HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 19 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 24.05.2006 21:07:29
0


Trích đoạn: heonaileocay

HNLC cảm ơn lời chúc của TPB , đọc bài thơ của em và mường tượng lại cái đêm xa xưa ấy , sao mà xoa xuyến cách lạ kỳ. Cảm ơn bài thơ rất là lãng mạn và cũng xin chúc em những gì an lành và tốt đẹp nhất.

HỒI TƯỠNG

Bao dấu yêu tràn về trong ký ức
Người thương ơi bao ray rứt còn đây
Vòng tay ôm đưa hồn giửa từng mây
Giao bôi tửu ngất ngây vừa khi nhấp

Bàn tay nào vụng về như thực tập
Vừa chạm vào nghe tràn ngập đê mê
Môi tìm môi trao gửi những tái tê
Trong ngọt lịm mùi đào lê trinh nữ

Nâng niu nhau cho trăm năm gìn giữ
Dù một lần là quá khứ mai sau
Những ân tình dồn ngày tháng khát khao
Đang buông thả cho sóng trào lôi cuốn

Nỗi đam mê của thấp hèn ham muốn
Dìu tình yêu theo mộng tưởng liêu trai
Mãi giờ đây còn đậm nét hình hài
Thương yêu ấy giữ hoài không phai nhạt.


HNLC May 24-06



Có gì đâu mà anh khách sáo với em dữ vậy nè, chúc anh vui vẽ

Em Thành Đàn Bà
-Trường Phi Bảo-

Em cảm ơn đôi cánh tay huyền thoại
Nhẹ nhàng nâng trái cấm rất an nhiên
Hồn lâng lâng rúng động cả cõi tiên
Sát đôi mặt, kề đôi môi, gần đôi bóng

Đôi mái tóc trộn lẫn những phiêu bồng
Sờ thật nhẹ vào cành hồng mới hé
Hương hoa thoảng chút tình đời son trẻ
Em không còn là cô bé ngây thơ

Em không còn đến từ những giấc mơ
Vườn trinh nữ nhện giăng tơ khắp lối
Mọi khao khát theo từng ngày chờ đợi
Giờ bùng lên thật mãnh liệt đê mê

Lần đầu tiên lòng tràn ngập tái tê
Khoảnh khắc ấy em tự mình biến đổi
Người đàn bà bước ra không tiếng nói
Em ngỡ ngàng - đây có phải chính tôi!

24-5-2006

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 24.05.2006 22:28:35
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Có gì đâu mà anh khách sáo với em dữ vậy nè, chúc anh vui vẽ

Em Thành Đàn Bà
-Trường Phi Bảo-

Em cảm ơn đôi cánh tay huyền thoại
Nhẹ nhàng nâng trái cấm rất an nhiên
Hồn lâng lâng rúng động cả cõi tiên
Sát đôi mặt, kề đôi môi, gần đôi bóng

Đôi mái tóc trộn lẫn những phiêu bồng
Sờ thật nhẹ vào cành hồng mới hé
Hương hoa thoảng chút tình đời son trẻ
Em không còn là cô bé ngây thơ

Em không còn đến từ những giấc mơ
Vườn trinh nữ nhện giăng tơ khắp lối
Mọi khao khát theo từng ngày chờ đợi
Giờ bùng lên thật mãnh liệt đê mê

Lần đầu tiên lòng tràn ngập tái tê
Khoảnh khắc ấy em tự mình biến đổi
Người đàn bà bước ra không tiếng nói
Em ngỡ ngàng - đây có phải chính tôi!

24-5-2006

Trùi , tại anh tưởng em chúc anh xong rùi cuốn gói về nhà... ba mẹ của em không quay trở lại nửa chứ.

