Nhớ em!

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Tác giả Bài
langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 11.12.2006 08:40:48
0
Giọng em như hơi thở
Nhẹ như gió mùa thu
Làm lòng anh dịu mát
Khi nóng bức oi nồng
 
Giọng em ấm mùa đông
Sưởi lòng anh băng giá
Giọng em sao ngọt quá
Anh uống hoài không quên
 
Giọng em mỗi đêm đêm
Như oanh vàng thánh thót
Hót chào đón ban mai
Khai xuân cho đào nở!
 
Giọng em là hơi thở
Anh không thể lìa xa
Cần những lúc còn sống
Chia tay thấy hụt hơi
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 11.12.2006 08:50:27
0

Trích đoạn: DUY GIANG
BẢO HÀNH TÌNH YÊU...
 
< thơ vui >
 
 thời gian đếm trên đầu ngọn cỏ
 nỗi nhớ dăng trên lối mòn ta có
 ngày xa xưa cho chúng ta bày tỏ
 tiếng lòng riêng ký gửi nỗi niềm chung.
 
 anh đã gửi vào em cả một vùng
 tuổi thơ mộng trong khung trời quê mẹ
 tình yêu ơi giữ gìn cho anh nhé
 niềm tin này gửi tuổi trẻ cho nhau
 
chung một lòng chẳng có trước có sau
con tim thắm đã nhuộm màu son sắt
ta xa nhau chỉ  mấy mùa lá nhặt
để ươm mầm cho mãi mãi về sau .
 
em vâng lời -biên nhận bằng đắm say
nụ hôn trao- như tròn đầy chữ ký
mắt nhìn anh -như tháng ngày bảo đảm
nụ cười xinh -sổ đỏ cấp được rồi.
 
hôm nay đây giữa đông lạnh chơi vơi
tôi nhớ lại phút bồi hồi gắn bó
ai bảo tình yêu là đau khổ
phải nếm mùi trái đắng với biệt ly.
 
tình yêu tôi chẳng khác mấy nhành si
trồng xuống đất là bất di bất dịch
 tình của tôi đã bảo hiểm bằng công thức
 nhà đất ô tô... hạnh phúc gửi ngân hàng.
 
DUY GIANG.
 
làng tôi...mình tặng bạn khúc thơ vui này nhé...hichúc vui

 
Nếu ai bảo tình yêu là nốt nhạc
Thì tôi xin được chép nhạc buồn
Khi đâu khổ tôi không còn phải khóc
Chỉ cất lên điệu nhạc khúc bi ai
 
Nếu ai cho tình yêu là vĩnh cửu
Thì tôi xin đứng lại bên lề đường
Sầu lẻ bóng một mình tôi ôm trọn
Đông có về tôi sẽ lạnh một mình thôi
 
Nếu tình yêu là đong đầy hạnh phúc
Sao tình tôi đọng lại nhiều trái ngang
Hợp rồi tan như thoáng về trong mộng
Tỉnh dậy rồi hạnh phúc lại vụt bay
 
Nếu ai đo tình yêu bằng nước mắt
Thì tôi xin góp lệ khóc chia phôi
Gởi nỗi nhớ qua nhạc buồn u uất
Cất tiếng ca vì đã trót yêu người
 
*Cám ơn Duy Giang hoạ thơ! LT chỉ muốn trút nỗi buồn trên trang thơ thôi còn ngoài đời LT luôn vui mà! Cám ơn!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 11.12.2006 09:06:34
0
Trách nhau chi khi không còn chung lối
Biệt ly rồi em có khổ riêng đâu?
Chỉ nhung nhớ chia đều ra hai phía
Khóc thương nhiều lệ hận đã cạn khô
 
Đời vẫn thế hợp tan âu số phận
Chỉ mong em hạnh phúc sẽ vây quanh
Đông lạnh đến lòng em không băng giá
Chỉ mình tôi đứng lặng phút nguyện cầu
 
Đêm dẫu dài nhưng ban mai sẽ đến
Xoá tan đi những ảo ảnh không vui
Ánh sáng kia sẽ rọi đường em bước
Trong cuộc đời em sẽ hết lẻ loi
 
*hoạ cùng Nhật Hạ
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 11.12.2006 09:35:04
0
Đông bên đời viễn xứ
Buồn lữ khách tha phương
Sầu tình dăng muôn nẻo
Nhớ người nơi chốn xa
 
