Săp khai trương phòng trà tiếng tơ lòng !!!

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 112 trên tổng số 112 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 23.05.2006 13:28:07
Chào chủ quán,

Mới ghé qua phòng trà chút xíu, nhạc rất hay, mở mục nước giải khát ra để vừa uống vừa thưởng thức thì không còn được nghe nhạc nữa, phòng trà có cách nào cho khách vừa uống nước vừa nghe nhạc không? Dù sao thì cũng cám ơn các bạn rất nhiều, đã tận tình phục vụ khán giả.

Chúc quán luôn đông khách.
HB

Mercury
  • Số bài : 1395
  • Điểm thưởng : 0
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 24.05.2006 21:58:52
Chào chị Huyền Băng,

Em cảm ơn chị đã ghé qua phòng trà "TTL" của Hắc Bạch.

Có cách chứ chị... chị bấm chuột phải để mở mục giải khát ra new window. Nhưng Bodyguard của phòng trà chặn mở cửa này rồi chị à ^_^ Lát em em gửi nhạc đến chị nghe để giải trí nhé.

Em,
Mercury

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 24.05.2006 23:35:54

Chào chủ quán,

Mới ghé qua phòng trà chút xíu, nhạc rất hay, mở mục nước giải khát ra để vừa uống vừa thưởng thức thì không còn được nghe nhạc nữa, phòng trà có cách nào cho khách vừa uống nước vừa nghe nhạc không? Dù sao thì cũng cám ơn các bạn rất nhiều, đã tận tình phục vụ khán giả.

Chúc quán luôn đông khách.
HB


Chào Chị HB


Cám ơn chị đã giành ít thời giờ ghé thăm phòng trà của hắc bạch. Thân mời chị cùng các bạn đến tham dự chương trình âm nhạc đặc biệt của tuần này 27/05/2006 sẽ có nhiều bất ngờ , thú vị....


Trương trình đang đuợc dàn dựng lên kế hoạch và sẽ đuợc công bố vào vài ngày tới. Hy vọng các bạn sẽ đến ủng hộ.

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 27.05.2006 13:32:42
Thân chào qúy vị KTG của phòng trà TTL.


Sau những ngày làm việc trong tuần chúng ta lại có những thời khắc nghĩ ngơi vào cuối tuần. Âm nhạc cũng là một điều làm cho chúng ta có những giây phút thoải mái trong thời gian nghĩ ngơi này. và cứ đến hẹn lại đến, Phòng trà TTL lại mở của đón chào qúy vị KTG thân yêu đến thưởng thức âm nhạc. Với những ca khúc nhạc trẻ , trử tình ca ngợi tình yêu đôi lứa...

Và đặc biệt hơn là trong chương trình lần này phòng trà chúng tôi cũng vinh hạnh tố chức sinh nhật cho hai nguời bạn thân thuộc của chúng ta đó là Mars và Easy man.

Và vì vậy mời các bạn vừa đến phòng trà thưởng thức âm nhạc , và cùng đến để gặp gỡ các nhân vật chính trong buổi hoà nhạc hôm nay và giành cho họ những lời chúc SN tốt đẹp nhất.



Xin trân trọng kính mời.

Hắc Bạch Song Hiệp

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 22:27:25 bởi Mercury >

Mercury
  • Số bài : 1395
  • Điểm thưởng : 0
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 27.05.2006 20:41:24
1. Happy Birthday Song




2. Biệt Ly
Sáng Tác: nhạc Nước Ngòai
Lời Việt: Minh Tâm
Trình Bày: Cẩm Ly

Mờ ánh trăng, xế bóng tàn
Thức trắng mới biết trọn đêm dài
Thôi nhìn nhau mà sao nghẹn lời nói
Giờ phút cuối tiễn đưa người đi.

Yêu mới biết trăm thương ngàn nhớ
Quyến luyến phút chia ly cuối cùng
Tâm hồn nghe quạnh hiu lạnh giá
Chợt thoáng ướt mi rơi lệ tuôn (nhớ nhung).

Đời đã chia lứa đôi mình
Biết trước đã yêu xa thật buồn
Thôi thầm gọi tên nhau người tình hỡi!
Lần cuối vẫy tay tạm biệt nhau.

Yêu mới biết sao nguôi khổ đau
Để nhớ để thương tê tái hồn
Con thuyền đưa người đi vạn lối
Chờ nắng ấm xuân sang trùng hoàn.




3. Vị Đắng Tình Yêu
Sáng Tác: Nguyễn Minh Anh
Trình Bày: Trần Tâm

Trong nỗi đau vô tình, vầng trăng lãng quên hình bóng cũ
Đêm chưa qua, tình đầu đã lỗi hẹn, tình sau biết có còn nhau
Khi có em trong đời, mùa Đông ngỡ không còn băng giá
Nhưng đôi ta tình Xuân đã úa tàn, chiều Thu lá rơi rơi vàng, tình nhạt phai.

Từ khi trái tim em đã âm thầm yêu người tình sau
Thì anh mới biết em chưa bao giờ yêu anh
Dù anh đã yêu em rất chân tình, em người đầu tiên
Mà em vẫn mãi chôn sâu nỗi niềm riêng.

Vì biết trái tim em mãi muôn đời không thuộc về anh
Thì thôi (thì thôi) có nói yêu nhau chỉ là gian dối
Tình đến trước hay sau, trái tim người chỉ một mà thôi
Đời ai chưa nếm đắng cay, chưa từng yêu.




4. Chuyện Đóa Hồng
Sáng Tác: nhạc Trung Hoa
Lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện
Trình Bày: Tú Linh

Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua
Anh đang từ xa bước đến nghé ngang qua hàng em
Ngắm mãi những đóa hoa hồng ánh mắt như trầm ngâm
Anh mua hoa xinh tươi, nói thay cho bao lời yêu.

Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời
Em thương yêu anh lâu cớ sao anh luôn lặng yên.

Mỗi sáng em vẫn mong chờ bước chân ai vội qua
Nghe trong lòng bao nỗi nhớ nếu anh quên dừng chân
Hãy nói những tiếng yêu đầu mắt sẽ thôi trầm ngâm
Em mơ hoa xinh tươi nói thay con tim chờ mong.

Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời
Em thương yêu anh lâu cớ sao anh luôn lặng yên.
Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời
Em thương yêu anh lâu cớ sao anh luôn lặng yên (3 lần).




5. Cuộc Tình Chia Đôi
Sáng Tác: Hoàng Hải
Trình Bày: Lưu Gia Bảo

Em tin được không? Tình anh chia hai ngã đường
Những lúc bên em tình ta thắm nồng
Khi bên người kia, lòng anh như xao xuyến lắm
Lòng này chia hai, làm sao anh nói cho em hiểu
Khi em gần anh, lòng anh yêu thương ngút ngàn
Những lúc xa em hoài vương bóng hình

Nhưng khi kề bên, người kia ngây thơ yếu đuối
Con tim của anh lại như ngây ngô
Làm sao sống nếu thiếu vắng em
Anh yêu em đã bao lâu rồi

Người bên kia yêu anh, chịu hy sinh tương lai
Chỉ chiếm lấy một góc tim anh
Làm sao sống nếu thiếu vắng em
Đã quấn quít tháng năm bên đời
Quả tim anh chia hai, mà tình anh cho em không phai




6. Cô Hàng Nước
Tác Giả: Vũ Minh
Trình Bày: Phương Thanh

(Anh còn, còn có mỗi, mỗi cây đàn
Anh đem, đem bán nốt
Anh theo, theo cô hàng, hàng chè xanh)

Tình tính tang, tang tính tình
Cô mình rằng, hỡi cô mình ơi!
Rằng có biết, là biết hay không?
Rằng có nhớ, là nhớ hay không?
(Lẳng lặng mà nghe tôi nói đôi lời)

Tôi kể rằng:
"Đầu làng Ngủ Xá có nàng
Một nàng bán nước chè xanh
Người đâu trông mà duyên dáng
Và cô em chừng đôi tám

Miệng cô như là hoa, đóa hoa thật tươi
Trông càng say đắm
Mắt cô đưa tình khiến bao chàng trai
Ngất ngây vì cô mỗi khi qua hàng

Hò ơi! Anh đã yêu nàng
Hỡi hỡi nàng hàng xinh xinh ơi!
Má lúm đồng tiền trông xinh ghê
Làm ta say đắm bao tháng ngày
Chiếc áo nhuộm màu nâu non
Với dáng người nàng thon thon
Làm ta say đắm bao ngày tháng
Vì em xinh quá xinh là xinh
Nàng ơi! anh đã yêu nàng

Quyết chí cùng nàng nên duyên
Bỏ lúc vì nàng thâu đêm
Rồi đây anh sẽ anh sẽ về
Nói với cùng mẹ cha anh
Sẽ tới hỏi nàng cho anh
Cùng nhau chung sống trong mộng ước
Cùng nhau chung sống bao ngày xanh

Hò ơi! Mẹ tôi nói rằng:
Quyết chí hỏi vợ cho con
Quyết chí tìm nàng dâu ngoan
Nàng dâu đôi má rám nắng hồng
Quyết chí giạm vợ cho con
Quyết chí tìm nàng dâu ngoan
Làm sao cho xứng đôi vừa lứa
Làm sao cho xứng đôi vừa đôi

Nàng ơi! anh đã mơ rằng
Đám cưới vợ chồng đôi ta
Khắp xóm cùng làng ra xem
Người ra xem đứng rồi nói rằng
Đám cưới thật là to ghê
Đám cưới thật là xinh đôi
Người ta cầu chúc chú rể mới
Cùng cô dâu sống đến bạc đầu

Rồi ngày ngày qua xa vắng quán hàng
Lúc trở về, trở về để kiếm cô nàng
Cùng nàng chắp mối tình xưa
Thì em đã rời nơi ấy để cho quán hàng lạnh lẽo

Ơi! hỡi ơi! Biết cho lòng anh
Đã bao năm trước anh đã yêu nàng
Đến bây giờ đây biết đâu tìm em
Ơi hỡi ơi Nàng.

Tình tính tang, tang tính tình
Cô mình rằng, hỡi cô mình ơi!
Rằng có biết, là biết hay không?
Rằng có nhớ, là nhớ hay không?