DÙ THẾ NÀO

Trong tim anh em luôn luôn bé bỏng
Một thiên thần chói rạng những hào quang
Hồn nhiên theo bao điệu hát cung đàn
Không vướng lụy trần gian đầy tạp niệm

Nét môi tươi nụ cười luôn luôn điểm
Dù nhọc nhằn có lấn chiếm thời gian
Vẫn an vui trong nghèo khó gian nan
Nguồn hạnh phúc ngập tràn khuôn viên nhỏ

Đôi tay em xoa tan trời khốn khó
Những nhọc nhằn nung đỏ dấu chân anh
Được bên nhau lòng nghe rất an lành
Dù mỏi mệt , dù quẩn quanh , trắc trở

Em vẫn mãi hiền ngoan và rạng rỡ
Trong tim anh luôn chớm nở nụ tình
Và riêng dành thắp sáng vạn niềm tin
Đời sẽ đẹp khi đôi mình mơ ước.


HNLC May 24-06

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 25.05.2006 03:16:29
0


GỢI GIẤC MƠ XƯA

Buồn theo trăng rụng bên song
Để tim xao xuyến vời trông nẽo tình
Mộng lành xưa đã điêu linh
Người nơi chốn ấy bặt tin lâu rồi

Một trời thơ mộng êm trôi
Xuân xanh còn thắm mắt môi còn nồng
Đôi khi lòng đã hỏi lòng
Sau này có thể làm chồng đó chăng

Giận hờn người chẳng nói năng
Quay lưng vội bước tình băn khoăn buồn
Theo dần hờn dỗi mưa tuôn
Tình mong manh cánh chuồn chuồn trước sân

Xuân qua thu lại bao lần
Vẫn nghe đôi chút ngại ngần vu vơ
Biết người tình đẹp duyên thơ
Hay người vẫn cứ sầu mơ một mình

Qua rồi một thuở thư sinh
Giờ ôm tiếc nhớ cuộc tình hư hao
Chia tay chẵng một lời chào
Mà nghe nhung nhớ dâng trào bấy lâu.


HNLC May 24-06

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 06:03:07 bởi Viet duong nhan >

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 25.05.2006 12:11:37
0


Trích đoạn: heonaileocay

Trùi , tại anh tưởng em chúc anh xong rùi cuốn gói về nhà... ba mẹ của em không quay trở lại nửa chứ.




Thơ mặn nồng chưa dứt mà anh đã muốn đuổi em về nhà ba mẹ rồi, anh rõ là người bạc bẽo, ừ thì em đi luôn mai mốt đừng năn nĩ à nha, giận là khó huề lắm đó, nhưng trước khi di em phải nhắn gởi anh vài lời rồi mới đáp chuyến bay về VN

Anh ạ!
-Trường Phi Bảo-

Anh ạ! đây một khắc đêm xuân
Em say men lạ, bén mùi trần,
Cõi ái ru tình nhau quyến luyến
Lần đầu mây trắng mộng phù vân.

Anh ạ! từ nay mắc nợ nần,
Mình ngã bóng đời che tấm thân
Buồn vui ta gánh qua gian khổ
Gánh cả âu lo, những nhọc nhằn.

Anh ạ! em yêu nhịp chuông ngân
Vọng trong tâm thảm biết bao lần
Đánh thức thủy chung từ muôn kiếp,
Bạc ngàn cay đắng vẫn nghĩa nhân.

25-5-2006

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 26.05.2006 00:13:30
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo


Trích đoạn: heonaileocay

Trùi , tại anh tưởng em chúc anh xong rùi cuốn gói về nhà... ba mẹ của em không quay trở lại nửa chứ.




Thơ mặn nồng chưa dứt mà anh đã muốn đuổi em về nhà ba mẹ rồi, anh rõ là người bạc bẽo, ừ thì em đi luôn mai mốt đừng năn nĩ à nha, giận là khó huề lắm đó, nhưng trước khi di em phải nhắn gởi anh vài lời rồi mới đáp chuyến bay về VN

Anh ạ!
-Trường Phi Bảo-

Anh ạ! đây một khắc đêm xuân
Em say men lạ, bén mùi trần,
Cõi ái ru tình nhau quyến luyến
Lần đầu mây trắng mộng phù vân.

Anh ạ! từ nay mắc nợ nần,
Mình ngã bóng đời che tấm thân
Buồn vui ta gánh qua gian khổ
Gánh cả âu lo, những nhọc nhằn.

Anh ạ! em yêu nhịp chuông ngân
Vọng trong tâm thảm biết bao lần
Đánh thức thủy chung từ muôn kiếp,
Bạc ngàn cay đắng vẫn nghĩa nhân.

