VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 240 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 20.05.2006 10:42:39
0

THỨ BẢY

Lại một ngày thứ bảy
Mưa rơi ướt nỗi buồn
Cứ cố cười như thể
Chẳng có gì vui hơn

Run khẽ bờ vai thon
Run bờ môi nhợt nhạt
Run cả trái tim non
Run lời ca đang hát

Đi qua nhiều mất mát
Mới thấy quý những ngày
Đi qua lần khao khát
Mới thấy mình vẫn say

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 20.05.2006 10:45:16
0

XÓT XA

Khóc làm gì ơi trái tim ơi
Thương thương lắm mối tình đầu dang dở
Không ai đập
mà sao cứ vỡ
Rơi khỏi lòng tay

Uống rất nhiều mà chẳng thể say
Rượu tràn ly trong vắt
Cúi mặt xuống
chạm vào ánh mắt
Chẳng phải của ta

Yêu rất nhiều
Yêu đến xót xa...

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 20.05.2006 10:48:48
0

GÕ CỬA

Khách lạ gõ nhẹ lên cửa trái tim em
Có tiếng vọng ra
-Ai đấy?
-Là tôi, tình yêu đây
Mở cửa cho tôi vào với

Cửa không mở
có tiếng trả lời
-Chủ tôi đi vắng rồi
Nên tôi không thể mở...

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 20.05.2006 10:55:13
0

CHƯA KỊP

Chưa kịp thắm đã nhạt màu
Chưa kịp gần đã xa nhau mất rồi

Chưa kịp nhìn thấy nụ cười
Chưa kịp vui đã để rơi giọt buồn

Sóng nhỏ còn thấy cô đơn
Biển dài rộng thế chắc hơn rất nhiều

Một mình với những quạnh hiu
Chưa kịp mở, khép lòng yêu lại rồi...

*****


Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 20.05.2006 11:46:37
0

LỤC BÁT CHO MÌNH



Vẫn là đêm lại với đêm
Vẫn là em lại với em một mình

Gió đâu khẽ chạm ngoài rèm
Ngỡ như ai gọi tên em thì thầm

Gió ơi gió biết ai không

***

Rồi thì cũng sẽ qua đông
Rồi thì cũng sẽ sang sông như người

Trớ trêu sao thế trời ơi
Một hôm bỗng gặp được người trong mơ

Trả ngọc nước mắt như mưa
Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng*

Giật mình chợt tỉnh giấc nồng
Hoá ra chỉ bởi rằng lòng nhớ nhau

***

Thế là thêm một nỗi đau
Thế là em lại ngồi khâu lại lòng

Ngoài trời gió vẫn mênh mông
Ngoài trời chưa hết mùa đông đâu mà

Yêu người là biết yêu ta
Không cho chỉ nhận thì là chưa yêu

Mưa rơi hắt hạt liêu xiêu
Mình em bóng nhỏ ngược chiều cô đơn

Cầm kim, em hỡi, chặt hơn
Hững hờ đâm lệch em còn đau thêm

***

Có người nghiêng hết cả đêm
Thế rồi nghiêng cả lòng em mất rồi
Rơi...
Rơi...
Có giọt lệ rơi
Mà tim lại khẽ mỉm cười vu vơ

Dù chỉ là những câu thơ
Cũng làm ấm cả giấc mơ ban ngày
Sẽ sàng tay nắm lấy tay
Tưởng như người ấy ở ngay bên mình

Gửi người một chút lặng thinh
Cảm ơn sơ ngộ ân tình với nhau
Khẽ khàng nói một lời chào
Khép lòng lại trở quay vào cô đơn
Buông tay thả hết vấn vương
Ngày nào cũng chỉ ngày thường vậy thôi

Gửi ai giữ hộ tình tôi
Thế mà chẳng lấy một người nhận cho
Trái tim lạc lõng bơ vơ
Đành thôi thiếp ngủ đợi chờ mai sau

Đợi người tấc dạ thẳm sâu
Yêu em chẳng kể nghèo giàu hèn sang
Dù em xinh đẹp khôn ngoan
Dại khờ, hình dáng làng nhàng vẫn yêu

Lại chờ, chờ biết bao nhiêu...

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 11:48:01 bởi HẠ VŨ >
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 20.05.2006 12:08:04
0

BÀNG HOÀNG

Nửa đêm...
tỉnh giấc...
nửa đêm...

Gối chăn
vẫn ấm
vẫn êm
thế mà

Lòng
bàng hoàng
chợt nhận ra

Hình như
thiếu
một lời ca
ru mình...

