Trangluubut...

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 23 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Tác giả Bài
THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Trangluubut... - 14.02.2010 02:09:11
0
Chúc anh Lê Long và gia đình đón một Năm mới và Ngày Valentine ngập tràn niềm vui ,Hạnh phúc !



lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 14.02.2010 11:49:57
0

 
Ngày đầu năm !
 
Áo quần tề chỉnh bảnh bao
Mừng tuổi tiên tổ rượu đào đỏ gây
Chúc ông bà lướt trên mây
Thảnh thơi du cảnh thiên thai non bồng
Mừng tuổi cha mẹ con lớn chòng ngồng
Mà sao như thể còn bồng trên tay
Cầm chung xuân tửu hứng nước lai rai
Nghe lời mẹ dặn đắng cay ngọt bùi
Giọng cha chua mặn vui vui
Ghi lòng sao thể cho nguôi lời vàng !
Chúc song thân mãi an nhàn
Hiếu trung xin giữ đàng hoàng như xuân
Ngoài sân trống rộn vang luôn
Lân kèo bạn rủ từng bừng nôn nao !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 11:31:51 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Trangluubut... - 14.02.2010 20:28:09
0
Mừng Ngày  Valentine 14/02/2010  



lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 14.02.2010 21:33:42
0
Mai vàng phương Nam !
 
Mai vàng phương nam quả thật là....
Phong trần nắng gió mới cho hoa
Cỗi cằn vươn thẳng.... nhoà giông bão
Rắn rỏi dịu dàng....bóng kiêu sa !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2010 21:24:45 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Ngao du
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.01.2010
RE: Trangluubut... - 14.02.2010 22:11:55
0
Tặng anh nhân ngày...
 
Tình yêu anh có rất nhiều
Mà tình riêng chẳng chút xiu gọi là
Ngày ngày tha thẩn thơ ca
Khóc cho số phận người già trẻ con
Thương bố mẹ tuổi đời mòn
Lênh đênh số kiếp người còn lao đao
Viết nhiều đến nỗi xanh xao
Mùa xuân hóc hác mà màu vẫn xanh !

Ngu Giao.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 15.02.2010 07:29:17
0
Tặng anh nhân ngày...
 
Tình yêu anh có rất nhiều
Mà tình riêng chẳng chút xiu gọi là
Ngày ngày tha thẩn thơ ca
Khóc cho số phận người già trẻ con
Thương bố mẹ tuổi đời mòn
Lênh đênh số kiếp người còn lao đao
Viết nhiều đến nỗi xanh xao
Mùa xuân hóc hác mà màu vẫn xanh !

 
Tặng anh !
 
Ngao du ngần ấy xuân thanh
Buồn vui nếm trãi chân thành hơn xưa
Tình yêu người ướt như mưa
Tình thân người cũng có chừa ai đâu
Nắng thời gian....không làm bạc nổi "Hầu"
Gió mưa trần thế....mình, râu thâm tình
Lòng vàng đâu kém bình minh
Rất ư tự tại yên bình Ngao du !
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 15.02.2010 22:22:04
0

 
Thông cảm !
 
Cả nhà sum họp đông vui
Mà em vẫn thấy bùi ngùi xót xa
Không biết ghét hay thương hại người ta
Nghĩ lui, nghĩ tới mù loà tối tăm
Có ai biết mình yêu lầm
Mấy ai đã nhớ yêu thầm từ đâu
Đa mang nên phải khổ đau
Còn em thơi thảnh mà rầu ngộ ghê !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 11:33:30 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

phuongminh63
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.01.2010
RE: Trangluubut... - 17.02.2010 10:38:23
0
 
ĐƠN SƠ !
 
Một cành hoa tím đơn sơ
Với đôi đèn nhỏ cũng sờ thấy xuân
Thoã bao mộng ước... thâm quầng
Thắm tươi hạnh phúc một vầng bình yên !

Phươngminh

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 17.02.2010 20:51:55
0
Lặng !
 
