Thơ - tiếng lòng BHD2 !

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 106 trên tổng số 106 bài trong đề mục
Tác giả Bài
BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 14.04.2006 22:28:26
0
Điên vì...

Chớ trách vì sao ước hão huyền
Thói đời bạc bẽo khiến ta điên
Tiền nhiều của lắm làm vua chúa
Đức trọng nghĩa cao tự xích xiềng
Cứ tưởng dòng đời xuôi một hướng
Đâu ngờ sóng gió vạch đường riêng
Thế nên điên chút cũng là để
Vơi bớt trong tâm cái muộn phiền...

BHD2

Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 28.04.2006 02:06:45
0
Tự khúc cho ta

Tự khúc cho ta, tự khúc sầu
Càng ngân càng méo những âm sầu
Bổng lên mấy bậc không thành tiếng
Trầm xuống vài cung chỉ thấy sầu
Đã lỡ buông ra sao chẳng vút
Lại đành dang dở lúc vương sầu
Trách tâm chưa thấu, tình chưa đủ
Nên để con tim mãi vướng sầu...

BHD2
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 28.04.2006 03:37:02
0

Trích đoạn: BHD2

Tự khúc cho ta

Tự khúc cho ta, tự khúc sầu
Càng ngân càng méo những âm sầu
Bổng lên mấy bậc không thành tiếng
Trầm xuống vài cung chỉ thấy sầu
Đã lỡ buông ra sao chẳng vút
Lại đành dang dở lúc vương sầu
Trách tâm chưa thấu, tình chưa đủ
Nên để con tim mãi vướng sầu...

BHD2



CHỚ

Sáng nắng chiều mưa nên, chớ sầu!
Chuyện đời lay chuyển, hoan rồi sầu
Mấy ai suốt kiếp hoài sung sướng?
Bao kẻ muôn đời chỉ nặng sầu?
Chớ nghĩ xa xôi, lòng nhạt nắng
Đừng suy vội vã, tim vương sầu
Tâm luôn ghi khắc tình tri kỷ
Dù phận này riêng chỉ có sầu...

Chào BHD2, Khỏe không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2006 15:05:47 bởi tulipdenus >
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 29.04.2006 00:49:10
0
Bẽ bàng

Chất vấn làm gì, có được chăng?
Bởi trong tâm, lệ đã khô cằn
Con đường kỷ niệm rong rêu mốc
Góc phố thân yêu lưới nhện giăng
Tình lỡ tan rồi sao cố níu
Cho lòng đau đớn vết thương hằn
Đơn phương một nỗi sầu vô hạn
Ngước mặt bẽ bàng giữa gió trăng...

BHD2


Cám ơn tulip đã hỏi thăm ! dạo này có hơi bận nhưng chắc sẽ ổn thôi !( cố gắng lên nhé, chuyện đó qua đi, chúc vui vẻ TULIp)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 12:09:21 bởi tulipdenus >
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 29.04.2006 12:05:51
0

Trích đoạn: BHD2

Bẽ bàng

Chất vấn làm gì, có được chăng?
Bởi trong tâm, lệ đã khô cằn
Con đường kỷ niệm rong rêu mốc
Góc phố thân yêu lưới nhện giăng
Tình lỡ tan rồi sao cố níu
Cho lòng đau đớn vết thương hằn
Đơn phương một nỗi sầu vô hạn
Ngước mặt bẽ bàng giữa gió trăng...

BHD2


Cám ơn tulip đã hỏi thăm ! dạo này có hơi bận nhưng chắc sẽ ổn thôi !( cố gắng lên nhé, chuyện đó qua đi, chúc vui vẻ TULIP)



BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Lòng đã chai lì, thắm được chăng?
Cho qua ngày tháng đỡ khô cằn
Con thuyền thơ ấy, thời gian phủ
Lối cũ hoa màu bụi kín giăng
Khao khát yêu đương giờ mất dấu
Xót xa tình lỡ vẫn in hằn
Bao giờ sống lại ngày xưa ấy?
Thỏa tiếng cười vui với gió Trăng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 12:07:35 bởi tulipdenus >
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 30.04.2006 15:14:17
0
Hội biển Đồ Sơn

Tháng tư nắng hạ trải đầy đường
Vui đón bạn bè khắp bốn phương
Già trẻ gái trai chừng đủ cả
Cùng về tham dự hội Đồ Sơn

BHD2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 12:04:19 bởi BHD2 >
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 18.05.2006 20:47:55
0
Đo lòng

Gặp sông mới quý đò mành
Khi lâm hoạn nạn mới rành lòng nhau
Bạn bè tình nghĩa nông sâu
Chân thành, giả dối sẽ mau rõ ràng...



Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 18.05.2006 20:59:59
0
Mất nết

Lạ gì cái giống sói lang
Lời càng đoan chính, tâm càng dối gian
Tính nhân vốn đã nát tan
Con tim mất nết diễn màn kịch bi...

BHD2


Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 18.05.2006 21:09:29
0
Hoàn tục

Tưởng rằng đã hết lâm li
Ngờ đâu dạ vẫn phân bì hơn thua
Hỡi ôi phật chẳng ở chùa
Thôi đành hoàn tục cợt đùa cùng ai?

BHD2
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 09.09.2006 11:09:37
0
Yêu vào thật khó làm thơ
Điệu vần câu chữ lơ ngơ thế nào...


Híc... dạo này ko làm được thơ Tư Lú ơi ! Chữa bệnh cho bạn với
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2006 12:13:17 bởi BHD2 >
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 09.09.2006 12:09:58
0
Si tình

Lặng lẽ mình anh với cõi sầu
Buông hồn chuếc choáng giữa đêm thâu
Nhớ đôi mắt biếc buồn vời vợi
Thương dáng xinh xinh đợi dưới cầu
Chúm chím môi cười khi gặp gỡ
Đỏ hồng má thắm khắc chờ lâu
Trót si trót dại yêu người ấy
Để mỗi đêm thâu lạc cõi sầu ...

(BHD2)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2006 12:11:03 bởi BHD2 >
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 09.09.2006 12:12:04
0
Yêu mãi một người

Em ơi có biết mắt anh cay
Lệ hòa nỗi nhớ đẫm bao ngày
Gió thu lạnh thấm tâm hồn úa
Nắng hạ khát tràn ký ức say
Cũng bởi lòng ai đầy trắc trở
Hay vì câu hứa thoáng xa bay
Dẫu cho đau đớn mà không đổi
Yêu mãi em thôi trọn kiếp này ...

(BHD2)
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 09.09.2006 12:15:10
0
Sợ khó ?

Lọc lõi gian ngoa khổ một đời
Cầu mình mất trí đặng buông trôi
Cơm canh hai bữa lòng thanh thản
Thơ phú đôi vần dạ cũng xuôi
Mặc xác công danh còn lỡ dở
Quên đi chí lớn buổi giao thời
Chẳng vì sợ khó hay lười nhác
Chỉ bởi đạo tâm vẫn ngập đầy !

(BHD2)

Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 09.09.2006 12:16:45
0
Nhớ thầm...

Ngày dài thao thức nhớ thương em
Cô bé thơ ngây tựa cánh rèm
Áo trắng mong manh ôm dáng nhỏ
Tóc thề tha thướt trải ngang thềm
Ngây ngô mắt biếc nhìn anh lạ
Khúc khích môi xinh hé nụ thầm
Nhớ quá đi thôi giây phút ấy
Ước sao đến lúc được gần em...

BHD2
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

ĐuyênHồng
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.05.2006
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 09.09.2006 18:37:35
0


Trích đoạn: BHD2

Hoàn tục

Tưởng rằng đã hết lâm li
Ngờ đâu dạ vẫn phân bì hơn thua
Hỡi ôi phật chẳng ở chùa
Thôi đành hoàn tục cợt đùa cùng ai?

BHD2



Tiêu diêu

Trốn đời mới tựa cửa chùa
Sân si còn nặng hơn thua tu gì
Sao không sống kiếp người đi
Rong chơi khuya sớm tới về vô tư

Bạn hiền đánh chén ngất ngư
Vui thành câu chữ buồn thơ trải lòng
Thênh thang áo gió túi trăng
Mây mưa cũng kết bạn vàng với ta

Lúc cười nói khi hoan ca
Say sưa ngủ giữa sơn hà nước non…

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Thơ - tiếng lòng BHD2 ! - 13.09.2006 17:33:04
0
Cảm thu

Tiết trời ảm đạm gợi đìu hiu
Lơ đãng mây trôi gió dập dìu
Dăm chiếc lá non vừa mởn sắc
Vài cành cây mục đã khô kêu
Mới thôi nắng hạ còn tươi tắn
Chốc lát heo may đến ỉu xìu
Thu biết lòng ta buồn lắm lắm
Nên thu nay bỗng thật tiêu điều ...

(BHD2)

Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 106 trên tổng số 106 bài trong đề mục