Mừng Xuân Con Wấu Wấu

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 366 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Sram
  • Số bài : 43
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2004
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 24.01.2006 09:38:27

Trích đoạn: Viet duong nhan

Ó o ò ó... ó ò o
Kê sắp dọn nhà, ai phụ cho
Vì Kê cờ bạc nên cháy túi
Cạn tiền hổng mướn được người lo
Hu hu hu...[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]

Phải nhường nhà lại cho Anh Cẩu...
Ấu ấu... ấu...



Mong rằng chàng wâu không thất khẩu
Sang năm ông táo lên thượng tấu
Nhà nhà no ấm và thịnh vượng
Không như chàng Kê phải nhảy lầu

Sram
  • Số bài : 43
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2004
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 24.01.2006 10:09:33
Con chó con
Mắt tròn tròn
Mũi con con
Đuôi dài thòn
Lưỡi cỏn con
Tai nhọn nhọn
Chạy lon ton
Trên cỏ non
Trên đường mòn
Qua cầu con
Bị dính đòn
Nó nằm gọn
Trong nồi con
Thôi không còn
Con chó con

Con wấu là con wấu con
Mọi người sao cứ hám ngon
Làm tôi cũng… chết thèm…

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 24.01.2006 14:34:04

Trích đoạn: TNP


Trích đoạn: Hoatina_hn

Cơm gà sẽ có một mâm
Chỉ sợ anh lại lầm rầm...trách Nga
Việt Nam đang có cúm gà
Ăn vào (nói dại) nhỡ ra...thế nào...
Nếu vậy thì biết làm sao
P ơi! P ở nơi nào rồi P...





Ai thì cũng một lần …đi
Con vua cháu chúa khác gì ta đâu
Gà giò luộc kỹ … không sao .......... .. (nói liều... hổng trúng đâu à)....
Nàng ăn gà trước, ta (ăn) sau … sợ gì
Nếu mà cùng xuống âm ty
Chúng mình lại được tù tì với nhau

Nàng về ta gửi buồng cau
Làm sao cho đỏ môi nhau... thì làm....




Sao mà phải xuống âm ty
Hay là chàng đã làm chi...hỡi chàng
Em đây chỉ thích thiên đàng
Lên tới trên đó loàng quàng..biết ngay

HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2006 14:35:26 bởi Hoatina_hn >


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 24.01.2006 15:37:30

Trích đoạn: Hoatina_hn

Sao mà phải xuống âm ty
Hay là chàng đã làm chi...hỡi chàng
Em đây chỉ thích thiên đàng
Lên tới trên đó loàng quàng..biết ngay

HoaTiNa




Thiên đường chắc chửa đến tay
Còn về khí hậu … dưới này ấm hơn
Ta là Con Rể Diêm Vương
Nam Tào, Bắc Đẩu … cũng thường ghé chơi ........ hihi... (sạo hết biết lun)....

Họ giữ sổ sách nhà trời




* theo kinh nhà phật thì mọi mgười phải xuống âm ty 1 thời gian... tùy tội nặng nhẹ, sau đó mới lên thiên đàng (trử trẻ sơ sanh)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 05:56:42 bởi TNP >

Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm


TNP

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 24.01.2006 16:18:06

Thiên đường chắc chửa đến tay
Còn về khí hậu … dưới này ấm hơn
Ta là Con Rể Diêm Vương
Nam Tào, Bắc Đẩu … cũng thường ghé chơi .....

Họ giữ sổ sách nhà trời




Họ giữ sổ sách nhà trời
Còn em lại muốn giữ Người mới vui
Chàng Con Rể Diêm Vương rồi
Còn muốn chi nữa, lôi thôi..đó chàng

HoaTiNa


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 24.01.2006 22:06:21
Tính tôi thì hơi ngang tàng
Muốn làm con rể còn nàng nào không?
xuống đấy khỏi phải chạy rông
Chăn êm nệm ấm lại không chán đời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2006 22:09:39 bởi vũkimThanh >

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 24.01.2006 23:30:18


Trích đoạn: vũkimThanh

Tính tôi thì hơi ngang tàng
Muốn làm con rể còn nàng nào không?
xuống đấy khỏi phải chạy rông
Chăn êm nệm ấm lại không chán đời...




