Cò góp chuyện...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 94 bài trong đề mục
Tác giả Bài
noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 08.08.2006 16:07:43


Xóm tối

Nhà tôi cũng ở cạnh con mương
Thui thủi nước đen mọi nẻo đường
Tối tối hăng say trèo nóc tủ
Ngày ngày uể oãi gặm chân giường
Thơm tho thiên hạ giành cho phố
Hôi hám riêng tôi giựt lấy phường
Ai muốn chăn nuôi xin cứ đến
Ở đây thật đủ mọi môi trường - bác Nguyên Thoại


Khà khà xem ra em với bác đồng cảm đồng cảnh ghê nhỉ

XA MƯƠNG

Nhà người cứ ở cạnh con mương
Đi xa là nhớ, là vấn vương
Nhà tôi chẳng phải nơi chốn ấy
Cho nên xa ngái cũng thấy thường
THấy thơ mọi người nên hoạ lại
Tai ù mắt lệ thấy thật thương
Thôi thì cố gắng đời thơ phú
Để thế gian đây khỏi coi thường - bác chí


Bác là bác sướng nhất đó bác chí ạ!!!


Lại xin bàn với 2 bác về MƯƠNG nữa nè


Nhà em vẫn cứ ở cạnh mương (ngịc cảnh không thể thay đổi!!! )
Hôi hám triền miên bám phố phường
Từ sáng đến khuya người vứt rác
Quanh năm suốt tháng họ đào đường

Nhộn nhịp quanh bờ chuột đi chợ
Xôn xao bên cửa muỗi hành hương
Ai ơi chớ có ham phố thị
Chật chội gạo tiền nhũng, nhiễu, nhương!

Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Cò góp chuyện... - 09.08.2006 08:33:35


Trích đoạn: noidancobayve

Xóm tối

Nhà tôi cũng ở cạnh con mương
Thui thủi nước đen mọi nẻo đường
Tối tối hăng say trèo nóc tủ
Ngày ngày uể oãi gặm chân giường
Thơm tho thiên hạ giành cho phố
Hôi hám riêng tôi giựt lấy phường
Ai muốn chăn nuôi xin cứ đến
Ở đây thật đủ mọi môi trường - bác Nguyên Thoại


Khà khà xem ra em với bác đồng cảm đồng cảnh ghê nhỉ

XA MƯƠNG

Nhà người cứ ở cạnh con mương
Đi xa là nhớ, là vấn vương
Nhà tôi chẳng phải nơi chốn ấy
Cho nên xa ngái cũng thấy thường
THấy thơ mọi người nên hoạ lại
Tai ù mắt lệ thấy thật thương
Thôi thì cố gắng đời thơ phú
Để thế gian đây khỏi coi thường - bác chí


Bác là bác sướng nhất đó bác chí ạ!!!


Lại xin bàn với 2 bác về MƯƠNG nữa nè


Nhà em vẫn cứ ở cạnh mương (ngịc cảnh không thể thay đổi!!! )
Hôi hám triền miên bám phố phường
Từ sáng đến khuya người vứt rác
Quanh năm suốt tháng họ đào đường

Nhộn nhịp quanh bờ chuột đi chợ
Xôn xao bên cửa muỗi hành hương
Ai ơi chớ có ham phố thị
Chật chội gạo tiền nhũng, nhiễu, nhương!




Biết đến bao giờ

Sao mà đầy mãi lũ ranh mương
Lô nhô lố nhố phố cùng phường
Ăn nhớp ăn dơ ăn hết rác
Uống bờ uống bụi uống rồi đường
Bà con có chửi tai không thối
Làng xóm không khen mũi có hương
Không biết bao giờ mà hết nhỉ
Vụ lợi tham tiền với nhiễu nhương

Nguyên Thoại

Sao dạo này bác dùng loại thơ trẹo họng hoài vậy... khó đối quá bác hà... hay bác đang luyện công để chơi với bác Lá Chờ Rơi...
Hì hì... tui cũng đang học theo bác đó... NT



noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 09.08.2006 16:35:16
____ Hơ hơ____ dạo này mọi người xoay sang thơ bác học nhiều quá, CP thử phát vậy. bác chí



Sao dạo này bác dùng loại thơ trẹo họng hoài vậy... khó đối quá bác hà... hay bác đang luyện công để chơi với bác Lá Chờ Rơi...
Hì hì... tui cũng đang học theo bác đó... Nguyên Thoại




Là thế này...


