Nhớ về giọt nắng mùa thu

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 62 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 1851 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 16.07.2010 09:38:32
0

Trích đoạn: amour et musique

HOÀI NIỆM LỜI RU
 
Em trong hoài niệm lời ru
Cung đàn chùng phím mùa thu có buồn
Mây đưa nỗi nhớ về nguồn
Tôi đưa tiếng hát ru hồn cho em
Trời còn lấp lánh sao đêm
Anh còn thao thức ru em giấc nồng
Em trong mơ giữa cõi lòng
Kết thêm thành nỗi nhớ mong hình hài
Nỗi niềm vương sợi tóc mai
Ru em trọn khúc để mai chia lìa
Ngủ đi em đêm về khuya
Nghìn thương trăm nhớ cách chia muôn trùng
 

Ru Anh, Một Giấc Vô Thường!

Không Mây, chẳng gió, nào Thơ
Em đâu thần thánh, cũng vờ làm Tiên
 
Thơm em, dáng dấp dịu hiền
 Mát anh, gột hết ưu phiền trần gian.
 
Anh cười, em hết đa đoan
Em cười, anh dứt hoang mang ái tình
 
Bình yên- anh giữ bên mình
Em mang cuộc sống điều đình giấc mơ.
 
Thiên thu, ghi lại một giờ
Lên trang nhật ký tình cờ yêu thương !
 
Hạnh phúc còn ở cuối đường
Ru anh vững bước vô thường, à ơi....
 
Le Tran



 
NGỦ GIỮA VÔ THƯỜNG
 
Lãng quên đau khổ cuộc đời
Anh về ngủ giữa bến đời thần tiên
Lời ru xoá hết muộn phiền
Nâng đôi cánh mộng về miền vô tư
Đêm tàn giai điệu còn dư
Vòng tay ấp ủ mộng người trong mơ
Qua bao tháng đợi năm chờ
Bây giờ được ngủ trong lời em ru.
 
 
 


yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 17.07.2010 00:11:47
0
HUYỀN THOẠI ĐÊM
 
Trốn khỏi chốn cung tiên
Thoát xiêm y nàng lạc lối
Thi nhân như đảo điên
Thơ gieo vần nông nổi
 
Khuê phòng lồng bóng nguyệt
Sao đêm giấu kín mình
Khoe sắc hương diễm tuyệt
Đêm dài vẫn nguyên trinh.
 
ngng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 08:10:22 bởi nguyenngoat >
yêu thương và tha thứ

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 17.07.2010 09:36:54
0

Mến chào Nguyengoat.
Nghinhnguyen ghé thăm


Ái Phi...

Mông qua một cuộc di hành
Trẩm quay về chốn hoàng thành tìm Phi
Biến thiên đảo lộn triều nghi
Cấm Thành hoang phế cung phi lạc loài

Trẩm vào lại điện Thái Hoà
Tìm Phi - xiêm áo nhè nhoà Tã Vu
Ngai vàng bụi bám nhện đu
Ngọ Môn chẽch bòng trăng thu đêm tà

Ái Phi Ơi..
Giấc mơ qua !


Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 17.07.2010 20:24:51
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Mến chào Nguyengoat.
Nghinhnguyen ghé thăm


Ái Phi...

Mông qua một cuộc di hành
Trẩm quay về chốn hoàng thành tìm Phi
Biến thiên đảo lộn triều nghi
Cấm Thành hoang phế cung phi lạc loài

Trẩm vào lại điện Thái Hoà
Tìm Phi - xiêm áo nhè nhoà Tã Vu
Ngai vàng bụi bám nhện đu
Ngọ Môn chẽch bòng trăng thu đêm tà

Ái Phi Ơi..
Giấc mơ qua !


Nghinh Nguyên

Cảm ơn Nghinh Nguyên ghé thăm và để lại một bài thơ hay!
 
 
ngng
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 20.07.2010 00:25:06
0
KHẮC KHOẢI
 
Cơn mưa trộn niềm đau vào cảm xúc
Ta hoá thân ngàn sao lạc trời đêm
Suốt một đời thi sĩ ghi thêm
Trái đắng tinh khôi êm đềm trong ảo vọng
 
ngng
 
 
 
 
yêu thương và tha thứ

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 20.07.2010 13:30:37
0

Trích đoạn: nguyenngoat

KHẮC KHOẢI
 
Cơn mưa trộn niềm đau vào cảm xúc
Ta hoá thân ngàn sao lạc trời đêm
Suốt một đời thi sĩ ghi thêm
Trái đắng tinh khôi êm đềm trong ảo vọng
 
ngng




Giọt Mưa

Nghiêng trời giọt rơi đều
Từng chiếc bóng trong veo
Đời hợp tan tíc tắc
Thân phận... Thua cánh bẻo...!

