LỜI YÊU

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 125 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: LỜI YÊU - 12.02.2010 00:18:00
0


 
XUÂN VẮNG...
 
Hương xuân đã về bên thềm cửa
Nắng mai hồng cánh én báo tin vui
Anh cứ ngỡ thư em về chúc tết
Én hững hờ xa khuất mái nhà bên
 
Em vô tình hay cánh chim lạc lối
Để bâng khuâng tơ nắng dệt hoa trời
Lặng nghe tiếng xuân rơi miền hoang ảo
Anh thấy mình trong khoảng trống hư vô.
 
Nguyên Hải


Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: LỜI YÊU - 12.02.2010 10:31:52
0
Bà mai  khéo
 
Gái ế mà thân hỏng có nghèo
bà mai chỉ tốn cặp đầu heo
da sần  mụn cóc đầy đầy thẹo
mặt rổ  lưng cong ỏng ỏng eo
lùn tịt  ba phân  chân cẳng béo
lều khều bốn thước thịt mông teo
mụ đây làm láng hàng reo khéo
bảo đảm năm sau xịt cái phèo.


cs

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 14:35:15 bởi cosiaus >

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: LỜI YÊU - 12.02.2010 11:20:11
0

Trích đoạn: Liên Hương


Thơ này nối nhịp hai phương
Niềm vui em nhận, anh tường thâm giao
Ngỡ người..., về giữa chiêm bao
Giúp nhau bớt lạnh chiều nao, lửa lòng...

Lanh.ktq
 
TƠ VƯƠNG

Thơ anh làm má em hồng
Đón từng câu chữ niềm mong nỗi chờ
Thênh thênh nhẹ một bến bờ
Niềm vui đâu chỉ cõi mơ hão huyền
Tình thơ như bến với thuyền
Tri âm tri kỷ là duyên trong đời
Thơ vui cho sáng nụ cười
Cho hoa thắm nở, cho ngời mắt trong
Thơ vui ấm ngọn lửa hồng
Ủ vào một chút men nồng để say
Trong mơ....gặp mặt xuân này
Cùng anh... xướng hoạ, vui ngày đầu xuân
Niềm chung một khúc thơ ngâm
Trà sen một ấm hương thầm em trao
Nụ cười anh- nắng xôn xao
Niềm vui hương toả dạt dào trang thơ!
Đẹp đời, đẹp cả bến mơ
Hát câu: " con nhện giăng tơ..." xuân này
LH

(LH chúc anh và gia đình một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc. Thêm nhiều sức khoẻ và niềm vui mới, sáng tác đều anh nhé! )

 
 
Vấn vương...
 
Sớm nay trời trở lạnh dần
Lây rây mưa nhẹ thấy xuân đang về
Niềm thơ câu chữ đam mê
Cõi mơ dẫu thực..., bộn bề vẫn xuân
 
Tơ trời vương vấn hồng trần
Thênh thênh em bước thật gần dáng xưa
Mơ người..., chấp bút đẩy đưa
Bao nhiêu tình ý vẫn chưa thỏa lòng
 
Thơ về đón nguyện chút mong
Tim côi nên muốn mắt trong vẫn chờ
Cho đời ru khúc ầu ơ...
Giữa nhân thế thực vẫn mơ lửa nồng
 
Cho thêm đôi má em hồng
Cho thêm niềm nhớ nỗi mong dạ chờ
Cho thêm một chút tình mơ
Anh mong, "con nhện giăng tơ..." xuân này
 
11h10, 12/02/2010

 
(Xuân đang về..., chúc Liên Hương cùng gia đình một mùa xuân mới nhiều an lành, hạnh phúc... Riêng mong một tình thơ vẫn dào dạt cùng nhau, em nhé, cảm ơn em nhiều!)
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 12.02.2010 11:48:23
0
trời, bà mai mà rao kiểu này thì em ế là cái chắc. Khất anh CS qua năm sau em thử coi có hoạ được không nha ( thiệt tình! đã biết em dốt mà toàn làm khó không hè, ác ghê !). Đùa chút cho vui,chúc anh ăn tết vui nha
LH