Tập làm đường mật để mộng mơ
Nào ham bác học với cao cờ
Lệch vần dăm ý đừng chê nhé
Phá luật đôi câu hãy ngó lơ!
Thấp tài không dám chen sân thượng
Non chí đâu màng cuộc so cơ
Cũng bởi nhân tình chua với chát
Mong tìm chút ngọt chốn đường thơ!

Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Cò góp chuyện... - 10.08.2006 07:51:28


Trích đoạn: noidancobayve

____ Hơ hơ____ dạo này mọi người xoay sang thơ bác học nhiều quá, CP thử phát vậy. bác chí



Sao dạo này bác dùng loại thơ trẹo họng hoài vậy... khó đối quá bác hà... hay bác đang luyện công để chơi với bác Lá Chờ Rơi...
Hì hì... tui cũng đang học theo bác đó... Nguyên Thoại




Là thế này...


Tập làm đường mật để mộng mơ
Nào ham bác học với cao cờ
Lệch vần dăm ý đừng chê nhé
Phá luật đôi câu hãy ngó lơ!
Thấp tài không dám chen sân thượng
Non chí đâu màng cuộc so cơ
Cũng bởi nhân tình chua với chát
Mong tìm chút ngọt chốn đường thơ!




Cám ơn tất cả Thầy , Bạn …

Thấy bác mộng nhiều tôi cũng mơ
Tập làm thơ khó bỏ chơi cờ
Gom dăm ba chữ nhòe trang giấy
Nhét mấy chục từ nát cục lơ
Học mãi sao mà chưa tiến được
Gắng hoài coi bộ chỉ lui cơ
Cũng may thầy bạn thường giúp đở
Dạy bảo tận tình những nẻo thơ

Nguyên Thoại


noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 10.08.2006 21:22:02


Em chẳng học đâu cái luật đường
Sao mà rắc rối đến là xương
Chỉ kiếm dăm vần bày tâm ý
Hoặc tìm mấy ý giãi hiền lương
Tức cảnh sinh tình khi chan chứa
Nhân tình thế thái lúc ẩm ương
Các bác tuỳ tâm cùng hò nhé
Dẫu gì mật cũng họ với đường!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Cò góp chuyện... - 10.08.2006 23:04:37


Trích đoạn: noidancobayve

Em chẳng học đâu cái luật đường
Sao mà rắc rối đến là xương
Chỉ kiếm dăm vần bày tâm ý
Hoặc tìm mấy ý giãi hiền lương
Tức cảnh sinh tình khi chan chứa
Nhân tình thế thái lúc ẩm ương
Các bác tuỳ tâm cùng hò nhé
Dẫu gì mật cũng họ với đường!



Tôi đây chẳng thích thơ đường
Bởi chưng đồ ngọt tôi thường ít ăn
Tuy già nhưng tính vẫn hăng
Thấy bác mở lối tôi lăn vào liền
Nhưng rồi thấy thật là phiền
Thơ vui sao lại luật niêm rặt ròi
Làm sao mà để tiếng cười
Chạy quanh khắp xóm như thời trước đây !!!

Nguyên Thoại


noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 11.08.2006 14:16:01


Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: noidancobayve

Em chẳng học đâu cái luật đường
Sao mà rắc rối đến là xương


Tôi đây chẳng thích thơ đường
Bởi chưng đồ ngọt tôi thường ít ăn

Nguyên Thoại



Hơ hơ bác với em lại đồng điệu roàiii...