25-5-2006

Trường Phi Bảo nghỉ oan cho HNLC rồi đó. Người ơi , người ở đừng về.... muốn giử khách ở chơi vài ba năm sợ khách không chịu mà thôi


BÊN NHAU

Du xuân khoảnh khắc đáng ngàn vàng
Một cõi ân tình nghe chứa chan
Nói khẻ tình ơi luôn nhớ nhé
Đêm này là mãi mãi âm vang

Rưng rưng tia mắt đầy hân hoan
Ánh nến chan hòa cặp Phượng Loan
Hơi thở dập dồn cô đọng lại
Lâng lâng nghe tiếng nhịp tuần hoàn

Hẹn thề chung thủy dẫu gian nan
Âu yếm lời thương như ngút ngàn
Biển cạn non mòn tình vĩnh viễn
Trọn đời vẹn giữ nghĩa tào khang


HNLC May 25-06

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 26.05.2006 21:26:07
0


Trích đoạn: heonaileocay

Trường Phi Bảo nghỉ oan cho HNLC rồi đó. Người ơi , người ở đừng về.... muốn giử khách ở chơi vài ba năm sợ khách không chịu mà thôi


BÊN NHAU

Du xuân khoảnh khắc đáng ngàn vàng
Một cõi ân tình nghe chứa chan
Nói khẻ tình ơi luôn nhớ nhé
Đêm này là mãi mãi âm vang

Rưng rưng tia mắt đầy hân hoan
Ánh nến chan hòa cặp Phượng Loan
Hơi thở dập dồn cô đọng lại
Lâng lâng nghe tiếng nhịp tuần hoàn

Hẹn thề chung thủy dẫu gian nan
Âu yếm lời thương như ngút ngàn
Biển cạn non mòn tình vĩnh viễn
Trọn đời vẹn giữ nghĩa tào khang


HNLC May 25-06



Em nghi đúng chứ đâu có nghi oan, anh cố tình đuổi khéo em để dễ bề đón tiếp cô khác phải không? hic hic
Mãi Mãi Yêu Thương
-Trường Phi Bảo-

Môi khẽ ru khúc phượng cầu hoàng
Trãi thảm uyên ương mộng tơ loan
Thiếp thiếp, chàng chàng giao bôi tửu
Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng

Bẽn lẽn trong nhau những thẹn thùng
Ngập ngừng e ấp bởi tim rung
Lòng anh vỗ muôn ngàn con sóng
Sóng vỗ bờ em ôi ngượng ngùng

Phu xướng phụ tùy tâm ý hợp
Trăm năm hạnh phúc dài dài lâu
Chỉ có đôi ta trong trời đất
Mãi mãi yêu thương tới bạc đầu.

26-5-2006


heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 27.05.2006 00:01:47
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Em nghi đúng chứ đâu có nghi oan, anh cố tình đuổi khéo em để dễ bề đón tiếp cô khác phải không? hic hic
Mãi Mãi Yêu Thương
-Trường Phi Bảo-

Môi khẽ ru khúc phượng cầu hoàng
Trãi thảm uyên ương mộng tơ loan
Thiếp thiếp, chàng chàng giao bôi tửu
Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng

Bẽn lẽn trong nhau những thẹn thùng
Ngập ngừng e ấp bởi tim rung
Lòng anh vỗ muôn ngàn con sóng
Sóng vỗ bờ em ôi ngượng ngùng

Phu xướng phụ tùy tâm ý hợp
Trăm năm hạnh phúc dài dài lâu
Chỉ có đôi ta trong trời đất
Mãi mãi yêu thương tới bạc đầu.