*****

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 20.05.2006 12:34:06
0

SẮC MÀU TÌNH YÊU

Em ngồi vẽ những giấc mơ
Trên toan hiện nỗi đợi chờ mong anh

Hy vọng là một màu xanh
Nhớ thương da diết thì thành màu rêu

Thuỷ chung màu tím của chiều
Nồng nàn mận đỏ, màu điều là vui

Dịu dàng màu trắng tinh khôi
Mộng mơ thì hẳn hồng môi em rồi

Buồn thì nhè nhẹ vậy thôi
Màu xam xám như màu trời ngày mưa

Ghen chàm một chút là vừa
Dỗi hờn một chút lưa thưa màu vàng

Cô đơn một chút màu lam
Ghét anh một chút thì quàng màu đen

Lạnh lùng một chút màu kem
Nhẹ cọ một nét để xem thế nào

Màu còn nhiều đến làm sao
Bức tranh em vẽ khi nào mới xong...

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 20.05.2006 17:32:08
0

Trích đoạn: HẠ VŨ


SẮC MÀU TÌNH YÊU

Em ngồi vẽ những giấc mơ
Trên toan hiện nỗi đợi chờ mong anh

......................................

Màu còn nhiều đến làm sao
Bức tranh em vẽ khi nào mới xong...

*****



Vẽ tranh

Khi vui ta vẽ tranh vui
Khi buồn lại vẽ tranh chơi… đỡ buồn
Thôi thì thương nhớ vấn vương
Muôn màu ta vẽ làm đường em sang…

Em vui em dệt mộng vàng
Em vui em vẽ cả ngàn tranh vui
Em vui em hát em cười
Em buồn em khóc cho ai cũng buồn

Đã mang số kiếp con tằm
Ta mang mộng dệt cho vàng Thế Gian...
Chót mang thân phận đa mang
Ta tô tình của Nhân Gian cho hồng…

20.05.2006
ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 17:41:24 bởi Đuyên Hồng >

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 22.05.2006 09:40:36
0

Trích đoạn: HẠ VŨ

LỤC BÁT CHO MÌNH



Vẫn là đêm lại với đêm
Vẫn là em lại với em một mình

Gió đâu khẽ chạm ngoài rèm
Ngỡ như ai gọi tên em thì thầm

Gió ơi gió biết ai không

***

Rồi thì cũng sẽ qua đông
Rồi thì cũng sẽ sang sông như người

Trớ trêu sao thế trời ơi
Một hôm bỗng gặp được người trong mơ

Trả ngọc nước mắt như mưa
Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng*

Giật mình chợt tỉnh giấc nồng
Hoá ra chỉ bởi rằng lòng nhớ nhau

***

Thế là thêm một nỗi đau
Thế là em lại ngồi khâu lại lòng

Ngoài trời gió vẫn mênh mông
Ngoài trời chưa hết mùa đông đâu mà

Yêu người là biết yêu ta
Không cho chỉ nhận thì là chưa yêu

Mưa rơi hắt hạt liêu xiêu
Mình em bóng nhỏ ngược chiều cô đơn

Cầm kim, em hỡi, chặt hơn
Hững hờ đâm lệch em còn đau thêm

***

Có người nghiêng hết cả đêm
Thế rồi nghiêng cả lòng em mất rồi
Rơi...
Rơi...
Có giọt lệ rơi
Mà tim lại khẽ mỉm cười vu vơ

Dù chỉ là những câu thơ
Cũng làm ấm cả giấc mơ ban ngày
Sẽ sàng tay nắm lấy tay
Tưởng như người ấy ở ngay bên mình

Gửi người một chút lặng thinh
Cảm ơn sơ ngộ ân tình với nhau
Khẽ khàng nói một lời chào
Khép lòng lại trở quay vào cô đơn
Buông tay thả hết vấn vương
Ngày nào cũng chỉ ngày thường vậy thôi

Gửi ai giữ hộ tình tôi
Thế mà chẳng lấy một người nhận cho
Trái tim lạc lõng bơ vơ
Đành thôi thiếp ngủ đợi chờ mai sau

Đợi người tấc dạ thẳm sâu
Yêu em chẳng kể nghèo giàu hèn sang
Dù em xinh đẹp khôn ngoan
Dại khờ, hình dáng làng nhàng vẫn yêu

Lại chờ, chờ biết bao nhiêu...