Cảm ơn bác thoai kéo em
Quay về đường cũ hom hem bụi bờ
Lại đi xúc tép đan lờ
Đêm ôm cuốc lủi để mơ cô mình...
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Cò góp chuyện... - 11.08.2006 19:31:50


Trích đoạn: noidancobayve


Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: noidancobayve

Em chẳng học đâu cái luật đường
Sao mà rắc rối đến là xương


Tôi đây chẳng thích thơ đường
Bởi chưng đồ ngọt tôi thường ít ăn

Nguyên Thoại



Hơ hơ bác với em lại đồng điệu roàiii...


Cảm ơn bác thoai kéo em
Quay về đường cũ hom hem bụi bờ
Lại đi xúc tép đan lờ
Đêm ôm cuốc lủi để mơ cô mình...




Thơ vui đem chữ tỏ tình
Cho cái đầu bớt những kinh hoàng đời
Bao giờ đầu óc thảnh thơi
Hết chèo hết chống... ta xơi lại Đường

Nguyên Thoại

Mỗi cái nó cái dễ thương của nó bác ạ !!!... Tu luyện cũng được vài chiêu rồi... bác và tui năn nỉ cô Kim Giang dạy thêm vài chiêu nữa là tụi mình có thể làm thơ " nhạt nhạt " rồi... nhớ bác hí...NT

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 16.08.2006 10:01:16
Ước


Em chả cần cầu tôi được vui
Bởi tôi quen quá thất bát rồi
Chỉ ước tình được như vạt áo
Cởi dễ dàng, để em thấu lòng tôi!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Cò góp chuyện... - 17.08.2006 08:23:30

Trích đoạn: noidancobayve

Ước


Em chả cần cầu tôi được vui
Bởi tôi quen quá thất bát rồi
Chỉ ước tình được như vạt áo
Cởi dễ dàng, để em thấu lòng tôi!



Áo mỏng...da dày...

Tình tôi sau lớp áo
Em có thấy rõ không
Nếu muốn thấu thật lòng
Da bụng dày lắm đó !!!

Nguyên Thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 08:25:09 bởi nguyenthoai >

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 17.08.2006 11:00:28


Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: noidancobayve

Ước


Em chả cần cầu tôi được vui
Bởi tôi quen quá thất bát rồi
Chỉ ước tình được như vạt áo
Cởi dễ dàng, để em thấu lòng tôi!



Áo mỏng...da dày...

Tình tôi sau lớp áo
Em có thấy rõ không
Nếu muốn thấu thật lòng
Da bụng dày lắm đó !!!

Nguyên Thoại




Bác này đến là lạ
Dắt tình tôi đi đâu
Qua cầu đúng chỗ sâu
Bác đẩy ùm xuống dưới

Tình cố ngoi lên thở
Nhưng tình không biết bơi
Em đã bỏ đi rồi
Nên mãi hoài lóp ngóp!


Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Cò góp chuyện... - 17.08.2006 13:16:18


Bác này đến là lạ
Dắt tình tôi đi đâu
Qua cầu đúng chỗ sâu
Bác đẩy ùm xuống dưới

Tình cố ngoi lên thở
Nhưng tình không biết bơi
Em đã bỏ đi rồi
Nên mãi hoài lóp ngóp!

Bác Cò


Bác ơi khoan hồi hộp
Em giả bộ đi rồi
Sẽ lấy đà chạy lui
Hãy đón chờ hứng nhé

Nguyên Thoại





motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Cò góp chuyện... - 17.08.2006 13:50:39
Mình qua cầu bị té
Chẳng ma nào đỡ cho
Chẳng thấy Thoại thấy Cò
Đành lò mò tự dậy

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 17.08.2006 19:21:55


Trích đoạn: nguyenthoai



Bác này đến là lạ
Dắt tình tôi đi đâu
Qua cầu đúng chỗ sâu
Bác đẩy ùm xuống dưới

Tình cố ngoi lên thở
Nhưng tình không biết bơi
Em đã bỏ đi rồi
Nên mãi hoài lóp ngóp!