26-5-2006

Nín nín đi cô bé [sm=icecream.gif][sm=flower.gif]HNLC này chịu thua cô bé rùi đó. 1/2 người yêu còn chưa có , lấy đâu ra 1 để hẹn hò

LỜI THƯƠNG BỎ NGÕ

Em ơi khoan vội giận hờn
Để nghe đêm tối chập chờn cơn mơ
Tình mình vừa mới nên thơ
Dể đâu quen thói hững hờ gió trăng

Xin đừng rớt giọt mưa giăng
Làm cho đôi lứa trở trăn đêm dài
Thương yêu gửi trọn về ai
Nhũ lòng suốt kiếp chẳng phai nhạt màu

Giữ tình nguyên vẹn trong nhau
Nghi ngờ dẫm nát niềm đau bạn lòng
Vườn tình ta cứ thong dong
Mê chi hương lạ khó mong vẹn toàn

Dẫu mình xa cách bạt ngàn
Tình chung như một chẳng màng đổi thay
Bên nhau tháng rộng năm dài
Một lòng một dạ yêu hoài mình thôi.


HNLC May 26-06

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 27.05.2006 17:34:45
0
GHÉ QUÁN THƠ

Quán thơ vằng vẻ càng nên thơ
Chủ quán tiên nga bóng nguyệt mờ
Khách đến tim lòng nao nức lạ
Vội vàng phóng bút lúc ban sơ

Dăm ba cánh nhạn lướt trong mơ
Có kẻ trầm ngâm đến thẫn thờ
Không lẻ nơi đây đà thoát tục
Chạnh lòng tay khải mấy cung tơ

Dăm ba bàn ghế trống chơ vơ
Mới đó , giờ đây khách đứng chờ
Lũ lượt bao nhiêu là thi sĩ
Nghe đồn đến viếng hoạ câu thơ

Có anh cắn bút vẻ ơ thờ
Cô chủ mĩm cười chợt ngẩn ngơ
Ghi vội ý tình vừa góp nhặt
Sợ khi quên lững thoáng vu vơ

Sáng trăng cảnh vật đẹp như mơ
Lóng lánh lăn tăn sóng vỗ bờ
Một chiếc thuyền nan vừa đỗ bến
Thâm u rặng liểu rũ bơ phờ

Bút nghiêng múa máy tạo vần thơ
Trà rượu xoay vần trong nhởn nhơ
Đêm xuống chập chờn trăng chếch bóng
Ra về nghe thoáng chút ngu ngơ


HNLC May 26-06

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 28.05.2006 21:40:10
0


Trích đoạn: heonaileocay


Nín nín đi cô bé [sm=icecream.gif][sm=flower.gif]HNLC này chịu thua cô bé rùi đó. 1/2 người yêu còn chưa có , lấy đâu ra 1 để hẹn hò

LỜI THƯƠNG BỎ NGÕ

Em ơi khoan vội giận hờn
Để nghe đêm tối chập chờn cơn mơ
Tình mình vừa mới nên thơ
Dể đâu quen thói hững hờ gió trăng

Xin đừng rớt giọt mưa giăng
Làm cho đôi lứa trở trăn đêm dài
Thương yêu gửi trọn về ai
Nhũ lòng suốt kiếp chẳng phai nhạt màu

Giữ tình nguyên vẹn trong nhau
Nghi ngờ dẫm nát niềm đau bạn lòng
Vườn tình ta cứ thong dong
Mê chi hương lạ khó mong vẹn toàn

Dẫu mình xa cách bạt ngàn
Tình chung như một chẳng màng đổi thay
Bên nhau tháng rộng năm dài
Một lòng một dạ yêu hoài mình thôi.


HNLC May 26-06



Anh mà không có thì heo nái biết leo cây rồi, ai tin cho nỗi

Tình Yêu Là Tấm Vải Thưa
-Trường Phi Bảo-

Tình yêu là tấm vải thưa
Em hoàn toàn không hay biết
Cứ vờ như anh ngốc thiệt
Và em thì không nỡ đùa

Bên nhau từ sớm lẫn trưa
Thăm hỏi, chở che, săn sóc
Tình yêu khiến mình thật ngốc
Mỗi ngày chờ đợi đón đưa

Tình yêu là tấm vải thưa
Ngỡ che sẽ mờ con mắt
Dù nhớ về anh quay quắt
Dối lòng em cũng bảo không

Giấu hình anh tận tim hồng
Những đắm say đầy cuồng nhiệt
Tưởng như chỉ riêng mình biết
Mình chịu đắng cay mênh mông

