TIẾNG LÒNG

Thay đổi trang: << < 5253 > | Trang 52 của 53 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: TIẾNG LÒNG - 01.03.2012 20:35:51
0
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
NGÀY 8- THÁNG 3
HAPPY WOMEN'S DAY!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/D28F62FF696649F8AC6ABF9314734F79.jpg[/image]


Nhớ
Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn


Thưởng thức nhạc xin bấm vào LINK dưới đây:

http://aotrangcantho.com/forum/showthread.php?t=5920

NHỚ
Chim lẻ bạn bờ lau bằn bặt tiếng
Anh nhớ thương Mình độc thoại từng đêm.
Anh nhớ thương Mình nỗi nhớ êm đềm.
Và cứ thế để rồi thao thức mãi

Anh dẫn Mình viếng thăm vùng kỷ niệm
Của ngày xưa tíu tít chuyện bên nhau.
Của nụ hôn vụng dại vội vàng trao.
Của những buổi rong chơi ngày trốn học
Mình duyên dáng trong mênh mông nỗi nhớ
Anh nhớ Mình giọng nói quyện hồn anh
Ánh nhớ Mình ánh mắt sáng long lanh.
Khi Mình nói, Mình yêu anh cũng thế.

Và đêm nay lắng nghe lòng kể lể
Anh nhớ Mình độc thoại suốt đêm thâu
Trần Mạnh Hùng



"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TIẾNG LÒNG - 07.03.2012 09:09:37
0


[image][/image]

NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3 CHÚC KIM GIANG LUÔN MẠNH KHỎE TRẺ TRUNG HẠNH PHÚC VÀ CÓ NHIỀU THƠ HAY .


Kim Nguyên


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: TIẾNG LÒNG - 07.03.2012 20:51:21
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

XƯỚNG KÍNH MỜI


THẮNG LÀM VUA
Đùa chơi một trận khiến đời chua.
Vua cỏ bại vong hóa vỏ cua.
Chiến đấu – vinh thân là giá thật
Chưa lời - cạn vốn phải chơi lừa.
Đấu tranh mục đích là vinh hiển
Hù dọa thành công phải dụ hòa
Thắng được xưng vương trong hiển hách.
Đùa chơi một trận khiến đời chua.
Trần Mạnh Hùng
2-29-2012



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/0844B0BB88BD43738967E04984D56C03.jpg[/image]


CHÙA CON

Chùa con chay lạt miệng còn chua
Cô rủa sao làm mất rổ cua
Cối đá tủi thân con cá đối
Ưa liều nên phải bị iêu (yêu) lừa.
Mão bùa nên đội trong mùa bão
Chùa hiệu không thay phải chiệu (chịu) hùa
Nỗ đắng để thua trong nắng đỗ
Chùa con chay lạt miệng còn chua.
Lá chờ rơi 07/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: TIẾNG LÒNG - 10.03.2012 03:57:27
0
XƯỚNG KÍNH MỜI


CÕI NGUỒN TÂM THỨC
Năm tháng đắp bồi trên vết nhăn.
Giòng đời hờ hững cuốn trôi nhanh
Nụ cười ngày trước đầy hưng phấn
Ánh mắt giờ đây nhuốm héo tàn.
Tuế nguyệt ngàn năm vòng nghịch chuyển.
Âm dương giây phút bỗng tiêu tan
Hư vô trong cõi nguồn tâm thức
Mây trắng trời xanh lẫn núi ngàn.
Trần Mạnh Hùng

3-8-2012

Vì một lý do... không thể tham gia hoạ cùng quý bạn
Chân thành xin lỗi
Xin hẹn với quý bạn ... một ngày rất gần sẽ xướng hoạ với quý bạn như những ngày xưa

Riêng bác Lá xin bác thông cảm cho
TMH
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: TIẾNG LÒNG - 10.03.2012 07:57:48
0
XƯỚNG KÍNH MỜI


CÕI NGUỒN TÂM THỨC

Năm tháng đắp bồi trên vết nhăn.

Giòng đời hờ hững cuốn trôi nhanh

Nụ cười ngày trước đầy hưng phấn

Ánh mắt giờ đây nhuốm héo tàn.

Tế nguyệt ngàn năm trong nghịch chuyển.

Âm dương giây phút bỗng tiêu tan

Hư vô trong cõi nguồn tâm thức

Mây trắng trời xanh lẫn núi ngàn.