*****




Với mình



Đã không còn những giận hờn
Người đừng trách nữa
Buồn hơn một mình!
Đã không giữ được chữ “tình”
Ừ thôi, quên lãng
Bòng hình nhạt phai
Ta đi với phố - là hai
Ngày xưa …sao cứ nhớ hoài
Tình ơi!
“Gió đưa cây cải về trời…”
Câu ca còn đó
Cuộc đời lạ chưa ?!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2006 09:41:38 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 22.05.2006 16:57:04
0

Trích đoạn: Tâm An

Với mình



Đã không còn những giận hờn
Người đừng trách nữa
Buồn hơn một mình!
Đã không giữ được chữ “tình”
Ừ thôi, quên lãng
Bòng hình nhạt phai
Ta đi với phố - là hai
Ngày xưa …sao cứ nhớ hoài
Tình ơi!
“Gió đưa cây cải về trời…”
Câu ca còn đó
Cuộc đời lạ chưa ?!



Ừ THÌ

Ừ thì đã chẳng còn giận hay buồn
Ừ thì đã chẳng còn trách gì ai nữa

Ừ thì đôi khi em một mình qua phố
Nhìn người lại qua
Dõi mắt trông theo một hình bóng nhạt nhoà

Ừ thì đã xa
Ừ thì đã cũ
Ừ thì vu vơ
Ừ thì nhớ...

Thương rau răm chịu đời dang dở
Gió đã đưa cây cải về trời

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2006 17:00:34 bởi HẠ VŨ >
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 23.05.2006 08:41:26
0
Dặn Muội
Cho: Hạ Vũ

Muội nhỏ của Huynh ơi
Nếu buồn theo Huynh chơi
Có quà Huynh chia cho
Có cười Huynh chia Cười…

Có đứa nào bắt nạt
Mách Huynh liền Muội nghe
Nhưng đừng chanh chua quá
Để Huynh phải giải… huề!

Muội đừng quên bài vở
Đừng trốn học muội nghe
Để Mẹ mà biết được
Trách cả Huynh đây nè…

Nhớ có gặp bạn trai
Đưa về Huynh coi mặt
Dẫn về Huynh chấm trước
Được mới chơi Muội hà!

Đừng có đi xa nhà
Kẻo Huynh tìm không thấy
Đừng ỉu xìu ngúng nguẩy
Để Huynh ngồi Huynh lo…

Ơi Muội! Cơn Mưa Hè
Mỏi chân về nghỉ nhé
Trên Cánh Đồng màu xanh
Mỏi chân cơn mưa đổ
Trên Cánh Đồng của Huynh!

23.05.2006
ĐH

Phong Nguyen
  • Số bài : 43
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2006
  • Nơi: HA NAM
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 23.05.2006 13:00:15
0
Hạ Vũ ơi! Mình ghé thăm vườn thơ của bạn nhiều lần rồi mà hôm nay mới lên tiếng. Thơ bạn hay lắm đó. Có những bài viết rất xúc động và làm mình muốn khóc vì có tâm trạng giống như mình. Mình nhận thấy thơ bạn có nhiều cảm xúc giống như thơ mình. Nên mình tin Hạ Vũ cũng giống mình ở một điều đó là : Luôn khao khát yêu và được yêu dù tình yêu nhiều cay đắng xót xa. Hôm nào rỗi rãi mời Hạ Vũ ghé thăm vườn thơ của Phong Nguyên nhé!
Mình rất thích bài thơ sau của Hạ Vũ:

XÓT XA

Khóc làm gì ơi trái tim ơi
Thương thương lắm mối tình đầu dang dở
Không ai đập
mà sao cứ vỡ
Rơi khỏi lòng tay

Uống rất nhiều mà chẳng thể say
Rượu tràn ly trong vắt
Cúi mặt xuống
chạm vào ánh mắt
Chẳng phải của ta
Yêu rất nhiều
Yêu đến xót xa...


Phong Nguyen
  • Số bài : 43
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2006
  • Nơi: HA NAM
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 23.05.2006 13:16:15
0
Mình có một món quà nhỏ tặng Hạ Vũ nhân buổi đầu làm quen. Mong là bạn không chê!

Vô đề

Dù yêu lần thứ mười
Vẫn sẽ như thứ nhất
Trái tim yêu chân thật
Không một chút dối gian

Dù tình yêu trái ngang
Đã bao lần cay đắng
Thì ta vẫn cứ yêu
Nồng nàn và say đắm

Dù đời này nhiều lắm
Những toan tính nhỏ nhen
Ta vẫn yêu tha thiết
Không hề chút hờn ghen

Bởi một lẽ con tim
Nếu không yêu ai hết
Thì với cuộc đời này
Coi như ta đã chết.
NTP

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 24.05.2006 09:45:00
0


Trích đoạn: Phong Nguyen

Mình có một món quà nhỏ tặng Hạ Vũ nhân buổi đầu làm quen. Mong là bạn không chê!