Ngờ đâu anh bậc thánh sống
Vải thưa che mắt chẳng xong
Tình yêu chợt nhiên thơ mộng
Không hẹn cùng đến bên lòng

28-5-2006




heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 29.05.2006 00:08:02
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Anh mà không có thì heo nái biết leo cây rồi, ai tin cho nỗi

Tình Yêu Là Tấm Vải Thưa
-Trường Phi Bảo-

Tình yêu là tấm vải thưa
Em hoàn toàn không hay biết
Cứ vờ như anh ngốc thiệt
Và em thì không nỡ đùa

Bên nhau từ sớm lẫn trưa
Thăm hỏi, chở che, săn sóc
Tình yêu khiến mình thật ngốc
Mỗi ngày chờ đợi đón đưa

Tình yêu là tấm vải thưa
Ngỡ che sẽ mờ con mắt
Dù nhớ về anh quay quắt
Dối lòng em cũng bảo không

Giấu hình anh tận tim hồng
Những đắm say đầy cuồng nhiệt
Tưởng như chỉ riêng mình biết
Mình chịu đắng cay mênh mông

Ngờ đâu anh bậc thánh sống
Vải thưa che mắt chẳng xong
Tình yêu chợt nhiên thơ mộng
Không hẹn cùng đến bên lòng

28-5-2006

Nếu đã biết HNLC là thế nào , vậy Trường Phi Bảo đừng có thử nha

RU ĐỜI MÕI MỆT

Em yêu bên đời mõi mệt
Hãy ngồi tựa sát bên anh
Để nghe hơi ấm chuyền nhanh
Vào lòng trái tim khao khát

Lắng nghe gió vờn xào xạt
Lùa vào mái tóc rối tung
Tình yêu nhóm lửa bập bùng
Hong khô nhọc nhằn buốt giá

Bàn tay chai cằn sõi đá
Giờ đang tỏa hết thương yêu
Đôi bờ vai run trong chiều
Ấm lên men tình xoa dịu

Dẫu cho muôn ngàn bận bịu
Trao từng gánh nặng sang vai
Thả lòng du mộng miệt mài
Thiếp đi quên niềm vương vấn

Trong thoáng vô vàn bất tận
An nhiên tìm đến bên em
Gió khua kẻo kẹt bên rèm
Anh ru em vừa giấc ngủ


HNLC May 28-06

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 07.06.2006 05:06:39
0
Xướng : LẺ BẠN

Nhện bám cô liêu cánh liếp gà
Đứng ngồi thơ thẩn một mình ta
Tâm tư vọng tưởng thời son trẻ
Hồn phách lung lay tuổi xế già
Côi cút im lìm khi sáng sớm
Bơ vơ quạnh vắng buổi chiều tà
Vợ con thôi đã... còn đâu nửa
Mộng vỡ duyên lành , thôi thiết tha


HNLC April 22-06


KÍNH HỌA

Bong bong chuông đổ giữa canh gà
Tiếng mõ công phu tỉnh giấc ta
Nắng sớm thanh xuân ngời mắt biếc
Hoàng hôn tàn úa tóc điểm già
Công danh ngày ấy như mây khói
Phú quí hôm nay tợ nguyệt tà
Mộng huyễn hồng trần vào dĩ vãng
Vô thường tìm đến cảnh thiết thạ

Chonly

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 07.06.2006 05:09:29
0
Thân họa : VỀ HƯU

Chưa khuất vầng dương vội quáng gà
Tuổi đời chồng chất xác thân ta
Nhìn theo bóng đổ còn trai tráng
Ngoảnh lại soi gương thấy đã già
Nhàn hạ công danh mừng lắm lắm
Thảnh thơi cuộc sống thích tà tà
Văn chương thi phú giờ trao chuốt
Chọn bạn giao tình , trọng vị tha.

