VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG

Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 240 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenbs
  • Số bài : 93
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
  • Nơi: Osaka
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 04.08.2006 18:25:32
0
Thơ HV hay thật.

Lời ru cho đôi mắt

Trong đôi mắt em cả một trời lừa dối
Một chút ngây thơ
Bao nhiêu là vô tội.
Ta vật vờ đi dọc cơn mơ
Rồi thả hồn mình lạc lối.

Trong đôi mắt em từng giọt dài lệ nhỏ
Ta tưởng có nỗi đau
Nên ghì vai ôm về dành dỗ.
Ôi, vắng những nỗi đau thì đời cũng có sao.
Lệ thường có đáng là bao.

Trong đôi mắt em
Có một ta ngân nga câu hát cũ
Đàn chiều đã trùng dây
Thanh âm trầm ru em cơn ngủ,
-À ơi
Trăng bạc, đêm mòn, ngủ ngon đôi mắt nhé.
Sớm mai đây lại xây đời dâu bể
Tình này gửi lại em thôi
Buồn này tôi nhận về tôi.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 18:29:08 bởi nguyenbs >

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 04.08.2006 23:51:16
0


Trích đoạn: HẠ VŨ

LẠI NHỚ

Anh ấy nói anh ấy nhớ em
Chao ôi là nhớ
Nghe ngực anh ấy hồi hộp thở

Có một điều gì đó không thể nào hiểu rõ
Chẳng thể nào hiểu nổi trái tim mình
Có còn đâu là bé nhỏ
Mà sao như lại dại khờ

Có phải không, mùa yêu đang trở lại vườn mơ
Đã đi qua hết bão bùng mưa gió
Đất lại xốp tơi chuyển cho cây đầy nhựa

Chợt thấy mình bỡ ngỡ
Tim rộn ràng như chưa bao giờ

Và trong tim, hoa hồng lại nở…

HV, 4/8/06

*****




SD lại ghé chơi nhà HV nè. Chúc HV vui nghen



Nụ hồng trong hương sữa mùa thu

Em đã từng đi qua mùa thu
nồng nàn hương sữa
trải lòng bên điểm tựa
mượt bờ vai...

Em đã từng trao nụ hôn ban mai
thuở ban đầu rất ngọt
những tán lá xanh mướt
long lanh sương...

Em đã từng ngộp thở trong tơ vương
trái tim nhòa trong chai sạm
những tầng mây u ám
bủa vây...

Em
đi qua
mùa thu lắt lay...

Và sáng nay
mùa thu lại về
trong đôi mắt si mê

Em lại được đắm mình trong hương sữa nồng nàn
Em lại được cười trong sắc nắng mơn man
vuốt tóc em
hôn nhẹ lên môi em
ngọt quá!
Không phải lần đầu mà nghe mát dạ
Đỏ một nụ hồng trong hương sữa mùa thu...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

nguyenbs
  • Số bài : 93
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
  • Nơi: Osaka
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 06.08.2006 03:20:47
0
Chờ em vơi gánh thu tình

Cho em một gánh mùa thu
Trên vai kĩu kịt sương mù
Lối nhỏ nhớ câu chào nhỏ
Khẽ khàng như giọt lời ru.

Cho em một cánh tình thư
Hẹn hò đêm trăng tàn hạ
Trăng khuyết trăng tròn vội vã
Nhìn nhau mùa đã theo ngày.

Cho em một chút hồn say
Hai mươi có về thêm lại?
Tuổi ngơ ngác buồn đi mất
Bọn mình ai nợ tình ai?

Thôi ta một mình ở lại
Chờ em vơi gánh thu tình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 18:44:06 bởi nguyenbs >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 08.08.2006 18:14:53
0
ƯỚT


Ướt
Một bài thơ
Đưa đò cuộc tình tan vỡ

Ướt
Một nỗi nhớ
Giận lòng mình không thể nào quên…

Ướt
Một đêm hoang
Trời giăng màn mưa trắng
Từng nỗi buồn rơi rơi lằng lặng
Bao đêm rồi sao chẳng cạn buồn ơi!