Anh còn, còn có mỗi, mỗi cây đàn
Anh đem, đem bán nốt
Anh theo, là theo cô hàng, hàng chè xanh (3 lần)




7. Đánh Rơi Bên Hồ
Sáng Tác: Việt Anh
Trình Bày: Nghi Văn

Đi qua dòng sông
Nụ hôn em đánh rơi bên bờ
Dòng sông qua biết bao mùa lũ
Nụ hôn rơi biết đâu ai tìm

Theo mưa về phố
Bởi vì đâu mắt em hay buồn
Ngày mưa đi nắng trôi ngoài bãi
Ngày mưa đi nối con sông dài

Mây che đầu non
Đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau
Trôi qua là hết
Có ai đam mê như là tôi đã yêu em

Đi qua dòng sông
Nụ hôn rơi đã quên lâu rồi
Dòng sông trôi giống em lặng lẽ
Mặc tình yêu hóa thân trong lòng




8. Tình Xa Mù Khơi
Sáng Tác: Trương Quang Tuấn
Trình Bày: Vân Quang Long

(Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau
Trên quãng đường đời đâu đó
Biết em có còn nhớ đến anh?)

Vọng về dĩ vãng buông tiếng thở dài
Sầu muộn vương mang, năm tháng miệt mài
Người ra đi cuộc tình bay mất
Người ra đi đường đời lây lất
Chốn xưa kỷ niệm nay đã rêu phong

Lạc loài chim di mỏi cánh phương trời
Đường tình ta đi hoang phế lâu rồi
Người ra đi cuộc tình tan vỡ
Người ra đi đường đời bỡ ngỡ
Với nhau chỉ còn là giấc mơ thôi

Người yêu ơi bây giờ còn nhớ
Đêm nào mình bước chung đôi
Nụ hôn ban xưa ngây dại vòng tay
Phút thăng hoa mộng đời chất ngất

Người yêu ơi bây giờ còn nhớ
Đêm nào mình nói chia tay
Tình ta chôn sâu cõi lòng quặng đau
Tiếc thương chi mộng đời sương khói
Tình xa mù khơi




9. Ánh Sao Buồn
Sáng Tác: Quốc An
Trình Bày: Mỹ Tâm

Nhớ ngày xa xưa em vẫn thường mộng mơ
Được hát vang lên khúc nhạc tình yêu
Dẫu đời còn bao nhiêu nỗi buồn
Còn bao khó khăn luôn kề bên em
Tháng ngày phương xa nơi xứ lạ
Mình em lặng lẽ nhớ thương quê nhà
Khát vọng vượt lên trên số phận
Em vẫn hát vang khúc hát yêu đời

Ánh sáng và niềm tin đã đến rồi
Giờ đây đã vơi đi đắng cay trong cuộc đời
Tiếng hát ngày nào nay đã sáng ngời
Cùng em bước đi trên vinh quang đầy hạnh phúc
Tiếng hát vút cao như những ánh sao
Bao nỗi cô đơn trong tim em vẫn còn đây
Tiếng hát vút cao như những ánh sao
Lòng em vẫn không sao quên đi nỗi u buồn




10. Đừng Xa Em Đêm Nay
Tác Giả: Đức Huy
Trình Bày: Hiền Thục

Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
Con tim em khát khao yêu đương (thương).

Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây
Đừng để em một mình nơi chốn này
Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em.

Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối
Khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm
Nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên.
Đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm,
Nến trong bóng đêm soi vào tim em
Những xao xuyến đã ngủ quên.

Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.

Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.




11. Giấu Em Vào Nỗi Nhớ
Sáng Tác: Nguyễn Ngọc Thiện
Trình Bày: Việt Quang

Giấu em vào nỗi nhớ của anh đi !
Ngày mai trên phố, vắng xa một người
Giấu em vào nỗi nhớ của anh đi !
Ngày mai ra phố, nước mắt mặn môi

Giấu em vào nỗi nhớ của anh đi !
Vòng tay yêu dấu, vắng tanh bao giờ
Giấu em vào nỗi nhớ của anh đi !
Một mình ra phố, bước chân xa lạ

Em nhớ, một lần anh đến làm tim em ngất ngây
Từ đây, dù trời giông tố mà lòng sao đầy kín
Em nhớ, anh chờ trước ngõ cười như nắng mới sang
Bao năm xa vời... Đừng gợi chi.. dĩ vãng !

Giấu em vào nỗi nhớ của anh đi !
Để nơi xa đó có em bên người.
Giấu em vào nỗi nhớ của anh đi !
Còn bao cay đắng, em suốt đời mang theo...




12. Có Quên Được Đâu
Sáng Tác: Đức Trí
Trình Bày: Thanh Thảo

Những đêm mưa nắm đây khóc một mình
Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn
Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi hoài
Những giọt nước mắt chưa vơi

Biết xa nhau là em sẽ đau buồn
Thế sao không chờ nhau cuối con đường
Đường dài mãi sao bóng anh không quay lại
Tan nát tim em bao buồn đau

Hứa thật nhiều, quên thật nhiều
Đôi khi trách nhau có được đâu
Đến một lần, xa một đời
Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau




13. Anh Đón Em Về
Sáng Tác: Thái Trịnh
Trình Bày: Quách Thành Danh

Anh có trong đời một tình yêu mà thôi
Anh sẽ yêu hòai một mình em người ơi
Anh đã yêu rồi, một lần mãi mãi
Cho dẫu tuổi đời, bào mòn đá núi
Cho dẫu sông ngòi, từng lớp sóng có vơi.

Anh biết bây giờ, đường đời chia làm đôi
Anh biết bây giờ tình còn xa ngàn khơi
Anh sẽ mong chờ ngày tình lên ngôi
Như bóng đêm chờ một ngày nắng mới
Anh đón em về, để hai đứa mình luôn có đôi.

Thuyền tình đang giạt trôi
Chốn vui nào em tới
Có khi về quên lối
Bến xưa mình anh mãi mong đợi
Vượt ngàn muôn bể dâu
Chúng ta cần có nhau
Nếu như gặp nỗi đau
Hãy quay về với nhau.

Anh đón em về trọn vẹn như ngày xưa
Anh đón em về bằng tình yêu còn thơ
Anh đón em về bằng ngàn nỗi nhớ
Như mới hôm nào tình đầu bỡ ngỡ
Anh đón em về, để hai đứa cùng xây ước mơ.




14. Dấu Yêu Thuở Nào
Sáng Tác: Lê Quang
Trình Bày: Phương Thanh

Bao dấu yêu mặn nồng cho cuộc tình đã lỡ
Nghe nhớ thương bao ngày ơi cuộc tình vừa xa
Ðừng chờ mong nữa anh ơi
Dù năm tháng phôi pha
Giờ còn đâu bao yêu dấu hỡi
Em nhớ thương bao ngày ôi cuộc tình say đắm
Nay đã xa muôn trùng anh giờ tìm về đâu
Tình mình như sóng trôi xa
Dù cho lắm phong ba
Cuộc tình giờ mình chia xa

Bao yêu thương trong đời nay thật xa
Anh ra đi lòng em vỡ nát
Trong tim em còn nghe vàng phai suốt một đời
Ôi anh, em luôn mong chờ anh về đây
Ðem yêu thương về trên nỗi nhớ
Ta xa nhau nghe lòng đau
Người hỡi em mong chờ từng dấu xưa




15. Giấc Mơ Bên Người
Sáng Tác: nhạc Nước Ngòai
Lời Việt: Lê Quang
Trình Bày: Đan Trường

Chân bước trên đường xa biết bao ngày qua anh vẫn đi tìm
Em ở phương trời nao biết bao giờ ta gặp lại nhau nữa
Nhớ mãi ân tình ngày nào mình trao giấc mơ tình yêu
Xa xôi phương nào giờ đành xa nhau biết đâu ngày sau

Anh vẫn đi ngoài trời bao giông tố
Bao yêu thương còn đây nhớ ánh mắt ai ngày xưa
Mưa vẫn rơi đường còn xa xa lắm
Xin em quay về đây
Tìm lại giấc mơ bên người

Cho giấc mơ còn đây trái tim cuồng say
Em nhớ chăng người
Giữ mãi ân tình dù đời không muốn đôi ta gần nhau
Cho giấc mơ còn đây trái tim cuồng say
Em nhớ chăng nguời
Giữ mãi ân tình tìm lại giấc mơ bên người thôi




15. Vấn Vương
Sáng Tác: Võ Thiện Thanh
Trình Bày: Lê Uyên Nhy

Người em mắt buồn thường hay vấn vương
Nhìn mây trắng bay mơ hình dáng ai
Làn mây cũng buồn nhẹ theo gió vương
Về chân trời xa tình yêu thật xa

Tình nào mới đến hồn nào chênh vênh
Một hôm ra đứng ngắm trăng sao trời lung linh
Chợt hồn lênh đênh lòng cố nguôi quên
Chỉ thấy nhớ thêm ôi là nhớ ôi là buồn

Tình như cơn say hồn nào loay hoay
Một hôm ra đứng dang tay nghe trời mưa bay
Hạt nào phiêu du vào cõi riêng tư
Để sớm mai đây cho màu mắt em thật buồn

Người em mắt buồn, thường hay vấn vương
Tình đã đến rồi cho lòng nhớ thương
Này mây trắng ơi
Này cơn gió ơi
Làm sao giữ lấy tình đừng rong chơi




17. Cho Người Tình Xa
Sáng Tác: Kỳ Phương
Trình Bày: Kỳ Phương

Em ra đi sao không nói câu chia ly
Để trái tim này còn mãi nhớ mong một nụ hôn cuối
Người yêu hỡi sao em quên mau phút giây ban đầu
Cất bước ra đi mà chẳng tiếc thương tình yêu hôm nào

Cuộc tình đã mất, em hỡi
Chỉ còn nước mắt, nhung nhớ
Để rồi con tim cô đơn đêm đêm tìm về dĩ vãng, xa vắng
Người vội quên đi, quên nhanh
Phút giây ban đầu, tình ta
Đã trao em rồi lòng anh vẫn nhớ

Trái tim này vẫn yêu người
Khát khao hình bóng ai hoài
Nhớ thương ngày tháng đong đầy
Mà người yêu ơi có hay
Trái tim này vẫn yêu hoài
Vẫn mong chờ bước em về
Cớ sao người nỡ quay mặt bước đi




18. Búp Bê Không Tình Yêu
Sáng Tác: nhạc Pháp
Lời Việt: Vũ Xuân Hùng
Trình Bày: Mỹ Tâm

Tôi như con búp bê bằng nhựa
Một thứ búp bê thật xinh xắn
Dịu dàng trong trái tim ngàn muôn ca khúc
Buồn vui nhớ mong khóc thương mơ mộng

Sáng láng tươi vui như hàng ngàn vạn
Búp bê xinh lồng khung kính
Nhìn đời say đắm như nụ hoa tươi thắm
Ngàn muôn đóa hoa cho trời vào Xuân

* Xinh tươi như hoa dưới nắng hồng
Tâm hồn nồng nàn cười biết bao người
Rong chơi vui ca suốt tháng ngày
Dâng đời hàng ngàn điệu ca

Bốn phía chung quanh bao nghe bao rộng
Cười những búp bê thật trong trắng
Hiền hậu reo múa theo tình ca tôi hát
Tựa như bướm bay bên hoa thơm nồng

Chúng thiết tha trao nhau ân tình
Thề ước dấu yêu dài thiên thu
Mặt trời soi sáng như lòng sao băng giá
Buồn sao búp bê vắng một tình yêu




19. Tôi Vẫn Tin Có Tình Yêu
Sáng Tác: Phan Đình Tùng
Trình Bày: Phan Đình Tùng

Tuy lòng người đã có những đổi thay
Thì bao nhiêu yêu dấu và bao nhiêu ái ân sẽ nhạt phai.

