cung nhạc sầu ta khảy ta nghe
Rít ngọn gió qua khe
Rát buốt mặt chẳng hề để ý.
 
Cũng đôi lần suy nghĩ
Ta là ai? lạ nhỉ ! không nhận ra..
Thoắt một cái, từng mùa rớt qua
Ta cọng cỏ cho đời chà đạp.
 
Nghe đâu đây câu chào câu đáp
Từng vần rời rạc ráp thành câu
Người xa người - im lặng đã lâu
Nên bài nhạc đẫm màu tê tái
 
Ta ngồi đây ru hồn ái ngại
Tình rượt tình.. ta lại...người dưng
Trái tim ai đó cũng lưng chừng
Trong trò cút bắt ta dừng, không mơ..
 
Ru hồn giữa trời bơ vơ
Ngủ quên một mối tình hờ xa xưa
Giá như có một cơn mưa
Ta xin được đẫm cho vừa lòng nhau.
 
Ngày 20/10/09 
 






Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 21.10.2009 22:27:47
0
 
Vì đời chưa bình yên
 
"Nếu biết ngày mai em lấy chồng"
Anh mừng vui lắm có phải không?
Hằng đêm anh khấn nguyện với chúa
"Cầu cho cô ấy vui pháo hồng"
 
"Đừng có phiền anh"...chắc vừa lòng?
Em ngồi gặm nhắm nỗi chờ trông
Một em một bóng nhìn nhau bảo
"Hai đứa mình uống cạn chén nồng"
 
Ngoài trời tự dưng nổi cơn giông
Lấy tay vỗ trán..."mới đã Đông"
Sao em không biết trời đổi tiết
Có lẽ vì em đã lạnh lòng
 
Thảng thốt tình rơi tím cả phòng
Màn đêm lay động giữa mênh mông
Em gọi "mình ơi" mà đau đớn
Giọt nước..chợt rơi...lệ đoanh tròng.
 
Vẳng tiếng chân mơ lội ngược dòng
Gió mây rượt đuổi kiếp long đong
Trơ mắt em nhìn qua vách núi
Hai tiếng yêu thương...chạy vòng vòng.
 
Ngày 21/10/09
 

 
 
 
 
 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 21.10.2009 23:32:14
0
Từ Đó
 
Từ đó gặp nhau đã cảm rồi
Rồi bỗng chợt nhớ..nhớ xa xôi
Từ thuơng rồi đến yêu...đắm đuối
Ta đến bên nhau , thắt chặt đời.
 
Từ đó trong ta có một người
Nhưng rồi hai đứa cách hai nơi
Và ta dắt bóng đi lạc lõng
Từ đó bỗng nhiên tắt nụ cười.
 
Từ đó buồn thấm đẫm từng lời
Ngủ vùi trong giấc mộng đơn côi
Vần thơ ta viết trong ngây dại
Từ đó ta biết...tuổi thơ rời.
 
Từ đó tâm sự ngút một trời
Tảng hờn tảng dỗi lểnh bểnh trôi
Vớt lên, một vớt toàn cay đắng
Từ đó đem mơ thả giữa đồi.
 
Từ đó đâu nghe nhịp bồi hồi
Vết lồi vết lõm xoá rồi bôi
Nhưng nếu ước thêm một lần nữa
Vẫn xin  "từ đó"...có được người.
 
Ngày 21/10/09
 

Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 25.10.2009 09:31:28
0
*RU HỒN...
       54

Ra đi thuở ấy
biệt mù
Người xa
mãi mãi cõi đâu
không về

Một Ta ở lại
ngô nghê
Giật mình
nắng xế dáng quê
đằm buồn

Đêm đêm tay níu
muôn trùng
Hớp trăng
vàng vọt,nhặt hương
cuối mùa

Bài thơ dằng dặc
tiếng mưa
Trăm ngàn
cung bậc hát đưa
phận mình

Đằng đẵng ru khúc
chao chênh
Tịnh âm,
thế giới vạn nghìn
hoang liêu

Chợt nghe tím buốt
hồn chiều
Gầy hao
vóc liễu,liêu xiêu
gót hài

Khóc hoa vỡ mộng-
thiên tai
Quẩn quanh
chạm ngõ tuyền đài
có khi

À ơi....lá hết
xuân thì
Nghiêng lòng,
ồ...mảnh sầu bi
chẳng lìa

*Mélancolique,23/10/09
 
 
 

  
 Sông Trăng
 

Trăng
hờn tủi phận sớm khuya

Soi gương
vạt nước cắt chia ,
bồng bềnh
 
Rong rêu bén mùi
lãng quên
Lượn lờ
như
kẻ
nhẹ tênh cõi lòng
 
Hòn đá cuội
giữa
mênh mông
Cuộn tròn một góc
như
trông
đợi 
chờ
 
Hẫng mình
thuyền
đắm mịt mờ
Đêm 
thầm chia sẻ
dại khờ con sông
 
Cổ tích
một chén hương nồng
 
Rót
ngược dĩ vãng
hòa dòng
lênh đênh
 
Đáy sông
quặn thắt
rỉ rên
Bàn tay năm tháng
xoa lên vết sầu
 
Sáo diều
réo
rắt
niềm đau
Ru hồn trong tiếng kinh cầu mùa đông.
 