Tuyết buồn rơi tơi tả
Như giọt nước mắt ai
Khóc khi buồn đêm vắng
Lúc nhung nhớ, chia ly
 
Sầu đông lay lắt gọi
đường cố hương thì xa
Nơi xứ người lạc bước
Thất thểu nhớ thương ai
 
Giật mình tụ hỏi nhỏ
Đã mấy đông đến rồi
Mà niềm nhớ quắt quay
Vẫn đong đầy tâm khảm
 
*hoạ cùng vy vy
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: Nhớ em! - 11.12.2006 10:46:41
0
một góc nhỏ nơi trái tim hóa đá
vẫn có 1 nhánh hoa hạnh phúc
người vô tình ươm hạt giống xanh tươi
rồi cất bước cho nụ cười em hóa đá
 
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 11.12.2006 10:57:49
0
Trong đông giá lại ươm mầm sống nhỏ
Giữa biển đời còn có bến yêu thương
Phút lặng sóng tuôn trào cơn bão táp
Nhớ nhung về trong lúc vội mau quên
 
Tình vẫn vậy tuy say nồng thắm đượm
Tuy thuỷ chung nhưng cũng dễ chia ly
Chỉ còn mãi một niềm chờ khắc khoải
Đợi bóng người xưa sẽ trở về
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2006 11:43:32 bởi langtoi >
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 11.12.2006 12:19:59
0
Ngày ấy tôi là người hay mộng
Chợt gặp được em giữa phố đông
Ấn tượng ban đầu đầy xao xuyến
Quết gửi đến em khối chung tình
 
Ngẩn ngơ khi em chợt tan biến
Mỏi mắt dõi theo niềm nhớ thương
Bất ngờ khi em chợt tìm đến
Lặng lẽ tình trao mối duyên đầu
 
Đường tình chung bóng đâu còn nữa
Hai người hai ngả cách chia xa
Em tìm duyên mới say duyên mới
Tôi sầu trăm nẻo biết về đâu?
 
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 11.12.2006 13:26:39
0
Một nỗi đau in hằn trong tâm khảm
Có quên đi mà nước mắt vơi đầy
Muốn gaò thết mà không thành tiếng
Nỗi đau này ta nhận lấy riêng ta
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 11.12.2006 13:51:35
0
Thiên đường mộng mơ trốn nơi nao
Làm lòng anh hát nhớ thương ai
Thương theo ngày tháng dần thêm lớn
Bóp nghẹt tim anh vỡ khúc ca
 
Nỗi đau chua xót sầu lẻ bóng
Để lòng ai sẽ nhớ nhung ai
Người đi nhân ảnh mờ hư ảo
Thuỷ chung anh vẫn mãi đợi chờ
 
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nhớ em! - 11.12.2006 16:50:49
0




Viễn Xứ


Nhật Hạ



 
Con tầu đưa anh xa vạn dặm
Viễn xứ quê người lạnh buốt xương
Mong ngày gặp lại nơi cố hương
Tay trong tay nhau bao luyến thương

Rồi anh đi dạo quanh phố phường
Tìm lại ký ức của tuổi thơ
dòng sông êm đềm vẫn xuôi chảy
Cô bé nhà bên còn mộng mơ ?

Ngồi nghe anh nhắc chuyện tuổi thơ
Mưa ngâu nào có biết gì đâu ?
Khi xa nhau rồi bé mới biết
Chỉ còn mong chờ ngày gặp nhau.


           Nhật Hạ



Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Nhớ em! - 11.12.2006 21:25:43
0

Một nỗi đau in hằn trong tâm khảm
Có quên đi mà nước mắt vơi đầy
Muốn gaò thết mà không thành tiếng
Nỗi đau này ta nhận lấy riêng ta


_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

 
 

 
  HOA CHỮA NIỀM ĐAU
 
 chữa nỗi đau ta hãy tới tìm hoa
 rồi tâm sự cho mù lòa nỗi nhớ
 tình ai trao cho một lần dang dở
 khóc ích gì sao chẳng sót thân ta
 
YDLN
chúc huynh vui nhé.
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 14.12.2006 07:32:11
0
Tấm lòng trong trẳng hỏi về đâu
Về đâu cho hết nỗi khổ buồn
Người đi để lại mình tôi đứng
Trăm ngả thương sầu biết về đâu???

