VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG

Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 240 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenbs
  • Số bài : 93
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
  • Nơi: Osaka
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 29.07.2006 10:03:44
0
Tử Linh Hương

Trút xanh xao che trời cao vời vợi
Kéo gió thấp đưa em về lạc lối
Qua ngày dài bằng nắng và mưa
Những ảnh hình xa xưa
Nhòa lạnh...

Ta là ai trong câu chuyện về mình?
Đứa mục đồng lang thang đếm cỏ hoang tàn hạ
Gã khất hành khát khao đời trên đôi chân rệu rã
Hay chỉ là đôi giọt nhỏ bóng đêm
Trong cái nhìn mắt em
Xa lạ...

Em là gì trong câu chuyện về ta?
Sợi tầm gai dệt lời nguyền biển cả
Hương nồng nàn của một loài hoa chết
Hay chỉ vô nghĩa như tiếng người gào thét
Trong giấc mơ từng ngày đi qua
Mê mệt...

Tử Linh Hương
Câu chuyện cũ mà người đời thêu dệt.

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 29.07.2006 12:23:25
0

Tâm An,

....

29/7/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 29.07.2006 12:27:17
0
Tsukamoto mến,

Thật vui vì bạn nói cũng hợp với tên topic này, và quyết định sẽ đến thăm thường xuyên. Thời gian này mình ko vào đây thường được, có bạn thì thật là hay quá! Bạn cứ ghé, đừng ngại vì không thấy mình nha!
Mến,

HV, 29/7/06

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 12:36:12 bởi HẠ VŨ >
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 29.07.2006 12:46:09
0

Nguyên,

Tử Linh Hương là hoa gì, em không biết? Biết cây tầm gai thôi...sợi tầm ma nữa...tầm gai với tầm ma thì giống hay khác nhau nhỉ...

Em hỏi anh có 1 câu mà anh làm bài thơ dài thế :)

29/7/06

*****



Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

tsukamoto
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.07.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 29.07.2006 19:40:09
0
Người yêu của bạn

Em
Cứ khóc suốt đời sao?
Người bạn của anh đã chết
Chiếc hôn xưa chắc đã lạnh tự thưở nào.

Như hai mé song song của một đường ray bất tận
Cứ thế bọn mình tồn tại bên nhau
Nhàu nát tháng ngày, nhàu nát nỗi đau
Nhàu nát yêu thương, nhàu nát từng câu chữ.

Như con đom đóm đêm lập lòe quanh ô cửa sổ
Em chập chờn sáng, chập chờn tối, tất cả đều lặng lẽ.


HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 31.07.2006 16:10:23
0


Trích đoạn: tsukamoto

Người yêu của bạn

Em
Cứ khóc suốt đời sao?
Người bạn của anh đã chết
Chiếc hôn xưa chắc đã lạnh tự thưở nào.

Như hai mé song song của một đường ray bất tận
Cứ thế bọn mình tồn tại bên nhau
Nhàu nát tháng ngày, nhàu nát nỗi đau
Nhàu nát yêu thương, nhàu nát từng câu chữ.

Như con đom đóm đêm lập lòe quanh ô cửa sổ
Em chập chờn sáng, chập chờn tối, tất cả đều lặng lẽ.



Chẳng hiểu sao, đọc 4 câu đầu tiên nhớ Trân Châu cảng, tsukamoto à...

Cứ coi đây là chỗ lưu giữ những ngày thường của bạn, tsukamoto nhé...

