Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 148 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ct.Ly

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương - 18.04.2006 20:46:06
Mấy hôm nay nghe lời rủ rê của NH và Ct.Ly, tỷ vào đây ngồi nghe nhạc nhưng chỉ ngồi im một góc thưởng thức không dám hó hé gì cả.
Trước tiên, tỷ xin cám ơn HĐHP đã cho quý khách thưởng thức giọng ca ngọt ngào của mình.
Sau là có lời cảnh báo Ctl.Ly - Ly ơi, nếu BN quăng.. buá thì còn có thể chụp được, chớ nếu BN tặng ly nguyên cái bông xương rồng trong hình tỷ thấy khó chụp lắm đó...
Đùa tí cho không khí phòng trà vui vẻ một chút, tỷ rất tiếc là không thể vừa nghe nhạc vừa đi dạo diễn đàn được...

HB

Ct.Ly

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương - 19.04.2006 07:41:10

Trích đoạn: ct.ly

Trong tuần thì nghe tiếng ca vàng của HĐHP + Miện Thụy

Cuối tuần thì đi phòng trà TTL, tiếng tơ lòng ah, chứ khg phải ở nhà TTL ah, đừng lầm nhé

Ui, VNTQ sao mà vui ghê ta ơi, vừa ngồi gõ truyện, vừa ngồi nghe nhạc, cuộc đời quên đi bao phiền não.

Nghe có tiếng hát phụ họa với Yến Thanh,mà cứ ngỡ là TTL phụ họa với HĐHP chứ

HĐHP toàn chọn cho mình những bài hát " Trỡ về dỉ vãng khg hà " buồn rây rức

@= Cẩn thận cành hoa của Băng NGuyệt gửi tặng nhé, nguy hiểm hơn là bông hồng có gai nữa đấy HĐHP hén
Đúng là...Thương em, anh hái tặng em một cành hoa tím Xương rồng ..... dzọt thui BN liệng......... búa..................... TTL đừng liệng ké nghen



Chời .. ttl đi làm ăn kiếm chút đỉnh tiền còm mà cũng bị "phá" hén .. .
Rồi còn chọc quê ttl hông biết hót nữa (giọng ca của ttl là giọng ca "vàng" khè đó a )
"Búa" của Ct Ly to bản hơn, ttl liệng ẩu dội trở lại bị thương chít sao - ttl dumb chút chút hè chứ đâu có dumb dữ dzị


Trích đoạn: ct.ly

Nhờ sis Huyền băng nhắn nhủ, đúng hén, vậy càng nên dzọt nhanh hén sis

Lúc chước, TTL đem vào, có thể vừa đi dạo, vừa gõ truyện, và vẫn nghe nhạc thoải mái.
Nhưng từ khi TTL ký công tra với HĐHP sao đó, thì lại đổi chiến lược, nên có nghe mừng gòi, hỏng dám đòi hỏi, hay lớn tiếng gì đâu,

Lúc này TL cứ cầm búa đi dạo, thấy mà ở đó mà nói năng chi rứa

vậy chạy qua .........

HĐHP ah ,
nhớ kêu huynh TTL của HĐHP, làm như cách cũ để mọi người vừa đi dạo trong Diễn Đàn, mà vẫn còn nghe tiếng hát của HĐHP khắp nơi nghe
.....


hihihi ... ttl = tiểu thiên lôi mà => đi đâu thì cũng phải mang búa theo nếu không mí Ngọc Nữ Hoàng ra lệnh bất ngờ thì lấy búa đâu mà làm sấm sét như lịnh truyền. Cái "chức" này coi bộ khó làm thiệt rồi ha . Hồi đó ttl nhớ làm thiên lôi cho Ngọc Hoàng dễ bẹt .. sao thêm vào chữ "Nữ" là rắc rối và khó làm quá dzị ha??? Việc dễ dàng cũng thành gian nan. Thôi dzọt ... nói thêm nữa chắc bị "dzí wính" quá

To các quý thính giả : ttl đã sửa cách post & link lại theo lệnh của Ct Ly & HB rồi. Enjoy! [sm=comp.gif]


hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương - 22.04.2006 00:49:44
Cô HB, sis Ly