Có về ngang qua cánh cửa ấy
Hỏi ai còn đứng đợi tôi không
Hay người vui vẻ sang đò trước
Tuổi buồn cửa đóng đò không sang
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 14.12.2006 07:34:34
0
Mưa rơi hay giọt nước mắt ai
Khóc sầu nhân thế khóc chia phôi
Nàng đi ta còn đứng lại đó
Mòn mỏi chờ ai ngắm mưa rơi!
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 14.12.2006 07:36:40
0
Tương tư chi cho lệ nhoà đôi mắt
Nhớ thương chi cho tim nhỏ máu hồng
Khổ đau thay khi tình quay gót bước
Đứng một mình tôi khóc nhớ thương ai
 
Chiều buông xuống con phố dài ảo não
Bước một mình tìm lại dấu chân em
Chỉ hoang dại với niềm đau chua xót
Mất em rồi buồn con phố không tên
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 14.12.2006 07:39:03
0
 
Chợt nghe khúc nhạc tình xa khuất
Chứa đựng trong lòng thoáng cuồng say
Ngẫm mình sầu hận bao nhiêu đủ
Đã mấy đông về vắng bóng em

Thương yêu dâng trọn thời xưa ấy
Bay tới đâu rồi hỡi nhân gian
Tương tư đeo nặng buồn tình khổ
Rúng động khơi lên lửa nhớ nhung
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 14.12.2006 07:44:45
0

Trích đoạn: Nhật Hạ

Viễn Xứ

Nhật Hạ
Con tầu đưa anh xa vạn dặm
Viễn xứ quê người lạnh buốt xương
Mong ngày gặp lại nơi cố hương
Tay trong tay nhau bao luyến thương

Rồi anh đi dạo quanh phố phường
Tìm lại ký ức của tuổi thơ
dòng sông êm đềm vẫn xuôi chảy
Cô bé nhà bên còn mộng mơ ?

Ngồi nghe anh nhắc chuyện tuổi thơ
Mưa ngâu nào có biết gì đâu ?
Khi xa nhau rồi bé mới biết
Chỉ còn mong chờ ngày gặp nhau.


          Nhật Hạ


Chờ đợi phương xa buồn vời vợi
MÌnh anh đêm lạnh đứng đơn côi
Mong người xưa hãy về bến cũ
Nối lại tình xưa thuở hẹn hò
 
Đường tình tuy chia về hai ngả
Ký ức vẫn còn thắm trong ta
Kỷ niệm ngọt ngào không ngừng chảy
Nhớ nhung thao thức suốt đêm dài
 
Cô bé ngày xưa ngày xưa ấy
Còn nhớ còn thương kẻ đơn côi
Hay nàng vội quên bao niềm nhớ
Không còn ký ức thuở xa xôi?
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 14.12.2006 07:52:55
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu



HOA CHỮA NIỀM ĐAU

chữa nỗi đau ta hãy tới tìm hoa
 rồi tâm sự cho mù lòa nỗi nhớ
 tình ai trao cho một lần dang dở
 khóc ích gì sao chẳng sót thân ta
 
YDLN
chúc huynh vui nhé.

Nỗi đau này không chỉ của riêng ai
Niềm nhung nhớ không nguội tàn năm tháng
Vỡ vụn rồi hỡi trái tim đơn côi
Chợt nhận ra mình thương về dĩ vãng!
 
Quên sao được khi tình bao lưu luyến
Người vội quên ta không thể mau quên
Buông tiếng khóc ta thương mình thương họ
Trút nỗi lòng trong tuyệt vọng đợi mong
 
*Cám ơn mụi đã hoạ thơ!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: Nhớ em! - 14.12.2006 08:45:51
0
khóc đi anh...cứ khóc nữa đi...
khóc cho hết nỗi buồn chợt tới.
cho nước mắt rơi vào lòng em vời vợi.
đứng giữa đời lòng chợt thấy chơi vơi....

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 14.12.2006 13:30:24
0
Anh vẫn khóc khi tâm hồn xao động
Chợt nhớ nhung kỷ niệm thuở yêu thương
Giưã cuộc đời bạc đen và cay đắng
Nhận được gì? Chỉ cay đắng xót xa!
 