Mến,

31/7/06
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 31.07.2006 16:15:09
0

KHÔNG ĐỀ

Sao anh lại đã nhớ em nhiều đến thế
Nếu không thì chắc gì em đã nhớ thế này
Cái điều tưởng như là không hề dễ
Mà anh nói rồi, nhưng lại quên ngay

Mình gặp nhau đó, là may hay không may
Gặp là duyên, nhưng còn cái phận
Thôi biết vậy, nên duyên em đã nhận
Còn phận xin nhường lại một người

Em không biết đã có khi nào nước mắt anh rơi
Em chỉ nhớ anh đã cười nhiều lắm
Dù ban ngày, hay đêm khuya thanh vắng
Tiếng cười anh vọng từ phía không em

Đêm, từng đêm, đã rất nhiều đêm
Rất nhiều đêm em ngồi chờ tin nhắn
Cứ chờ, chờ, chờ trong im lặng
Nghe giọt mưa rơi khẽ bên thềm

Là em thức với đêm hay đêm thức với em
Cả nỗi đợi chờ cũng thức
Và sớm ngày ra khi tỉnh giấc
Quơ tay tìm, máy vẫn lặng im

Đã xa rồi những buổi sáng điện thoại đánh thức em
"Dậy thôi kẻo muộn"
Tiếng cười giòn tan dội từ trong ký ức
Cười mơ hồ, xếp chăn màn và mở cửa bước ra...

HV, 7/2006

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 31.07.2006 16:17:26
0

KHÔNG ĐỀ

Anh có còn nhớ không những màu em vẽ
Về giấc mơ đợi chờ
Bức tranh giờ loang lổ

Có bài hát nói về một trái tim khô
Gặp nhau tình cờ
Tình vu vơ

Trái tim em mềm như lời ru
Tưởng có thể hát cho anh suốt bốn mùa yên ả
Dù năm tháng đi qua
Khi trẻ tới khi già

Sẽ có một ngày em chẳng còn ghép chữ thành thơ cho anh
Sẽ có một ngày như thế
Nhưng lúc này thì em chưa thể

HV, 25/7/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 31.07.2006 16:19:23
0

KHÔNG ĐỀ

Cuộc sống có nhiều điều tình cờ không hiểu nổi
Những câu thơ em viết cho anh giờ lặp lại với người
Chuyện ngày xưa như đang quay chậm lại
Thảng thốt gọi thầm “Cuộc đời ơi…”

Ôi những lời nói đầu môi

Hữu ý hoa rơi
Vô tình nước chảy
Sao nhớ hoài những ngày tháng ấy…

HV, 16/7/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 31.07.2006 16:21:35
0

KHÔNG ĐỀ

Em tình cờ gặp người viết bài thơ ấy
Bài thơ mà anh đã chép cho em
Bài thơ viết bên cửa sổ’
Bài thơ…

Anh thương yêu, có còn những giấc mơ
Những cơn ác mộng
Có còn không thích rượu mà vẫn uống
Có còn…

Có còn cảm giác trống trải và cô đơn
Đêm rất khuya không còn ai bên cạnh
Điện thoại để đó nhưng sẽ không khi nào còn tin nhắn
Không khi nào…

Bây giờ mình là gì ở trong nhau…

HV, 25/7/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 31.07.2006 16:23:37
0

KHÔNG ĐỀ

Anh ấy nói trong giấc mơ anh ấy gặp em
Và cả hai đã nói cười vô cùng hạnh phúc
Nhưng, rồi anh ấy tỉnh giấc
Và biết chỉ là một giấc mơ thôi

Em lắng nghe mình, xem có thấy bồi hồi
Lắng nghe xem có thấy trái tim mình run rẩy
Không, nó không hề như vậy
Chỉ thót lại khẽ đau

Em như cảm thấy ở tận thẳm sâu
Trái tim em đang vừa khóc vừa cười buồn khôn tả
Những giấc mơ ấy em không hề lạ
Đã không chỉ một người nói với em

Họ yêu em, em cũng yêu họ bằng cả trái tim
Nhưng đó là hai tình yêu hoàn toàn khác
Tới một ngày tình yêu họ dành cho em vụn nát
Còn tình yêu em dành cho họ vẫn nhiều tới không cùng

Em bé nhỏ mà yêu hết mênh mông
Yêu hết tất thảy những gì yêu được…

HV, 30/7/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 31.07.2006 16:25:57
0
KHÔNG ĐỀ
“…Đưa em về dưới mưa
Hỡi em còn nít nhỏ
Chuyện tình nào không xưa…”