Vô đề

Dù yêu lần thứ mười
Vẫn sẽ như thứ nhất
Trái tim yêu chân thật
Không một chút dối gian

Dù tình yêu trái ngang
Đã bao lần cay đắng
Thì ta vẫn cứ yêu
Nồng nàn và say đắm

Dù đời này nhiều lắm
Những toan tính nhỏ nhen
Ta vẫn yêu tha thiết
Không hề chút hờn ghen

Bởi một lẽ con tim
Nếu không yêu ai hết
Thì với cuộc đời này
Coi như ta đã chết.
NTP



Thơ Phong Nguyên như thế, có mà chê được! Chẳng lẽ mình cứ khen qua khen lại nhau hoài, người ta lại nói mình hát rồi khen nhau hay! (cải biên một xíu, cười!). Thơ nhiều người hay lắm PN à, nhưng HV cũng như PN, thơ mình mà những khi đọc lại cũng khóc...

Tiếp mạch ý trong bài thơ của PN nè, vô đề luôn (và cũng đừng chê nhé...)

*****

VÔ ĐỀ

Dẫu tình yêu ta tặng
Người khác chẳng nhận cho
Thì cũng không vì thế
Không yêu nữa bao giờ

Tình yêu dẫu đơn sơ
Vẫn tràn đầy tiếng nhạc
Vẫn tràn đầy ý thơ
Vẫn ngân nga câu hát

Dẫu khổ đau mất mát
Vẫn không thể không yêu
Không thể không khao khát
Nhận và cho rất nhiều

Trái tim trong một chiều
Có hoang vu lặng gió
Đi qua hết mùa đau
Rồi sẽ như không có

23/5/2006


*****

P/S : HV đọc được mong muốn của PN trong vườn nhà PN rồi, nhưng phải hỏi chị Tâm An nữa cơ...Tâm An ơi, Tâm An à...có em với PN gọi chị nè...
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 24.05.2006 10:12:03
0

VÔ ĐỀ

Dẫu tình yêu ta tặng
Người khác chẳng nhận cho
Thì cũng không vì thế
Không yêu nữa bao giờ

Tình yêu dẫu đơn sơ
Vẫn tràn đầy tiếng nhạc
Vẫn tràn đầy ý thơ
Vẫn ngân nga câu hát

Dẫu khổ đau mất mát
Vẫn không thể không yêu
Không thể không khao khát
Nhận và cho rất nhiều

Trái tim trong một chiều
Có hoang vu lặng gió
Đi qua hết mùa đau
Rồi sẽ như không có

23/5/2006


Để Huynh tiếp ý thơ của Muội

Lời Yêu

Yêu không cần đắn đo
Yêu không cần suy tính
Yêu không cần nhường nhịn
Yêu không cần bất ngờ

Yêu cứ cho cứ cho
Yêu cứ say cứ say
Mặc người không để ý
Mặc người không ngất ngây

Ta say chỉ ta say
Lời thốt từ tim này
Người yêu người suy tính
Được mất cái gì đây?

Trái tim ta muốn nói
Trái tim ta muốn gào
Trái tim ta muốn gọi
Trái tim ta ồn ào

Lời yêu tự thuở nào
Lời yêu lời thống thiết
Lời yêu lời ta trao
Lẽ nào người không biêt!?

23.05.2006
ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 10:27:39 bởi Đuyên Hồng >

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 24.05.2006 11:11:11
0

Huynh ơi,
PN à,
Chuyển sang thơ lục bát nè...

*****

Mọi chuyện cứ để tự nhiên
Cái gì đến, sẽ đến liền ngay thôi

Như loài hoa hướng mặt trời
Anh hướng về mắt môi cười của em

Nghiêng lòng về phía trái tim
Lặng nghe một mối dịu êm mơ hồ

Bóng anh thấp thoáng câu thơ
Bóng em trong những giấc mơ đêm về

Dìu dịu thôi những đam mê
Nhè nhẹ thôi những tràn trề yêu thương

(Thì mình cũng chỉ người thường
Tham, sân, si - ôi cội nguồn khổ đau)