Bác Cò


Bác ơi khoan hồi hộp
Em giả bộ đi rồi
Sẽ lấy đà chạy lui
Hãy đón chờ hứng nhé

Nguyên Thoại



Thiệt thế không hở bác
Tình em rớt chỗ sâu
Nước đã ngập cái đầu
Giã gạo lâu mỏi lắm
Mà người vẫn bặt tăm...
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 17.08.2006 19:25:49


Trích đoạn: motyphu

Mình qua cầu bị té
Chẳng ma nào đỡ cho
Chẳng thấy Thoại thấy Cò
Đành lò mò tự dậy

MTP


Phú ngã chỗ nào đấy
Để cò còn ngã theo
Ta lại chung mái chèo
Như cái ngày xưa ấy...
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 18.08.2006 09:29:50
Mưa ngâu


Nửa đêm mưa phá giấc mềm
Tỉnh ra nghe đã bên thềm rơi rơi
Ngưu Chức nhiều chuyện quá trời
Bao nhiêu nước vẫn chưa vơi cõi tình!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 18.08.2006 11:21:35
Tôi sẽ bạn cùng gió
Dạo chơi theo cuộc đời
Tìm số nhà em ở
Làm lốc xoáy mù trời
Cuốn em về bên tôi!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Cò góp chuyện... - 18.08.2006 13:48:17

Tôi sẽ bạn cùng gió
Dạo chơi theo cuộc đời
Tìm số nhà em ở
Làm lốc xoáy mù trời
Cuốn em về bên tôi!

noidancobayve


Tôi bạn cùng chậu vôi
Bôi xóa số nhà đó
Để cái người bạn gió
Không tìm ra em tôi.

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cò góp chuyện... - 18.08.2006 18:12:41
Nhà em ở phố không tên
Ngõ là Cấm chỉ, ngách Hoài công anh
Nhớ là có cái cây xanh
Hàng ngày em tưới anh loanh quanh hoài

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Cò góp chuyện... - 19.08.2006 22:28:59


Trích đoạn: motyphu


Tôi sẽ bạn cùng gió
Dạo chơi theo cuộc đời
Tìm số nhà em ở
Làm lốc xoáy mù trời
Cuốn em về bên tôi!

noidancobayve


Tôi bạn cùng chậu vôi
Bôi xóa số nhà đó
Để cái người bạn gió
Không tìm ra em tôi.

MTP




Tôi sẽ bạn cùng gió
Tôi bạn cùng chậu vôi
Dạo chơi theo cuộc đời
Tìm số nhà em ở
Bôi xóa số nhà đó
Làm lốc xóa mù trời
Không tìm ra em tôi
Để cái người bạn gió
Cuốn em về bên tôi

Cò - Tỷ Phú

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Cò góp chuyện... - 21.08.2006 10:45:49
Hôm nay Ran sang chơi nhà bác Cò nha.

Cái cò đi bán vần thơ
Tiền cò chẳng lấy lấy tình bạn thôi
Ran này ở rất xa xôi
Cũng đem tình bạn mua thơ cho cò

Một tuần mới bắt đầu chúc bác cò zui zẻ chân khoẻ cánh khoẻ mắt tinh mỏ dài đặng bắt được nhiều cá nhé
Một sớm yên lành...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 24.08.2006 12:03:04


Trích đoạn: Ran

Hôm nay Ran sang chơi nhà bác Cò nha.

Cái cò đi bán vần thơ
Tiền cò chẳng lấy lấy tình bạn thôi
Ran này ở rất xa xôi
Cũng đem tình bạn mua thơ cho cò

Một tuần mới bắt đầu chúc bác cò zui zẻ chân khoẻ cánh khoẻ mắt tinh mỏ dài đặng bắt được nhiều cá nhé



Có khách quý thăm nhà
Nước lọc chưa kịp pha
Cô ca vừa uống hết
Tôm hát năm mới chết
Cá lở vây cả đàn

Biết lấy gì đãi Ran
Ngoài tấm tình chứa chan
Đừng giận cò, nghen Ran!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 24.08.2006 12:16:21


Trích đoạn: motyphu


Tôi sẽ bạn cùng gió
Dạo chơi theo cuộc đời
Tìm số nhà em ở
Làm lốc xoáy mù trời
Cuốn em về bên tôi!

noidancobayve


Tôi bạn cùng chậu vôi
Bôi xóa số nhà đó
Để cái người bạn gió
Không tìm ra em tôi.

