Cảm tác

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 61 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
Cảm tác - 10.06.2006 21:14:33
0
Thân chào tất cả các bạn yêu thơ !
Chúc Diễn Đàn ngày một đi lên và kết nạp được nhiều thành viên mới

Còn mùa thu còn em còn anh
Còn tất cả chỉ tình yêu là mất
Kỉ niệm chợt về trong cơn mưa quay quắt
Nỗi nhớ nhỏ dần rồi chết ở trong tim....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 23:49:47 bởi Phongvans >
Tất cả vì con thân yêu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thành viên mới - 11.06.2006 15:31:14
0
Weocom Phongvans nha....í da khách wí a.....chúc vui và vui khi tham gia với vườn thơ vntq nha.Vài dong vui nà, cười cũng hong seo vì cây nhà lá vườn tầm thường vậy thui đóa hihi....

Còn chút hương mùa thu

Giữ làm chi hương mùa thu dịu êm
Mà hai ta chẳng còn gì hơn cả
Còn tin yêu trong tim êm ã
Trái đắng đông thành bóng cả náu nương

Em chìa lay lau sạch những giọt sương
Mà đêm qua còn sót trên tán lá
Chẳng thể say để quên đau hồn nhỏ
Nén lệ tràn....cười....trăn trở....có nên?!

Người ta quên.....cứ để người ta quên
Em quẩn quanh với tháng ngày xưa cũ
Những áng mây vẫn vô tư cuồng vũ
Thương trăng tàn trên lối vắng .....mùa thu


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
RE: Thành viên mới - 17.06.2006 10:13:20
0
Mèn đéc.. mần gì mừ la làng la xóm dử vậy Băng Nguyệt ? khe khẽ thui tui quíu quá tui chạy mất tiu luun àh hì hì hì
Cúm ơn cúm ơn.. Gia chủ đả đón típ nồng hậu
Cũng hên là cây nhà lá vườn thơ tầm thường thui.. mừ tui đọc đã choáng dzáng rùi chứ Băng Nguyệt mừ xuất chiu thiệt... Chắc tui chít sớm quá... hehehe
Thui đành cén cỏ cén môi gởi lại vài câu có dở thì miễn tội hén??

Thu đã đến với mây trời hoang vắng
Trái đắng ai đông? rệu rã góc đời
Góc linh hồn bóng hình ai vương vấn
Cuối phương trời tình giấu kín trăm năm...

Em chìa tay lau sạch những giọt sương
Sương có đọng, triền ngón tay thon thả ??
Có lạnh không khi gió lay cành mộng ???
Ta thở dài hòa trăn trở cùng em.....

Vui đi nhé gió chắt chiu mùa ấm
Và quên bao cay đắng ở trong lòng
Sẽ gặp nhau cuối Thu và đầu Hạ
Mong vỗ về những kỷ niệm chiều xưa......./.

Phongvans

Chúc Băng Nguyệt luôn vui vẻ
Note : Thơ buồn quá Chuột uiiii
Tất cả vì con thân yêu

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
RE: Thành viên mới - 21.07.2006 09:26:15
0
Nợ em ta nợ một vòng tay
Trên suốt quãng đường cơn mưa rát mặt
Gió hôn mềm bờ vai giá lạnh
Chợt ấm lòng khi em khỏa vòng tay

Êm đềm lạ từ trong sâu thẳm
Bao cô liêu thoáng chốc vụt tan tành
Ấn định hồn níu nguồn hạnh phúc
Thời gian ơi xin dừng mãi nơi này


Tạ ơn trời vầy cơn mưa móc
Tạ ơn em đã thắt chặt vòng tay
Mai.... dấn bước độc hành muôn nẽo
Vẫn nhớ hoài vòng tay ấm êm trao


Dẫu biết phút giây là ngắn ngủi
Hạnh phúc qua đi không dừng lại bao giờ
Dẫu biết.. Ta.... Em.. không tròn nợ
Mà vẫn lòng ôm trọn niềm đau


Đêm bồi hồi khắc khoải
Hồn miên man miên man
Người rồi về viễn xứ
Ta nợ Hoài vòng tay....../.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 12:24:35 bởi Phongvans >
Tất cả vì con thân yêu

KeDangGhet
  • Số bài : 5220
  • Điểm: -10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2004
RE: Thành viên mới - 28.07.2006 17:14:32
0
Phòng Vắns méc dzịch... Ai chỉ đường ông dzô đây dzợ?
Chơi dzui dzẻ nha, nhưng mí cô ở đây dữ lém, hông như bin kia đâu, cẫn thận đó nha !