Bao hẹn thề phút chốc đã vụt bay,
Còn đâu bao mơ ước,
Còn đâu những tháng năm ta gần nhau.
Ngày dài đã qua tuổi mộng cũng xa,
Còn đây bao nhiêu kỷ niệm.

Người ơi sao nỡ cất bước đi,
Sao nên nói chi,
Lời cay đắng xót xa khiến cho lệ nhoà.

* Tình ta nay dẫu phải cách chia,
Dẫu phải xa lìa,
Người ơi chớ nói những, những lời phũ phàng.

Sau cơn mưa trời sẽ xanh,
Sau đêm đen sẽ là hưởng nồng,
Này người ơi em mong anh quay
Về với anh, ta quên đi bao dĩ vãng, bao cay đắng.

Mà người sao vẫn nỡ cất bước đi,
Sao nên nói chi,
Lời cay đắng xót xa khiến cho lệ nhoà.

Tình ta nay dẫu phải cách chia,
Dẫu phải xa lìa,
Người ơi chớ nói những, những lời phũ phàng.




20. Đợi Em
Sáng Tác: Huy Tuấn
Trình Bày: Tấn Minh

Con sông yêu thương âm thầm nói câu gì
Bóng ai cùng vầng trăng khuya
Sương rơi, sương rơi trong lòng nhớ em buồn
Đợi em cùng vầng trăng khuya

* Khi em bên anh sông thường hát êm đềm
Phút giây nồng nàn môi em đã hẹn
Nhưng sao đêm nay sông lặng lẽ vô cùng
Nhớ em nghẹn ngào sông trôi

Còn lại mình anh trong đêm nhớ em
Gió cũng cô đơn cùng anh
Giờ này mình em xa mãi nơi chốn nào
Trăng khuya có thức cùng em

Để lại một lần hôn lên tóc em
Gió hát yêu thương cùng anh
Giờ này mình em có biết chăng nơi này
Mình anh vẫn đợi em về




21. Khúc Phiêu Lãng
Sáng Tác: nhạc Ngọai Quốc
Trình Bày: Đoan Trang, Lâm Vũ

Lênh đênh trên sóng khơi
Đôi ta trôi mãi không hề ngại
Phiêu du như cánh chim
Bay cao như khúc ca tự do

Yêu nhau yêu thiết tha
Cho nhau những tháng năm nồng say
Đôi ta mong ước sao
Bên nhau đi mãi trong cuộc đời

* Nắng lên chói chang
Cho bước chân cùng reo vui trong đất trời
Nắng lên, nắng lên đi
Anh với em cùng đưa nhau qua tháng ngày

Nắng lên khắp nơi
Cho lứa đôi nguyện yêu nhau luôn mãi thắm tươi
Cho câu yêu thương luôn mãi vang trong đời ta
Xin hãy yêu, tình ta mãi không hề phai *

Yêu em anh ước mơ
Ru em như sóng ru biển khơi
Đưa em đi mãi thôi
Mênh mông con sóng vô bờ xa

Yêu anh em mãi yêu
Con tim em đã trao về anh
Mong sao chim có đôi
Bên nhau vui sống trong êm đềm

(Hát lại *)




22. Bonus: Con Đường Tình Yêu
Sáng Tác: chưa biết
Trình Bày: chưa biết

Và mùa Đông đã qua đi rồi, ân tình còn đâu
Tìm vòng tay ấm em bên người, con tim héo úa
Biết rằng đời sẽ không chung đôi
Biết rằng tình sẽ phôi pha thôi, hỡi người.

Người vội đi bỏ quên con đường, con đường tình yêu
Hạt mưa rơi buốt đôi vai gầy, mây bay lối xưa
Nói một lời biết xa nhau thôi
Nếu một ngày có em bên tôi, dẫu đã xa rồi.

Em về đâu hoàng hôn mãi xa,
Anh đi trái tim mong chờ
Xin thời gian đừng đi về nơi vắng em
Anh ngồi đây nhìn mây mùa Thu mãi trôi.

Hãy nhớ nhau người ơi
Mưa âm thầm trên lối
Biết giấc mơ giờ xa
Anh lang thang con đường tình yêu.




ACE có biết ca sĩ nào trình bày bài bonus: Con Đường Tình Yêu" thì xin mách bảo giùm. Cảm ơn ACE đã ghé qua nghe chương trình ca nhạc chúc mừng sinh nhật huynh Mars và huynh Easyman.

Qúy vị KTG có thể đẩ lại địa chỉ email để chúng tôi nhờ Bodyguard đem nhạc bỏ vào hộp thư của quý vị *_~

Chúc quí vị KTG một buổi tối tuyệt vời.
Hắc Bạch Song Hiệp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 20:52:08 bởi Mercury >
Thân,
Hắc Bạch Song Hiệp
(PT & QV)

Life is a flower of which love is the honey.

Ct.Ly

sunflower
  • Số bài : 1668
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.05.2004
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 27.05.2006 22:48:09

Cảm ơn cái " tới hẹn lại đến " của OBC ,một buổi tối nghe nhạc thật hay , nghe những bài hát cũ như " cố quên được đâu " làm em cũng cảm thấy một chút gì đó vấn vương trong lòng

Mang vài giỏ Lan thay quà mừng OBC



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2997/7107D93131D84E73848DA7EB231DE3AB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân ái ,
SF



sunflower
  • Số bài : 1668
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.05.2004
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 27.05.2006 22:55:58

Quán nì hông cho mang nhiều quà cáp 1 lần hen , ngộ quá



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2997/55B7D3437AD747B5ACC0ACC5823D4AE2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân ái ,
SF



Mercury
  • Số bài : 1395
  • Điểm thưởng : 0
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 31.05.2006 00:02:01
Chị Ly:
Lâu quá hổng gặp chị. Em nhớ chị muốn chít luôn nè Chị và chị NHDT để em và SF lẻ loi... em và SF làm cô 8 và sắp thành cô 9 luôn rồi chị ui... Theo yêu cầu của quý khách nên sinh nhật của huynh Mars và huynh EM được tổ chức ở Phòng Trà đó chị.
Hắc Bạch xin cảm ơn bó hoa hồng và chai rượu của chị Ly tặng.


Em SF:
Tất cả các phòng chỉ được đem 1 tấm hình vào thôi à... Ngọai trừ phòng "chúc mừng cảm tạ" là được upload nhiều hình 1 lúc
Đúng rồi em à... "Có quên được đâu" muốn quên mà hổng quên được... Chèn, em đang vấn vương và nhớ gì vậy! "Bật mí" cho chị biết đi
Trong chủ đề này chị nghe bài "cô hàng nước" mà sợ hihihi
Hắc Bạch cảm ơn 2 chậu hoa lan của em tặng... hoa đẹp lắm SF
Thân,
Hắc Bạch Song Hiệp
(PT & QV)

Life is a flower of which love is the honey.

Mars
  • Số bài : 2519
  • Điểm thưởng : 0
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 02.06.2006 05:20:30
Cảm ơn QV và Mercury Hắc Bạch song hiệp và các bạn đã tổ chức buổi ca nhạc thật hay và đặc biệt cho Easyman và Mars nhé.

Vào nghe rồi... hay quá không muốn ra về hihihi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/1603/94B68C13D2BA4C3CA9E277DF60110E38.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 05:24:04 bởi Mars >
Attached Image(s)
Thân mến,
Mars

----------------------------------


Easyman
  • Số bài : 2518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2003
  • Nơi: North of the River
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 02.06.2006 07:57:00

Cảm ơn QV và Mercury Hắc Bạch song hiệp và các bạn đã tổ chức buổi ca nhạc thật hay và đặc biệt cho Easyman và Mars nhé.

Easy nghỉ mấy hôm giờ mới lại sức chạy vào để cảm ơn QV và Mercury hiiii, tiện đưa vài hình ảnh về mấy tối hôm sinh nhật hiiii, phòng trà chụp vào ảnh đẹp quá đi ấy chứ hiiii, âm thanh , ánh sáng trên cả tuyệt vời hiiii.

nhưng tiếc là chỉ gửi vào đựoc 1 hình thôi hii.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/1F203B6F7F1C4384909CD09570929CFF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 07:59:24 bởi Easyman >
Attached Image(s)

_-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 03.06.2006 12:29:48

Cảm ơn QV và Mercury Hắc Bạch song hiệp và các bạn đã tổ chức buổi ca nhạc thật hay và đặc biệt cho Easyman và Mars nhé.

Vào nghe rồi... hay quá không muốn ra về hihihi



Chân thành cám ơn sự hiện diện của huynh Mars trong buổi hoà nhạc vừa qua. Hy vọng lần sinh nhật tới của huynh Mars Cũng như các ACE khác trong DD VNTQ sẽ đuợc phòng trà TTL thiết kế chương chình âm nhạc và chúc mừng SN sôi động và co nhiều sự khác biệt hơn.





Easy nghỉ mấy hôm giờ mới lại sức chạy vào để cảm ơn QV và Mercury hiiii, tiện đưa vài hình ảnh về mấy tối hôm sinh nhật hiiii, phòng trà chụp vào ảnh đẹp quá đi ấy chứ hiiii, âm thanh , ánh sáng trên cả tuyệt vời hiiii.