HP cám ơn cô HB, sis Ly, sis BN, sis Tố Tâm, anh TTL và tất cả huynh tỷ khác đã dành cảm tình cho gà nhà HP mà vào nghe chim én xanh hót mỗi tuần nha. HP quên cách post làm sao cho có cái chữ click here để download nên mới post như vậy. HP hổm rày lên núi học thêm cách post nhạc rồi, kỳ này làm lại cho ngon lành, để được cô HB và các huynh tỷ muội tiếp tục ủng hộ con gà HP

HP mến chúc cô HB, cô Bảy Nương Nương, sis Ly và tất cả huynh tỷ muội của VNTQ một cuối tuần thật nhiều vui vẻ, đầy thú vị khi thưởng thức nhạc ở cafe đèn mờ với phòng trà Tiếng Tơ Lòng ha

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương - 22.04.2006 05:09:00




Huế Xưa
Nhạc : Châu Kỳ
Tiếng hát : HĐHP


Tôi có người em sông Hương núi Ngự
Của lũy tre, thôn vĩ hiền từ
Của kinh thành cổ xưa thật xưa
Buổi trưa, em che nón lá
Cá sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ
Lũ chim Quyên ngất ngây từ xa
Anh sống độc thân trong căn phố nghèo
Bởi trót thương nên nhớ thật nhiều
Bởi em là hạnh phúc tình yêu
Ở bên ni qua bên nớ
Cách con sông chuyến đò chẳng xa
Nhỏ sang thăm có anh đợi chờ

Huế ơi! Không biết bây chừ
Tiếng ca nào vương bên mạn thuyền
Có ai chờ ai qua Trường Tiền
Không biết bây chừ
Nữ sinh mang nón bài thơ
Để trai xứ Huế mộng mơ
Huế ơi! Ta nhớ muôn đời
Bóng trăng hồ sen trong Hoàng Thành
Tiếng chuông từng đêm Thiên Mụ buồn
Ta nhớ muôn đời người con gái Huế quá xinh
Tóc mây ngang lưng trữ tình

Non nước Thần Kinh quê hương đất lạnh
Cả trái tim sông núi của mình
Cả linh hồn của dân hùng anh
Bởi đâu gây nên nông nỗi
Cánh chim bay giữa trời lẻ loi
Nhỏ anh yêu khóc bao giờ nguôi
Ta đã lạc nhau trong cơn biến động
Để tháng năm hai đứa lạnh lùng
Để đêm ngày kẻ nhớ người mong
Khổ đau cao như mây tím
Phố năm xưa đã buồn buồn thêm
Hỡi anh ơi biết đâu mà tìm
Hỡi anh ơi biết đâu mà tìm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 19:53:26 bởi TTL >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương - 22.04.2006 09:18:13

@= Cẩn thận cành hoa của Băng NGuyệt gửi tặng nhé, nguy hiểm hơn là bông hồng có gai nữa đấy HĐHP hén
Đúng là...Thương em, anh hái tặng em một cành hoa tím Xương rồng ..... dzọt thui BN liệng......... búa..................... TTL đừng liệng ké nghen


Hihi oh em cũng thí gai gai nghĩ là hoa xương rồng nhưng ko bít đúng ko hih....em đâu có zi` đâu seo sis Ly nói em liệng búa zi......liệng dao trong nhà bếp của sis thui hehehe...lỡ rùi...cho thêm 1 chậu nữa nè....ai chụp nhầm ráng chịu á....em hong bít zi` mô....lolzzz

(Sao post bài được mà upload lại bảo bạn cần fai? vào dd trước)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 09:21:02 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Ct.Ly

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương - 23.04.2006 09:22:55
Chào tất cả ,

Hổm rày bắt HĐHP hót hoài... Chắc chim én xanh mệt rồi... Hôm nay cho nghỉ mệt
Mời HĐHP, Ct Ly, BN, HB.... và tất cả quý vị thưởng thức bản "Giàn Thiên Lý".
Chúc tất cả một cuối tuần vui vẻ và như ý.
Tình thân,
ttl




*** Click trên hình hoặc chữ Giàn Thiên Lý để download ***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 19:59:55 bởi TTL >

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương - 23.04.2006 10:03:13

Nhạc sĩ: Paul Simon
Lời Việt: Phạm Duy

Tội nghiệp thằng bé nhớ thương mãi quê nhà
Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa
Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi
Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi

Này nàng hỡi! nhớ may áo cho người
Giàn thiên lý đã xa tít mù khơi
Tấm áo cắt ngay, đã cắt trên khăn mượt mà
Là tấm chăn đắp chung những ngày qua

Giờ là lúc đã tan ánh mặt trời
Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi!
Lấp đất, hố tôi, lấp với đôi tay cô nàng
Và hãy chôn, trái tim non buồn thương.