Trần Mạnh Hùng


3-8-2012


Vì một lý do... không thể tham gia hoạ cùng quý bạn

Chân thành xin lỗi

Xin hẹn với quý bạn ... một ngày rất gần sẽ xướng hoạ với quý bạn như những ngày xưa


Riêng bác Lá xin bác thông cảm cho

TMH




LẠNH NGÚT NGÀN


Nặng gánh thời gian mặt phải nhăn

Đoạn đời trăm tuổi lướt qua nhanh

Đầu xuân đem lại thời son sắc

Cuối hạ mang theo nét úa tàn

Vân cẩu tựa như nhân với quả

Nước bèo vẫn phải hợp rồi tan

Xuân sinh hạ trưởng thu tàn lụn

Trải giấc đông miên lạnh ngút ngàn.

Lá chờ rơi 09/03/2012




SẮC KHÔNG



Ai vẽ giòng đời những nét nhăn?
Chỗ vòng chỗ chậm chỗ đi nhanh.
Như hoa sáng hạ đầy hương phấn,
Như cỏ ngày thu gợi sắc tàn.
Như bóng nhạn hồng tung cánh vỗ,
Như làn mây bạc đuổi sương tan.
Sắc không ,không sắc ,vòng luân chuyển,
Kìa cánh hoa mai nở cuối ngàn…


                                                             
                                                                            Dương Lam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2012 08:04:48 bởi duonglam >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 27.03.2012 23:58:12
0

Cảm ơn Bác Lá và các Anh Chị đã lui tới trang thơ và lưu những dòng quý mến!

KG mang về đây bài viết của HoaTiNa để thấy chốn ảo mà tình cảm rất thật:

* Nhớ KG
Đăng ngày: 23:00 01-03-2012
Thư mục: Một thời để nhớ

Hôm trước sang comment ở nhà G, nhắc lại vụ chocolate trắng và vụ quà nắng Sì Ghềnh dạo trước. Vèo cái đã mấy năm

Lâu lâu mới lại thấy mình...buồn thê thảm...hứt hứt...Thế nên mới có chuyện ngồi giở lại thơ cũ ra đọc, cả thơ mình cả thơ bạn bè, rồi bắt gặp đoạn này, phải lôi lên thỉnh thoảng đọc lại, chỉ là thơ vui trêu trọc nhau, hai đứa còn chưa gặp nhau bao giờ...

G viết khỏe lắm ấy, một mình hẳn 2 topic thơ liền, lại còn đánh đông đánh tây ngang dọc nữa (nghĩa là sang topic khác họa thơ nữa ấy) . Mà giờ vẫn viết đều mới tài chứ. Nhắc đến KG lại nhớ đến chị MM Ngọc, chị cũng viết khỏe đáng ngưỡng mộ ấy, cứ sòn sòn sòn đô sòn thôi

Hồi đó mình và G cũng tập tành viết thơ Thất ngôn, G chịu khó viết, gieo vần, tìm vế đối, rồi đi họa thơ của các anh chị lão thành trên dd, mình thì "cưỡi ngựa xem hoa" cho biết, chứ không khoái thơ Đường vì niêm luật của nó làm mình thấy mất đi cái ngẫu hứng của cảm xúc (đại khái là mình lười suy nghĩ nên cứ bao biện thế! )

Mình và G hay vào topic của nhau đọc và viết thơ trêu trọc nhau. Đợt đó còn có loạt thơ chỉ đường với tả người để hẹn gặp nữa, nhưng đoạn đấy cứ cất đi đã

Mình tô đúng màu thơ mình với thơ G ngày trước nhé!

NHỚ

Người qua rừng cọ đồi chè
Người qua đồng lúa triền đê quê mình
Một lần thôi đã gieo tình
Thương thương nhớ nhớ sao đành quên nhau
Long lanh ơi mắt bồ câu
Môi hồng chớm nụ bỏ sầu cho ai...

Kim Giang

* Hè KG đùa N vậy thôi mấy ngày nghỉ thế nào...?



Hi Giang, vào đó nhớ nón mũ cẩn thận nhé...không có lúc về N lại không nhận ra...

Nhớ phần quà

Hôm xưa Giang hẹn gặp
Hai phố bỗng thành gần
Ảnh hình ngời nét mặt
Lòng còn nghe lâng lâng…

Chưa kịp gặp mặt nhau
Thì đã xa Hà Nội
Nga đi trước, Giang sau
Cả hai “mình” cùng vội…

Chuyện đi chơi thì nhiều
Dành gặp rồi sẽ kể
Hôm nào Giang về để
Nga còn sang lấy quà…

HoaTiNa

è nắng quá nắng quá HoaTiNa à.


QUÀ SÀI GÒN

Chắng nhớ người ta
Chỉ nhớ nhung quà
Người đâu ghét lạ
Thế thì xem đã
Phạt chờ còn lâu.

Mới mấy buổi đầu
Da mình đương chín
Sài Gòn nắng xịn
Chắc khó phai màu
Càng giòn càng đẹp.