Bác Kim Thanh đã có lời
Để em tìm kiếm rồi mời nàng ra
Một nàng chỉ thích ăn quà
Một nàng giọng điệu ba hoa chích choè
Một nàng đêm chỉ nói mê
Một nàng đi miết không về nấu ăn...
Chọn ai đây hả Bác Thanh
Còn nhiều lắm á, bác ừ là thành luôn à


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 25.01.2006 03:48:38
... hahaha.. khi nhắc tới CRDV... để tỏ lòng kính trọng... Phài viết chữ hoa và mầu mực đỏ ..... nhớ nhé.... hihihi....


....
....

Có kẻ doạ sau chết làm ác quỷ
Đêm hiện về bóp lè lưỡi Sử Gia
Sai âm binh khiêng ra bãi tha ma
Quăng vào lửa... cho không còn rên rỉ

Nếu như vậy ta thôi làm tráng sĩ........... hahaha........
Mà đầu đơn làm Con Rể Diêm Vương
Cạnh nhạc gia trễm trệ giữa công đường
Truyền lính lệ ...xoa đầu tên ác quỷ.

Ôi!... tất cả chỉ toàn là mộng mị
...
...

TNP






... hihi... Ta còn nhiều nghề lắm.... hahaha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 07:46:54 bởi TNP >

Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm


TNP

Mayvang
  • Số bài : 1240
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2005
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 25.01.2006 04:52:03


CHÚC MỪNG NĂM MỚI




HưKhông
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2006
  • Nơi: Hầm Rượu
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 25.01.2006 05:58:59


Trích đoạn: Mayvang

CHÚC MỪNG NĂM MỚI




Úi chu choa vào đây dzui quá xá hà...

Thấy Cẩu chạy lão mắc ham
Nhưng lão thì hổng dám làm
Chống gậy tà tà thả bộ
Nếu không sẽ té trẹo hàm...

khà khà... [sm=lol.gif][sm=lol.gif]

Chào em MV ! Em giựt dây làm sao mừ mấy con Wấu Wấu chạy dữ dzậy ?
Nhân gặp ở nhà cô 7 nó, chúc em va gia đình ăn TẾt Wấu Wấu thật vui tươi. Năm mới được vạn sự như ý.
Quí mến he he hem nhiều.
HưKhông lãotrẻ
"Một kiếp phù sinh rồi cũng tàn phai"

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 30.01.2006 04:08:54
Cung Chúc Tân Xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2006 04:12:35 bởi Viet duong nhan >

Ct.Ly

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 01.02.2006 02:13:11
Ngày xuân đi chơi nhặt được mấy tấm hình của (Lê anh Dũng và Việt Thanh,VNN ) chụp nè :






(không biết ,không thấy ,không nghe
Em ơi nhắm mắt mà qua chốn này...) Đúng là cầm đèn chạy trước ....ô tô.








(Nhanh tay quạt lửa cho đều
Chó thui kỵ nhất là điều...nứt da )






(Ngập ngừng chẳng muốn bước ra
Thấy bạn nằm đó xót xa nỗi lòng )







(Hơn nhau tấm áo manh quần
Hơn cả vạn lần là mốt thời trang )






(Đau lòng khối gã trai lơ...
Cái chân chó có ai ngờ...siêu ghê...)







(Om sòm chiêng trống giục
Chán chẳng buồn vẫy đuôi...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2006 04:56:24 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 01.02.2006 03:54:26

Trích đoạn: Hoatina_hn


Trích đoạn: vũkimThanh

Tính tôi thì hơi ngang tàng
Muốn làm con rể còn nàng nào không?
xuống đấy khỏi phải chạy rông
Chăn êm nệm ấm lại không chán đời...




Bác Kim Thanh đã có lời
Để em tìm kiếm rồi mời nàng ra
Một nàng chỉ thích ăn quà
Một nàng giọng điệu ba hoa chích choè
Một nàng đêm chỉ nói mê
Một nàng đi miết không về nấu ăn...
Chọn ai đây hả Bác Thanh
Còn nhiều lắm á, bác ừ là thành luôn à



Hôm nay mới thấy bài này...hồi âm hơi muộn rùi....thông cảm nhé


Kim Thanh không thích phép khuôn
Tự do vùng vẫy thác nguồn tình yêu
Cám ơn Hoa Ti -Na nhiều
Cất công tìm kiếm mỹ miều giai nhân
Choàng tay êm ấm ân cần
Nàng nào cũng được chẳng ngần ngại chi
Chọn ngày tháng đẹp vu quy
Bên nhau mãi mãi khắc ghi ơn này
Muà xuân rực rỡ đắm say
Từ nay chắc hết tháng ngày cô đơn....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2006 03:57:31 bởi vũkimThanh >