MTP



Tôi bạn chủ lò vôi
Nung yêu thành hợp chất
Bôi lên tường xa cách
Hiện số nhà em tôi!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Cò góp chuyện... - 24.08.2006 14:14:52

Con cò đi uống rượu đêm.
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Còn anh chả uống ngụm nào
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em


Con cò đi uống rượu đêm
Sờ phải chỗ mềm tưởng bánh su sê
Bởi say nên chỉ vân vê
Cò đâu có biết đê mê trao người...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 25.08.2006 09:27:30
Cò con đi uống rượu đêm
Sờ phải chỗ mềm tưởng bánh su sê
Vớ ngay phải lão pê đê
Đêm hôm loạng quạng sơn khê tìm gì


Xin chào bác HBD cò vơ vội vài con chữ loạng quạng ra chào bác có gì thất thố bác đại lượng xá cho nghen trước lạ sau quen bác cứ xem nhà em như nhà mình
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 25.08.2006 09:44:35
Thiếu phụ bồng con


Thiếu phụ bồng con đứng mỏm non
Phu thê tình nghĩa núi phải mòn
Thương thay phận liễu duyên bèo bọt
Tủi tình con trẻ mệnh đỏ hon
Son sắt hóa chờ theo kiếp đá
Hữu tình thành uổng cả đời con
Ngàn năm mây vẫn bay về núi
Sao đành bôi xóa tấm thân son
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

chieuha
  • Số bài : 74
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
  • Nơi: Cánh Đồng Hoa
RE: Cò góp chuyện... - 27.08.2006 14:51:20
Nhớ Cò ghê, ghé qua nhà Cò nà, hihi, chieuha dạo này vô năm học rồi + làm thêm, nên bận wá, Cò có khoẻ hum? có gì vui không? kể Hạ nghe

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Cò góp chuyện... - 06.09.2006 12:10:02
Cò khỏe cò khỏe cảm ơn CH hỏi thăm vào năm học mới rồi chúc CH vui và vui giỏi và giỏi nghen, nhớ ghé về trông quán xá kẻo cò và VV tổ chức đấu giá đó


Trái tim là bà mẹ
Có 2 thằng con giai
1 thằng tên là vui
con thằng kia buồn hoài

Buồn hay ăn chóng nhớn
Nên thân sức dẻo dai
Còn thằng Vui còm hoài
Lại thêm suy dinh dưỡng

Buồn mỗi ngày một lớn
Hay chành chọe với anh
Áo mới mặc đã chật
Mưa gió càng phong phanh…
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Cò góp chuyện... - 06.09.2006 16:08:10


Trích đoạn: noidancobayve

Cò khỏe cò khỏe cảm ơn CH hỏi thăm vào năm học mới rồi chúc CH vui và vui giỏi và giỏi nghen, nhớ ghé về trông quán xá kẻo cò và VV tổ chức đấu giá đó


Trái tim là bà mẹ
Có 2 thằng con giai
1 thằng tên là vui
con thằng kia buồn hoài

Buồn hay ăn chóng nhớn
Nên thân sức dẻo dai
Còn thằng Vui còm hoài
Lại thêm suy dinh dưỡng

Buồn mỗi ngày một lớn
Hay chành chọe với anh
Áo mới mặc đã chật
Mưa gió càng phong phanh…


Hay quá hay quá bác cò rạo này về núi tu luyện có khác thơ bay nghi ngút


Một sớm yên lành...

vấn vương
  • Số bài : 230
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
RE: Cò góp chuyện... - 08.09.2006 08:33:13
Một hôm Vui quyết chí
Bắt hết đàn cò con
Ăn hết thật là ngon
Mong rằng mình chóng lớn
Rồi Vui như gió thổi
chẳng chốc trở thành Buồn

Đàn cò không véo von
Vui trở thành héo hon
Buồn vui ai nào biết
Nào đâu ai phân biệt
Chuyện vui buồn ai hay



Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 94 bài trong đề mục