Nghinh Nguyên
 
 
 
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 20.07.2010 17:13:58
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: nguyenngoat

KHẮC KHOẢI
 
Cơn mưa trộn niềm đau vào cảm xúc
Ta hoá thân ngàn sao lạc trời đêm
Suốt một đời thi sĩ ghi thêm
Trái đắng tinh khôi êm đềm trong ảo vọng
 
ngng




Giọt Mưa

Nghiêng trời giọt rơi đều
Từng chiếc bóng trong veo
Đời hợp tan tíc tắc
Thân phận... Thua cánh bẻo...!

Nghinh Nguyên
 
 
 
 


 
VÀ NƯỚC MẮT...
 
Giọt mưa hay nước mắt trời
Khóc cho thân phận kiếp người hợp tan
Chúng mình vương nợ thi nhân
Vui cho thiên hạ.Dành phần nỗi đau...
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 23.07.2010 18:41:17
0
RU MÌNH
 
Ru mình tiếng hát nội tâm
không thanh âm chỉ âm thầm trong tim
Cung thương điệu nhớ im lìm
Tri âm biết mấy ai tìm mà mơ!
 
ngng
yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 26.07.2010 12:16:49
0
THĂM LẠI MỘT DÒNG SÔNG
 
Một chiều về thăm lại bến sông Thương
Mưa giăng lạnh cố nhân đâu vắng bóng
Trong kỉ niệm ta đi tìm ảo vọng
Em có còn đồng vọng những lời ru
 
Ta về đây đem giọt nắng mùa thu
Gieo thương nhớ xa mù tầm tay với
Câu quan họ với người từng mong đợi
Giờ tan theo...khi nắng mới dâng đầy
 
yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 28.07.2010 22:55:37
0
TRĂNG THI SĨ
 
Trăng thi sĩ trong đêm buồn uỷ mị
Khóc trời khuya rung động cả tinh cầu
Mưa có buồn còn chảy những dòng ngâu
Thu ai oán gói hờn trong gió thảm
Trăng thi sĩ  vu vơ.Trăng ảm đạm
Phủ lạnh đầy góc trời nhỏ cô đơn
 
 
ngng
 
 
 
yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 28.07.2010 23:05:12
0
DẤU CHÂN
 
Dấu chân
cát bụi mệt nhoài
Mỏi mòn
Năm tháng
đợi hoài cố nhân
Chiều nay bỗng chợt phân vân
Nghe tương tư nhắc
nhiều hơn
mọi lần
 
 
ngng
 
yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 29.07.2010 10:00:37
0
CÁT PHỦ
 
Bước chân cát phủ
dấu đời
Giữa sa mạc lạnh
Đêm trời buồn tênh
Để tôi nhớ!
                 để tôi quên!
Trái tim bỏng rát hát lên tiếng sầu!
 
 
ngng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 10:02:51 bởi nguyenngoat >
yêu thương và tha thứ

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 30.07.2010 12:58:47
0

Trích đoạn: nguyenngoat

CÁT PHỦ
 
Bước chân cát phủ
dấu đời
Giữa sa mạc lạnh
Đêm trời buồn tênh
Để tôi nhớ!
                 để tôi quên!
Trái tim bỏng rát hát lên tiếng sầu!
 
 
ngng


Dấu Chân trên Cát

Lấn qua sa mạc cuộc đời
quay lưng nhìn lại đất trời mênh mông

Bóng người theo bước hoàng hôn
dấu chân phiêu lãng tìm vườn thần tiên

Thời gian cùng với biên thiên
Eden vết tích môt miền hoang vu

Thoáng qua cơn gió may thu
Dấu chân nhỏ bé biệt mù xa xăm

Đướng trần bãi cát mênh mông
ta còn chăng ngững dấu chân  nhạt mờ

Chân trần qua cõi thực -mơ
niềm vui còn chút vết mờ sau ta...!