HưKhông
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2006
  • Nơi: Hầm Rượu
Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 01.02.2006 11:47:22
Đầu năm Lão vào thăm Bảy nó...
Úi choa, sao toàn là thịt chó
Lão hết hồn chống nạnh đứng ngó
Thật tình là Lão hổng dám mó...
miếng nào...
Lão sọa quá... dzọt...
"Một kiếp phù sinh rồi cũng tàn phai"

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 04.02.2006 01:22:21


Trích đoạn: Viet duong nhan

Cung Chúc Tân Xuân



Xin can

Dễ thương chưa nà : hai chú chó!
Bốn mắt mơ màng - mỏ chỏ chỏ...
Cả hai thân thương nằm trong giỏ
Nở nào cạo lông hai em nhỏ?

Động vật ngoan hiền là chú chó,
Trung thành - thân thiện ai cũng rõ.
Dù cách bao năm tình không bỏ,
Xin cạo lông dê thay em nhỏ!

HB

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 04.02.2006 02:51:17


Trích đoạn: Huyền Băng


Trích đoạn: Viet duong nhan

Cung Chúc Tân Xuân



Xin can

Dễ thương chưa nà : hai chú chó!
Bốn mắt mơ màng - mỏ chỏ chỏ...
Cả hai thân thương nằm trong giỏ
Nở nào cạo lông hai em nhỏ?

Động vật ngoan hiền là chú chó,
Trung thành - thân thiện ai cũng rõ.
Dù cách bao năm tình không bỏ,
Xin cạo lông dê thay em nhỏ!

HB





Hẹn người tới năm con dê
Bắc nồi nước lẩu tựu tề nhậu phê
Huyền Băng đừng có đòi về
Hòa say quên hết não nề trần gian
Năm nay chó cún ,chó đàn
Riềng tươi ,rượu thuốc ,rơm vàng …thịt thơm
Các hàng thịt Chó kiếm cơm
Phát tài phát lộc đáng gờm người ơi
Nhe răng nhìn đất nhìn trời
Làm thân khuyển mã chịu đời nghiệt oan
Cách nào cún được bình an ?






(Nhe răng ngạo thế gian cười
Muốn vui chỉ một miếng dồi là xong.)
(ảnh của Lê anh Dũng và Việt Thanh)

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 05.02.2006 17:03:25
Hẹn nhau,

Cám ơn Thanh đã thấu tình,
Thương cho cún nhỏ hẹn lòng năm sau.
Heo quay, heo nấu, heo xào,
Linh đình một bửa chén nào cũng vô.
Nếp than, nếp trắng, walker...
Nhẹ thì một xị, nặng thì vài ly,
Uống xong thì khỏi phải đi,
Như chim cất cánh bước đi, lui về
Cứ như vủ điệu xàng xê,
Chân thì không vững, miệng thì "không say"...

vui xuân,

HB


vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 06.02.2006 10:54:47


Trích đoạn: Huyền Băng

Hẹn nhau,

Cám ơn Thanh đã thấu tình,
Thương cho cún nhỏ hẹn lòng năm sau.
Heo quay, heo nấu, heo xào,
Linh đình một bửa chén nào cũng vô.
Nếp than, nếp trắng, walker...
Nhẹ thì một xị, nặng thì vài ly,
Uống xong thì khỏi phải đi,
Như chim cất cánh bước đi, lui về
Cứ như vủ điệu xàng xê,
Chân thì không vững, miệng thì "không say"...

vui xuân,

HB


XUÂN NĂM TỚI

Anh mong xuân tới từng ngày
Chúng mình sẽ lại bắt tay ,ly kề
Không say quyết không trở về
Tôm hùm ,giò chả ,thịt dê ,heo rừng
Sơn hào hải vị thơm lừng
Khói lam quấn quyện tưng bừng phố vui
Cho chó cún khỏi ngậm ngùi
Cho Huyền băng trọn niềm vui xuân này
Sài Gòn gió tóc em bay
Vài tuần rượu đã hết ngày rồi sao
Mắt em thơ mộng thủa nào
Nghiêng ly bỗng thấy chênh chao đất trời

Vũ kimThanh




Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 10.02.2006 05:13:26
Wấu wấu... wấu... 2 Cún cảm ơn Dì Huyền Băng bênh vực - Không thì Chú Kim Thanh nấu "xực" 2 Bé cún ví gượu thuốc của ông Hai Kẹo trong Phước Lý rùi... gâu gâu.. ấu ấu...
ấu ấu wấu..