Nghe này kể tiếp
Đi ở ngoài đường
Con gái dễ thương
Áo bò trời nắng
Khoác nhìn lạ lắm.

Hỏi thì sợ mắng
Giả nhìn vu vơ
Cho đến bây giờ
Hiểu ra mình ngốc
Mang toàn áo cộc.
Nắng cười: Hay khoe...

Đợi nhé khi về
Quà cho chút nắng.

Kim Giang

Dặn bạn


Chưa gì đã trách
Người ta quên mình
Toàn nghĩ linh tinh
Đa nghi thế chứ…

Người ta không nhớ
Mà lại nhắn tin
Nhắn mấy cuộc liền
Buổi chiều hôm trước

Làm nồi rau luộc
Nát nhừ như tương
Thế mà không thương
Lại còn trách nữa…

Mới đi vài bữa
Đã kể chuyện vui
Vào trong đó rồi
Nhớ phơi cho kỹ

Sài gòn nắng thế
Phải đen mới duyên…
Còn quà? – tí quên
Cảm ơn trước nhé

Nếu mà có thể
Nhớ mang nhiều nhiều
Nắng quái, nắng xiêu
Nắng vàng, nắng đỏ

Nắng to, nắng nhỏ
Mang tuốt tuột về
Cho mình, Giang nhé…

HoaTiNa

Tự dưng viết đến đây tịt ngóm, chả viết được gì nữa

--
Theo còm đi ngược G mới biết có người nhớ mình.
Đây cũng là khoảng thời gian G xuống tán tỉnh lão Diêm Vương, lão bảo mình còn nặng tình trần lắm nên không chấp nhận.
Tình trần thật lạ, có những con người chưa hề chạm mặt. Mà thương, mà tơ vương...mà...đọc Entry Hoatina viết về Đinh Vũ Hoàng Nguyên, theo đường dẫn cảm những lời Tri Âm của LUV cũng thấy như mình đã mất Người Bạn quý - Bạn của Bạn mà. Thấy cay sống mũi, và chợt nghĩ nếu những ngày vừa qua Diêm Vương không chê, ít nhất cũng đã có 1 người "Nhớ KG" hu hu [sm=hugs.gif]cảm động thật sự Nàng ơi.[sm=hugs.gif]

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 08.04.2012 22:50:55
0

Nhờ vả

Duyên ta đã lỡ mất rồi
Kiếp này thôi muộn thì thôi còn gì

Bạn bè nhờ vả mấy khi
Giúp nhau chút đỉnh cũng vì thương nhau

Nếu Nàng thấy ở nơi đâu
Có người đứt gánh bắc cầu giúp cho

Sư tử có bắt đeo mo
Cũng không ngần ngại đưa đò đò đưa./.

Tiểu Chí

Họa vui với anh Chí mong thêm những nụ cười anh nhé!

LÀM MAI

Anh tôi cũng kén chẳng vừa
Bao lần ngấp nghé giờ chưa mối nào
Gầy anh chê họ khều sao
Thấp anh chê vướng bờ rào khó qua
Khác tỉnh anh ngại đường xa
Gần e vợ nhảng về nhà ngoại chơi
Chị Hai, em út mấy người
Mối mai lại sợ anh cười không ưng
Thấy một vợ cũng mừng
Ước nhiều Sư Tử loạn rừng khổ thêm
Một bà chăn rộng gối êm
Một thuyền một lái êm đềm đò đưa

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 08.04.2012 22:55:21
0

"Yêu âm thầm thế cũng là hạnh phúc,
Mình hiểu nhau rồi đâu cần đợi mong thêm"

* Hòa theo cảm xúc của HuongVuDuy:

KHÁT VỌNG TÌNH YÊU

Như ánh sao trời nhấp nháy trong đêm
Như chiếc lá non xanh màu hy vọng
Như icon nhẹ nhàng theo cánh sóng
Bao lặng thầm yêu dấu gửi trao nhau

Cứ bộn bề bận rộn chớ ốm đau
Đổi cái lo âu sẵn sàng em đợi
Dẫu phải nén sâu ngóng chờ vời vợi
Bình an về hạnh phúc mới bền lâu

Mình ơi Mình trưa tròn nắng bóng Cau
Lại ước được như dây Trầu bé bỏng
Quấn quyện yêu thương tan hòa nhựa sống
Để đời say ươm môi má em hồng

Xuân choàng tay ôm Hạ xiết vào lòng
Trong mắt trời xanh nồng nàn tha thiết
Trong tiếng tim ngân cung đàn da diết
Biết niềm vui nhân bởi những thầm mong

Công việc bộn bề có nhớ em không
Có khát khao cùng em về thăm Mẹ
Có thấy nôn nao một ngày như thế
Bồ Câu đôi tíu tít giữa trời Quê