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: LỜI YÊU - 12.02.2010 11:56:01
0

Trích đoạn: Liên Hương

trời, bà mai mà rao kiểu này thì em ế là cái chắc. Khất anh CS qua năm sau em thử coi có hoạ được không nha ( thiệt tình! đã biết em dốt mà toàn làm khó không hè, ác ghê !). Đùa chút cho vui,chúc anh ăn tết vui nha
LH


Có hoạ coi  chừng đụng hàng nha,
8 bài hoạ bên xóm Đường đó, mang qua cho LH thử tài chơi chut. .
cs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 14:36:23 bởi cosiaus >

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 12.02.2010 12:00:05
0
sáng giờ tính gởi anh bài họa mà lu bu quá nên chả thể nào hoạ được nữa. LH đành khất vậy! đừng giận LH nha.Chúc anh Hải và gia đình ăn tết vui vẻ, năm mới nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui mới, mọi sự như ý. Cảm ơn anh nhiều nhiều!
LH

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 12.02.2010 20:49:41
0

Vấn vương...

Sớm nay trời trở lạnh dần
Lây rây mưa nhẹ thấy xuân đang về
Niềm thơ câu chữ đam mê
Cõi mơ dẫu thực..., bộn bề vẫn xuân

Tơ trời vương vấn hồng trần
Thênh thênh em bước thật gần dáng xưa
Mơ người..., chấp bút đẩy đưa
Bao nhiêu tình ý vẫn chưa thỏa lòng

Thơ về đón nguyện chút mong
Tim côi nên muốn mắt trong vẫn chờ
Cho đời ru khúc ầu ơ...
Giữa nhân thế thực vẫn mơ lửa nồng

Cho thêm đôi má em hồng
Cho thêm niềm nhớ nỗi mong dạ chờ
Cho thêm một chút tình mơ
Anh mong, "con nhện giăng tơ..." xuân này

11h10, 12/02/2010


KHÚC GIAO THỪA

Giao thừa sắp đến trong tay
Bâng khuâng em gửi lời này đến anh
Thì thầm nỗi nhớ mong manh
Lặng nghe tiếng gió động cành hoa rơi
Ngoài kia rộn rã muôn nơi
Mình em vui với lẻ loi một mình
Trót mang lấy một chữ tình
Còng lưng mà gánh phận mình vậy thôi
Mặc đời bèo dạt mây trôi
Mặc sông bên lở bên bồi bể dâu
Tình người trong đục nông sâu
chênh vênh một kiếp biết đâu bến bờ
Đời quen chẳng đợi không chờ
Nay sao lạc bước vườn thơ với người
phải vì chút ấm tình đời
Trái tim không ngủ hát lời yêu thương
chắt chiu dành một chút hương
ủ vào gió thoảng về phương xa vời
thênh thênh giữa tiếng đất trời
Miên man tiếng vọng bồi hồi con tim


LH

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: LỜI YÊU - 13.02.2010 00:00:06
0


 
CHIỀU 30 CHẠP 
  
Đổi số thay Sim khóa cửa thôi
Chiều ba mươi chạp mặt xìu hơi
Bàn thờ lạnh lẽo nhang đèn trốn
Ngoài ngõ lao xao chủ nợ mời
Mong hết giao thừa về cúng muộn
Chờ sang ngày mới cố ăn chơi
Ai bày tết nhứt mà chi nhỉ
Đủ thứ lo toan, cổ nghẹn lời.
 
Nguyên Hải


Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: LỜI YÊU - 13.02.2010 00:16:09
0

Trích đoạn: Liên Hương


Giao thừa sắp đến trong tay
Bâng khuâng em gửi lời này đến anh
Thì thầm nỗi nhớ mong manh
Lặng nghe tiếng gió động cành hoa rơi
Ngoài kia rộn rã muôn nơi
Mình em vui với lẻ loi một mình
...