Đem đồ kỷ niệm ra xem
Mắt mũi chèm nhèm có ngó rõ đâu
Bụi thời gian khuất lấp màu
Ửng hồng ngày đó đã vào trong mơ
Dịu dàng trước...nay cứng đơ
Dễ thương đã ướp vào thơ hôm nào
Kỷ niệm ơi quá ngọt ngào
Một thời để nhớ quên vào xa xôi ! 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Trangluubut... - 19.02.2010 07:00:35
0

Lời chúc đầu năm
Năm Mới đến,chúc cho anh.
Gia đình hạnh phúc , lợi danh cũng nhiều!
Công việc cứ chạy đều đều.
Phiền ưu tan biến trong chiều  cuối năm
Dẫu bận rộn vẫn nhớ thăm...
Vườn thơ gieo hạt bón chăm mỗi ngày...
Thân tình thi hữu ắp đầy.
Vần thơ nối nhịp tháng ngày gần hơn
Thương Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 07:30:50 bởi THƯƠNG GIANG >

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 19.02.2010 07:33:55
0

 
Một ngày mới nữa !
 
Một ngày mới nữa nữa đã mở ra
Không gian thoáng đãng thật hiền hoà
Bên song cửa sổ mừng phép lạ
Cánh thiệp mùa xuân vẫn hát ca !
 
 
 
 
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 19.02.2010 14:23:51
0
 
Ngày vui qua mau !
 
Bồn chồn mong đợi bao lâu
Gói ươm khát vọng từng màu lá hoa
Cho xuân đến khắp mọi nhà
Vượt qua nắng hạ ,vàng tà buổi thu
Chờ cây thông sáng cuối đông mù
Để mai trở giấc chim gù vui tai
Như quên buồn với đắng cay
Ngát hương hạnh ngọt men say tình nồng
Xuân ơi ! Còn mãi nhe không !
Mặc đời luân chuyển xuân lòng xanh nha !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Trangluubut... - 20.02.2010 16:13:29
0



 
Một ngày mới nữa !
 
Một ngày mới nữa nữa đã mở ra
Không gian thoáng đãng thật hiền hoà
Bên song cửa sổ mừng phép lạ
Cánh thiệp mùa xuân vẫn hát ca !
-LL54-
Mong sao mỗi sớm mai thức dậy
Một ngày mới lại đến với anh
Cánh thiệp chứa  bao lời chúc tốt lành.
Của bè bạn mến thương gửi tặng
-TG-


lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 20.02.2010 20:05:43
0
Chỉ một chữ lòng !
 
Mỗi ngày mỗi mới một chữ nhân
Sống mái đời vui học bao lần
Nâng niu nhắc nhủ tinh thần mãi
Để âm lòng ta khỏi bâng khuâng !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Ngao du
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.01.2010
RE: Trangluubut... - 20.02.2010 20:32:04
0
Chỉ một chữ lòng !
 
Mỗi ngày mỗi mới một chữ nhân
Sống mái đời vui học bao lần
Nâng niu nhắc nhủ tinh thần mãi
Để âm lòng ta khỏi bâng khuâng !

Cả đời cặm cụi một chữ nhân
Đứng,đi,ngồi,ngủ,....vẫn chuyên cần
Ai chê ta dốt,đần,...trót chịu
Nhất tự mà thôi... để lâng lâng !
Ngu Giao.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 21.02.2010 06:14:16
0
 
Chỉ một chữ lòng !

Mỗi ngày mỗi mới một chữ nhân
Sống mái đời vui học bao lần
Nâng niu nhắc nhủ tinh thần mãi
Để âm lòng ta khỏi bâng khuâng !

Cả đời cặm cụi một chữ nhân
Đứng,đi,ngồi,ngủ,....vẫn chuyên cần

Ai chê ta dốt,đần,...trót chịu

Nhất tự mà thôi... để lâng lâng !

 
 
Cảm ơn đời !
 