Lời yêu mà đến rất mau
Hồ nghi rằng sẽ làm nhau nhói lòng

Không nói thì biết hay không
Tự hiểu là chuyện mông lung nhất đời

Mỗi người có một khoảng trời
Một ngày gom lại một nơi chung cùng

Cái nồi gặp được cái vung
Nhưng đôi khi vẫn thấy không úp vừa

Nhịn nhau một tiếng đâu thừa
Nhường nhau một chút có thua đâu mà

Em nói thì anh nghe nha
Thế là êm ấm cửa nhà đấy anh

Bữa nào anh có đành hanh
Em hứa sẽ chẳng nói tranh làm gì
Anh cứ việc nói thoả thuê
Nhưng khẽ đủ để em nghe được rồi :)
Tránh đừng để thốt nặng lời
Động chân tay, thế là thôi tan tành ... :)

Nghĩ vơ vẩn vậy thôi anh
Chứ giờ đã biết có thành hay không...

Trầu cay một mớ ba đồng
Thêm cau, thêm chút vôi nồng nữa thôi
Khi mà đã quyện nhau rồi
Thì ai mà nỡ xa rời được ai...

*****


P/S : Huynh ơi, Muội hơi phân vân chuyện "Yêu không cần nhường nhịn ". Huynh nghĩ thế thậtt sao?
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 24.05.2006 11:34:50
0

Trích đoạn: HẠ VŨ

Thơ Phong Nguyên như thế, có mà chê được! Chẳng lẽ mình cứ khen qua khen lại nhau hoài, người ta lại nói mình hát rồi khen nhau hay! (cải biên một xíu, cười!). Thơ nhiều người hay lắm PN à, nhưng HV cũng như PN, thơ mình mà những khi đọc lại cũng khóc...

Tiếp mạch ý trong bài thơ của PN nè, vô đề luôn (và cũng đừng chê nhé...)

*****

VÔ ĐỀ

Dẫu tình yêu ta tặng
Người khác chẳng nhận cho
Thì cũng không vì thế
Không yêu nữa bao giờ

Tình yêu dẫu đơn sơ
Vẫn tràn đầy tiếng nhạc
Vẫn tràn đầy ý thơ
Vẫn ngân nga câu hát

Dẫu khổ đau mất mát
Vẫn không thể không yêu
Không thể không khao khát
Nhận và cho rất nhiều

Trái tim trong một chiều
Có hoang vu lặng gió
Đi qua hết mùa đau
Rồi sẽ như không có

23/5/2006


*****

P/S : HV đọc được mong muốn của PN trong vườn nhà PN rồi, nhưng phải hỏi chị Tâm An nữa cơ...Tâm An ơi, Tâm An à...có em với PN gọi chị nè...



--------------
Hắt xì...hắt xì hơi! ơi...ơiiiiiiiiiii Hạ Vũ làm gì mà kêu tên chị TA ghê quá vậy !? Hỏi gì chị vậy nè...Mấy hôm nay bận quá không lang thang được nhiều, các đệ, muội thông cảm nhé! Bây giờ tới rồi nè...À, để chị ghé sang nhà PN xem hai em mong muốn gì nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 11:38:10 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Phong Nguyen
  • Số bài : 43
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2006
  • Nơi: HA NAM
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 24.05.2006 12:15:54
0


Trích đoạn: HẠ VŨ

Huynh ơi,
PN à,
Chuyển sang thơ lục bát nè...

*****

Mọi chuyện cứ để tự nhiên
Cái gì đến, sẽ đến liền ngay thôi

Như loài hoa hướng mặt trời
Anh hướng về mắt môi cười của em

.............................................
Trầu cay một mớ ba đồng
Thêm cau, thêm chút vôi nồng nữa thôi
Khi mà đã quyện nhau rồi
Thì ai mà nỡ xa rời được ai...

*****





Vâng! thưa chị! Chị chuyển thì em cũng xin chuyển thơ lục bát. Thế tiếp theo nữa thì chị chuyển sang thơ gì ...? hihihi!

Vô đề

Tình yêu như chiếc lá cây
Dù xanh đến mấy có ngày cũng phai
Trái tim khi đã yêu ai
Đừng đắm đuối kẻo mai này khổ đau
Trời sinh ra mối tình đầu
Thường tan vỡ để tình sau vững bền
Xin đừng trách móc trái tim
Vào vườn yêu chẳng biết tìm đường ra
Cũng đừng trách móc thân ta
Tình yêu muôn thuở chỉ là thế thôi
Cầu cho tất cả trên đời
Ai cũng yêu được một người thủy chung.
NTP
Phong Nguyen

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 24.05.2006 17:53:32
0

Trích đoạn: HẠ VŨ

Huynh ơi,
PN à,
Chuyển sang thơ lục bát nè...