LH

 
 
Mong...
 
Bâng khuâng đêm lại xuống rồi
Tình nhân một bóng lặng ngồi nhớ nhung
Thì thầm một khúc tình chung
Cớ sao côi lẻ - gió đông lạnh chờ...?
 
Động lòng hoa rụng ngẩn ngơ
Mong manh nỗi nhớ..., khóc hờ nông sâu
Bèo dạt..., dẫu sẽ bể dâu
Ai ơi một bước qua cầu, đợi nhau...
 
Thôi, xưa bỏ lại..., bạc màu
Chữ tình nặng gánh - trầu cau không thành
Má hồng sợ kiếp mong manh...
Hoa kia nguyện thắm duyên lành em ơi
 
Xuân sang gió thoảng xa vời
Riêng vùng trời nhớ một đời nợ duyên
Câu thơ đã nối đôi miền...
Trái tim không ngủ, chung chiêng bồi hồi
 
Giao thừa - năm mới..., sắp rồi
Đường trần lặng gió..., cũng thôi hỏi đời
Xin đừng lẻ trái tim côi...
Vườn thơ sẽ tội..., riêng tôi một mình...
 
23h25, 12/02/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: LỜI YÊU - 13.02.2010 01:30:57
0
Trót mang lấy một chữ tình
Còng lưng mà gánh phận mình vậy thôi

Liên Hương

 
Dặn em...
 
Em đừng buồn nữa nhé em
Dù đời lạc giữa hờn ghen phận người
Chỉ mơ riêng mãi nụ cười...
Môi hồng thắm lại để tươi một tình...
 
Thế nhân lạc giữa trời xinh
Chung vui hát khúc duyên mình với nhau
Cao xanh sẽ được thắm màu
Duyên mơ lạc lối..., ngày sau vẫn chờ
 
Tình đời lẫn thực và mơ
Ai nào hay chốn..., chẳng ngờ đợi nhau
Duyên kia, phận dẫu không màu
Cũng xin đôi chữ..., nợ nhau một đời...
 
01h25, 13/02/2010

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: LỜI YÊU - 13.02.2010 17:13:27
0
 

Trừ tịch...

Mai vàng đã nở muôn nơi
Đào hồng vừa thắm ngập trời ngày xuân
Yêu thương sẽ đến..., Canh Dần
Chúc nhau năm mới vạn lần hạnh khang...

LH..., gửi chuyến đò ngang...
Qua sông cách trở chuyển ngàn vần thơ
Mong về một chút tình mơ
Xuân đem thương nhớ, một bờ bến xuân...

17h10, 13/02/2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/1A7D16065F6B462FA6F1A330806953C3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 18:29:41 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỜI YÊU - 14.02.2010 05:14:04
0
Chúc chị Liên Hương và gia đình đón một Năm mới-Ngày Valentine ngập tràn niềm vui ,Hạnh phúc !


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỜI YÊU - 14.02.2010 20:18:45
0
Mừng Ngày Valenine14/02/2010   





Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 15.02.2010 20:35:00
0

Trừ tịch...

Mai vàng đã nở muôn nơi
Đào hồng vừa thắm ngập trời ngày xuân
Yêu thương sẽ đến..., Canh Dần
Chúc nhau năm mới vạn lần hạnh khang...

LH..., gửi chuyến đò ngang...
Qua sông cách trở chuyển ngàn vần thơ
Mong về một chút tình mơ
Xuân đem thương nhớ, một bờ bến xuân...