Ướt
Đôi môi
Nụ hôn thôi nóng hổi
Môi nào mai ướt nụ hôn tôi…?

Ướt
Một con tim
Vồi vội
Long đong vất vưởng kiếm tìm…

nguyenbs
  • Số bài : 93
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
  • Nơi: Osaka
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 08.08.2006 22:36:28
0
Chia anh một nửa

Chia cho anh một nửa buồn đi
Đừng để nghĩ suy chìm sâu đêm vào mắt.
Tình yêu đấy! Tình yêu có thật.
Cũng giống như giông bão
Và bình yên cùng thắp trên đời.

Chia cho anh một nửa buồn thôi
Nửa kia em gấp lá thư con thuyền nhỏ.
Nước mắt làm mưa thôi rớt xuống từ trời
Cuốn trôi đi, ơi thuyền giấy trôi đi!
Dòng sông này cho em soi lầm lỡ...

Chia cho anh một nửa buồn chưa
Sao đêm vẫn vật vờ cơn mơ cũ?
Phố giận hờn nên suốt đời không ngủ
Để những sớm mai thu trút lá rơi đầy
Thu khóc héo ngàn cây.

Chia cho anh một nửa ngày mai
Nửa còn lại một em còn ở lại.



Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song, and make it better...

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 09.08.2006 19:11:30
0

DELETE
- Một ngày Chúa nhật rất mưa…hạ vũ… -

Những messages đã được del rồi
Không còn trong Inbox nữa
Anh thương yêu, dẫu chưa thể vì thế mà thôi ngay nhớ
Nhưng, em sẽ có thể dần quên

Sẽ không còn mỗi ngày đọc lại những tin
Sẽ không còn như thấy anh vẫn đang trước mắt
Sẽ không còn như nghe thấy tiếng anh cười ngất
Và cả tiếng anh trở mình trong đêm

Sẽ không còn ngỡ nửa đêm anh hát ru em
“À ơi em ngoan hãy ngủ…”
Sẽ không còn những bâng khuâng vu vơ
“Em ơi, anh nhớ…”

Sáng nay mưa sầm sập bên ngoài cửa sổ
Em nằm nghiêng nghe tiếng mưa đi qua cuộc tình mình
Tay em delete các tin
Mưa hắt vào má nhoè nhoẹt nước

Nhưng em biết, cho dù biết trước
Em vẫn yêu anh…
Chuyện tình có thể không thành
Nhưng trái tim mình vẫn không chết lạnh…

HV, 6/8/06

*****


Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 09.08.2006 19:14:41
0

Chờ em vơi gánh thu tình

Cho em một gánh mùa thu
Trên vai kĩu kịt sương mù
Lối nhỏ nhớ câu chào nhỏ
Khẽ khàng như giọt lời ru.

Cho em một cánh tình thư
Hẹn hò đêm trăng tàn hạ
Trăng khuyết trăng tròn vội vã
Nhìn nhau mùa đã theo ngày.

Cho em một chút hồn say
Hai mươi có về thêm lại?
Tuổi ngơ ngác buồn đi mất
Bọn mình ai nợ tình ai?

Thôi ta một mình ở lại
Chờ em vơi gánh thu tình.


AI ĐỨNG CUỐI MÙA ĐỂ ĐỢI

Chờ em vơi gánh thu tình
Ai đứng cuối mùa để đợi
Gió đẩy cái thời bối rối
Lững lờ trôi miền xa xôi

Nặng cả hai gánh buồn vui
Đi qua bao ngày tháng mỏi
Lòng trong như nước giếng khơi
Rót cho lòng ai lần cuối

Ai đứng cuối mùa để đợi
Trong veo lại tiếng em cười
Ai đứng cuối mùa để đợi
Gánh thu tình của em vơi…

HV, 8/8/06

*****

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

nguyenbs
  • Số bài : 93
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
  • Nơi: Osaka
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 11.08.2006 20:06:19
0
Giao mùa

Giờ cũng đã đủ tháng năm cho tôi
Thấy mình là sỏi đường ở lại.
Thu đi, như thể bao nhiêu lần vẫn chỉ về một lối.
Gió đã đủ cao để nhìn thấy mắt trời.
Trong đôi mắt ấy
Nắng đã đủ vàng cho mùa cũ cuốn trôi...