Cảm ơn trời còn cho ta một chữ
Cho niềm vui hơn giận dữ cuộc đời
Cho ta chậm già....còn phơi phơi tuổi đôi mươi
Xuân ở mãi giữa tim hồng ngời hy vọng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 06:37:24 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 21.02.2010 07:49:12
0



 
Một ngày mới nữa !

Một ngày mới nữa nữa đã mở ra
Không gian thoáng đãng thật hiền hoà
Bên song cửa sổ mừng phép lạ
Cánh thiệp mùa xuân vẫn hát ca ! 

Mong sao mỗi sớm mai thức dậy
Một ngày mới lại đến với anh
Cánh thiệp chứa  bao lời chúc tốt lành.
Của bè bạn mến thương gửi tặng
-TG-


Chỉ một chữ lòng !

Mỗi ngày mỗi mới một chữ nhân
Sống mái đời vui học bao lần

Nâng niu nhắc nhủ tinh thần mãi

Để âm lòng ta khỏi bâng khuâng !


Cả đời cặm cụi một chữ nhân

Đứng,đi,ngồi,ngủ,....vẫn chuyên cần

Ai chê ta dốt,đần,...trót chịu

Nhất tự mà thôi... để lâng lâng !

 
Ngao du
  
 
Cảm ơn đời !
 
Cảm ơn trời còn cho ta một chữ
Cho niềm vui hơn giận dữ cuộc đời
Cho ta chậm già....còn phơi phơi tuổi đôi mươi
Xuân ở mãi giữa tim hồng ngời hy vọng !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 07:50:45 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

poem
  • Số bài : 169
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2010
RE: Trangluubut... - 21.02.2010 13:40:24
0
Cảm ơn đời !
 
Cảm ơn trời còn cho ta một chữ
Cho niềm vui hơn giận dữ cuộc đời
Cho ta chậm già....còn phơi phơi tuổi đôi mươi
Xuân ở mãi giữa tim hồng ngời hy vọng !

lelong54


CẢM ƠN

Cảm ơn người thi hữu nhất tự nhân
Tình xa xích lại tình gần gần hơn
Vui cùng thi phú ta thân nhau cùng
Vườn thơ Thư Quán vui chung bạn hiền

Poem

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 14:28:46 bởi poem >

poem
  • Số bài : 169
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2010
RE: Trangluubut... - 21.02.2010 14:28:13
0
XUÂN LÀNH

Sáng trăng lấp lánh dòng sông
Sao ánh sắc vàng vương ngát lòng
Vần nhịp ý thơ về kịp lối
Xuân lành sắc thắm tình quê trong

Poem

Ngao du
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.01.2010
RE: Trangluubut... - 21.02.2010 16:32:50
0
Ngày vui qua mau !
 
Bồn chồn mong đợi bao lâu
Gói ươm khát vọng từng màu lá hoa
Cho xuân đến khắp mọi nhà
Vượt qua nắng hạ ,vàng tà buổi thu
Chờ cây thông sáng cuối đông mù
Để mai trở giấc chim gù vui tai
Như quên buồn với đắng cay
Ngát hương hạnh ngọt men say tình nồng
Xuân ơi ! Còn mãi nhe không !
Mặc đời luân chuyển xuân lòng xanh nha !

Xuân đời đi,đến rồi qua
Xoay vòng chuyển đổi gần ,xa lại gần
Cho buồn,vui đến bao lần
Sao dời vật đổi....bần thần ngẩn ngơ
Xuân tới hớn hở,xuân đi bơ vơ
Xuân lòng còn mãi nên thơ ngọt lành !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 19:51:44 bởi Ngao du >
Ngu Giao.

poem
  • Số bài : 169
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2010
RE: Trangluubut... - 21.02.2010 17:47:00
0

VIỄN KHÁCH

Đất khách tha hương vẫn mãi mơ
Sang bờ bến mộng lòng mong chờ
Bâng khuâng gửi gió ngời cung quế
Vũ điệu tiêu dao kết đường tơ

Poem
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 17:51:09 bởi poem >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Trangluubut... - 22.02.2010 08:51:51
0


 
Một ngày mới nữa !