Nghinh Nguyên































































Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 31.07.2010 16:12:07
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: nguyenngoat

CÁT PHỦ
 
Bước chân cát phủ
dấu đời
Giữa sa mạc lạnh
Đêm trời buồn tênh
Để tôi nhớ!
                 để tôi quên!
Trái tim bỏng rát hát lên tiếng sầu!
 
 
ngng


Dấu Chân trên Cát

Lấn qua sa mạc cuộc đời
quay lưng nhìn lại đất trời mênh mông

Bóng người theo bước hoàng hôn
dấu chân phiêu lãng tìm vườn thần tiên

Thời gian cùng với biên thiên
Eden vết tích môt miền hoang vu

Thoáng qua cơn gió may thu
Dấu chân nhỏ bé biệt mù xa xăm

Đướng trần bãi cát mênh mông
ta còn chăng ngững dấu chân  nhạt mờ

Chân trần qua cõi thực -mơ
niềm vui còn chút vết mờ sau ta...!

Nghinh Nguyên


Cảm ơn nghinhnguyên lại đến thăm!

 
 
XOÁ MỜ TẤT CẢ
 
Rồi cơn bão cát xoá nhoà
Vết chân lữ khách đường xa chưa về
Đêm trường rét lạnh tái tê
Ngàn sao lạc lối tìm về nơi đâu?
 
 
ngng
 
 











yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 31.07.2010 16:22:21
0
TÌM...
 
Tìm sông từ thuở hồng hoang
Sóng buồn cuộn chảy về ngàn nẻo xa
Tìm tình trong khúc dân ca
Yếm đào mấy nẻo nhạt nhoà tăm hơi
Tìm trong cánh nhạn lưng trời
Bay về đâu giữa tím trời hoàng hôn
Tìm ta nét vẽ tâm hồn
Bức tranh biếm hoạ rượu cồn vần thơ
 
 
ngng
 
 
yêu thương và tha thứ

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 31.07.2010 16:59:58
0

Trích đoạn: nguyenngoat

TÌM...
 
Tìm sông từ thuở hồng hoang
Sóng buồn cuộn chảy về ngàn nẻo xa
Tìm tình trong khúc dân ca
Yếm đào mấy nẻo nhạt nhoà tăm hơi
Tìm trong cánh nhạn lưng trời
Bay về đâu giữa tím trời hoàng hôn
Tìm ta nét vẽ tâm hồn
Bức tranh biếm hoạ rượu cồn vần thơ
 
 
ngng


Gặp...

Gặp trong mây khói mập mờ
Lời thơ ai viết thẫn thờ trần gian
Tình là sương trắng bàng hoàng
Đọng trong ánh mắt chứa chan những lời
Gặp từ xa cõi ngàn khơi
Trái tim ta gửi chơi vơi khúc sầu...

Lam Hồng Minh


Lâu rồi mới gặp lại bạn, hay là tại tui ít vào thuquan quá nên tưởng vậy...Chúc bạn cuối tuần vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 17:12:06 bởi Lam Hồng Minh >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 31.07.2010 17:11:51
0

TÌM...
 
Tìm sông từ thuở hồng hoang
Sóng buồn cuộn chảy về ngàn nẻo xa
Tìm tình trong khúc dân ca
Yếm đào mấy nẻo nhạt nhoà tăm hơi
Tìm trong cánh nhạn lưng trời
Bay về đâu giữa tím trời hoàng hôn
Tìm ta nét vẽ tâm hồn
Bức tranh biếm hoạ rượu cồn vần thơ
 
 
ngng
 
 Tìm người trong cõi mộng mơ
 Qua câu đối họa đang chờ gặp nhau



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 01.08.2010 23:57:15
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh


Trích đoạn: nguyenngoat

TÌM...
 
Tìm sông từ thuở hồng hoang
Sóng buồn cuộn chảy về ngàn nẻo xa
Tìm tình trong khúc dân ca
Yếm đào mấy nẻo nhạt nhoà tăm hơi
Tìm trong cánh nhạn lưng trời
Bay về đâu giữa tím trời hoàng hôn
Tìm ta nét vẽ tâm hồn
Bức tranh biếm hoạ rượu cồn vần thơ
 
 
ngng


Gặp...

Gặp trong mây khói mập mờ
Lời thơ ai viết thẫn thờ trần gian
Tình là sương trắng bàng hoàng
Đọng trong ánh mắt chứa chan những lời
Gặp từ xa cõi ngàn khơi
Trái tim ta gửi chơi vơi khúc sầu...

