Một chút Tiếng Lòng!

Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 331 đến 348 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 01.06.2021 16:06:43
0
THÁNG SÁU
Này xem tháng Sáu rơi ngoài cửa
Phượng đã hồng thêm rực sắc màu
Người ta bữa ấy còn nhung nhớ
Một cánh phượng hồng đã trao nhau?
 
Tháng Sáu ơ kìa từng góc phố
Dáng em áo trắng bước theo mau
Tiễn nhau một đoạn sao mà khó
Ve hỡi, than chi điệu nhạc sầu! 
 
Người đi tháng Sáu trời nặng hạt
Mưa đổ từng cơn ngọn đèn rầu
Ta ngồi lật mãi trang nhật ký
Em ở phương nào em ở đâu?
 
Tháng Sáu giờ đây qua lối hẹn
Phố cũ y xưa chỉ vắng người
Nhặt ánh trăng vàng ôn kỷ niệm
Sao là giấc mộng hỡi tình ơi!
June 1, 2021 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2021 15:41:07 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 11.07.2021 16:08:49
0
NỖI NHỚ THU
Có gì hơn khi rụng hết nỗi buồn
Niềm vui đến ập vào như buổi sớm 
Tiếng chim hót giữa một chiều rất muộn
Con đường đầy bướm lượn nắng vàng ươm 
 
Em sang ngang thu trải kín phố phường
Câu hò hẹn đã len vào giấc ngủ
Nói gì hơn viết gì đây nữa chứ
Khi mùa vàng đã rải lá bốn phương 
 
Chân bước về đêm đẫm giọt sương
Hương Hoàng lan tự nơi nào chẳng rõ
Tiếng ai hát nhẹ nhàng như cơn gió
Để khuya về giọt nhớ vỡ tràn gương 
 
Mùa thu sang em bỏ lại con đường
Anh say khướt một ngày mưa gió nổi
Anh vẫn đợi dẫu mùa Ngâu chưa tới
Em lại về trong nỗi nhớ năm canh 
Juny 11, 2021

 

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 12.08.2021 17:51:17
0
THU ĐÃ VỀ 
 
Về đi nhé! Hỡi mùa yêu tình cũ
Màu vàng Thu đã đọng đáy mi sầu
Về thôi nhé! Rời gót chân lữ thứ
Đêm chạnh lòng một chiếc bóng nơi đâu
 
Cúc từng đóa nở vàng vườn xưa đó
Gió hanh hao và trời cứ dâng cao
Mắt em ấm tình son nồng lại nở 
Thu đã về xin chớ hỏi vì sao
 
Thu lại về ta đếm lá ước ao
Bên chút tình thu dày thêm nỗi nhớ
Thu đã sang xin Thu đừng đi nữa
Để lỡ làng như chồng vợ chàng Ngưu
 
Chỉ có em là hiểu được vì sao
Khi mong đợi buổi chuyển mùa thu tới
Cho những gì xa hoa diệu vợi
Bỗng trở thành hiện hữu khát khao
 
Ôi mùa thu hiền dịu thanh tao
Đã đến sớm trong một chiều  trở gió  
Đã xóa sạch những ưu phiền không rõ
Thu đã về xin đừng có xa nhau...
August 12, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2021 23:57:42 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 17.08.2021 23:56:18
0
NHỮNG MÙA THU ẤY 
Thu đến xem kìa ngọn gió hanh
Nắng nhạt trời cao lắm mây lành
Em khoe áo mới ngày đổi tiết
Bên đóa cúc vàng nhiếp tim anh
 
Nhớ mãi thu xưa một câu thề
Em cười e ấp giữa triền đê
Anh mang ô tím che mưa nhỏ
Em nép vào anh chẳng chịu về
 
Ngày em rời phố đi du học
Anh đợi qua thu lại tới hè
Năm rồi em bận thi tốt nghiệp
Thu ấy một mình nhớ quá ghê!
 