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 02.07.2012 01:06:41
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/FE7EF5043E0A44E7949C7EBF8D18FA55.jpg[/image]

GỌI

Chim gọi nắng về thơm trên nhánh lá
Gió dìu hương ngào ngạt cánh môi hoa
Hồn lang thang khắp cánh đồng mùa hạ
Trời mây xanh bao ngấn sóng giao thoa

Chân náo nức như lạc miền đất lạ
Từng phím mềm câu thương nhớ hiện ra
Đỡ nâng nhau khi bước đời mệt mỏi
Dành niềm vui bù đắp tháng ngày xa

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2012 01:13:48 bởi KimGiang >
Attached Image(s)
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 25.08.2012 01:32:28
0

MIỀN LÃNG QUÊN

Đốt giấc mơ làm đuốc
Đi tìm miền lãng quên
Buồn mênh mang sông nước
Con sóng nào ngủ yên

Đêm lay trời đất thức
Ánh mắt sao rất buồn
Như một điềm báo trước
Đám ma lòng sắp chôn

Gió hoang lầm lũi bước
Giọng nghêu ngao vô hồn
Cây giật mình thảng thốt
Lá Thu màu hoàng hôn

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 01.10.2012 23:18:19
0
TÌNH VẪN CHINH NGUYÊN

Anh vặn mình biến thành cơn gió mạnh
Băng qua muôn con phố lạnh tìm em
Rừng núi xanh bao cánh lá buông rèm
Không ngăn được tình yêu em huyền thọai

Dù cách xa tình ta không băng họai
Bão giông buồn chẳng tan vỡ cơn mơ
Kỷ niệm vàng đang kết trái giăng tơ
Tỏa hương sắc trong vườn thơ nhung gấm

Vòng tay mình vẫn thiết tha đầm ấm
Nụ hôn nồng át sấm sét mùa Ngâu
Thần hy vọng còn mải miết nơi đâu
Mình vẫn sát kề vai chung nhịp bước .

Tình ta đó vẫn chinh nguyên vẹn ước
Dòng sông vàng dâng mây nước ngọt trong
Trăng hân hoan rải từng áng tơ lòng
Hồn say đắm hòa dòng đời tuyệt diệu .

VietNam


NHƯ THUỞ BAN ĐẦU

Cảm ơn ngọn gió thần tiên
Cho nhân gian hóa một miền mộng mơ
Đưa em về thủa ban sơ
Hồng hoang chất chứa câu thơ lặng thầm

Dấu trong muôn đợt sóng ngầm
Cung thương phách nhớ bổng trầm buồn vui
Sẻ chia nâng giấc ngọt bùi
Đỡ khi tuyết lạnh ngậm ngùi Đông sang

Cho nhau trọn trái tim vàng
Giông tan bão tạnh lại càng tin yêu
Hoàng hôn rót mật vào chiều
Bình minh trong mắt cánh diều trong tim

Ly thần rực rỡ hoàng kim
Anh trao em những nổi chìm đắm say
Dòng sông giang rộng vòng tay
Xiết ôm giữ hạnh phúc này vẹn nguyên

Kim Giang



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 08:23:55 bởi Huyền Băng >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 21.11.2012 21:45:27
0


[themMovie ]http://blog.yahoo.com/_I3D4WLTMBWEX6FZVD6XYFFFWRM/articles/830156[/themMovie ]


<center><embed
allowscriptaccess="never"
src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?linkhttp://blog.yahoo.com/_I3D4WLTMBWEX6FZVD6XYFFFWRM/articles/83015kc"
type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="470"
width="200"><center></center></center>