HNLC May 18-06


Họa vần góp vui:

TẾT ẤT DẬU

Về quê ăn Tết dịp toi gà
Lệnh cấm ban hành khắp nước ta
Tiệm quán le hoe vài bạn trẻ
Nhà hàng lác đác mấy ông già
Nhâm nhi rượu đế từ mờ sáng
Nhấm nháp bia hơi đến xế tà
Bò lợn cầy dê đều xực hết
Trừ ra con Dậu chuyến này tha

Thứ Lang
May 21, 2006

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 07.06.2006 05:11:21
0
Thân họa : HỒI HƯƠNG

Mua vé về quê , nghe cúm gà
Âu sầu suy tính chuyện riêng ta
Ra đi giửa lúc còn trai trẻ
Trở lại là khi đã úa già
Mộng thấy quê hương thôi bạo lực
Mơ nhìn xứ sở tuyệt gian tà
Đường đời đã quá nhiều lăn lóc
Tổ quốc ơi người hãy thứ tha


HNLC May 22-06


Họa vần góp vui:

DỊCH CÚM GÀ

Chăn nuôi thất bại bị thua gà
Dịch cúm hoành hành thiệt hại ta
Suy nghĩ buồn phiền đầu sớm bạc
Âu lo rầu rĩ tuổi mau già
Đêm tàn tựa cửa nhìn hoa rụng
Canh vắng xuyên song ngắm nguyệt tà
Cái nghiệp nhà nông sao lận đận
Ôn hoàng dịch lệ chẳng hề tha

Thứ Lang
May 22, 2006

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 07.06.2006 05:13:57
0
Thân họa : TIỆC GÀ

Đã thắng hôm nay trận đá gà
Xác thù thu lượm , chiến công ta
Thân mình ơi hởi đầy thương tích
Xương thịt gì đâu quá lứa già
Sòng nhập vừa khi chuông kiểng đỗ
Tiệc tan cùng với ánh dương tà
Lâu lâu gầy trận tìm vui thú
Độ nhậu thịt gà ắt khó tha.


HNLC May 22-06


Họa vần góp vui:

RƯỢU LÀ TRI KỶ

Hôm qua xe đụng ớn da gà
Bởi vậy lòng thầm tự nhủ ta
Nhậu nhẹt lôi thôi khi tuổi trẻ
Say sưa rắc rối lúc thân già
U đầu sứt trán như đau quỉ
Lủng phổi xơ gan giống bệnh tà
Rượu đắng men nồng hơn thuốc độc
Tử thần kề cận quyết không tha

Thứ Lang
May 23, 2006

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 07.06.2006 05:17:37
0
Thân họa : YÊN HÙNG XA LỘ VN

Đường xá quê hương lắm ổ gà
Lao xe vun vút nào riêng ta
Khôn ngoan chớ chở bầy em nhỏ
Khéo léo đừng va mấy cụ già
Cảnh sát rập rình nơi hẽm vắng
Công an núp ló khúc đường tà
Bóp còi , lạng lách như tài tử
Bị chận , thôi rồi chắc khó tha


HNLC May 24-06


Họa cuội tiếp để vui !

Nghành Y.

Nghành y khám nghiệm bộ xương gà
Kiếm thử độc gì sát hại ta
Mấy tháng tìm tòi trong diện trẻ
Bao ngày tra cứu ở trường già
Sinh viên lẩm bẩm hô đồ quái
Bác sĩ lầm bầm nói vật tà
Xác trở ra vào ôi thấy ngán
Còn hơn lũ kiến được mồi tha.

Trần Dũ

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 07.06.2006 05:20:34
0
Họa vần góp vui:

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Hôm nay đãi khách gỏi đùi gà
Đối ẩm bên bàn bạn với ta
Uống cạn dăm ly bàn chuyện trẻ
Châm đầy mấy cốc luận tình già
Gầy sòng trước lúc vầng dương rạng
Mãn tiệc sau khi ánh nắng tà
Chén dĩa nồi niêu nằm lổn chổn
Phen này mụ vợ dễ gì tha

Thứ Lang
May 25, 2006

Thân họa : ĐÃI KHÁCH

Khách đến vội lo nấu cháo gà
Trọng tình bạn mới ghé thăm ta
Trà dư kháo chuyện thời son trẻ
Tửu hậu hàn huyên lúc xế già
Nâng chén vời trông nhành liễu rũ
Cạn ly ngơ ngẩn bóng trăng tà
Đùa vui nhân nghĩa tình huynh đệ
Sai sót vô tình cũng thứ tha.


