thơ - lời của mây

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
thơ - lời của mây - 03.04.2006 00:28:04
lời của mây

tác giả: Huyền Băng
diễn đọc: diên vỹ







Lời của mây,

Mây tôi lơ lửng trời xa,
Mênh mang thơ thẩn, là đà lãng du.
Nhẹ tênh như gió mùa thu,
Hắt hiu vẫy gọi mây côi tụ vào.
Quên đời đen bạc hư hao ,
Nhớ tình nồng thắm thương trao bao người
Gặp trăng mây khẽ mỉm cười,
Ôm trăng mây gởi một lời thân thương.
Chúng ta duyên gặp giữa đường,
Phận thì không có, dặm trường mây trôi...

Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 22:51:36 bởi Huyền Băng >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ - lời của mây - 03.04.2006 15:28:22
Chào diên vỹ,

Cám ơn Diên Vỹ đã đọc bài thơ của tỷ. Nghe giọng của diên vỹ cũng nhẹ như mây á! Đúng là lời của mây

HB

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
RE: thơ - lời của mây - 03.04.2006 21:41:23
hhihih chị :)

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ - lời của mây - 06.04.2006 21:52:02


Trích đoạn: diên vỹ

hhihih chị :)

Nhìn cái hình chớp chớp ở trên cứ tưởng diên vỹ chớp mắt với tỷ đấy chứ!

Cám ơn cái chớp mắt vui vẻ đấy nhé!