Bữa đó mở nhạc dance hết cở luôn, Thấy EM uống ruợu nhiều và nhảy hăng quá Hết nhày với cô này lại chuyển qua nhảy với cô khác Chắc bữa đó về nhà mệt nghỉ luôn ah

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 03.06.2006 12:50:23
Sau những chương trình âm nhạc trữ tình , ca ngợi tình yêu tuổi trẻ. Tuần này phòng trà TTL muốn gửi đến qúy vị KTG thân thương về một giai khúc thật thân thương , quen thuộc đối với mỗi nguời Việt Nam Chúng ta. Những hình ảnh quê hương qua những ca khúc dân ca ngọt ngào trử tình sẽ gợi đến cho qúy vị KTG những hồi ký , những kỷ niệm. Và những hình ảnh về một vùng quê dấu yêu. Qua chủ đề Hình Bóng Quê Nhà Qúi vị KTG sẽ đuợc thưởng thức các giọng ca đã đuợc công chúng yêu âm nhạc mến mộ như : Ca sĩ Hương Lan , Thu Hiền , Quang Linh , Ngọc sơn , Khánh Duy , Mỹ huyền , Hạnh Nguyên... và các bài hát của ba miền quê hương dấu yêu, Những hình ảnh cây đa , bến nuớc , con đò sẽ đến với qúy vị trong buổi tối hôm nay.


Lại một lần nữa phòng trà TTL chúng tôi hân hạnh đón tiếp qúy vị và kính chúc qúy vị KTG buổi chiều cuối tuần thật vui và nhiều hạnh phúc



Xin chân thành cảm ơn.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E3F772415DDD467CAB685CB4DCD21E1E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 21:07:19 bởi Mercury >
Attached Image(s)

Mercury
  • Số bài : 1395
  • Điểm thưởng : 0
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 03.06.2006 21:20:16
1. Hoa Cau Vườn Trầu
Sáng Tác: Nguyễn Tiến
Trình Bày: Thu Hiền

Nhà anh có một vườn cau
Nhà em có một vườn trầu
Chiều chiều nhìn sang bên ấy
Hoa cau bên này.. rụng trắng sân nhà em

Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh
Một lá trầu xanh thắm tình em.. chẳng phai màu
Hoa cau rụng trắng sân nhà em
Mà hương cau... ngan ngát quanh vườn trầu
Anh thương em rồi sao anh chẳng nói
Để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn!

Hoa cau.. rụng trắng sân nhà em
Mà hương cau... ngan ngát quanh vườn trầu
Lá vẫn xanh tươi màu
Xin ai đừng để lá trầu vàng...

(Anh thương em rồi sao anh chẳng nói
Để hoa cau cứ rụng trắng đêm trăng buồn.)



2. Áo Mới Cà Mau
Sáng Tác: chưa biết
Trình Bày: Hạnh Nguyên

Nghe nói Cà Mau xa lắm
Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam
Ngại chi đường xa không tới
Về để nói với nhau mấy lời
Xuôi mái chèo sông Ông Đốc
Đêm trắng kịp thời chờ Cà Mau
Xuồng ghe ngày đêm không ngớt
Người Cà Mau dễ thương vô cùng

Về cái nước đồng dưới
Nghe ai ru câu ơ hời
Thương em đừng để duyên lỡ thời
Tội nghiệp ghê nghe sắc se con tim tôi
Chừng nào về Năm Căng
Nhớ nhau qua lại cũng gần
Một lần về U Minh
Nghe muỗi khêu nhớ rừng Cà Mau

Mai mốt Cà Mau em lớn
Tuy úc mà sửa soạn đẹp hơn
Cà Mau đường đi không khó
Mà chỉ khó có sông giăng đò
Em đứng mình ên một hướng
Duyên dáng mời khách lạ ngàn phương
Cà Mau mặc thêm áo mới
Về Cà Mau là thấy thương em rồi



3. Bông Hồng Cài Áo
Sáng Tác: Quốc Dũng
Trình Bày: Ngọc Sơn

Một chiều chưa phai nắng
Bước chân về phố xưa
Xóm nhà tôn yên vắng
Nay đã ngập tràn lầu cao biển sáng

Lần về theo dĩ vãng
Những chuỗi ngày ấu thơ
Cùng mẹ hiền yêu dấu
Bên vách nhà đơn sơ ấm hương nồng

Con nhớ mãi không quên
Từng ngày oi nắng hè
Mẹ hiền tay vẫy quạt
Ru giấc nồng con giấc ngủ trưa

Bao đêm tối mưa giông
Nhà dột nghiêng mái dùng
Mẹ mặc cơn bão bùng
Che gió lạnh nơi chỗ con nằm

Rồi ngày con khôn lớn
Tim yêu vừa biết rung
Đã rời xa tổ ấm
Quên bóng mẹ già
Từng đêm chờ ngóng

Ngày mẹ yêu khuất bóng
Con nghe trời đất rung
Cùng bài ca con viết
Nước mắt lặng tuôn trên phím dương cầm



4. Bến Đợi
Sáng Tác: chưa biết
Trình Bày: Thu Hiền

Có sông thời có bến
Có kẻ đợi người chờ
Cho lòng thương nỗi nhớ
Cho buồn trong câu thơ (2 lần)

Nhớ, nhớ chiều ấy
Nhớ chiều ấy, anh ơi
Xa nhau rồi xa mãi
Người đi chưa trở lại
Người đợi nay về đâu

Chỉ có con sông sâu
Mới hiểu lòng người đợi
Đường hành quân vời vợi
Mới hiểu người đi xa

Sông ơi thời thương bến
Bến ơi có đợi người
Đâu rồi tà áo trắng
Một thời anh đam mê
Đâu rồi đôi mắt ấy
Một thời em say mê

(Nhớ chuỗi anh ơi
Xa nhau rồi xa nhau mãi,
Người đi chưa trở lại
Người về nay về đâu)




5. Cánh Diều Quê Hương
Sáng Tác: Võ Đông Điền
Trình Bày: Mỹ Huyền

Một chiều hè đi về miền quê
Tôi bâng khuâng nhìn cánh diều bay
Một chiều hè lặng nghe gió hát
Nắng vương nhè nhẹ cánh diều xôn xao

Diều bay cho làn gió có điệu dân ca
Câu mẹ ru ngọt ngào đậm đà
Diều bay cho đồng lúa thắm dòng sông xanh
Hương tình quê ngọt ngào đậm đà
Diều bay cho lòng nhớ
Một ngày xa xưa chiến tranh để lại
Bao kỷ niệm buồn vời xa vời xa

Diều bay cho lòng nhớ sáo diều đêm trăng
Bên bờ tre người tình hẹn hò
Diều bay cho lòng nhớ những chiều tung tăng
Trên đồng xanh một thời học trò
Diều bay cho lòng nhớ bạn bè năm xưa
Có người đi không bao giờ trở lại
Chẳng kịp làm quen chẳng kịp được yêu một người con gái
Giấc ngủ vùi còn mơ cánh diều bay

Một chiều hè đi về miền quê
Tôi bâng khuâng nhìn cánh diều bay
Cánh diều là quê hương cánh diều là đất nước
Là khát vọng của em là khát vọng của anh
Của những người ngã xuống hôm qua

Quê hương ơi! Hãy là cánh diều cùng bạn bè cất cánh bay lên
Quê hương ơi! Hãy là cánh diều để cuộc đời đẹp bao ước mơ
Quê hương ơi! Hãy là cánh diều cùng mặt trời thắp sáng tương lai
Quê hương ơi! Hãy là cánh diều để cuộc đời mãi mãi mùa xuân



6. Chiều Quê
Sáng Tác: Minh Châu
Trình Bày: Quang Linh

Chiều buồn nhẹ rơi trên bến sông xa
Đâu khói hoàng hôn vương trên mái nhà
Đôi cánh cò bay buông lơi la đà
Sao nghe nặng lòng thương quê hương quá

Ai hát chiều nay trên sông chơi vơi
Thương dáng con thuyền nhịp trèo đầy vơi
Xa xa tiếng hò, vẳng nghe duyên tình đôi lứa
Sau lũy tre già, con thơ khóc đòi mẹ bước về nhà

Hò, hò ơi.. cô liêu bến sông trầm tư
Vi vu gió reo chiều Thu
Xa xa tiếng chuông chùa ru
Mênh mang nỗi niềm bao người xưa chốn thiên thu

Chênh vênh bóng trăng đầu thôn
Thương tiếng khóc ai nỉ non
Ôm con ngóng chồng mỏi mòn
Mong người xa đó, héo hon muôn lần chiều rơi



7. Bèo Dạt Mây Trôi
Sáng Tác: chưa biết
Trình Bày: Thu Hiền

* Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi, em vẫn đợi... bèo dạt... mây... trôi,
Chim sa, tang tính tình... cao vời
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu...

Một mảnh trăng treo, suốt canh thâu
Anh ơi, trăng đã ngã... ngang đầu
Thương nhớ hờ... ai, sương rơi... đêm sắp tàn... trăng mờ
Cành tre đưa trước gió, là gió la đà
Em vẫn mong chờ sao chẳng thấy anh

(hát lại *)
Ngày ngày ra trông, chốn xa xăm
Anh ơi em vẫn đợi mỏi mòn
Ra trông, sao sa, tang tính tình hoa tàn
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,
sao chẳng ... sao chẳng thấy anh...



8. Em Đi Trên Cỏ Non
Sáng Tác: Bắc Sơn
Trình Bày: Ngọc Sơn

Em đi trên cỏ non mọc êm đôi bờ đường đê
Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre
Quê hương em ở ngoại thành xóm nhà tranh,
Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo,
Dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm.

Em quên tên luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa,
Nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rụng giọt mưa
Cha đưa em đi học về ngôi trường xa,
Đôi chân em bé nhỏ sợ lấm bùn
Cha ngồi xuống cõng em cha nói cỡi ngựa ngựa phi.

Xám khói xám chân mây hỏi rằng có phải sương mai.
Trắng áo trắng ai đi dịu vàng bóng dáng thơ ngây.
Tia nắng nhuộm vàng thôn xóm, cơn gió rụng bông bưởi trắng.
Nghe có gì như tha thướt, qua lối mòn chưa quen biết.

Em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mát rượi bàn chân.
Em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn đôi vịnh chiều hôm.
Em chưa yêu ngoại thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động,
Thuở mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đợi phù sa.