Đêm bồi hồi khắc khỏai
Nhớ mãi một chiều mưa
Chờ ai dưới gốc dừa
Chờ luôn từ dạo ấy...

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Thành viên mới - 28.07.2006 19:02:46
0

Trích đoạn: KeDangGhet

Phòng Vắns méc dzịch... Ai chỉ đường ông dzô đây dzợ?
Chơi dzui dzẻ nha, nhưng mí cô ở đây dữ lém, hông như bin kia đâu, cẫn thận đó nha !

Đêm bồi hồi khắc khỏai
Nhớ mãi một chiều mưa
Chờ ai dưới gốc dừa
Chờ luôn từ dạo ấy...


Mèn ơi, KĐG làm gì ở đây dzợ? thấy tên KĐG xuất hiện ở đây HB giựt mình á nha ! Lập tức chạy "dô" liền để đọc thơ KĐG, nhưng mà hỏng phải chỉ là chào người quen thôi... đừng làm bà con ú tim nha.

"Giựt họp" với KĐG một chút cho hào hứng, HB xin chào Phong Vân, chúc Phong Vân giao lưu vui vẻ nhé..


Còn mùa thu còn em còn anh
Còn tất cả chỉ tình yêu là mất
Kỉ niệm chợt về trong cơn mưa quay quăt
Nỗi nhớ nhỏ dần rồi chết ở trong tim....


"Còn mùa thu còn em còn anh"
Còn tất cả và tình yêu không mất
Vì một điều rất thật
Tình tuy xa nhưng kỷ niệm luôn còn
Đường chia hai, tim tuy có héo hon
Nhưng không chết, tim ơi, tình không chết...

HB

Bây giờ thì HB dong vì phá bạn KĐG thì phải coi chừng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 19:14:18 bởi Huyền Băng >

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
RE: Thành viên mới - 31.07.2006 09:35:18
0
Đúng là Đáng ghét đáng ghét thiệt hehehehe


Trích đoạn: KeDangGhet

Phòng Vắns méc dzịch... Ai chỉ đường ông dzô đây dzợ?
Chơi dzui dzẻ nha, nhưng mí cô ở đây dữ lém, hông như bin kia đâu, cẫn thận đó nha !

Đêm bồi hồi khắc khỏai
Nhớ mãi một chiều mưa
Chờ ai dưới gốc dừa
Chờ luôn từ dạo ấy...

Lão Wỉ mắc toi... dám dzô nhà phá tui nha.. coi chừng tui lột da nhúng dấm xào nước dừa bi chừ ... Tui dzô bằng cổng chính... có dzé mời đàng wàng à nha... hung tin hỏi Băng Ngợp... mèn quên Băng Nguyệt coi... hehehhe
Ông tốt wá hén... bì đặt fiên tui.... ha.... tui đâu có fá lung tung đâu mừ sợ cô nèo dữ dzí hiền á.... hehehe Ông lo cẫn thận long thể cà...
Thơ ngừ ta đang ngắc ngoải.... í quên khắc khoải.. tự nhiên cha nụi đâm gậy dzô lèm rúi nùi hít trơn...


Khắc khoải chờ trong đêm
Lão Wỉ Chùa đáng ghét
Tiện tay dzới trái dzừa
Chọi cho lem con mét..... hehehe cí tội dám chọc tui....


Ác dzí ông xíu vậy thui... lỡ tay rùi để tui lí bông gòn dzí Alcol chùi con mét ông nha...
dzài lời gởi đến Wỉ... dzui dzẻ nha Wỉ.. nhớ chăm sóc mí nường của Wỉ chu đáo hén.. chúc bình an


Thân chào Huyền Băng

Mèn ơi, KĐG làm gì ở đây dzợ? thấy tên KĐG xuất hiện ở đây HB giựt mình á nha ! Lập tức chạy "dô" liền để đọc thơ KĐG, nhưng mà hỏng phải chỉ là chào người quen thôi... đừng làm bà con ú tim nha.