[embed]http://blog.yahoo.com/_I3D4WLTMBWEX6FZVD6XYFFFWRM/articles/830156<div align="center"><br>
<div style="BORDER-BOTTOM:rgb(223,1,158) 7px ridge;BORDER-LEFT:rgb(223,1,158) 7px ridge;WIDTH:580px;BACKGROUND:rgb(255,255,255);BORDER-TOP:rgb(223,1,158) 7px ridge;BORDER-RIGHT:rgb(223,1,158) 7px ridge;">
<div style="BORDER-BOTTOM:transparent 5px solid;BORDER-LEFT:transparent 5px solid;BORDER-TOP:transparent 5px solid;BORDER-RIGHT:transparent 5px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:rgb(25,25,0) 2px solid;BORDER-LEFT:rgb(25,25,0) 2px solid;BORDER-TOP:rgb(25,25,0) 2px solid;BORDER-RIGHT:rgb(25,25,0) 2px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:transparent 4px solid;BORDER-LEFT:transparent 4px solid;BORDER-TOP:transparent 4px solid;BORDER-RIGHT:transparent 4px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:rgb(255,255,255) 2px solid;BORDER-LEFT:rgb(255,255,255) 2px solid;BORDER-TOP:rgb(255,255,255) 2px solid;BORDER-RIGHT:rgb(255,255,255) 2px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:transparent 4px solid;BORDER-LEFT:transparent 4px solid;BORDER-TOP:transparent 4px solid;BORDER-RIGHT:transparent 4px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:rgb(255,255,0) 2px solid;BORDER-LEFT:rgb(255,255,0) 2px solid;BORDER-TOP:rgb(255,255,0) 2px solid;BORDER-RIGHT:rgb(255,255,0) 2px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:transparent 4px solid;BORDER-LEFT:transparent 4px solid;BORDER-TOP:transparent 4px solid;BORDER-RIGHT:transparent 4px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:rgb(0,128,0) 2px solid;BORDER-LEFT:rgb(0,128,0) 2px solid;BORDER-TOP:rgb(0,128,0) 2px solid;BORDER-RIGHT:rgb(0,128,0) 2px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:transparent 4px solid;BORDER-LEFT:transparent 4px solid;BORDER-TOP:transparent 4px solid;BORDER-RIGHT:transparent 4px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:rgb(41,138,8) 2px solid;BORDER-LEFT:rgb(41,138,8) 2px solid;BORDER-TOP:rgb(41,138,8) 2px solid;BORDER-RIGHT:rgb(41,138,8) 2px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:transparent 4px solid;BORDER-LEFT:transparent 4px solid;BORDER-TOP:transparent 4px solid;BORDER-RIGHT:transparent 4px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:rgb(41,138,8) 2px solid;BORDER-LEFT:rgb(41,138,8) 2px solid;BORDER-TOP:rgb(41,138,8) 2px solid;BORDER-RIGHT:rgb(41,138,8) 2px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:transparent 4px solid;BORDER-LEFT:transparent 4px solid;BORDER-TOP:transparent 4px solid;BORDER-RIGHT:transparent 4px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:rgb(75,0,130) 2px solid;BORDER-LEFT:rgb(75,0,130) 2px solid;BORDER-TOP:rgb(75,0,130) 2px solid;BORDER-RIGHT:rgb(75,0,130) 2px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:transparent 4px solid;BORDER-LEFT:transparent 4px solid;BORDER-TOP:transparent 4px solid;BORDER-RIGHT:transparent 4px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:rgb(223,0,215) 2px solid;BORDER-LEFT:rgb(223,0,215) 2px solid;BORDER-TOP:rgb(223,0,215) 2px solid;BORDER-RIGHT:rgb(223,0,215) 2px solid;">
<div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;">
<center><font color="#aaaaaa"></font><font color="#000000"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/wu-1/2011112211.swf" wmode="transparent" height="414" width="460">
<center><br>
<p></p>
<p align="center"><font size="3">NỘI DUNG....</font> </p>
<p align="center"><font color="#aaaaaa"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/20111064.swf" wmode="transparent" height="212" width="309"></font> </p></center></font></center></div><font color="#aaaaaa">
<div style="BORDER-BOTTOM:transparent 5px solid;BORDER-LEFT:transparent 5px solid;BORDER-TOP:transparent 5px solid;BORDER-RIGHT:transparent 5px solid;">
<div style="WIDTH:430px;BACKGROUND:rgb(78,40,29);"></div></div></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br>
[/embed
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2012 23:25:07 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 21.11.2012 22:32:17
0

MƯA THU

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 23:14:05 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TIẾNG LÒNG - 22.11.2012 11:45:50
0


Trích đoạn: KimGiang


Nhờ vả

Duyên ta đã lỡ mất rồi
Kiếp này thôi muộn thì thôi còn gì

Bạn bè nhờ vả mấy khi
Giúp nhau chút đỉnh cũng vì thương nhau

Nếu Nàng thấy ở nơi đâu
Có người đứt gánh bắc cầu giúp cho

Sư tử có bắt đeo mo
Cũng không ngần ngại đưa đò đò đưa./.

Tiểu Chí

Họa vui với anh Chí mong thêm những nụ cười anh nhé!

LÀM MAI

Anh tôi cũng kén chẳng vừa
Bao lần ngấp nghé giờ chưa mối nào
Gầy anh chê họ khều sao
Thấp anh chê vướng bờ rào khó qua
Khác tỉnh anh ngại đường xa
Gần e vợ nhảng về nhà ngoại chơi
Chị Hai, em út mấy người
Mối mai lại sợ anh cười không ưng
Thấy một vợ cũng mừng
Ước nhiều Sư Tử loạn rừng khổ thêm
Một bà chăn rộng gối êm
Một thuyền một lái êm đềm đò đưa

Kim Giang




Đôi lời khuyên gửi Kim Giang :
Tiểu Chí họ hàng cũng chớ làm mai
Dẫu mát tay dẫu rất tài
Người ta được vợ mình tai tiếng nhiều
Nhỡ khi họ chẳng còn yêu
Quay ra trách móc nói điều khó nghe
Chưa kể Sư tử gầm ghè
Vẽ đường hưu chạy lăm le đánh liền
Người xưa kinh nghiệm đã khuyên
Bắn không nên liệu đạn đền được không ?