Lanh.ktq


BỒI HỒI


Ngoài kia vọng tiếng chuông ngân
giao thừa đã lại đến gần ngoài hiên
Chợt như ai mới gọi tên
Tưởng như ai đã đến bên ai rồi
Gió đùa nỗi nhớ xa xôi
nén trầm thơm dạ bồi hồi ngày xuân
Nặng lòng, nặng cả bước chân
Đọc trong lời chúc nỗi thầm phương anh
Lời xuân thắm thiết non xanh
chút tình thơ đẹp xin dành tặng nhau
" em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng vẫn thấy nguyên màu ấy thôi..."
Chút thơ nhẹ đến bên người
Vườn thơ ấm áp niềm vui xuân này...

LH



Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 15.02.2010 21:05:33
0

Bà mai khéo

Gái ế mà thân hỏng có nghèo
bà mai chỉ tốn cặp đầu heo
da sần mụn cóc đầy đầy thẹo
mặt rổ lưng cong ỏng ỏng eo
lùn tịt ba phân chân cẳng béo
lều khều bốn thước thịt mông teo
mụ đây làm láng hàng reo khéo
bảo đảm năm sau xịt cái phèo.

Có hoạ coi chừng đụng hàng nha,
8 bài hoạ bên xóm Đường đó, mang qua cho LH thử tài chơi chut. .

cs


NÓI THẬT

Còn ế chẳng qua bởi tội nghèo
Ba gian nhà rách chả gà heo
Ruộng đồng một vụ lo vàng mắt
Chợ búa quanh năm chạy sút eo
Anh nọ ngại nhà không lánh héo
Ông kia chán cảnh tự phăng teo
Dù em có ế xin tình thật
Nói bậy người ta uýnh lộn phèo



LH

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: LỜI YÊU - 17.02.2010 00:50:50
0

Trích đoạn: Liên Hương

BỒI HỒI


Ngoài kia vọng tiếng chuông ngân
giao thừa đã lại đến gần ngoài hiên
Chợt như ai mới gọi tên
Tưởng như ai đã đến bên ai rồi
Gió đùa nỗi nhớ xa xôi
nén trầm thơm dạ bồi hồi ngày xuân
Nặng lòng, nặng cả bước chân
Đọc trong lời chúc nỗi thầm phương anh
Lời xuân thắm thiết non xanh
chút tình thơ đẹp xin dành tặng nhau
" em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng vẫn thấy nguyên màu ấy thôi..."
Chút thơ nhẹ đến bên người
Vườn thơ ấm áp niềm vui xuân này...

LH


 
 
Mong
 
Gió đùa nỗi nhớ xa xôi...
Trong đêm, riêng lại bồi hồi chút xuân
Yêu thương..., một giấc mơ gần
Dẫu xa cũng tiếng chuông ngân chạnh lòng
 
Phương này đâu chỉ ước mong
Thật từng câu chữ gửi trong mắt chờ
Lời xuân ru tiếng ầu ơ
Mơ về một thuở..., vần thơ với người
 
Cao xanh, muốn nguyện một đời
Chắt chiu câu chữ viết lời tặng nhau
Em về mấy thế kỷ sau...
Anh mong nguyên vẹn, một màu thời gian...
 
00h40, 17/02/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 17.02.2010 14:12:39
0

Mong

Gió đùa nỗi nhớ xa xôi...
Trong đêm, riêng lại bồi hồi chút xuân
Yêu thương..., một giấc mơ gần
Dẫu xa cũng tiếng chuông ngân chạnh lòng

Phương này đâu chỉ ước mong
Thật từng câu chữ gửi trong mắt chờ
Lời xuân ru tiếng ầu ơ
Mơ về một thuở..., vần thơ với người

Cao xanh, muốn nguyện một đời
Chắt chiu câu chữ viết lời tặng nhau
Em về mấy thế kỷ sau...
Anh mong nguyên vẹn, một màu thời gian...


Lanh.ktq



CÕI THƠ


Đường thơ vẫn gió thênh thang
Chắt chiu câu chữ nên ngàn lời yêu
Cho quên nắng sớm mưa chiều
Nhịp cầu nối biết bao điều thế nhân
Mong manh dẫu mảnh hồng trần
Vẫn xin giữ một chút xuân với người
Niềm mơ nhẹ đến bên đời
Tim côi nhẹ một đôi lời xót xa
Trong tình nhân thế bao la
Tình thơ xin mãi chan hoà sắc xuân...