"Giựt họp" với KĐG một chút cho hào hứng, HB xin chào Phong Vân, chúc Phong Vân giao lưu vui vẻ nhé..

Rất vui khi được Huyền Băng ghé tham gia và post bài
Không ngờ pvs tui được may mắn như vậy.. trong sự may mắn nì chắc phải <cám ơn KĐG chút xíu> <<< Nói nhỏ cho HB nghe thui đừng la lớn cha nụi đó lên mặt á... hihihihi


"Còn mùa thu còn em còn anh"
Còn tất cả và tình yêu không mất
Vì một điều rất thật
Tình tuy xa nhưng kỷ niệm luôn còn
Đường chia hai, tim tuy có héo hon
Nhưng không chết, tim ơi, tình không chết...

HB
Bây giờ thì HB dong vì phá bạn KĐG thì phải coi chừng !


Ừm lời thơ an nhiên quá làm pvs cảm thấy an lòng đôi chút... với hy vọng mọi thứ đều còn và vĩnh hằng

Với hy vọng chớm Thu
Tình không như Thu úa
vẫn mang màu quyến rũ
Đem ta đến thật gần

Rồi mùa Thu cũng qua
Đong mùa thay màu lá
Kỷ niệm lần góp nhặt
Hai tâm hồn chia xa........./.

Chúc HB luôn luôn vui tươi và dịu dàng như Bạch tuyết hén.....
Tất cả vì con thân yêu

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
Đông - 22.12.2006 17:12:40
0
Lại thêm lần nữa một mùa Đông
Bên góc phòng co ro đong đếm
Đong được tình người mong manh sương khói
Đếm được tủi hờn tràn ắp đôi tay
 
Chúa có giáng trần cho con xin lời ước
Thoát kiếp nhọc nhằn thân hóa cỏ cây...../.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 17:14:06 bởi Phongvans >
Tất cả vì con thân yêu

Ct.Ly

aargh
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.12.2006
RE: Đông - 23.12.2006 05:23:37
0
là bác Phongvans bên Vietfun ngày nào đó huh?
 
trái đất quay trái đất quay
phong vân bao cuộc khôi hài vãng lai
 
hehehe
 
aargh

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đông - 23.12.2006 13:02:28
0
Ui chu choa ui Ếch... hihi Giáng sinh vui vẻ nha..
Chào weocom aargh nha...weocom đến vntq nè..chúc vui giáng sinh luôn nha.
 

Chúa có giáng trần cho con xin lời ước
Thoát kiếp nhọc nhằn thân hóa cỏ cây...../.

 
 
Chúc mừng Giáng Sinh
 
Giáng sinh chút ứoc nguyện này
Cầu cho tất cả đọa đày đi qua
Chúc cho vạn cảnh thái hòa
Người người luôn được hoan ca mĩm cười
Ai ai cũng thấy cuộc đời
Luôn luôn tươi đẹp sáng ngời niềm tin
Chúc anh chúc chị em mình
An lành qua những chiến chinh trần đời..
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đông - 23.12.2006 13:06:44
0

hihihi

Lời thơ như ướp mật
Mà Ghét lật đật chạy dzô
Đụng phải cái chà vồ
Lại thêm hủ cốt dừa.....

ngon

hihihi

 
Hheheh sis Ly thiệt tình...Giáng sinh vui vẻ nha sis
 
Vì sao có cái chà dzồ
Rùi hủ cốt dừa nghĩa chi mô?
Em hong có hiểu gì ráo chọi
Sis ui là sis...giải thích dzô...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Hàn Quỳ
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.03.2006
RE: Đông - 23.12.2006 13:47:44
0

Sẽ gặp nhau cuối Thu và đầu Hạ

 
Ủa ủa , theo Hàn nhớ thì cuối thu là đầu Đông mà đầu Hạ thì cuối xuân chớ nhể , hờ hờ , đùa tẹo
 
Lòng em giăng thành lưới
Nghìn đời bủa vây
Ai ngờ tim em mắc cạn
Ân tình chết dở trong tay
 
Mùa thu muôn đời lá bay
Bỗng nhiên hóa thành cây cỏ
Một chiều ai đem hoa mộng
Em về trút cạn tình ngây...
 