HNLC May 26-06

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 08.06.2006 06:37:58
0
Kính Họa !
Ngẫu hứng họa vần.

Bệnh Gà.

Béo bở gì đâu miếng thịt gà
Lại còn lây nhiễm chít người ta
Nam phi đổi kiếp bao anh trẻ
Bắc mĩ thay đời mấy bạn già
Mảnh đất lao nhao loài quỷ quái
Bầu trời nhốn nháo vật yêu tà
Hồn bay phách đảo đầy dương thế
Có lẽ thiên đình chẳng chịu tha.

TD


Họa vần góp vui:

THAN THÂN

Hôm nay chỉ có gói mì gà
Cũng tạm no lòng đỡ dạ ta
Khốn khó tròn đời từ lúc trẻ
Nghèo hèn suốt kiếp đến khi già
Mua lùi khó lọt ông pô lít
Bán lậu không qua chú mã tà
Hết vốn ăn xôi đành móc bọc
Vậy mà cái khổ cũng không tha

Thứ Lang
May 28, 2006


Thân họa : ÁM ẢNH

Đọc tin sao bỗng nỗi da gà
Dịch cúm gia cầm ám ảnh ta
Uể oải buồn nôn bao tử nhỏ
Quặn đau co thắt khớp xương già
Mở màn uống miết từ trưa nắng
Nhậu xĩn không ăn tới xế tà
Bà xả thương tình cho miếng cháo
Tỉnh dần , thôi hứa bớt bê tha.


HNLC May 28-06

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 09.06.2006 16:19:25
0
Cúng Ông Tà

Khổ quá đi thôi trận dịch gà
Nay đành khấn bái tổ tiên ta
Trời cao chớ trách người còn nhỏ
Ðất thấp đừng hờn kẻ đã già
Thắp sáu cây nhang cầu thổ địa
Chưng ba nải chuối dái ông tà
Làm ơn rải phước cho dân chúng
Cúng kiến nhiều lần chắc được tha.