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 11.02.2006 07:30:18

Moustique chéri của 7 nè ! Có ai thấy wấu wấu leo cây chưa ?

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 13.02.2006 12:55:52


Trích đoạn: Viet duong nhan


Moustique chéri của 7 nè ! Có ai thấy wấu wấu leo cây chưa ?



Bé biết trèo cây, bé của Bảy Nhân
Dáng bé trên cây, giống thiên thần
Bộ lông trắng toát ôi xin xắn!
Mắt mũi tròn xoe , đón nắng xuân.

Nhẹ nhàng thôi nhé bé cưng cưng,
Chờ động cành cây hoa rớt sân,
Có vàng có trắng, em mới nổi!
Không thôi người tưởng bé: cục bông.

Cho tôi thơm nhẹ em một cái,
Mừng em năm mới đến chào sân.
Trung thành, thân thiện em tiêu biểu
Hy vọng mọi nhà hiểu, thiện - thân(*).

HB

(* Mọi người cũng hiểu nhau và thân thiện với nhau)



Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: Mừng Xuân Wấu Wấu (Bính Tuất) - 02.04.2006 01:49:28
Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
Căn nhà My mới tậu hôm nay
Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ

Hôm nay là ngày My ghi nhớ
Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
Thảo My

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Ngồi Buồn... - 24.08.2006 02:25:13
Hi hi..

Ngồi Buồn...

Ngồi buồn lại kiếm chiện buồn
Cho thơ với thẩn nó tuôn vài vần
Nếu không chẳng biết sao "mần" :
Thơ tình, thơ ái, thơ thân phận... đời !

vdn

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Ngồi Buồn... - 24.08.2006 02:33:32

Trích đoạn: thahuong

lllllllllllllllllllllllllllll



Hỏi Anh

Sao anh không làm thơ
Để em ngồi đợi chờ
Chỉ nhìn mấy chục gạch
Chẳng biết thật hay mơ ?!


vdn

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Ngồi Buồn... - 24.08.2006 02:38:58


Trích đoạn: Viet duong nhan


Trích đoạn: thahuong

lllllllllllllllllllllllllllll


Hỏi Anh

Sao anh không làm thơ
Để em ngồi đợi chờ
Chỉ nhìn mấy chục gạch
Chẳng biết thật hay mơ ?!


vdn




Thật hay không cũng là đống gạch
Có thích thì ì ạch đem vô
Chị ơi tặng gạch thay thơ
Người nầy đâu phải tay khờ đâu nha
Có đống gạch xây nhà cũng dễ
Nhà Phố Rùm sá kể gì đâu
Gạch xài để cất nhà lầu
Còn thơ đọc mãi hồi lâu cũng nhàm

(Tính em hay thích nói xàm
Xin đừng cầm gạch mà phang em lổ đầu !)
NN




/////////////////// gạch gạch mấy chục gạch
Làm chị ì ạch suốt đêm qua
Tay ôm gạch, tay xoa xoa
Xin Anh đừng giận, thứ tha tánh này

"Nó" hay lãng mạn "bay bay"
Bốn trời chỉ có Anh đây cuối đời...
.....
vdn

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Ngồi Buồn... - 24.08.2006 15:25:08

Hi hi..

Ngồi Buồn...

Ngồi buồn lại kiếm chiện buồn
Cho thơ với thẩn nó tuôn vài vần
Nếu không chẳng biết sao "mần" :
Thơ tình, thơ ái, thơ thân phận... đời !
vdn

_____________________________



CÂU THƠ LOANH QUANH

ngước nhìn thấy áng mây trôi
nó bay với gió biết rồi về đâu
lá thu mấy chiếc vương đầu
tự nhiên THƠ tới...gieo câu ghép vần

cảnh đẹp không lẽ than thân
đang vui thì phải vào vần thơ vui
mưa đâu bỗng tới sụt sùi
để cây bút lại chuyển vui sang buồn

kỷ niệm xưa bỗng trào tuôn
bút nghiêng tay viết- mực tuồn câu thơ
bài viết chưa đủ mong chờ
tiếng ai cười nói làm thơ...HẾT BUỒN.