Phá phách tí, hôm nay đang có máu loăng quăng
Xuân xanh cung kiếm cũng già
Trăm năm còn lại bóng tà huy bay

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Đông - 23.12.2006 17:01:16
0

Lại thêm lần nữa một mùa Đông
Bên góc phòng co ro đong đếm
Đong được tình người mong manh sương khói
Đếm được tủi hờn tràn ắp đôi tay

Chúa có giáng trần cho con xin lời ước
Thoát kiếp nhọc nhằn thân hóa cỏ cây...../.

 
Chào Phong Vân,
 
Dữ hong, lâu lắm dữ hong!
Đi đâu mất biệt bỏ không chốn này.
Bỏ sương tan loảng buồn bay..
Bỏ hờn tràn ngập rơi dài bên song
Bỏ mặc tuyết lạnh trời đông
Vào phòng đong đếm tình nhân mấy người!
Xin ắt được thôi,
Buông tay là bỏ.. hoá đời cỏ cây...
 
HB
 
Gởi đến Phong Vân lời chúc vạn sự như ý trong mùa Giáng Sinh.
 

Ủa ủa , theo Hàn nhớ thì cuối thu là đầu Đông mà đầu Hạ thì cuối xuân chớ nhể , hờ hờ , đùa tẹo

 
À Hàn Quỳ ơi, có lẽ Phong Vân chỉ rãnh những ngày đầu mùa hè và những ngày cuối thu thôi!
 
Chúc các bạn vui vẻ nhé !
 
HB

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
appy New Year - 27.12.2006 17:52:53
0
Wơ Ơ Ơ …. Hong ngờ Giáng Sinh năm nay hạnh phúc đến như vậy … có nhìu khách quý ghé thăm qúa thật là vinh hạnh và hạnh phúc cám ơn mọi người đã ghé và tham gia chia sẽ cùng Phongvans.....

Lời thơ như ướp mật
Mà Ghét lật đật chạy dzô
Đụng phải cái chà vồ
Lại thêm hủ cốt dừa.....

ngon

 

Chà nghe danh không bằng gặp lời ( hì hì hì .. tại hung thí mặt ) wéo giò .. í quên wéo còm Ctly
 
Chào Hiệp sĩ đào hoa
Đọc thơ muh vỡ mật
Ghét rứa dễ thương nì
Lụm chày vồ đem dẹp
Chỉ chừa hủ cốt dừa
Đem về Đào Hoa Đảo....../.
 

là bác Phongvans bên Vietfun ngày nào đó huh?

trái đất quay trái đất quay
phong vân bao cuộc khôi hài vãng lai


 
Mèn … đúng là trái đất này nhỏ thiệt hung bít ngọn gió nèo thủi aargh bay dzô đây vậy cà ?
Wéo giò luun hén hì hì hì bất ngờ quá
Đến đây thì ở lại đây
Bao giờ trái đất hết quay rồi về ….
Hehehe
Lâu quá hung gặp khỏe huh Aargh ? chúc sức khỏe và chúc gia đình an vui
 

Ui chu choa ui Ếch... hihi Giáng sinh vui vẻ nha..
Chào weocom aargh nha...weocom đến vntq nè..chúc vui giáng sinh luôn nha.

 
Cụi phu nhưn bít Aargh hung muh wéo tùm lum vậy ? coi chừng wẹo tay à … hehehehe
Noel đi chơi dzui hônn ?
Chuột chúc giỏi quá .. thưởng cho Chuột cí pánh pao nè 
 

Vá âm thầm lên khoảng trống vần thơ
Tự hỏi lòng bao giờ người trở lại …. !?
Đêm cuối xuống nghiêng lăn hồn mường tượng
Ta một đời phiền muộn chuyện thế gian ....../.
 

Ủa ủa , theo Hàn nhớ thì cuối thu là đầu Đông mà đầu Hạ thì cuối xuân chớ nhể , hờ hờ , đùa tẹo

Lòng em giăng thành lưới
Nghìn đời bủa vây
Ai ngờ tim em mắc cạn
Ân tình chết dở trong tay

Mùa thu muôn đời lá bay
Bỗng nhiên hóa thành cây cỏ
Một chiều ai đem hoa mộng
Em về trút cạn tình ngây...