LH









Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 17.02.2010 15:37:38
0
Kiếm người yêu

Rong vào Đường Phủ kiếm người yêu
Mừng rở thì ra có quá nhiều
Dáo dác tìm nơi treo bảng đỏ
Nôn nao ngó bảng nói quân chiêu
Lưới to chuẩn bị cầu lông chụp
Phu kiệu sẳn sàng mỹ nữ điều
Mỏi cẳng cả ngày săn khắp phủ
Lê la quán trọ nhẳn tiền tiêu

cs


NHÂN DUYÊN

Nhân thế luân hồi một chữ yêu
Vui đâu chưa thấy, thấy buồn nhiều
Thề non chóp lưỡi trăm phương sách
Hẹn biển đầu môi vạn tuyệt chiêu
Kẻ rủi duyên eo vào bãi rác
Người may phận ấm ngự giường điều
Mười hai bến nước trong hay đục
Lỡ vụng tu nhầm - một kiếp ...tiêu!


LH

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 17.02.2010 16:57:43
0
CHỈ HỒNG
Anh với em người dưng khác họ.
Ta tìm nhau vạn kiếp luân hồi.
Cánh chim xanh mỏi mòn phiêu bạt
Sợi chỉ hồng lơ lửng nổi trôi.
Anh với em nhân tình hạnh ngộ
Nợ và duyên định mệnh trêu ngươi.
Đường trần hai đứa mơ chung bước.
Tình muộn hơn không - vẫn tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng


TAN VỠ

Vốn chẳng quen nhau, còn khác họ
bén duyên thương nhớ để bồi hồi
Em nhanh kết tóc lo bèo dạt
Anh vội xe tơ sợ nước trôi
Bà nguyệt đã xui duyên hạnh ngộ
Ông trời còn khiến phận trêu ngươi ?
Thế là từ đấy chia hai ngả
Duyên ngỡ trăm năm hoá nửa vời


LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 13:37:21 bởi Liên Hương >

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: LỜI YÊU - 17.02.2010 18:16:31
0

Trích đoạn: Liên Hương


CÕI THƠ


Đường thơ vẫn gió thênh thang
Chắt chiu câu chữ nên ngàn lời yêu
Cho quên nắng sớm mưa chiều
Nhịp cầu nối biết bao điều thế nhân

LH


 
 
Chiều thơ
 
Gửi lời về phía trời xa
Mượn từng câu chữ mặn mà lời yêu
Chắt chiu duyên phận đã nhiều
Câu thơ sóng sánh bao điều thế nhân
 
Em ơi lạc giữa hồng trần
Cũng xin giữ trọn khúc ngân tim này
Mơ về một chốn mộng say
Lời thơ nhẹ bước tháng ngày còn nhau
 
Dẫu xa..., nguyên vẹn một màu
Tim côi nhẹ bớt niềm đau giữa đời
Ru mình một tiếng à ơi...
Cô đơn mỏi cánh, tìm nơi..., trời chiều
 
17h30, 17/02/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: LỜI YÊU - 17.02.2010 18:17:42
0
Bắc kỳ há , mới biết
 
Này cô em bắc kỳ nho nhỏ
Nói cho anh đèn xanh đèn đỏ
Ở Saigon nó có bao nhiêu
Rủi anh về mắt ghèn không rỏ
 
cứ chạy bừa cái mạng anh bỏ
em phải đền số tiền hong nhỏ
em không tiền anh kiện em tiêu
Bắc kỳ nho nhỏ  nghe  cho rỏ
 
cs


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2010 09:21:02 bởi cosiaus >

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 18.02.2010 10:12:48
0
quote:

Chiều thơ

Gửi lời về phía trời xa
Mượn từng câu chữ mặn mà lời yêu
Chắt chiu duyên phận đã nhiều
Câu thơ sóng sánh bao điều thế nhân

Em ơi lạc giữa hồng trần
Cũng xin giữ trọn khúc ngân tim này
Mơ về một chốn mộng say
Lời thơ nhẹ bước tháng ngày còn nhau

Dẫu xa..., nguyên vẹn một màu
Tim côi nhẹ bớt niềm đau giữa đời
Ru mình một tiếng à ơi...
Cô đơn mỏi cánh, tìm nơi..., trời chiều

Lanh.ktq



KHÚC KHÔNG LỜI...