Anh biết đấy, em còn nít nhỏ
Đã làm sao biết chuyện đó bao giờ
Nghe anh nói mà vẫn còn ngờ ngợ
Có đúng là…chuyện tình nào cũng xưa

Anh biết đấy, trời mưa và rất mưa
Và em biết không có ai đưa em về cả
Có gì đâu mà vội vã
Trời đã tạnh đâu mà

Ừ thì chuyện đã xa
Nhưng chẳng lẽ cũng là xưa cả…

HV, 31/7/06

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 16:28:27 bởi HẠ VŨ >
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 31.07.2006 16:29:44
0

KHÔNG ĐỀ

Đã nhanh đến thế rồi sao
Bài thơ viết trong ngày cuối cùng tháng sáu như vừa mới
Mà hôm nay tờ lịch trên tường rơi
Ngày cuối cùng tháng Bảy rồi…

Có phải không, lòng đang chơi vơi
Nghe câu hát bình yên mà mắt sao ứa nước
Trời sao thế, cứ khóc hoài không ngưng được
À, là mùa ngâu

Xưa lắm rồi Ngưu Lang Chức Nữ xa nhau
Trời thương nên cho bắc cầu Ô thước
Nếu phải xa nhau mà biết trước
Thì có yêu nhau…

HV, 31/7/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

tsukamoto
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.07.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 31.07.2006 22:00:00
0
Trời!
Hóa ra HV để dành thơ từ mấy tuần...
Hay wá, hay wá!

Nhưng mà... tương tư dữ...

Và nếu

Thấp thoáng lời yêu thấp thoáng
Nghe như tiếng gió bên thềm
Thấp thoáng đời ta thấp thoáng
Tên em đưa mộng vào đêm.

Nếu có ngày mai nếu có
Cơn mơ về giữa thật đời
Nếu có tình em nếu có
Ta xin rót lại đầy vơi.

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 02.08.2006 10:01:36
0
HV, muội quay lại rồi phải không. Bình yên trở về ngôi nhà của mình để tận hưởng cảm giác của một người đi xa trở lại nhé ! Bạn bè đang chờ kìa, muội tiếp khách đi nha. Chúc muội vui và...

Tặng muội nè :

Viết sau một cuộc tình

Giá như dễ dàng quên
Em sẽ thành người khác
Chẳng âu lo, vướng bận, đớn đau gì
Anh khi đó
Cũng như người khách lạ
Giữa dòng đời
Bình thản đến rồi đi…

Ngày hôm qua
Đừng nhắc nhớ làm chi
Miền hoài niệm
Ngủ bên thềm quá khứ
Em loay hoay với niềm đau lữ thứ
Giông bão qua rồi
Lòng sao chẳng bình yên !

Nhận riêng mình
Bao lo lắng không tên
Mơ hồ khóc
Mơ hồ cười
Hỗn tạp
Trong tình yêu đâu cần bản nháp
Sao vẫn còn tồn tại tiếng “ Chia tay…”?!

Nêú nói rằng quên
Mà có thể quên ngay
Chắc không phải là tình yêu anh ạ
Cây bút thời gian
Nhọc nhằn dập xoá
Trang giấy đời rồi sẽ ngổn ngang
Lẽ nào mình là ngoại lệ của nhân gian
Nên chìm đắm mãi vào ngày tháng cũ
Miệng gắng cười
Mà tim còn nức nở
Xót xa thay
Khi nỗi nhớ cầm tù !


Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 02.08.2006 11:08:57
0


Trích đoạn: HẠ VŨ

KHÔNG ĐỀ

Đã nhanh đến thế rồi sao
Bài thơ viết trong ngày cuối cùng tháng sáu như vừa mới
Mà hôm nay tờ lịch trên tường rơi
Ngày cuối cùng tháng Bảy rồi…

Có phải không, lòng đang chơi vơi
Nghe câu hát bình yên mà mắt sao ứa nước
Trời sao thế, cứ khóc hoài không ngưng được
À, là mùa ngâu

Xưa lắm rồi Ngưu Lang Chức Nữ xa nhau
Trời thương nên cho bắc cầu Ô thước
Nếu phải xa nhau mà biết trước
Thì có yêu nhau…

HV, 31/7/06

*****





HV viết thơ hay có tựa là KHÔNG ĐỀ nhỉ. Trước đây SD cũng thế không thích đặt tên bài thơ của mình. Hôm nay SD ghé nhà chơi hỏi thăm và chúc HV vui vẻ nghen!



Độc thoại


Có những điều chỉ đến trong phút giây
Mà lòng dâng đầy mãi...
Có những điều chẳng bao giờ trở lại
Mà dễ gì buông tay...

Bài thơ có thể là không hay
Ta vẫn viết...
Mùa thu có thể là không tuyệt
Ta vẫn yêu...

Dù xa nhau dù cách trở bao nhiêu
Lòng có trôi miền nhớ?
Dù còn đây những khoảng trời dang dở
Tình sẽ thôi xót xa?

Như mùa thu đến rồi đi qua
Ta được là ta hết mình trong cảm xúc
Như lời thơ chân thực
Ta viết cho ta...


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 03.08.2006 10:41:07
0


Trích đoạn: Tâm An

HV, muội quay lại rồi phải không. Bình yên trở về ngôi nhà của mình để tận hưởng cảm giác của một người đi xa trở lại nhé ! Bạn bè đang chờ kìa, muội tiếp khách đi nha. Chúc muội vui và...

Tặng muội nè :

Viết sau một cuộc tình

Giá như dễ dàng quên
Em sẽ thành người khác
Chẳng âu lo, vướng bận, đớn đau gì
Anh khi đó
Cũng như người khách lạ
Giữa dòng đời
Bình thản đến rồi đi…

Ngày hôm qua
Đừng nhắc nhớ làm chi
Miền hoài niệm
Ngủ bên thềm quá khứ
Em loay hoay với niềm đau lữ thứ
Giông bão qua rồi
Lòng sao chẳng bình yên !

Nhận riêng mình
Bao lo lắng không tên
Mơ hồ khóc
Mơ hồ cười
Hỗn tạp
Trong tình yêu đâu cần bản nháp
Sao vẫn còn tồn tại tiếng “ Chia tay…”?!

Nêú nói rằng quên
Mà có thể quên ngay
Chắc không phải là tình yêu anh ạ
Cây bút thời gian
Nhọc nhằn dập xoá
Trang giấy đời rồi sẽ ngổn ngang
Lẽ nào mình là ngoại lệ của nhân gian
Nên chìm đắm mãi vào ngày tháng cũ
Miệng gắng cười
Mà tim còn nức nở
Xót xa thay
Khi nỗi nhớ cầm tù !




h h, Tâm An, Tâm An...
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 03.08.2006 10:43:35
0


Trích đoạn: tsukamoto

Người yêu của bạn

Em
Cứ khóc suốt đời sao?
Người bạn của anh đã chết
Chiếc hôn xưa chắc đã lạnh tự thưở nào.

Như hai mé song song của một đường ray bất tận
Cứ thế bọn mình tồn tại bên nhau
Nhàu nát tháng ngày, nhàu nát nỗi đau
Nhàu nát yêu thương, nhàu nát từng câu chữ.

Như con đom đóm đêm lập lòe quanh ô cửa sổ
Em chập chờn sáng, chập chờn tối, tất cả đều lặng lẽ.