9. Bông Lục Bình
Sáng Tác: Hà Phương
Trình Bày: Hương Lan

(Anh ơi.....Thân em như cá thể lục bình,
sóng sô gió dập lêng đênh giữa dòng...)

Mang trên vài mối tình buồn qua sông dài cơn gió chướng
Duyên tình chưa định hướng mà đã trót đời yêu anh
Hương tóc xanh phai dần tàn chan đắng cay cho phũ phàng
Lỡ chuyến đò sang ngang.

Yêu thương anh bước lầm đường Bông Lục Bình mang sắc tím,
Trông tìm nhau mấy ra bến tình mới đến vội ra đi..
Hương ái ân xưa nhạt nhòa cơn sóng xô lên bạc đầu
Khi biết mình kẻ đến... sau.

Trồng trầu thời phải khai mương
Làm trai hai vợ, anh thương không đồng
Bỏ em số kiếp long đong
Tủi thân phận bạc má hồng
Rày đây mai đó như Bông Lục Bình trôi sông...

Em đi qua mấy nhịp cầu rưng rưng sầu qua mấy Bắc
Ngang giòng sông bát ngát mà.. nước mắt trào tuôn rơi
Thương bến sông xưa ngậm ngùi thân nổi trôi theo cùng trời
Giữa sóng... đời tả... tơi...



10. Hình Bóng Quê Nhà
Sáng Tác: Thanh Sơn
Trình Bày: Thu Hiền

Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng
Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê
Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba
Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều

Còn nhớ nụ cười, câu ca mát rượi chứa chan lòng người
Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa
Quê hương ơi, ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi
Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn

À ơi, con nước lớn chảy xuôi
Đưa con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bơi,
Ai ngân nga câu hò “Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẩy ăn còng
Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua”

Từ lúc vào đời, chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè
Ôi đẹp làm sao, đêm sáng trăng cao gõ nhịp chày mau
Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương
Trong cõi đời ta, giữ bên lòng hình bóng quê nhà…



11. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
Sáng Tác: Bắc Sơn
Trình Bày: Ngọc Sơn

Nắng hạ đi...mây trôi lang thang cho hạ buồn
Coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
Biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau

Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu, rong chơi những ngày đầu chừa
Ba vá miếng dừa đường làng xưa, dãi nắng dầm mưa
Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh

Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
Ghé chốn quê hương xa rời từ, cất bước ly hương
Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau

Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu chừa
Ba vá miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
Xin nắng hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh
Dạo quanh, khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh...



12. Dạ Cổ Hoài Lang
Sáng Tác: Cao Văn Lâu
Trình Bày: Khánh Duy

Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a

Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Em luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin tin chàng
Sao nỡ phủ phàng

Chàng hỡi chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lợt phai tàn

Là nguyện cho chàng
Hai chữ an bình an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a



13. Chuyến Đò Quê Hương
Sáng Tác: Vy Nhật Tảo
Trình Bày: Thu Hiền

Anh còn nhớ con đò xưa
Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy
Mùi hương, cây trái chín trong vườn

Anh còn nhớ lũy tre làng
Hàng dừa nghiêng mình đong đưa
Đường vào nhà em
Vàng tia nắng thưa

Anh còn nhớ mái đình xưa
Ngôi đình xưa ê a giọng hát
Gọi ve, bắt bướm những trưa hè

Chim đủ cánh, chim xa đàn
Chiều nào anh chợt sang sông
Về nơi phố đông,
Lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ

Nỗi nhớ mong, cùng anh tay trong tay
Ghé bến sông xưa, gọi chung con đò
Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh
Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình

Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về với cội nguồn xưa
Chuyến đò quê hương vẫn neo trong tim mỗi cuộc đời
Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh
Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình



14. Ai Ra Xứ Huế
Sáng Tác: Duy Khánh
Trình Bày: Quang Linh

Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về núi Ngự
Ai về là về sông Hương

Nước sông Hương còn thương chưa cạn
Chim núi Ngự tìm bạn bay về
Người tình quê, ơi người tình quê thương nhớ lắm chi

Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về Vỹ Dạ
Ai về là về Nam Dao

Dốc Nam Dao còn cao mong đợi
Trăng Vỹ Dạ ngợi lời câu thề
Người tình quê, ơi người tình quê có nhớ xin trở về

À ơi... ơi hà ơi... cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Thương nhau rồi chứ xin kịp về mau
Hà ơi.. ơi... kẻo rồi mai tê bóng xế qua cầu
Bạn còn thương bạn chứ biết gởi sầu về nơi mô... à ơi....

Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về Bến Ngự
Ai về là về Vân Lâu

Bến Vân Lâu còn sầu thương nhớ
Thuyền Bến Ngự còn đợi anh về
Người tình quê, ơi người tình quê có nhớ xin trở về....



15. Gió Đánh Cành Tre
Sáng Tác: Chu Hoàng Thông
Trình Bày: Mỹ Huyền

Gió đánh cành tre, gió đập cành tre
Chờ ai có biết... nhớ ai mà chờ
Gió đánh cành tre, gió đập cành tre
Tình em năm tháng, vẫn không nhạt mầu

Thuyền em lướt nhanh đi nhanh
Nhẹ nhàng đưa khách sang sông
Đợi em mà em có thấu, đêm ngày anh vẫn chờ mong !
Kìa đôi mắt xinh của em, giờ này có bến hay chưa ?
Đôi môi cười tươi duyên dáng, cùng anh ly rượu giao bôi

ĐK:
Gió đến với em muốn chồng
Gió đến với anh mối tình
Tình đầu tiên, cùng người yêu,
Ngồi bên sóng, gọi mùa xuân

Nắng ấm lên bao bến bờ
Kết nghĩa chi âm với nàng
Thuyền nhẹ trôi... dạt về đây
Anh cùng em... tính chuyện trăm năm....!



16. Cây Cầu Dừa
Sáng Tác: Hàn Châu
Trình Bày: Ngọc Sơn

Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa
Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, đi mà không khéo té như chơi
Môi son má đào, chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa

Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa
Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa
Cầu dừa anh chạy trước em sau
Những ngày ta quấn quýt bên nhau
Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ trèo leo cùng... cười

Thuở thiếu thời vui lắm ai ơi
Em lâu rồi đã bỏ cuộc chơi, bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa
Cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa

Em bước theo chồng khoe áo hồng bao kẻ đón đưa
Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa
Nhớ giàn bông bí nhớ con ong bầu sớm trưa

Bây giờ em về, xa lạ cả người lẫn quê
Bây giờ em về, anh buồn với bao kỷ niệm
Cây cầu dừa vẫn là lối đi chung, em giờ chân bước thấy mông lung
Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ nhìn em sao lạ lùng



17. Bà Rằng Bà Rí
Sáng Tác:
Trình Bày: Tam Ca Thế Hệ Mới

Bà Rằng bà Rí...
Ới Rằng bà đi
Ới đi là đâu (2 lần)

Bà đi khắp chốn, nối dây tơ hồng
Cái duyên ông chồng làm khổ cái đời tôi
Ới bà Rí ơi... bà Rằng...bà Rí ơi...

Chồng gì mà chồng bé, bé tẹo tèo teo
Chân đi cà kheo, lúc đi phải cõng, lúc khóc phải bồng
Cái duyên ông chồng, làm khổ cái đời tôi
Ới bà Rí ơi... bà Rằng bà Rí ơi...

Chồng gì mà chồng ngáy, ngáy ò ọ o
Đêm thời thì nằm co, làm ăn lười biếng chẳng lo học hành
Cái duyên ông chồng làm khổ cái đời tôi
Ới bà Rí ơi... bà Rằng bà Rí ơi !!!



18. Hương Tóc Mạ Non
Sáng Tác: Thanh Sơn
Trình Bày: Thu Hiền

Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương nghe thật buồn

Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại vì cầu tre lắc lẻo
Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, bạc thêm mái đầu
Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu
Ðường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều
Nhớ mùi tóc em hương đậm đà

ÐK:
Lòng chợt buồn mênh mông
Dáng xưa tan theo giấc mộng
Chắc người đã bước sang sông
Ðang mùa lúa trổ đòng đòng
Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên
Bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương

Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ
Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ
Chiều nghiêng nắng đổ, về quê em phù sa bát ngát
Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng
Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng...



19. Đất Phương Nam
Sáng Tác: Lưu Nhất Vũ
Trình Bày: Khánh Duy, Nhã Ca

Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh
Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này
Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất
Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng...

Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi
Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa
Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều
Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều
Dẫu trải qua thăng trầm giông tố
Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời
Bài tình ca... đất phương... Nam...

Cánh chim tung trời về đất phương Nam
Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm
Bao la tình đời, màu lục bình trôi
Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ
Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ
Nghe trong âm ba từng con sóng... vỗ... về...

Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau
Đàn khảy tang tình đượm thắm hồn ai
Biển xôn xao gió lộng tứ bề
Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ
Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay
Mãi dâng cho đời, bài tình ca... đất phương Nam...



20. Lý Mười Thương
Sáng Tác: chưa biết
Trình Bày: Vân Khánh

Một thương tóc xõa ngang vai,
Hai tương, hai thương đi đứng,
Ố tang, ố tang tình tang... vẻ người
Ố tang tình tang
Duyên có duyên, tình là duyên có duyên
Ố tang, ố tang tình tang, tình tang tình,
Ố tang tình tang

Ba thương ăn nói dịu hiền
Bốn thương, bốn thương mơ mộng
Ố tang, ố tang tình tang... mắt huyền,
Ố tang tình tang
Xinh thêm, xinh tình là xinh thêm xinh
Ố tang, ố tang tình tang, tình tang tình
Ố tang tình tang

Năm thương dáng điệu thanh thanh
Sáu thương, sáu thương nón Huế,
Ố tang. ố tang tình tang... những vòng
Ố tang tình tang
Thơ nên thơ, tình là thơ nên thơ
Ố tang, ố tang tình tang, tình tang tình,
Ố tang tình tang

Bảy thương những phút mong chờ
Tám thương, tám thương bến đợi
Ố tang, ố tang tình tang... bến chờ
Ố tang tình tang,
Giang Hương, giang tình là giang hương giang
Ố tang, ố tang tình tang, tình tang tình,
Ố tang tình tang

Chín thương em bước nhẹ nhàng
Mười thương, mười thương tà áo,
Ố tang, ố tang tình tang... dịu dàng,
Ố tang tình tang
Xa bay xa, tình là xa bay xa
Ố tang, ố tang tình tang, tình tang tình,
Ố tang tình tang...