Một ngày mới nữa nữa đã mở ra
Không gian thoáng đãng thật hiền hoà

Bên song cửa sổ mừng phép lạ

Cánh thiệp mùa xuân vẫn hát ca !
 

Mong sao mỗi sớm mai thức dậy
Một ngày mới lại đến với anh
Cánh thiệp chứa  bao lời chúc tốt lành.
Của bè bạn mến thương gửi tặng
-ThươngGiang-


Chỉ một chữ lòng !


Mỗi ngày mỗi mới một chữ nhân
Sống mái đời vui học bao lần

Nâng niu nhắc nhủ tinh thần mãi

Để âm lòng ta khỏi bâng khuâng !


Cả đời cặm cụi một chữ nhân

Đứng,đi,ngồi,ngủ,....vẫn chuyên cần

Ai chê ta dốt,đần,...trót chịu

Nhất tự mà thôi... để lâng lâng !

 
Ngao du
  
 
Cảm ơn đời !
 
Cảm ơn trời còn cho ta một chữ
Cho niềm vui hơn giận dữ cuộc đời
Cho ta chậm già....còn phơi phơi tuổi đôi mươi
Xuân ở mãi giữa tim hồng ngời hy vọng !


LêLong54

Để mỗi ngày  ta thêm  yêu cuộc sống
Mỗi sớm mai thêm lắng đọng niềm tin.
Niềm vui ta cứ mãi nhân thêm.
Và nỗi buồn sẽ dần dần tan biến
Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 03:44:25 bởi THƯƠNG GIANG >

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 22.02.2010 14:04:01
0
VIỄN KHÁCH

Đất khách tha hương vẫn mãi mơ
Sang bờ bến mộng lòng mong chờ
Bâng khuâng gửi gió ngời cung quế
Vũ điệu tiêu dao kết đường tơ

 
Quê hương nằm trọn vẹn trong tim
Thì dẫu đi đâu cũng nhớ tìm...
Huống chi hoa bướm viền thơ mộng
Khao khát chật lòng ngóng cổng tiên !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 19:45:47 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 23.02.2010 13:09:13
0

Lời nói thật! 
Rửa mặt tay mòn hỏi ngán không
Lăng xăng vuốt mãi má hây hồng
Chuyên tâm tắm gội lòng thơm, đẹp
Bởi giá đâu là.....mép, ria, lông !
 
Ngúc ngắc lùn,thun,sá chi khum
Dang tâm ra với nắm tay cùng
Nâng nhau lên tới tầng vân cữu
Cỏ,đá, người ,hoa, thú,.... vui chung ! 
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

vao_ha
  • Số bài : 482
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2009
RE: Trangluubut... - 23.02.2010 14:59:59
0
Thăm Anh

Mấy ngày xa vắng dạ ngóng trông
Nay về thăm chút anh khỏe không?
Ăn tết quê nhà có gì mới
Hãy kể em nghe để ấm lòng
Xuân sang đất lạ người xa vắng
Nhớ lắm quê nhà những ngày đông

Út Thu

anh LL mến,mấy hôm tết Út bận quá nên đáp lễ anh chậm trễ
mong anh thông cảm hén:)chúc anh mọi điều tốt lành
nhất sẽ đến bên anh trong cuộc sống

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 15:01:17 bởi vao_ha >
Vườn hồng hoa nở ong bướm bay
Mây cao thấp thoáng lụa trải dài
Cánh chim mòn mỏi xa xa mãi
Ở chốn nơi này ai nhớ ai

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 23.02.2010 15:42:10
0
 
Thăm Anh

Mấy ngày xa vắng dạ ngóng trông
Nay về thăm chút anh khỏe không?
Ăn tết quê nhà có gì mới
Hãy kể em nghe để ấm lòng
Xuân sang đất lạ người xa vắng
Nhớ lắm quê nhà những ngày đông


 
Kể em nghe !
 