Trần Dũ.
~~~~~~~~~~~~~

Họa vần góp vui:

CHUYỆN ĐỜI

Nói tới bàn lui cũng chuyện gà
Tai trời ách nước ở quê ta
Ôn hoàng bất kể trai cùng gái
Dịch lệ nào tha trẻ với già
Xã hội suy đồi ma thắng phật
Gia đình bại hoại chính thua tà
Thôi thì ngậm miệng cho xong việc
Thánh dạy làm người phải vị tha

Thứ Lang
May 28, 2006

Thân họa : MẤT GÀ

Hàng xóm bỗng dưng mất chú gà
Lườm lườm , liếc liếc ngó sang ta
Ba đồng một ký gà non trẻ
Chín cắc nửa cân thịt khú già
Muốn nhậu , chỉ cần ra tới chợ
Ham mồi , đáng mấy nỗi lòng tà
Ó o , gà gáy trên đầu ngói
Mĩm miệng ta cười, đã thứ tha.


HNLC May 28-06

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 21.06.2006 05:08:53
0
THU & KỸ NIỆM.

Anh biết rồi mùa thu đang chầm chậm
Trút lá buồn vào canh cánh lòng em
Rớt rơi theo bao nhiêu giọt đi kèm
Nghe nhung nhớ trải dài theo gót nhỏ

Từng chiều qua tâm hồn như vàng võ
Vắng bóng tình đời nghe quá cô liêu
Anh ra đi là mất mát đã nhiều
Nên níu giữ ảnh hình còn sót lại

Một lần đau mà ngàn đêm tê tái
Xa một lần là mãi mãi ly tan
Ngỡ quên rồi mà tình cứ chứa chan
Nên quanh quẩn nỗi buồn không trốn kịp

Để nơi đây có người sầu trọn kiếp
Người nơi xa thì mộng điệp vu sơn
Tình đớn đau hay tình trút oán hờn
Bao kỹ niệm có thu và hai đứa ?


HNLC June 19-06


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 08:43:39 bởi Huyền Băng >

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 22.06.2006 01:32:34
0
THÁNG SÁU MƯA BUỒN

Tháng sáu mưa buồn , ướt cánh ve
Tiếng than trăn trở của mùa hè
Vắng em ve càng buồn hơn trước
Khiến cả cõi lòng chợt thắt se

Tháng sáu mưa buồn , mắt đỏ hoe
Áo mưa không có để mà che
Có gã khù khờ cho mượn tạm
Sợ ướt đành cho gã cặp kè .

Tháng sáu mưa buồn , những vòng xe
Đèo nhau ấm áp nụ cười che
Chạy nhanh để tránh làn mây xám
Ôm sát vào nhau hết e dè

Tháng sáu mưa buồn , ghét rồi nhe
Trêu chi cho có kẻ khóc nhè
Ngọt chiếc môi hôn lời nói khẻ
Xin đừng giận dỗi đến khắt khe

Tháng sáu mưa buồn , giờ vằng hoe
Tiếng cười thuở ấy giờ im re
Có kẻ theo chồng xa lối cũ
Ta còn thơ thẩn dưới hàng me .

Tháng sáu mưa buồn , dưới hàng me
Lá rơi vàng võ bên vỉa hè
Mưa cuốn trôi đi từng đợt lá
Em ở phương nào ? Em có nghe ?


HNLC June 21-06

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 14.07.2006 18:28:55
0
NỖI BUỒN CHƯA VƠI

Chợt chia tay , tim lòng như nấc nghẹn
Bao mặn nồng lời hò hẹn còn vang
Chiều qua đi trong nhung nhớ võ vàng
Từng điếu thuốc lụi tàn theo nhịp thở

Xa nhau rồi sao hồn như tan vở
Chân lạc loài bỡ ngỡ lối quen xưa
Lá khô rơi vang vọng những âm thừa
Tìm quên lãng trong mưa nhòa ký ức

Đêm từng đêm giật mình hay thao thức
Nghe giận hờn buồng ngực sắp nổ tung
Hạnh phúc đời sao là những mông lung
Gom góp lại trong mịt mùng quá khứ.

Vùng tương lai còn chi mà gìn giữ ?
Một cõi buồn toàn lưu trữ mộng mơ
Tình đã xa , thương nhớ đã lu mờ
Nhưng trống trải , cô đơn còn giăng kín.


HNLC July 13-06

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 12.08.2006 08:33:11
0

Huyền Băng
  • Số bài : 3827
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 12.08.2006 08:48:35
0
Thân chào Heonaielcay,

HB mấy hôm nay hơi ngạc nhiên vì không thấy sự góp mặt của HNLC, chắc cỏ lẽ bận hở? Nhưng thôi trở vào thì lại vui rồi...

Diễn đàn mình có một vài chấn chỉnh, HB mời HNLC xem link dưới đây để làm những gì cần làm nhé !
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=178250

Chúc HNLC luôn vui khoẻ,

Thân mến,
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 08:49:42 bởi Huyền Băng >

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 12.08.2006 08:49:50
0

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 12.08.2006 08:57:58
0


Trích đoạn: Huyền Băng

Thân chào Heonaielcay,

HB mấy hôm nay hơi ngạc nhiên vì không thấy sự góp mặt của HNLC, chắc cỏ lẽ bận hở? Nhưng thôi trở vào thì lại vui rồi...

Diễn đàn mình có một vài chấn chỉnh, HB mời HNLC xem link dưới đây để làm những gì cần làm nhé !
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=178250

Chúc HNLC luôn vui khoẻ,

Thân mến,
HB

Thân chào Huyền Băng.

HNLC cảm ơn sự chào đón của HB. Trước khi vô đăng bài HNLC có xem qua thông báo cập nhật của diển đàn rồi , vả lại nhận thấy HNLC cũng không có đăng bài lung tung lang tang khắp nơi nên chắc không gây trở ngại gì cho đọc giả đâu.

HNLC xin chúc HB một cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Mến.

HNLC

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 12.08.2006 09:01:03
0

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 12.08.2006 09:03:53
0

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 15.08.2006 15:24:11
0

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 16.08.2006 19:13:04
0

heonaileocay
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.09.2005
  • Nơi: Vùng Trời Cực Bắc
RE: HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA - 16.08.2006 19:17:15
0

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 19 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 550 bài trong đề mục