Thu đến xem kìa  ai trước ngõ
Áo hồng khoe mãi giữa đêm khuya
Đầu thu vẫn thiếu mùi hoa sữa
Em nhoẻn miệng cười đã khác xưa
 
Rồi em ở lại mùa thu nữa 
Năm tới làm dâu tận xứ người
Thu này thu cuối tình hai đứa
Vui suốt trăng tròn để tiễn đưa…
 
August 17, 2021

 

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 07.09.2021 23:06:01
0
TÌNH THU  
Thêm một mùa lá rụng 
Hơn một lần nhớ thương 
Người về từ năm cũ 
Nỗi buồn gầy như sương 
 
Người về câu thơ lẻ 
Rặt những lời nhớ mong 
Mà thu vàng như kể 
Mối tình đầu mùa trăng 
 
Con nai vàng một thuở 
Giữa chiều thu ngỡ ngàng
Lá vàng rơi... rơi nữa 
Người có buồn thêm chăng  
 
Người tỉnh rồi cơn mộng 
Vần thơ hoài đa mang   
Nỗi buồn dường im ắng 
Chợt theo mùa thu sang  
 
Vào thu ngày ngắn lại  
Đêm trường nỗi sầu giăng 
Cơn gió nào thổi mãi 
Lòng này người thấu chăng? 
 
Sept 07, 2021 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 02:39:41 bởi Ct.Ly >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 27.09.2021 11:26:02
0
NGỦ ĐI EM
Ngủ đi thôi ngày cũng đã qua rồi
Những vui buồn trở về quá khứ
Ngủ đi thôi trái tim nhiều thương nhớ
Làm mới mình, mơ nhé. Nụ cười xinh

Ngủ đi em! Khép mắt ướt đẫm nhèm
Vui đã ghé buồn thôi không qua nữa
Lau mắt đi những vần thơ thương nhớ
Giấc mộng vàng có hoàng tử đón đưa

Để anh rải hoa cho em đẹp giấc mơ
Để anh hát lời mớn trơn của gió
Hãy quên đi, ngày mai rồi sẽ có
Ánh nắng vàng hồng đôi má non tơ….

Ngủ đi em cho anh viết vần thơ
Để anh khắc nét diễm kiều tình tứ
Ngủ đi em đôi môi hồng thiếu nữ
Ngủ đi em cho đêm ghé trăng tà…

27 September 2020


Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 11.01.2022 14:07:04
0
 
MÙA HOA SÚNG
 
Mùa đến rồi hoa súng lại trổ bông
Con thuyền xưa đã qua vùng hò hẹn
Anh cứ đợi chẳng mong gì em đến
Hoa đến thì hoa lại trổ bông…
 
Hoa dưới này và trên đó là trăng
Câu hẹn ước đã trôi về quá khứ
Buồn chi đâu tình chỉ còn câu chữ
Mong người về đừng tiếc nhớ chi lâu…
 
Tim anh giờ sạn hết chẳng còn đau
Em hạnh phúc với mối tình sau kết
Anh nhắm mắt gửi lời chào vĩnh biệt
Buổi ban đầu không mãi được là sao?
 
Mùa lại về.. hoa súng tím dưới cao
Trăng vẫn sáng và trời sao vẫn tỏ
Thôi đừng nhớ... buồn lòng chi nhỏ
Vui đời mình với hạnh phúc mai sau…
 
Hoa súng mùa này vẫn tím chẳng khác đâu
Anh hết tiếc mộng mơ thời hoa đỏ
Hoa súng nở bên cầu ngồi đợi gió
Câu hát buồn…. thoang thoảng giữa đêm thâu..
 
Jan 11, 2022
Đuyên Hồng
 
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2022 04:54:20 bởi Ct.Ly >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 21.01.2022 12:24:51
0
TÌNH NGHĨA
 
Mặt trời vẫn mọc ở Đông phuong
Ta nhớ người mong vốn lẽ thường
Phải do lòng nặng từ duyên nợ
Nên chịu ơ hờ những vấn vương
 
Xuân mãn mùa đi xuân lại đến
Ta buồn em khóc  kẻ nào vui
Tình thương đã biến nên tình nghĩa 
Sẻ nhớ chia hay mãi ngọt bùi
 
Đêm ơi! Mơ đẹp xin đừng tận
Ta người hai đứa hãy mừng Xuân
Mai sau hoa bướm cùng nhau quấn
Hữu phận tùy duyên hẳn có phần!
 
20 Jan 2022
Đuyên Hồng
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2022 12:28:09 bởi Đuyên Hồng >

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
gởi một mùa xuân - 26.01.2022 03:24:28
0
 
 
gởi một mùa xuân
 
xuân bên đó mai vàng pháo đỏ
phố mượt mà tà áo lụa bay
anh nghe thấy điều gì trong gió
sao tự dưng cười  mĩm ....rất say ...
 
ta nửa kiếp quên mùa nắng rực
quên sân nhà mấy chậu mai tươi
anh có thể dành lòng đôi phút
gởi cho ta xuân thắm môi cười

mai về lại quê mình một buổi
thăm mai vàng, thăm ánh nắng xuân
anh có thể bảo đời đừng vội
để ta còn mơ giữa bâng khuâng

2022/01/25
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2022 04:56:40 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 02.02.2022 15:02:10
0
TỰ CHÚC XUÂN 
 
Đếm tay vừa vặn mồng hai tết
Gõ phím vài câu vỗ cái đầu
Thiên hạ chúc rồi nghe cũng biết 
Ta đã chúc gì với ta đâu!? 
 