Vẫn biết là tình yêu do duyên số
Hợp rồi tan nếu kiếp sống đa đoan
Chờ lặng sóng thuyền mới về bến mộng
Nhưng sao lòng vẫn cứ lệ tuôn rơi
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Nhớ em! - 14.12.2006 22:38:39
0

Anh vẫn khóc khi tâm hồn xao động
Chợt nhớ nhung kỷ niệm thuở yêu thương
Giưã cuộc đời bạc đen và cay đắng
Nhận được gì? Chỉ cay đắng xót xa!

Vẫn biết là tình yêu do duyên số
Hợp rồi tan nếu kiếp sống đa đoan
Chờ lặng sóng thuyền mới về bến mộng
Nhưng sao lòng vẫn cứ lệ tuôn rơi


_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

 
 NẾU KHÔNG EM
 
lệ tuôn rơi...như mưa tắm cuộc đời
ta thương tiếc bóng chiều rơi lối nhỏ
bóng trăng thu sáng tỏa treo đầu ngõ
đêm không em...chỉ có bão trong lòng.
 
mãi trong đời chỉ thấy một mùa đông
chẳng mùa xuân...khi chúa xuân đi mất
muôn cỏ hoa ai dệt thêu dăng mặt đất
đời không em.hương sắc chẳng nghĩa gì.
 
DUY GIANG.
CHÚC BẠN VUI NHÉ LÀNG TÔI...BUỒN QUÁ VẬY TA...HU
 
 

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 15.12.2006 07:40:01
0
Một thuở mong chờ ngàn thương nhớ
Hồn bướm mơ tiên giấc xuân nồng
Giá như người đừng cho gian dối
Thì nỗi tình duyên có trái ngang
 
Điệp bay kín cả trời thương nhớ
Tình đẹp mình trao phút sum vầy
Nếu như không có ngày ly biệt
Sao biết tình em có đậm đà???
 
Đàn tình ai gảy tràn thương nhớ
Khúc nhạc tình lang át tiếng thơ
Lòng anh xao xuyến thương và nhớ
Gởi đến em yêu lời đắm say!
 
*hoạ cùng hoangthuynha!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 15.12.2006 07:54:08
0

Trích đoạn: DUY GIANG

 NẾU KHÔNG EM
 
lệ tuôn rơi...như mưa tắm cuộc đời
ta thương tiếc bóng chiều rơi lối nhỏ
bóng trăng thu sáng tỏa treo đầu ngõ
đêm không em...chỉ có bão trong lòng.
 
mãi trong đời chỉ thấy một mùa đông
chẳng mùa xuân...khi chúa xuân đi mất
muôn cỏ hoa ai dệt thêu dăng mặt đất
đời không em.hương sắc chẳng nghĩa gì.
 
DUY GIANG.
CHÚC BẠN VUI NHÉ LÀNG TÔI...BUỒN QUÁ VẬY TA...HU
 
 

Vắng em rồi đời tôi còn chi nữa
Chỉ buồn thương và nhung nhớ vây quanh
Biết làm gì níu kéo em trở lại
đành vậy thôi nhờ gió chuyển vần thơ!
 
Thơ tình viết vội trong cay đắng
Tràn ngập lòng anh hình bóng ai
Bao thương nhớ như lắng đọng lại
Người bỏ đi rồi tiếc tình ta!
 
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 15.12.2006 09:51:24
0
Tình dẫu vội nhưng không là lầm lỡ
Tình đã tan nhưng nhung nhớ không nguôi
Vẫn biết khổ nhung tim không sai trái
Chót yêu thôi chỉ một chút dại khờ
 
Thầm trách ai không còn chung lỗi mộng
Để mình ta lay lắt sống đơn côi
Mỗi đêm về lòng ta thường trống trải
Tương tư nhiều lệ khóc tiếc tình xưa.
 *hoạ cùng DUY GIANG!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 15.12.2006 10:14:18
0
Chiều nhạt nắng cho hồn hoang vắng
Mỏi bước tương tư bóng hẹn hò
Chim bay về tổ tìm hơi ấm
Lặng lẽ mình ta tiếc thương ai
 
Ngày xưa vẫn là ngày xưa ấy
Hạnh phúc vây quanh mỗi chúng ta
Không có bao giờ mình đơn độc
Chỉ có yêu thưưong mãi ngập tràn
 