Cảm ơn ông chủ phòng trà nhiều. Nghe nhạc Quê Hương làm Mer nhớ VN... Bắt đền mới được. Một chuyến du ngoạn Quê Hương nha ông chủ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 23:00:26 bởi Mercury >
Thân,
Hắc Bạch Song Hiệp
(PT & QV)

Life is a flower of which love is the honey.

Ct.Ly

Mercury
  • Số bài : 1395
  • Điểm thưởng : 0
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 04.06.2006 23:58:49

woa, Vậy ông chủ nhớ đi làm việc sáng , trưa, chiều, tối mới đủ tiền dẫn bà chủ đi hết miền Quê Hương rồi, khổ chưa

Hổng cần ông chủ mần việc cực khổ như vậy đâu chị Ly ơi.


Cảm ơn ông bà chủ vừa cho nghe qua những bản nhạc đầy tình quê hương mến thương, nghe xong muốn bay dzìa thăm QV, ý quê hương liền ah

Thay mặt ông chủ, em nhận lời cảm ơn của chị nè. "Do quẹo cằm" hihihi
Khi nào chị về thăm QV vậy? Muh sao không thăm em


(Anh thương em rồi sao anh chẳng nói
Để hoa cau cứ rụng trắng đêm trăng buồn.)
Câu này nghe sao, thấy đúng tâm trạng ai đó quá ta ơi

Tâm sự của ai vậy chị.. bật mí em biết với


Chúc O/B chủ nhiều vui vẻ, hẹn một ngày gặp gỡ tại quê nhà nhé
Thân thương

Hẹn gặp lại chị ở quê nhà... vào ngày ấy tháng đó, năm nọ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:03:19 bởi Mercury >
Thân,
Hắc Bạch Song Hiệp
(PT & QV)

Life is a flower of which love is the honey.

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 10.06.2006 17:59:36
Kính thưa qúy vị KTG

Cứ đến mỗi tháng 6 trong năm , chúng ta sẽ gặp một hiện tượng của thiên nhiên : đó là những cơn mưa. Vâng kính thưa qúy vị KTG "Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt " Những hạt mưa rơi đều và dai dẳng ru vào lòng nguời và để rồi những hạt mưa đã tạo nên những xúc cảm và cuối cùng là những ca khúc về mưa ra đời.


Trong những cơn mưa thường gợi đến cho chúng ta những kỹ niệm kỷ niệm về một tình yêu , kỷ niệm về một tình bạn... và phòng trà TTL chúng tôi trong trương trình âm nhạc tối thứ 7 hôm nay cũng sẽ gửi đến qúy vị KTG những ca khúc về những cơn mưa với chủ đề Mưa tình yêu.


Một lần nữa phòng trà TTL hân hạnh đuợc đón tiếp qúy vị KTG , và kính chúc qúy vị có những niềm vui và gọi lại những kỹ niệm khi những cơn mưa đến. Một lần nữa xin qúy vị đã ủng hộ phòng trà của chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Chúc Quý KTG cuối tuần nhiều niềm vui, an lành.

Hắc Bạch Song Hiệp


Xin quý KTG bấm tiếp vào "Lịch Diễn" ngày "10-06-2006" để nghe nhạc nhé


/center]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 19:08:59 bởi Mercury >

Mercury
  • Số bài : 1395
  • Điểm thưởng : 0
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 10.06.2006 19:09:53
1. Thành Phố Mưa Bay
Sáng Tác: Ngân Giang
Trình Bày: Elvis Phương

Có những chiều thành phố mưa bay
Công viên buồn tượng đá cũng buồn
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc vắng
Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương

Có những chiều thành phố mưa bay
Thương em gầy giọng hát đêm dài
Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ
Môi giăng mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ

* Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay
Tiếng nói em còn đây tơ vương lệ thấm đầy
Hồn còn say men ái ân chiều ấy
Bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây

Em đi rồi thành phố hôm nay
Mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày
Em đi rồi kỷ niệm yêu còn đấy
Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này (một người...)



2. Mưa Ngâu
Sáng Tác: Thanh Tùng
Trình Bày: Khánh Hà

Giọt mưa, mưa ngâu mưa ngâu
Búp non trên cành thành lá biếc
Biọt mưa, mưa ngâu mưa ngâu
Tròn xoe chiếc ô trên đầu

Ngày xưa đôi ta bên nhau
Chiếc ô xoe tròn thành bóng lá
Mong sao mưa thật lâu
Để cho đôi lứa bên nhau

Ngày nay đôi ta xa nhau
Vắng em anh nhìn từng góc phố
Từng đôi uyên ương bên nhau
Tròn xoe chiếc ô trên đầu

Ngày nay đôi ta xa nhau
Lá xanh trên cành thành lá úa
Từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm
Tình yêu đâu dễ lãng quên

Và cơn mưa, mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió
Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau?
Chuyện tình yêu, như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió
Để trên mi ai bây giờ, ướt đẫm mưa ngâu



3. Còn Đó Mưa Rơi
Sáng Tác: Quốc Vượng
Trình Bày: Lam Trường

Chiều nay mưa rơi trên phố xưa... hoang vắng u buồn
Quạnh hiu không gian như giá băng mang trong ta nỗi sầu
Nhìn mưa rơi thênh thang con đường hiu hắt
Nhớ ai tôi buông cung đàn xa vắng
Thoáng nghe trong mưa tiếng hát ai... xa ngàn xa

Tình yêu mong manh như khói mây... tan biến xa mờ
Để ai mang con tim nhớ mong bao nhiêu năm tháng dài
Một mình tôi lang thang trên hè phố vắng
Bước chân cô đơn trên con đường hiu hắt
Lắng nghe trong mưa nỗi xót xa... chuyện tình qua

Nhìn mưa mưa rơi trên phố vắng dấu chân xưa em qua
Giọt mưa rơi rơi như nỗi nhớ tháng năm không phôi pha
Từng tiếng mưa rơi buồn nát tim tôi
Hình bóng em yêu giờ đã xa xôi
Còn đó mưa rơi còn đó yêu em thiết tha



4. Mưa Buồn
Sáng Tác: Hoài An
Trình Bày: Minh Tuyết, Huy Vũ

Mưa trên phố ngày xưa, lời yêu thương thì thầm trong mưa
Sao mưa phố chiều nay, đôi tình nhân ấy không còn qua đây
Nghe mưa về nhớ thêm, nhớ tháng ngày ấm êm
Nghe em về bước chân khi trời mưa...

Ðôi khi muốn ngủ quên, vì quanh ta tình trầm bao la
Cây trút lá chiều mưa, như buồn như khóc, như sầu như thương
Em nhớ gì hỡi em? Ta trong lòng khó quên
Xua tan mọi nỗi đau... như mây ngàn gió qua
Mong êm đềm sớm mai.... (A há...)

ĐK:
Lời tình yêu sâu lắng
Ngày thôi mưa trong nắng
Ngày tình yêu sẽ không bao giờ rời xa
Ngày đẹp tươi em đến
Nụ cười trong khóe mắt
Là bàn tay êm ái vuốt ve ngày xưa......

Lời tình yêu sâu lắng
Ngày thôi mưa trong nắng
Từng nụ hôn xóa đi bao ngày chờ mong
Ðể đêm về tình thôi cô đơn
Ðể mưa buồn ngàn năm thôi rơi
Ðể ai về tình như sóng khơi... mãi còn...



5. Nhớ Mưa Sài Gòn
Sáng Tác: Vĩnh Tâm
Trình Bày: Quang Dũng

Đã qua rồi những ngày mưa chợt nắng
Những con đường Sài Gòn in bước chân
Dấu chân buồn một mình anh cô đơn nhớ người
Và cơn gió thoáng như em thầm gọi

Nhớ tiếng cười và nụ hôn dịu êm
Tóc buông dài thì thầm em khẽ ru
Mắt môi này nguyện thề ta sẽ mãi có nhau
Cùng vượt qua những bão giông trong đời

Và em đã bước ra đi phương trời xa
Tựa như bóng tối sẽ không bao giờ
Mang ánh sáng trở về xóa nhòa mơ ước hôm nào
Giờ em chốn ấy xa xăm có hay chăng
Mình anh cứ mãi bước đi giữa mưa giông
Chỉ mong có một ngày thấy em về giữa đêm mưa



6. Tình Trong Cơn Mưa
Sáng Tác: nhạc Ngoại Quốc
Lời Việt: Lê Quốc Thắng - Trần Vũ
Trình Bày: Ngọc Thúy

Người đi trong đêm mưa gió buồn
Những bước chân lẻ loi một mình nỗi quạnh hiu
Có nghe lời gió lạnh lùng
Như tình yêu mới hôm nào

Khi một lần tìm đến nhau
Một lần tình đam mê
Tìm đâu nữa môi hôn dấu yêu
Đã chia xa rồi

* Người đi trong đêm mưa gió buồn
Nước mắt rơi xuống môi ngập tràn những niềm đau
Khóc cho lời cuối cuộc tình
Khi người yêu dối gian mình

Qua rồi một thời đắm say
Một đời buồn không hay
Tìm đâu nữa khi duyên trái ngang khiến ta ưu phiền..

Đêm dài phố xưa vắng im bước chân buồn tênh
Trên con đường nỗi đau như gào xé trong tim mình
Người yêu hỡi nào biết
Đêm dài nghe tiếng ta khóc thương tình duyên
Đã tan giọt mưa xóa đi ưu phiền
Quên mộng mơ dĩ vãng

Mãi mãi chia lìa nhau
Lời yêu đương bờ môi với nụ cười
Mãi mãi đôi đường cách xa
Người yêu ơi! Đừng quên ta nhé....

(Ôi tình yêu mộng mơ
Có ai ngờ đâu ngày xưa
Đã qua thật mau rồi sao
Chỉ còn mình ta ngồi đây
Nghe con tim mình chua xót
Khi yêu lòng ta ngổn ngang
Trái tim buồn mang sầu vương
Khóc trong đêm mưa buồn tênh
Trách sao anh nghe lãng quên
Giọt mưa buồn tê tái
Ôi tình yêu vẫn sao
Và ôi tình yêu thật mau
Ra đi, ra đi, ra đi)



7. Ngày Mưa Trong Đời
Sáng Tác: Sỹ Đan
Trình Bày: Sỹ Đan

Hư... hứ.... hứ hư hư hừ
há ha ha hà.