NGƯỜI YÊU CỦA BẠN
-Sau ngày 30/7-

Người ấy bây giờ là người yêu của bạn tôi
Rất hạnh phúc và quên đã từng nói với tôi lời ấy
Tôi không ghen, nhưng tôi buồn biết mấy
Cứ tự ngẫm mà buồn

Quên hết rồi, quên sạch trơn
Như bình thường thì kể ra cũng tốt
Yêu người khác mà cứ nhớ chuyện cũ thì yêu sao trọn được

Tôi cười nhìn bạn mà biết mắt mình đầy nước
Cũng chẳng hiểu vì sao…

Ừ, mình là bạn của nhau…

HV, 31/7/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 03.08.2006 10:51:38
0

HV viết thơ hay có tựa là KHÔNG ĐỀ nhỉ. Trước đây SD cũng thế không thích đặt tên bài thơ của mình. Hôm nay SD ghé nhà chơi hỏi thăm và chúc HV vui vẻ nghen!



Độc thoại


Có những điều chỉ đến trong phút giây
Mà lòng dâng đầy mãi...
Có những điều chẳng bao giờ trở lại
Mà dễ gì buông tay...

Bài thơ có thể là không hay
Ta vẫn viết...
Mùa thu có thể là không tuyệt
Ta vẫn yêu...

Dù xa nhau dù cách trở bao nhiêu
Lòng có trôi miền nhớ?
Dù còn đây những khoảng trời dang dở
Tình sẽ thôi xót xa?

Như mùa thu đến rồi đi qua
Ta được là ta hết mình trong cảm xúc
Như lời thơ chân thực
Ta viết cho ta...


SongDuy



2 SD,

HV thường viết không có tựa. Nhưng luật của VNTQ là phải đặt tựa, nên hồi đầu thường lấy một câu trong bài làm tựa. Giờ thì, KHÔNG ĐỀ...độc thoại mừ...

Bài thơ có thể là không hay
Ta vẫn viết
Như lời thơ chân thực
Ta viết cho ta...

SD hay wa!

Mến,

3/8/06

*****

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 03.08.2006 10:55:48
0

ĐỪNG

Anh đừng dễ nói nhớ em như thế
Biết không anh, vì em sẽ rất buồn
Em vẫn tin rằng người ta không khi nào có thể
Chỉ nói chuyện vài lần mà đã nhớ nhau luôn

Anh đừng nói nhớ em trong lúc cô đơn
Trái tim mỏi cần một trái tim để dựa
Thì trái tim em đây anh cứ tựa
Nhưng, đừng nói nhớ em

Anh đừng nói nhớ em chỉ để quên…

HV, 1/8/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 03.08.2006 10:58:46
0


KHÔNG ĐỀ

Người ta gieo hạt trên những cánh đồng
Còn anh gieo buồn trên những dòng sông
Dòng sông thời gian vô tận
chảy từ hạ sang đông
từ ngày nắng sang ngày mưa dông
Gieo để rồi không gặt về gì cả

Có một ngày mưa rất lạ
Em ngồi đọc một lá thư chưa phải thư tình
Toàn những cánh xanh xao
Toàn những lời u uẩn
Nghe từ sâu thẳm bật lên tiếng nấc

Ừ, anh đúng, thế cũng là hạnh phúc
Dẫu cho anh có là một gã ăn mày
Chẳng có gì ngoài một anh uẩn khúc và tàn tội
Nhưng những điều có được không phải bởi may

Sống gần đời mà vẫn như một gang tấc cách tay
Thì anh ạ, vẫn là mình đang sống
Vẫn không thể hết yêu thương và hy vọng
Cho dù có những thất bại chẳng để lại một thành công…

HV, 1/8/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 03.08.2006 11:14:44
0
ĐỢI

Mẹ em ru cháu người ta
Tiếng ru khắc khoải như là đợi mong
Nhìn mẹ mà thấy bâng khuâng
Bao giờ mới có cháu bồng mẹ ơi
Bây giờ mẹ có tuổi rồi
Mà em vẫn đợi một người chưa quen
Chưa biết mặt, chưa biết tên
Chưa cả biết liệu có trên đời này…

HV, 1/8/06

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 11:15:47 bởi HẠ VŨ >
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 03.08.2006 13:36:30
0


Trích đoạn: HẠ VŨ

ĐỢI

Mẹ em ru cháu người ta
Tiếng ru khắc khoải như là đợi mong
...................................................
HV, 1/8/06

*****



Muội Muôi! Lâu nay không được họa thơ cùng Muội... Cho Huynh thêm một hai lời... Chỉ là thơ thôi, đừng giận nhé!