Về chơi xơi tết mấy ngày thôi
Thắm thoát xuân qua muộn mất rồi
Lớ ngớ lên xe....hồi dĩ vãng
Nức tiếc thật buồn... dáng xuân trôi !
 
Nấc tiếng gào thầm chào quê nha
Có mấy là bao tháng nữa hà
Hương xuân cứ ghẹo...nhòa khe khẽ
Bổi hổi lòng vương....mắt đỏ hoe !
 
 
 
 
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 24.02.2010 20:29:44
0
Lụa trắng !
 
Lụa nào trắng chiều quê ve vẫy nhẹ
Trên mái vàng tranh nơi có mẹ xa xa
Ấm cúng làm sao chỗ khói ấy uốn thiết tha
Chim chiều hót còn ngân nga âm trong gió !
 
Lụa nào mới mãi hoài theo năm tháng
Đẩm phong sương mà vẫn sáng lạ thường 
Bay ngang đời mà chẳng ố vẫn dễ thương 
Như đất Tổ như con đường quê Mẹ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 06:51:27 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Lụa trắng
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2010
RE: Trangluubut... - 24.02.2010 21:06:02
0

Lụa trắng !

Lụa nào trắng chiều quê ve vẫy nhẹ
Trên mái vàng tranh nơi có mẹ xa xa
Ấm cúng làm sao chỗ khói ấy uốn thiết tha
Chim chiều hót còn ngân nga âm trong gió !

Lụa nào mới mãi hoài theo năm tháng
Đẩm phong sương mà vẫn sáng lạ thường
Đi qua đời mà chẳng ố nhiễu nhương
Như đất Tổ như đường về quê Mẹ !

[size=3]Vẫn...

Lụa vẫn dãi, bên dòng sông đầy nắng
Cải vẫn vàng cho bướm trắng vờn quanh
Khói vẫn biếc trên thâm u mái rạ
Chỉ người xa, là đi mãi chưa về...

Ngao du
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.01.2010
RE: Trangluubut... - 25.02.2010 09:13:35
0
 
Lụa trắng !
 
Lụa nào trắng chiều quê ve vẫy nhẹ
Trên mái vàng tranh nơi có mẹ xa xa
Ấm cúng làm sao chỗ khói ấy uốn thiết tha
Chim chiều hót còn ngân nga âm trong gió !
 
Lụa nào mới mãi hoài theo năm tháng
Đẩm phong sương mà vẫn sáng lạ thường 
Bay ngang đời mà chẳng ố vẫn dễ thương 
Như đất Tổ như con đường quê Mẹ !

 
Lụa nào phải dệt dài theo năm tháng
Để không nhầu, không phai dáng xinh tươi
Để nhân gian hoài âu yếm mĩm cười
Chỉ nhọc khó chay tay người kéo sợi !
 
Lụa nào mãi sắc ngời reo phơi phới
Qua thời gian còn hấp dẫn gọi mời
Nhiều vui buồn song vẫn mới tinh khôi
Sương,gió,nắng,mưa đời... tôi rạng rỡ !
Ngu Giao.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Trangluubut... - 25.02.2010 13:06:18
0
Lại ngược dòng !
 
Xắn quần lội ngược dòng thơ
Thấy hoa bông súng còn chờ ven ao
Oán than nức nở nghẹn ngào
Xuất thân cùng gốc.....chỉ chào hoa sen
Thấy trăng còn nguýt ngoa đèn
Lét loe đèn trách hờn ghen nảo lòng
Thấy còn có những dòng sông
Một thời hẹn hứa...đành lòng đi qua
Thấy cô....áo tím bà ba
Ra,vào.... ngóng đợi chiều sa.... mịt mờ !
 
Xắn quần lên.... ngược dòng thơ
Để nhiều nuối tiếc hửng hờ ngoai nguôi !
Xắn quần lên...... ngược nữa thôi
Để bù đắp lỗi....một thời xuân xanh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 13:07:30 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 23 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 674 bài trong đề mục