SCARBOROUGH FAIR

Are you going to Scarborough Fair:
Parsley, sage, rosemary and thyme.
Remember me to one who lives there.
She once was a true love of mine.

On the side of a hill a sprinkling of leaves.
Washes the grave with silvery tears.
A soldier cleans and polishes a gun.
Sleeps unaware of the clarion call.

Tell her to find me an acre of land:
Parsley, sage, rosemary and thyme;
Between the salt water and the sea strand,
Then she'll be a true love of mine.

War bellows blazing in scarlet battalions.
General order their soldiers to kill.
And to fight for a cause they've long ago forgotten.

Tell her to reap it with a sickle of leather:
Parsley, sage, rosemary and thyme;
And gather it all in a bunch of heather,
Then she'll be a true love of mine...




*** Click trên hình hoặc chữ Giàn Thiên Lý để download ***



Trích đoạn: TTL

Chào tất cả ,

Hổm rày bắt HĐHP hót hoài... Chắc chim én xanh mệt rồi... Hôm nay cho nghỉ mệt
Mời HĐHP, Ct Ly, BN, HB.... và tất cả quý vị thưởng thức bản "Giàn Thiên Lý".
Chúc tất cả một cuối tuần vui vẻ và như ý.
Tình thân,
ttl


HP chào cả nhà nha
HP chúc anh TTL và đại gia đình VNTQ
một cuối tuần thật nhiều niềm vui

Tình thân
HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 01:46:26 bởi hoaidiephaphuong >

Easyman
  • Số bài : 2518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2003
  • Nơi: North of the River
RE: Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương - 23.04.2006 21:51:36
Chào HP và TTL, cảm ơn đã cho nghe bản ( Giàn Thiên Lý ) cuối tuần khi công việc vơi đi thì những nỗi buồn man mác lại đến,
bản Giàn Thiên Lý hay SCARBOROUGH FAIR phải nói là có thể nghe đi nghe lại nghe hoài không chán.
Easy chúc HP, TTL cũng như các bạn có những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.

_-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_

Asin
  • Số bài : 1534
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2003
RE: Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương - 23.04.2006 22:59:51
Asin không còn lời khen nào bởi vì tất cả những lời khen chân thành đều đã được các thành viên thư quán khen hết rồi,

Thân chúc HP ngày một hát hay !

 

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương - 24.04.2006 12:46:16

LOVE STORY
Click here

Andy Williams

Where do I begin to tell the story
Of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love she brings to me
Where do I start
With her first hello
She gave new meaning to this empty world of mine
They'll never be another love another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart
She fills my heart with very special things
Angel songs and wild imaginings
She fill my soul with so much love
That any where I go I'm never lonely
With her around who could be lonely
I reach for her hand
She's always there
How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now
But this much I can say
I know I'll need her until the stars all burn away
And she'll be there
How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now
But this much I can say
I know I'll need her until the stars all burn away
And she'll be there




MỘT CHUYỆN TÌNH
Lời Việt: Phạm Duy/Francis Lai

Biết dùng lời rất khó -
Ðể mà nói rõ... ôi biết nói gì cuộc tình quá lớn!
Chuyện tình đáng nhớ tuy cũ như là biển già trắng xóa
Cuộc tình quý giá như những ngọc ngà nàng dành cho ta
Ôi biết nói gì????
Với một lời quý mến
Mà người nói đến khi bước chân vào đời vắng ngắt
Cuộc tình thứ nhất, muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn
Vì người đã hiến đôi cánh tay mềm nghìn đời quyến luyến

Lòng ta đầy kín!
Lòng ta đầy kín!
Là muôn ngàn chuyện yêu đương!
Câu hát thần tiên
Và những mộng huyền mênh mang
Ðầy kín hồn hoang -
Man mác tình duyên
Thôi hết cuộc đời im tiếng -
Ðời lẻ loi đã tan ta đã được nàng
Làm gì còn tiếng than!
Nắm đôi tay thiên thần
Ði suốt mùa xuân

Sẽ còn được biết mấy
Một đời luyến ái yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn
Thật là khó đoán nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết
Loài người có chết
Sao sáng trên trời ngày nào sẽ tắt...