Phá phách tí, hôm nay đang có máu loăng quăng  

Mèn … Hàn quỳ … Một năm hẹn hai lần thui … hẹn nhìu wá má la á … hì hì hì
Dzái chời ngày nào Hàn quỳ cũng có máu lăng quăng đặng tui có thơ đọc J
 
Giăng lưới chi ?? giờ tim mắc nạn ….
Để ân tình lận đận suốt vòng vây
Chút tình ngây , ai đem trút cạn
Để bi chừ ngùi đó ởm ờ trông …../.
Hì hì hì …phá típ
 

Chào Phong Vân,
 
Dữ hong, lâu lắm dữ hong!
Đi đâu mất biệt bỏ không chốn này.
Bỏ sương tan loảng buồn bay..
Bỏ hờn tràn ngập rơi dài bên song
Bỏ mặc tuyết lạnh trời đông
Vào phòng đong đếm tình nhân mấy người!
Xin ắt được thôi,
Buông tay là bỏ.. hoá đời cỏ cây...
 
HB 

Úi chà … mến chào Huyền Băng
Cũng đâu lâu lắm đâu .. mới có mí tháng à … hy vọng là sắp tới rãnh đủ bốn mùa … hihihihi
Cảm ơn lời chúc của Huyền Băng nhìu hén
 
Hiền weo hong dữ chút nào
Vì đời oan nghiệt thân còm lăn theo
Xin đừng đừng trách người ơi
Đời xuôi theo gió rã rời chân đi
Xin là xin tạm thế thôi
Ai dè ngừ phán … tui thành cỏ cây ……./. hic hic hic
 
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm … và xin chúc tất cả một Năm mới tràn ngập niềm vui & Vạn sự như ý
 
Bài thơ viết chưa xong
Nghe như buồn đã tới.
Ðêm đi qua đêm đợi
Ðêm lại buồn ……buồn hơn....../.

 
 


 
Tất cả vì con thân yêu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Happy New Year - 29.12.2006 17:33:15
0
Chu mẹt ui mõi tay..dzùm Ếch á..hjiih Happy new year luôn nha Ếch...
 

Bài thơ viết chưa xong
Nghe như buồn đã tới.
Ðêm đi qua đêm đợi
Ðêm lại buồn ……buồn hơn....../.

 
Bài thơ viết chưa xong
 
"Bài thơ viết chưa xong"
Buồn vẫn buồn đầy ắp
Ngày chờ mong tít tắp
Xuân đến ngõ đuổi đông
 
Em yêu lạnh trắng ngần
Dịu dàng hoa tuyết bay
Em yêu từng lá trải
Sắc thu  vàng say say
 
Xin cho em giữ lại
Ấm nồng một ánh trăng
Xin cho em sâu lắng
Để trầm tư nhớ về..
 
Ôi con đường hoa trắng
Chừ nghe lòng phẳng lặng
Tình ai vừa mang tặng
Chút xót xa cuối mùa!
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
RE: Happy New Year - 06.01.2007 09:45:46
0
Mèn... may muh thơ viết chưa xong.. chứ viết xong rùi đọc chắc cẻm luun...  
thơ càng ngày càng lên... tương lai làm Thi Sĩ được rùi á Chuột..
hum ni ếch hung có hứng lèm thơ.. fá Chuột mí câu thui đừng hóc há..

Gieo chi lời cay đắng ?
Xuân nào dám đuổi Đông
Chẳng qua Đông lừ đừ
Không lạnh mà cứ nóng

Nên nàng Xuân e ấp
Rón rén chạy cái vèo....
Đến bên thềm Năm mới
Nói nhỏ..... Đông.... đi đi..../.

hì hì hì chạyyyyyyyyyy

viết típ cho xong đi Chuột uiii... ngùi chờ đọc thơ

chà... hum ni forum có mod post nhạc đã hén.... thử xem nào

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 15:49:16 bởi Phongvans >
Tất cả vì con thân yêu

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
RE: Happy New Year - 06.01.2007 09:53:01
0
Mèn... cí Tivi đẹp thía muh coi hũn được... chắc bị hư rùi.. nhớ kiu cha nụi Wỉ... coi sửa lại đi nha Chuột hehehhe
Tất cả vì con thân yêu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Happy New Year - 08.01.2007 13:19:19
0
Ui tivi hogn có hư á Ếch, nhưng fải chờ tải xuống lâu chút hén...xếp bài thơ bên kia dán vào đây cho Ếch đọc đỡ vậy hihi chúc vui nha...
 