Bao nhiêu lời đẹp đưa cho cả 
Chỉ ước rượu ta sẵn vạn bầu
Như trâu thân khỏe cười ha hả
Cày cuốc tha hồ có mỏi đâu!
 
Lời thơ giọng hát kề vai thỏa
Xuân của mọi nhà tết của ta
Ngày vui tới cửa cười cho đã
Kém cạnh ai gì thoải mái ca
 
Theo giêng lễ hội chơi ròng rã  
Bao đường xuân sắc rộ hoa che
Chẳng bận gì ai riêng ta đã 
Sẵn một trời xuân thoải mái về… 
 
Mùng 2 Tết Nhâm Dần 
2-2-2022 
Đuyên Hồng 

  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2022 19:42:50 bởi Ct.Ly >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 15.03.2022 12:05:11
0
MAI NÀY
Mai đón em về có được không
Trăng thanh cảnh đẹp ngát hương nồng
Có thằng Cuội ngố ngồi trên nguyệt
Có chị Hằng xinh tắm giữa sông
Điệu múa cung đàn lan gió thoảng
Ly trà chung rượu ấm môi hồng
Bốn mùa xuân cảnh lòng thư thái
Thả áng thơ tình giỡn sóng đông!
Mar 15, 2022
Đuyên Hồng

 

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 02.04.2022 23:24:35
0
KÝ ỨC THÁNG BA 
Ngày chuyển mùa đổ rét tháng ba
Hoa gạo rải đỏ con đường hò hẹn
Màu lửa rực bên chiếc thuyền sang bến
Xôn xao lòng nghe trời đất nở hoa


Con đê, ngôi đình, gốc gạo, cây đa
Hồn quê kiểng thắm trong màu hoa đỏ
Em xõa tóc giữa một chiều lộng gió
Bên con đường ngả nón nhặt hoa chơi
 
Tháng ba về hoa đỏ rơi rơi
Anh nhớ mãi nụ cười em thiếu nữ
Anh lại gửi nỗi lòng vào con chữ
Cho đỏ hồng ký ức tháng ba ơi!
April 2, 2022
Đuyên Hồng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2022 23:30:14 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 02.08.2022 22:13:04
0
NỖI NHỚ ĐẦU THU 
 
Vần thơ này anh vội viết sợ quên
Trong giây phút con tim tràn nỗi nhớ
Em đi xa những điệu buồn dang dở
Tự nơi nào sao choán hết không gian
 
Nỗi nhớ từ em, nỗi buồn miên man
Cứ gợi mãi những ngày đã cũ
Yêu thương vậy sao mà chẳng đủ
Giữ cho lòng một chút bình an
 
Giấc mộng vội về, giấc mộng vội tan
Lời chia tay dẫu chẳng là hồi kết
Tiếng chuông chiều thay lời giã biệt
Em đi rồi nỗi nhớ chợt đi hoang
 
Em đi rồi ta theo tiếng gió loang
Thầm thĩ hát điệu buồn ngày xa vắng
Em đi rồi! Trời cũng vào tháng Tám
Tím chiều hôm bên những chiếc lá vàng 
 
Em đi hoài... nỗi nhớ chợt sang trang
Góc phố cũ riêng mình anh ngồi lại
Gói kỷ niệm cả  thời vụng dại
Nhìn chân trời chim sải cánh bay ngang! 
 
August 2, 2022
Đuyên Hồng 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2022 14:51:21 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 10.08.2022 15:00:05
0
CÓ KHI NÀO
 
Đã lần nào em nhớ lại chăng 
Cái nick cũ giữa bao ngàn tên lạ
Chợt thảng thốt bởi điều gì không rõ
Bóng một người vẫn thức đọc thơ em
 
Có dễ gì em chợt hỏi thói quen
Sao bỗng đợi... một người không biết
Những nỗi buồn niềm vui nào tả hết
Ngẫm lời bình rồi trăn trở nhiều đêm
 
Em có truy tìm ký ức hỏi xem 
Khi bóng dáng người xa hiện hữu
Trái tim đập bồn chồn không hiểu
Con chữ nào in dấu mãi không tan...
 