Tìm về một chốn thương yêu
Gạn lòng lắng hết bao điều đục trong
Chắt chiu nỗi nhớ niềm mong
Gửi vào hương để thắm hồng cánh sen
Tình người dẫu lạ dẫu quen
Không vương giọt đắng bon chen tình đời
Mở lòng đón nắng tinh khôi
hương nồng xin toả mãi lời yêu thương
Nhiễu điều vẫn phủ giá gương
Vườn thơ cầu nối bốn phương một nhà
Anh dù chốn ấy có xa
Chút tình thơ ấy cũng là....có nhau
Tình đời còn dễ qua mau
Tình thơ vương đến muôn sau vẫn tình
Xin đừng buồn nữa nhé anh!
Để niềm vui mãi long lanh mắt cười
Đời vui người đến bên người
Tim côi hát khúc không lời....xuân nay

LH

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 18.02.2010 10:29:34
0
SEN

Một đời dầu dãi nắng cùng sương
Tắm gió gội mưa lắm đoạn trường
Quấn quýt tơ lòng vương ngó ý
Thắm hồng cánh mỏng dịu làn hương
Hồng trần trốn chạy câu ràng buộc
Cõi thế xa lìa cảnh vấn vương
Vui chốn bùn lầy thân nước đọng
Lòng thành lắng lại nhuỵ yêu thương!


LH

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 18.02.2010 11:38:02
0
quote:

Trích đoạn: cosiaus

Áo trắng Thị Xuân

Xe lên xe xuống chay qua đèo
thả dốc nhiều khi lại ráng leo
giống lúc tan trường chân lẻo đẻo
mà khi mưa ướt áo bèo nheo
cái dù trong tay anh kêu réo
cặp sách trên đầu em hỏng theo
Áo trắng Thị Xuân sao thiệt khéo
Làm tim khổ sở bụng buồn teo
cs


Trường Bùi thị Xuân
Đà lạt ngày ấy
***

Nắng chẳng về đây chút tẹo teo
Nước rơi lộp bộp mãi tuôn theo
Ô mềm gió cuốn tóc nhoè nhoẹt
Nón mỏng mưa bay thân ướt nheo
Dốc đứng ra hồ đi gối khuỵ
Trường cao đến lớp bước chân leo
Qua bao biến đổi về thăm lại
Một mái trường xưa giữa đỉnh đèo

Thanh Thanh Khiết
18.2.2010


ĐÀ LẠT MỘNG MƠ

Đà lạt quanh co dốc với đèo
Yêu người mến cảnh sợ gì leo
Xuống hồ cuốc bộ chân run rẩy
Vượt dốc đạp xe bụng nhũn nheo
Áo trắng tan trường cười nắc nẻ
Thi nhân lạc bước mải nhìn theo
Bồi hồi cứ ngỡ vào tiên cảnh
Người ngọc xa rồi phố vắng teo....

LH
( cho LH đi ĐL với đại ca và TTK chút nha - du xuân ,du xuân ý a! )

(trả lời: ThanhThanhKhiet)



cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: LỜI YÊU - 18.02.2010 14:09:23
0

cho LH đi ĐL với đại ca và TTK chút nha - du xuân ,du xuân ý a! )


Em nhỏ LH , giờ này ben Uc la 11.10 sáng anh trong van phong lam viec. còn em sao len mang sớm vay cưng.
chờ có ý anh lam thơ cho em hoa
cs.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 08:15:55 bởi cosiaus >

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 18.02.2010 15:03:15
0


Cậy lớn làm anh ăn hiếp em
Về nhà gặp mẹ méc cho xem
Không mau dỗ ngọt thì còn phá
Lúc ấy dụ đi cũng ứ thèm... hic hic !