Ngày 25/10/09 
 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 10:31:26 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 25.10.2009 09:50:11
0

 
Chàng Thơ Của Em
 
Thơ đi từ độ trăng rằm
Rong chơi quên hết lỗi lầm đời đưa
 
Sầu ưu, một tiếng xin chừa
Tịnh thân giữ lại đủ vừa mua vui
 
Mộng còn tất tả ngược xuôi
Đến miền cực lạc trốn chui , lại về
 
Qua ngang thế giới hẹn thề
Dừng chân ngấp nghé, ê chề , thơ rơi...
 
Lửng lờ giữa những khóc cười
Ru hồn, lại nối những lời yêu thương
 
Cũng tại kiếp trước còn vương
Kiếp này phải ở sông Tương , đợi người..
 
Ngày 25/10/09 
 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 10:38:40 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 25.10.2009 10:18:06
0

 
Mảnh Trăng cuối Thu
 
Ghép chi vội vả nữa vầng trăng
Ngàn năm lạc lỏng cả cung Hằng
Dấu chân huyền thoại rêu phong bám
Cuội gốc cây đa phải cỗi cằn.
 
Dòng sông ôm bóng mảnh trăng tàn
Rượt đuổi theo cùng với thời gian
Trong trò cút bắt , Trăng nhút nhát
Len vào mây nước để mơ màng
 
Một đêm khơi sắc gọi Trăng về
Trăng khoát lớp áo lụa đam mê
Cho bao rung cảm dâng dào dạt
Bàn chân níu lại muốn hẹn thề
 
Gió Đông đánh tiếng vọng đất trời
Lùa vào nỗi nhớ Trăng chơi vơi
Bỏ đi một buổi chiều vàng vọt
Mùa ngồi nhặt lại chiếc lá rơi.
 
Ngày 25/10/09 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 10:49:36 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 25.10.2009 11:15:10
0

 
Cà Phê Cho Anh
 
Pha ly cà phê đời mình
Giọt tình rơi giữa lặng thinh
 
Lưỡi thấm dần vị đăng đắng
Ngòn ngọt hương sắc mộng trinh
 
Khuấy môi quyện lấy môi hồng
Châm nguồn ân ái mùa đông
 
Đợi chờ phút giây thèm khát
Hớp cạn nỗi nhớ chất chồng
 
Nâng niu từng ngón tay mời
Đêm chìm trong tiếng nhạc rơi
 
Quyến rũ , tan, thơm, đâm đặc
Tuyệt vời, thốt chẳng nên lời.
 
Cà phê em mãi riêng dành
Cho anh, mỗi sớm trong xanh
 
Xua tan nhọc nhằn mệt mỏi
Giúp anh cuộc sống an lành
 
Ngày 25/10/09 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 17:37:03 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 26.10.2009 21:26:56
0

 
Đêm Về Nỗi Nhớ Mình Em
 
Ngọn gió lay tương tư về chốn nào
Đợt sóng đưa yêu thương về nơi nao
Để nỗi đau cất lên lộng bốn mùa
Còn trái tim in hằn một vết dao
 
Người nhói không? em đây lệ máu trào
Ngày tháng xưa bên nhau tình nồng trao
Người đã quên em đâu nào dám trách
Vì giấc mơ trong em mãi ngọt ngào.
 
Rồi bước đi cho anh mãi yên bình
Từng đêm nhớ nhưng chỉ dám lặng thinh
Chỉ cần thấy anh yêu được hạnh phúc
Em cảm thấy vui lây dẫu một mình.
 
Cuộc sống đâu như ta mãi mong chờ
Đành gửi cho riêng anh những vần thơ
Em không hứa có còn là mãi mãi
Chỉ biết người - hiện thực lẫn giấc mơ
 
Ngày 26/10/09 






Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 26.10.2009 21:54:35
0
 
Giấc Mơ
 
Mình đang làm gì đó
Có ngồi nhớ em không?
Biết rằng là "Không có" 
Em lại cứ chờ mong
 
Mình à giận gì thế
Sao lại cứ lặng thinh
Chắc lại sợ em kể
Những câu chuyện linh tinh
 
Dù có sao đi nữa
Em vẫn yêu nhất mình
Tim một lần mở cửa
Đón mình giống bình minh
 
Mình nghe em gọi chứ
Chắc giả vờ bịt tai
Thôi mà, đừng..làm dữ
Bắt em năn nỉ hoài.
 
Chợt tỉnh, hoá ra mơ
Nhưng mà gặp được mình
Ngực reo như muốn vỡ
Nhớ hoài giấc mộng xinh.
 
 
 
Ngày 26/10/09 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 22:02:57 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 28.10.2009 00:14:11
0


Em Thôn Nữ

Em thôn nữ đến từ vùng ký ức
Vẻ dịu dàng loài cỏ mực chân quê
Làn sen thắm nơi xứ xở hẹn thề
Hương trầm ngát lối đi về mộng mị
 
Một trái tim violet chung thủy
Sống chết vì tình tri kỷ - là anh
Hơi thở em nồng vị mặn biển xanh
Và môi mắt thơm trong lành Cẩm Chướng
 
Tặng cho anh ngàn nụ Hồng vui sướng
Đoá Lan rừng đam mê vướng hồn anh
Tràn sức sống của một loài cỏ xanh
Em bình dị như bức tranh huyền thoại.
 
Nhẹ hôn lên vầng trán anh khắc khoải
Tưới tình yêu lên hờn dỗi cách xa
Vùi anh lịm giữa đồi núi ngọc ngà
Say chất ngất chốn vườn hoa thôn nữ
 
 
Ngày 26/10/09 








<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 00:17:56 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 198 bài trong đề mục