Lam Hồng Minh


Lâu rồi mới gặp lại bạn, hay là tại tui ít vào thuquan quá nên tưởng vậy...Chúc bạn cuối tuần vui


Cảm ơn bạn còn "nhớ về giọt nắng mùa thu"!

ngng

NGÀN SAU
 
Ngàn sau mỏi mắt tìm nhau
Tri âm ai nối nhịp cầu cho thơ
Chỉ là lối mộng,đường mơ
Cũng xin trao hết những lời trong tim
 
 
ngng
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 23:58:53 bởi nguyenngoat >
yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 02.08.2010 00:03:31
0

Trích đoạn: kimrbl

TÌM...
 
Tìm sông từ thuở hồng hoang
Sóng buồn cuộn chảy về ngàn nẻo xa
Tìm tình trong khúc dân ca
Yếm đào mấy nẻo nhạt nhoà tăm hơi
Tìm trong cánh nhạn lưng trời
Bay về đâu giữa tím trời hoàng hôn
Tìm ta nét vẽ tâm hồn
Bức tranh biếm hoạ rượu cồn vần thơ
 
 
ngng
 
 Tìm người trong cõi mộng mơ
 Qua câu đối họa đang chờ gặp nhau


Cùng trong một phím tơ sầu
Thì xin nối một nhịp cầu tri âm
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 02.08.2010 13:00:22
0

Trích đoạn: nguyenngoat


Trích đoạn: kimrbl

TÌM...
 
Tìm sông từ thuở hồng hoang
Sóng buồn cuộn chảy về ngàn nẻo xa
Tìm tình trong khúc dân ca
Yếm đào mấy nẻo nhạt nhoà tăm hơi
Tìm trong cánh nhạn lưng trời
Bay về đâu giữa tím trời hoàng hôn
Tìm ta nét vẽ tâm hồn
Bức tranh biếm hoạ rượu cồn vần thơ
 
 
ngng
 
 Tìm người trong cõi mộng mơ
 Qua câu đối họa đang chờ gặp nhau


Cùng trong một phím tơ sầu
Thì xin nối một nhịp cầu tri âm
 
ngng
 


Tôi Tìm

Tôi tìm tôi giữa chợ đời ;
thấy mình phiêu bạt chơi vơi lạc loài

Cố vươn xa cõi trần ai ;
đi tìm Thượng Đế - bóng Ngài cao xa

Nửa đời tìm kiếm bôn ba ;
tôi quay về dưới mái nhà nhân gian

Tôi tìm bè bạn tha nhân ;
tôi vui mùng gặp...một lần cả ba...(*)

Nghinh Nguyên

(*)- Thượng Đế, tha nhân và tôi. 






[
/quote]
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 03.08.2010 00:01:25
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: nguyenngoat


Trích đoạn: kimrbl

TÌM...
 
Tìm sông từ thuở hồng hoang
Sóng buồn cuộn chảy về ngàn nẻo xa
Tìm tình trong khúc dân ca
Yếm đào mấy nẻo nhạt nhoà tăm hơi
Tìm trong cánh nhạn lưng trời
Bay về đâu giữa tím trời hoàng hôn
Tìm ta nét vẽ tâm hồn
Bức tranh biếm hoạ rượu cồn vần thơ
 
 
ngng
 
 Tìm người trong cõi mộng mơ
 Qua câu đối họa đang chờ gặp nhau


Cùng trong một phím tơ sầu
Thì xin nối một nhịp cầu tri âm
 
ngng
 


Tôi Tìm

Tôi tìm tôi giữa chợ đời ;
thấy mình phiêu bạt chơi vơi lạc loài

Cố vươn xa cõi trần ai ;
đi tìm Thượng Đế - bóng Ngài cao xa

Nửa đời tìm kiếm bôn ba ;
tôi quay về dưới mái nhà nhân gian

Tôi tìm bè bạn tha nhân ;
tôi vui mùng gặp...một lần cả ba...(*)

Nghinh Nguyên

(*)- Thượng Đế, tha nhân và tôi. 