Mưa, từng giọt nhớ lang thang đậu trên phố vắng
Để vết thương đau hôm nao theo mưa về đây
Mưa, chợt vỡ tan trong tay người
Rồi thành bọt nước theo gió trôi vào niềm nhớ
Một ngày ta đã yêu nhau trong tiếng mưa hôm nào
Rơi trên phố này lá rụng hàng cây
Vòng tay ngày ấy nụ hôn ngày ấy
Lẫn trong một vùng mưa trắng xóa
Như tình yêu đã qua trong đời
Một thời ta đã cho nhau nụ cười
Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
Lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vời

Hứ hư hừ hứ.... Hứ hư hừ
yeah yeah yeah Hú hứ...
Hứ hư hừ hú hừ....

Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
Lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vời

Hư... hứ.... hứ hư hư hừ
há ha ha hà... hà há

Tiếng mưa hôm nào rơi trên phố này lá rụng hàng cây
Vòng tay ngày ấy nụ hôn ngày ấy
Lẫn trong một vùng mưa trắng xóa

Như tình yêu đã qua trong đời
Một thời ta đã cho nhau nụ cười.
Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
Giữa trong ngàn tiếng mưa còn vang...

Hừ hư hừ hứ hừ....
Đứng đây gào thét tên người
Lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vời

Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
Lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vời...



8. Cơn Mưa Phùn
Sáng Tác: Đức Huy
Trình Bày: Ngọc Lan

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Đèn đêm lặng lờ, gục bên đường phố
* Buồn chìm vào mắt em,
Người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình

Một sớm mai thức dậy
Tình yêu rời chăn gối
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng
Làm cánh chim bé nhỏ
Chiều nay nhiều mây xám
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Hàng cây lặng lờ, rụng hoang tàn úa
Một ngày buồn đã qua
Người con gái khóc một mình
Đời chết tàn theo cuộc tình

Buồn chìm vào mắt em
Người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình

(Hát lại từ *)

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ...



9. Giã Từ Đêm Mưa
Sáng Tác: Văn Phụng
Trình Bày: Lê Tâm

Ðêm khuya mưa rơi, rơi trên đường vắng
Ðôi chân lang thang tâm tư trầm lắng
Giọt mưa reo rắt nỗi buồn cho thế gian sầu
Thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo
Ðội mưa mà đi

* Ði trong đêm mưa, mưa rơi tầm tã
Hoang mang bâng khuâng ai mong từ giã
Giọt mưa rơi ướt mi nàng, se thắt tim chàng
Giây phút ngỡ ngàng đôi lứa thôi đành
Giã từ đêm mưa

Ô ố ô ồ
Ô ố ô ồ
Ô ố ô ồ
Ồ ô ồ ô

(Hát lại *)

Ô ố ô ồ, ô ố ô ồ, ô ố ô ồ
Giã từ đêm mưa (3 lần)



10. Cơn Mưa Hạ
Sáng Tác: Trúc Hồ
Trình Bày: Lâm Thúy Vân

Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn
Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng
Làn môi hôn rét căm trong đêm
Tình như thoáng đưa ta vào vòng ái ân

Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời
Thành giòng lệ, thành đêm bão tố về
Rồi từ đó cũng nghe trong em
Lòng đổi mới, cơn mưa hạ về giữa đêm

Lòng em đó rét mướt như muôn tiếng tơ
Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ
Dù những đêm buồn đơn vắng
Nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay
Cơn mưa hạ về bấp bênh

Tình mong manh vừa tan lúc cuối ngày
Đời mong manh sầu đau vẫn lấp đầy
Giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh
Đường hò hẹn chốn đi về chợt vắng tanh



11. Mưa Trong Mắt Em
Sáng Tác: Vũ Tuấn Đức
Trình Bày: Vũ Tuấn Đức

Lạnh lùng đêm khuya lắng nghe mưa về trên mi buồn
Từng giọt mưa hiu hắt rơi âm thầm trong bóng đêm
Mưa rơi trên cuộc tình phai mưa rơi rơi giọt sầu rơi
Mong bên em một đêm nay nữa thôi

Nhìn từng làn mây đến đón mưa về trên mi sầu
Từng giọt mưa hiu hắt rơi âm thầm trên nỗi đau

* Mưa rơi hay giọt lệ rơi
Đêm nay thôi một đêm cuối
Yêu nhau đi để rồi mai cách xa

Mưa trong mắt em, mưa trong bóng đêm
Từng giọt mưa rơi rơi nhạt nhòa trên đôi môi
Thôi tiếc chi người hỡi

Mưa trong mắt em, mưa nghe xót thương
Còn gì đâu em ơi! chỉ còn anh đêm nay
Nhìn giọt mưa, giọt mưa trong mắt em *

Hu hu, hú hù hu
Mưa trong mắt em yêu, trong bóng đêm sầu
Nhìn từng làn mây đến đón mưa về trên mi sầu
Từng giọt mưa hiu hắt rời âm thầm trên nỗi đau

(Hát lại *)

Hù hu, hú hù hu
Mưa trong... mắt... em...



12. Hận Tình Trong Mưa
Sáng Tác: nhạc Ngoại Quốc
Lời Việt: Phạm Duy
Trình Bày: Tú Quyên

Người tình đi xa, mãi nơi chân trời
Trời u tối, mùa đông đang tới ngày dài quá dài
Mưa vẫn rơi mù khơi, mưa tơi bời,
Từng giọt mưa trên mái ngói nghe như lời, lời tôi khóc cho tôi.

Người yêu dấu ơi! về đây với tôi
Nép bên bờ vai, bên tôi hay ngồi
Và nói những câu buồn vui và vuốt mái tóc cho tôi
Dù là những gian dối với tôi
Nói lên câu ân tình, tình đã xa vời

Ngồi chờ, ngồi mong bước chân ai về
Người về bên tôi, đêm không mưa gió, cuộc tình não nề
Cho hết đi sầu thương, tôi không còn, còn lặng câm
Đêm khóc lóc như mưa dầm, tình chưa chết trong tim.

ĐK:
Người yêu dấu ơi! từ đây cách xa.
Nói câu biệt ly bên tai tôi còn vẳng tiếng đớn đau
Vừa mới e ấp trong nhau
Cuộc đời thoáng chan chứa trăng sao
Bỗng như cơn mưa rào
Tình chết với người...



13. Đường Xa Ướt Mưa
Sáng Tác: Đức Huy
Trình Bày: Sỹ Phú

Dù đường xa ướt mưa đừng bắt anh đưa em về
Hôm nay thời gian đứng im lắng đọng
Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
Và đường xa ướt mưa

Da em lụa là, tóc em xõa mềm
Lung linh trời sao sáng trong mắt em
Môi em làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa

Ngại đường xa ướt mưa
Em muốn anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay!?
Vì đường xa ướt mưa
Đừng bắt anh đưa em về

Anh xin em đừng về đường quá xa xôi
Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa.

Ngại đường xa ướt mưa
Em muốn anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay!
Vì đường xa ướt mưa
Đừng bắt anh đưa em về
Anh xin em đừng về đường quá xa xôi



14. Anh Về Kẻo Mưa
Sáng Tác: Ngân Giang
Trình Bày: Hoàng Lan, Thế Sơn

Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về?
Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi
Hãy nói một lời, có phải anh giận em?
Có phải anh giận em?

Nếu ngày mai xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu
Trời có đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ
Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau
Để chìm vào trong bể dâu

Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao
Thiết tha mối duyên đầu, để tình đôi ta bền lâu
Mùa thu lá bay bay thật nhiều
Kỷ niệm càng thương bấy nhiêu

Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là
Một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cũng quên hết
Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau
Anh (Em) về kẻo trời mưa mau



15.Tình Khúc Chiều Mưa
Sáng Tác: Nguyễn Ánh 9
Trình Bày: Thanh Trúc

Tình chết không đợi chờ
Tình xa ai nào ngờ
Tình đã phai nhạt màu còn đâu ?!

Tình trót trao về người
Thì dẫu lỡ làng rồi
Người hỡi! xin trọn đời lẻ loi

* Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau
Tin yêu rạt rào mộng ước mai sau
Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu
Cho duyên tình đầu đừng có thương đau

Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi
Mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi
Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa
Tin yêu bây giờ trả lại người xưa

Tình lỡ nên tình buồn
Tình xa nên tình sầu
Tình yêu phai nhạt màu tình đau

Lời cuối cho cuộc tình
Dù đã bao muộn phiền
Lòng vẫn yêu trọn đời người yêu ơi!



16. Mưa Tình Yêu
Sáng Tác: Trường Huy
Trình Bày: Lam Trường

Chiều nay mưa trên phố anh vẫn mong chờ em
Chờ em qua lối ấy mong đợi từng phút giây
Hạt mưa rơi tí tách rơi ướt đôi bờ vai
Nhìn nhau không dám nói... nói ngàn lời yêu thương

Tình yêu đến như là cơn mưa chiều
Nhẹ vươn suối tóc mây người em yêu kiều
Chiều trên phố anh luôn thầm mong sẽ mãi có em
Nhẹ bước trong mưa tình yêu

Lòng ước muốn trao về em thật nhiều
Ngàn thương nhớ mãi vươn lòng anh bao chiều
Tình yêu đó anh xin dành riêng cho em mãi thôi
Đẹp mãi cơn mưa tình yêu



17. Buồn Trong Đêm Mưa
Sáng Tác: nhạc Ngoại Quốc
Lời Việt: Khúc Lan
Trình Bày: Loan Châu

Ðêm nay mưa rơi rơi cho sầu dâng tê tái
Điệu nhạc nào rời rã trên môi người
Yêu nhau đi anh ơi! Cho tình luôn tươi mãi
Giữa những ánh đèn soi

Ðiệu nhạc xanh ngát
Đêm nay có em lang thang
Trên con phố khuya
Anh ơi! sao anh đi mãi không quay về?
Mưa ơi! rơi chi cho lệ sầu dâng trên gối
Trong bóng tối lẻ loi

Đẹp tàn trên hè phố
Mình gặp nhau chi anh để rồi xa
Một lần rồi xin vẫy tay chào
Chuyện trăm năm nói cho lòng đau
Mưa ơi! có ta xa nhà
Tình yêu như những bài ca
Tìm lại câu thơ trong những đêm đông lạnh
Cho nhau niềm đau thầm kín



18. Tháng Sáu Trời Mưa
Sáng Tác: Ngô Thụy Miên
Lời: Nguyên Sa
Trình Bày: Don Hồ

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau để tình dâng sóng nổi
Hãy Biến cuộc đời thành những tối Tân Hôn

* Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa Xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya trọn giấc
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Và bên em tiếng đời đi rất vội