Nay nỗi đau này mình anh chịu
Thấm thía làm sao phút đợi mong
Chỉ còn bến vắng nhoà hơi thở
Bóng người vội bước phái trời xa.
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 15.12.2006 10:16:31
0
Anh đâu muốn em khổ đau
Chỉ vì mình đã xa nhau mất rồi
Xin em đừng trách thân tôi
Cả hai đều có lỗi lầm như nhau
Chỉ vì duyên số xa nhau
Chứ anh nào muốn em nhàu con tim
Xa em anh chẳng muốn tìm
Vì anh dành trọn tim mình riêng em! 
*hoạ cùng giotnang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2006 14:14:43 bởi langtoi >
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: Nhớ em! - 15.12.2006 13:32:30
0
Ngồi buồn chợt  thấy bóng anh.
Trút lòng để lại chút tình còn ghi.
Tôi ngồi cạn dưới gốc si.
Một mình ở lại người đi tôi buồn
 

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 15.12.2006 14:19:49
0
Giọt buồn nào vương mắt em
Lòng anh xao xuyến bao đêm âu sầu
Cuộc đời nếu thiếu bóng em
Chỉ còn hoang vắng bên thềm quạnh hiu!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

nguyệt thảo
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Nhớ em! - 15.12.2006 17:26:52
0
Ai làm ai buồn khóc thương ai
Tạo hoá ban duyên ấy số trời
Cố gắng tìm quên bằng hoài niệm
Chẳng nhận được chi cõi hư vô

Chúa chẳng cho chi ngoài sự sống
Phật chỉ đem lại tâm bình an
Tự ta gánh chịu mọi hậu quả
Từ mỗi riêng ta chẳng từ ai!






hiềnthao  cảm  ơn  LT  đã cho  lời chúc phúc  .  nhưng  con  ở  trần  gian  là  còn khổ  vì  y.ê.u LT  ơi  / chỉ  bao  giờ  :

mai theo  dấu hạc  về trời
trả  trần  gian  lại  cho người trần  gian
trả  lại  chàng  cái  của  chàng(!?)
là  cây  thập  giá  với ngàn dấu  đinh

giờ  là  Thánh  Nữ  Đồng  Trinh
em  còn  nguyên  một  mối  tình  chưa  yêu
đợi  lòng  Chúa  bớt  hoang  liêu
thiên  đàng  lại  sẽ...bao  nhiêu  tội  đồ

thân 

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Nhớ em! - 16.12.2006 18:20:38
0

Tình dẫu vội nhưng không là lầm lỡ
Tình đã tan nhưng nhung nhớ không nguôi
Vẫn biết khổ nhung tim không sai trái
Chót yêu thôi chỉ một chút dại khờ

Thầm trách ai không còn chung lỗi mộng
Để mình ta lay lắt sống đơn côi
Mỗi đêm về lòng ta thường trống trải
Tương tư nhiều lệ khóc tiếc tình xưa.
*hoạ cùng DUY GIANG!

_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

 
TA ĐẾM NHỚ
 
ta đếm nhớ cả bốn mùa khắc khoải
bóng hình ai về mãi với canh khuya
nụ cười ai thơ ta mải thêu thùa
cho hoa nở dẫu đang mùa tuyết lạnh.
 
anh ước chi mình như thiên thần có cánh
thoắt gặp em...cho bớt lạnh chốn chờ
biết ước này chỉ có ở trong mơ
người yêu dấu...có buồn trong chờ đợi.
 
DUY GIANG
 
VUI NHÉ LÀNG TÔI
 
 

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Nhớ em! - 18.12.2006 08:43:51
0

Trích đoạn: DUY GIANG

TA ĐẾM NHỚ
 
ta đếm nhớ cả bốn mùa khắc khoải
bóng hình ai về mãi với canh khuya
nụ cười ai thơ ta mải thêu thùa
cho hoa nở dẫu đang mùa tuyết lạnh.
 
anh ước chi mình như thiên thần có cánh
thoắt gặp em...cho bớt lạnh chốn chờ
biết ước này chỉ có ở trong mơ
người yêu dấu...có buồn trong chờ đợi.
 
DUY GIANG
 

Vẫn biết tình chỉ thoáng chốc vụt qua
Mà nỗi nhớ hằn trên đời khắc khoải
Đợi chờ ai suốt bồn mùa giông bão
Lệ cạn nguồn thương nhớ những đêm đen
 
đời là chi khi người sang bến mới
Còn lại gì ai xót tấm thân ta
Hoang dại sống và cồn cào mong nhớ
Trải nỗi lòng vui thú với riêng ta!!
 
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 486 bài trong đề mục