 
BÀY TỎ
 
Thượng đế xa vời quá
Tha nhân khó tương phùng
Tôi về trong suy niệm
Thi sĩ tấm lòng chung
 
 
ngng





[

yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 04.08.2010 15:28:41
0
LẤP
 
Lấp đầy khoảng vắng cô đơn
Nhưng sao
bỗng thấy buồn hơn mọi lần
Thu về
Nắng trải bên sông
Vẳng nghe tiếng sáo
Thinh không gọi người
 
 
 
yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 05.08.2010 14:50:10
0
LÁ THU
 
Em về
Vàng lá thu bay
Lối xưa niêm giữ tháng ngày biệt ly
Mình tôi
Lối mộng tình si
Yêu thương mấy độ
Còn ghi trong đời
Chiều nay
Nhặt chiếc lá rơi
Để vần thơ cũ
                 Nối lời yêu xưa
 
ngng
 
 
yêu thương và tha thứ

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 05.08.2010 15:13:23
0

LÁ THU

Em về
Vàng lá thu bay
Lối xưa niêm giữ tháng ngày biệt ly
Mình tôi
Lối mộng tình si
Yêu thương mấy độ
Còn ghi trong đời
Chiều nay
Nhặt chiếc lá rơi
Để vần thơ cũ
Nối lời yêu xưa

ngng



Tiễn Gót Hạ Hồng

Em chưa về hạ cũng đi
Thu vừa thấp thoáng biệt ly đã đành
Đâu cần tiễn chiếc lá xanh
Mà đời vẫn rụng nắng hanh vẫn tàn
Tình nhau là những hoang mang
Hạ đi để lại bàng hoàng trong tôi

Hồng Quế


Có khi nào bạn nhớ về giọt nắng mùa hạ không bạn?
Tuy nhiên mùa thu thì có vẻ thi sĩ hơn chứ hả?

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 05.08.2010 15:39:36
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot


LÁ THU

Em về
Vàng lá thu bay
Lối xưa niêm giữ tháng ngày biệt ly
Mình tôi
Lối mộng tình si
Yêu thương mấy độ
Còn ghi trong đời
Chiều nay
Nhặt chiếc lá rơi
Để vần thơ cũ
Nối lời yêu xưa

ngng



Tiễn Gót Hạ Hồng

Em chưa về hạ cũng đi
Thu vừa thấp thoáng biệt ly đã đành
Đâu cần tiễn chiếc lá xanh
Mà đời vẫn rụng nắng hanh vẫn tàn
Tình nhau là những hoang mang
Hạ đi để lại bàng hoàng trong tôi

Hồng Quế


Có khi nào bạn nhớ về giọt nắng mùa hạ không bạn?
Tuy nhiên mùa thu thì có vẻ thi sĩ hơn chứ hả?

 
 
Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó phải không bạn?Nhưng tuỳ theo tâm trạng,tuỳ theo kỉ niệm của mỗi người mà chúng ta có thể có cảm xúc khác nhau!
   Cảm ơn bạn đã vào thăm vườn thơ đầy lá thu vàng và nỗi nhớ này!
 
 
HẠ TRONG HOÀI NIỆM
                                                           (mến tặng HỒNG QUẾ)
 
 
Hạ xưa em bỏ tôi đi
Khung trời ngập tiếng biệt ly ve sầu
Trang lưu bút gửi cho nhau
Bây giờ chắc cũng bạc màu chữ xưa
Áo bay thương mấy cho vừa
Chiều giăng sắc lạnh cơn mưa bất thường
Tôi còn giữ lại dư hương
Vần thơ ngày tháng học đường khó quên
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 05.08.2010 16:00:45
0
LÁ THU 2

Lá thu 

       Phong kín đường chiều
Vàng mây cổ độ
                       Cô liêu đường trần
Em trong mấy nẻo bàn chân
Vương hồn
              Lối mộng phân vân hướng về
 
 
ngng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 16:06:42 bởi nguyenngoat >
yêu thương và tha thứ

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 05.08.2010 17:32:01
0
NẮNG THU

Giọt nắng thu vương
Người thương về đâu xa ngái
Ta lữ khách bây giờ trở lại
Rượu giang hồ uống mãi vẫn chưa say
Ta tìm em trên bến nước sông đầy
Thu lãng đãng ngàn mây về che nắng
Em nơi đâu để đây vài giọt nắng
Rơi trong tim xao xuyến khách đa tình

Nguyenngoat




NẮNG THU PHAI .