Cảm tác vô chừng

Từ tháng mười đến mùa đông...
Ngang qua một dãy tơ hồng rối tơi
Xẻ đôi một nửa trăng mời
Cuối đường bội bạc chờ đời nghỉ chân!

Từ mùa đông đến rất gần
Là em lại dạt tần ngần khoảng xa
Từ tháng muời bước đi qua
Đánh bóng lời hứa buột trà hương dư!

Lửa rơm bén nghĩa vô từ!
Gío mưa chập choạng đau thừ thừ đau.



Sunday January 7, 2007 - 11:16pm (MST)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
Vô đề - 24.01.2007 20:13:14
0
Chẻ đôi một giọt mưa
Mưa cuối mùa tìm thử
Trong có còn ướt át
Hay lệ tình đã khô
 
Giữa hai nữa giọt mưa
Có chút gì thưở ấy
Hồn mềm hơn cơn bảo
Cuối xuống tạ tình em
 
 
Tất cả vì con thân yêu

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Vô đề - 24.01.2007 20:59:09
0

Trích đoạn: Phongvans

Chẻ đôi một giọt mưa
Mưa cuối mùa tìm thử
Trong có còn ướt át
Hay lệ tình đã khô

Giữa hai nửa giọt mưa
Có chút gì thưở ấy
Hồn mềm hơn cơn bảo
Cuối xuống tạ tình em




Mèn, buồn quá hổng biết chẻ gì đi chẻ mưa.
Sao anh không lên nhà KQ chẻ dùm đống củi kìa
Cho KQ mượn "hai nửa giọt mưa" của anh đặt tựa bài thơ nghe

Hai Nửa Giọt Mưa

Hứng hai nửa giọt mưa
Đêm về em ghép lại
Thương biết mấy cho vừa
Câu mặn nồng năm xưa
 
Ôi! Hai nửa giọt mưa
Có tình em trong đó
Sao nỡ đành dứt bỏ
Ông Tơ già đã cho
 
Thương hai nửa giọt mưa
Giọt buồn vì xa vắng
Còn giọt kia nín lặng
Hai tâm hồn trở trăn
 
Ôm hai nửa giọt mưa
Ta lại thành một giọt
Để nắng vàng lảnh lót
Hong khô hạt sầu đau.
 
Khánh Quỳnh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 20:08:46 bởi Huyền Băng >
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
RE: Happy New Year - 26.01.2007 09:21:15
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Ui tivi hogn có hư á Ếch, nhưng fải chờ tải xuống lâu chút hén...xếp bài thơ bên kia dán vào đây cho Ếch đọc đỡ vậy hihi chúc vui nha...

Cảm tác vô chừng

Từ tháng mười đến mùa đông...
Ngang qua một dãy tơ hồng rối tơi
Xẻ đôi một nửa trăng mời
Cuối đường bội bạc chờ đời nghỉ chân!

Từ mùa đông đến rất gần
Là em lại dạt tần ngần khoảng xa
Từ tháng muời bước đi qua
Đánh bóng lời hứa buột trà hương dư!

Lửa rơm bén nghĩa vô từ!
Gío mưa chập choạng đau thừ thừ đau.



Mèn chắc ti vi nhà ếch hư... hic... hum nèo rãnh qua lau chùi giùm Chuột ui...
Chèn... chơi ăn gian wá..  Thơ tẹng ai đem wăng tùm lum bin nì.... thui kệ cũng đành bấm bụng wạ lại chít ai ráng chịu hé hé hé

Đông năm nay lạnh lắm không ?
Mà tơ hồng rối bời hời tay ai
Trăng mời một nữa xẻ đôi
Trách hờn số kiếp con Trăng không tròn ….
 
Từ người khoác kiếp lạnh lùng
Ta như con sóng đuối cùng trùng dương
Từ ta nhặt giọt sương pha
Người về cuối ngỏ ta thừ lừ đau .
 