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tiếng Lòng - 26.11.2012 22:15:08
0


Đôi lời khuyên gửi Kim Giang :

Tiểu Chí họ hàng cũng chớ làm mai
Dẫu mát tay dẫu rất tài
Người ta được vợ mình tai tiếng nhiều
Nhỡ khi họ chẳng còn yêu
Quay ra trách móc nói điều khó nghe
Chưa kể Sư tử gầm ghè
Vẽ đường hưu chạy lăm le đánh liền
Người xưa kinh nghiệm đã khuyên
Bắn không nên liệu đạn đền được không ?

_____________________________

K.N

Cảm ơn anh Kimrbl đã họa vui, họa tiếp anh nha:

MAI MỐI

Súng Thần em dắt bên hông
Bắn ra bắn...muốn cũng không được đền
Mai người, Mối bị lãng quên
Đã thành tổ mối trên nền đất hoang
Người nên bà chúa ông hoàng
Còn ai mượn Tốt sẵn sàng sang sông
Chờ Xuân ươm những tơ hồng
Chẳng bán mua, để buộc chồng vợ thôi

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2013 22:44:00 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 28.11.2012 22:43:41
0


THẦM THÌ VỚI BÓNG

(Họa Chớm Đông của Ngọc Tiên)

Nhớ tím cây Bàng đầu ngõ
Nhớ bùng cháy đỏ hàng Phong
Có ai nhớ cùng không nhỉ
Lá rơi xao xác nơi lòng

Nghe đêm thầm thì với bóng
Vỗ về tan những giá băng
Bờ sông thức nhè nhẹ sóng
Thoa vàng Trăng khắp mênh mông

Nhớ ơi đừng buồn em nhé
Dẫu mùa kia mới chớm Đông
Dấu yêu vẫn tràn hy vọng
Bình minh thơm cánh môi hồng

Kim Giang

washington flight to toronto - Canada

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2013 22:57:21 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 02.12.2012 00:10:13
0




LÂU ĐÀI TƯỞNG TƯỢNG

Em xây đắp một Lâu đài Tưởng Tượng
Vẽ thềm hoa vương vấn nắng lưu ly
Nghe như quen tiếng gió thổi thầm thì
Trúc Mai đàn đệm tiếng hát Hoạ My

Có Thảo nguyên cỏ non mướt xanh rì
Con Bướm trắng đi tìm bông hoa trắng
Con cá nhỏ thảnh thơi bờ suối vắng
Giọt Sương chiều chờ đợi ánh Trăng soi

Mong mỏi mãi cuối cùng nghe anh nói
Chuyện chúng mình cũng chỉ đến thế thôi
Ảo thôi em...Thuyền bến đã yên rồi
Nghe sóng lặng...Mà xao lòng bối rối

Em hoảng hốt gọi tên anh lần cuối
Bờ chia xa tiếc nuối cứ chìm sâu
Không phải yêu, không phải giấc mộng đầu
Sao choáng váng như cây cầu sụp xuống

Em cứ vẽ một lâu đài tưởng tượng
Để chiêm bao vui sướng với vần thơ
Tưởng tượng anh từ chối để thẫn thờ
Tưởng tượng thôi tưởng không mất bao giờ

Ru giấc lòng Lâu Đài thật...Trong mơ

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: NẾU MAI NGÀY TẬN THẾ - 20.12.2012 23:43:07
0


NẾU MAI NGÀY TẬN THẾ

Nếu có ngày tận thế
Mình vẫn mãi bên nhau
Anh chẳng thể xa đâu
Đất sầu trời đẫm lệ

Nếu có ngày tận thế
Nhất định anh bay về
Tìm em và anh sẽ
Vẽ con tàu không gian
Đưa mọi người...em ước
Vượt qua cơn kinh hoàng

Nếu có ngày tận thế
Đợi anh anh sẽ về
Mình yêu nhau mãi nhé
Em mãi kề bên anh

Nếu mai ngày tận thế
Vũ trụ có tan tành
Mình yêu nhau mãi mãi
Đất hiền trời lại xanh

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2012 23:51:28 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: NẾU MAI NGÀY TẬN THẾ - 22.12.2012 00:00:03
0