BINH_SVATY...cho tui góp vui với mọi người nha...chúc cả nhà cùng vui

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Ngồi Buồn... - 24.08.2006 16:35:03

quote:

Hi hi..

Ngồi Buồn...

Ngồi buồn lại kiếm chiện buồn
Cho thơ với thẩn nó tuôn vài vần
Nếu không chẳng biết sao "mần" :
Thơ tình, thơ ái, thơ thân phận... đời !
vdn

_____________________________


CÂU THƠ LOANH QUANH

ngước nhìn thấy áng mây trôi
nó bay với gió biết rồi về đâu
lá thu mấy chiếc vương đầu
tự nhiên THƠ tới...gieo câu ghép vần

cảnh đẹp không lẽ than thân
đang vui thì phải vào vần thơ vui
mưa đâu bỗng tới sụt sùi
để cây bút lại chuyển vui sang buồn

kỷ niệm xưa bỗng trào tuôn
bút nghiêng tay viết- mực tuồn câu thơ
bài viết chưa đủ mong chờ
tiếng ai cười nói làm thơ...HẾT BUỒN.

BINH_SVATY...cho tui góp vui với mọi người nha...chúc cả nhà cùng vui



loanh quanh 2


hết buồn cái ngủ đến luôn
trong mơ lại gặp nỗi buồn quẩn quanh
một mình ngồi ngắm trăng thanh
câu thơ lại đến dệt thành bài thơ

trăng sao trong gió không bờ
làm thơ không giấy bao giờ dừng chân
lẩm nhẩm để nhớ câu vần
đến khi thơ nhớ...lại phân vân buồn..


minhtuan82 mình cùng vui với mọi người nha....chúc mọi ngừoi vui


Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Ngồi Buồn... - 25.08.2006 09:15:39
Cảm ơn các em vào góp vui ví 7_nn

Loanh quanh 3

Loanh quanh ngắm cảnh chiều buông
Mây đen bao phủ mưa tuôn ào ào
Tâm hồn rung động nghiêng chao
Tay liền lọc cộc gõ vào PC*

Mới buồn, bỗng chốc vui ghê
Kết vần thơ nhỏ say mê quên BUỒN.


________
(PC) máy vi tính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 09:17:32 bởi Viet duong nhan >

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Ngồi Buồn... - 25.08.2006 14:45:22



Loanh quanh 3

Loanh quanh ngắm cảnh chiều buông
Mây đen bao phủ mưa tuôn ào ào
Tâm hồn rung động nghiêng chao
Tay liền lọc cộc gõ vào PC*

Mới buồn, bỗng chốc vui ghê
Kết vần thơ nhỏ say mê quên BUỒN.

________
(PC) máy vi tính


LOANH QUANH 4 .

Bỗng đâu tiếng CÚ thất thường
bên nhà hàng xóm kêu thương cha già
mười ngón tay gõ xót xa
hôm qua gặp CỤ này đà ...biệt ly

cuộc đời quí nhất điều gì
có phải tình nghĩa nhất nhì xưa nay
phù hoa trong mộng đong đầy
tỉnh ra chỉ thấy đâu đây lạnh lùng

ôi hồn thơ chốn mông lung
như thời tiết đổi một vùng con tim
buổi sáng mộng dệt đắm chìm
thơ thêu hoa lá -tiếng chim nhạc lòng

tối thời sầu nặng thương đong
hồn thơ ơi...mãi trong vòng loanh quanh
phải chăng duyên nợ cũng đành
chót yêu cây bút ...trời xanh vui buồn...


BINH_SVATY

hiii ĐỆ cám ơn TỶ vui với hai đệ nha...đệ chỉ muốn mọi người hiểu thêm về bản thân của cây bút mà TỶ ơi...thơ người ...bút đời....mong TỶ THA TỘI
ĐỆ làm TỶ BUỒN MÀ ...TỶ cho 2 đệ vui ké trang thơ vui của TỶ heng...CHỚ TRÁCH TỤI ĐỆ..
CHÚC TỶ HẠNH PHÚC







Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 366 bài trong đề mục