Lửa gần, rơm lạnh như tờ
Đời thôi im tiếng ta còn trở trăn ......./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 09:24:12 bởi Phongvans >
Tất cả vì con thân yêu

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
RE: Vô đề - 26.01.2007 09:41:47
0


Mèn, buồn quá hổng biết chẻ gì đi chẻ mưa.
Sao anh không lên nhà KQ chẻ dùm đống củi kìa
Cho KQ mượn "hai nữa giọt mưa" của anh đặt tựa bài thơ nghe

Hai Nữa Giọt Mưa

Hứng hai nữa giọt mưa
Đêm về em ghép lại
Thương biết mấy cho vừa
Câu mặn nồng năm xưa
 
Ôi! Hai nữa giọt mưa
Có tình em trong đó
Sao nỡ đành dứt bỏ
Ông Tơ già đã cho
 
Thương hai nữa giọt mưa
Giọt buồn vì xa vắng
Còn giọt kia nín lặng
Hai tâm hồn trở chăn
 
Ôm hai nữa giọt mưa
Ta lại thành một giọt
Để nắng vàng lảnh lót
Hong khô hạt sầu đau.
 
Khánh Quỳnh

 
Choài.... khách wí viếng nhà mừ hung kịp nghinh típ... sory sory sis Khánh Quỳnh...
Vén tóc mời Khánh Quỳnh phủi chưn ngùi xúng đất nhẩm xà hihihi
Chẻ mưa nhẹ hơn chẻ củi sis uiii... " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng... gian khổ nhớ đừng giành phần tui "  
hì.. noái thì noái vậy... chứ mần ngừ ai mần thía hén sis.. ok hum nèo sis Khánh Quỳnh cẻm thí ung nhọt trong lòng cứ lin tíng... tui lin tui chẻ.... chẻ hít dzườn xoài của Khánh Quỳnh lèm củi luun... rùi lỡ có ngừ tiếc đứt guột than chời... sis đứng ra đở đạn giùm là được gùi... hihihihihi
 
Ha.... đúng là một góc trời thơ... Có nữa giọt mưa muh lèm tui búi rúi... đành hí hoáy gõ đại vậy
 
Đời bất công chi lạ
Người hứng giọt mưa sa
Đêm về đem ghép lại
Thay đổi cuộc đời ta.
 
Tình trong không yên lắng
Giữa hai nữa giọt mưa
Nữa ngậm ngùi chết lặng
Nữa rưới lạnh hồn ta.
 
Tạ ơn người trọn kiếp
Ôm nữa giọt mưa qua
Tay ngọc ngà người ghép
Thành cuộc tình phong ba.
 
Mai này nơi sâu thẳm
Mưa có đến lạnh lùng
Nhớ về nơi miền hứa
Một giọt mưa ngân nga......./.
 
 
 
Tất cả vì con thân yêu

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
RE: Vô đề - 30.01.2007 08:42:26
0
Một ngày không thơ..... đóng cửa... tắt đèn... đi ngủ
Chiếu giường... ũ rũ... vừa đủ giấc mộng cuối Đông
Tay chạm thinh không... vết tỳ.. lăn sâu... nhớp nhúa
Bàng bạc tuổi đời... tóc đã ngã... màu sương....../.
Tất cả vì con thân yêu

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Vô đề - 30.01.2007 10:37:21
0

Trích đoạn: Phongvans

Một ngày không thơ..... đóng cửa... tắt đèn... đi ngủ
Chiếu giường... ũ rũ... vừa đủ giấc mộng cuối Đông
Tay chạm thinh không... vết tỳ.. lăn sâu... nhớp nhúa
Bàng bạc tuổi đời... tóc đã ngã... màu sương....../.

 
Bốn dòng tâm tư
Câu nào buồn nhất
Thơ nghe rất thật
Của những u sầu
Phong ba từ đâu?
Vân còn vương vấn?
Rất nhiều lận đận?
Hay lắm bạc tình?
Tôi muốn lặng thinh
Xin đời thôi khóc
Chúc Vân nhiều lộc
Vân sẽ hết buồn
Vui cười vẫn hơn

 
 

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: appy New Year - 30.01.2007 19:40:36
0
Bài thơ viết dang dở
Sao không tiếp anh ơi
Cho em chờ em đợi
Suốt mấy chục năm qua
 
Anh ơi thuở chờ đợi
Đã ươm tình đôi ta
Qua mùa đông băng giá
Bằng ngọn lửa ái tình
 
Chờ ánh nắng ban mai
Mang mùa xuân ấm áp
Liệu cầm bút khai xuân
Em chờ anh viết nốt!
 