Nắng tương tư ,mùa thu mang tới
Bước em về ,vội cũng vào ra
Khi chiều loang ,mang đêm tối vào nhà…
Em về để dệt vải, thêu hoa ?
Đâu có phải …Việc lụa là khăn áo.

Vội về đón …Lối đang chờ khờ khạo
Người đợi em đang huýt sáo sau vườn
Tiếng giả chim ,nghe cũng thật dễ thương
Như có nắng dọi khung vườn u tối…

Thu đã sang và ra đi cũng vội
Cổng vườn xưa đã khóa lối đi về
Giọt nắng vàng giờ héo úa trong mê
Gió sương đắng, ghẹo tóc thề phai bạc.

MINH TUẤN


Chào nguyenngoat/lâu không ghé thăm bạn /hôm nay gặp bài thơ thu thật là lãng tử của nn mình ké họa đôi vần nhé/chúc bạn vui nhiều.

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2091
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 05.08.2010 18:52:53
0

Trích đoạn: nguyenngoat

LÁ THU 2

Lá thu 

       Phong kín đường chiều
Vàng mây cổ độ
                       Cô liêu đường trần
Em trong mấy nẻo bàn chân
Vương hồn
              Lối mộng phân vân hướng về
 
 
ngng

Hiền Nhân hoạ lại bài thơ trên không hay, anh Nguyễn Ngoắt đừng cười nha

Đường chiều một bóng cô liêu
Vàng phai lá rụng đong nhiều tiếc thương
Bóng hồng ngày trước còn vương?
Nhớ em nhớ cả con đường em đi


"Mưa vô kiềm toả năng lưu khách,
Sắc bất ba đào dị nịch nhân"
Gần nửa đời hoài mộng hiền thần,
Hạnh phúc như mơ không có thật?

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 06.08.2010 22:30:05
0

Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


Trích đoạn: nguyenngoat

LÁ THU 2

Lá thu 

       Phong kín đường chiều
Vàng mây cổ độ
                       Cô liêu đường trần
Em trong mấy nẻo bàn chân
Vương hồn
              Lối mộng phân vân hướng về
 
 
ngng

Hiền Nhân hoạ lại bài thơ trên không hay, anh Nguyễn Ngoắt đừng cười nha

Đường chiều một bóng cô liêu
Vàng phai lá rụng đong nhiều tiếc thương
Bóng hồng ngày trước còn vương?
Nhớ em nhớ cả con đường em đi




Nghe giọt mưa thu ti tách nhỏ
Đơn côi lữ khách giữa thành sầu
Hồn theo nhạc thu vào rừng nhớ
Nhặt những mảnh vàng của thu rơi
...

Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Nhớ về giọt nắng mùa thu - 08.08.2010 15:28:29
0


XỨ ĐOÀI TRỜI ĐÃ SANG THU?

Xứ Đoài trời đã sang thu
Thương câu lục bát điệu ru xa vời
Người đi đất khách mù khơi
Lá vương mấy nẻo mây trời bâng khuâng
Giang hồ còn vướng bàn chân
Tha hương còn nhớ cố nhân hẹn thề
Trăng thu còn sáng đồi quê
Xứ Đoài vẫn đợi người về cố hương

nguyenngoat




LỐI QUÊ …

Cách sông cách núi còn thương
Quê nghèo chỉ có rau tương mà tình
Tai nghe đâu …Giọng quê mình
Thì ra lá gió rập rình mành thu …

Đồi hoa… Mua trắng tương tư
Cánh sim tim tím nở ru mơ màng
Bao trưa đội gió thênh thang
Vượt đồi sắn đỏ …Để sang vườn chè…

Ngập ngừng mấy bận bên hè
Mẹ cha mời đón,nước chè em bưng
Sắn khoai cha mẹ thơm lừng
Nước chè em rót thoảng từng vị say .

Nắng rơi,rơi nhớ đâu đây
Gió vọng ,vọng tiếng thu đầy yêu thương
Ngày tàn cho nhớ theo sương
Đêm ôm khắc khoải ,tìm đường ngày xưa.

MINH TUẤN

@@@/Cám ơn nguyenngoat đã ghé thăm và còn đề tặng một bài thơ quê thật là thu quyến rũ.MT xin họa với bạn bài thơ quê mùa thu nhé.Lâu lắm mới lại cảm tác vần thơ quê hương/chúc bạn vui vẻ

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 62 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 1851 bài trong đề mục