KÍNH MỜI
CHUYỆN TRONG ĐỜI
Tám mươi bốn tuổi nặng ơn trời
Vẫn đứng chung vai với mọi người
Chức lớn quyền to trăm vạn đứa
Túi khô tay trắng một thằng tôi
Cơm ngày ba bữa luôn no bụng
Thơ viết ngàn câu chửa hết lời
Nghiêng cạn bút mòn nhưng vẫn viết
Nói sao cho hết chuyện trong đời !
Lá chờ rơi 06/10/2012
Kính Cụ Lá Chờ Rơi
XIN VUI TUỔI GIÀ
Mừng thay Cụ đã có ông trời
Cho được sống lâu ở cõi người
Chữ nghĩa uyên thâm... trên lắm kẻ
Văn thơ lai láng hơn là tôi
Nhiều khi trông thấy đành câm nín
Lắm lúc nói ra mãi nghẹn lời
Thế sự quay cuồn khôn thỏa ý
Bút nghiêng xin hãy cứ vui đời !
OCT. 31st. 2012
motthoi