P/S : Huynh ơi, Muội hơi phân vân chuyện "Yêu không cần nhường nhịn ". Huynh nghĩ thế thậtt sao?



Nếu Tim Muội đã yêu thì cứ để con tim hành động, đừng chịu lép vế với ai. Nhưng mà hành động bằng CON TIM thôi chứ không phải bằng acid đâu nhé!

Lục Bát Vu Vơ…


Thôi thì cứ kệ ông trời
Cái gì không tới muốn thời cũng không…

Đẹp như loài Phượng loài Rồng
Nhân gian cũng chỉ có mong, thôi mà…

Người ơi! Mơ mộng chỉ là
Nên thơ một lúc để mà nhớ nhau…

Mộng mơ một chút rồi sầu
Mộng mơ một chút rồi đau suốt đời…

Biết trước sẽ có mưa rơi
Sao còn lả lướt rong chơi vườn hồng…?

Biết trước người ta nói không
Sao còn mong kẻ đổi lòng nay mai…?

Biết trước tình sớm phôi phai
Sao còn tô vẽ cho ai động lòng…!

Thôi thì Huynh viết 3 dòng
Để mai mốt khỏi đèo bòng mệt thân…

24.05.2006
ĐH

P/s: Huynh họa lại với Muội cho vui thôi, không có ý gì đâu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 17:55:08 bởi Đuyên Hồng >

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 25.05.2006 11:27:52
0
URGENT, TAM AN!!!


Tâm An à, Tâm An ơi
Thương em, đừng nói ra nơi chốn này
Chỉ mình chị biết, chị hay
Rảnh thì chị ghé, mấy ngày cũng xong
Thương em cái phận long đong
Muốn tìm một chỗ để lòng lặng yên
Nơi kia trót nặng con tim
Ngày ngày chất chứa nỗi niềm cô đơn
Những giấc mơ cũng chập chờn
Những niềm vui cũng chẳng tròn niềm vui
Quanh đi quẩn lại đơn côi...

Đừng mà, đừng nói chị ơi...

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 25.05.2006 11:41:00
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng


Trích đoạn: HẠ VŨ

Huynh ơi,
PN à,
Chuyển sang thơ lục bát nè...

P/S : Huynh ơi, Muội hơi phân vân chuyện "Yêu không cần nhường nhịn ". Huynh nghĩ thế thậtt sao?



Nếu Tim Muội đã yêu thì cứ để con tim hành động, đừng chịu lép vế với ai. Nhưng mà hành động bằng CON TIM thôi chứ không phải bằng acid đâu nhé!

Lục Bát Vu Vơ…


Thôi thì cứ kệ ông trời
Cái gì không tới muốn thời cũng không…

Đẹp như loài Phượng loài Rồng
Nhân gian cũng chỉ có mong, thôi mà…

Người ơi! Mơ mộng chỉ là
Nên thơ một lúc để mà nhớ nhau…

Mộng mơ một chút rồi sầu
Mộng mơ một chút rồi đau suốt đời…

Biết trước sẽ có mưa rơi
Sao còn lả lướt rong chơi vườn hồng…?

Biết trước người ta nói không
Sao còn mong kẻ đổi lòng nay mai…?

Biết trước tình sớm phôi phai
Sao còn tô vẽ cho ai động lòng…!

Thôi thì Huynh viết 3 dòng
Để mai mốt khỏi đèo bòng mệt thân…

24.05.2006
ĐH

P/s: Huynh họa lại với Muội cho vui thôi, không có ý gì đâu!



Dear Huynh,

Giờ Muội mới hiểu ra cái ý "Yêu không cần nhường nhịn" ấy đó. Lúc trước tưởng Huynh nói 2 người yêu nhau thì không cần nhường nhịn nhau, mắc cười! Huynh nói gà Muội nói vịt!!!

Huynh cẩn thận ghê, Muội hiểu Huynh "không có ý gì đâu" mà!

*****

Gửi lòng vào những trang thơ
Cho người mà mặt vẫn chưa tỏ tường
Gió vẫn rong ruổi bốn phương
Nỗi buồn vẫn ở ngày thường với em

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 25.05.2006 11:46:32
0

HỜ HỮNG

Em ngồi khâu lại tình yêu
Người ta đem trả nhưng nhiều vết thương
Chẳng dùng được sợi chỉ thường
Cố gom góp chút tơ vương cuối cùng

Nỗi đau như lớn quá chừng
Mắt không nhỏ lệ nói mừng cho nhau
Em ngồi ôm mối tình đầu
Vuốt ve rồi để chôn sâu đáy lòng

Em ngồi khâu lại mùa đông
Tay hờ hững, để kim đâm mất rồi...