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 14.08.2006 16:44:45
0

Songduy à, cảm ơn SD nhiều nhiều...Thật đấy!
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 14.08.2006 16:46:34
0

HỒNG LẠI ĐI ƠI GIẤC MƠ

Trái tim ơi, hãy như thuở ban sơ
Lành lại đi như chưa từng rạn vỡ
Khô lại đi ơi dòng lệ trên mi nhỏ
Thắm lại đi nét cười rạng rỡ

Hồng lại đi ơi những giấc mơ
Và cửa trái tim hãy mở…

HV, 10/8/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 14.08.2006 16:48:34
0

VÀO MÙA

Lối vào mùa thu đã mở
Hoa cúc vàng rực bên trời
Gió mùa sẽ se sắt thổi
Yêu thương ngày cũ xa khơi

Qua bao ngày tháng rong chơi
Hoang đàng trái tim đã mỏi
Đã muốn dừng lại một nơi
Hay vẫn tìm miền đất mới

Chẳng còn cái thời nông nổi
Nhưng chỉ là những vu vơ
Chẳng lần đầu mà bỡ ngỡ
Rưng rưng như chưa bao giờ

Nắng vàng thu ngang qua ngõ
Trời xanh ngắt đến nao lòng
Anh cứ hững hờ như vậy
Có hiểu được lòng em không...

HV, 11/8/06

*****

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 14.08.2006 16:49:55
0

HỎI

Đã níu giữ đủ chưa, ơi những ngày tháng chia phôi
Ngang trời đã nghe tiếng mùa mới gọi
Đã níu giữ đủ chưa, ơi những ngày tháng kia ơi
Đã đủ chưa
để em còn đi tiếp…

HV, 12/8/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 14.08.2006 22:27:06
0

Trích đoạn: HẠ VŨ

VÀO MÙA

Lối vào mùa thu đã mở
Hoa cúc vàng rực bên trời
Gió mùa sẽ se sắt thổi
Yêu thương ngày cũ xa khơi

Qua bao ngày tháng rong chơi
Hoang đàng trái tim đã mỏi
Đã muốn dừng lại một nơi
Hay vẫn tìm miền đất mới

Chẳng còn cái thời nông nổi
Nhưng chỉ là những vu vơ
Chẳng lần đầu mà bỡ ngỡ
Rưng rưng như chưa bao giờ

Nắng vàng thu ngang qua ngõ
Trời xanh ngắt đến nao lòng
Anh cứ hững hờ như vậy
Có hiểu được lòng em không...

HV, 11/8/06

*****






SD lại ghé chơi nhà HV nè, chúc HV vui nghen!



Tiếng thu rơi



Có người chiều nay đứng lặng
Nghe hồn thu đến rưng rưng
Nắng vàng mà nghe mằn mặn
Cho câu thơ cứ nhát gừng

Gom về những mùa lá rụng
Nghe lòng dâng tiếng thu rơi
Môi cười rạc trong gắng gượng
Lời ru năm ấy xa vời

Người đi còn gì đứng đợi
Trăng ngồi khuyên khuyết bên em
Tim nghe trọn mùa dữ dội
Thả trôi leo lét ánh đèn

Thêm thu nữa không trọn vẹn
Một mình em đứng bên song
Đợi gì trong những câu hẹn
Mà thu hương sữa hanh lòng...




SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2006 22:35:48 bởi songduy >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 24.08.2006 11:58:26
0

SD, HV ghé về nhà nè. Cảm ơn nhiều nhiều, SD... :-)
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 24.08.2006 12:00:08
0

ƯỚC GÌ

Bỗng nhận được tin nhắn vào một sớm mai
Từ số điện thoại không hề quen thuộc
Máy khẽ rung, và giật mình tỉnh giấc
“Good morning”

Là gửi nhầm, hay đúng là gửi cho mình
Không một câu gì khác ngoài lời chào buổi sáng
Reply lại mà tự hỏi thế nào là linh cảm
“Morning”

Ước gì vào mỗi sớm mai
có người đánh thức em
bằng gọi điện, bằng tin nhắn, hay bằng gì cũng được
quan tâm và được quan tâm là niềm hạnh phúc

Ước gì đang đêm
khi em giật mình tỉnh giấc
Quờ tay tìm nhấn số của một người
Đầu bên kia tiếng trầm trầm lập tức
“Lại giật mình à em ơi”

Ước gì…
Chỉ là ước gì thôi…

HV, 22/8/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 24.08.2006 12:05:23
0

KHÔNG ĐỀ

Trời se se lạnh
Mây trôi lững lờ
Gió se sẽ thổi
Run khẽ câu thơ

Có một giấc mơ
Về người xa lạ
Biết gì mấy đâu
Mà sao nhớ quá

Thương nhau trong dạ
Thế cũng đủ rồi
Đời dài mấy nỗi
Hợp rồi chia phôi…

HV, 23/8/06

*****


Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 24.08.2006 18:42:57
0
MỘT

vần thơ viết vội
gửi người mới quen
nỗi niềm xao xuyến
như chờ trăng lên...

chỉ một câu thơ
mà nên nỗi nhớ
chỉ một con chữ
cho lòng mộng mơ

có một bài thơ
gửi người bạn đó
có một chút nhớ
dịu dàng nhả tơ...

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 28.08.2006 19:03:49
0

Lâu mới thấy huynh ghé nhà muội chơi...

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 28.08.2006 19:06:32
0

TIẾC

Tiếc là mình sẽ không đến được với nhau
Dẫu cho cứ sau vài ngày không liên lạc anh lại nói nhớ em nhiều lắm
Có biết không anh, từ trong sâu thẳm
Trái tim em khẽ một tiếng cười buồn

Tiếc là mình sẽ không đi được xa hơn
Dẫu anh có nói anh đang cố gắng
Nghe trong em giọt buồn rơi lẳng lặng
Viên sỏi chạm mặt hồ
Sóng khẽ lan rồi lại như không

Tiếc là một chút bâng khuâng
Nỗi nhớ không đủ để anh nhớ em hơn nữa
Ngọn gió vô tình đi ngang cửa
Em mong manh đứng đợi cuối chiều

Gieo mãi mới được mầm yêu
Sao không chăm sóc sớm chiều hả anh…

HV, 28/8/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

nguyenbs
  • Số bài : 93
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
  • Nơi: Osaka
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 12.09.2006 20:48:05
0
Heo may đầu

Ta lạc mất em như mùa thu lạc về cơn gió
Nắng trốn đi đâu dưới mặt trời xứ sở
Để phố gãy hình hài, phố rẽ về Đông
Heo may đầu biết em không còn nhớ.

Có ai nhắc lời xưa như bọn mình vẫn ở
Trong ký ức từng ngày, khi chưa tan ước vọng
"Mai mốt thu tàn rồi, viết cho em lời cuối"
Ta đi tìm con chữ đến hoài công.

Ừ thôi, để em về khi rét chưa ươm hạt.
Ta khép yêu thương cho hết mùa gió hát
Cho trái buồn chín rụng đầy tim
Cho heo may đầu đưa thu chết từng đêm.

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 16.09.2006 14:14:26
0
LỜI GIỌT SƯƠNG MAI


Xin đừng động đến em, giọt sương mai
Để em mãi lấp lánh cùng buổi sáng
Xin đừng làm em tan, hỡi anh giọt nắng
Em muốn làm trang điểm cho lũ cỏ vô tư..