Con em

Mẹ em bế con người ta
Mà anh cứ ngỡ… ấy là… con anh
Cái miệng điêu, cái môi xinh
Đúng là ao ước của mình… ước ao…!

Con em với kẻ lạ nào
Cớ sao anh mãi hư hao ngóng nhìn…

Giọt buồn qua mắt trôi nhanh
Cái thời con nít xuân xanh xa rồi

Em đường em, tôi đường tôi
Tưởng rằng thôi nhớ mà rồi vẫn mong
Con em mẹ bế trên lòng
Mà anh cứ nghĩ… con mình…lạ chưa…?

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 03.08.2006 17:43:53
0

Muội Muôi! Lâu nay không được họa thơ cùng Muội... Cho Huynh thêm một hai lời... Chỉ là thơ thôi, đừng giận nhé!


Con em

Mẹ em bế con người ta
Mà anh cứ ngỡ… ấy là… con anh
Cái miệng điêu, cái môi xinh
Đúng là ao ước của mình… ước ao…!

Con em với kẻ lạ nào
Cớ sao anh mãi hư hao ngóng nhìn…

Giọt buồn qua mắt trôi nhanh
Cái thời con nít xuân xanh xa rồi

Em đường em, tôi đường tôi
Tưởng rằng thôi nhớ mà rồi vẫn mong
Con em mẹ bế trên lòng
Mà anh cứ nghĩ… con mình…lạ chưa…?



CON EM

Con của em với người ta
Anh ơi đừng ngỡ nó là con anh
Cái miệng thắm, cái môi xinh
Cái mắt hạt nhãn nó nhìn anh đây
Nó đang cười với anh này
Cái chân nó đạp, cái tay nó vờn

Chuyện xưa không trách chẳng hờn
Duyên thì đã cạn, anh còn chờ chi
Tuổi xuân nó đang mải đi
Bế con em, anh nghĩ gì hỡi anh…

HV, 3/8/06

*****



Huynh ơi, Muội đâu dám giận...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 17:45:04 bởi HẠ VŨ >
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 03.08.2006 17:49:47
0


CON ANH

Vợ anh bế con của anh
Mà sao em ngỡ con mình…trời ơi
Mắt nó sáng, miệng nó cười
Hình như nó hỏi, cô ơi sao buồn

Trẻ con nó thật dễ thương
Mình thì người lớn, dễ thường được đâu
Chuyện xưa như nước qua cầu
Em buồn thì viết mấy câu gọi là…

HV, 3/8/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 03.08.2006 18:13:43
0


CÒN

Anh còn đợi em
Khi chiều vào tối
Hay tim đã mỏi
Ngừng hát giữa lời

Vồi vội dòng đời
Trôi theo ngày tháng
Cuối ngày chập choạng
Ta còn mong nhau

Trong đáy mắt sâu
Còn lời bối rối
Trong tiếng gió thổi
Còn lời yêu thương

Trong những ngày thường
Còn gì để nhớ…

HV, 3/8/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

nguyenbs
  • Số bài : 93
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
  • Nơi: Osaka
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 03.08.2006 23:55:59
0
Nàng bảo với ta
là nàng hãy còn son
Ta đi qua ngõ
ta thấy con nàng bò.
Con nàng mặt lấm mũi tro
Ta đi gánh nước
tắm cho con nàng.

(Ca dao)

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 04.08.2006 13:59:06
0


Trích đoạn: tsukamoto

Trời!
Hóa ra HV để dành thơ từ mấy tuần...
Hay wá, hay wá!