Chuyện tình thơ gió thoảng mây loang 
Trên trang web hóa người thân một thuở
Dẫu vô tình chưa một lần hẹn hứa
Cũng nặng lòng chữ duyên nợ thế gian
 
Hỡi người ơi, gần gũi hoặc xa xăm
Sao lần lữa để đôi dòng nhắn lại
Đã khi nào ôm ngực mình chợt hỏi
Chỉ một lời đành lỡ hẹn trăm năm... 
 
August 4, 2022
Đuyên Hồng 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2022 15:01:52 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 12.09.2022 11:36:47
0
BIẾT MÀ CHI
 
Em hối hả mà tôi thì vội vã
Đôi vòng tay lật lã nối vòng tay
Và môi lửa nhòa đi biên giới cả
Ta với mình thả vũ điệu mê say 
 
Thôi bỏ hết trụi trần như đã chết
Những thước đo ước chế của ngôn từ
Tim đập mạnh mắt không còn hay biết 
Những gì là giả dối thiệt hư
 
Em bươn chải giữa một trời khát vọng
Những thời không cũng tan biến tức thì
Rồi chợt tỉnh cuộc đời đầy ảo mộng
Khát khao này xin cháy mãi đừng đi
 
Em chân thực trong nỗi niềm hạnh phúc
Ta tung bay trên đôi cánh đại bàng
Những giây phút hiểu mình hơn một lúc
Cuộc trần này cần gì phải đa mang
 
Em mãn nguyện nằm yên trong lồng ngực
Ta say rồi đôi mắt mộng thiên thi
Xin trút bỏ những gì là đạo đức
Ta trở về bản thể, biết mà chi
 
Sep 11, 20022
Đuyên Hồng 
 

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 16.09.2022 15:03:10
0
HƯ ẢNH
Đã kịp nhìn đâu thẳng bước  rồi
Ta còn chẳng dịp nói gì chơi 
Làn hương thục nữ còn vương vấn
Nét mặt xuân tình mãi lả lơi 
Giữ lại làm sao cơn gió thoảng
Tìm chi được nữa áng mây trôi 
Người qua để nửa hồn tôi mộng
Một nửa hồn kia cứ rã rời!
Sep 16, 2022
Đuyên Hồng

 

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 01.10.2022 16:26:34
0
GIẤC MỘNG ĐÀI TRANG 
 
Theo em về ngõ trúc dậu thưa
Mùa nước lũ đôi hồi chim bìm bịp
Khói nổi chiều loang đàn trâu gõ nhịp
Má lõm đồng tiền em tuổi ngây thơ
 
Quả khế chua làm quà tặng ai ngờ
Em cuống quýt thẫn thờ đôi mắt đẹp
Anh chợt hiểu tuổi thơ mình đã hết
Ngọn gió mùa theo nỗi nhớ dây dưa 
 
Ngực nhú quả cau, em dậy thì chưa 
Cằm râu mọc anh chẳng còn thằng nhóc
Nhìn giấy báo tiễn nhau vào đại học
Ngơ ngẩn hoài mắt nai đã vội mưa
 
Cau vườn ngoại cũng mấy lần ra quả
Chú ve con gào mãi trên cành
Anh vẫn đợi ngày em về thăm má 
Hoa chanh vườn giữ lại nụ cười xinh
 
Chiếc mo cau cuối chiều vừa rụng 
Thứ bảy này em có hẹn với ai
Cây dâm bụt chờ cổng ngoài tui hỉu
Còn chi đâu những giấc mộng trang đài
 
Oct 1, 2022
Đuyên Hồng

 

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
Re:Một chút Tiếng Lòng! - 09.10.2022 16:37:59
0
NỖI NHỚ THÁNG 10
 
Tháng mười nũng nịu trên cành
Trời hây hẩy gió 
Lòng lanh tanh buồn
Lá vàng vài chiếc
Rụng luôn...
Người xa lỗi hẹn
Mưa tuôn giọt sầu
 
Cánh chim giữa gió về đâu
Hoàng hôn thả xuống một màu tím nhung
 
Rượu ngon
Nửa chén bỗng dừng
Nhớ gì như nhớ người thương qua đò...
 
Oct 09, 2022
Đuyên Hồng 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2022 04:18:18 bởi Ct.Ly >

Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 331 đến 348 trên tổng số 348 bài trong đề mục