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 18.02.2010 16:19:10
0
quote:

THÁI ANH
VIẾT TRONG ĐÊM BA MƯƠI

Em dạo bước giữa phố phường Hà Nội
Đêm giao thừa bỗng chốc có mưa rơi
Cơn gió lạnh từ đâu vừa ập tới
Lòng bâng khuâng thương nhớ tới một người...




KỶ NIỆM LÚC GIAO THỪA

Mùa xuân xưa mình đi giữa đất trời
Giao thừa đến cho lòng người náo nức
Má em hồng ngất ngây niềm hạnh phúc
Pháo hoa sáng bừng trong mắt biếc long lanh

Qua Hồ Gươm em nhẹ bước bên anh
Đền Ngọc sơn hương trầm bay thoang thoảng
Tháp rùa linh đưa ta về dĩ vãng
Quãng nước nào nhận gươm báu rùa thiêng?

Mưa xuân rơi cho nỗi nhớ chao nghiêng
Mưa dẫu lạnh mà bên anh vẫn ấm
Mùa xuân gọi muôn hoa nở thắm
Khúc xuân hồng con tim hát ngất ngây

Đã mấy mùa xuân thoảng qua tay
Xa Hà nội lâu rồi lòng vẫn nhớ
Ngày mình quen nhau là mùa hoa đào nở
Phút giao thừa - kỷ niệm mãi không quên...

Mãi xa rồi nên nỗi nhớ rất riêng
mối tình đầu chút hành trang còn lại
Phút giao thừa năm nao còn mãi
Khắc sâu vào kỷ niệm không quên!

LIÊN HƯƠNG
( Em chào chị Thái Anh, đọc bài thơ của chị em nhớ HN quá, em tặng chị bài thơ này mong được chị đón nhận. Chúc chị và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc, dồi dào sức khoẻ, thêm nhiều niềm vui mới )

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: LỜI YÊU - 18.02.2010 20:58:51
0

KỶ NIỆM LÚC GIAO THỪA

Mùa xuân xưa mình đi giữa đất trời
Giao thừa đến cho lòng người náo nức
Má em hồng ngất ngây niềm hạnh phúc
Pháo hoa sáng bừng trong mắt biếc long lanh

Qua Hồ Gươm em nhẹ bước bên anh
Đền Ngọc sơn hương trầm bay thoang thoảng
Tháp rùa linh đưa ta về dĩ vãng
Quãng nước nào nhận gươm báu rùa thiêng?

Mưa xuân rơi cho nỗi nhớ chao nghiêng
Mưa dẫu lạnh mà bên anh vẫn ấm
Mùa xuân gọi muôn hoa nở thắm
Khúc xuân hồng con tim hát ngất ngây

Đã mấy mùa xuân thoảng qua tay
Xa Hà nội lâu rồi lòng vẫn nhớ
Ngày mình quen nhau là mùa hoa đào nở
Phút giao thừa - kỷ niệm mãi không quên...

Mãi xa rồi nên nỗi nhớ rất riêng
mối tình đầu chút hành trang còn lại
Phút giao thừa năm nao còn mãi
Khắc sâu vào kỷ niệm không quên!

LIÊN HƯƠNG


XUÂN NÀY VẮNG EM

Xuân này em không về Hà Nội
Để mình anh thơ thẩn bồi hồi
Phố đông lắm mà người thương chả thấy
Hồ Gươm ơi  ! Em tôi ở đâu rồi ?

Nơi xa ấy em yêu ơi còn nhớ
Phút giao thừa xưa có cả em anh
Ta nhìn lên trời pháo toả đỏ xanh
Anh say đắm trong mắt em vời vợi...