Đừng gọi em đừng đánh thức vần thơ
Cho em ngủ trọn cơn mơ trần thế
Em mỏng mảnh xin anh đừng động khẽ
Em sẽ rơi, sẽ chết, sẽ vô hình

Xin cám ơn anh lời của bình minh
Cho em được long lanh trong nắng
Xin cám ơn anh lời thì thầm đêm muộn
Lắng cho em một hạt mơ lành

Em biết đời em sẽ thắm thoắt trôi nhanh
Xin cứ để em yên lành anh nhé
Đừng động đến em dù chỉ là khe khẽ
Kẻo em sẽ tan đi, em chẳng giữ được mình

Đừng chạm vào em. Anh nhé, hỡi bình minh.!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 17:30:46 bởi Đuyên Hồng >

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 19.09.2006 18:13:36
0

TỰ HỎI

Ở phía nào sẽ có anh đợi em
Sau những muộn phiền đến vu vơ từ cuộc sống
Sau những chông chênh với rất nhiều khoảng trống
Sau những cô đơn

Ở phía nào sẽ có anh ôm trọn những nỗi buồn
Thấm trong từng tế bào cơ thể
Sao mà xa xôi đến thế

Chao ôi là cuộc đời dâu bể
Xuôi ngược ngược xuôi rồi có nhận ra nhau

Rồi một sớm mai
chợt nhận ra đã bạc mái đầu…

HV, 19/9/06

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 19.09.2006 18:15:56
0

KHÔNG ĐỀ

Mưa rơi ướt mờ mắt kính
Chẳng nhìn thấy gì xung quanh
Rùng mình trước con gió lạnh
Dường như một cõi vô hình...

HV...
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 19.09.2006 18:19:08
0

KHÔNG ĐỀ

Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay
Hỡi ai xé lịch của ngày hôm qua
Ngày gần mà đã như xa
Đông tàn xuân lại nở hoa kia kìa

Ơi người đang xé lịch kia
Nhẹ tay kẻo đau lịch kìa hỡi ai...

HV, 2005
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 19.09.2006 18:25:28
0

ƯỚC

Ước sao đường dài vô tận
Để em đi đến vô cùng
Không phải ngoái đầu nhìn lại
Thấy ngày đang đuổi sau lưng

Ước sao chỉ là người dưng
Như chưa một lần gặp mặt
Lòng vẫn thản nhiên như không
Dẫu người đi ngang trước mắt

Ước sao không bao giờ thức
Dù cho nắng rọi ngang mày
Gió có giật tung cửa sổ
Vẫn chìm vào giấc ngủ say...

HV,...
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 19.09.2006 18:29:46
0

HẠT GIỐNG TÌNH YÊU

Có người tặng em một hạt giống tình yêu
Hạt giống trông rất tốt
Em nói họ phải cùng chăm sóc
Mình em thì sẽ chẳng bao giờ có cây non mọc
Mình em thì mầm chết từ trong lòng đất

Và rồi, đó là sự thật…

HV, 19/9/06
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 25.09.2006 13:57:04
0

THỜI GIAN

Nháy mắt qua mười hai tháng
Thời gian cứ vùn vụt trôi
Ngoảnh đầu giật mình thảng thốt
Mình như người cũ mất rồi...

HV,...

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 25.09.2006 16:30:44
0

NHỚ

Anh hỏi tôi có nhớ anh không
-Có…
Tôi hỏi anh có nhớ tôi không
-Nhớ…

Những câu nói vu vơ
chỉ sợ chạm vào là vỡ…

HV, 25/9/2006

*****


Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 25.09.2006 16:34:27
0

KHÔNG ĐỀ

Anh có nhớ về người em gái nhỏ
Yêu mùa đông tới tận đáy tâm hồn
Yêu hết cả gió mưa và dông bão
Và rồi yêu luôn cả cô đơn…

HV, 25/9/06

*****


Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG - 25.09.2006 16:56:10
0
ĐƠN PHƯƠNG

Đã biết là tình yêu đơn phương
Sao anh còn hành hạ mình đến vậy
Em biết rằng anh yêu cô gái ấy
Nhưng mà rồi ai sẽ yêu anh đây

Sao lại dìm mình vào trong những cơn say
Thân xác ấy nào phải của riêng anh mà hành hạ
Mẹ mang nặng chín tháng mười ngày vất vả
Và rất nhiều ngày sau

Đã không thể là của nhau
Anh đừng như thế mà đau nhiều người…

HV, 25/9/2006

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 18:10:52 bởi Huyền Băng >
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 240 bài trong đề mục