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
RE: Vô đề - 30.01.2007 20:37:22
0

Bốn dòng tâm tư
Câu nào buồn nhất
Thơ nghe rất thật
Của những u sầu
Phong ba từ đâu?
Vân còn vương vấn?
Rất nhiều lận đận?
Hay lắm bạc tình?
Tôi muốn lặng thinh
Xin đời thôi khóc
Chúc Vân nhiều lộc
Vân sẽ hết buồn
Vui cười vẫn hơn

 
Cảm tác thi từ
Ơn người ghi khắc
Sự đời tất bật
Ngợi suy ngút ngàn
Khen lời đáp tặng
Của tận đáy lòng
Bạn còn rong ruỗi
Chúc đời an khang
Đăng trình xuôi ngược
Từ suốt nẽo đàng
Vạn niềm vui thắm
An hòa vô ưu......./.
 
welcome Đăng Từ... không biết là ai thế nhỉ ???
 
Tất cả vì con thân yêu

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Vô đề - 31.01.2007 11:23:05
0

Trích đoạn: Phongvans

Cảm tác thi từ
Ơn người ghi khắc
Sự đời tất bật
Ngợi suy ngút ngàn
Khen lời đáp tặng
Của tận đáy lòng
Bạn còn rong ruỗi
Chúc đời an khang
Đăng trình xuôi ngược
Từ suốt nẽo đàng
Vạn niềm vui thắm
An hòa vô ưu......./.
 
welcome Đăng Từ... không biết là ai thế nhỉ ???
 

 
Tôi từ ngàn xa đến
Là người thích đọc thơ
Từ những chuyện tình mơ
Muốn miên man chút sầu
Làm dịu bớt nỗi đau
Bạn ơi! Tôi xin phép
Với đôi vần vụng ghép
Phong nhã cùng thi nhân
Vân đừng trách nhé Vân!

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
RE: Lang toi - 01.02.2007 09:43:06
0

Trích đoạn: langtoi

Bài thơ viết dang dở
Sao không tiếp anh ơi
Cho em chờ em đợi
Suốt mấy chục năm qua

Anh ơi thuở chờ đợi
Đã ươm tình đôi ta
Qua mùa đông băng giá
Bằng ngọn lửa ái tình

Chờ ánh nắng ban mai
Mang mùa xuân ấm áp
Liệu cầm bút khai xuân
Em chờ anh viết nốt!


 

Chờ gì vần thơ ấy
Khi tâm sự rối bời
Bài thơ đành bỏ dỡ
Nhìn tan vỡ lững lờ
 
Đã biết Đông băng giá
Nhen không nỗi lửa lòng
Thì xin đừng tất bật
Với tay lùa hư không
 
Gió Xuân về phơn phớt
Sao lòng mãi hững hờ
Chần chư cầm tay ...Bút
Thi tứ họa vô minh ...../.

 
Mèn.. Hân hoan đón chào langtoi.. Chúc một Năm Mới an vui và vạn sự như ý
 
 
 
Tất cả vì con thân yêu

Phongvans
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2006
  • Nơi: Việt Thơ
RE: Đăng Từ - 01.02.2007 09:49:50
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Tôi từ ngàn xa đến
Là người thích đọc thơ
Từ những chuyện tình mơ
Muốn miên man chút sầu
Làm dịu bớt nỗi đau
Bạn ơi! Tôi xin phép
Với đôi vần vụng ghép
Phong nhã cùng thi nhân
Vân đừng trách nhé Vân!

 

Rất bồi hồi sâu lắng
Vui tâm trạng khởi trào
Khi buồn ta có bạn
Làm xoa dịu nỗi đau
Bạn sẽ là tri âm ???
Với ta chia ngọt bùi
Đăng sầu... Vui san sẽ
Từ tạ nhé niềm đau ..../.
Tất cả vì con thân yêu

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 61 bài trong đề mục