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 25.05.2006 12:24:17
0

LỤC BÁT MƯA

Mưa rơi, từng giọt mưa rơi
Giọt chống chếnh, giọt chơi vơi, giọt buồn
Giọt nào cũng nỗi cô đơn
Giọt nào cũng nặng cả hơn khối tình

Thêm sầu vào chút lặng thinh
Lặng mà nghe tiếng của mình trong nhau
Em là em chứ ai đâu
Trốn tìm anh cứ đùa nhau làm gì...

25/5/06
*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 12:25:45 bởi HẠ VŨ >
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 25.05.2006 12:29:09
0

CÓ THỂ
-Tặng danhchonang -


Có thể đúng là mình không thể khát khao
…không thể âu yếm
…không thể giận hờn
…không thể thương yêu
…không thể trách móc
…không thể chiều chuộng
…không thể ghen tuông
Cũng không thể chạnh lòng vì tất cả những điều không thể đó
Nhưng có một điều em biết rất rõ
Chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau

Có thể chúng ta không hy vọng
…không đợi chờ
…không ước ao
nhưng chúng ta vẫn có thể chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống
Có thể anh không là bờ cát xanh
em không là ngọn sóng
Nhưng mong anh hãy biết rằng trong những ngày biển động
Con thuyền anh có thể tạt bờ em

Có thể chúng ta không thể mai sớm đã quên
Có thể chúng ta không thể đi bên người khác mà vui ngay được
Có thể chúng ta không thể cười để mà đừng khóc
Nhưng chúng ta có thể nghĩ về nhau với những tin yêu

Giản đơn thôi
tặng cho nhau thầm lặng một điều
Cầu cho nhau hạnh phúc…

21/5/06
*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 12:31:36 bởi HẠ VŨ >
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 25.05.2006 15:16:49
0
Nói với Muội

Muội huynh muôn đời vẫn muội huynh
Hờn dỗi làm chi sầu lòng mình
Những tưởng hôm rồi muội có hứa
Không để ỉu xìu kẻo khổ huynh

Muội buồn huynh có sướng đâu nè
Thế nào mẹ cũng trách huynh nghe
To xác sao mà không nhường bé
(Mà bé đòi hơn chẳng chịu huề)!

Muội buồn huynh cũng thấy buồn ghê
Sao lại hôm kia nặng lời thề
Nghĩa sâu tình nặng đừng quên nhé
Huynh muội đi đâu cũng tìm về…

Đừng có âu sầu muội bé ơi
Muội cứ yên lòng đi vui chơi
Nếu chẳng có ai mà đuổi bắt
Có huynh có muội cũng đủ rồi…

25.05.2006
ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 15:18:37 bởi Đuyên Hồng >

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 26.05.2006 11:03:07
0

Tâm An, em đã đọc lời nhắn của chị ở đằng kia rồi. Thực ra thì em chỉ muốn nói cái linh cảm mang "tầm vĩ mô" thôi, chứ ở "tầm vi mô" chắc vẫn có (cười nhẹ). Cái từ "xa xỉ" ấy, bạn em nó mới nói với em xong, nó bảo "giờ mà mày vẫn có cái cảm giác xa xỉ ấy à!" (lại cười)

Cái vụ "còi" ấy mà TA, chỉ có 2 người gọi em như thế thôi à. Người khác, người thì gọi là "kẹo", người thì gọi "bé con", người thì gọi "đôremon", người thì "đôremi",...Em cho là giờ em cũng ko bé con lắm nữa đâu, hồi Tết có 37kg, giờ em nhích lên đến tận 40.5kg rồi, quá đáng kể phải ko TA? (cười cái nữa). Nhưng gọi thế cũng không hẳn vì mình nhỏ, TA nhỉ?

Mấy hôm nay, em rất nhiều suy nghĩ mà chưa xóc cho nó ra đâu vào đâu cả, cứ luẩn quẩn loanh quanh, biết là trong lòng muốn viết ra lắm mà chưa viết được...Nên em im lặng...Khi nào em xóc cho nó ổn ổn thì em sẽ viết để nhìn lại chính mình...Hy vọng chị sẽ nhìn thấy một phần nào của chị trong suy nghĩ của em, vì (cười) chị đã nói là chị linh cảm mà...

Cảm ơn TA...Em thích có anh hay chị lắm. Làm người lớn, mệt quá à!