Em vẫn gần ta!!!



Hạ Phương cám ơn 2 huynh Easyman & Asin đã ghé nghe nhạc.
HP post thêm bài Love Story để tặng các huynh tỷ nghe cho đỡ buồn ha

Thân mến
HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 23:36:19 bởi hoaidiephaphuong >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
Hai Sắc Hoa TiGôn - 25.04.2006 03:50:45




Click Here




Hai Sắc Hoa TiGôn
Thơ :TTKH
Nhạc :???
Tiếng hát: HĐHP
Lời nhạc:


Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dãi đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng

TTKH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 23:34:48 bởi TTL >

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Hai Sắc Hoa TiGôn - 25.04.2006 16:35:21
Đang bùn chạy vào nghe lén kekeke, không quên mang theo vài chùm hoa Thiên Lý tặng muội hehe....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/A2FAA8E9518D4A65BE83F6854BFBF2A2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Hai Sắc Hoa TiGôn - 25.04.2006 16:36:56
zzzzzzzzzzzzot lẹ kẻo bị đòi kiểm vé

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/376DE89DD3724FD1A7CAE8994FBD9655.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai Sắc Hoa TiGôn - 25.04.2006 22:12:26

Trích đoạn: TTL





Click Here




Hai Sắc Hoa TiGôn
Thơ :TTKH
Nhạc :???
Tiếng hát: HĐHP
Lời nhạc:


Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dãi đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng

TTKH



HB phải công nhận, căng thẳng vào đây hết căng thẳng ngay, cám ơn TTL , HĐHP và các bạn. Nhất là giọng của HĐHP ấy - nó êm ái và ngọt ngào làm sao! Có bỏ đường, bỏ mật vì "dô" không vậy? Chúc HĐHP luôn êm ái và ngọt ngào như tỷ vừa nghe.

Đầu tiên vô bị TTL xí gạt, chờ hoài nghe cất HĐHP cất giọng ca bài Giàn Thiên Lý, nhưng đàn đến hết bài không nghe ca sĩ đâu hết mới được MC giới thiệu là : cho nghỉ xả hơi. Tính "Nhảy đầm" (Nói theo kiểu kỳ nữ Kim Cương) hay sao mà đèn mờ rồi lại nhạc slow, boléro...

Thôi các bạn du dương tiếp đi nha, HB đi một vòng TQ.
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2006 22:31:46 bởi Huyền Băng >

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Hai Sắc Hoa TiGôn - 26.04.2006 06:26:00
* HP cám ơn cô Huyền Băng và huynh Tulipdenus đã ghé thăm khuyến khích và tặng cho Hoa Thiên Lý để nhỏ Hạ lên tinh thần. HP sẽ cố gắng gởi vào đây những bài hát và nhạc phẩm khác mong đem đến cho cô HB cùng các huynh tỷ những giây phút thoải mái. Mong cô HB, cô Bảy VDN và các huynh tỷ ghé góc nhạc HP nhiều nhiều - hihihi

*To huynh TTL: HP cám ơn anh TTL post nhạc dùm cho nhỏ Hạ nha. Mèn, mới cho nghỉ xã hơi chưa tới 24hr thì anh bắt hót tiếp rồi HP hót hết nhạc là tới phiên huynh và sis Ct Ly hát á

Nhỏ Hạ chúc cô HB, cô VDN, sis Ct Ly và tất cả huynh tỷ VNTQ luôn vui vẻ, hạnh phúc để ra tay nghĩa hiệp đả tự và post thêm bài cho HP xem ké - hihihi

Tình thân
nhỏ Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 21:38:34 bởi hoaidiephaphuong >

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Hai Sắc Hoa TiGôn - 26.04.2006 06:49:54