Nhưng mà... tương tư dữ...

Và nếu

Thấp thoáng lời yêu thấp thoáng
Nghe như tiếng gió bên thềm
Thấp thoáng đời ta thấp thoáng
Tên em đưa mộng vào đêm.

Nếu có ngày mai nếu có
Cơn mơ về giữa thật đời
Nếu có tình em nếu có
Ta xin rót lại đầy vơi.



NẾU

Nếu có tình anh nếu có
Xin hãy dìu dịu được rồi
Nếu có gì như nỗi nhớ
Xin hãy nhè nhẹ thế thôi

Nếu là lời nói đầu môi
Thì anh ơi xin đừng nói
Cuộc đời vốn đã mệt rồi
Thêm làm gì điều gian dối

Biết bao nhiêu là dấu hỏi
Xoay ngang xoay dọc bên mình
Nhưng rồi cũng tan đêm tối
Rạng ngày…ấy là bình minh…

HV, 3/8/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 04.08.2006 14:09:04
0


LAYLA

Cảm ơn anh, ơi gã trai ngốc dại
Đã thương em, con bé cũng dại khờ
Người con trai kia đã để em ở lại
Nước mắt thấm cả trong những giấc mơ

Cảm ơn anh, những lời tình vu vơ
Đâu cần phải nói rõ ràng mới hiểu
Đâu phải là trái tim kiêu
Tại bóng hình cũ vẫn còn vướng víu

Nếu có thương em, xin nhẹ thôi, dìu dịu
Vết thương kia chưa lành kịp đâu mà
Rồi một ngày hồng lại trên đôi má
Và anh sẽ không còn hát Layla

HV, 4/8/06

*****


LAYLA

What'll you do when you get lonely
No one waiting by your side?
You've been running and hiding much too long.
You know it's just your foolish pride.

Layla, you've got me on my knees.
Layla, i'm begging, darling please.
Layla, darling won't you ease my worried mind.

I tried to give you consolation
When your old man had let you down.
Like a fool, i fell in love with you,
Turned my whole world upside down.

Chorus

Let's make the best of the situation
Before i finally go insane.
Please don't say we'll never find a way
And tell me all my love's in vain.


Layla: Em sẽ làm gì lúc cô đơn, khi không ai cùng đợi ngày bên cạnh? Cứ mãi chạy trốn anh với một con tim kiêu hãnh đến dại khờ. Anh đã gắng như là tất cả, người đàn ông kia đã bỏ rơi em. Như một gã trai đầy ngốc dại, khi anh phải lòng em quá đỗi...Layla, có biết anh đang quỳ gối? Layla, em có nhìn anh lạy van này. Layla tình yêu ơi hãy để anh đi giữa đời dễ dàng đôi chút...
...Em hãy nhìn lại anh đôi chút, trước khi anh bỏ đi trong điên dại. Xin đừng nói rằng tất cả tình anh là vô nghĩa, rằng mãi mãi hai ta chẳng tìm được chung một con đường...Layla, có biết anh đang quỳ gối? Layla, em có nhìn anh lạy van này. Layla tình yêu ơi hãy để anh đi giữa đời dễ dàng đôi chút...



Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 04.08.2006 14:17:05
0


LẠI NHỚ

Anh ấy nói anh ấy nhớ em
Chao ôi là nhớ
Nghe ngực anh ấy hồi hộp thở

Có một điều gì đó không thể nào hiểu rõ
Chẳng thể nào hiểu nổi trái tim mình
Có còn đâu là bé nhỏ
Mà sao như lại dại khờ

Có phải không, mùa yêu đang trở lại vườn mơ
Đã đi qua hết bão bùng mưa gió
Đất lại xốp tơi chuyển cho cây đầy nhựa

Chợt thấy mình bỡ ngỡ
Tim rộn ràng như chưa bao giờ

Và trong tim, hoa hồng lại nở…

HV, 4/8/06

*****

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 240 bài trong đề mục