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cố lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu



19. Nhớ Anh Chiều Mưa
Sáng Tác: chưa biết
Trình Bày: Hạ Vy

Yêu nhau trọn đời em khắc sâu
Những tin yêu nồng thắm sẽ không bao giờ nhạt phai
Hôm nao em chờ anh đón đưa
Tiếng mưa xôn xao lòng nhớ phút giây anh bên cạnh em
Mãi lắng nghe những giọt mưa buồn
Mình em trong phòng vắng nhớ anh không gian lặng câm
Gió vẫn rung theo hàng cây dài
Chiều nhớ anh mong chờ với mưa rơi

Buồn ngồi đây một mình em cùng cây đàn ngắm mưa
Đóa hoa nở vội sợ tàn úa
Ngồi chờ anh giận dỗi vu vơ bao tràn quanh
Nhịp thời gian hòa tiếng mưa rơi vỗ về em
Chờ người đến, đến bên em trong chiều mưa buồn

Cho em những nụ hôn khó quên
Trái tim yêu thổn thức đón em lên thiên đường mơ
Yêu nhau trọn đời em khắc sâu
Những tin yêu nồng thắm sẽ không bao giờ nhạt phai
Bóng dáng anh trong chiều mưa buồn
Chợt làm tim em nồng ấm xóa tan cô đơn chờ anh

Bước khẽ đến trao em nụ hoa hồng thầm nói anh suốt đời sẽ không rời
Này người ơi cùng em ta về phương trời dấu yêu không đợi chờ khi lúc mưa
Ngồi kề nhau, cùng ước mơ yêu nhau trọn đời
Nhịp thời gian hòa tiếng mưa rơi vỗ về em
Chờ người đến, đến bên em trong chiều mưa buồn...

Từng hạt mưa dịu dàng mưa ướt môi
Chiều lặng rơi nhẹ trên lối cũ hôm nao
Cùng trao nhau những nụ hôn đầu người hỡi
Tình đôi ta sẽ không phai vòng tay dấu yêu
* Tựa vào nhau cùng ước mơ yêu nhau trọn đời
Nhịp thời gian hòa tiếng mưa rơi vỗ về em
Người tình hỡi! Chớ xa em trong chiều mưa buồn



20. Tiếng Mưa Đêm
Sáng Tác: Đức Huy
Trình Bày: Vũ Khanh

Còn rơi mãi trên phiếm đàn
Còn rơi mãi những tiếng buồn thở than
Đã lâu rồi, nụ cười vắng trên môi
Mưa rơi mưa rơi,
Còn rơi mãi nhớ thương ai
Ướt bờ mi em dài
Mưa rơi mưa rơi
Còn làm mưa mãi trong đời
Người đã xa vắng rồi

Con tim cô đơn
Còn ôm ấp những hẹn thề
Ướt chiều mi em về
Chôn đi bao nhiêu
Kỷ niệm xưa mãi tôn thờ
Cuộc tình còn ước mơ

Từng giọt mưa, từng giọt buồn
Ngoài sân vắng buổi chiều tối dần
Từng giọt mưa như hờn giận
Nào người có biết chăng
Từng giọt mưa, từng giọt buồn
Như dĩ vãng cuộc tình mình
Còn rơi mãi không bờ bến
Trong tiếng mưa đêm



21. Thà Làm Hạt Mưa Bay
Sáng Tác: Trần Thanh Tùng
Trình Bày: Ý Lan

Thà làm hạt mưa bay
Ướt tóc em một ngày
Còn hơn anh phải đợi
Cuối đường chiều nắng phai

Thà làm giọt sương đêm,
Uớt mắt em u buồn
Còn hơn ôm giấc mộng
Chập chờn cùng ánh trăng

Thà như lá rơi,
Lênh đênh trên mặt hồ
Em ơi! em có biết không em?

Thà như bướm bay,
Phiêu du trong giòng đời
Còn hơn... anh phải nói..... yêu em!

Thà làm ngọn thông xanh
Cứ đứng yên im trong đời
Còn hơn em hứa hẹn lời viễn vông

Thà một mình yêu em
Với nỗi đau âm thầm
Và anh ôm giấc mộng
Ngàn đời mong có nhau!



22. Hãy Để Mưa Rơi
Sáng Tác: Nguyễn Kim Tuấn
Trình Bày: Lâm Nhật Tiến

Đưa em đi chơi qua phố lang thang
Tình cờ mưa rơi từng giọt mưa thôi
Ôi cơn mưa ngâu lấp lánh đêm màu
Từng giọt rơi mau, mà ngập đêm thâu
Từng giọt từng giọt mưa rơi tới muôn trùng
Để làm bàng hoàng một cõi vô cùng

Ôi cơn mưa tôi ướt đẫm cuồng si
Vì nàng ngọt ngào thân xác bờ mi
Mưa qua trên vai giọt ngắn giọt dài
Rồi làm tóc rối cỏ dại thân tôi
Tôi yêu em nên đâu dám vô tình
Để hạt mưa hoen ngọc ngà thân em

Khi xưa đưa em qua phố ướt dầm
Cuộc tình trống vắng... rồi lạnh hư không
Em xưa hay quên nên đã theo chồng
Bỏ lại cuối phố một chàng lông ngông

Từng giọt từng giọt mưa rơi tái tê hồn
Là giọt lệ buồn nhỏ xuống tim người
Ta mang u mê đi giữa trần gian
Ta đi lang thang giữa chốn hồng hoang

Khi xưa mưa rơi ta nhớ em nhiều
Một thời ta yêu, một thời ta yêu
Hôm nay mưa không thay áo cho người
Để tình hấp hối còn vị trên môi



23. Trời Còn Mưa Mãi
Sáng Tác: nhạc Ngoại Quốc
Lời Việt: Nhật Ngân
Trình Bày: Thanh Trúc

Trời còn mưa mãi cho nhớ thương dâng đầy vơi
Cuộc tình mình ngày qua ngỡ tan như bọt mưa
Nào ngờ đâu ta vẫn mang những vấn vương bâng khuâng ngày tháng
Hỡi những cánh chim về đâu cho ta nhắn tới ai nỗi niềm

* Anh từ xa vắng có bao giờ nhớ thương bao ngày cũ
Có thấy tâm hồn mình chợt bâng khuâng khi thu về để trời làm mưa gió
Em từ xa vắng vẫn mang đầy xót xa những dấu yêu ngày cũ
Vẫn mãi cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia lìa

Trời còn hòai mưa gió khiến cho ta buồn thêm
Lẳng lặng mình ngồi đây ngắm mưa bay ngoài song
Người dạt trôi nơi nao đêm vắng có nghe tâm tư sầu nhớ
Hỡi những phút xưa mình còn nhau môi ấm ngất ngây trao tình

(hát lại *)



24. Mưa
Sáng Tác: chưa biết
Trình Bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình

Mưa, mưa vẫn rơi như muôn đời
Là những giọt nước cứ rơi rơi
Mưa không biết khi xưa mưa về
Cùng não nề lê bước đêm khuya

* Mưa, mưa tầm tã xuống đời nhau vội vã
Còn biết tìm đâu những ngày qua còn nhau
Ai đã qua đời tôi, ai đã qua đời tôi
Ai tặng tôi mấy nụ cười, ai đã qua đời tôi
Lòng nuối tiếc không nguôi

Mưa, mưa vẫn rơi như muôn đời
Đừng làm cành lá úa hoa rơi
Mưa, mưa dẫu mưa lau khô lệ
Đừng phủ đường xưa bóng chung đôi
Nghe mưa hoài nhớ đến ngày thơ đùa giỡn
Tình có gì đâu nhớ mà thương ngày mưa



25. Tiếng Mưa Rơi
Sáng Tác: Khánh Băng
Trình Bày: Như Quỳnh, Lâm Thúy Vân, Nini, Lâm Nhật Tiến, Gia Huy, Johnny Dũng, Nhật Quân, Mạnh Đình

Nhìn mưa rơi nhuộm tím bầu trời
Gió đêm vi vu muôn ngàn lời
Mấy ai yêu thương nhau trọn đời
Gió ơi !

Hạt mưa rơi lạnh buốt vào người
Xót xa dâng lên môi nụ cười
Tiếc thay giấc mơ xưa tuyệt vời
Gió ơi !

Nhìn giòng lệ sầu rơi hiên má hồng
Em bước theo chồng, em đi đường em
Rồi chuyện tình đành ôm kín mơ mộng
Xin chớ khơi tìm vết thương lòng

Rồi từ đây đường xa tiễn chân người
Trai lính biên thùy anh đi đường anh
Chuyện tình mình là một áng thơ sầu
Thương nhớ ai còn vấn vương hoài

Từ đây trên vạn nẻo đường dài
Nắng mưa bóng in đôi hình hài
Bước phong sương đôi nơi miệt mài
Gió ơi !

Tình yêu xin đừng đến làm gì
Đến chi cho đau thương ngập tràn
Lắng nghe tiếng mưa rơi bàng hoàng
Gió ơi !
Thân,
Hắc Bạch Song Hiệp
(PT & QV)

Life is a flower of which love is the honey.

Ct.Ly

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 10.06.2006 19:57:33
TL mang hoa đến tặng và nghe ké nhạc


18. Tháng Sáu Trời Mưa
Sáng Tác: Ngô Thụy Miên
Lời: Nguyên Sa
Trình Bày: Don Hồ


Bài này thơ Nguyên Sa đúng rùi, nhưng phổ nhạc là Hoàng Thanh Tâm huynh ạ!
Ngô Thụy Miên cũng có bài về mưa tháng 6 nhưng bài khác

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/73821A99DF1A43AC9C9C2DC5A66BFCEB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 10.06.2006 19:59:08


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/C05357833DB043989198F28F00BDD65C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
RE: Phòng Trà "Tiếng Tơ Lòng" - 22.06.2006 22:12:31
Kính Thưa qúy vị KTG của phòng trà TTL

Vì lý do kỹ thuật nên phòng trà tạm thời đóng của một thời gian ngắn , Mong qúy vị KTG thông cảm. Và phòng trà chúng tôi cũng trân thành cảm ơn qúy vị đã giành ít thời gian để ủng hộ phòng trà.

Và phòng trà chúng tôi sẽ gắng sắp xếp công việc để có thể tiếp tục lại những chương trình âm nhạc hay vào những chiều thứ 7
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 22:32:39 bởi Ct.Ly >

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 112 trên tổng số 112 bài trong đề mục