NẾU ĐỜI KHÔNG CÓ ANH

Nhạc sĩ: Hoàng Trang
Tiếng hát: HĐHP

Ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt
đường chiều man mác như gợi niềm thương
Chờ người yêu đến cùng chung ngõ hồn
với vòng tay xanh đón mời
cho đời lên ngôi thần thánh

Đôi mắt em say giữa rừng thêu nắng
một loài hoa vỡ bên trời chiều hoang
đường trần soi bóng còn in dáng gầy
tím sầu rơi theo cuối tuần
chôn vùi ngày tháng đam mê

Không anh đời như thiếu nhiều,
không anh mây trôi ngập ngừng
làm sao không nhớ đến người mình yêu
vắng xa nhau một ngày
mà lòng như thấy lâu rồi

Ai đã cho em nỗi buồn phong kín
đầy trời thương nhớ mây vận màu tang
gục đầu nghe tiếng tình yêu dỗi hờn
những chiều không anh đến tìm
thương dài từng bước cô đơn



* Hạ Phương mến tặng nhạc phẩm này
đến cô HB, cô Bảy VDN và các anh chị em của Đại gia đình VNTQ
Chúc cả nhà những ngày bình an và thật vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2007 12:47:18 bởi hoaidiephaphuong >

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
Nhạc HĐ Hạ Phương & Soundtrack - 26.04.2006 09:48:39



DẠ KHÚC (Serenade)


Nhạc Sĩ : Franz Schubert (1716)
Lời Việt : Phạm Duy (1948)

Chiều buồn nhẹ xuống đời
Người tình tìm đến người
Thấy run run trong chiều phaị..
Vẻ sầu của đóa cười
Tình bền của lứa đôi
Thoáng hương trong chiều rơị..

Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời
Cho người thôi khóc thương ai !
Cho niềm yêu đến bên tôi !
Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Ru người qua chốn thương đau
Cho làn nước mắt... chìm sâu...

Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ mà thôi

Tình đời tỏa ngát màu
Chiều nay là lúc đầu
Nói cho nhau nghe đời sau
Nhẹ nhàng người đắm sầu
Kể lể chuyện kiếp nao
Có ai chia lìa nhau

Một ngày đó tóc mây đã phai màu
Có chờ ta oán trách đâu ?
Có vì duyên kiếp không lâu !
Ðời sẽ thấy chúng ta sống không cầu
Cho tình cứ úa phai mau
Cho người cứ mãi phụ nhau

Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ mà thôi
Bóng tối buồn không lời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2007 12:50:52 bởi hoaidiephaphuong >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Hai Sắc Hoa TiGôn - 26.04.2006 12:33:56

Trích đoạn: hoaidiephaphuong
*To huynh TTL: HP cám ơn anh TTL post nhạc dùm cho nhỏ Hạ nha. Mèn, mới cho nghỉ xã hơi chưa tới 24hr thì anh bắt hót tiếp rồi HP hót hết nhạc là tới phiên huynh và sis Ct Ly hát á
Tình thân
nhỏ Hạ


Hihihi... Nhỏ HP chờ đó! Ct Ly & ttl đang dợt bản "100 phần trăm"... chừng nào xong thì trình diễn cho én xanh "lé mắt" luôn. Chắc tập xong là sẳn dịp trình diễn cho tết Congo luôn hén Ct Ly?


Trích đoạn: Huyền Băng
Đầu tiên vô bị TTL xí gạt, chờ hoài nghe cất HĐHP cất giọng ca bài Giàn Thiên Lý, nhưng đàn đến hết bài không nghe ca sĩ đâu hết mới được MC giới thiệu là : cho nghỉ xả hơi. Tính "Nhảy đầm" (Nói theo kiểu kỳ nữ Kim Cương) hay sao mà đèn mờ rồi lại nhạc slow, boléro...


Đâu có "xí gạt" nè ... chỉ chưa nói tới thôi mà....
We are glass that you enjoy the music !
Chúc vui vẻ HB và tất cả các Bạn.

Thân ái
ttl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 14:45:27 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Hai Sắc Hoa TiGôn - 26.04.2006 12:43:46
Nhỏ HP dán bản Serenade (Dạ Khúc) này nghe bùn quá... Thôi ttl dán thêm bản này để "nhớ nhà" luôn cho đủ cặp.