*****

Mơ hồ buồn, mơ hồ vui
Nụ cười cũng chỉ thoảng môi mơ hồ

Đêm khuya lặng ngắt như tờ
Có người lặng lẽ làm thơ ru mình

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 11:48:00 bởi HẠ VŨ >
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 26.05.2006 11:07:41
0
Hạ Vũ, Hạ Vũ à...đi đâu rồi kìa! Thế mà vưà sang Vườn nhà...ới chị TA, chị đã xấp ngửa vội vàng chạy sang đây...Thiệt là...!
Mà quên, muội này nhiều nhà lắm (giàu ghê ha) hổng biết mời TA vô thăm nhà nào đây, không chừng mình ghé nhầm rùi...Hic...hic...


Nhà vắng. Lòng cũng buồn thiu
Người đâu chẳng thấy, sao nhiều trở trăn
Thở dài... thương những băn khoăn
Ta về lòng chợt thấy lằn vết đau!
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 26.05.2006 11:16:53
0

Trích đoạn: HẠ VŨ

URGENT, TAM AN!!!


Tâm An à, Tâm An ơi
Thương em, đừng nói ra nơi chốn này
Chỉ mình chị biết, chị hay
Rảnh thì chị ghé, mấy ngày cũng xong
Thương em cái phận long đong
Muốn tìm một chỗ để lòng lặng yên
Nơi kia trót nặng con tim
Ngày ngày chất chứa nỗi niềm cô đơn
Những giấc mơ cũng chập chờn
Những niềm vui cũng chẳng tròn niềm vui
Quanh đi quẩn lại đơn côi...

Đừng mà, đừng nói chị ơi...

*****



Hoá ra trong lúc mình đang khản cổ gọi thì cô nàng đi mua...trà đá về mời khách đây. Vừa post xong bài...gọi thì thấy đã chạy về ấn cốc nước vào tay mình roài...Uống nào !
Uống xong lại post thêm bài này nữa (khoẻ lên mà)!
HV à, chị có đáp lại bài thơ trên đây của em ở bên vườn nhà rồi. Để lát chị lại vác sang đây ha ! Đồng ý chứ !

[center]Không đề

Đắng lòng xót cái niềm vui
Chẳng tròn lại khuyết, mãi vơi, chẳng đầy
Rõ ràng người đó, ta đây
Chuyện trò cũng thể gió mây tang tình
Lẽ nào...! Thôi cứ làm thinh
Người đi... đất rộng... một mình xót xa?
Bao giờ cây mới trổ hoa
Bao giờ ta lại hát ca cùng người
Bao giờ mới trọn ngày vui
Bao giờ mới hết ngậm ngùi thế nhân?!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 11:23:13 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 26.05.2006 11:45:46
0

Trích đoạn: HẠ VŨ

*****

Mơ hồ buồn, mơ hồ vui
Nụ cười cũng chỉ thoảng môi mơ hồ

Đêm khuya lặng ngắt như tờ
Có người lặng lẽ làm thơ ru mình

*****[/


Đêm Qua

Đêm qua Muội khóc một mình
Để Huynh cũng thấy lênh bênh thế nào...

Giá như Trời thấp Đất cao
Để Muội tôi thỏa ước ao trong lòng...

Giá như Gió chẳng thơm Hồng
Thì con Dế chẳng một lòng nỉ non...

Muội ơi! Trời sáng ngoài vườn
Dậy mà đi học kẻo đường còn xa...

ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 11:47:53 bởi Đuyên Hồng >

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 26.05.2006 11:54:26
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Nói với Muội

Muội huynh muôn đời vẫn muội huynh
Hờn dỗi làm chi sầu lòng mình
Những tưởng hôm rồi muội có hứa
Không để ỉu xìu kẻo khổ huynh

Muội buồn huynh có sướng đâu nè
Thế nào mẹ cũng trách huynh nghe
To xác sao mà không nhường bé
(Mà bé đòi hơn chẳng chịu huề)!

Muội buồn huynh cũng thấy buồn ghê
Sao lại hôm kia nặng lời thề
Nghĩa sâu tình nặng đừng quên nhé
Huynh muội đi đâu cũng tìm về…

Đừng có âu sầu muội bé ơi
Muội cứ yên lòng đi vui chơi
Nếu chẳng có ai mà đuổi bắt
Có huynh có muội cũng đủ rồi…

25.05.2006
ĐH




Dear huynh,

Chỉ là huynh muội thôi mà
Chỉ là huynh muội, chỉ là thế thôi
Trốn tìm, đuổi bắt - huynh ơi
Không ai thì muội phải chơi một mình...

*****

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 240 bài trong đề mục