"Chẳng có ngày tận thế đâu
Chúng mình vẫn mãi bên nhau mặn nồng
Chẳng bao giờ là cuối cùng
Tình ta giữ trọn thủy chung nhé người!
Bienbac"


KHÔNG CÓ NGÀY TẬN THẾ

Không có ngày tận thế
Chẳng cần hỏi vì đâu
Bởi chúng mình yêu nhau
Nên không ngày tận thế

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 00:02:09 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: NẾU MAI NGÀY TẬN THẾ - 23.12.2012 23:18:03
0


MUỐN GỌI TÊN NHAU

Em đã để anh đi quá xa
Có muốn gọi anh cũng không nghe thấy nữa
Em đã dập trong anh ngọn lửa
Lời yêu thương nồng cháy cho em

Em đã để anh lạc giữa miền quên
Con đường cũ không bao giờ trở lại
Khoảng cách dường như mãi mãi
Không còn cố xích gần nhau

Em đã rạch vào tim anh nỗi đau
Có lẽ nào được anh tha thứ
Xin hãy để yên nấm mồ quá khứ
Dẫu ngàn lần muốn gọi tên nhau

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tiếng Lòng - 07.01.2013 22:10:35
0


TIN THỜI TIẾT

Đọc bảng tin thời tiết
Lá vàng in cuối trời
Mùa Đông nào có biết
Chỉ nghĩ về Mẹ thôi

Mẹ ơi nhớ mặc ấm
Cha giờ ở suối vàng
Các con đang xa vắng
Nhà rộng ít hơi người

Ruột gan cứ bời bời
Bảng tin tăng cường rét

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2013 22:21:59 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tiếng Lòng - 17.01.2013 23:24:58
0

Anh tên là Nhớ

Sao anh lại tên là nhớ
Để em như dòng sông
Trăn trở
Dòng sông một thuở Trăng đầy
Trăng đêm nay
ở đâu
Anh ở đâu
Lâu lắm không về

Sao anh lại tên là nhớ
Sương buồn
Mây trắng ủ ê
Lang thang gió
Não nề hồn hoang

Sao anh lại tên là nhớ
Ru em trong giấc mơ màng
Như tiếng đàn
Mùa Xuân
Anh ở rất gần
Nơi tim

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2013 23:28:53 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tiếng Lòng - 24.01.2013 22:47:34
0

NGỌN ĐỒI ĐẦY GIÓ

Ước mơ của người đàn bà ba mươi
Như ngọn đồi đầy gió
Không mặn mùi sách vở
Tuổi hồng gấp lại hôm qua

Ước mơ của người đàn bà ba mươi
Như buổi sáng bước vào công sở
Chào đón những nụ cười
Đồng nghiệp gửi trao

Ước mơ của người đàn bà ba mươi
Có một trái tim đằng sau cánh cửa
Mở ra đón khí trời
Hay khép lại bình yên

Ước mơ của người đàn bà ba mươi
Không có tên gọi nào hoa mỹ
Chỉ trải lòng tìm người tri kỷ
Bên đời bề bộn lo toan

Kim Giang








<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2013 22:40:21 bởi diên vỹ >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tiếng Lòng - 31.01.2013 23:41:56
0


XA CÁCH

Nhớ Tú lắm
Bộn bề
Bao đêm trắng
Gần bao nhiêu
Nay xa cách vô chừng
Thôi hết rồi
Mãi mãi
Hóa người rưng
Bảo đừng khóc
Bảo đừng mong
Đừng đợi
Cơn mưa lòng
Tầm tã mãi trong tôi

Nhớ Tú lắm
Biển trời vời vợi
Người yêu người
Sao phải
Chia ly
Chuyến đò ngang
Rứt áo một người đi
Một người ở
Chôn mối tình dang dở

Nhớ Tú lắm
Lòng giờ đầy mặn đắng
Khi đang yêu
Tia nắng mới trong ngần
Dẫu đã biết
Chẳng có gì bất tận
Ngày bao giờ vẫn đến lúc
Hoàng hôn
Sao chia tay
Quay quắt cả mảnh hồn

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2013 23:43:45 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tiếng Lòng - 14.02.2013 00:42:14
0

VALENTINE

Valentine em đợi
Tình yêu xưa đâu rồi
Xuân vừa Xuân đã cũ
Từng cánh buồn rụng rơi

Valentine đừng đến
Đừng nở nữa hoa ơi
Rau Răm dầm dưới bến
Cải đã bay lên trời

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tiếng Lòng - 18.02.2013 15:15:04
0