HOUSE OF THE RISING SUN


Artist: The Rolling Stones
Lời Nhạc


There is a house in New Orleans
They call the Risin' Sun
And it's been the ruin of many a poor boy.
And God, I know I'm one.

My mother was a tailor.
She sewed my new blue jeans.
My father was a gamblin' man
Down in New Orleans.

Now, the only thing a gambler needs
Is a suitcase and a trunk
And the only time that he's satisfied
Is when he's on a drunk

Oh, Mother, tell your children
Not to do what I have done.
Spend your lives in sin and misery
In the house of the risin' sun.

Well, I've got one foot on the platform.
the other foot on the train.
I'm goin' back to New Orleans
To wear that ball and chain.

Well, there is a house in New Orleans
They call the Risin' Sun
And it's been the ruin of many a poor boy.
And God, I know I'm one.




Chiều vàng với mái nhà tranh
( House Of The Rising Sun )


Chiều vàng.. nhẹ rơi.. khắp chân trời
Thấp thoáng.. cánh chim.. về nguồn
Dưới ánh nắng.. nhà tranh.. quá tiêu điều
Bao nhiêu năm.. hiên ngang.. đứng trơ nhìn chiều rơi
Kiếp sống.. hẩm hiu.. đời giang hồ
Cất tiếng hát.. hát quên.. chuyện đời
Tiếng hát xé.. tan làn mây chiều đem reo rắc đau thương
đến chân trời nào đâu
Nếu biết thế.. kiếp sau, thề xin làm vách lá
dưới mái tranh.. nghèo nàn..
Sớm tối.. gió sương đượm màu phong trần
nhưng không hay trước cuộc tình đổi thay
Chuyện yêu đương như áng mây trời..
Sớm đến.. tối đi.. mặc tình
Nếu.. có yêu thì thì xin người.. một lời thôi
Dù một lời.. dối gian ngoài.. đầu môi.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2007 12:52:27 bởi hoaidiephaphuong >

Ct.Ly

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
Lòng Mẹ 2 - 27.04.2006 16:13:53





LÒNG MẸ 2

Nhạc : NA
Tiếng hát : HĐHP


Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương aị
Gió đưa man mác gợi những u sầụ
Đường xưa nghe lá thu rơi.
Chiều nay ra đứng nơi đâỵ
Gió lạnh lòng mang nỗi nhớ.
Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơị
Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về.
Ngày xưa con bé ngây thơ
Mẹ hay âu yếm bên con.
Mẹ bảo mẹ thương con nhiều

++ Thu xưa nhìn lá rơi hoài
Thương con mẹ trông con về.
Chờ mong tin con ngày tháng.
Lòng đầy lo âu sầu nhớ.
Bao lá thu rơi mà con chưa về.

Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai
Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào
Ngày xưa con bé ngây thơ
Mà nay con đã đi xa
Mẹ già chờ mong con hoài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 23:51:56 bởi TTL >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Lòng Mẹ 2 - 27.04.2006 19:03:56


Hạ Phương nhớ nhen,
Chỉ mời chị Huyền băng và chị VDN thôi nhen, vậy khg có mời Ct.Ly, vậy Ct.Ly đi ra,

Ct.ly làm nủng để HĐHP đưa thêm nhạc vào thôi -
Đang nghe mấy bản nhạc buồn muốn chết đi được, bổng được nghe tiếp điệu flamanco, tưởng mình lọt qua Nam Mỹ lại vui chết đi được...nhưng buồn vui gì thì cũng đều hay cả.

tố chề, tồ chề bây giờ "ngộ" phải đi làm công việc không thể nghe nhạc tiếp, chúc các ban vui vẻ nhé.

HB

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Unbreak My Heart - 30.04.2006 20:02:17
Hôm nay TL xí ngồi ghế Vip để có gì mang hoa lên tặng rùi túm áo ca sĩ ký vào đó 100 chữ hihi...mong pa` kon chấp nhận

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/FDC36620969C4045857F4B5B0FF8FD2F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Unbreak My Heart - 30.04.2006 20:03:59
Bài thơ lụm được mang tặng lun

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/F4E855EEFB2744DC97D3C21956AF7D51.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Unbreak My Heart - 01.05.2006 00:17:48


Trích đoạn: hoaidiephaphuong





UNBREAK MY HEART[/url]

Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Come back and bring back my smile
Come and take these tears away
I need your arms to hold me now
The nights are so unkind
Bring back those nights when I held you beside me

Unbreak my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked outta my life
Uncry these tears
I cried so many nights
Unbreak my heart, my heart


Take back that sad word good-bye
Bring back the joy to my life
Don't leave me here with these tears
Come and kiss this pain away
I can't forget the day you left
Time is so unkind
And life is so cruel without you here beside me

Ohh, oh
Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Bring back the nights when I held you beside me

Unbreak my heart
Unbreak my heart, oh baby
Come back and say you love me
Unbreak my heart
Sweet darling
Without you I just can't go on
Can't go on



Cám ơn HDHP nhe ! Đây là 1 trong những bài mà VV thích nhất ,nghe Tony hát tuyệt vời ,bây giờ được nghe thêm guitar nữa ,hay quá ! VV thích nhất đoạn điệp khúc ,nghe thật tha thiết
let it be

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Unbreak My Heart - 01.05.2006 12:46:20


DOCTOR ZHIVAGO
(LE DOCTEUR JIVAGO)

Click here


Somewhere My Love
Somewhere, my love,
There will be songs to sing
Although the snow
Covers the hope of spring.

Somewhere a hill
Blossoms in green and gold
And there are dreams
All that your heart can hold.

Someday we'll meet again, my love.
Someday whenever the spring breaks through.

You'll come to me
Out of the long ago,
Warm as the wind,
Soft as the kiss of snow.

Till then, my sweet,
Think of me now and then.
God, speed my love
'Til you are mine again.



Người Tình Lara

Người tình thương nhớ -
Hãy lắng nghe lời mặn mà
Dù mùa xuân đã -
Chôn vùi bởi làn tuyết kia

Ngọn đồi trắng xóa -
Sẽ có hoa mọc đầu mùa
Mộng đẹp như cũ -
ân tình còn về với ta

Người yêu ! chúng ta còn yêu nhau nhiều
còn theo muà xuân vào tình yêu
Tình yêu ! Người tình sẽ đến

Người đến quên cả lạnh lùng
Và nụ hôn ấm -
Như là từng làn tuyết hôn
Chờ ngày sẽ tới -
Tìm đến bên người bạn đời

Người yêu hỡi -
Nhớ thương đời đời chớ phai!
Người yêu hỡi -
Nhớ thương đời đời chớ phai!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2007 13:19:52 bởi hoaidiephaphuong >

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Unbreak My Heart - 01.05.2006 17:11:58




Bấm vào nghe nhạc


ĐỪNG LÀM VỠ NÁT TIM EM

Đừng bỏ lại em với nỗi đau này
Đừng bỏ lại em giữa trời mưa bay
Hãy trở về mang nụ cười trả lại
Thay cho dòng nước mắt khóc vì ai

Em đang chờ anh ôm trong vòng tay
Khi bóng tối đầy hình thù ma quái
Hãy trả lại em những đêm xưa ấy
Có anh yêu và đôi bóng kề vai

Đừng làm tan nát trái tim trang đài
Nói yêu em thêm một lần, yêu dấu
Đừng để nhớ nhung oặn lòng đau thấu
Đừng ra đi khép vội cửa tình si

Đừng nói biệt ly đừng nói biệt ly
Cho hạnh phúc điểm tô đời lần nữa
Đừng bỏ mặc em với dòng lệ ứa
Thời gian nặng nề khi mất anh yêu

Mắt đã khô như lệ nến buồn hiu
Sao còn khóc, tôi ơi đừng khóc nữa
Đừng thổn thức tim cũng đừng thổn thức
Lỡ làng rồi đừng ray rức tim ơi!

Dấu yêu nào còn nhớ mãi không thôi
Đừng làm vỡ nát tim em người ơi!

HĐHP
 
==============
 
Wow, Hoa và thơ đẹp quá! Chào huynh TL và sis Vyvy.
Hạ Phương cám ơn huynh Tulipdenus và sis Vyvy vào nghe nhạc.
Hạ Phương post thêm cho các cô và các huynh, tỷ nghe nè.
Em chúc cả nhà VNTQ luôn bình an, vui vẻ nha.

Thân mến
HĐHP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2007 13:11:40 bởi hoaidiephaphuong >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 148 bài trong đề mục