Xuân nay về Hồ Gươm vẫn thế
Vẫn uy nghi và dáng liễu mơ gầy
Chỉ thiếu em để anh vắng niềm say
Em có thấu xuân này anh cô độc ?

Em có nghe lòng anh đang dậy sóng
Giữa muôn người chỉ vắng bóng em thôi
Muốn ôm em khi năm cũ hết rồi
Và sống mãi với đất trời Hà Nội !

Thái Anh cảm ơn Liên Hương đã vào đọc thơ và có để lại bài hoạ thật tình cảm,Thái Anh phút chốc biến thành nam nhi và cảm tác cùng Liên Hương






THÁI ANH

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỜI YÊU - 19.02.2010 08:21:38
0
"...Vòng tay ngày ấy xa rồi.
Chênh vênh câu hát buộc lời trao duyên.
Bao năm còn nhớ lời nguyền:
Suốt đời bến đợi con thuyền ngày xưa... "

TG

GỬI NẮNG CHO EM

Trời làm ra chuyện nắng mưa
Nợ duyên là chuyện đẩy đưa kiếp người
Lênh đênh góc bể chân trời
Trái tim thổn thức mãi lời yêu thương
Lòng người viễn xứ còn vương
Quê nhà theo suốt  chặng  đường mưu sinh
Thủy chung  vẹn một chữ tình
Nỗi người lo lắng, nỗi mình đa đoan
Trời sinh chút phận hồng nhan
Sao còn đày đoạ xuống ngàn lên non
Với người vẹn tấm lòng son
Với thơ vẹn  cuộc vuông tròn tri âm
Dù còn nặng gánh hồng trần
Đàn kia vẫn vọng khúc ngâm cho đời
Xuân về gửi chút nắng ngời
Cho Thương Giang - ở phương trời xa xăm
LH

Cám ơn chị
Lâu rồi em chẳng ghé thăm
Vườn thơ hiu quạnh chẳng chăm chút gì...
Tâm hồn chất nỗi ai bi,
Chẳng còn cảm xúc họa thi nữa rồi...
Thương em chị vẫn ghé chơi.
Tặng thơ để lại thay lời ủi an...
Ngẫm đời nhiều nỗi buồn than.
Cánh chim bạt xứ xa đàn...cô liêu.
Cám ơn tình chị dấu yêu.
Gửi em chút nắng trong chiều Xuân nay.
Nâng niu giọt nắng trong tay,
Rưng rưng nỗi nhớ đâu đây quê nhà...
Kiev20/2/2010-TG

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 19.02.2010 11:28:59
0













quote:

Cám ơn tình chị dấu yêu.
Gửi em chút nắng trong chiều Xuân nay.
Nâng niu giọt nắng trong tay,
Rưng rưng nỗi nhớ đâu đây quê nhà...
Kiev20/2/2010-TG


XUÂN NÀY
 
Xuân này dù hãy còn xa
Tình em - nghĩa chị vẫn là một thôi
Tết về nhớ lắm - em tôi
Nghe câu quan họ- bồi hồi con tim
Lời rằng " đến hẹn lại lên...
Người ơi về nhé...cánh chim xa vời
Nơi em còn tuyết trắng trời
Có nghe xuân gọi muôn nơi quê nhà
Tình quê hương mãi đậm đà
Nhớ người viễn xứ...phương xa chưa về
 
LH
 
Chị gửi PM cho em mà hộp thư báo đầy không gửi được, đành chúc tết muộn vậy. Chúc em năm mới thật nhiều sức khoẻ.Công việc tốt,thêm nhiều niềm vui,hồn thơ mãi dạt dào.em nhé! nhớ em nhiều 

(trả lời: THƯƠNG GIANG)






 
Post #: 1276







Trang:   <<   < Trở lại  82 83 84 85 [86]
 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 125 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 3726 bài trong đề mục