TÌNH THƠ

Đem tình dìm xuống đáy sông
Đắm con mắt nhớ tình không chết chìm
Chôn tình dưới đá lặng im
Tình không chết chỉ thấy tim thét gào
Dắt tình bỏ giữa núi cao
Tình không lạc nhớ làm sao dẫn đường
Đem tình bỏ giữa đại dương
Thành muôn sóng vỗ yêu thương tìm về
Đốt thơ hóa giải lời thề
Thì ra mình dính bùa mê của mình

Kim Giang


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2013 08:37:53 bởi Huyền Băng >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
Re:TIẾNG LÒNG - 02.04.2013 23:49:53
0
MÀU TRẮNG HOA SƯA

Trắng trong hoa mới nở
Sao đời gọi Hoa Sưa
Như vầng trăng đầu núi
Như giọt đàn trong mơ

Mang dáng hình thiếu nữ
Như đôi bàn tay xinh
Như cánh Bồ Câu trắng
Như hồn sương lung linh

E ấp trong vòm lá
Ngỡ ngàng cả trời xanh
Giữa muôn ngàn hương sắc
Chút riêng em giữ dành

Hoa Sưa mang niềm nhớ
Hoa Sưa là niềm mong
Hoa gửi vào trong nắng
Bản tình ca xao lòng

Hoa Sưa không rực rỡ
Cánh Hoa màu trắng trong
Em không là quá khứ
Xuân cứ hồn nhiên say

Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2013 23:51:48 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
Re:TIẾNG LÒNG - 06.04.2013 00:40:43
0
 
DÒNG SÔNG KHÔNG CÓ ĐÔI BỜ
Tặng Kim Giang
 
Ta đã nghe gío từ phương trời xa lắc
Thổi từ em làm dịu mát cơn buồn
Ta giống như một chàng lãng tử
Lái con thuyền độc mộc lúc chiều hôm...
.
Ta ngỡ ngàng vớt được bài thơ tình viết dở
Của một người con gái đang yêu
Và bỗng nghe một lời than thở:
Dòng sông kia sao lại không có đôi bờ?!
 
Bảo Lâm
 
DÒNG SONG BÉ NHỎ
 
Có dòng sông đắm đuối những câu thơ
Có những người thiếu bên mình một nửa
Có câu hỏi khắc vào muôn thuở
Cơn gió nào cõng nỗi nhớ lang thang

Có dòng sông bé nhỏ chỉ tày gang
Nhưng muốn trở cả địa đàng mơ ước
Có những lúc muốn tung mình chảy ngược
Xé không gian và chặn bước thời gian
 
Kim Giang
 
 
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
Re:TIẾNG LÒNG - 22.04.2013 22:47:25
0
LỜI THƠ THUỞ ẤY...
"Thơ là thơ đã có tự ngàn xưa" (Làm thơ - KG)
Vẫn là thơ của ngày xưa
Trải qua năm tháng nắng mưa phai dần
Trời xa lạc cánh chim gần
Mỗi lần xuân lại một lần ngóng trông
Hỏi người còn nhớ hay không
Con diều khát gió bâng khuâng giữa trời
Thu tàn nhặt cánh hoa rơi
Lời thơ thuở ấy đã vời vợi xa ...
Nguyễn Cường
THƠ THEO CHỒNG
Kể rằng xưa xửa xừa xưa
Cái Cò khăn gói gió mưa theo Chồng
Cái Cò lội ngược dòng sông
Nước Non cơm áo má hồng hai vai
Đồng Xuân nghiêng giọt sương mai
Lúa thì con gái còn ai nhớ Cò
Bến thơ còn bóng con đò
Mái dầm khua sánh câu hò dưới Trăng
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2013 22:53:49 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
Re:TIẾNG LÒNG - 15.05.2013 00:09:03
0
HỌC QUÊN

Em đang bắt mình phải học cách quên
Để năm tháng xóa nhòa nỗi nhớ
Chuyện thất tình viết trên bao sách vở
Đẹp làm gì khi dang dở mỏng manh

Sao lại lấy yêu thương làm bài tập thực hành
Để tẩy xóa con tim cho không còn nhau nữa
Em không nghĩ mình chọn lầm điểm tựa
Bờ vai anh làm chỗ dựa cho mình

Em học dần những cách để quên anh
Đem bản tình ca nhấn vào bão tố
Mang thuyền giấy dong buồm qua bể khổ
Mặc cả với lòng đổi nhớ thành quên

Như mây đen bao phủ mọi miền
Vẫn lấp lánh một vì sao sáng
Dắt nỗi nhớ qua khúc buồn loạng choạng
Gắn bó đã nhiều là gió thoảng đâu

Em học quên mà nhớ cứ ngập đầu
Anh có hiểu không hỡi người yêu dấu
 
Kim Giang
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2013 02:15:26 bởi Huyền Băng >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Thay đổi trang: << < 5253 > | Trang 52 của 53 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 1578 bài trong đề mục